Hội Hoa Xuân ở Sài Gòn
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=637
Ngày in: 12/Sep/2025 lúc 8:42pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Hội Hoa Xuân ở Sài Gòn
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: Hội Hoa Xuân ở Sài Gòn
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:44pm
|
Thứ Sáu, 08/02/2008 - 3:40 PM | |
|
Hội hoa Xuân thu hút hàng trăm ngàn khách |
(Dân trí) - Ngay từ cổng vào là những gốc mai cổ thụ, quý hiếm. Tuổi đời hàng trăm năm. Người khó tính nhất cũng phải trầm trồ về rừng mai rực rỡ ngay giữa lòng TP...
Cũng như mọi năm, Hội Hoa Xuân Tao Đàn đã trở thành địa chỉ du Xuân không thể thiếu của gần 1 triệu lượt khách phương Nam.
Với giá vé 15.000 đồng, bạn tha hồ “ôm” trọn mùa Xuân trong tay. Có thể nói không quá lời, tất cả những gốc cổ thụ quý hiếm, những loài hoa đẹp nhất đều được đưa đến đây để dự hội, đua sắc. Mỗi thể loại Ban tổ chức chọn ra bốn cây hoàn hảo nhất để trao giải từ đặc biệt, vàng, bạc và đồng.
Ngay từ cổng vào là những gốc mai cổ thụ, quý hiếm. Tuổi đời hàng trăm năm. Người khó tính nhất cũng phải trầm trồ về rừng mai rực rỡ ngay giữa lòng TP.
Có người bảo mai làm gì có hương thơm? Xin mời hãy đến đây vào mỗi sáng sớm. Hương thanh khiết, thoang thoảng của hoa mai khiến lòng người thư thái lạ. Đi đến đây, người ta không nói cười rôm rả mà chỉ biết xuýt xoa, khen ngợi trước từng chùm hoa nở đặc cành.
|
Gốc mai đoạt giải đặc biệt năm nay. | |
------------- PhanThuy-CA
|
Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:47pm

------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:52pm
Hình trên là Hoa Sứ Thái Lan.
Còn đây là chậu lan đoạt giải nhất về Lan
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:54pm
Cây bông giấy ghép 5 màu.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:58pm
Chú Tí bằng mây tại Hội Hoa Xuân.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Feb/2008 lúc 11:59pm
Vui Xuân Mậu Tý
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 18/Feb/2008 lúc 12:02am
Màn biểu diễn múa lân
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 18/Feb/2008 lúc 9:19am
Cảm ơn PHANTHUY, đẹp như vậy, dễ thương như vậy nếu tất cả được thoải mái với bầu không khí trong lành thì Việt Nam ta là điểm hẹn của tất cả mọi người trên thế giới. Mong lắm thay.
------------- kb
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 6:18am
Cũng là …chút nhàn đàm ngày Xuân
- Không ít chuyện chưa vui đang ở quanh mình, nhưng biết sao giờ !? Chẳng biết ở cõi tạm này xứ nào toàn là dzui dzẽ ?
- Nếu cái buồn hôm nay là điều kiện của cái vui sau này thì sao nhỉ !?
- Có khi, có khi…đón cái buồn hôm nay mà phiền muộn thì chắc khó sống cho tới khi…niềm vui hiện ra nữa đó.
- Cái buồn vui đến với mỗi phận người còn do “trên kia” lập trình nữa.
- Chỉ mong kiếp này có người tri kỉ để nhắc nhau sống cho phải lẽ.
- So với muôn loài thì kiếp người oai thiệt, nhưng chẳng ai trong cái kiếp oai này biết “chương trình” trên kia đã lập ra (cho kiền khôn và cho phận mình) ra sao . Mặt đất cách xa bầu trời bao nhiêu thì thiên ý cũng bí mật đối với chúng ta chừng ấy thì phải !?; chỉ biết nhắc nhau chấp nhận mọi sự (buồn, vui) xảy đến (và tin là vụ đó đến với đời mình theo ý thiên phụ đã định) – mấy người khôn ngoan họ …hỏng tin đâu !.
- Roma 8:28: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến thiên phụ, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 7:57am
Nói sao cho bưa?!
Dù biết rằng một cọng tóc rơi xuống cũng có lý do, nhưng cái không ưng ý dễ làm người ta ngao ngán.
Không phải chuyện gì xãy ra đều do thiên định cả, nếu không sao lại có câu "nghịch ý trời".
Hạc phác. Hạc phác!
Mọi sự hiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Chúa, nhưng chẳng vui cho kẻ không theo ý Ngài. Vậy, giải tán. Chu.
Hỡi ơi!
Hàng áo bào kia, nếu ngươi cầm vận nước, không lấy dân làm trọng, không lấy tâm thành để phục chúng, tự xa sỉ trên cơ hàn người, gắn điêu ngoa trên miệng lưỡi để dối gạt thiên hạ... thì lấy vào đâu mà thành Phật được. Ai tai!
------------- kb
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 10:12am
Ôi! Thật là kỳ diệu. Khi ẩn khi hiện, hình ảnh đẹp, bông hoa quý , đến để mọi người thưởng thức.ngắm nhìn.. Rồi đột biến. Hoa đi về đâu!!Người về đâu?! Biêt bao luyến tiếc, ngơ ngẩn.. để bao thân hữu thốt ra những điều nuối tiếc.,. Phút chốc hiện về.. từ nơi nào.. cỏi xa xăm nào.. Thiên thai hay vườn thượng uyễn? Thật là hư ảo.. Chỉ làm cho lòng người tiếc nuối, e rằng mất đi một cái gì , một vật gì đáng trân quý, ẩn dật đầy luyến lưu ! Xin trả lời đi!!. Đừng hư ảo.. đê người tìm trong ảo giác.hay hư không.
Tội nghiệp lắm thay.
-------------
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 11:16am

