Print Page | Close Window

Đá banh

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Thể Thao
Forum Discription: Những đề tài về thể thao.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4611
Ngày in: 20/Jun/2025 lúc 9:57am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Đá banh
Người gởi: Guests
Chủ đề: Đá banh
Ngày gởi: 28/Feb/2011 lúc 6:23am
(Bong da) - Vừa trở lại Mỹ tập luyện cùng các đồng đội LA Galaxy sau khoảng thời gian trở lại Anh vừa qua, Beckham đã ngay lập tức gây được sự chú ý với NHM.
Dù đã ở tuổi 35 song Becks vẫn chứng tỏ được vai trò quan trọng trong đội hình LA Galaxy. Thế nên, việc trở lại đảo quốc sương mù tập luyện cùng Tottenham, thậm chí chút nữa đã thi đấu đã thi đấu cho đội bóng nước Anh trong khoảng thời gian giải đấu nước Mỹ kết thúc vừa qua đã khiến NHM LA Galaxy cảm thấy bất bình. Và như để làm yên lòng các CĐV nơi đây, sau khi trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản, Becks đã lập tức tậu 1 chiếc xe mới như để minh chứng cho tương lai lâu dài cùng CLB.
Becks khoe siêu xe mới tậu, Bóng đá, Becks, Tottenham, LA Galaxy, Chevrolet Camero, My, Beckham

Theo The Sun, hôm 24/2 vừa qua, sau buổi tập cùng các đồng đội tại LA Galaxy, Becks đã ra về trong chiếc xe Chevrolet Camero đời mới nhất có trị giá lên tới 55.000 USD. Bên cạnh đó, Becks cũng chấn an NHM khi cho biết: “Tôi không có ý định chơi cho một đội bóng nào ở ngoại hạng Anh. Việc tập luyện cùng Tottenham trong 6 tuần vừa qua đã giúp tôi duy trì trạng thái thể lực cũng như cảm giác chơi bóng để bước vào mùa giải mới cùng LA Galaxy.

Trên thực tế, việc Becks tậu xe mới cũng chỉ là việc làm hết sức bình thường bởi trong quá khứ, cựu tuyển thủ Anh thường được biết đến với thú vui sưu tầm những chiếc siêu xe. Tuy nhiên, việc tậu chiếc Chevrolet Camero vừa qua của Beckham đã cho thấy những hàm ý khác bên cạnh thú vui của ngôi sao này.


Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh



Trả lời:
Người gởi: Guests
Ngày gởi: 28/Feb/2011 lúc 7:46am
Mặc dù HLV Carlo Ancelotti vẫn cố gắng trấn an tinh thần bằng những tuyên bố như kiểu ông sẽ không đổi Didier Drogba lấy Kaka và tiền đạo người Bờ Biển Ngà nằm trong kế hoạch dài hạn của sân Stamford Bridge, nhưng chính Drogba lại đang rất không hài lòng với hoàn cảnh hiện giờ của mình. Daily Mail này 27/2 dẫn một nguồn tin thân cận với Drogba cho biết anh đã khẳng định sẽ rời Chelsea nếu như lại bị bỏ ngoài sân trông trận quyết đấu với M.U vào tối ngày mai.

>> Voi rừng nổi giận
>> Chelsea - Cái tuổi & cái tôi
>> Chelsea: “Bom nổ chậm” ở Stamford Bridge
>> Drogba doạ rời khỏi Chelsea nếu tiếp tục ngồi ngoài sân

Những gì đang diễn ra mấy ngày qua ở Stamford Bridge không chỉ là chuyện của cá nhân Drogba, đã sắp bước sang tuổi 33, khi mà đội cận vệ già đang dần mất đi quyền lực tại Chelsea và có lẽ ông chủ Roman Abramovich sẽ sớm thay máu đội bóng bằng những cầu thủ trẻ hơn trong mùa Hè này. Hợp đồng 50 triệu bảng với Fernando Torres từ Liverpool không chỉ thể hiện ước muốn có được một chân sút xuất sắc, nó còn mang nhiều ý nghĩa khác, nhất là với Drogba.

Drogba đã chán cảnh ngồi dự bị ở Chelsea- Ảnh Getty
Bằng việc trả cho tiền đạo người TBN mức lương 175 nghìn bảng một tuần, nhiều hơn 40 nghìn so với lương Drogba hiện giờ và cao hơn so với hầu hết những trụ cột đã quá 30 tuổi khác của Chelsea, như John Terry (30), Frank Lampard (32) và Ashley Cole (30), cũng là nền tảng cho 3 chức vô địch Premier League của đội bóng áo xanh dưới thời Abramovich. Tất nhiên, mục đích sự có mặt của Torres không phải là để gây ra những bất ổn trong phòng thay đồ, nhưng Ancelotti, cho tới giờ, đã tỏ ra bất lực trong việc kiểm soát tác dụng phụ từ hợp đồng bom tấn đó.

Nó làm lung lay nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đã đảo lộn, trật tự trên hàng tấn công suốt 7 năm qua ở Stamford Bridge, khi Jose Mourinho đưa Drogba về để chinh phục nước Anh. Suốt khoảng thời gian đó, trải qua 5 đời HLV, tiền đạo người Bờ Biển Ngà luôn là chân sút số một của Stamford Bridge. Chỉ cần anh khỏe mạnh, Drogba sẽ đá chính, nhận mọi sự hỗ trợ từ đồng đội và ghi bàn. Còn giờ đây, khi sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc, chân sút 32 tuổi này đầy tham vọng này đang đứng trước nguy cơ trở thành người thừa trong một đội bóng bắt buộc phải trẻ hóa.

* Nên tìm bến đỗ mới

Thật ra thì với năng lực, kinh nghiệm và quyết tâm của anh, Drogba vẫn sẽ là một tiền đạo mơ ước với không ít các CLB lớn ở châu Âu. Ngay cả ở Chelsea, nếu như dựa trên những gì Torres đã làm được cho đội bóng mới, 3 trận, 0 bàn thắng, trước các đối thủ như Fulham và FC Copenhagen, Drogba lẽ ra phải xứng đáng được trao cho những cơ hội rõ ràng hơn là bị giam hãm trên băng ghế dự bị.

Trước hay sau Torres, chân sút người Bờ Biển Ngà đã và vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Stamford Bridge mùa này với 10 lần lập công. Thành tích đó chưa thể sánh được với những mùa giải bùng nổ của anh, như 29 bàn mùa trước và 20 bàn mùa 2006-2007, nhưng xét một cách toàn diện, Drogba vẫn là chân sút tốt nhất mà Chelsea đang có. Chỉ riêng cái giá 50 triệu bảng đính trên áo đấu của Torres khó có thể là lời giải thích hợp lý từ phía Ancelotti và Abramovich cho việc buộc chân sút lớn nhất của CLB ngồi dự bị, và Drogba nổi giận không phải là vô lý. Đó là còn chưa kể rõ ràng anh quen thuộc với những đồng đội đã chơi cạnh mình lâu năm như Nicolas Anelka, Florent Malouda hay Lampard.

Có vẻ như vấn đề của Drogba không chỉ là khả năng chuyên môn. Nếu một cuộc cách mạng nhân sự diễn ra ở Stamford Bridge, thì anh có thể là người dễ bị tổn thương nhất. Từ trước đến giờ, lối chơi của Chelsea được tạo cảm hứng từ những bàn thắng, cũng như lối chơi tốc độ, sức mạnh và trực tiếp của Drogba. Đẩy anh lên băng ghế dự bị, Ancelotti sẽ có cơ hội thử nghiệm những mô hình mới, với những con người mới.

Ngoài ra còn vấn đề tài chính. Ngay cả trước khi Torres rời Liverpool, quỹ lương của Chelsea đã là 172,5 triệu bảng, chiếm 82% doanh thu và gây ra khoản thua lỗ 70,9 triệu bảng. Chia tay Drogba không chỉ giúp Chelsea giảm bớt quỹ lương, nó còn đặt họ ở vị thế tốt hơn trong các cuộc thương lượng, hoặc chấm dứt hợp đồng, với những trụ cột kỳ cựu khác, khi mà quy định về giới hạn tài chính của UEFA sẽ có hiệu lực từ mùa giải sang năm. Một cách ngắn gọn, có lẽ Drogba không cần phải đe dọa nữa, anh nên chuẩn bị tìm cho mình một bến đỗ mới vào mùa Hè này đi là vừa.

Drogba: 7 mùa giải ở Chelsea

Mùa giải Premier League Champions League Cúp nội địa Tổng

04-05 26 trận (10 bàn) 9 trận (5 bàn) 6 trận (1 bàn) 41 trận (16 bàn)

05-06 29 (12) 7 (1) 5 (3) 41 (16)

06-07 36 (20) 12 (6) 12 (7) 60 (33)

07-08 19 (8) 11 (6) 2 (1) 32 (15)

08-09 24 (5) 10 (5) 8 (4) 42 (14)

09-10 32 (29) 5 (3) 7 (5) 44 (37)

10-11 26 (10) 3 (1) 3 (0) 32 (11)

Tổng 192 (94) 57 (27) 43 (21) 292 (142)

>> Voi rừng nổi giận
>> Chelsea - Cái tuổi & cái tôi
>> Chelsea: “Bom nổ chậm” ở Stamford Bridge
>> Drogba doạ rời khỏi Chelsea nếu tiếp tục ngồi ngoài sân
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Xem thêm: http://tuvanbenhvien.com - benh vien mat
http://www.24h.com.vn/tin-can-tho-c497.html - tin tuc can tho
http://www.24h.com.vn/tin-da-nang-c498.html - tin da nang
http://dienthoaicurenhat.com - ban dien thoai cu
http://maytinhxachtaycugiare.com - may tinh xach tay cu
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 7:14am
(Bong da) - Trong khoảng 1 thập niên qua, Chelsea luôn giành được những kết quả rất tốt trước MU tại Stamford Bridge.
Lần gần nhất, Chelsea phải đón nhận thất bại trước Quỷ đỏ trên sân nhà là vào tháng 4 năm 2002 (0-3). Thế nên theo phần lớn các nhà cái châu Âu, khả năng The Blues giành chiến thắng lần này rất cao. Vì thế William Hill và Bwin chỉ cùng đưa ra tỷ lệ 1 ăn 2.1 cho cửa Chelsea thắng. Ngay cả cửa Chelsea sẽ ghi bàn trong hiệp 1 cũng rất dễ xảy ra (đặt 1 ăn 1.78). Nếu đặt MU thắng, tỷ lệ ăn sẽ cao hơn (1 ăn 3.6). Tuy vậy, một kết quả hòa giữa hai đội cũng rất dễ xảy ra (đặt 1 ăn 3.2).
Về khả năng nổ súng của các chân sút hai đội, Anelka và Rooney được lựa chọn cao nhất (cùng tỷ lệ 1 ăn 3.5). Ngoài hai cầu thủ này, còn có cái tên rất đáng chú ý là Torres, người từng rất có duyên và chơi cực hay khi gặp MU thời khoác áo Liverpool. Theo William Hill đặt cửa cho EL Nino là 1 ăn 6. Đối với Drogba, tỷ lệ ăn cao hơn một chút 1 ăn 6.5. Đáng chú ý, kèo Berbatov và Chicharito nổ súng bất kì thời điểm nào rất được các nhà cái tin tưởng (lần lượt đặt 1 ăn 1.875 và 1 ăn 2).

Tỷ lệ châu Á cũng không khác mấy so với tỷ lệ châu Âu. Chelsea nằm ở cửa trên, bóng chấp hòa thua nửa (1:1/2). Nếu đặt cửa Chelsea, người chơi chỉ ăn theo tỷ lệ 1 ăn 0.88 (liên tục thay đổi) trong trường hợp Chelsea thắng. Song song với đó, nếu đặt cửa dưới, tỷ lệ ăn là cao hơn chút - bỏ 98. Tỷ lệ tài sửu cả trận là 2:1/4. Chốt lại về mặt tỷ số cuối cùng của trận đấu, khả năng hai đội hòa nhau 1-1 hoặc Chelsea thắng 1-0 dễ xảy ra nhất (đặt 1 ăn 6.5).
BLV David Hytner của tờ Guardian bày tỏ sự tin tưởng vào chiến thắng cho Chelsea: “Dù đang đạt phong độ không tốt tại giải quốc nội nhưng Chelsea sẽ không dễ bị MU đánh bại. Nếu tận dụng tốt cơ hội của mình, Chelsea hoàn toàn có thể giành 3 điểm”.
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 7:20am
( http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - xem tin tuc trong ngay ) - Trong một diễn biến đầy bất ngờ, chiều nay (1/3) HLV Calisto đã chủ động đưa ra lời đề nghị xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với vị trí HLV trưởng ĐTQG và đội U23 Việt Nam. Lãnh đạo VFF cũng thống nhất sẽ chấp thuận lời đề nghị của thầy “Tô”….
Thông tin từ lãnh đạo VFF cho biết, chiều nay HLV Calisto đã đề nghị được xếp lịch làm việc với Trần Quốc Tuấn (người nắm quyền điều hành VFF). Trong buổi làm việc này, ông Calisto đã gây bất ngờ khi đưa ra đề nghị được chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn đối với công việc dẫn dắt ĐT Việt Nam và tuyển Olympic Việt Nam.
 

Lý do chính được ông thầy người Bồ Đào Nha đưa ra với Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn là thời gian qua đã phải chịu quá nhiều áp lực, cảm thấy rất nặng nề về tâm lý kể từ khi ĐT Việt Nam không bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2010 vừa qua. Theo lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hủy, lãnh đạo VFF đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục nhưng vẫn không thể khiến HLV Calisto thay đổi ý định nói lời chia tay trước thời hạn.
 
 Do HLV Calisto đã quyết tâm bày tỏ mong muốn được thôi công việc đang đảm nhận, thường trực VFF cũng đã chấp thuận đáp dứng lời đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo đề xuất của thầy “Tô”. Lãnh đạo VFF đã thống nhất sẽ giao việc giải quyết việc thanh lý hợp đồng với HLV Calisto, cùng các thủ tục có liên quan cho TTK Trần Quốc Tuấn giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 
Kết thúc buổi làm việc, HLV Calisto và TTK Trần Quốc Tuấn vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về quyết định đường đột này. Theo những thông tin từ lãnh đạo VFF cho biết, có thể trong ngày mai TTK Trần Quốc Tuấn sẽ có báo cáo cụ thể để VFF tổ chực họp báo, công bố thông tin đến các phương tiện truyền thông.
 
 Sau khi chấp nhận đề HLV Calisto ra đi, Chủ tịch VFF khẳng định sẽ làm các thủ tục thanh lý hợp đồng dựa trên quan điểm tôn trọng lẫn nhau, dựa trên tình nghĩa. VFF sẽ có trách nhiệm chi trả và hỗ trợ đầy đủ những quyền lợi mà HLV Calisto xứng đáng được hưởng, sau những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
 
 Trong tháng 6/2011, ĐT Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2014, tuyển Olympic thi đấu môn bóng đá nam vòng loại Olympic London 2012. Chính vì vậy, ngay sau khi giải quyết xong các thủ tục thanh lý hợp đồng với HLV Calisto, thường trực VFF sẽ xúc tiến việc tìm kiếm người đủ tầm thay thế HLV Calisto dẫn dắt các đội tuyển.
 
 Việc HLV Calisto xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là một cú sốc lớn đối với bóng đá Việt Nam, bởi ngay ở thời điểm phải gánh chịu nhiều sức ép nhất (Sau khi đội tuyển mất chức Vô địch AFF Cup), ông Calisto vẫn khẳng định sẽ không có chuyện từ chức và lãnh đạo VFF cũng đã lên tiếng đảm bảo tương lai của HLV Calisto trong buổi “mổ xẻ” diễn ra cuối năm Canh Dần.
 

( http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - meo vat lam dep )

HLV Calisto bắt đầu dẫn dắt ĐT Việt Nam kể từ tháng 3/2008, cột mốc đáng nhớ nhất trong “triều đại” thứ 2 trở lại cầm quân của thầy “Tô” là việc đưa ĐT Việt Nam giành được chức Vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên tại AFF Cup 2008, sau trận chung kết nghẹt thở trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình (12./2008).

 Năm 2009, HLV Calisto tiếp tục đưa đội tuyển Olympic Việt Nam vào đến trận Chung kết SEA Games 25 (Lào) nhưng lại để thua trong trận Chung kết gặp Olympic Malaysia. Bất chấp thất bại này, đầu năm 2010 ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn được VFF gia hạn hợp đồng đến hết năm 2012 với mức lương kỷ lục 22.000 USD (không tính thuế).

 Nhiệm vụ đặt ra với thầy “Tô” trong năm đầu tiên của bản hợp đồng mới là giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức Vô địch. Tuy nhiên chỉ tiêu này đã không hoàn thành, khi thầy trò HLV Calisto để thua Malaysia chung cuộc 0-2, thất bại này chính là lý do khiến ông Calisto quyết định nói lời chia tay trước thời hạn vì lý do áp lực.

http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong da 24h | http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin the thao | http://eva.vn/lam-dep-c58.html - tap chi lam dep | http://diemthi.24h.com.vn/de-thi-thu/ - de thi thu dai hoc 2011

24h.com.vn


-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 8:16am
Anh từng bị chê là rườm rà trong các tình huống xử lý bóng, ích kỷ trước khung thành, và đôi lúc xử sự rất trẻ con. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: lối chơi của M.U đã trở nên đa dạng và giàu sức sống hơn hẳn khi anh góp mặt. Ở Stamford Bridge đêm nay, các mancunian sẽ gọi tên Nani.

>> M.U: Sự trở lại của “quỷ” đầu đàn
>> Chicharito hết mình vì M.U
>> Chelsea – MU: Bạn đặt cửa nào?
>> MU trên đường đổi chủ: Tiếng gọi phương Đông

Trong trận đại thắng Wigan 4-0 cuối tuần trước, Nani không đóng góp một bàn thắng nào. Cơ hội ngon ăn nhất của anh đã bị cột dọc của đội chủ nhà từ chối mất. Nhưng công bằng mà nói, đó là trận đấu tiền vệ người BĐN đã chơi cực hay, và là niềm cảm hứng của bầy Quỷ đỏ. Trước khi bùng nổ với ba bàn thắng trong 15 phút cuối, M.U đã thể hiện một lối chơi tương đối buồn tẻ khi hầu hết các vị trí trên sân đều như đeo chì vào chân - hậu quả của chuyến làm khách đến Marseille trước đó vài ngày. Nhưng Nani thì khác. Anh vẫn đi bóng đầy tốc độ, xử lý kỹ thuật và liên tục gây sức ép lên hành lang phải của Wigan. Một trong số đó là pha xuống biên khéo léo và đường tạt chuẩn xác để Chicharito dứt điểm thành công.

