Print Page | Close Window

Đại tá Gaddafi “đã thiệt mạng” ơ

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=7382
Ngày in: 13/Jul/2025 lúc 11:40pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Đại tá Gaddafi “đã thiệt mạng” ơ
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Đại tá Gaddafi “đã thiệt mạng” ơ
Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 5:47pm


Đại tá Gaddafi “đã thiệt mạng” ở Libya


Cựu lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào thành phố Sirte quê hương của ông, quan chức thuộc chính quyền lâm thời nước này cho hay.

Video quay thi thể đẫ̉m máu của ông Gaddafi được chiếu trên truyền hình khu vực


Người đứng đầu Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) Mustafa Abdul Jalil đã xác nhận tin này trong cuộc họp báo đang tổ chức tại Tripoli.

Nhiều kênh truyền hình cũng đã chiếu hình ảnh thi thể của ông.

Trước đó Bộ trưởng Thông tin Mahmoud Shammam nói các binh lính tại hiện trường cho hay họ đã nhìn thấy thi thể ông Gaddafi.

Các quan chức khác thì nói ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Sirte.

Tuy nhiên vẫn có tin ông đã bị bắt sống.

Đại tá Gaddafi đã bị lật đổ hồi tháng Tám sau 42 năm cầm quyền. Tòa án Hình sự Quốc tế hiện đang truy nã ông.

Nato, vốn đang thực hiện một chiến dịch không tạc Libya trong nhiều tháng nay, cho hay đã tấn công từ trên không vào hai chiếc xe của quân đội Gaddafi ở gần Sirte vào buổi sáng thứ Năm 20/10.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công này có liên quan tới cái chết của ông Gaddafi hay không.

Bộ trưởng Thông tin Shammam nói “Ông ta đã bị các binh sỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công. Có người quay phim về việc này”.

Các chiến binh NTC đã chuyền tay nhau đoạn băng video mờ nhạt cho thấy http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_killing_media.shtml - Bấm xác ông Gaddafi sau khi có tin ông bị tìm thấy trong một ống cống.

Thông tấn xã Pháp AFP đưa tin rằng đoạn băng này chiếu hình một nhóm đông binh lính NTC đang hò hét xung quanh một thi thể mặc đồ kaki, có máu chảy từ mặt và cổ.

Một lính của NTC nói với BBC rằng ông ta phát hiện ra Đại tá Gaddafi đang ẩn náu trong một ống bê tông ở Sirte, và cựu lãnh đạo Libya xin ông ta đừng bắn mình.

“Chúng ta hãy chờ xem phương Tây sẽ làm gì ở Yemen và Bahrain, để xem họ có thực sự nghĩ đến dân chủ khi tấn công Gaddafi hay không.”

          (Độc giả ‘Fake democracy’, Trung Quốc)


Người lính này đưa cho phóng viên của chúng tôi xem chiếc súng lục dát vàng mà ông ta đã đoạt được của Đại tá Gaddafi.

http://ne4.upanh.com/b2.s11.d2/0f808424687026db87cc7eedb4f7aed0_36817174.x1000q.jpg">


(internet)



-------------
mk



Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 5:52pm

Tường thuật theo dòng sự kiện

17:15 GMT: Truyền hình BBC News chiếu hình Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Kabul trong chuyến thăm Afghanistan được cho xem hình qua điện thoại về vụ bắt ông Gaddafi. Bà Clinton bật ra lời nói ‘Wow’ và nhắc lại câu ‘Đây là tin chưa kiểm chứng về vụ bắt Gaddafi’.

17:13 GMT: Nhóm phóng viên truyền hình BBC có mặt tại miệng ống cống tại Sirte, nơi người dân địa phương và phe chiến binh NTC cho hay đó chính là chỗ ông Gaddafi trốn trước khi bị bắt, lôi ra. Theo tường thuật trực tiếp từ đó, đây là một phần của “hệ thống dẫn nước tại Sirte”.

16:45 GMT: Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon lên tiếng nói về chuyển biến lịch sử tại Libya sau khi có tin ông Gaddafi chết, và tuyên bố LHQ ủng hộ “tái thiết Libya trong tinh thần đầy hy vọng” của người dân nước này.

1533 GMT: Thủ tướng của Chính phủ NTC (Hội đồng Chuyển giao Quốc gia) Mustafa Abdul Jibril nói ông Gaddafi thực sự đã chết trong lúc đài truyền hình Al Jazeera tiếng Anh và tiếng Ả Rập chiếu hình “xác ông Gaddafi bị kéo trên đường phố ở Sirte”.

1348 GMT: Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia Abdul Hafiz Ghoga xác nhận rằng Đại tá Gaddafi đã chết, Reuters đưa tin.

1344 GMT: Một quan chức NTC nói với kênh truyền hình Al-Jazeera rằng con trai nổi danh nhất của ông Gaddafi, Saif al-Islam, được tin vẫn còn lẩn trốn tại sa mạc Libya.

Độc giả nick ‘Fake democracy’ từ Trung Quốc viết:”Chúng ta hãy chờ xem phương Tây sẽ làm gì ở Yemen và Bahrain, để xem họ có thực sự nghĩ đến dân chủ khi tấn công Gaddafi hay không”.

1331 GMT: Hãng tin AFP tường thuật rằng con trai Mut***im của ông Gaddafi cũng đã thiệt mạng ở Sirte.

Bạn Truong Nguyen Dinh viết: “Theo tôi biết Gaddafi được đa số người dân Libya ủng hộ, còn chính phủ nào mà chả đàn áp người chống đối. Người phương Tây chỉ muốn thêm tay sai mà thôi. Bom của Nato giết người còn nhiều hơn Gaddafi nhiều”.

1307 GMT: Abdullah Razad, đại diện ở Tripoli của NTC nói với ban tiếng Nga của BBC: “Tôi nhận được xác nhận về cái chết của Gaddafi vài phút trước. Đúng như vậy. Các vị còn cần thêm xác nhận gì nữa?”

Bạn Hoang Xuan Don viết trên trang Facebook của BBCVietnamese: “Nói chung là trả giá thôi. Nhân dân Libya đã có được cái mà họ đổ máu vì nó”.

1256 GMT: Nato chưa xác nhận việc Đại tá Gaddafi đã bị bắt. Bộ Quốc phòng Anh quốc nói hiện chưa rõ ông Gaddafi có mặt trong đoàn xe bị tấn công hay không. Phát ngôn nhân của bộ này nói đoàn xe bị nhằm vào bởi vì đây là đội quân của Gaddafi cuối cùng rút khỏi Sirte.

1255 GMT: Chiến đấu cơ của Nato đã tấn công hai xe của quân Gaddafi vào sáng thứ Năm ở ngoại vi Sirte. Người phát ngôn Nato Roland Lavoie ra thông cáo nói cuộc tấn công diễn ra lúc 8:30 sáng giờ địa phương.

1240 GMT: “Tôi chỉ hy vọng đúng là ông ấy bị bắt. Nó sẽ mang lại công lý và hòa bình,” cư dân Tripoli, Amani, nói với BBC. “Nếu cả Libya đã tự do nhưng Gaddafi vẫn chưa bị bắt thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có hòa bình,” cô Amani nói.

