Tam Thiên Tự Tiếu Đơn
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tiếu Lâm
Forum Discription: Những mẫu chuyện vui hình ngộ nghĩnh. Xin đừng đăng hình ảnh chuyện tục.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=417
Ngày in: 04/Aug/2025 lúc 8:46pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Tam Thiên Tự Tiếu Đơn
Người gởi: Admin
Chủ đề: Tam Thiên Tự Tiếu Đơn
Ngày gởi: 05/Nov/2007 lúc 11:01am
Chuyện kể rằng có anh chàng nông dân muốn ly dị vợ. Hai vợ chồng thoả thuận ly hôn, ngặt nỗi chẳng ai biết chữ nghĩa để viết đơn ly hôn cả. Vợ bảo chồng đi học chữ để viết đơn. Chông theo lời, đi học và được dạy bài vở lòng, bát đầu của tam Thiên Tự. Được 2 hôm, vợ nóng lòng giục chồng : "Anh học vậy là đủ rùi ! Viết đơn trình quan đi thôi !" Anh chồng mới học vài chữ, cứ thế viết y nguyên như bài của Vô Minh, từ đầu cho đến đoạn "Khứ đi - Lai lại" , rồi nộp quan.
Quan huyện thụ lý vụ này, đọc đơn liền nổi giận, triệu vợ chồng này lên quát hỏi : "các ngươi dám giỡn mặt quan phụ mẫu hay sao ?" Vợ chồng sợ hãi run lập cập. May nhờ anh chồng lanh trí thưa : "Bẩm quan, tại con ít chữ nghĩa, nhưng đã thể hiện đầy đủ nội dung, tình cảnh gia đình con, con xin đọc hầu quan !" Được quan cho phép, anh chàng ứng khẩu đọc nguyên đơn xin ly dị như sau : "Vợ tui thiệt là cái con THIÊN-TRỜI, ĐỊA-ĐẤT Nó không biết gì đến CỬ-CẤT làm sao có được TỒN-CÒN Cưới nhau đã mấy năm, không sinh được một mụn TỬ-CON, TÔN-CHÁU Trâu bò ngày trước có LỤC-SÁU, NAY CÒN CÓ TAM-BA Nó chẳng biết gì đến chuyện GIA-NHÀ, huống chi đến chuyện QUỐC-NƯỚC Nó chỉ biết TIỀN là TRƯỚC, Hậu-SAU. Nó thiệt là cái đồ NGƯU-TRÂU, MÃ-NGỰA Không động tới nó thì thôi, chứ mà đụng tới thì nó CỰ CỰA NHA RĂNG Nó chẳng biết chuyện VÔ-KHÔNG HỮU-CÓ hết trơn đó ! Nó thiệt là cái đồ KHUYỂN-CHÓ, DƯƠNG-DÊ Phen này con quyết ly dị, dẫu cho nó có BÁI-LẠY, QUỴ QUỲ Con cũng không cho nó KHỨ-ĐI, LAI-LẠI
Quan lớn nhà ta ngẩn người ra, thấy tội cho hắn quá nên giải quyết đơn !
|
Trả lời:
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 05/Nov/2007 lúc 12:30pm
Mừng Gocong trở lại trang nhà, vắng lâu quá, anh em nhớ. Mai nầy dù có bận rộn đến đâu cũng nên "xẹt" qua một chút. Mong Gocong khỏe và bình an.
------------- kb
|
Người gởi: Admin
Ngày gởi: 05/Nov/2007 lúc 8:54pm
Mèn ui! GC cũng xẹt như sao xẹt đó Chú à. kẹt cái là xẹt lẹ quá nên bà con cô bác ko ai thấy . mấy tháng nay ko có thấy mặt trời lặn đâu hết lại thêm bây giờ tiếng Mỹ đã nói đớt nay lại có thêm chút giọng cà ri nị vì lâu nay ngày nào cũng gọi điện thoại nhờ giúp đỡ gặp toàn mấy bạn cà ri nị hông. 
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 06/Nov/2007 lúc 8:26am
Thôi, nín đi dừng khóc, cái miệng méo xẹo hà. Có chút cà ri nị vậy mà ngon, nhắc làm tôi nhớ quán cà ri nị ngày xưa, ở trước tiệm Phước Thái(Lưu Cấu,Lưu Thiện là con) quá chừng. Ai còn nhớ không. Chắc bây giờ đã không còn nữa.
------------- bx
|
|