Nani dần trưởng thành qua từng trận đấu - Ảnh Getty
Từ Velodrome, DW cho tới đêm nay là Stamford Bridge, các cầu thủ M.U đã phải đối mặt với một lịch đấu dày đặc trong vòng 1 tuần, và đều diễn ra nơi đất khách. Vì thế sẽ không quá ngạc nhiên nếu như họ nhập cuộc uể oải trong trận đại chiến đêm nay. Khi ấy, M.U sẽ cần những cầu thủ như Nani để thắp lửa chiến đấu, và tạo nên sự đột biến trong những pha hãm thành. Trong đội hình Quỷ đỏ hiện nay, anh ăn đứt Giggs về tốc độ, hơn hẳn Obertan về kinh nghiệm, còn chất kỹ thuật là điều miễn bàn. Việc Park Ji-sung dính chấn thương sau khi tham dự Cúp châu Á 2011 càng khiến vai trò của Nani trở nên nổi bật. Nên nhớ, ngoài 9 bàn thắng đã ghi, anh còn sở hữu 14 đường chuyền thành bàn, cao nhất ở Premier League hiện nay.

Tại DW, các hậu vệ Wigan thường xuyên tỏ ra lúng túng khi Nani cầm bóng ở bên cánh trái. Đôi chân thoăn thoắt của anh khiến những cú tắc bóng dễ trở thành pha phạm lỗi, nhưng nếu để Nani đi hoặc chuyền vào trong thì còn nguy hiểm hơn. Hàng thủ Chelsea, cho dù được đánh giá cao hơn hẳn Wigan, vẫn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc bóp nghẹt cảm hứng từ đôi chân của "số 17". Đặc biệt, với một chân sút có khả năng dứt điểm rất nhanh ở mọi tư thế như Chicharito trong vòng cấm địa, mỗi một đường đưa bóng vào của Nani đều sẽ là một cơ hội thực sự.

Berbatov đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 19 bàn thắng, nhưng chưa bao giờ anh được đánh giá là cầu thủ của những trận đấu lớn. Rooney đã ghi hai bàn thắng liên tiếp, trong đó có siêu phẩm vào lưới Man City, nhưng rõ ràng màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh trước Wigan khiến Sir Alex khó có thể gửi trọn niềm tin. Lão tướng Scholes, với khả năng tung những đường chuyền thông minh có thể là lựa chọn thích hợp cho nhiệm vụ cầm trịch, song để chọn một người chơi gần khung thành đối phương, và có khả năng uy hiếp trực tiếp hơn, thì có lẽ chẳng ai thích hợp hơn Nani.

Đặc biệt, phong độ xuất sắc của Nani trong trận derby thành Manchester càng chứng tỏ M.U cần đến anh trong cuộc đại chiến này. Trước Man City, anh đã chơi cực hay, ghi một bàn và sau đó tạt bóng để Rooney ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ. Đêm nay là một trận cầu lớn khác.

>> M.U: Sự trở lại của “quỷ” đầu đàn
>> Chicharito hết mình vì M.U
>> Chelsea – MU: Bạn đặt cửa nào?
>> MU trên đường đổi chủ: Tiếng gọi phương Đông
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Xem thêm: http://tinnhanheuro2012.com - tin euro 2012
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi - diem thi dai hoc
http://www.24h.com.vn/video-clip-cuoi-c72.html - video clip hai
http://gamehaynhat.us/ - game hay
http://Dapandethidaihoccaodang.com - dap an cao dang 2011



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 02/Mar/2011 lúc 6:14am
(Bong da) - Những tưởng Ashley Cole đang tu tỉnh để tìm đường quay về với vợ cũ Cheryl. Tuy nhiên, thời gian gần đây hậu vệ trái của Chelsea lại tiếp tục trở thành nhân vật chính của những rắc rối.
Hẳn NHM vẫn chưa thể quên, màn sát thương với thực tập viên Tom Cowan của Ashley Cole sau khi mang súng tới sân tập CLB. Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ là sự khởi đầu sau thời gian ngắn ngủi tu tỉnh nhằm nối lại tình xưa với vợ cũ Cheryl. Theo Daily Star, hôm vừa qua hậu vệ trái của Chelsea tiếp tục có màn thác loạn tại hộp đêm mới khai trương Aquum ở khu vực Esher, ngoại ô London.
Khác với những lần tụ tập cùng các chiến hữu ở Chelsea trước đây, những người có mặt tại hộp đêm Aquum không khỏi bất ngờ khi Cole xuất hiện cùng 2 chân dài Casey Paul, Charlotte Waller trong suốt thời gian đập phá.

Một nguồn tin tại quán Bar cho biết: “Cole xuất hiện với vẻ mặt khá hài lòng như không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ có vậy, hậu vệ Chelsea ra sức cười nói, hò hét, thậm chí nốc bia rượu cho tới lúc ra về."
Phải nói thêm, thời điểm hiện tại Ashley Cole vẫn chưa thoát khỏi rắc rối sau sự cố nghịch súng làm sinh viên trường đại học thể thao Loughbrough, Tom Cowan nhập viện trên sân tập của Chelsea. Một nguồn tin từ gia đình cậu sinh viên này cho biết, họ đang yêu cầu hậu vệ người Anh bồi thường một khoản tiền lớn và hiện tại vẫn chưa có động thái nào liên quan tới kiện tụng.
Có thể khẳng định sau sự cố thác loạn với các chân dài vừa qua, cùng những rắc rối liên quan tới súng, chắc chắn hy vọng hàn gắn lại cuộc sống hôn nhân với Cheryl của Cole sẽ tiếp tục đi vào ngõ cụt.
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 02/Mar/2011 lúc 7:32am

( http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - xem tin tuc trong ngay )Bt bình vì nhng quyết đnh có li cho Chelsea ca trng tài Martin Atkinson, các CĐV Man United đã châm biếm, V Vua áo đen đích th là “fan rut” ca The Blues.

 

Trong quá kh, trng tài Martin Atkinson thường gn lin vi nhng rc ri liên quan đến MU. Nhưng không hiu sau, LĐBĐ Anh (FA) vn đin tên ông vào v trí người cm còi trên sân Stamford Bridge.

 

Trng tài Martin Atkinson là fan Chelsea?  ( http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - meo vat lam dep )

 

Vào tháng 3/2008, Sir Alex Ferguson đã b FA “s gáy” vì nhng li ch trích cay nghit vi trng tài Atkinson cũng như Ch tch Hip hi trng tài Premier League, Keith Hackett, sau khi Man United đ thua Portsmouth 0-1. Đó là trn đu Atkinson b qua mt qu pht 11m cho MU song li đui Tomasz Kuszczak ra khi sân, đng thi cho Portsmouth qu penalty quyết đnh s phn trn đu.

 

Chưa hết, vào tháng 11/2009, HLV Ferguson cũng hướng mũi giùi công kích Atkinson sau trn thua 0-1 ca MU trên sân Stamford Bridge. Theo Sir Alex, Atkinson là v trng tài có năng lc hn chế và không đ bn lĩnh cm còi trong các trn đu ln.

 

Tương t, sau trn đu đêm qua, HLV người Scotland không giu được s tc gin khi ông cho rng, Atkinson phi rút th đ đui David Luiz khi sân vì pha vào bóng thô bo vi Wayne Rooney. Chưa dng li đó, “ngài máy sy” còn khng đnh, Atkinson đã mc sai lm khi cho Chelsea hưởng qu 11m, tình hung Chris Smalling va chm vi Yuri Zhirkov, giúp Frank Lampard n đnh t s 2-1.

 

thù đch...

... và thân thin

Chicharito có thói quen cu nguyn khi vào sân

 

http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong da 24h | http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin the thao | http://eva.vn/lam-dep-c58.html - tap chi lam dep | http://diemthi.24h.com.vn/de-thi-thu/ - de thi thu dai hoc 2011

 

24h.com.vn



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 02/Mar/2011 lúc 8:17am
HLV Arsene Wenger vừa phải nhận một tin không thể tồi tệ hơn khi tiền đạo Robin Van Persie sẽ không thể ra sân trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barcelona vào giữa tuần tới.

>> Van Persie chấn thương, Barca mừng thầm
>> Van Persie lỡ trận chiến với Barca tại Nou Camp
>> Video Carling Cup: Van Persie gỡ hòa cho Arsenal
>> Van Persie sẽ "lĩnh ấn" thay cho Fabregas

Trong trận chung kết Carling Cup cuối tuần vừa qua, tiền đạo người Hà Lan đã dính chấn thương đầu gối và phải rời sân giữa chừng sau pha lập công quân bình tỷ số cho Arsenal. Kết quả kiểm tra mới đây đã cho thấy, Van Persie sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 3 tuần.


“Chúng tôi đã phải nhận tin xấu về kết quả kiểm tra của Persie. Chắc chắn cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong vòng 3 tuần tới”, HLV Arsene Wenger không thể giấu được sự thất vọng của mình.

“Nó thậm chí là có thể còn lâu hơn. Nhưng tôi hy vọng Persie sẽ chỉ phải ngồi ngoài trong khoảng thời gia ngắn nhất là 3 tuần. Chắc chắn cậu ấy không thể ra sân trong cuộc đối đầu với Barcelona”.

Như vậy, tiền đạo người Hà Lan sẽ bỏ lỡ trận đấu lại với Leyton Orient tại vòng 5 FA Cup vào đêm nay cùng với hai trận đấu với Sunderland và West Brom tại Premier League. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyến làm khách tại Nou Camp vào giữa tuần tới.

Bên cạnh đó, Giáo sư cũng cho biết chấn thương của Cesc Fabregas đang hồi phục rất tốt và nhiều khả năng tiền vệ này sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Barca.

>> Van Persie chấn thương, Barca mừng thầm
>> Van Persie lỡ trận chiến với Barca tại Nou Camp
>> Video Carling Cup: Van Persie gỡ hòa cho Arsenal
>> Van Persie sẽ "lĩnh ấn" thay cho Fabregas
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
BongDaSo.com
Xem thêm: http://tinnhanheuro2012.com - tin euro 2012
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi - diem thi dai hoc
http://www.24h.com.vn/video-clip-cuoi-c72.html - video clip hai
http://gamehaynhat.us/ - game hay
http://Dapandethidaihoccaodang.com - dap an cao dang 2011



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 02/Mar/2011 lúc 9:08am

MU bi trn, Ferguson ni đóa vi trng tài

 

(Thể thao 24h) - Bất chấp việc là đội vượt lên dẫn trước, MU vẫn phải trắng tay rời Stamford Bridge sau khi để đổi phương ngược dòng thắng 2-1. Sau trận đấu HLV Ferguson nổi cơn lôi đình bởi ông cho rằng trọng tài đã sai lầm khi không đuổi hậu vệ Luiz của Chelsea.

Khởi đầu đầy hứa hẹn với bàn thắng của Rooney ở phút 29, Manchester United tưởng như đã có 3 điểm ngay trên sân Chelsea để nhanh chóng bứt tốc trong cuộc đua tới ngôi VĐ. Tuy nhiên 2 bàn thắng của David Luiz và Frank Lampard trong hiệp hai lại buộc đội khách ra về tay trắng. Cuối trận họ chỉ còn 10 người do Vidic nhận thẻ vàng thứ hai.

 


Ferguson tin rằng các trọng tài đã chống lại MU

Trận thua này khiến ngài Alex rất bực mình nhất là khi ông tin rằng cầu thủ gỡ hòa cho đối phương David Luiz lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng với Rooney. “Trận này chúng tôi đã chơi rất hay và không đáng phải thua trận. Nhưng đây là năm thứ 3 liên tiếp các trọng tài đưa ra những quyết định khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Thật không thể tin nổi khi Luiz không bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi đó với Rooney. Trước đó cậu ta cũng đã đốn ngã Chicharito thế nhưng không có chuyện gì xảy ra dù trọng tài đứng ngay gần đó”, Ferguson giận dữ.

“Pha phạm lỗi của Luiz với Rooney là rõ ràng như ban ngày. Tôi không hiểu vì sao trọng tài đứng cách đó chỉ chừng 5m lại không nhìn thấy. Chính những quyết định đó đã thay đổi trận đấu thế nhưng ông ta vẫn sẽ cầm còi hết tuần này qua tuần khác”.

Bất chấp thất bại, HLV người Scotland vẫn tự hào về phong độ của các học trò. “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ phải hứng chịu nhiều quyết định bất lợi nhưng toàn đội vẫn biết cách vượt qua, hoàn thành tốt công việc của mình và tạo nhiều cơ hội. Họ không đáng phải nhận kết quả này”.

Trước câu hỏi liệu 3 điểm có được sau trận này có giúp Chelsea trở lại với cuộc đua, Alex Ferguson cho biết khả năng đó có thể xảy ra nhưng ông cũng tin Quỷ đỏ sớm quên đi thất bại này để hướng tới Anfield. “Những phán quyết như vừa qua khiến mọi chuyện thay đổi. Trong một trận đấu quan trọng như thế này họ được hưởng lợi từ nhiều quyết định khiến tôi phải ngạc nhiên. Chắc chắn là như vậy.

Giờ chúng tôi phải xốc lại đội hình. Trận đấu Chủ nhật tới (với Liverpool) luôn rất kịch tính, nóng bỏng. Chúng tôi cần nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng này và sẵn sàng xung trận”, Ferguson chốt lại

Các chuyên mục khác

http://Timviecluongcao.net - tim viec lam     

http://Tuyendungvieclam24h.com - viec ban thoi gian            

http://diemchuan.info - diem chuan 2011     

http://diemthi2011.com - diem thi 2011         

http://Diemthi2012.com - diem thi 2012        

http://game.24h.com.vn/vui-nhon-c124.html - game vui      

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 03/Mar/2011 lúc 6:27am
(Bong da) - Sau những lời lẽ bức xúc của Sir Alex nhằm về phía trọng tài Atkinson, người cầm còi trong trận Chelsea gặp MU, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trong giới cầm cân nảy mực ở nước Anh…
Như đã biết, việc MU thua Chelsea trên sân Stamford Bridge xuất phát từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Martin Atkinson (thổi quả penalty gây tranh cãi và bỏ qua nhiều lỗi chơi xấu của David Luiz bên phía Chelsea). Và với một người nổi tiếng nóng tính như Sir Alex, việc ông giận dữ và chửi mắng trọng tài sau trận đấu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ông đã “mắng” trọng tài Atkinson là “thiên vị”, “không có năng lực” hay “không xứng để cầm còi những trận đấu quan trọng như thế này…”. Đây không phải là lần đầu tiên HLV trưởng của MU “gây hấn” với những vị vua sân cỏ vì những quyết định thiếu công bằng và ảnh hưởng đến đội bóng của ông. Trước vụ việc mới đây giữa Ngài Alex và trọng tài Atkinson đã có nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra.
Hiệp hội trọng tài nước Anh đã yêu cầu Sir Alex phải công khai xin lỗi trọng tài Atkinson vì những lời nói của mình, đồng thời phải giải thích rõ tại sao ông lại cho rằng Atkinson là vị trọng tài “không có năng lực”. Hiện FA đang xem xét liệu có nên đưa ra án phạt thích đáng cho Sir Alex vì những lời nhận xét thiếu căn cứ như trên hay không, thời hạn để họ xem xét là 4 giờ chiều ngày thứ 6 (giờ địa phương). Tổng thư ký hiệp hội trọng tài Anh, Alan Leighton cho biết: “Ferguson nên đứng ra và làm rõ những ý tứ sau những phát ngôn của mình. Trọng tài dù có quyết định sai hay đúng cũng nên cần được tôn trọng. Ferguson là một HLV đáng kính nhưng ông ấy quá nóng nảy. Tốt nhất là ông ấy nên xin lỗi vì lời nói của mình trước khi FA đưa ra quyết định phạt hay không phạt.”

Ngoài ra một thành viên của hội đồng trọng tài của FA cũng cho biết Ferguson nên bị phạt thích đáng để lần sau không tái diễn những lời lẽ không hay như vậy nữa. Vị trọng tài này cho biết: “Sir Alex cần biết giữ mồm giữ miệng và tránh những phát ngôn như vậy. Bóng đá luôn có luật chơi riêng của nó và trọng tài không thể tránh khỏi những sai lầm. Ferguson nên học cách tôn trọng và tuân thủ luật chơi.” Trong trận đấu trên sân Stamford Bridge, trọng tài Atkinson đã đuổi Vidic và thổi MU một quả phạt đền “tưởng tượng” khi Smalling không hề chạm vào người Zhirkov mà cầu thủ này tự ngã. Nhưng ông lại  bỏ qua ít nhất 3 pha phạm lỗi rõ ràng của trung vệ David Luiz bên phía Chelsea mà cả 3 đều xứng đáng ăn thẻ cảnh cáo. Theo Ferguson, nếu trọng tài công tâm, Luiz đã bị đuổi và thế trận trên sân sẽ thay đổi hoàn toàn.
Trái với những ý kiến của hiệp hội trọng tài Anh, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll lại tỏ ý bênh vực Sir Alex. Ông cho biết: “FA không nên phạt Ferguson, những phản ứng của ông ấy là hoàn toàn bình thường. Theo quan điểm của tôi, MU đã phải nhận hàng loạt những quyết định sai lầm từ phía Atkinson và phải nhận thất bại. Ngay sau trận đấu Sir Alex đã phải trả lời phỏng vấn báo chí và khi đó dư âm của trận đấu vẫn còn nóng hổi, cơn tức giận vẫn chưa giảm vì thế có thể thông cảm cho những phát ngôn của ông ấy.” Graham Poll cho biết FA không nên quá cứng nhắc trong việc xử phạt các HLV mà cần xem xét từng trường hợp cụ thể để xử lý linh hoạt hơn. Nếu những lời lẽ xúc phạm trọng tài diễn ra một vài ngày sau khi trận đấu đã kết thúc có thể lập tức xử phạt, nhưng khi nó xảy ra ngay sau trận đấu, khi mà cảm xúc còn đang lấn át lý trí thì có thể thông cảm hoặc xử lý mềm mỏng hơn (?)
Cuối tuần này MU sẽ tiếp tục có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Liverpool và mọi sự chú ý sẽ lại tập trung vào vị “vua áo đen” Phil Dowd, người sẽ bắt chính trận đấu. Phil Dowd cũng đã từng là đối tượng công kích của Sir Alex khi ông này đã đuổi Paul Scholes và Rooney trên sân Craven Cottage của Fulham cách đây 2 năm.
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 03/Mar/2011 lúc 7:10am
Một con số chẳng đẹp chút nào cho Wenger bởi trong 5 lần họ có mặt ở trận CK, ngưỡng cửa thiên đường luôn đóng sập trước mặt họ.