1230 GMT: “Cả thủ đô hân hoan ăn mừng,” phóng viên BBC Caroline Hawley ở Tripoli cho biết. “Hội đồng Chuyển giao Quốc gia càng không bác bỏ tin này thì càng có nhiều người tin rằng ông đã chết.”

“Hội đồng Chuyển giao Quốc gia càng không bác bỏ tin này thì càng có nhiều người tin rằng ông Gaddafi đã chết.”

          Phóng viên BBC tại Tripoli Caroline Hawley

12:29 GMT: Lãnh đạo NTC, ông Mustafa Abdul Jalil, chuẩn bị có tuyên bố về cái chết của ông Gaddafi.

12:27 GMT: Truyền hình Libya xác nhận ông Gaddafi đã chết. Con trai ông, Mut***im, người cùng bị bắt với ông, vẫn sống. Truyền hình Libya cho biết xác ông Gaddafi đã được đưa tới Misrata.

12:18 GMT: Tình hình của đại tá Gaddafi vẫn còn chưa rõ vì có nhiều nguồn tin tường thuật khác nhau về việc ông bị chết hay bị thương. Hãng tin AFP trích lời viên chức Hội đồng chuyển tiếp lâm thời nói đại tá Gaddafi đã bị bắt giữ ở Sirte và đang bị thương nặng, nhưng vẫn còn thở. Trong khi đó trước đó Reuters nói ông Gaddafi đã chết vì các vết thương.

12:14 GMT: Hội đồng chuyển tiếp lâm thời sẽ mở họp báo để làm rõ thông tin về việc bắt giữ Đại tá Gaddafi.

12:08 GMT: Tin Đại tá Gaddafi bị bắt đã được nhiều người vui mừng đón nhận khắp Libya.

12:03 GMT: Bạn Nguyễn Tuấn Anh bình luận trên trang http://www.facebook.com/BBCVietnamese - Bấm Facebook của BBC :

“Nhanh vậy? Đúng là cuộc đời không thể biết trước được. Cách đây 1 năm ông ấy đâu biết mình có kết thúc cuộc đời như ngày hôm nay?”

11:56 GMT: Đại tá Muammar Gaddafi đã chết vì các vết thương sau khi bị bắt, theo hãng tin Reuters.

Trước đó các tư lệnh của chính quyền lâm tời Libya nói họ đã bắt được Đại tá Gaddafi, người bị lật đổ hồi tháng Tám.

Đại%20tá%20Muammar%20Gaddafi%20

Nhiều người hy vọng cái chết của ông Gaddafi giúp Libya chuyển sang thời kỳ mới

Tin này được đưa ra ngay sau khi có tin lính của chính phủ lâm thời đã chiếm được toàn bộ Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi.

Hiện chưa có xác nhận độc lập về chuyện ông Gaddafi bị bắt hay thiệt mạng.

“Ông ấy đã bị bắt. Ông ấy bị thương cả hai chân,” ông Abdel Majid từ Hội đồng Chuyển tiếp Lâm thời NTC của Libya nói với hãng tin Reuters.

“Ông ấy được xe cứu thương đưa đi rồi.”

Hãng tin AFP trích lời một quan chức khác của NTC, ông Mohamed Leith, nói Đại tá Gaddafi đã bị bắt ở Sirte và “bị thương nặng” nhưng vẫn thở được.

NTC cho biết ông Gaddafi bị bắt khi đang bỏ trốn và lính NTC đã tìm thấy ông đang trốn dưới hố.

Phóng viên BBC Caroline Hawley ở Tripoli nói cho dù tin tức về việc ông Gaddafi bị bắt chưa được xác nhận, tàu và xe hơi ở thủ đô đã kéo còi và người ta cũng bắn súng để ăn mừng -  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_captured.shtml - BBC


(internet)




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 5:56pm

Chi tiết về vuụ giết ông Gaddafi

Cập nhật: 15:06 GMT - thứ năm, 20 tháng 10, 2011


Người ta nói đây là ống cống ông Gaddafi trốn trước khi bị bắt

Tin tức do các đài truyền hình tiếng Ả Rập nói xác Đại tá Muammar Gaddafi được chuyển về Misrata sau khi ông 'bị giết khi tìm cách trốn khỏi Sirte'.

Đài Al-Jazeera đưa tin rằng xác ông Gaddafi được để trong một giáo đường Hồi giáo tại Misrata.

Các bài liên quan

  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_captured.shtml - Đại tá Gaddafi "đã thiệt mạng" ở Libya
  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_rule_background.shtml - Những năm tháng cai trị của Gaddafi
  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2011/10/111020_gaddafi_life_inpictures.shtml - Thân thế sự nghiệp ông Gaddafi qua ảnh

Còn đài Al-Arabiyya nói xác ông cũng ở Misrata nhưng tại một trung tâm thương mại ở khu Souq Tawansa.

Các lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) nay cầm quyền ở Libya xác nhận ông Gaddafi bị giết "khi tìm cách chạy khỏi Sirte".

Sirte là thành phố quê hương của ông và là nơi các cuộc tấn công của phe NTC thời gian qua đã phá vỡ tuyến phòng thủ của những người còn trung thành với chế độ Gaddafi.

Đợt tấn công được tăng cường mạnh sáng thứ Năm giờ địa phương.

Các đài truyền hình khu vực cũng chiếu hình ảnh xác ông Gaddafi đẫm máu bị kéo trên đường phố Sirte trước khi được chuyển về Misrata.

BBC News cũng trích các đài truyền hình địa phương từ Libya cho rằng một trong số con trai ông Gaddafi là Mustasim "cũng bị giết".

Tuy nhiên, tin này chưa được kiểm chứng rộng rãi.

"Xin đừng bắn"

Con trai khác của ông là Saif Al-Islam thì được cho là "đã vào đoàn xe chạy trốn khỏi Sirte".

Tin từ phía NTC cũng cho hay một chiến binh của họ "tìm thấy ông Gaddafi trốn trong một cái ống cống bằng bê tông và van xin đừng bắn".

Dòng chữ Ả Rập trên bờ cống viết: "Đây là nơi Gaddafi, con chuột cống...Thượng Đế thật vĩ đại".

Người chiến binh này nay khoe có khẩu súng ngắn bọc vàng nói là "lấy từ ông Gaddafi".

Tin tức chính thức của lãnh đạo NTC nói ông Gaddafi "chết vì các vết thương ở chân".

Bộ trưởng Thông tin của chính phủ NTC chỉ xác nhận "Ông ta đã bị các binh sỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công. Có người quay phim về việc này".

Nhưng hiện chưa rõ cụ thể ai đã bắn ông ta.

Một người đàn ông xưng là nhân chứng cho BBC hay ông thấy Đại tá Gaddafi "bị bắt bằng súng 9mm vào phần bụng lúc 12:30 giờ, theo giờ địa phương".

Hình chiếu xác ông bị dân chúng kéo trên đường phố "bị lột áo và thương tích nặng".

