|
( http://tygiangoaite.net - ty gia ngoai te ) -Mới 23 tuổi nhưng
đã đeo băng đội trưởng của ĐTQG Malaysia, Mohd Safiq Rahim là một trong những quân bài chiến lược của
HLV Krishnasamy Rajagopal mà đội
tuyển Việt Nam cần phải
hết sức lưu tâm trong 2 trận
bán kết AFF Suzuki Cup sắp tới.
>> Tuyển
Việt Nam thoải mái trước trận bán kết:
http://kinhdoanhtructuyen.info - kinh doanh truc tuyen
>> Chen lấn
nộp công văn mua vé trận Việt Nam – Malaysia: http://kinhdoanhtrenmang.net - kiem
tien online
>> Sang Malaysia, ĐTVN ở
cung điện Ngựa Vàng: http://banhangtrenmang.net - web
ban hang tren mang
Safiq Rahim được
biết đến với biệt
danh 'Safiq Special' (Safiq đặc
biệt), là người nhận trách nhiệm
thực hiện những quả
phạt trực tiếp cho Malaysia. Ở
câu lạc bộ Selangor, Safiq phải chia sẻ các quả phạt
với Hardi Jaafar nhưng tại ĐTQG, anh là chuyên gia trong những pha bóng chết.

Shafiq Rahim (trái) kèm Michael Owen: http://banhangquamang.info - cach
ban hang qua mang | http://ketquaxoso.24h.com.vn/xo-so-mien-bac/ - ket
qua xo so mien bac
Tuy nhiên, tại
vòng bảng AFF Suzuki Cup
năm nay, Safiq Rahim lại
không mấy thành công ở những tình huống
cố định. Thực hiện
toàn bộ những pha đá phạt của Malaysia nhưng
Safiq chưa một lần chuyển
hóa những cơ hội ấy
thành bàn thắng.
Mặc dù
vậy, Safiq cho biết anh vẫn tiếp
tục thực hiện các quả
đá phạt cho người Mã, đồng thời cam kết
sẽ tập luyện để
cải thiện khả năng sút phạt
của mình.
"Tôi nghĩ trước
đây tôi gặp khó khăn với các pha đá phạt là bởi tôi không tập
luyện nhiều. Nhưng nay thì tôi là người thực
hiện các quả phạt trực
tiếp cho ĐTQG nên tôi
luôn tập đá phạt vào mọi thời
điểm. Tôi vẫn chưa ghi bàn và tôi biết
cần phải tập luyện
nhiều hơn nữa, nhưng
tôi hi vọng sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển
Việt Nam”, Safiq phát biểu. Tiền vệ
công của Selangor FA mới ghi 1 bàn trong 13 trận đấu quốc
tế của đội tuyển
Malaysia.
Về trận bán kết lượt
đi AFF Suzuki Cup trên sân Bukit Jalil ngày mai (15/12), đội trưởng đội
tuyển Malaysia tin rằng anh cùng các đồng đội có thể
mang về món quà cho người hâm mộ, những người
đã phải đợi 14 năm kể từ lần
gần nhất Malaysia chơi một trận
chung kết Tiger Cup/AFF
Cup.

Shafiq Rahim và Paul Scholes
"Chúng tôi biết
mình phải làm gì. Chúng
tôi đã chiến đấu quyết liệt
để đến được vòng đấu
này và không hề muốn bỏ phí cơ
hội. Việt Nam là một đội tuyển
mạnh nhưng chúng tôi không thể từ bỏ
mà phải giữ tinh thần chiến đấu
mạnh mẽ. Chúng tôi phải chơi với
hơn 100% sức lực và phải
tận dụng ưu thế
sân nhà, trước những CĐV nhiệt thành”, Safiq phát biểu sau trận đấu tập
với câu lạc bộ Kuala Lumpur (Malaysia thắng 2-0).
Sức mạnh tinh thần đã được người
Mã thể hiện trong chiến thắng đáng nhớ
trước đội tuyển Việt
Nam tại chung kết SEA Games 2009 ở Vientiane, mang về chiếc Huy chương
Vàng đầu tiên sau 20 năm
cho bóng đá Malaysia. Safiq cũng góp mặt
trong chiến thắng 1-0 tròn 12 tháng trước. Trước trận
tái đấu, cầu thủ 23 tuổi
gửi lời cảnh báo đến
đội bóng của HLV Calisto: "Không chỉ có mình tôi là một mối đe dọa.
Trong đội của chúng tôi còn có những cầu thủ
nguy hiểm khác nữa”.
|