|
( http://tygiangoaite.net - ty gia ngoai te ) -Cựu danh thủ Rivaldo từng được Real Madrid hứa
trả công nếu cùng Deportivo giành chiến thắng trước
Barcelona.

Rivaldo: http://kinhdoanhtructuyen.info - kinh doanh truc
tuyen
Năm nay đã 38 tuổi,
Rivaldo quyết định hồi hương
về Brazil để phục vụ
đội bóng “hạt tiêu” Mogi Mirim trong vai
trò chủ tịch kiêm luôn cả cầu thủ.
Anh vừa tiết lộ một
vài thông tin thú vị
trong quãng thời gian 15
năm chơi bóng tại châu Âu.
• Kaka tìm lại
cảm giác trên sân tập: http://kinhdoanhtrenmang.net - kiem
tien online
• Trước
trận Real – Valencia: Đặc biệt hay hết
đặc biệt: http://banhangtrenmang.net - web
ban hang tren mang
• Real Madrid vs Valencia: Kền
kền đại chiến Bầy
dơi: http://banhangquamang.info - cach
ban hang qua mang |
http://www.24h.com.vn/hoa-hau-trai-dat-2010-c78e1582.html - hoa hau trai dat
2010
Ngay mùa giải
đầu tiên đặt chân tới Tây Ban Nha khoác áo
Deportivo, Rivaldo đã chứng
kiến những vở diễn
sặc mùi tiền bạc phía sau hậu
trường cuộc đua La Liga.
Anh nhớ
lại: “Hôm đó, đội trưởng của
chúng tôi nói với toàn đội rằng nếu
đánh bại Barcelona, chúng
tôi sẽ nhận được một
khoản tiền hậu hĩnh từ
Real Madrid. Tuy nhiên, rút cuộc
chúng tôi thua 0-1 bởi
pha làm bàn duy nhất của Ronaldo và dĩ nhiên là chẳng có khoản tiền nào xuất
hiện”.
Sự việc này xảy ra vào mùa giải
1996/97, cuối cùng Real vẫn lên ngôi vô địch với 92 điểm,
nhiều hơn đối thủ
Barca 2 điểm. Giải đấu khi đó có tới
42 vòng và Deportivo “vồ
hụt” mất khoản tiền
thưởng của Real ở vòng thứ
39.
Và như
nhiều người đã biết, mùa giải sau đó Rivaldo chuyển tới đầu
quân cho Barca, mở ra một chương thành công rực
rỡ trong sự nghiệp của
mình với danh hiệu Cầu thủ
xuất sắc nhất thế
giới năm 1999.
Rivaldo còn khẳng
định văn hóa “lót tay”
không chỉ tồn tại ở
La Liga. Khi chuyển sang
khoác áo Olympiakos của
Hy Lạp, đích thân anh đã
liên lạc với những đồng
đội cũ tại Deportivo để đề nghị
trả một khoản phí nếu
họ đánh bại Monaco trong loạt trận cuối
cùng vòng bảng Champions
League 2004/05.
Tình hình khi đó Olympiakos đang dẫn đầu
bảng A và phải đối mặt
với Liverpool. Dù có
thua, Rivaldo và các đồng
đội vẫn giành quyền đi tiếp nếu
như Deportivo đánh bại Monaco trên sân nhà Riazor.
Do đó, một lời treo thưởng bí mật được Olympiakos gửi
đi nhằm động viên tinh thần thi đấu của
các cầu thủ Deportivo.
Thế nhưng, một lần
nữa cách làm này không
phát huy tác dụng.
Deportivo vẫn chịu thua tan tác 0-5 trong khi
Olympiakos bị khuất phục 1-3 trước
Liverpool bởi màn trình
diễn xuất thần của
Steven Gerrard. Từ vị trí nhất bảng,
Olympiakos tụt xuống thứ ba và mất
cơ hội vào vòng knock-out.
|