Khẩu súng bọc vàng được cho là lấy từ chính ông Gaddafi

Đến chập tối 20/10 giờ địa phương, người dân và các chiến binh ủng hộ NTC vẫn tiếp tục ăn mừng tại Libya trong lúc các hãng tin quốc tế liên tục chạy tin về các diễn biến quanh cái chết của ông Gaddafi.

Là người lãnh đạo Libya hơn 42 năm trước khi bị lật đổ, ông đã bị lật đổ hồi tháng Tám và bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã ông.

Khối quân sự Nato chủ trì trận không kích các mục tiêu của phe Gaddafi ở Libya trong nhiều tháng nay, cho hay đã tấn công từ trên không vào hai chiếc xe của quân đội Gaddafi ở gần Sirte vào buổi sáng thứ Năm 20/10.

Các hãng thông tấn trích người dân Libya cho rằng họ chỉ thực sự thấy cơ hội về một nước Libya mới sau khi ông Gaddafi bị bắt hoặc giết.

Sau Thủ tướng Anh, David Cameron lên tiếng chúc mừng người dân Libya, đến lượt Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon lên tiếng nói về nhu cầu "tái thiết Libya trong tinh thần đầy hy vọng" của người dân Libya.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_killing_media.shtml





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Oct/2011 lúc 6:21am

Có cần thiết phải xâu xé một xác chết đầy máu như vậy ?? Tàn nhẫn quá !!
mk






Gaddafi died ! Libya -
               Chi tiết về vụ giết ông Gaddafi


Here is the short video on this website :
 
http://najamsethiaapaskibaat.wordpress.com/2011/10/20/muammar-gaddaf-killed-first-videokadafi-dead-pictureskadafi-dead-videos/ -


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Oct/2011 lúc 5:24pm

The Final Moments of Muammar Gaddafi

·                                 


http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318922,00.html -

 


http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318911,00.html">
Nơi Kaddafy trốn

 

 

http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318913,00.html">
Kaddafi tử thương

 


 

http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318914,00.html">
Dân quân nổi quang xác Kaddafi lên  xe tải thương

http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318921,00.html">
Khẩu sung  nạm vàng của Kaddafi

 


http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318922,00.html">
Còn đâu những ngày  độc tài, tàn ác

 


http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,2097526_2318923,00.html">

Kết thúc một chế độ độc tài chuyên trị

 

Gadaffi's Son
Libyans take cell phone pictures with the body of Mut***im Gaddafi, one of former Libyan leader Muammar Gaddafi's sons,

 in a private house in Misratah, where he was captured and killed on October 20, 2011.

 




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Oct/2011 lúc 5:18pm

Gaddafi bị đối xử tàn nhẫn hơn bin Laden?

Cập nhật lúc :8:22 AM, 22/10/2011


Cũng bị cáo buộc chống lại loài người nhưng dường như cái chết của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi còn bị rẻ rúm hơn cả trùm khủng bố bin Laden.

>>  http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Sung-van-no-du-Gaddafi-qua-doi/201110/173988.datviet - Súng vẫn nổ dù Gaddafi qua đời

Ngay sau thông tin Đại tá Gadafi tử thương, người dân Libya đổ ra đường phố tại Tripoli để ăn mừng. Các chiến binh chĩa bắn chỉ trời, tài xế thì bóp còi xe inh ỏi, trong khi nhiều người khác hân hoan vẫy cờ. Sự vui mừng của người dân Libya sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu những hình ảnh về cái chết thê thảm của ông Gaddafi không được công bố.

Kênh truyền hình nổi tiếng của Arab Al Jazeera công bố đoạn băng hình ghi lại cảnh đại tá Gaddafi bị bắn chết và kéo lê xác trên đường phố với khuyến cáo “nhiều hình ảnh trong video có thể không phù hợp với một số người xem”. Đoạn băng này cho thấy, những người đàn ông vũ trang lôi kéo ông Gaddafi dính đầy máu nhưng vẫn còn sống trên mặt đất về hướng chiếc xe. Còn khi tới chiếc xe, ông đã chết vì một phát đạn bắn vào đầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ông Gaddafi còn không được đối xử bằng bin Laden (trái).

Đoạn băng trên cùng những hình ảnh đẫm máu ngay sau đó được các trang báo trên toàn thế giới lấy lại và đăng tải với dòng tít đầy vẻ hân hoan. Điều này khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Một số cho rằng, đây là một vụ hành quyết chứ không phải bắt giữ thông thường, do đó, không đáng để ăn mừng.

“Ông Gaddafi bị sát hại sau khi bị bắt. Đây là một hành động tàn ác. Tôi đã nói chuyện với cả những người căm ghét và yêu mến Gaddafi. Tất cả họ đều không thích cái cách mà nhà lãnh đạo này bị giết hại. Nó cho thấy phạm trù đạo đức cuộc cách mạng này có vấn đề”, nhà phân tích Ibrahim Alloush nhấn mạnh.

Nhận định này của ông Ibrahim Alloush được đăng trên trang mạng xã hội Twitter và nhận được sự hưởng ứng của nhiều cư dân mạng. “Dù ông ấy có là nhà độc tài hay không thì hình ảnh thi thể bị dày xéo của ông cũng không nên bị phơi bày trên các mặt báo như vậy”, một cư dân mạng có nickname @matthewburgess1 cho hay.

Chia sẻ quan điểm này, ông Chris Nineham thuộc một tổ chức chống lại chiến tranh cho rằng, dù cuộc chiến tại Libya bắt đầu bằng những cảnh tượng đẫm máu nhưng nó cũng không nên kết thúc bằng hình ảnh đẫm máu tương tự.

Còn bà Sally Bercow, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Anh so sánh: “Tôi không nghĩ là ông Gaddafi được đối xử công bằng. Thậm chí ông ấy còn bị xử tệ hơn cả bin Laden. Trùm khủng bố có một cái chết nhanh chóng và thầm lặng. Tổng thống Obama khi đó từ chối công bố hình ảnh về thi thể của bin Laden do cho rằng nó sẽ kích động bạo lực. Vậy mà hình ảnh cựu lãnh đạo Gaddafi bị hành quyết lại bị phơi bày trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng”.

Tuy nhiên, chính sự phổ biến của những hình ảnh cuối cùng của ông Gaddafi đã đẩy NTC vào thế bí khi Tổ chức Ân xá quốc tế (MA) tuyên bố, chính quyền NTC ở Libya phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cái chết của Đại tá Gaddafi. MA yêu cầu cung cấp "những tình tiết về cái chết của Gaddafi" bởi họ đặt giả định cựu lãnh đạo Libya bị giết mà không xét xử, ngay khi bị bắt giữ. Trước đó, lãnh đạo NTC hứa sẽ tiến hành phiên tòa xét xử Gaddafi sau khi bị bắt.

Tổ chức Ân xá quốc tế cũng yêu cầu NTC "để cho tất cả những người bị nghi ngờ vi phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cả đoàn tùy tùng của Đại tá Gaddafi và các thành viên gia đình ông ta được đối xử nhân đạo và nếu bị bắt, họ phải được bảo đảm xét xử công bằng".