>> Tử huyệt của Arsenal
>> Chấm điểm Arsenal (5-0) Leyton Orient: B52 dội "bom"
>> Arsenal đè bẹp Leyton Orient, Man City đánh bại Aston Villa
>> Fabregas kịp sát cánh cùng Arsenal trong đại chiến với Barca

Vẫn như mọi lần, ở mọi trận đấu, “Những đứa trẻ nhà Wenger” luôn khiến người ta phải trầm trồ thán phục lối chơi tấn công đẹp mắt của họ. Chẳng thế mà Giáo sư cũng thừa nhận, ông thà thất bại hơn là đá theo “kiểu Mourinho”. Arsenal là một phần của bóng đá, là sự hiếm có còn lại của chủ nghĩa bóng đá đẹp như Barcelona.

Tuy nhiên, Barcelona đã liên tục chạm tay tới đỉnh cao thì Arsenal vẫn vậy, vẫn là những đứa trẻ to xác nhưng thiếu bản lĩnh và sự tập trung.

Tiếc cho Arsenal

Nếu Wenger, Persie từng cho rằng, việc họ thắng được Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League là sử dụng tuyệt chiêu “gậy ông đập lưng ông” và tự tin có thể giành cú ăn ba ở mùa giải năm nay, thì ở trận thua Birmingham 2-1 vừa qua ở CK Carling Cup, đó lại là cái tát mạnh vào tham vọng, bài học đắt giá cho tính tự kiêu và thùng nước đá lạnh ngắt tạt vào cái gọi là đẳng cấp.

Hai bàn thua cực đơn giản với một lối chơi rất thuần Anh của Birmingham khiến Wenger khổ sở. Mà đâu phải lần đầu ông gặp trường hợp này. Chắc chắn không phải là lần đầu mà nó phải là lần thứ bao nhiêu rồi. Kết quả? Không có bài học, không có sự điều chỉnh nào ra hồn trước những tình huống như thế.

5 lần vào CK của Arsenal đều là những kỷ niệm đáng buồn, đáng quên và đáng hận.

Mùa giải 1999–2000, Arsenal để thua Galatasaray sau loạt đá luân lưu trong trận CK UEFA Cup.
Mùa giải 2000 – 2001, thua Liverpool ở chung kết FA Cup.
Mùa giải 2005–2006, thua Barcelona 1-2 ở CK Champions League.
Mùa giải 2006 – 2007, thua Chelsea ở CK Carling Cup.
Mùa giải 2010 – 2011, thua Birmingham ở CK Carling Cup.

Xét tổng quan, trong 5 lần vào CK của Arsenal trên đây của Arsenal, họ đều có được trong tay đội hình đồng đều, mạnh và giàu quyết tâm nhưng tựu chung là không biết giữ được cái đầu lạnh, BHL không có sự điều chỉnh, thay đổi kịp thời và các cầu thủ trên sân sợ hãi, nao núng.

Và một lần nữa, người ta lại đặt câu hỏi, “Những đứa trẻ nhà Wenger” chừng nào sẽ lớn?

>> Tử huyệt của Arsenal
>> Chấm điểm Arsenal (5-0) Leyton Orient: B52 dội "bom"
>> Arsenal đè bẹp Leyton Orient, Man City đánh bại Aston Villa
>> Fabregas kịp sát cánh cùng Arsenal trong đại chiến với Barca
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Bongdaplus
Xem thêm: http://tinnhanheuro2012.com - tin euro 2012
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi - diem thi dai hoc
http://www.24h.com.vn/video-clip-cuoi-c72.html - video clip hai
http://gamehaynhat.us/ - game hay
http://Dapandethidaihoccaodang.com - dap an cao dang 2011


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 03/Mar/2011 lúc 9:03am
Trung vệ Chris Smalling có một đêm không ngủ trong khách sạn May Fair ở London, cùng rượu và gái.

     Trung vệ Smalling cũng tỏ ra là tay chịu chơi. Cuộc vui diễn ra trong phòng khách sạn của Smalling  ngay sau thất bại 1-2 trên sân của Chelsea. Bàn thua thứ hai của MU hôm  đó có liên quan đến Smalling, khi anh được cho là phạm lỗi với cầu thủ  của Chelsea dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi phút 80.  
http://bongdangoaihanganh.com/ - bong da ngoai hang anh || http://videobanthang.com - video clip ban thang || http://clipbongda.info - clip bong da hai || http://xembongda.info - xem bong da truc tiep || http://sukiennong.info - tin tuc su kien || http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - xo so kien thiet
 Như một cách để giải sầu, trung vệ sinh ra ở London đã  gọi một số bạn bè và gái lạ đến phòng. Họ hát hò ầm ĩ và sử dụng rất  nhiều đồ uống có cồn như vodka, rượu vang, bia và rượu mùi Amaretto.
 Bữa tiệc kéo dài xuyên đêm và chỉ kết thúc vào bốn  rưỡi sáng hôm sau. Nó có lẽ sẽ chưa dừng lại nếu như nhân viên khách sạn  không can thiệp. Sự ồn ào từ phòng của Smalling làm ảnh hưởng đến nhiều  khách xung quanh.
 Smalling thậm chí đã bị đưa vào sổ đen và không có cơ  hội trở lại khách sạn May Fair nữa. Hôm đó anh tốn khoảng 2.400 bảng  tiền dịch vụ phòng (khoảng 76 triệu VND).



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 04/Mar/2011 lúc 6:07am
(Bong da) - Cú kung-fu đình đám mà Cantona thực hiện với Matthew Simmons từng là một sự kiện gây chấn động làng túc cầu. Giờ đây, sau hơn 16 năm, “king Eric” vẫn cho rằng anh đã hành động đúng.
Vụ việc xảy ra ngày 25/1/1995 khi MU hành quân đến làm khách của Crystal Palace. Sau pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Richard Shaw, Cantona bị trọng tài đuổi khỏi sân. Trong lúc đi vào đường hầm, Matthew Simmons, một fan của đội chủ nhà, liên tục chửi những lời rất thô tục nhắm vào số 7 của MU. Sẵn “máu nóng” trong người, Eric Cantona đã tung cú đá kung-fu vào Simmons. Nếu không có sự can ngăn của đám đông, chưa biết chừng Simmons đã phải nhập viện.
Cũng vì sự việc này mà Cantona bị treo giò 9 tháng, bị cảnh sát tống giam 2 tuần và phạt 120 giờ lao động công ích. Dẫu vậy, biểu tượng một thời của sân Old Trafford và hiện là giám đốc kỹ thuật của CLB New York Cosmos, vẫn cho là mình đã hành động đúng. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất trên BBC, Cantona khẳng định: “Khi tôi tung cú đá đó, tôi làm vì những kẻ như thế không xứng đáng có mặt trong trận đấu.”

“Tôi nghĩ đó là điều mà vài người muốn xảy ra. Vì thế hành động đó là để dành cho họ. Nhiều người thích tôi làm thế và họ thấy vui. Đó là một điều đặc biệt. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ ghi bàn. Nhưng một cú đá như vậy là có một không hai. Đó là điều bạn không thể chứng kiến mỗi ngày. Nhưng với những kẻ hooligan, chúng xứng đáng phải nhận những cú đá như thế.”
Huyền thoại người Pháp cũng tiết lộ sự việc đó không khiến anh chịu áp lực hay sa sút phong độ: “Đó là cuộc sống. Và đó là tôi. Bạn có thể lựa chọn làm như thế hoặc không. Tôi đủ mạnh mẽ để trở lại. Bằng chứng là tôi đã chơi rất tốt sau án phạt đó”. Chỉ trong 5 năm với MU, Cantona đã có 4 Premier League, 2 FA Cup, 3 Charity Shield và 2 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trong năm. Nhưng khi được hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, Cantona lại trả lời theo đúng kiểu “ngông” của anh: “Tôi chẳng quan tâm đến quá khứ. Có thể tôi đã có những năm tháng rất tuyệt nhưng tôi chẳng muốn nghĩ lại. Tôi thích hướng đến tương lai.”
“Giờ tôi còn chẳng biết những chiếc huy chương mà tôi gặt hái được đang để ở đâu. Tôi chẳng có nơi cất giữ chúng. Không gì hết. Áo cũng không còn. Cho bạn biết, tôi thi đấu 45 trận cho đội tuyển Pháp. Mỗi trận chúng tôi được phát 2 chiếc áo. Tổng cộng là 90 chiếc. Giờ tôi chẳng có chiếc nào ở nhà. Tôi thích tự do và nghĩ đến ngày mai.”
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 04/Mar/2011 lúc 8:30am
Sau thất bại trước Chelsea, Sir Alex phải đối mặt với vấn đề nan giải ở hàng thủ khi ông mất nguyên cặp trung vệ số 1 Ferdinand – Vidic.

>> Vạ miệng rồi, Fergie!
>> Lăng kính bóng đá Sau cơn động đất
>> Nani: Tôi có thể xuất sắc hơn nữa
>> Ngoại hạng Anh trước vòng 29: Bước ngoặt trong cuộc đua?

Tan hoang hàng thủ

Trước khi tới làm khách ở sân Stamford Bridge, M.U vốn đã không có Ferdinand và Evans. Những tưởng cặp trung vệ Vidic – Smalling sẽ giúp Sir Alex bớt lo lắng bởi sự tiến bộ của Smalling đủ để ông tin tưởng, Quỷ đỏ sẽ vượt qua được chặng đường khó khăn với 1 lịch thi đấu với một loạt đối thủ rắn mặt như Liverpool, Bolton, West Ham (Premiership) và Marseille (Champions League).

Khổ nỗi, giờ đấy lại là điểm yếu, đủ để hạ gục mọi tính toán, tham vọng của M.U ở mùa giải năm nay. Chiếc thẻ đỏ mà thủ quân Vidic nhận ở trận thua 1-2 trước Chelsea khiến anh buộc phải vắng mặt trong chuyến làm khách của Liverpool tại Anfield vào cuối tuần này.

Thẻ đỏ ngớ ngẩn của Vidic

Quỷ đỏ vắng đủ 3 trung vệ hàng đầu: Ferdinand, Vidic và Evans. Alex Ferguson sẽ chỉ còn có một trung vệ thực thụ là Chris Smalling. Bên cạnh đó, hậu vệ cánh trái Evra cũng bị đau.

Lựa chọn nào cho cặp trung vệ

Có hai phương án được đưa ra, đầu tiên là kéo O’Shea vào đá cặp với Smalling, để Rafael/Brown án ngữ hành lang phải. Phương án này tương đối khó khả thi bởi Smalling và O’Shea đều là mẫu hậu vệ mạnh mẽ, óc phán đoán chậm, họ có thể thành công nếu như phía Liverpool dùng Carroll nhưng chắc chắn sẽ vất vả khi đối mặt với mẫu cầu thủ kĩ thuật, tốc độ như Luis Suarez.

Cách thứ 2, dùng Brown – Smalling để bổ trợ cho nhau. Rất khả thi bởi kinh nghiệm và độ quái của Brown là cần thiết trong những trận đấu cân não như thế này. Anh từng thành công khi bắt chết Henry ở BK Champions League mùa giải 2008. Như thế cánh phải sẽ là sự lựa chọn giữa Rafael/O’Shea.

Rafael lợi thế hơn người đàn anh ở khả năng phán đoán tình huống, hỗ trợ tấn công và dứt điểm đa dạng. Điểm yếu của cầu thủ người Brazil là đôi khi anh chơi quá nhiệt và bị thẻ đỏ không đúng lúc nhưng Rafael là lựa chọn hợp lý để bắt chết Suarez hoặc Kuyt.

Cánh trái, có thể Sir Alex sẽ chẳng mạo hiểm mà dùng Evra khi trước mắt, còn trận đấu với Marseille ở Champions League cực kỳ quan trọng. O’Shea hay Rafael sẽ được cân nhắc.

Thật khó, lựa chọn thay thế nào vào lúc này cũng quyết định thành bại cho cả mùa giải của M.U. Chỉ hi vọng, Wes Brown, O’Shea, Smalling hay Rafael sẽ không trở thành tội đồ.

>> Vạ miệng rồi, Fergie!
>> Lăng kính bóng đá Sau cơn động đất
>> Nani: Tôi có thể xuất sắc hơn nữa
>> Ngoại hạng Anh trước vòng 29: Bước ngoặt trong cuộc đua?
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Bongdaplus
Xem thêm: http://tuvanbenhvien.com - benh vien mat
http://www.24h.com.vn/tin-can-tho-c497.html - tin tuc can tho
http://www.24h.com.vn/tin-da-nang-c498.html - tin da nang
http://dienthoaicurenhat.com - ban dien thoai cu
http://maytinhxachtaycugiare.com - may tinh xach tay cu
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 05/Mar/2011 lúc 6:12am
(Bong da) - Carlos Tevez vừa hâm nóng tình yêu với người tình tuổi teen Brenda Asnicar sau khi bị khui lại scandal tình ái với cựu người mẫu Italia Michaela Laila.
Theo lời kể từ Michaela Laila, Tevez đã chủ động tới tán tỉnh, làm quen với cô tại bữa tiệc mừng sinh nhật của anh (ngày 5/2) ở hộp đêm Circle, thành phố Manchester. Và ngay trong đêm đó, hai người đã qua đêm với nhau (tới sáng hôm sau, Tevez quẳng cho Michaela Laila 4000 bảng (khoảng hơn 6000 USD) và lặn mất tăm, không liên lạc gì với Michaela). Ấm ức vì bị coi như “gái làm tiền”, cựu người mẫu 34 tuổi quyết định lên báo vạch mặt “kẻ lừa tình”.


Những tưởng sau vụ việc này, đội trưởng của Man City sẽ phải nhận đòn trừng phạt từ bạn gái Brenda Asnicar. Thế nhưng bằng tài khua môi múa mép, anh đã giữ mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Bằng chứng là ngày hôm qua, Tevez cùng ca sĩ, diễn viên trẻ đồng hương vẫn tung tăng trên phố với nụ cười tươi rói. “Họ muốn làm điều gì đó để bôi xấu tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi giờ đây, tôi chỉ hướng về Brenda”, chân sút người Argentina chia sẻ.
Tính cho đến hiện tại, Tevez và Brenda đã tay trong tay được 7 tháng (từ khi Tevez nghỉ ngơi sau chiến dịch World Cup 2010). Tuy đã ly hôn vợ Vanessa nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới hai nhóc xinh xắn của mình.
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://vieclamtotnhat.com - viec lam
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://Timviecdedang.com - tim viec nhanh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 06/Mar/2011 lúc 12:53am
Đứng trước hoàn cảnh bị trảm nếu không giành  được kết quả thuận lợi trong trận đấu này, Del Neri giờ đây rất cần “bí  kíp” giúp ông thực hiện được ước nguyện này.  Tận dụng sức mạnh cơ bắp của hàng tiền vệ
 
 Chính nhờ nguồn thể  lực dồi dào mà thày trò Del Neri đã chiến thắng được đối thủ trong cuộc  đua giành khu trung tuyến ở trận lượt đi và qua đó vươn lên giành chiến  thắng thuyết phục.
 
 Nhưng ở trận lượt về  này, AC Milan đã gia tăng sức mạnh đáng kể sức mạnh tuyến giữa với những  “thần sức mạnh” Boateng, Gattuso, Van Bommel. Chính vì vậy, để chiến  thắng trong trận chiến thể lực này đòi hỏi những Melo và Marchisio phải  chơi rất tập trung ở trận đấu này.
 
 

 
[FONT=Tahoma]Tốc độ và kỹ thuật của Krasic có thể giúp Juve làm nên chuyện trước Milan.

 
 Hậu vệ cánh dâng lên, tập trung bóng cho Krasic
 
 Với việc AC Milan đưa  ra sân hai hậu vệ cánh Abate – Jankulovski ở trận đấu này, đây được coi  là tử huyệt của Rossoneri chính vì vậy muốn giành được chiến thắng Del  Neri tấn công vào điểm yếu này.
 
 Ngoài việc huy động  những hậu vệ cánh dâng lên, ông cần chỉ đạo các học trò tập trung bóng  cho Krasic (cầu thủ có khả năng khuấy đảo rất tốt) liên tục tấn công vào  cánh của Jankulovski, cầu thủ đã cao tuổi và rất ít khi được ra sân  trong màu áo Rossoneri.
 
  Khóa chặt Pato
 
 Với  lối chơi đầy tốc độ, “vịt con” trực tiếp mang về hai chiến thắng cho AC  Milan trong hai vòng đấu gần đây. Vì vậy, hạn chế tối đa khoảng trống  của Pato được coi là nhiệm vụ sống còn với Del Neri nếu ông muốn chiến  thắng ở trận đấu này.

 
 

[FONT=Tahoma]Việc "bắt chết" Pato không phải nhiệm vụ quá khó đối với Chiellini.

 
 Tổ chức phòng ngự chặt, phản công nhanh
  http://thoitrangtre.info/tag/thoi-trang-nam - thoi trang nam || http://thoitrangtre.info/tag/ao-khoac-han-quoc - ao khoac han quoc || http://trochoikimcuong.com - tro choi kim cuong || http://da-bong.com - bong da so 24h || http://lichthidau.net - lich thi dau bong da || http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - xo so kien thiet
 Trước một AC Milan tấn  công như vũ bão, Del Neri cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ với sự chỉ huy  của hai thủ lĩnh Buffon và Chiellini và tận dụng những đòn phản công  hiệu quả.
 
 Thực tế đã chứng minh  rằng, ông luôn thành công khi sử dụng lối chơi này trong những trận đấu  lớn (với AC Milan, Inter). Bên cạnh đó, “bí kíp” phòng ngự phản công  cũng giúp Tottenham vượt qua chính AC Milan trong trận lượt đi vòng 1/8  Champions League vừa qua.


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 07/Mar/2011 lúc 7:16am
Từ ngày HLV Wenger đến với Arsenal, ông đã thổi vào lối chơi của “Pháo thủ” nét bản sắc Latin và phong cách vị nghệ thuật. Trong thời buổi bóng đá khoa học và thực dụng đang thịnh hành, thứ bóng đá cống hiến mà vị “giáo sư” người Pháp dày công gây dựng thật đáng quý nhưng vẻ đẹp đó lại thể hiện sự mong manh.