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 11:28am
http://bp3.blogger.com/_W8uigE5Rknw/Rsh9EzyG_gI/AAAAAAAAAng/UxFZdJjDUNU/s1600-h/clown_with_top_hat.jpg">
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 11:41am

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 11:44am
Mưa xuân - ấm giọt cà phê
Sợi thương - rả rích rót về bên ai
Hương xuân - tỏa ngát hôm mai
Sợi nhớ - quấn quít dặm dài tháng năm...
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 28/Feb/2008 lúc 9:55am
Nghỉ gì đây, bé ngoan nằm?
Một già khoắc khỏai hằn sâu nếp sầu!
Mắt nhìn nuối tiếc về đâu,
Óan hờn, thương nhớ, khổ đau một thời!!
Tinh thần BP, thân chào Trưởng Hướng Đạo HNH.
HP.
-------------
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 29/Feb/2008 lúc 1:34am
Người đã về đây rồi nhắn ai kia đừng tưởng chừng là hư ảo.
Nhưng dù gì thì vẫn thấy lòng nao nao. Xin cám ơn !
Hơn 1 tuần qua PT có việc phải vắng nhà , bận quá sức đến không có thì giờ để vào mạng nên đành xa vắng các bạn và forum thân yêu. Nay vào đây thấy nhiều tin mới mẻ và có người mới nữa hình như tên là Con xứ Gò tả món ăn Gò công gì mà PT thèm muốn chết. KLan có bài thơ thật hay , Heichpe thì post nhiều bài nhạc rất tuyệt , anh Thy lan Thảo vẫn nhiều thơ hay , còn nhắn tin nhận quà gì nữa ai gửi vậy? Anh Hoàng Ngọc Hùng có những dòng chữ và hình ảnh bí hiểm....Vui thật ! PT xin vào tái ngộ nhé !
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 29/Feb/2008 lúc 1:37am
Anh Heichpe ơi ! Bốn câu thơ anh viết diễn tả những hình ảnh do thầy Hoàng Ngọc Hùng post thật tuyệt. Hay lắm, hợp ý lắm.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 29/Feb/2008 lúc 11:56am
Một thập niên cách khỏang,
Một góc nhìn luyến lưu.
Nổi trái oan , cay nghiệt,
Niềm đau chứa chan đầy!!!
-------------
|
|