Trà My (theo RT)

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/baodatviet.vn/Gaddafi-bi-doi-xu-tan-nhan-hon-bin-Laden/7213731.epi





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Oct/2011 lúc 5:20pm



Thứ bảy, 22/10/2011, 12:20 GMT+7

Libya đối mặt vô vàn thách thức sau cái chết của Gadhafi



Cái chết của đại tá Moammar Gadhafi đặt dấu chấm hết cho chế độ cũ tại Libya, song nó không hề làm giảm những thách thức khổng lồ đang đặt ra cho chính quyền mới.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2011/10/tu-ngai-vang-xuong-ong-cong/ -

Bầu không khí lễ hội đang bao trùm Libya. Ảnh: AFP.


Không khí lễ hội bao trùm khắp Libya từ hôm qua sau khi người dân biết tin Moammar Gadhafi, nhà lãnh đạo từng cầm quyền suốt 42 năm, bị giết.

Nhưng giới phân tích cho rằng sau những giây phút hân hoan, bất kỳ chính trị gia nào trong bộ máy quyền lực mới của Libya đều nhận thấy họ đang đối mặt với vô vàn thử thách ở phía trước, trong đó bao gồm việc tái thiết một đất nước đã bị tàn phá và thu hồi lượng vũ khí khổng lồ trong dân. Nếu phần lớn lượng vũ khí ấy rơi vào tay tội phạm, tình hình an ninh sẽ trở nên khó kiểm soát.

Cái chết của Gadhafi có thể ngăn chặn làn sóng chống đối chính phủ mới bằng bạo lực, nó hầu như không giúp hàn gắn những bất đồng trong nước. Đó là nhận định của Fawaz Gerges, giám đốc Trung tâm Trung Đông thuộc Đại học Kinh tế London tại Anh.

“Những thách thức lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của những con người đang trong tâm trạng phấn khích. Một buổi sáng nào đó, họ sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng Libya thay đổi rất ít”, CNN dẫn lời Gerges.

Mâu thuẫn gay gắt phát sinh ngay giữa những lực lượng tham gia cuộc chiến chống chế độ Gadhafi. Chẳng hạn, những người đứng đầu thành phố Misrata ở phía tây từ chối công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) là chính phủ mới, Gerges nói. Trong bối cảnh hiện nay, mâu thuẫn giữa các bộ lạc tại Libya có thể bị đẩy lên mức cao hơn.

Kamran Bokhari, nhà phân tích chính trị làm việc cho công ty cung cấp thông tin tình báo toàn cầu Stratfor tại Mỹ, nói rằng lòng căm thù Gadhafi là chất keo giúp các lực lượng đối lập gắn kết vì một mục tiêu chung. Giờ đây, sau khi ông ta chết, chất keo ấy cũng biến mất.

“Sau khi mục tiêu xóa sổ chính quyền Gadhafi được thực hiện, dư luận sẽ phải đặt câu hỏi về việc các phe nhóm trong lực lượng đối lập còn có thể đoàn kết như trước hay không”, Bokhari nhận định.

BBC nhận định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang và đưa họ vào quân đội của chính phủ mới mà không gây nên sự chống đối từ phía họ là công việc thực sự gian nan. Những chiến binh Hồi giáo cảm thấy họ bị đặt ra ngoài lề của chính quyền quá độ, còn một số bộ lạc cảm thấy NTC không chia đều thành quả chiến thắng.

Một trong những lý do khiến nhiều chiến binh không muốn bỏ vũ khí là họ không tin vào quá trình hòa giải chính trị. Súng là thứ giúp họ bảo vệ bản thân và quyền lợi. Những phe nhóm vũ trang chỉ buông vũ khí nếu nhận thấy tính hợp pháp và rộng rãi của quá trình quá độ sang nền dân chủ.

Con đường phía trước của chính phủ mới tại Libya sẽ khó khăn và đầy thách thức. Ảnh: AFP.


Gerges dự đoán tình hình tại Libya có thể sẽ không khác Ai Cập. Hồi tháng 2 người dân Ai Cập reo hò sau khi tổng thống Hosni Mubarak từ chức dưới sức ép của làn sóng biểu tình rầm rộ. Nhưng vài tháng sau, tình hình hầu như không chuyển biến và họ lại phải đổ ra đường để yêu cầu quân đội tiến hành cải cách.

“Viễn cảnh tương tự có thể xảy ra với Libya. Trên thực tế, sự chia rẽ giữa các bộ lạc tại Libya lớn hơn nhiều so với Ai Cập hay Yemen”, Gerges nói.

Daniel Serwer, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins tại Mỹ, thừa nhận NTC đã đạt được nhiều thành tựu kể từ khi nắm quyền tại Libya.

“Họ đã cung cấp điện và nước, mở cửa thị trường tài chính. Cảnh sát đã làm việc trên các đường phố, công nhân vệ sinh đã thu dọn rác. Đó là những kết quả đáng nể”, Serwer phát biểu.

Nhưng nhiều thách thức vẫn còn đó. Chẳng hạn, các chuyên gia cho rằng tạo ra bầu không khí hòa giải dân tộc trong một quốc gia nằm dưới sự điều hành của Gadhafi tới 42 năm là một nhiệm vụ khẩn cấp và khó khăn đối với bộ máy chính quyền mới. Ngoài ra, họ còn phải tìm ra cách đối đãi với những chiến binh từng giúp họ lật đổ Gadhafi, phục hồi các dịch vụ công trên toàn quốc, đảm bảo rằng những kho vũ khí hóa học của chế độ cũ không bị phát tán ra ngoài, lập hiến pháp mới, tổ chức tổng tuyển cử, giải quyết những người phạm tội ác chiến tranh trong chính quyền Gadhafi, xem xét khiếu nại về việc binh sĩ NTC ngược đãi tù nhân.

Do Gadhafi đã chết và thành phố cuối cùng của ông đã thất thủ, chính phủ mới không thể dùng chiêu bài chiến tranh để giải thích những vấn đề tiêu cực trong cách đối xử của họ với người dân.

“Họ không thể đem Gadhafi ra để biện hộ cho những hành động sai lầm nữa”, Laman nói.

Các nhà lãnh đạo thế giới khích lệ người dân Libya xây dựng một đất nước mới, song họ đều dự đoán con đường phía trước không hề dễ dàng.

“Trong những ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến bầu không khí vui mừng trên khắp đất nước Libya, cùng với tâm trạng chia sẻ dành cho những người đã mất quá nhiều trong cuộc chiến. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng hiểu rằng, chiến thắng hiện nay chỉ là bước khởi đầu. Con đường phía trước của Libya và người dân sẽ rất khó khăn và đầy rẫy thách thức”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu.