>> Arsenal đánh mất thời cơ: Vận rủi hay điều tất nhiên?
>> Arsenal: Sáu năm và sáu ngày
>> Messi: Arsenal chơi tấn công và họ sẽ thua
>> Arsenal: Nỗi ám ảnh của một danh hiệu

Sau 5 mùa giải trắng tay, những tưởng mùa giải này Arsenal sẽ trưởng thành và đổi mới để gặt hái những danh hiệu khi các cơ hội cứ lần lượt mở ra. Thế nhưng, Arsenal cứ như mang quy luật của cơn bão, mạnh ở ngoài khơi nhưng suy yếu khi vào đất liền. Họ thường thể hiện nhưng cơn cuồng phong vào đầu mùa giải nhưng đến những thời điểm quyết định, trận đấu then chốt lại như cơn gió thoảng qua và tan biến trước cửa thiên đường.

Arsenal để thua đau trước Birmingham ở trận chung kết Carling Cup. Ảnh: Getty.

Carling Cup trước đây vốn không được Arsenal coi trọng, chỉ là nơi để họ thử lửa cầu thủ trẻ nhưng khi họ cần có danh hiệu để làm đòn bẩy, tạo sự tự tin trong chặng đường còn lại của mùa giải thì họ đã không do dự tung ra đội hình mạnh trong trận chung kết. Thế nhưng, các “pháo thủ” lại thất bại trước Birmingham, không phải do đối phương chơi hay mà do họ tự gục ngã với sự non nớt và yếu đuối đến khó tin.

Ở Premier League, hy vọng vượt lên Manchester United mở ra khi M.U vấp ngã trước Chelsea và làm khách trước Liverpool, nhất là khi “pháo thủ” còn tiếp đón Red Devils trong “trận đấu 6 điểm” trên sân nhà. Thế nhưng, trước một Sunderland không còn là hiện tượng như hồi đầu mùa giải, Arsenal lại thể hiện sự thiếu bản lĩnh và lạnh lùng dù được thi đấu tại Emirates. Thiếu những con át chủ bài Van Persie, Fabregas, các “pháo thủ” tấn công thiếu đột biến để rồi cơ hội cứ vuột ra khỏi tầm tay, lãng phí thời cơ áp sát M.U. Đó không còn là cú trượt chân thông thường như yếu tố bất ngờ trong bóng đá mà dường như đã trở thành bản chất của Arsenal trong suốt mấy năm qua.

HLV Wenger dường như đang bất lực? Ảnh: AP.

Không tận dụng được thời cơ, Arsenal chỉ có thể tự trách mình nếu thêm một mùa giải nữa họ tiếp tục trắng tay. Bởi lẽ, khả năng thành công tại Champions League như chuông treo trên sợi chỉ mành, còn vượt qua M.U tại tứ kết FA Cup ngay tại Old Trafford cũng thật mong manh.

Có lẽ, Arsenal cần có sự thay đổi, thậm chí là thay đổi ở vị trí của Wenger dù ông đã là một tượng đài ở Emirates hoặc chính HLV Wenger phải thay đổi tư duy. Phải thừa nhận là “giáo sư” rất có tài nhìn người và rất mát tay trong chăm bẳm những ngôi sao trẻ nhưng ông lại cứ đi theo một lối mòn dù thời cuộc đã có những đổi thay.

Xem ra muốn gặt hái danh hiệu, Arsenal không thể chỉ chờ vào sự trưởng thành của cầu thủ trẻ, không thể mãi mang vẻ đẹp “yểu điệu thục nữ” mà vẻ đẹp ấy phải mạnh mẽ, rắn rỏi hơn!

(Trần Nhân Nghĩa)

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Arsenal đánh mất thời cơ: Vận rủi hay điều tất nhiên?
>> Arsenal: Sáu năm và sáu ngày
>> Messi: Arsenal chơi tấn công và họ sẽ thua
>> Arsenal: Nỗi ám ảnh của một danh hiệu
Xem thêm: http://tinnhanheuro2012.com - tin euro 2012
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi - diem thi dai hoc
http://www.24h.com.vn/video-clip-cuoi-c72.html - video clip hai
http://gamehaynhat.us/ - game hay
http://Dapandethidaihoccaodang.com - dap an cao dang 2011


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 07/Mar/2011 lúc 7:17am
Nữ ca sĩ chụp ảnh cho tạp chí V và có cuộc trò chuyện  nhân dịp bản thu âm đĩa đơn thứ hai ‘Till the World Ends’ của album mới  ‘Femme Fatale’ ra mắt trên mạng hôm 3/3.

 Britney Spears tuyên bố trên tạp chí V hôm 3/3: “Đồ  rác rưởi đã trở lại và tuyệt vời hơn bao giờ hết”. Album thứ 7 “Femme  Fatale” của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng sắp ra mắt  vào ngày 29/3. Lên tạp chí lần này, Britney trò chuyện cởi mở về album  mới, các con trai và danh tiếng, cho biết cô đã nhanh chóng vượt lên  quãng thời gian khó khăn khi sự soi mói của giới truyền thông góp phần  cắt xẻ sự nghiệp của cô thành từng mảnh.
     Hình ảnh của Britney trên tạp chí V. “Tôi cố gắng không để tâm đến bất cứ thứ gì họ viết về  tôi ở các tạp chí và trên mạng. Tôi đã miễn nhiễm với những thông tin  đó”, Britney nói với tạp chí V. “Tôi đã học được cách sống thực với  chính mình và không bao giờ để những điều người ta bàn tán làm con người  tôi thay đổi. Đó là một bài học vô cùng quan trọng trong đời và tôi đã  mất rất nhiều thời gian mới học được”.
 Về album “Femme Fatale” (Người đàn bà quyến rũ khác  thường), nữ ca sĩ cho rằng cái tên đã nói lên tất cả. “Tôi muốn làm nên  một album nhạc dance thật dữ dội, mỗi bài hát đều khiến bạn phải đứng  lên và nhún nhảy. Đó cũng chính là những gì tôi muốn khi chọn nhạc để  nghe. Đĩa nhạc này dành cho các câu lạc bộ hoặc những nơi bạn ra ngoài  vui chơi mỗi đêm. Nhất định đây là thứ âm nhạc sắc nét và chín chắn nhất  mà tôi từng tạo ra”.
     Britney tiếp tục trở lại với đĩa đơn thứ hai "Till the World Ends". Phần thu âm ra mắt hôm 3/3. Ảnh: Jive. Về đời sống riêng, Britney đã không còn ngông cuồng  như trước đây mà trở nên kín đáo hơn. Cô nghĩ khi cô còn trẻ, cô cũng  thoải mái cho phép nhiều người đến chơi nhà. Nhưng hiện tại cô đã làm mẹ  và muốn có nhiều khoảng không gian riêng dành cho bản thân và các con.
http://www.24h.com.vn/nhung-cau-chuyen-tinh-yeu-cam-dong-nhat-c64e740.html - nhung cau chuyen tinh yeu || http://www.24h.com.vn/top-phim-han-quoc-hay-nhat-c74e1254.html - phim han quoc hay nhat || http://www.24h.com.vn/thoi-trang-hi-tech/bo-3-dien-thoai-lg-wink-cai-bat-tay-dam-bao-cua-lg-voi-cac-ban-tre-c407a329054.html - lg wink || http://www.24h.com.vn/thoi-trang-hi-tech/chinh-thuc-ra-mat-nokia-c7-c6-va-e7-c407a324358.html - nokia c7 || http://www.24h.com.vn/thoi-trang-hi-tech/cong-bo-gia-nokia-e7-lo-nokia-e6-c407a355647.html - gia nokia e7
 “Tôi thích nấu ăn, nhất là nấu cho các con. Tôi cũng  thường xuyên pha thứ trà miền Nam ngọt ngào theo công thức mẹ tôi bày  cho. Thực sự rất ngon. Tôi yêu món trà đó và luôn pha cho các con uống”.  Britney cũng thừa nhận, nếu từ giã sự nghiệp ca hát, cô sẽ làm một bà  mẹ “toàn thời gian”. Đó là một điều rất tuyệt vời đối với cô. “Tôi yêu  và nhớ các fan, nhất định rồi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nuối tiếc  việc bị săn đuổi và chụp ảnh khắp nơi”.


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 10/Mar/2011 lúc 6:25am
(Bong da) - Sau gần một tuần “bế quan tỏa cảng” với giới truyền thông, Sir Alex đã có buổi nói chuyện đầu tiên với báo giới về tâm trạng đội bóng sau trận thua Liverpool cũng như về đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Arsenal.
Như đã biết, ngay sau trận thua tủi hổ 1-3 trước Liverpool, HLV Ferguson đã từ chối tham dự họp báo, cấm các cầu thủ và thành viên BHL tiếp xúc với báo giới. Cuộc “chiến tranh lạnh” với giới truyền thông của Sir Alex khiến cho nhiều người hoài nghi về một cuộc khủng hoảng tâm lý nặng nề đang xảy ra ở Old Trafford. Và khi mà FA đang bắt đầu họp bàn để đưa ra những án phạt nghiêm khắc dành cho chiến lược gia người Scotland vì “tội” trốn tránh báo chí thì mới đây Ferguson lại bất ngờ “mở lòng” và nhận lời trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian của Anh.
Nói về trận thua Liverpool trên sân Anfield, Sir Alex thừa nhận đó là một sự “thất vọng lớn lao” và khẳng định MU của ông xứng đáng thua trận. Sir Alex cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn suy sụp sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Một nỗi thất vọng lớn bao trùm các cầu thủ. Chúng tôi không có gì phải bào chữa về màn trình diễn nghèo nàn trước Liverpool. Đội chủ nhà đã chơi hay hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng. Tôi rất thất vọng bởi các cầu thủ đã không thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp như tôi mong đợi. Vì thế thất bại là điều khó tránh khỏi.”

Sau khi bày tỏ sự thất vọng về trận đấu với Liverpool, Sir Alex tiếp tục bộc bạch những tâm sự về đối thủ truyền kiếp Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bất chấp những kết quả không tốt gần đây của các Pháo thủ (thua CK Carling Cup, bị loại ở cúp C1), “ông già gân” vẫn cho rằng Arsenal là một đối thủ thực sự nguy hiểm và là cái tên có thể ngăn chặn giấc mộng đăng quang của Quỷ đỏ. Sir Alex nói trên tờ The Guardian: “Arsenal đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của họ và trở lại là đối thủ số 1 của chúng tôi như trong quá khứ. Và tôi chắc rằng họ cũng coi chúng tôi như là kình địch số 1 trong cuộc đua đến ngôi vô địch.”
Chiến lược gia người Scotland cũng khen ngợi về sự tiến bộ mà Arsenal đã thể hiện ở mùa giải năm nay: “Những năm trước đó, Arsenal luôn tỏ ra hụt hơi ở những giai đoạn quyết định, ở những trận đấu then chốt. Giai đoạn này họ luôn sớm bỏ cuộc và chỉ còn MU và Chelsea là tham gia vào cuộc đua song mã. Năm nay họ đã có những tiến bộ đáng kể, họ đã chứng tỏ được sự trưởng thành và đang đứng vị trí thứ 2 đồng thời có được một thời cơ tốt để bứt phá.Họ thực sự là mối đe dọa lớn với chúng tôi.”
Cuối tuần này MU và Arsenal sẽ bước vào trận tứ kết FA cup trên sân Old Trafford. Đây có thể coi là trận đấu sống còn với cả 2 đội ở mùa giải này. Sau những kết quả không tốt gần đây, Quỷ đỏ và Pháo thủ đều rất muốn một trận thắng để làm bàn đạp cho sự trở lại. Cuộc chiến giữa hai kẻ “đường cùng”, vì thế sẽ hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.
Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://tuyensinh2010.com/tag/tuyen-sinh-dai-hoc-2011 - tuyen sinh dai hoc 2011
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://www.24h.com.vn/hieu-truong-mua-trinh-hoc-tro-c51e697.html - hieu truong mua trinh hoc sinh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 12/Mar/2011 lúc 6:16am
(Bong da) - Sau phút ngẫu hứng, cuộc chạy đua thú vị giữa Becks và cậu cả Brooklyn đã diễn ra…
Sau khi đã lượn phố mua sắm, Brooklyn muốn thử tài người cha của mình. Sau lời ngỏ ý muốn được chạy đua của cậu cả, cựu cầu thủ MU chấp nhận lời t"hách đấu". Theo đó, cuộc so tài giữa hai cha con tiền vệ nổi tiếng người Anh đã diễn ra ngay trên phố. Để chứng tỏ tài năng của mình, cậu con trai của tiền vệ 35 tuổi này đã nỗ lực trong suốt quảng đường đua. Không biết Becks có ý định nhường con hay không mà phần thắng trong cuộc thi chạy lần này đã thuộc về Brooklyn.

Hiện tại, cựu cầu thủ MU vẫn còn thời hạn hợp đồng với CLB chủ quản LA Galaxy. Theo kế hoạch, Becks sẽ trở về Anh nghỉ ngơi sau khi giải nghệ. Được biết, cựu cầu thủ MU đang thuê người trang trí lại ngôi nhà ở Anh nhằm mục đích đón thành viên thứ 6 của gia đình. Sau khi 3 cậu quý tử chào đời, lần này Vic sẽ sinh cho Becks một nàng công chúa để “có nếp có tẻ”.
Còn với Brooklyn, cậu cả nhà Becks đang ngày càng thể hiện được những phẩm chất cần thiết để trở thành một cầu thủ xuất sắc trong tương lai. Với thể lực và kỹ thuật được rèn luyện ngay từ bây giờ, Brooklyn hứa hẹn có khả năng gặt hái được những thành công như người cha của mình đã từng làm được trong màu áo MU.

Để biết thêm thông tin thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/cuoi-suot-24gio/xuan-bac-anh-hung-tu-truyen-c70a290625.html - hai xuan bac
http://www.24h.com.vn/tin-game/top-game-online-moi-duoc-gamer-viet-ua-chuong-nhat-c471a316494.html - game online moi
http://www.24h.com.vn - tin nhanh
http://tuyensinh2010.com/tag/tuyen-sinh-dai-hoc-2011 - tuyen sinh dai hoc 2011
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gia-cua-mot-cuoc-vung-trom-c64a291395.html - vung trom
http://www.24h.com.vn/hieu-truong-mua-trinh-hoc-tro-c51e697.html - hieu truong mua trinh hoc sinh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 12/Mar/2011 lúc 8:03pm
(Bong da) - Dù đã biết đôi chút về giới tính của nhóc thứ 4 của vợ chồng Becks nhưng chưa một ai dám khẳng định mức độ chính xác cho tới ngày hôm qua (11/3).
Còn nhớ cách đây chưa lâu khi các bác sỹ tại bệnh viện Rivers tại Anh đã tiết lộ giới tính của nhóc thứ 4 trong gia đình Becks. Bên cạnh đó, hàng loạt những thông tin gần đây cũng khẳng định bà Becks sẽ sinh hạ 1 bé gái vào mùa hè này. Tuy nhiên, phải đến ngày hôm qua, Beckham mới chính thức xác nhận thông tin trên. Phát biểu trước báo giới, cựu đội trưởng Tam sư vui mừng cho biết:
“Chúng tôi rất may mắn khi một lần nữa có được vinh dự làm bố, làm mẹ, và tôi rất vui khi đứa con tiếp theo của chúng tôi là một bé gái. Chúng tôi vẫn đang sốc vì hạnh phúc. Tôi và Vic đã có 3 cậu nhóc và việc có thêm một bé gái là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên và vui sướng.”

Đây quả thực là một tin hết sức vui mừng cho gia đình nhà Becks, đặc biệt với Posh. Bởi trước đó, nhiều lần cựu ca sỹ của Spice Girls đã tỏ vẻ thất vọng: “Gia đình tôi đang có quá nhiều đàn ông. Và điều đó khiến cho cuộc sống đôi khi bị hỗn loạn.”
Bên cạnh đó, khi được hỏi về kế hoạch sinh nở trong tương lai, bà Becks cũng vui vẻ cho biết: “Rất có thể chúng tôi sẽ có nhóc thứ 5. Nhưng thứ 6 thì chắc chắn là không, tôi nghĩ mình chẳng phải là Angelina Jolie.”
Để biết thêm thông tin chi tiết về thể thao mời truy cập:
http://www.24h.com.vn - tin tức
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin bong da
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin tuc the thao
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - bi quyet lam dep     
http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong da anh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 12/Mar/2011 lúc 9:35pm
Huấn luyện viên Alex Ferguson đã lên tiếng phê phán pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ Carragher nhằm vào Nani trong trận Liverpool - M.U 3-1 cách đây một tuần là một hành động đáng xẩu hổ.

>> Giggs quyết biến Arsenal thành 'vật tế thần'
>> Góc thống kê xung quanh trận MU - Arsenal
>> Hậm hực Carragher, Nani giận lây cả Sir Alex và Man Utd
>> Arsenal: Đứng dậy nổi không, Pháo thủ?

Chấn thương khiến Nani phải ngồi ngoài ít nhất 3 tuần. (Nguồn: Internet)
Pha vào bóng nguy hiểm này khiến Nani đã bị rách chân và phải vắng mặt trong ít nhất 3 tuần để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó Carragher, tác giả của pha vào bóng ghê rợn trên chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng.

Sir Alex bức xúc: ”Đó thực sự là một hành động đáng xấu hổ. Tôi không biết chính xác khi nào anh ấy có thể trở lại nhưng chắc chắn anh ấy sẽ vắng mặt trong cả trận đấu với Bolton vào tuần sau. Ca khẫu thuật đã diễn ra thành công và đó là một tin tốt. Vết thương đã bớt sưng tấy và không có dấu hiệu bị nhiễm trùng".

Như đã biết thì sau trận đấu nói trên, Sir Alex đã tẩy chay báo giới và mãi đến ngày hôm kia, ông mới phá vỡ sự im lặng của mình.

Chiến lược gia người Scotland cũng cho biết về suy nghĩ của mình về trận quyết đấu với Arsenal tại tứ kết FA Cup: “Arsenal đang theo rất sát chúng tôi tại giải Ngoại hạng Anh, họ thực sự là một đối thủ đáng gờm. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để có thể góp mặt trong trận chung kết tại sân Wembley”./.

>> Giggs quyết biến Arsenal thành 'vật tế thần'
>> Góc thống kê xung quanh trận MU - Arsenal
>> Hậm hực Carragher, Nani giận lây cả Sir Alex và Man Utd
>> Arsenal: Đứng dậy nổi không, Pháo thủ?
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo VietNamPlus
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - diem thi dai hoc 2010
http://www.24h.com.vn/dem-hoi-chan-dai-c78e976.html - dem hoi chan dai
http://tinthethao24h.net - bao bong da
http://hinhnenhot.com/ - hinh nen dien thoai
http://nhacchuong.24h.com.vn/ - nhac cho
http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html - hai hoai linh 2011


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 13/Mar/2011 lúc 1:41am
(Bong da) - Mới đây, siêu mẫu ngực trần Nereida Gallardo – người từng cặp kè với Ronaldo năm 2008 đã lên tiếng khen ngợi Irina Shayk.
Trong thiên tình sử của chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha, Nereida là một trong những cái tên nổi bật nhất. Bởi lẽ trước khi đá trận Chung kết Champions League cùng MU năm 2008, CR7 nói với các fan hâm mộ rằng anh sẽ đưa nàng người mẫu này về dinh nếu như đội bóng của mình giành chức vô địch. Thế nhưng sau đó trận “Chung kết” giữa Ronaldo và Nereida chẳng thấy đâu, rồi thậm chí hai người còn đường ai nấy đi. Nereida đã rất cay cú và còn đăng đàn chê Ronaldo là một kẻ hèn nhát vì đã chia tay cô ta chỉ thông qua... tin nhắn.