Việt Linh



http://vnexpress.net/gl/the-gioi/phan-tich/2011/10/libya-doi-mat-vo-van-thach-thuc-sau-cai-chet-cua-gadhafi/





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Oct/2011 lúc 5:27pm


Thứ bảy, 22/10/2011, 09:42 GMT+7
http://vnexpress.net/Service/Share/?sjid=1000539938&sid=1&myurl=http%3A//www.facebook.com/share.php%253fu%3Dhttp%3A//vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/gadhafi-bi-dat-trong-kho-thuc-pham/%2526t%3DGadhafi+b%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BA%B7t+trong+kho+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m -

Gadhafi bị đặt trong kho thực phẩm



Hôm qua, hàng trăm người Libya đã xếp hàng bên ngoài một kho ướp lạnh thực phẩm để được tận mắt chứng kiến xác của ông Gadhafi và con trai đang được cất giữ bên trong.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/libya-hoan-chon-bi-mat-gadhafi/ -

Mommar Gadhafi. Ảnh: AP


Xác ông Mommar Gadhafi và con trai là Muttasim, 34 tuổi, được đặt trên những tấm đệm, bỏ vào trong các thùng lạnh dùng để ướp thịt gia súc, tại một nhà kho ngoại ô thành phố cảng Mistara. Theo Telegraph, nhà kho này chuyên chứa các lô thực phẩm cung cấp cho binh sĩ của chính phủ mới. Đây là kết cục ngoài tưởng tượng với người từng diện những trang phục sành điệu của Armani và nhảy múa với những người mẫu quyến rũ ở Liên hoan phim Venice như Musttasim.

Các binh sĩ chính phủ mới, những người tự nhận là đã tiêu diệt Gadhafi và con trai ông, tỏ ra vô cùng phấn khích. Trong khi đó, hàng trăm người dân Libya xếp hàng bên ngoài nhà kho để lần lượt vào xem tận mắt thi thể của nhà độc tài chỉ mặc độc một chiếc quần màu xanh. Khuôn mặt ông đã xạm đi và bê bết máu. Các vết thương hằn rõ trên cơ thể, trong đó có một vết đạn ở đầu.

Phần trên thi thể của Musttasim cũng bị lột trần, để lộ hai vết đạn ở cổ và ngực, cho thấy anh này bị bắn ở một cự ly gần. Một đoạn phim vừa xuất hiện trên Internet cho thấy Muttasim bị các binh sĩ bắt sống và còn ngồi nói chuyện và hút thuốc trước khi bị bắn chết.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/gadhafi-bi-dat-trong-kho-thuc-pham/page_2.asp - Video thi thể của ông Gadhafi ở kho đông lạnh
(Hình ảnh trong clip có thể gây sốc)

Hiện đang có những câu hỏi về việc ông Gaddafi đã chết như thế nào sau khi bị bắt. Thủ tướng lâm thời Mahmoud Jibril nói ông bị bắn vào đầu trong lúc hai bên đọ súng tại Sirte. Liên Hợp Quốc và các tổ chức ân xá thế giới đều yêu cầu phải điều tra làm sáng tỏ cái chết của cựu lãnh đạo. Libya hôm qua đã tuyên bố hoãn chôn bí mật ông Gadhafi để bàn bạc về vấn đề này. Chỉ huy cao cấp của NTC, Abdel Majid Mlegta, cho biết các thành viên thuộc bộ tộc của đại tá muốn thảo luận về khả năng đảm nhận vai trò chôn cất ông.

Việc khám nghiệm tử thi toàn diện sẽ được thực hiện đối với thi hài ông Gaddafi và con trai ông. Kết quả khám nghiệm sẽ được công bố và việc chôn cất đúng lệ sẽ được tiến hành vào cuối tuần này. "Chúng tôi đang hợp tác với Tòa án Hình sự quốc tế để tiến hành theo đúng pháp luật", ông Jibril nói.

Anh Ngọc

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/gadhafi-bi-dat-trong-kho-thuc-pham/






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Oct/2011 lúc 5:34pm


http://vnexpress.net/gl/the-gioi/ -
Thứ bảy, 22/10/2011, 09:57 GMT+7
http://vnexpress.net/Service/Share/?sjid=1000539931&sid=1&myurl=http%3A//www.facebook.com/share.php%253fu%3Dhttp%3A//vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/libya-dieu-tra-200-ty-usd-bi-mat-cua-gadhafi/%2526t%3DLibya+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+200+t%E1%BB%B7+USD+b%C3%AD+m%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+Gadhafi -

Libya điều tra '200 tỷ USD bí mật' của Gadhafi



Đại tá Moammar Gadhafi được cho là đã bí mật tẩu tán hơn 200 tỷ USD trong các tài khoản ngân hàng, địa ốc và các khoản đầu tư khắp thế giới trước khi ông ta chết.

Moammar%20Gadhafi%20bị%20cho%20là%20tẩu%20tán%20200%20tỷ%20USD%20khắp%20thế%20giới.%20Ảnh:%20AP.
Moammar Gadhafi bị cho là tẩu tán 200 tỷ USD khắp thế giới. Ảnh: AP.


LA Times dẫn thông tin trên từ lời các quan chức cao cấp của chính quyền mới ở Libya, đang điều tra tài sản của Gadhafi. Nếu con số trên được khẳng định là sự thật, Gadhafi được cho là giữ 30.000 USD của mỗi công dân Libya. Nó cũng gấp đôi ước tính của phương Tây về tài sản của cựu lãnh đạo quốc gia Bắc Phi.

Thông tin này có thể gây phẫn nộ ở Libya, quốc gia mà một phần ba dân số vẫn sống trong nghèo đói. Nó cũng càng thúc đẩy nỗ lực của chính quyền mới nhằm đòi lại tiền của Gadhafi trong thời điểm họ quyết tâm hiện đại hóa Libya sau gần 42 dưới chế độ độc tài. Trong 42 năm cầm quyền, Gadhafi được cho là đã biển thủ các nguồn tài trợ nhằm thu lợi cho gia đình và bộ tộc của ông ta.

Trước đó, chính quyền Obama sững sờ khi phát hiện 37 tỷ USD trong tài khoản của chính quyền Libya và các khoản đầu tư ở Mỹ. Họ nhanh chóng đóng băng tài sản này trước khi Gadhafi và trợ lý có thể lấy lại chúng.

Chính phủ Pháp, Italy, Anh và Đức cũng kiểm soát khoảng 30 tỷ USD từ Gadhafi. Các nhà điều tra tin rằng Gadhafi có lẽ đã giấu khoảng 30 tỷ USD nữa ở những nơi khác trên thế giới. Theo các nguồn phương Tây, tổng cộng tài sản của Gadhafi ở nước ngoài ước tính là 100 tỷ USD.

Phần lớn số tiền này được tuồn qua các tổ chức chính phủ như ngân hàng trung ương Libya, Ngân hàng nước ngoài Libya hay Công ty dầu khí quốc gia. Libya là quốc gia có nguồn dự trữ dầu mỏ lớn nhất châu Phi.

Mai Trang


http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/libya-dieu-tra-200-ty-usd-bi-mat-cua-gadhafi/







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Oct/2011 lúc 11:50pm

From : PBP (tnic)




Mouammar Bin Mohammed Bin Abdessalam Bin Humaïd Bin Aboumeniar Bin du Naïl Al Fohsi Al Kadhafi.

Le testament de Mouammar El Kadhafi .
Chúc thư của  Mouammar El Kadhafi (được viết vài ngày trước khi chết)
 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27242 - Au nom de Dieu le Clément et Miséricordieux
Nhân danh Thượng Đế Thứ Tha và Nhân Từ


Ceci est mon testament, moi, Mouammar Bin Mohammed Bin Abdessalam Bin Humaïd Bin Aboumeniar Bin du Naïl Al Fohsi Al Kadhafi.

Đây là chúc thư của tôi, tôi, Mouammar Bin Mohammed Bin Abdessalam Bin Humaïd Bin Aboumeniar Bin du Naïl Al Fohsi Al Kadhafi.

Je témoigne qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Mohammed est son Messager et que je mourrais sur la doctrine des sunnites et d’El Djamaâ.

Tôi chứng thực là chỉ có Thượng Đế Allah và Mohamed là người Đưa Tin cho Ngài và tôi sẽ chết trên thuyết giảng của những người [Hồi Giáo] nhánh sunnist và của El Djamaâ.

Mes volontés dernières sont :

Mong muốn cuối cùng của tôi là:

- Que je ne sois pas lavé à ma mort et que je sois enterré selon le rite islamique et ses enseignements dans les vêtements que porterais à ma mort.

Không được tắm rửa cho tôi khi tôi chết và việc chôn cất tôi sẽ theo nghi lễ và những huấn thị của Hồi Giáo trong bộ quần áo mà tôi mặc khi chết

- Que je sois enterré au cimetière de Syrte, à côtés de ma famille et de ma tribu.

hãy chôn cất tôi ở nghĩa trang Syrte, cạnh gia đình và bộ lạc của tội

- Que ma famille soit bien traitée surtout les femmes et les enfants.

Gia đình tôi phải được đối xủ tử tế nhất là đàn bà và trẻ em

- Que le peuple libyen sauvegarde son identité, ses réalisations, son histoire et l’image de ses ancêtres et ses héros et qu’il ne soit pas attaqué dans les sacrifices de ses hommes libres. 

Dân tộc Libye phải bảo tồn được căn cước, những điều đã thực hiện, Lịch Sử và hình ảnh của tổ tiên và những anh hùng của mình và dân tộc Lybye không bi phỉ báng trong những hy sinh của những con dân tự do của mình

- Que continue la résistance à toute agression étrangère subie par la Jamahiriya, aujourd’hui, demain et pour toujours.

Tiếp tục kháng chiến chống lại mọi xâm lược Jamahiriya [Libye] bởi nước ngoài ngày nay, ngày mai và mãi mãi ...

- Que soient convaincus les hommes libres de la Jamahiriya que nous aurions pu monnayer, avec notre cause, une vie personnelle meilleure, stable et en sécurité. Nous avions eu tant de propositions, mais nous avons choisi d’être au front par devoir et honneur. Et même si nous ne gagnons pas aujourd’hui, nous allons offrir une leçon aux générations futures pour qu’elles puissent gagner, car le choix de la Nation est la bravoure et la vendre est une trahison que l’Histoire retiendra ainsi et pas autrement.

Những con dân tự do của Jamahiriya phải hiểu rằng chúng ta đã có thể trả giá, với chính nghĩa của chúng ta, cho một cuộc sống cá nhân tốt, bền vững và an toàn ... Chúng ta đã có bao nhiêu là đề nghị, nhưng chúng ta đã chọn ra trận bởi vì nhiệm vụ và danh dự . Ngay cả khi chúng ta không thắng ngày hôm nay, chúng ta đem đến cho các thế hệ tương lai một bài học để họ có thể chiến thắng, bởi vì chọn Đất Nước là [hành đông] dũng cảm và bán nước là một [hành đông] phản quốc mà Lịch Sử sẽ kết án và không thể nào khác hơn .

Que soit transmis mon salut à chaque membre de ma famille et aux fidèles de la Jamahiriya ainsi qu’aux fidèles de part le monde qui nous ont soutenu ne serait-ce qu’avec le cœur.

Hãy chuyển lời chào biệt của tôi đến từng thành viên của gia đình tôi và đến những người con ngoan đạo của Jamahiriya cũng như những người ngoan đạo khác trên thế giới, những người đã ủng hộ chúng tôi với tất cả con tim

Que la paix soit sur vous, tous.

Bằng an đến với tất cả các bạn

Mouammar El Kadhafi

Syrte, 17/10/2011






Le testament de Mouammar El Kadhafi

par Mouammar El Kadhafi

http://www.mondialisation.ca/ - Mondialisation.ca , Le 23 octobre 2011









Quelques jours avant sa mort, le Guide libyen déchu avait rédigé un testament qu’il avait transmis à trois de ses proches. L’un d’entre eux a été tué, un autre emprisonné et le troisième s’est enfuit vers une destination inconnue. Un site libyen a publié ce qui est donné comme étant le testament de Mouammar El Kadhafi, rédigé quelques jours avant sa mort.

 Au nom de Dieu le Clément et Miséricordieux

Ceci est mon testament, moi, Mouammar Bin Mohammed Bin Abdessalam Bin Humaïd Bin Aboumeniar Bin du Naïl Al Fohsi Al Kadhafi.

Je témoigne qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Mohammed est son Messager et que je mourrais sur la doctrine des sunnites et d’El Djamaâ.

Mes volontés dernières sont :

- Que je ne sois pas lavé à ma mort et que je sois enterré selon le rite islamique et ses enseignements dans les vêtements que porterais à ma mort.

- Que je sois enterré au cimetière de Syrte, à côtés de ma famille et de ma tribu.

- Que ma famille soit bien traitée surtout les femmes et les enfants.

- Que le peuple libyen sauvegarde son identité, ses réalisations, son histoire et l’image de ses ancêtres et ses héros et qu’il ne soit pas attaqué dans les sacrifices de ses hommes libres.

- Que continue la résistance à toute agression étrangère subie par la Jamahiriya, aujourd’hui, demain et pour toujours.

- Que soient convaincus les hommes libres de la Jamahiriya que nous aurions pu monnayer, avec notre cause, une vie personnelle meilleure, stable et en sécurité. Nous avions eu tant de propositions, mais nous avons choisi d’être au front par devoir et honneur. Et même si nous ne gagnons pas aujourd’hui, nous allons offrir une leçon aux générations futures pour qu’elles puissent gagner, car le choix de la Nation est la bravoure et la vendre est une trahison que l’Histoire retiendra ainsi et pas autrement.

Que soit transmis mon salut à chaque membre de ma famille et aux fidèles de la Jamahiriya ainsi qu’aux fidèles de part le monde qui nous ont soutenu ne serait-ce qu’avec le cœur.

Que la paix soit sur vous, tous.

Mouammar El Kadhafi

Syrte, 17/10/2011


Traduit par Rédaction algerie-Focus.com

http://www.algerie-focus.com/2011/10/22/%c2%abalgerie-focus-com%c2%bb-publie-la-derniere-lettre-d%e2%80%99el-kadhafi-redige-3-jours-avant-sa-mort/ - http://www.algerie-focus.com/2011/10/22/%c2%abalgerie-focus-com%c2%bb-publie-la-derniere-lettre-d%e2%80%99el-kadhafi-redige-3-jours-avant-sa-mort/  

 


  http://www.mondialisation.ca/index.php?context=listByAuthor&authorFirst=Mouammar%20El&authorName=Kadhafi - Articles de Mouammar El Kadhafi publiés par Mondialisation.ca




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Oct/2011 lúc 5:37pm


Gaddafi đã được chôn trong sa mạc

Cập nhật: 08:33 GMT - thứ ba, 25 tháng 10, 2011

">

Thi thể ông Gaddafi bị trưng bày ở Misrata trong nhiều ngày


Gaddafi%20sẽ%20được%20an%20táng%20trong%20sa%20mạc%20chiều%20nay,%20Tin%20tức,%20Eva%20tám,%20Bao%20phu%20nu,%20Gaddafi%20chon%20cat,%20Gaddafi,%20Gaddafi%20chet,%20tin%20tuc,%20su%20kien
Thi thể nhà lãnh đạo Gaddafi và con trai 



Quan chức lâm thời cho hay thi thể Đại tá Muammar Gaddafi, một con trai và một chỉ huy quân đội của ông ta đã được chôn cất ở sa mạc Libya trong một tang lễ bí mật.