Kể từ đó đến nay, Nereida còn rất nhiều đưa ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp về Ronaldo. Tuy nhiên mới đây người đẹp chuyên thoát y trên các tạp chí dành cho đàn ông này lại có vẻ như không còn căm ghét bạn trai cũ nữa. Bằng chứng là việc Nereida đã bắn thông điệp chúc hạnh phúc tới mối tình của Ronaldo với người mẫu Irina Shayk. Đồng thời cô cũng hết lời khen ngợi Irina: “Tôi không biết đó có phải là người phụ nữ thật sự của Ronaldo hay không. Điều này thì chỉ Ronaldo mới biết. Irina là cô gái xinh đẹp và thông minh. Cô ấy nổi tiếng nhờ một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Nhưng mọi chuyện không thành vấn đề nếu như đó là tình yêu chân thành”.
Dẫu vậy, Nereida cũng không quên cảnh báo thói trăng hoa của Ronald: “Ronaldo là một chàng trai tốt bụng, biết quan tâm tới người khác. Chỉ có điều đôi khi anh ấy quá đa tình và điều này có thể sẽ phá vỡ hạnh phúc…”.
Ngắm thân hình khêu gợi của Nereid:



Để biết thêm thông tin thể thao mời truy câp:
http://www.24h.com.vn - tin tức
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin bong da
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin tuc the thao
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - bi quyet lam dep     
http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong da anh



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 13/Mar/2011 lúc 5:03am
Nếu sáng nay bạn dậy bật TV chỉ để xem kết quả trận đại chiến Man Utd – Arsenal, thì hẳn kết quả 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ không mang đến quá nhiều bất ngờ.

>> Bố trí đội hình “dị”, Sir Alex vui mừng vì chiến thắng
>> HLV Wenger: Mặt sân tốt, trọng tài tốt, chỉ Scholes là xấu
>> Video FA Cup: Fabio và Rooney giúp M.U đánh bại Arsenal
>> Hạ gục Arsenal, M.U tiến vào bán kết FA Cup

Nhưng đối với những người cất công theo dõi từ đầu chí cuối, họ chắc chắn sẽ phải bàng hoàng và không thể lý giải tại sao Man Utd có thể giành chiến thắng với một cách bố trí đội hình như vậy.

Trò đùa của Sir Alex?

Trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của mình, đấu trường FA Cup có lẽ chưa từng chứng kiến một đội bóng tên tuổi nào không muốn giành chiến thắng. Nhưng vào đêm qua, ngay tại vòng Tứ kết, ngay tại trận đấu tâm điểm của mùa giải, đã có người đang tâm bỡn cợt với danh dự, với truyền thống, với niềm vui chiến thắng của các CĐV. Có thể nhận xét như vậy về thái độ của Sir Alex Ferguson khi bước vào trận quyết đấu này. Cả báo “tây” lẫn báo “ta” đều đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để thêu dệt trận đấu giữa Ferguson và Wenger. Nhưng chiến lược gia người Scotland đã thực sự gây sốc với cách bài binh bố trận của mình.

Trong khi Arsenal tỏ rõ sự tôn trọng và quyết tâm khi đem đến Old Trafford đội hình mạnh nhất có thể, thì Man Utd lại khiến từ những BLV tên tuổi của kênh thể thao Starsports đến giới mộ điệu phải mắt tròn mắt dẹt. Đối với nhiều người thì đây là lần đầu tiên được chứng kiến một đội bóng ra sân với 9 cầu thủ có xu hướng phòng ngự, trong đó có 1 tiền vệ (Gibson), 1 thủ môn (Van der Sar) và còn lại là đến 7 hậu vệ. Giả sử Man Utd là một đội bóng thuộc hàng nhược tiểu, thì khi đó người ta sẽ tin vào quyết tâm tử thủ của đội bóng chiếu dưới trước một ông lớn. Nhưng với tầm vóc của Man Utd, đá với đội hình như thế chẳng khác nào một sự bỡn cợt.

Đau đầu với đội hình của Man United

Ngày hôm qua, dù cho có đôi chút khó khăn từ việc sứt mẻ lực lượng, nhưng chí ít Alex Ferguson vẫn có thể tung ra một đội hình có hàng tiền vệ đúng nghĩa và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn. Nhưng ông đã chọn cách làm của riêng mình, vừa giữ được quân cho trận lượt về tiếp Marseille, vừa giữ được “miếng” khi biết rằng đích thân Didier Deschamps đến thị sát Man Utd thi đấu. Quyết định của Sir Alex đã khiến cho người xem bất ngờ và chính đối thủ của họ cũng bất ngờ, dần dần nảy sinh tâm lý coi thường đối thủ.

Các tiền vệ năng động của Arsenal ngay lập tức chiếm lĩnh lợi thế, do đối thủ không biết cầm bóng mà chỉ co cụm phá bóng hoặc phất thật nhanh lên cho Rooney và Hernandes ở phía trên. Cuộc chơi diễn ra theo kịch bản Arsenal tràn lên như những con sóng, còn Man Utd thu mình chống đỡ bảo vệ thành trì. Và bằng một cách nào đó, thủ thành Van der Sar ngăn chặn toàn bộ những cú sút từ chân các pháo thủ, còn Man Utd chơi phản công nhanh và hiệu quả chưa từng thấy.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Man Utd có đúng 2 cơ hội lên bóng, thì một bị bỏ lỡ bởi cú đánh đầu hết sức nghiệp dư của tiền vệ phải Rafael và một được cụ thể hóa bằng bàn thắng của tiền vệ trái Fabio. Và hiệp hai, khi sẵn có lợi thế dẫn bàn cộng thêm sự chi viện từ một loạt những tiền vệ danh tiếng, Man Utd đã chơi như để thưởng thức một chiến thắng hiển nhiên. Đến lúc này, ít người còn nghĩ Alex Ferguson đang đùa.

Giá trị của những ngôi sao

Chắc chắn đội hình “siêu phòng ngự” của Sir Alex đã không thể giành chiến thắng nếu không có sự hiện diện của gã Shrek. Tầm hoạt động của Rooney vẫn rộng, nhưng khi đội bóng thiếu sự liên kết bởi hàng tiền vệ, thì chính anh đã đóng vai trò kết nối. Từ trận đấu này, người ta lại được biết thêm khả năng bao quát và chuyền bóng siêu hạng của Rooney. Hình ảnh một Paul Scholes được phác họa trong mỗi lần Số 10 đoạt bóng và tỉa lên cho các đồng đội.

Rooney ấn định chiến thắng 2-0 cho MU

Ngoài ra, cũng chính Rooney là cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất. Anh nhiều lần khiến Old Trafford dậy lên bằng những pha hãm bóng ở tốc độ cao và những đường kiến tạo không thua gì một tiền vệ kiến thiết. Đến khi những tiền vệ đích thực như Giggs, Valencia hay Scholes được vào sân, thì Rooney lập tức trở thanh một tay sát thủ chuyên nghiệp. Ngoài bàn thắng từ cú đánh đầu bồi hết sức nhạy cảm, Rooney còn rất nhiều lần dâng cơ hội đến tận tay người đá cặp kém duyên Javie Hernandes.
Một lần nữa sau chiến thắng của Man Utd trước Arsenal, người ta lại thấy sự chênh lệch về lực lượng giữa hai đội bóng. Quỷ đỏ có những ngôi sao biết ngăn chặn toàn bộ cú sút của Arsenal như Van der Sar, có những cầu thủ toàn năng kiểu Rooney và đặc biệt hơn là một dàn cầu thủ biết chơi cơ động và cực kỳ đa năng. Chính điều này đã minh chứng cho sự khác biệt giữa Man Utd và Arsenal trong suốt những năm tháng qua.

Đội hình dị thường của Sir Alex:

Van der Sar; Brown, Smalling, Vidic, Evra; Rafael, Gibson, O'Shea, Fabio; Rooney, Hernandez.

>> Bố trí đội hình “dị”, Sir Alex vui mừng vì chiến thắng
>> HLV Wenger: Mặt sân tốt, trọng tài tốt, chỉ Scholes là xấu
>> Video FA Cup: Fabio và Rooney giúp M.U đánh bại Arsenal
>> Hạ gục Arsenal, M.U tiến vào bán kết FA Cup
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo BongDaSo.com
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - xem diem thi 2010
http://www.24h.com.vn/tin-can-tho-c497.html - tin tuc can tho
http://www.24h.com.vn/tin-da-nang-c498.html - tin da nang
http://dienthoaicurenhat.com - ban dien thoai cu
http://maytinhxachtaycugiare.com - may tinh xach tay cu
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 6:18am
(Bong da) - Một con cá thối bọc trong chiếc áo cũ được gửi tới nhà ngôi sao De Rossi. Tất cả kinh hoàng tột độ nhưng không ai dám thốt nên lời. Thông điệp rất rõ ràng: M***imiliano Pisnoli đã chết.
Cái chết của người bố vợ bí ẩn
M***imiliano Pisnoli là người sinh ra Tamara, cô gái trở thành vợ của Daniele De Rossi hồi năm 2006. Bắt đầu từ năm 2003, mối tình giữa Tamara và tiền vệ tài hoa của AS Roma đã kết trái bằng việc sinh ra “công chúa” Gaia năm 2005 nhưng việc cưới hỏi luôn là chủ đề De Rossi tránh bàn tới. Hành tung bí ẩn cộng với những mối quan hệ khó hiểu của M***imiliano Pisnoli khiến “chàng rể” De Rossi cảm thấy e sợ. Chỉ tới khi bé Gaia tròn 1 tuổi và Pisnoli khẳng định sẽ từ bỏ liên hệ với thế giới ngầm, De Rossi mới chấp nhận tổ chức đám cưới.
Suốt 2 năm, Pisnoli tỏ ra hoàn toàn đoạn tuyệt với các hoạt động mờ ám. Ông hầu như dành hết thời gian chăm sóc bé Gaia. Đúng lúc tất cả đều nghĩ Pisnoli sẽ tận hưởng cuộc sống một cách bình thường, ông già 56 tuổi bất ngờ biến mất.

Nếu là 2 năm trước, việc Pisnoli bốc hơi và cắt liên lạc với tất cả mọi người trong thời gian vài ngày chẳng có gì lạ. Ông thường xuyên có công việc phải giải quyết ở Napoli hay Palermo. Pisnoli không thích cũng như không cho phép người khác hỏi về công việc của mình, vì thế, ngay cả cô con gái Tamara cũng chẳng biết chính xác cha mình thực ra làm gì. Nhưng đấy là chuyện của quá khứ. Pisnoli đã rất nghiêm túc với lời hứa từ bỏ thế giới ngầm, do đó, De Rossi và Tamara đều rất lo lắng khi Pisnoli không về nhà suốt cả tuần. Cho đến buổi sáng hôm đó, khi mà con cá thối được gửi tới, nỗi lo sợ của De Rossi đã thành sự thật.
Theo dấu hiệu của Mafia Italia truyền thống, “con cá thối” mang thông điệp: Nạn nhân đã làm mồi cho cá. Cách đưa tin này tồn tại và là nỗi kinh hoàng của người Ý suốt nhiều thế kỷ sống dưới cái bóng đen tối của những thế lực tự nhận mình là “kẻ giải phóng”. Kinh hoàng và đau đớn tột độ, những người trong gia đình De Rossi không dám có phản ứng nào khác ngoài việc báo cho cảnh sát với yêu cầu tìm kiếm thi thể Pisnoli. Họ biết rằng nỗ lực tìm kẻ sát nhân là vô vọng, thậm chí, điều ấy có thể phải trả giá bằng tính mạng.
5 ngày sau, thi thể ông già xấu số Pisnoli được tìm thấy trong đường cống cạnh nhà ga Campoleone (có tuyến xe lửa chính nối liền Roma với Napoli), thuộc thị trấn Aprilia, tỉnh Latina trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Phần đầu của nạn nhân bị biến dạng. Theo hồ sơ pháp y, Pisnoli bị bắn 2 phát vào đầu từ khoảng cách gần. Viên đạn từ một khẩu súng bị mất cắp ở sở cảnh sát Napoli năm 2007. Không có bất cứ bằng chứng nào về kẻ sát nhân. Cảnh sát tiến hành kiểm tra hiện trường một cách chiếu lệ bởi họ biết sẽ chẳng thu được gì. Việc duy nhất có thể làm là đem thi thể M***imiliano Pisnoli về an táng.
Cái chết cho kẻ “biết quá nhiều”
Đối với “chàng rể” De Rossi, lí lịch của M***imiliano Pisnoli có thể là bí ẩn. Tuy nhiên, Pisnoli là cái tên quen thuộc với cảnh sát Italia. Tại văn phòng Lực lượng phòng chống tội phạm có tổ chức Rome, hồ sơ về Pisnoli xếp đầy 2 ngăn tài liệu với đủ nghi án giết người, buôn bán ma túy, bắt cóc, tống tiền, buôn người… Giống như trường hợp của rất nhiều “tay tổ” khác, cảnh sát chưa bao giờ có đủ bằng chứng để kết tội Pisnoli. Những gì họ biết về Pisnoli chỉ là suy luận còn vai trò thực sự của người đàn ông này trong thế giới tội phạm cũng chỉ dừng lại ở mức độ truyền thuyết.
Năm 2005, một năm trước khi Pisnoli trở thành bố vợ của De Rossi, cầu thủ được hâm mộ bậc nhất Italia, sở tư pháp Rome công bố một tài liệu hòng chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa Pisnoli và Mafia. Theo đó, kết quả theo dõi Pisnoli trong vòng 18 tháng cho thấy ông đã 8 lần đến Palermo, thủ phủ Sicily, mảnh đất được coi là cái rốn của tội phạm Ý. Tại đây, Pisnoli đã 3 lần tiếp xúc với Calogero Vizzini, người được coi là đứng đầu tổ chức Mafia địa phương. Dẫu vậy, bằng chứng là các tấm hình giữa bộ đôi Pisnoli – Vizzini không đủ sức thuyết phục văn phòng chưởng lý Rome ra lệnh bắt giữ Pisnoli. Sau đấy, dường như ý thức được sự quan tâm đặc biệt từ cảnh sát, Pisnoli chấm dứt các cuộc thăm viếng Palermo.
Có 2 giả thuyết về vị trí của Pisnoli trong “Gia đình”, khái niệm chỉ một tổ chức Mafia khép kín. Nhiều người tin rằng Pisnoli đảm nhận vai trò consigliere, tương đương với chức vụ quân sư cho ông trùm. Công việc của consigliere không hẳn là bắn giết mà thiên về việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu hoặc thương thuyết. Những chuyến đi như con thoi của Pisnoli giữa Rome, Napoli và Palermo ủng hộ giả thuyết này. Tuy vậy, một số người lập luận, Pisnoli có thể là một caporegime, người đứng đầu một chi nhánh. Vì quân sư thường phải ở bên cạnh ông trùm, khả năng Pisnoli là caporegime có vẻ cao hơn. Bất chấp những lời đồn đoán ấy, vị trí thực sự của Pisnoli vẫn là dấu hỏi. Nhưng có một điều chắc chắn: “Gia đình” đã xác định Pisnoli là mục tiêu phải triệt hạ khi ông quyết định quay lưng lại với tổ chức hồi năm 2006.
Nắm giữ những bí mật đen tối nhất của tổ chức, Pisnoli hiểu hiểm họa mà ông phải đối mặt khi bước ra khỏi hệ thống. Suốt 2 năm, ông hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thay vào đó, ông chủ yếu sống trong căn biệt thự được bảo vệ 24/24 của De Rossi. Lần duy nhất rời khỏi “Pháo đài”, Pisnoli đã dính một viên đạn vào bắp chân trái trong một cuộc đọ súng giữa các băng nhóm giang hồ. Dù đã tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một tai nạn, Pisnoli càng ngày càng lo lắng cho sự an nguy của mình. Trước ngày bị bắn khoảng 1 tháng, Pisnoli đi đến quyết định sẽ hợp tác với cảnh sát để đổi lấy sự an toàn. Tiếc rằng Pisnoli chưa kịp hiện thực hóa ý định của mình thì đã ngã gục trong cống nước.
Đến nay, thủ phạm bắn Pisnoli cũng như nguyên nhân của vụ ám sát vẫn nằm trong bức màn bí ẩn. Người ta chỉ có thể khẳng định, cái chết của Pisnoli là cái giá phải trả cho ý định phản lại luật Omerta, luật im lặng mà mafia tôn thờ. Ở Italia, như vậy cũng đủ lý do khiến Pisnoli phải chết.
Để biết thêm thông tin tổng hợp mời truy cập:
http://www.24h.com.vn - tin tức
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin bong da
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin tuc the thao
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - bi quyet lam dep     
http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong da anh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 6:37am
Tên thân mật của Javier Hernandez là “Chicharito” nghĩa là hạt đậu nhỏ, anh có thể hình nhỏ bé, khuôn mặt ngây thơ nhưng trên sân cỏ hạt đậu nhỏ lại lại có những đóng góp cực kì to lớn cho MU. Mới  22 tuổi, ở Old Trafford anh vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ 3 sau Rooney và Berbatov tuy nhiên, với những gì làm được từ ngày gia nhập MU, tiền đạo người Mexico được xem như con bài dự bị hạng sang của Ferguson. Người ta thấy ở anh hình bóng ngày càng rõ nét của huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer.