Các nhân chứng nói xác ông Gaddafi, con trai ông và một cựu trợ lý đã được chuyển trong đêm khỏi nhà lạnh ở Misrata, nơi các thi thể này bị trưng bày nhiều ngày.


Một quan chức chính quyền chuyển tiếp nói với hãng thông tấn Reuters rằng sẽ có một lễ tang 'đơn giản' trong sa mạc.

Hiện BBC chưa thể kiểm chứng thông tin này.

Trong nội bộ ban lãnh đạo Hội đồng Chuyển giao Quốc gia Libya đã có nhiều tranh cãi về cách xử lý đám tang.

Gia đình Đại tá Gaddafi đã yêu cầu được nhận lại các thi thể để có thể chôn cất ở ngoại ô quê nhà của cựu lãnh tụ là thành phố Sirte.

Thế nhưng giới chức NTC tỏ ra nghiêng về tổ chức một tang lễ bí mật ở một địa điểm giấu kín.

Quan chức NTC được Reuters dẫn lời rằng Đại tá Gaddafi sẽ được chôn trong một buổi lễ đơn giản với sự tham gia của một số giáo phẩm Hồi giáo vào thứ Ba 25/10 này.

Ông này nói: "Đó sẽ là một địa điểm không được tiết lộ ngoài sa mạc".

Ông nói thêm cần phải chôn cất gấp vì xác chết đã phân hủy tới mức không thể chờ thêm được nữa.

Đã chôn cất?

Trong khi đó truyền hình al-Jazeera trích nguồn cũng của NTC nói lễ tang đã được thực hiện vào sáng sớm 25/10 tại một địa điểm không công bố.

Một lính gác tại nhà lạnh ở Misrata, nơi xác Đại tá Gaddafi từng được bảo quản nói với al-Jazeera rằng ba thi thể đã được mang đi khỏi đây vào thứ Hai.

Ông Salem al Mohandes nói: "Công việc của chúng tôi đã hoàn tất".

"[Gaddafi] đã được chuyển đi và hội đồng quân sự Misrata đã đưa ông ta tới một địa điểm bí mật. Tôi không rõ họ chôn ông ta chưa".

Một nhóm làm phim của hãng thông tấn ***ociated Press thì xác nhận rằng ba chiếc xe đã rời nhà lạnh vào tối thứ Hai, và khi các phóng viên vào bên trong cơ sở này thì thấy không còn gì cả.

Phóng viên BBC Katya Adler ở Tripoli nói hiện chưa có kiểm chứng độc lập về việc ông Gaddafi đã được chôn cất hay chưa, tuy tin đồn về lễ tang của ông đang được bàn tán khắp thủ đô.

Phóng viên của chúng tôi cũng nhận xét rằng cách thức chôn cất ông Gaddafi là bài toán hóc búa cho các lãnh đạo lâm thời ở Libya, và là nguyên nhân tại sao mất đến bốn ngày sau khi ông đại tá bị hạ sát mới có quyết định.

Người ta lo ngại rằng nếu chôn cất tại một nơi công cộng thì địa điểm này sẽ trở thành thánh địa cho phe phái trung thành với Gaddafi, hoặc ngược lại, thành tâm điểm tấn công của những người căm ghét chế độ cũ.

Thế nhưng xác chết phân hủy khiến NTC phải ra quyết định.

Câu hỏi cũng nảy sinh về hoàn cảnh cái chết của ông Gaddafi sau khi một đoạn băng video thu được cho thấy ông vẫn còn sống khi bị bắt ở Sirte hôm thứ Năm tuần trước. Các quan chức nói ông bị bắn chết trong vụ chạm súng sau đó.

Một cuộc giảo nghiệm thi thể vị cựu lãnh đạo 69 tuổi hôm Chủ nhật cho thấy ông bị một viên đạn vào đầu.

Lãnh đạo tạm quyền của Libya, Mustafa Abdul Jalil, nói NTC đã lập một ủy ban để điều tra cái chết của ông.


Các bài liên quan

  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111024_libya_full_liberation.shtml">‘Libya đã hoàn toàn tự do’
  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111022_libya_gaddafi_lastmoments.shtml - Tiết lộ mới về giây phút cuối của Gaddafi
  • http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111022_gaddafi_body_postmortem.shtml - ̣Đã 'giảo nghiệm' tử thi ông Gaddafi

http://www.saigonbao.com/news-room-chdc/bbc.htm






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Oct/2011 lúc 5:42am


Friday, 28 October, 2011, 3:19 PM





http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=90720&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= -
 
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?p=425276#425276">Bài%20gởi Gởi bởi: Bảy 10 22, 2011 4:22 am   


Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi

Thứ Bẩy, ngày 22/10/2011, 11:50

- Chỉ khi quân nổi dậy ở Lybia chiếm đóng những tòa dinh thự của gia đình nhà Gaddafi, người ta mới biết những cơ ngơi này xa xỉ đến mức nào.


Trong những giờ qua, cái chết của đại tá Gaddafi đang là tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Xung quanh sự kiện này, có rất nhiều luồng ý kiến và bình luận khác nhau về các khía cạnh trong cuộc đời của Gaddafi, trong đó có chuyện các dinh thự xa xỉ của gia đình nhà ông.






Trong những năm cầm quyền, gia đình Gaddafi đã xây rất nhiều những dinh thự rất xa hoa, vượt khỏi sự tưởng tượng của nhiều người.