>> HLV Ferguson: ‘Chicharito là một ngôi sao thực thụ’
>> M.U, đầu tư cho tương lai
>> Chicharito sắp được nhận mức thưởng 1 triệu bảng
>> Chicharito là sự khác biệt
>> Chicharito hết mình vì M.U

Sở dĩ anh lấy nickname là  “Chicharito”, bởi vì anh muốn được gọi theo tên của cha anh, huyền thoại của CLB Chivas - Javier “Chicharo” ở thập kỷ 80. Tiền đạo 22 tuổi này đã có được 8 bàn thắng trong 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá, cha và ông ngoại của Chicharito đều là những cầu thủ nổi tiếng của Mexico. Cả gia đình 3 thế hệ ấy đều vinh dự chơi bóng cho đội tuyển quốc gia ở Worldcup. Cha anh Javier Gutierrez đã từng thi đấu tại Mexico 86 khi giải đấu lớn nhất hành tinh được tổ chức trên quê nhà. Còn ông ngoại, Tomas Balcazar, thậm chí còn có bàn thằng ở World Cup 1954 trên đất  Thụy Sĩ. Ở World Cup 2010, Hernandez cũng tái hiện hình ảnh của ông nội mình 56 năm về trước khi ghi bàn thắng vào lưới đội tại tuyển Pháp.

Chicharito thi đấu chững chạc trong màu áo Mexico. Ảnh: Getty.

Tại mùa hè Nam Phi, ngoài 2 bàn thắng (bàn thứ 2 đáng tiếc chỉ là bàn thắng danh dự trong thất bại 1-3 của Mexico trước Argentina tại vòng 2 World Cup 2010) đáng nhớ, nhiều người còn ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn dù thể hình nhỏ con, vốn là sở trường của nhiều cầu thủ Bắc Mỹ. Theo các phân tích và thống kê của FIFA cho thấy Hernández là cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup 2010, anh đạt tốc độ tối đa 32,15 km/giờ. Rõ ràng, Alex Ferguson đã tỏ ra rất kinh nghiệm khi nhanh chóng chộp được anh trước World Cup với giả chỉ 7 triệu bảng.

Hình bóng Ole Gunnar Solskjaer

Từ khi về Old Trafford, rất nhanh chóng Chicharito được ví như truyền nhân của Ole Solskjaer, cầu thủ có biệt danh “Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ”. Điểm tương đồng đầu tiên có lẽ đến từ hình dáng, cả hai người cùng sở hữu một chiều cao khiêm tốn, một khuôn mặt ngây thơ dễ nhìn và nụ cười rất duyên trên khuôn mặt hiền lành ấy. Nhưng quan trọng hơn, cả hai đều là những sát thủ thực sự trong vòng cấm. Cũng như Solskjaer, cựu tiền đạo Chivas sở hữu tốc độ chóng mặt ở cự ly ngắn, sự ranh mãnh trong vòng cấm, khả năng chọn vị trí chuẩn xác và cái duyên ghi bàn hiệu quả nhất là khi vào sân từ băng ghế dự bị. Thật dễ thuyết phục khi nói anh là một bản sao hoàn thiện của huyền thoại người Na Uy.

Chicharito đã nói rằng, anh không muốn bị so sánh với Solskjaer nhưng có lẽ điều này chỉ đến khi anh không còn ghi bàn nữa. Với một tiền đạo bàn thắng là lẽ sống và chỉ có bàn thắng mới mang lại tên tuổi, danh vọng. Hãy xem, từ đầu mùa truyền nhân của Solkjaer làm được gì? Ở Premier League, 20 trận đấu và 10 bàn thắng, tại Champions League, cú đúp mới nhất vào lưới Marseille giúp MU lọt vào vòng tứ kết và nâng số lần lập công lên con số 3 sau 5 trận. Chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở một tiền đạo dự bị mới 22 tuổi mới chân ướt chân ráo chơi bóng ở châu Âu.
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang03/16/javier1.jpg[/img]
Được so sánh với Solskjaer vừa là vinh dự vừa là áp lực với Chicharito. Ảnh: Getty.

Cũng như Ole Solkjaer, Hernandez đã làm được làm quá tốt vai trò của một cầu thủ dự bị chiến lược. Bàn thắng đầu tiên của Chicharito đến từ chuyến làm khách của MU tại Mestalla của Valencia và chỉ cần có 8 phút sau khi vào sân, số 14 đã ghi bàn duy nhất. Ở Ngoại Hạng Anh, trong lần đầu tiên đá chính, anh cũng chỉ cần có 5 phút để chọc thủng lưởi West Brom. Tại Britannia của Stoke, anh ghi cả 2 bàn giúp MU có chiến thắng đầu tiên trên sân khách. Tại League Cup, phút 75, Wolves gỡ hòa 2-2, một lần nữa Hernandez lại được tung vào sân, và kịch bản lặp lại: Anh ghi bàn quyết định ở phút 90, ấn định chiến thắng 3-2. Đó đều là những trận cầu đáng nhớ của anh, và tất nhiên vẫn còn những trận đấu khác nữa mà sự lên tiếng kịp thời của Chicharito đều giúp MU thoát hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chicharito chính là con bài dự bị hạng sang, là cứu tinh mỗi khi MU khó khăn, có cảm giác mỗi khi anh ra sân là điều kì diệu sẽ đến với MU.

Khi Rooney vẫn chưa tìm lại được phong độ, khả năng săn bàn nhạy bén, khi Berbatov  vẫn trận hay trận dở và mãi chỉ là cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn thì mới thấy vai trò của Chicharito quan trọng đến chừng nào. Với những gì đã thể hiện, số 14 ngày càng chiếm trọn niềm tin của Ferguson. Ở trận gặp Marseille, chính Ferguson đã chọn anh chứ không phải Berbatov, chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League ở vị trí đá cặp cùng Rooney trên hàng công. Cùng với Rooney, anh đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình khi được tín nhiệm. Cú đúp vào lưới đội bóng Pháp dù chẳng hoa mĩ lại rất dễ dàng nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của bàn thắng, khả năng chịn vị trí và dứt điểm cực kì nhạy cảm của một sát thủ bẩm sinh như Chicharito.

Để đạt đến đẳng cấp như Ole Solkjear, rõ ràng anh còn phải phấn đấu rất nhiều. Có thể hiện tại anh chưa có 6 chức vô địch quốc gia, chưa có bàn thắng để đời trong trận chung kết Champions League như huyền thoại người Nauy nhưng ít nhất, cho đến hiện tại, “hạt đậu nhỏ” đã làm nên quá nhiều điều kì diệu. Còn tương lai, cách tốt nhất hãy để anh tự trả lời.

(Khang Thái)

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> HLV Ferguson: ‘Chicharito là một ngôi sao thực thụ’
>> M.U, đầu tư cho tương lai
>> Chicharito sắp được nhận mức thưởng 1 triệu bảng
>> Chicharito là sự khác biệt
>> Chicharito hết mình vì M.U
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - diem thi dh 2010
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bao bong da 24h
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - thể thao
http://eva.vn/lam-dep-c58.html - cach lam dep
http://www.24h.com.vn/chelsea-mu-ai-moi-la-so-1-c48e1656.html - chelsea gap mu
http://www.24h.com.vn/cau-truc-de-thi-2011-c216e1726.html - cau truc de thi dai hoc 2011



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 7:42am
Chứng kiến Chicharito ghi cú đúp vào lưới Marseille để giúp MU giành quyền vào tứ kết Champions League, HLV Ferguson đã phải dùng từ “không thể tin nổi” để ca ngợi cậu học trò cưng.

>> Chấm điểm trận M.U (2-1) Marseille: “Hạt đậu nhỏ” đè bẹp Marseille
>> Nhọc nhằn vượt qua Marseille, Quỷ Đỏ lọt vào tứ kết Champions League
>> Deschamps: "Sức mạnh của M.U rất khó lường"
>> Tevez tới tư vấn cách“diệt” Quỷ đỏ… cho Marseille

Rạng sáng nay MU đã đả bại Marseille để giành tấm vé tham dự tứ kết Champions League 2010/11. Bước vào trận chiến sinh tử với đại diện của Pháp, HLV Ferguson đã quyết định cất tay săn bàn tốt nhất của MU ở mùa giải năm nay – Dimitar Berbatov trên băng ghế dự bị, nhường suất đá cặp cùng Rooney cho Chicharito. Quyết định này của “ông già gân người Scotland” đã thu về thành công mỹ mãn khi chính chân sút người Mexico đã ghi cả hai bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

“Thật không thể tin nổi cách di chuyển của Chicharito. Bạn có nhìn thấy cậu ấy di chuyển ở bàn thắng mở tỷ số không? Cậu ta đã di chuyển vào ra bằng ba cách khác nhau để rồi có mặt đúng lúc để mở tỷ số. Chichartito là một ngôi sao thực thụ đấy”, HLV Ferguson hết lời tán dương cậu học trò cưng.

Chicharito - người hùng của MU

Ngoài Chicharito, HLV Ferguson cũng dành cho Rooney không ít lời khe ngợi. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng chân sút người Anh chính là ngôi sao chơi hăng hái nhất đội, tạo ra nhiều sức ép nhất lên khung thành của Marseille: “Trong vài trận đấu gần đây Rooney đã chơi rất tốt. Với lối chơi đầy sức mạnh và cũng rất nhanh nhẹn, Rooney là mối nguy hiểm thường trực với mọi đối thủ. Cậu ấy cũng chơi ngày càng ăn ý với Chicharito”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Deschamp cho rằng chính khả năng dứt điểm quá kém đã khiến Marseille phải trả giá: “Chúng tôi đã nhập cuộc không tốt, hiệp một chơi khá tệ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và họ đã có phần ngợp tại Old Trafford. Tuy nhiên sau đó chúng tôi đã chơi khá hơn, tạo ra sức ép lớn hơn và nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng lại không tận dụng được. Khi tỷ số được nâng lên 2-0 thì mọi chuyện đã phức tạp hơn rất nhiều”.

“Hôm nay MU có nhiều cầu thủ bị chấn thương và chúng tôi đã cố tận dụng cơ hội của mình nhưng không thành. Thật sự rất đáng tiếc”.

>> Chấm điểm trận M.U (2-1) Marseille: “Hạt đậu nhỏ” đè bẹp Marseille
>> Nhọc nhằn vượt qua Marseille, Quỷ Đỏ lọt vào tứ kết Champions League
>> Deschamps: "Sức mạnh của M.U rất khó lường"
>> Tevez tới tư vấn cách“diệt” Quỷ đỏ… cho Marseille
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Zing
Xem thêm: http://tinnhanheuro2012.com - tin euro 2012
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi - diem thi dai hoc
http://www.24h.com.vn/video-clip-cuoi-c72.html - video clip hai
http://gamehaynhat.us/ - game hay
http://Dapandethidaihoccaodang.com - dap an cao dang 2011


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 8:57am

Rooney hết li khen ngi “đàn em” Chicharito

 

(Thể thao 24h) - Chứng kiến tài năng trẻ người Mexico lập cú đúp vào lưới Marseille giúp MU ghi tên vào Tứ kết, Wayne Rooney không ngần ngại dành những lời “có cánh” với đối tác trên hàng công đêm qua.

“Chúng tôi thực sự vui mừng khi vượt qua Marseille để lọt vào Tứ kết. Đó là một trận đấu khó khăn bởi Marseille thi đấu rất kiên cường và gây cho MU không ít trở ngại. Rất may là chúng tôi đã có Chicharito trong đội hình và cậu ấy đã làm rất tốt công việc của mình”, Rooney phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu.

 

Chicharito nhận nhiều lời khen ngợi từ Rooney

 

Ở trận đấu đêm qua, Rooney chính là người đã có đường kiến tạo “dọn cỗ” giúp Hernandez ghi bàn mở tỷ số ngay phút 5. Tiền đạo người Mexico sau đó nhân đôi cách biệt từ một tình huống tương tự ở phút 76, trước khi Marseille có bàn rút ngắn tỷ số sau pha “đốt đền” của Wes Brown.

 

“Tôi và Chicharito khá hiểu ý nhau. Tôi đánh giá rất cao khả năng di chuyển và chạy chỗ của cậu ấy. Trận này tôi chơi lùi hơn để nhận bóng và kiến tạo cơ hội. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tôi hài lòng với những đóng góp của mình”.

 

“Số 10” cũng khẳng định anh không quan tâm tới việc đối thủ sắp tới của MU là ai và tự tin “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục tiến bước. “Tôi nghĩ rằng nếu đội bóng muốn vô địch giải đấu này, chúng tôi cần phải sẵn sàng đối đầu và vượt qua mọi đối thủ. Bởi vậy, việc chạm trán đội bóng nào tại Tứ kết không phải là mối bận tâm của tôi”.

Các chuyên mục khác nên xem:

http://www.24h.com.vn/ - tin moi   

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin tuc trong ngay hom qua  

http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong da            

http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - the thao        

http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - tap chi lam dep            

http://eva.vn/lam-dep-c58.html - meo vat lam dep

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 9:16am

Mourinho mơ v hat-trick Champions League

 

(Thể thao 24h) - Dù vẫn chưa chính thức giành quyền lọt vào Tứ kết Champions League mùa này nhưng trong phát biểu mới đây Jose Mourinho khẳng định đang hướng tới mục tiêu đoạt 3 chức VĐ với 3 CLB khác nhau.

Đêm nay Real Madrid sẽ tiếp đón đối thủ khó chơi Olympic Lyon trên sân nhà Bernabeu. Sau kết quả 1-1 ở lượt đi, “kền kền trắng” chỉ cần hòa 0-0 là đủ để giành vé đi tiếp. Dù vậy cái dớp bị loại trước vòng tứ kết 6 năm qua vẫn khiến không ít CĐV của họ lo lắng. Riêng “người đặc biệt” Mourinho thì tin rằng Real có thể VĐ mùa này. Khi đó ông sẽ có 3 chức VĐ với 3 CLB khác nhau.

 


Mourinho luôn gây chú ý với những phát ngôn ngạo mạn

 

“Bạn sẽ không bao giờ là một phần lịch sử của Champions League nếu chưa đoạt ngôi VĐ. Tôi đã 2 lần có được danh hiệu này nên tôi là một phần quan trọng trong lịch sử của giải đấu. Dù vậy đó vẫn chưa phải thành tích cuối cùng bởi tôi còn muốn đoạt cúp VĐ lần thứ ba”, Mourinho tuyên bố.

HLV người BĐN chỉ ra rằng việc bị Lyon loại mùa trước sẽ không có ý nghĩa gì với trận cầu đêm nay: “Những gì xảy ra mùa trước không có liên quan gì đến hiện tại. Mỗi vòng đấu của Champions League đều khác nhau và kết quả của các năm trước không được tính đến. Chúng tôi đang có lợi thế chút ít sau lượt đi nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Việc Real vượt qua được vòng knock-out đầu tiên là rất quan trọng. Nó sẽ khiến toàn đội tự tin thêm rất nhiều khi vào đến Tứ kết đồng thời đây cũng là niềm vui lớn cho các CĐV. Một khi chúng tôi giành quyền đi tiếp họ có thể mơ về những thành tích cao hơn”.

Đồng thời “người đặc biệt” kêu gọi các Los Blancos hãy là những cầu thủ thứ 12 giúp cho đội nhà. “Tại Santiago Bernabeu bầu không khí thường khá tĩnh lặng. Họ chỉ vỗ tay khi chúng tôi chơi hay mà không có những sự cổ vũ nhiệt tình. Đây chính là thời khắc quyết định cho Real Madrid và tôi tin rằng các CĐV sẽ thể hiện hết mình. Các cầu thủ của tôi luôn chơi hay trên sân nhà và còn tuyệt hơn nữa nếu họ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Các chuyên mục khác nên xem:

http://www.24h.com.vn/nha-bao-hoang-hung-bi-dot-c46e1721.html - Vu nha bao bi dot

http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - xo so mien bac      

http://www.24h.com.vn/vietnam-idol-2011-c73e1756.html - vietnam idol 2011

http://game.24h.com.vn/tinh-diem/dao-vang-ii-c145g624b58.html - tai game dao vang         

http://game.24h.com.vn/tinh-diem/pikachu-24h-c145g893b58.html - Picachu            

http://www.24h.com.vn/hoa-hau-the-gioi-2011-c78e1757.html - hoa hau the gioi 2011

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 17/Mar/2011 lúc 6:02am
(Bong da) - LĐBĐ Anh (FA) vừa chính thức “tuyên án” – cấm chỉ đạo 5 trận đối với HLV Alex Ferguson sau vụ “máy sấy tóc” chỉ trích trọng tài Martin Atkinson, người bắt chính trận MU – Chelsea (1-2) hồi đầu tháng.
Theo đó, án phạt dành cho chiến lược gia người Scotland sẽ có hiệu lực từ ngày 22/3 tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sir Alex phải ngồi trên khán đài để chứng kiến 4 trận của Quỷ đỏ tại Premier League và trận bán kết FA Cup với Man City.
“MU là đội bóng xuất sắc nhất thế giới”, tiền đạo người Mexico, Chicharito đã mạnh miệng tuyên bố như vậy sau khi đội bóng của anh giành quyền lọt vào Tứ kết Champions League. Ngoài ra, “hạt đậu nhỏ” còn tin tưởng MU sẽ tái hiện cú “ăn ba” ở mùa giải năm nay.

Sân Nou Camp nói không với thuốc lá: Thông cáo phát đi từ BTC SVĐ Nou Camp cho hay, bắt đầu từ tuần này, các khán giả đến sân của Barcelona sẽ không được phép hút thuốc, những người vi phạm sẽ bị buộc rời sân nếu bị phát hiện.
Milan sẽ kháng cáo cho Ibra: Phía đội bóng đỏ đen cho rằng treo giò chân sút người Thụy Điển 3 trận là quá nặng. Dẫu vậy Ibrahimovic sẽ bị cấm đá trận gặp Palermo vào cuối tuần này.
Chelsea nhắm “Kaka mới”: BLĐ The Blues đang hướng sự quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ người Brazil, Lucas Piazon - người từng được ví là “Kaka mới”, hiện khoác áo CLB Sao Paulo và là tuyển thủ U17 quốc gia.
Để biết thêm thông tin tổng hợp mời truy cập:
http://www.24h.com.vn - tin tức
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin bong da
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin tuc the thao
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - bi quyet lam dep     
http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong da anh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 21/Mar/2011 lúc 6:31am
(Bong da) - Hơn 15 năm sau ngày luật Bosman ra đời, thật khó tin khi cầu thủ có cái tên lịch sử ấy lại đang sống một cuộc đời bi đát.
Có thể nói luật Bosman ra đời ngày 15/12/1995 là một trong những bước ngoặt quan trọng của lịch sử bóng đá. Nhờ bộ luật ấy, các cầu thủ có quyền tự do chuyển đến một CLB khác khi mãn hạn hợp đồng với đội bóng cũ. Đây chính là yếu tố quan trọng để những ngôi sao như Rooney gây sức ép buộc đội bóng chủ quản phải tăng lương.

Những người như Rooney, hiện được MU trả 200.000 bảng/tuần, sẽ phải cảm ơn đàn anh Jean-Marc Bosman vì đã đi tiên phong trong việc đòi quyền lợi cho các cầu thủ. Năm 1990, hợp đồng của Jean-Marc Bosman với RFC Liège hết hạn. Bosman muốn chuyển đến đầu quân cho USL Dunkerque (Pháp). Tuy nhiên RFC Liège đã không cho phép Bosman ra đi bởi USL Dunkerque không có tiền để trả phí chuyển nhượng mà đội bóng của Bỉ yêu cầu. Bất bình vì sự ngăn cấm của RFC Liège, Bosman đã đưa vụ việc ra tòa. Ngày 15/12/1995, Tòa án châu Âu ra phán quyết khẳng định “phí chuyển nhượng không được đặt ra đối với một cầu thủ đang trong giai đoạn cuối của hợp đồng” và “cho phép một cầu thủ tự do chuyển đến một CLB khác khi hết hạn hợp đồng”.
Cuộc chiến pháp lý kéo dài đến 5 năm đã cho thấy sự kiên cường của Bosman và là một sự kiện gây chấn động làng túc cầu trong những năm 90. Luật Bosman ra đời và nhờ nó mà đến nay rất nhiều cầu thủ trên thế giới được hưởng lợi. Mới nhất là trường hợp của Rooney khi “gã Shrek” đã lợi dụng việc chuẩn bị mãn hạn hợp đồng để buộc MU phải tăng lương lên mức ngất ngưởng. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ người có công lớn nhất trong việc đấu tranh đòi quyền lợi cho giới cầu thủ thì chẳng nhận được một sự giúp đỡ tài chính nào. Ở tuổi 46, Bosman đã béo, hói và nghèo kiết xác. Anh đang sống trong một căn nhà tồi tàn ngay bên ngoài thành phố Liege. Bosman hiện không đủ khả năng để nuôi sống vợ con khi một phần những khoản trợ cấp đã bị cắt bỏ.

Bosman nhớ lại: “Người ta nghĩ tôi đã kiếm được nhiều tiền sau khi thắng kiện nhưng sự thật là tài sản của tôi không bằng một ngày lương của Rooney”. Đã từng có tin đồn rằng Bosman được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp FIFPro trả 200.000 bảng để theo đuổi vụ kiện và sau đó được nhận 1 triệu bảng tiền thắng kiện. Tuy nhiên, theo Bosman, sự thật hoàn toàn không phải vậy: “Chi phí cho luật sư, tòa án và các khoản thuế đã khiến tôi khánh kiệt. Không có sự hỗ trợ nào cho tôi ngay cả khi đang theo kiện và cho tới sau khi thắng kiện. Thậm chí khi theo kiện tôi đã phải bán một chiếc Porsche cũ của mình.”
Cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong lịch sử luật bóng đá thế giới đang sống rất khó khăn với thu nhập chỉ 625 bảng một tháng, bao gồm 180 bảng tiền trợ cấp nhà nước. Bạn gái hiện tại của anh, Carine, không có khả năng làm việc và cũng sống nhờ trợ cấp. Tổng cộng, cả hai có 875 bảng để chi tiêu trong 1 tháng. Cuộc sống quá khó khăn khiến Bosman lao vào rượu và trở thành ma men. Anh đã từng phải nhập viện để chữa những bệnh về gan và may mắn là giờ đã cai rượu thành công.

Bosman tâm sự: “Chiến thắng lớn nhất của tôi không phải là ở tòa án, nơi luật Bosman ra đời, mà là ở cuộc chiến với rượu. Tôi là Bosman, cầu thủ nổi tiếng nhất của Bỉ, nhưng ở đây chẳng ai biết tôi là ai. Rooney kiếm được 30.000 bảng mỗi ngày. Tôi cho rằng ai đó phải làm điều gì đó cho tôi. FIFPro nên trả lương cho tôi để tôi chăm sóc gia đình tôi. Tôi không đòi 30.000 bảng mỗi ngày, con số này khoảng 2.500/tháng là đủ”
“Tôi vui vì các cầu thủ ngày nay đang kiếm được nhiều tiền. Tôi không ghen tỵ với ai nhưng tôi muốn người ta nhìn nhận tôi một cách đúng đắn. Tôi không muốn tất cả những gì tôi làm chẳng mang lại cho bản thân bất cứ điều gì. Có hẳn một bộ luật mang tên tôi, vậy mà tôi chẳng nhận được bất cứ khoản lợi nhuận nào. Điều đó thật bất công.”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Bosman cho biết mong muốn lớn nhất của anh lúc này là kiếm đủ tiền để lo cho cuộc sống của các con đang ở tuổi cắp sách đến trường.
Để biết thêm thông tin tổng hợp mời truy cập:
http://www.24h.com.vn - tin tức
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin bong da
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin tuc the thao
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - bi quyet lam dep     
http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong da anh

-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 21/Mar/2011 lúc 7:52am

Alex Ferguson “lách luật” cấm chỉ đạo

Quả là “ông già gân” không hề đơn giản một chút nào!

Tình huống lách luật kín của HLV lão làng này diễn ra trong trận đấu giữa MU và Bolton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trước trận đấu, ngài Alex đã phải nhận án phạt cấm chỉ đạo tới 5 trận từ Liên đoàn bóng đá Anh, sau những chỉ trích nhắm vào ông trọng tài Martin Atkinson ở trận thua Chelsea hồi đầu tháng.

 

HLV Alex Ferguson sử dụng điện thoại để dẫn dắt bầy quỷ đỏ từ khán đài

 

 

Các camera đặt tại Old Trafford đã ghi lại được cảnh HLV người Scotland sử dụng một chiếc điện thoại để bàn màu trắng để liên lạc với các trợ lý có mặt tại băng ghế huấn luyện phía dưới.

 

 

Nhờ biện pháp này, MU đã vượt qua muôn vàn gian khó (thiếu vắng 10 trụ cột trước trận đấu, trung vệ Evans bị thẻ đỏ) để vượt qua Bolton với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Berbatov ghi ở những phút cuối cùng của trận đấu.

 

Bàn thắng bằng vàng của Berbatov

 

Tag kèm bài viết:

http://www.24h.com.vn/tuyen-sinh-2011-c216e1649.html - tuyen sinh 2011    

http://diemthi.24h.com.vn/index.php/dethi_dapan - de thi toan khoi a nam 2010         

http://diemthi.24h.com.vn/de-thi-thu/ -

- http://ketquaxoso.24h.com.vn/xo-so-binh-duong/ - de thi thu dh 2011               xo so binh duong[/url]  

http://www.24h.com.vn/xep-hang-tennis-c267.html - bang xep hang tennis    

http://www.24h.com.vn/clip-dac-sac-c446.html - clip the thao                

 

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 22/Mar/2011 lúc 7:15am

"Nghi vấn" danh tính vị "thuyền trưởng" mới của ĐTVN

VFF gần như đã xác định danh tính HLV trưởng mới cho ĐTQG: ông Han Juergen Gede, HLV người Đức.

Theo một nguồn tin chính xác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác định danh tính vị thuyền trưởng mới cho ĐTVN. Trong rất nhiều bộ hồ sơ gửi về ứng cử chức HLV trưởng ĐTVN, VFF đã chọn ra được một cái tên, HLV người Đức, 57 tuổi, ông Hans Juergen Gede (Sinh ngày 14/11/1956 tại Đức). Hồi tháng 2 năm 2008, ông  Hans Gede cùng 4 ứng cử viên khác đã "vào vòng chung kết" trong cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG lúc bấy giờ, nhưng cuối cùng HLV Calisto vẫn là người được chọn, bởi khi liên hệ với ông Gede, VFF mới ngã ngửa ông đã có việc làm.


Ông Gede khi còn khoác áo Schalke ở Bundesliga

Hiện tại, ông Gede làm trợ lý HLV cho một CLB tại Iran. Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, lý do mà VFF chọn ông Gede bởi vì theo ông phong cách Đức với tính kỷ luật điển hình rất hợp với ĐTVN vốn không mạnh về kỷ luật. Thứ hai, ông đã từng cầm ĐTQG Iran cùng ĐTQG một vài nước Trung Đông khác, nên đã có những hiểu biết nhất định về bóng đá châu Á đúng như tiêu chí VFF đặt ra.

 

Hans Juergen Gede xuất thân là một tiền vệ, từng chơi cho Schalke ở Bundesliga hai mùa (1975-1976 & 1976-1977). Ông ra sân 33 trận và ghi 2 bàn thắng. Sau đó, Gede khoác áo Preussen Muenster (1977-1979) và Fortuna Cologne (1979-1991), chơi 414 trận, ghi 58 bàn cho hai đội bóng hạng Nhì này. Thành tích trên cương vị cầu thủ: Á quân Cup quốc gia Đức năm 1983 với Cologne, Á quân Bundesliga với Schalke năm 1977.

 

Trên cương vị HLV, năm 1991, Gede dẫn dắt Fortuna Cologne khi đội bóng này thăng hạng lên chơi ở Bundesliga, nhưng rồi từ chức một năm sau đó vì Fortuna Cologne xuống hạng. Năm 1994, ông dẫn dắt CLB Persepolis ở Tehran (Iran), rồi đội bóng hạng Ba của Đức là KSV Hessen K***el (1996-1997). Sự nghiệp HLV đội tuyển của Gede bắt đầu vào năm 1998, khi dẫn dắt U23 Iran.

 

Từ năm 1999 tới 2001, Gede nắm đội SV Lippstadt 08 (hạng Ba ở Đức) rồi làm trợ lý HLV cho một đội bóng hạng 3 khác là Rot-Weiss Oberhausen. Tháng 4/2005, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Uzerbekistan nhưng thời gian chỉ kéo dài một tháng và cầm quân được một trận đấu (thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng loại World Cup 2006). Từ 2005-2006, Gede dẫn dắt CLB Tarbiat Badani Yazd của Iran rồi CLB Al-Ahli của Bahrain.



Nhưng vấn đề về năng lực của ông Gede đang được dư luận đặt dấu hỏi!

 

Mùa giải 2007- 2008, Hans Juergen Gede dẫn dắt CLB Kuala Lumpur FA. Sang mùa giải 2008-2009, ông làm việc tại CLB Neftchi Baku. 2009 là Okktha United FC và 2010 là Tahaddy. Hiện Hans Juergen Gede đang là trợ lý HLV tại CLB Esteghlal của Iran.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin ở Malaysia cũng xác nhận, Gede khi dẫn dắt CLB Kuala Lumpur FA đã thua liểng xiểng và ông thầy người Đức này khiến người ta nghi ngờ về trình độ. Chính vì vậy, việc Gede đặt ra mức lương thấp hơn hẳn so với những đối thủ để làm VFF lung lay có lẽ cũng có một vài lý do rất “riêng tư” của ông thầy người Đức này.

Kể từ sau thời HLV Wegang (giai đoạn 1995 - 1997), ĐTVN lần thứ hai trong lịch sử sẽ được dẫn dắt bởi một vị HLV người Đức.

Tag kèm bài viết:

 

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te-c415.html - tin tuc the gioi     

http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html - an ninh   

http://www.24h.com.vn/truyen-trinh-tham-c496.html - truyen trinh tham hay nhat     

http://www.24h.com.vn/bong-da-tay-ban-nha-c151.html - bong da tay ban nha            

http://www.24h.com.vn/bong-da-y-c150.html - bong da y        

http://www.24h.com.vn/bong-da-duc-c152.html - bong da duc              

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 6:39am
(Bong da) - Ông chủ Milan có thể sẽ lâm vào cảnh “thân bại danh liệt”, bởi những hình ảnh mới được phát hiện tại buổi tiệc SEX có tên Bunga bunga được tổ chức tại nhà riêng của Berlusconi khiến nhiều người bất ngờ…
Như đã biết, cảnh sát Italia vào cuộc khi nhận được lời cáo buộc ông chủ AC.Milan mua dâm gái vị thành niên. Hành động trên được xem là vi phạm pháp luật ở Italia. Tất nhiên, Berlusconi phủ nhận thông tin trên và còn nói đùa rằng: “Lên giường với 33 phụ nữ trong 2 tháng là điều không thể”. Nhưng thủ tướng Italia sẽ phải đưa ra lời giải thích cho cảnh sát về những hình ảnh trong buổi tiệc SEX có tên Bunga bunga mới được phát hiện.
Trong máy tính xách tay và máy quay của 12 cô gái xuất hiện tại buổi tiệc SEX nổi tiếng nói trên, nhiều người đã bất ngờ khi những bức hình được công bố. Quan sát những bức ảnh này cho thấy buổi tiệc Bunga Bunga do ông chủ Milan tổ chức có thể phản ánh đúng như những lời cáo buộc đưa ra trước đó. Tất nhiên, đáng chú ý là hình ảnh nóng bỏng của Barbara Guerra.

Ngoài ra, cảnh hôn nhau của hai cô gái lạ mặt được thực hiện trong buổi tiệc Bunga Bunga tại nhà riêng của Berlusconi ở Arcore đã gây sốc cho mọi người. Vào tháng tới, chủ tịch Milan sẽ tham dự phiên tòa cáo buộc ông về tội mua dâm gái vị thành niên và lạm dụng quyền lực. Trước đó, thủ tướng Milan được cho là đã gây tác động để cảnh sát thả El Mahroug. Chưa hết, vị chủ tịch 74 tuổi này còn bị buộc tội dùng tiền mua dâm vũ nữ 17 tuổi Karima El Mahroug. Với những hình ảnh mới được phát hiện, không biết Berlusconi sẽ giải thích như thế nào tại phiên tòa lần này.

Để biết thêm thông tin mời truy cập:
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - the thao
http://eva.vn/ - phu nu
http://www.24h.com.vn/gio-trai-dat-c46e1753.html - gio trai dat
http://tuyensinh2010.com/ - tuyen sinh 2011
http://tinbongda24h.com/ - bongda
http://tuyensinh2010.com/ - thong tin tuyen sinh 2011



-------------


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 6:39am
Theo tờ Daily Star (Anh), người đứng đầu của chiến dịch đòi quyền lợi cho dân đồng tính đang muốn có được sự hợp tác của 3 cầu thủ Wayne Rooney, Rio Ferdinand và John Terry để ghi âm cho một ca khúc phục vụ cho quá trình vận động hành lang.

>> Thế giới đồng tính trong bóng đá
>> Lộ diện "nhan sắc" Mr.Gay World 2011
>> Dân đồng tính “phản pháo” chủ tịch FIFA: Blatter nên biến đi!
>> Ferdinand gọi điện để chúc mừng Terry về chiếc băng đội trưởng

Peter Tatchell, đứng đầu tổ chức đòi quyền lợi cho người đồng tính The Peter Tatchell Foundation, cho biết ông muốn những tên tuổi trong làng bóng đá nước Anh như Rio Ferdinand, 32 tuổi, John Terry, 30 tuổi and Wayne Rooney, 25 tuổi, cùng với rapper Tinie Tempah sẽ hợp tác để ghi âm cho một ca khúc nhằm vận động hành lang cho chiến dịch đòi quyền lợi cho những cầu thủ đồng tính.

John Terry trò chuyện cùng người hâm mộ- Ảnh Daily Star
Ông Tatchell đã kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) và các kênh truyền hình ủng hộ việc thực hiện một video với sự tham gia của các cầu thủ nói trên. “Tôi đã gửi yêu cầu này tới FA từ rất lâu và đã dựng một đoạn video với nội dung phản đối sự phân biệt đối với người đồng tính. Tôi muốn video nói trên sẽ lồng một đoạn nhạc với giai điệu và ca từ mạnh mẽ được sáng tác bởi ca sĩ nổi tiếng Tinie Tempah. Mục đích là tạo ra một clip sôi động, có ý nghĩa và chiếu nó MTV, YouTube, trường học, các CLB và cả màn hình lớn ở Premier League trước khi trận đấu diễn ra hay ở giờ nghỉ giải lao. Nó sẽ tạo nên những tác động tích cực, nâng cao nhận thức và giúp đỡ những người đồng tính trở nên hòa nhập với thế giới”, tờ Daily Star (Anh) dẫn lời ông Tatchell.

Ông Tatchell đã đề xuất những ý kiến lên FA để cơ quan này thông qua những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đồng tính: “FA có thể thiết lập những hình phạt lớn và treo giò các trận đấu đối với cầu thủ, HLV và những ai có hành động phân biệt đối với người đồng tính. Những biện pháp xử phạt là cần thiết nhưng giải pháp lâu dài chính là thay đổi nhận thức của xã hội. FA cũng nên có một thỏa thuận với tất cả các CLB về vấn đề này ở tất cả các giải đấu”.

Phát ngôn viên của FA đã từ chối bình luận về ý kiến của ông Tatchell.

>> Thế giới đồng tính trong bóng đá
>> Lộ diện "nhan sắc" Mr.Gay World 2011
>> Dân đồng tính “phản pháo” chủ tịch FIFA: Blatter nên biến đi!
>> Ferdinand gọi điện để chúc mừng Terry về chiếc băng đội trưởng
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - diem thi dh 2010
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bao bong da 24h
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - thể thao
http://eva.vn/lam-dep-c58.html - cach lam dep
http://www.24h.com.vn/cau-truc-de-thi-2011-c216e1726.html - cau truc de thi dai hoc 2011
http://giausd.info/ - gia usd



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 6:44am

Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Brazil chơi bóng?

Nhân chuyến công du tới Brazil, người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ đã tới thăm CLB Flamengo và có màn “giao lưu” bóng đá với đám trẻ tại một trung tâm dạy bóng đá ở Rio de Janeiro.

Hôm 19/3 vừa qua, tổng thống Mỹ Barack Obama đã có mặt Brazil, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Mỹ châu La tinh, bao gồm Brazil, Chile và El Salvador.

Ngay khi có mặt tại đất nước được coi là cường quốc về bóng đá này, ông Obama đã không bỏ lỡ cơ hội để tới thăm Flamengo, một trong những CLB bóng đá được hâm mộ nhất tại xứ sở Samba.

 

Chủ tịch CLB Flamengo Patricia Amorim đích thân ra đón tổng thống Mỹ

Những chiếc trực thăng đã hộ tống tổng thống Mỹ cùng phu nhân và các con đến sân tập của CLB Flamengo. Tại đây, Barack Obama đã được đích thân chủ tịch của Flanmengo, bà Patricia Amorim ra đón và trao tặng chiếc áo đấu có in tên của tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Bên cạnh chuyến thăm tới CLB Flamengo, ông Obama cũng tới “giao lưu” cùng với lũ trẻ tại một trung tâm dạy bóng đá tại Rio de Janeiro. Sự có mặt của ông Obama đã khiến không khí tại trung tâm dạy bóng đá này rộn rã tiếng cười, đặc biệt là màn so tài “đỉnh cao” của tổng thống Mỹ cùng với lũ trẻ.