Một biệt thự bề thế của Gaddafi tại thủ đô Tripoli




Căn phòng sang trọng của một biệt thự khác nằm bên bờ biển




Biệt thự này có những nội thất rất đắt tiền



Tuy đã tan hoang nhưng có thể nhận ra trước đây, đây là một căn phòng rất đẹp



Bể tắm có chức năng mát-xa nằm ngay bên bờ biển




Đây là 3 ngôi nhà của con trai nhà Gaddafi



Góc nhìn gần của một biệt thự ven bờ biển khác



Cổng vào nhà con gái đại tá Gaddafi



Gia đình nhà Gaddafi đã dùng rất nhiều tiền để xây những dinh thự như thế này



Không gian bên trong rất rộng



Sảnh chính của biệt thự



Chiếc ghế theo kiểu " nàng tiên cá" có mặt của cô con gái của Gaddafi được làm bằng vàng



Một chiếc đĩa bằng vàng có tạc mặt của Aisha - con gái Gaddafi




Một phòng khách trong nhà với những chiếc ghế sofa nhập khẩu có giá "khủng"



Một căn phòng ngủ theo mang phong cách của Hoàng gia



Phòng đọc sách



Phòng bếp rộng ngỡ ngàng





Phòng ngủ được đổ tiền để mua những nội thất gỗ và những chiếc thảm có giá sốc



Một phòng ngủ khác trong nhà con gái của Gaddafi có thiết kế xa hoa



Phòng tắm ốp gỗ, sử dụng nội thất cao cấp của Châu Âu




Bể bơi rất lớn và có cả chức năng mát xa



Phòng tập thể thao cũng có cả một bể bơi khác



Trước đây, căn phòng này từng rất hoành tráng. Đây là nhà của Muammar - con trai Gaddafi, mới thiệt mạng hôm qua




Còn đây là mặt tiền nhà của gia đình Gaddafi tại London (Anh)



Góc nhìn từ vườn



Cửa sổ nhìn ra vườn cây rộng



Phòng khách trang trí theo kiểu tối giản



Phòng ăn liền kề khu phòng khách



Phòng ngủ bày ít đồ nhưng toàn nội thất đắt tiền



Phòng tắm



Phòng giải trí được cách âm hoàn hảo



Bể bơi trong nhà

T.H




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Nov/2011 lúc 7:08am


Nghi án đại tá Gaddafi vẫn chưa chết, kẻ chết thay có tên Ahmed?


Nghi án đại tá Gaddafi vẫn chưa chết, kẻ chết thay có tên Ahmed?

Chuyên gia Nga trên cho biết, theo ông, có thể Đại tá Gaddafi thật vẫn chưa chết và thi thể được cho công bố đó là của Ahmed, một người đóng thế


Tin sốc: Đại tá Gaddafi có thể vẫn còn sống


ANTĐ - Theo phân tích của một số chuyên gia Nga, đại tá Gaddafi có thể vẫn còn sống và người đã chết hôm 20/10 là một kẻ thay thế có tên Ahmed.

Cái chết của đại tá Gaddafi đã gây ra nhiều tranh cãi trong suốt tuần qua và thậm chí còn xuất hiện cả những nghi ngờ cho rằng có thể cựu nhà cựu độc tài Libya này thực sự vẫn chưa chết và đang được giam giữ tại một nơi bí mật nào đó.

Hình ảnh đại tá Gaddafi sau khi chết

“Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Gaddafi vẫn còn sống. Người chết thay ông ta có tên là Ahmed” – Tân Hoa Xã dẫn lời chuyên gia Nga giấu tên cho biết.

Đồng thời, vị chuyên gia này cũng đã đưa ra các căn cứ lý giải cho nghi ngờ của mình.

Đầu tiên là vào ngày đại tá Gaddafi bị bắt, ở Sirte có một trận bão cát. Đó là một điều kiện tuyệt vời giúp che giấu đi hình ảnh thật của ông ta” – chuyên gia Nga nói.

Căn cứ thứ hai, theo ông, đại tá Gaddafi có mái tóc màu đen, trong khi người đàn ông bị bắt trong các video được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng lại có mái tóc màu nâu. Sau đó, đại tá Gaddafi được lưu trữ trong nhà xác lại có mái tóc đen.

Thứ ba, trước khi được đưa tới bệnh viện, các cảnh quay cho thấy đại tá Gaddafi bị bắn vào đầu, phía trên tai trái, và bị bắn vào bụng. Nhưng trong một số cảnh quay khác được công bố lại cho thấy cựu nhà lãnh đạo này bị thương ở vùng trán.

Thứ tư, đại tá Gaddafi từng trải qua một ca phẫu thuật ở vùng bụng và tất nhiên sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên, những hình ảnh công bố thi thể mình trần của ông lại không có bất kỳ vết sẹo nào ở bụng.

Chuyên gia Nga trên cho biết, theo ông, có thể đại tá Gaddafi thật vẫn chưa chết và thi thể được cho công bố đó là của Ahmed, một người đóng thế.

Theo GDVN


http://baolephai.wordpress.com/2011/10/29/nghi-an-d%E1%BA%A1i-ta-gaddafi-v%E1%BA%ABn-ch%C6%B0a-ch%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BB-ch%E1%BA%BFt-thay-co-ten-ahmed/


***
****


Bản tin sau đây có các mục khác với bản tin trên (do người dịch ?) :

1/
chứng cứ thứ nhất , vào ngày ông Gaddafi bị giết chết, thành phố Sirte .....

3/ Thứ ba, khi ông Gaddafi được đưa vào bệnh viện, ......

mời đọc tiếp bài dưới

mk



Cập nhật 30/10/2011 06:00:00 AM (GMT+7)

Thế giới 24h: Gaddafi chưa chết?

  - Một chuyên gia người Nga đưa ra bằng chứng khẳng định ông Gaddafi chưa chết;


Trong một diễn biến khá bất ngờ, Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời một nhà phân tích người Nga cho rằng, nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi có thể vẫn còn sống và nhân vật bị chết hôm 20/10 là một người đóng thế tên là Ahmed.

"Tôi có đủ bằng chứng cho thấy rằng, ông Muammar Gaddafi vẫn còn sống. Người chết thay ông ta có tên là Ahmed", Tân Hoa xã dẫn lời vị chuyên gia giấu tên người Nga này cho biết. Ông đã dẫn ra 4 bằng chứng để khẳng định ý kiến của mình.

Theo lời vị chuyên gia Nga, người trong ảnh không phải là ông Muammar Gaddafi. (Ảnh: Reuters)

Theo chuyên gia người Nga, chứng cứ thứ nhất , vào ngày ông Gaddafi bị giết chết, thành phố Sirte - quê hương ông - đang chìm trong mưa, nhưng những bức ảnh ghi lại lúc bắt giữ nhà cựu lãnh đạo này lại cho thấy gió cát rất lớn.

Chứng cứ thứ hai là, mái tóc của nhà cựu lãnh đạo Libya vốn mang màu đen, nhưng mái tóc người bị bắt giữ trong các tấm ảnh lại có màu nâu. Và đến khi thi thể người bị giết được đưa đi bệnh viện, thì tóc người này lại có màu đen.

Thứ ba, khi ông Gaddafi được đưa vào bệnh viện, trên người ông có hai vết thương do đạn bắn, một ở phía trên tai và một ở bụng. Tuy nhiên, sau đó, hình ảnh trên rất nhiều trang tin tức lại cho thấy mặt người bị chết có một vết đạn khác.

Thứ tư là, ông Gaddafi từng làm phẫu thuật ngoại khoa, nên trên bụng để lại vết sẹo. Nhưng hình ảnh chụp thi thể ở trần của người chết cho thấy, trên bụng ông này không có bất cứ dấu tích nào cho thấy từng làm phẫu thuật.

Từ những bằng chứng trên, vị chuyên gia người Nga khẳng định, người chết không phải là nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, mà là một người thế thân của ông ấy tên là Ahmed. Và ông Gaddafi "thật" vẫn còn sống.



http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/45996/the-gioi-24h--gaddafi-chua-chet-.html





-------------
mk



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info