 

Barack Obama nổi tiếng là một người rất thích chơi thể thao. Tuy nhiên, không phải là bóng đá mà bóng rổ mới là môn thể thao mà đương kim tổng thống Mỹ yêu thích. Hồi tháng 11 năm 2010, vị tổng thống Mỹ từng gặp 1 tai nạn nhỏ khi chơi bóng rổ. Ông Barack Obama thậm chí đã phải khâu tổng cộng 12 mũi ở môi sau khi bị huých khủy trỏ vào mặt trong một trận đấu bóng rổ tại Nhà Trắng.

 

Barack Obama đã phải khâu tới 12 mũi vì một pha va chạm trên sân bóng rổ

 

 

Tag kèm bài viết:

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin hot

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-viet-nam-c432.html - tin tuc viet nam           

http://www.24h.com.vn/tin-video-c499.html - video tin tuc    

http://www.24h.com.vn/su-kien-trong-ngay-c433.html - su kien trong ngay

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te-c415.html - tin quoc te         

http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html - bao cong an      

 



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 7:52am
Công ty mẹ của Manchester United đã phải chịu khoản lỗ 108,9 triệu bảng trong năm tài khóa 2009-2010.

>> Man United sẽ vô địch, phải chăng là định mệnh?
>> M.U: Lửa thử vàng, gian nan cần đẳng cấp
>> Rafael Da Silva – Thủ lĩnh tương lai của M.U?
>> Khi chỉ một là đủ

Tình hình tài chính của MU chưa khi nào tươi đẹp dưới thời Glazer.
Red Football Joint Venture là công ty của gia đình Glazer, sở hữu đội chủ sân Old Trafford.

Khoản thua lỗ, tính đến tháng 7/2010, bao gồm chi phí từ việc thiết lập chương trình phát hành 526 triệu bảng trái phiếu hồi tháng 1/2010 để thay thế khoản nợ đọng 509 triệu bảng.

So với năm tài khóa trước đó, thua lỗ một phần còn do không tạo ra các khoản thu từ buôn bán cầu thủ. Mùa hè năm 2009 MU kiếm được khoản tiền 80 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo cho Real Madrid, góp phần đem lại khoản lãi 21 triệu bảng.

Khoản lỗ lần này cũng bao gồm việc phải trả 30,2 triệu bảng tiền lãi cho khoản 220 triệu bảng vay theo hình thức thế chấp tài sản.

Dẫu vậy phát biểu hồi đầu tháng Giám đốc điều hành, David Gill, khẳng định tình hình tài chính của MU vẫn rất tươi sáng.

MU hiện đứng đầu Ngoại hạng Anh, đã vào bán kết Cup FA và tứ kết Champions League. Điều này có thể giúp đội chủ sân có thêm doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình, các khoản thưởng...

>> Man United sẽ vô địch, phải chăng là định mệnh?
>> M.U: Lửa thử vàng, gian nan cần đẳng cấp
>> Rafael Da Silva – Thủ lĩnh tương lai của M.U?
>> Khi chỉ một là đủ
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo VnExpress
Xem thêm: http://www.24h.com.vn/tin-can-tho-c497.html - tin tức cần thơ
http://baobongdaso24h.com/ - bong da so
http://www.24h.com.vn/thoi-trang-cong-so-c205.html - thoi trang cong so 2011
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua xo so mien bac



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 8:03am
Trong pha tranh bóng cuối tuần trước, Mesut Ozil khiến  Filipe Luis rơi vào cảnh "khoe hàng" bất đắc dĩ trước hàng nghìn khán  giả.

     Tiền vệ Ozil (bên phải). Tình huống xảy ra khi tiền vệ Ozil của Real và hậu vệ  Luis của Atletico Madrid đang tranh bóng sát đường biên dọc. Luis nhanh  chóng kéo quần lên nhưng không thoát khỏi sự tò mò của máy quay truyền  hình.
 Trong trận này Real thắng 2-1 ngay trên sân Vicente Calderon của Atletico.
 Ở một tình huống khác, HLV Jose Mourinho của Real đã  cho thấy uy quyền với Cristiano Ronaldo. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã  đưa tay lên miệng như yêu cầu siêu sao đồng hương nên hạn chế phát ngôn  không cần thiết trên sân cỏ nhằm tránh dính thẻ phạt. Tình huống này  cũng không thoát khỏi máy quay.
 Ronaldo mới trở lại thi đấu sau chấn thương bắp đùi.  Tuy nhiên sau trận thắng Atletico, cầu thủ này phải nghỉ thêm ít nhất  hai tuần do chấn thương đầu gối.
Xem thêm :
http://xoso88.info - xo so ||
http://xoso68.net - xo so 68 ||
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/diemchuan - diem chuan nam 2010 ||
http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/duoc-chu-day-chuyen-nguoi-lon-c64a331385.html - chuyen nguoi lon ||
http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/video-hai-hot-girl-rua-thuyen-c70a363000.html - hot girl vn ||
http://diemthi.24h.com.vn/index.php/diemchuan - diem chuan dh 2010



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 24/Mar/2011 lúc 6:49am
Cái tên khiến người ta nhắc đến nhiều nhất của Chelsea khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa không ai khác là Fernando Torres, nhưng người được ca ngợi nhiều nhất sau đó thì lại không phải cựu tiền đạo của Liverpool, thay vào đó là một trung vệ đã giúp Chelsea có được những chiến thắng vô cùng quan trọng – David Luiz.

>> David Luiz: Luồng gió thổi tới sự khác biệt cho The Blues
>> David Luiz tiếp tục tỏa sáng: Thủ lĩnh đích thực
>> "Ngôi sao mới Luiz tin vào khả năng lật đổ MU của Chelsea
>> Dirk Kuyt, con ong chăm chỉ
>>  M.U: Lửa thử vàng, gian nan cần đẳng cấp

Đã lâu lắm rồi người ta mới nhìn thấy dưới thời Abramovich Chelsea lại có một bản hợp đồng thích ứng và tỏa sáng nhanh đến như vậy. Làm sao không thể nhắc đến anh khi cùng với Terry anh đã tạo nên một bức tường vững chắc trước khung thành của Petr Cech, quan trọng hơn anh còn ghi 2 bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới hai đội bóng thành Manchester giúp Chelsea giành được trọn vẹn 6 điểm, nuôi giấc mơ bảo vệ ngôi vương Premier League.

Ngôi sao mới nổi tại Stamford Bridge. Ảnh: Internet.

Thật là ngớ ngẩn và khập khiễng khi so sánh khả năng ghi bàn của một tiền đạo sát thủ với một trung vệ, nhưng cũng thật nực cười khi David Luiz lại có 2 bàn thắng cho riêng mình, trong khi đó Torres vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Chính Luiz là người khiến cho các cổ động viên của The Blues càng thêm thất vọng về ‘món hàng’ 50 triệu bảng kia. Phải chăng chính ánh sáng tỏa ra từ Luiz khiến cho những vệt sáng yếu ớt từ cựu cầu thủ Liverpool trở nên lu mờ và vô nghĩa..

Chelsea đang đứng thứ 3 sau Manchester United và Arsenal, kém đội bóng đứng đầu 9 điểm nhưng tân binh này vẫn tin rằng Chelsea vẫn chưa từ bỏ cuộc đua đến ngôi vị vô địch. Nhìn vào những gì mà đội bóng của HLV Ancelotti đã và đang làm được thì chẳng ai có thể hoài nghi về điều đó. Arsenal vẫn thế, họ luôn bị hụt hơi ở những đường chạy nước rút cuối cùng, liên tục đánh mất điểm trước những đối thủ yếu hơn thì việc Chelsea vượt mặt sẽ chỉ là chuyện nay mai và không có gì bất ngờ. Sẽ vẫn chỉ là cuộc đua song mã quen thuộc suốt mấy mùa bóng đã qua, Manchester United và Chelsea? 9 điểm và 8 vòng đấu, một khoảng cách khó có thể san lấp nhưng cũng không phải là không thể, chỉ cần một chút sảy chân thì đội bóng nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Tất nhiên chẳng ai muốn thế, kể cả Alex Ferguson, Carlo Ancelotti hay cả Arsene Wenger đều đang có những nước cờ cẩn thận và chắc chắn. Ferguson là người đang có lợi thế hơn cả nhưng dường như FA đang chống lại ông, chống lại Quỷ đỏ, trực tiếp gây khó khăn cho con đường đòi lại ngôi vị số một bóng đáng Anh.

Người đem đến niềm tin và hy vọng cho The Blues… Ảnh: Internet.

Chính Rio Ferdinand sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Luiz đã phải thốt lên rằng: “Cậu ấy sẽ còn vươn xa đến tầm cỡ thế giới.” Điều đó cũng đủ hiểu Rio đang lo ngại về đối thủ của MU tại Champions League sắp tới.Việc David Luiz không được thi đấu tại đấu trường danh giá nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại có thể coi là một thiệt thòi lớn với Chelsea, nhưng trung vệ này vẫn tin chắc rằng các đồng đội của mình sẽ làm hết sức và vượt qua Manchester United. Không chỉ mỗi Luiz mà các nhà cái châu Âu cũng đặt cửa Chelsea, họ tin rằng The Blues chứ không phải MU sẽ có mặt tại vòng bán kết.

Một đội bóng mạnh luôn biết tận dùng thời cơ của mình, họ luôn biết bứt lên vào những thời điểm quyết đinh. Mới chỉ hai tuần trước thôi khi người ta nghĩ rằng mục tiêu của Chelsea lúc này chỉ là giữ vững vị trí trong top 4 thì ngày hôm nay người ta phải ghi tên họ vào đường đua đến ngôi vị vô địch.

Một ngôi sao băng luôn vụt qua bầu trời đêm tối bằng một ánh sáng chói lóa và lung linh, nhưng cũng rất nhanh nó lại biến mất và trả lại một màu đen u ám.Khi sao băng đi qua người ta đều cầu ước và tin rằng điều thần kỳ sẽ đến với mình. Hy vọng rằng David Luiz sẽ không tự biến mình thành một ngôi sao băng, tỏa sáng rồi lại vụt tắt, đem đến cho người ta sự hy vọng rồi lại tiếc nuối…

(Hyaku)

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> David Luiz: Luồng gió thổi tới sự khác biệt cho The Blues
>> David Luiz tiếp tục tỏa sáng: Thủ lĩnh đích thực
>> "Ngôi sao mới Luiz tin vào khả năng lật đổ MU của Chelsea
>> Dirk Kuyt, con ong chăm chỉ
>>  M.U: Lửa thử vàng, gian nan cần đẳng cấp
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - diem thi
http://diemthi2010.com/tag/diem-chuan-dai-hoc-2010 - diem chuan dai hoc 2010
http://eva.vn - the gioi phu nu
http://game.24h.com.vn/ - game online
ket%20qua%20xo%20so - ket qua xo so
http://tinbongda24h.com/ - bao bong da



Người gởi: Guests
Ngày gởi: 24/Mar/2011 lúc 7:31am
Danh thủ người Brazil cho rằng niềm tin là sự khác biệt  lớn nhất giữa hai đội bóng cũ đang đua tranh ngôi vô địch Serie A mùa  này.

 Milan hiện dẫn đầu bảng với 62 điểm, nhiều hơn Inter  đứng kế sau 2 điểm, sau 30 vòng. Trận derby thành Milano giữa hai đội ở  vòng 31 ngày 2/4 tới vì thế có thể mở ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc  đua tranh scudetto mùa này.
     Inter đang so kè quyết liệt trên nhóm đầu đường đua tới scudetto. Theo Ronaldo, tuy xếp sau, Inter vẫn có những lợi thế  nhất định trước trận cầu quan trọng này: "Tôi tin Inter có nhiều cơ hội  hơn để thắng trận này. Họ đã tìm lại được phong cách chơi quen thuộc và  trên hết, đã khôi phục được niềm tin. Đây là yếu tố thật sự quan trọng".  
 Ronaldo cũng đánh giá cao vai trò của HLV đồng hương và là đồng đội cũ ở tuyển Brazil, Leonardo trong sự hồi sinh của Inter.
 "Tôi không ở trong đội bóng để hiểu rõ sự tình, nhưng  tôi nghĩ Inter ít nhiều đánh mất niềm tin, cảm hứng dưới thời Rafa  Benitez và Leonardo đã đem những điều đó trở lại. Tôi nhìn thấy ở Inter  một đội bóng tự tin hơn nhiều so với Milan".
 Tiền đạo mới giải nghệ hồi tháng 2 cũng tin Inter sẽ  chiến thắng trong cuộc đua tới scudetto: "Ngay cả khi Inter thắng trận  derby, mùa giải vẫn còn tới 7 trận phía trước. Nhưng thật sự tôi nghĩ họ  đủ sức vô địch mùa này".

 Ronaldo từng chơi cho Inter giai đoạn 1997-2002. Năm  2007, sau 5 năm khoác áo Real Madrid, anh trở lại Italy khoác áo Milan  và có những đóng góp nhất định cho đội bóng này ở nửa cuối mùa giải  2006-2007.
Xem thêm :
     Theo Ronaldo, Leonardo chính là tác nhân quan trọng nhất giúp Inter thăng hoa ở lượt về Serie A mùa này. Vai trò của Leonardo một lần nữa được Ronaldo đề cao:  "Leonardo làm việc theo nguyên tắc rất đơn giản, lấy chiến thắng làm cảm  hứng cho chiến thắng. Inter hiện tại đang là một đội bóng như thế. Họ  đã làm việc cật lực để thoát khỏi khó khăn và đạt được vị thế như hiện  tại, tôi không tin Inter sẽ dừng lại".
http://thoitrangtre.info/tag/thoi-trang-nam - thoi trang nam ||
http://thoitrangtre.info/tag/ao-khoac-han-quoc - ao khoac han quoc ||
http://trochoikimcuong.com - tro choi kim cuong ||
http://Lichthidau.net - lich thi dau bong da ||
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - xo so kien thiet ||
http://bongdangoaihanganh.com/ - bong da ngoai hang anh  


Người gởi: Guests
Ngày gởi: 24/Mar/2011 lúc 8:22am
Kể từ năm 2004 cho tới nay, Ngài Alex Ferguson nhất quyết không chịu hợp tác với đài truyền hình số 1 nước Anh, BBC sau khi đài này thực hiện phóng sự điều tra nói về những phi vụ chuyển nhượng "mờ ám" có liên quan tới con trai của ông, Jason Ferguson. Mặc cho, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) liên tục đưa ra tối hậu thư nhưng đổi lại, Fergie liên tục lắc đầu còn MU lúc nào cũng tuyên bố ủng hộ hết mình chiến lược gia người Scotland. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vụ rắc rối này đã có dấu hiệu biến chuyển tích cực

>> Sir Alex quyết săn De Rossi
>> M.U vô địch là do…đối thủ tự thua!
>> Chuyên gia BBC "bắt mạch" vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh
>> Rio Ferdinand đổ lỗi cho BBC về thất bại của Anh

Thực ra, vụ việc sẽ không quá nghiêm trọng và FA cũng chẳng phải nhọc công đến vậy nếu như BBC không giành được quyền phỏng vấn cầu thủ, huấn luyện hai đội sau mỗi trận đấu tại Premier League. Thậm chí, kể từ mùa giải năm nay, FA đã ra quy định nếu chiến lược gia nào bỏ bụổi phỏng vấn của BBC vì bất cứ lý do gì không hợp lý sẽ bị phạt tiền. Song biện pháp này chẳng thể làm lay chuyển Sir Alex. Không những vậy, đội bóng thành Manchester còn khẳng định sẽ sẵn sàng nộp phạt thay cho HLV này chứ không bao giờ gây áp lực, buộc ông phải nghe theo FA.

Alex Ferguson có chịu làm lành với BBC

Điều khá kỳ lạ là nếu thông tin mà BBC đưa ra là vu khống, làm xúc phạm nặng nề danh dự của con trai Sir Alex cũng như cả gia đình ông thì tại sao, đến giờ, Sir Alex không hề có động thái nào sẽ kiện lên toà án, đòi BBC phải bồi thường (chẳng lẽ, trong đó cũng có một phần sự thật). Đổi lại, ông chỉ tiến hành cuộc "chiến tranh lạnh" đơn phương với BBC, bất chấp mọi nỗ lực hàn gắn từ FA. Tất nhiên tổ chức nằm quyền hành cao nhất ở làng bóng đá xứ sở sương mù chẳng thích thú gì với hành động của Sir Alex bởi nó tạo ra một tiền lệ xấu, tạo sự khác biệt thấy rõ giữa MU và 19 đội bóng còn lại và những quy định chặt chẽ của FA dường như trở thành "trò đùa".

Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài biện pháp cảnh cáo hoặc nặng hơn là phạt tiền thì FA cũng chẳng thể làm gì hơn. Mà "cương" mãi với Sir Alex thì cũng đâu phải là giải pháp hay, đôi lúc cũng phải biết "nhu". Và cuối cùng, bằng tầm ảnh hưởng của mình, chủ tịch Premier League, Sir Dave Richards đã "môi giới" được buổi gặp gỡ giữa giám đốc điều hành BBC, Mark Thompson và huấn luyện viên Alex Ferguson. Ngày chính thức chưa được ấn định nhưng đây rõ ràng là một bước tiến đáng kể khi mà cả hai bên đều bày tỏ thiện chí cùng ngồi xuống giải quyết xung đột.

Dẫu vậy, theo một số nhà phân tích thì cuộc gặp này chưa chắc đã mang lại hiệu quả vì cả hai vẫn còn bất đồng. Sir Alex muốn BBC phải chính thức công khai xin lỗi ông và con trai trong khi BBC nhất quyết cho rằng họ không làm gì sai nên không việc gì phải xin lỗi. Lúc này, vai trò "trung gian hoà giải" của Sir Dave Richards sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Nhưng nên nhớ, Alex Ferguson không phải thuộc diện dễ "nhân nhượng" nên xem ra, vụ rắc rố này chưa biết đến khi nào mới chấm dứt.

>> Sir Alex quyết săn De Rossi
>> M.U vô địch là do…đối thủ tự thua!
>> Chuyên gia BBC "bắt mạch" vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh
>> Rio Ferdinand đổ lỗi cho BBC về thất bại của Anh
Đặt Cược Với Chuyên Gia Lăn Banh - Không Thua, Ngại Gì Không Thử?
Theo Bongda24h
Xem thêm: http://diemthi2010.com/ - diem thi dai hoc 2010
http://www.24h.com.vn/dem-hoi-chan-dai-c78e976.html - dem hoi chan dai
http://tinthethao24h.net - bao bong da
http://hinhnenhot.com/ - hinh nen dien thoai
http://nhacchuong.24h.com.vn/ - nhac cho
http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html - hai hoai linh 2011




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info