(Bong da) - Trong một
vòng đấu mà cả hai đối thủ
cạnh tranh trực tiếp “tự
bắn vào chân”, Quỷ đỏ MU đã tận
dụng rất tốt cơ
hội để bắt kịp
nhà ĐKVĐ Chelsea.
Chuỗi
7 trận hòa đầy thất vọng
của MU hóa ra lại không tệ như nhiều
người tưởng. Bằng chứng
là nhờ những điểm số
ở các trận đó mà Quỷ đỏ đã vươn
lên bằng điểm với Chelsea sau khi kết
thúc vòng 14. Giá trị của hai bàn gỡ hòa muộn màng ở
Villa Park đã được thể hiện ở
vòng trước khi Chelsea gục ngã, qua đó giúp thầy trò Sir Alex rút ngắn cách biệt điểm số.
Và sau khi vượt qua Wigan
ở vòng này, đội đương kim Á quân đã chính thức san bằng
cách biệt với nhà ĐKVĐ.

Quỷ
đỏ đã tận dụng thành công cơ
hội bắt kịp Chelsea
Chiến
thắng ở Old Trafford trước người láng giềng
Wigan vẫn không phải là màn trình diễn thuyết phục
của MU. Quỷ đỏ tỏ
ra khá bế tắc trong phần lớn thời
gian trận đấu và chỉ chơi
hay trong khoảng 10 phút
cuối khi đối thủ đã mất
2 người, như chính lời thừa nhận
của Sir Alex. Chơi tại sân nhà nhưng
với một hàng công non nớt gồm hai chân sút Obertan và Macheda, MU phải nhờ tới
sự tỏa sáng của hậu vệ
Evra mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Wigan. Cũng bằng
một cú đánh đầu hiểm hóc, Chicharito đã khép lại một chiến
thắng khá nhạt của MU. Nhưng
trong thời điểm khó khăn về lực lượng
như lúc này, 3 điểm là tất cả
những gì Sir Alex và học trò của ông cần
có.
Chiến
thắng của MU trở nên vô cùng ý nghĩa khi Arsenal và Chelsea lần lượt vấp
ngã. Trận derby tâm điểm giữa Arsenal và Tottenham đã diễn ra rất hấp
dẫn nhưng theo một kịch bản
mà các CĐV đội chủ nhà không thể mường tượng
nổi. Arsenal đã chơi một hiệp
đầu tiên tuyệt vời khi làm chủ
hoàn toàn thế trận và ghi được 2 bàn. Nhưng hiệp hai lại
là lúc mà Pháo thủ cho thấy bộ mặt
vô cùng kém cỏi. Họ đánh mất sự
tập trung qua đó mất đi tính gắn kết. Và khi những
đường chuyền hỏng xuất
hiện ngày một nhiều, người
ta hiểu rằng Arsenal đã trở nên vô cùng mong manh. Những sai lầm cá nhân đã buộc Arsenal phải chịu một
thất bại “đi vào lịch sử”. Ngược
lại, Tottenham đã làm nên
một trong những cuộc lội
ngược dòng ngoạn mục nhất
Premier League.

The Blues đang gặp
nhiều khó khăn
Sau chiến
thắng tuyệt vời ở
Emirates, HLV Harry Redknapp đã nói rằng
đội của ông hoàn toàn có thể cạnh tranh chức
vô địch, và năm nay sẽ là một cuộc
đua mở hơn tất cả
những mùa giải đã qua bởi các đội đại
gia đã không còn mạnh như xưa. Điều
đó đúng, ít nhất là tới giờ phút này, khi Chelsea bỗng dưng
thua liền hai trận, “thành tích” mà họ đã không “làm được” kể từ
tháng 5/2006. Hành quân đến
sân của Birmingham với quyết tâm chiến
thắng hòng xua tan nỗi sầu thảm
bại trước Sunderland, nhưng Chelsea lại không thể biến đau thương
thành hành động. Khi
Drogba bỏ lỡ một cơ
hội đối mặt thủ
môn trong những phút đầu, đó giống như một
điềm xấu cho The Blues.
Và quả
thực điều tệ hại
đã xảy ra khi Lee Bowyer
dứt điểm tung lưới Cech trong tư thế không bị
hậu vệ nào của đội
khách theo kèm. Chelsea đã dồn
toàn lực lên tấn công hòng ghi bàn nhưng bất lực
trong một ngày mà thủ thành Ben Foster của Birmingham đã chơi xuất thần.
Bất lực trong khâu ghi bàn, Chelsea
đành chấp nhận thất bại
thứ hai liên tiếp và thứ ba kể
từ đầu tháng 11. Thành tích bết bát ấy khiến
nhà vô địch bị MU bắt kịp
về điểm số và ngôi đầu
của họ đang trở nên bấp bênh hơn
bao giờ hết.

Arsenal vẫn
rất yếu đuối
Trái với
tình cảnh bi đát của Chelsea, Quỷ đỏ Liverpool lại
có một chiến thắng hoàn hảo
trong bối cảnh mất tiền
vệ trụ cột Gerrard. Trước
một West Ham đang ngụp lặn ở
đáy bảng, Liverpool đã
nhanh chóng giải quyết con mồi chỉ
trong 45 phút đầu tiên. Lần lượt Johnson, Kuyt và Maxi lập công chỉ
trong vòng 21 phút để
mang về 3 điểm rất dễ
dàng cho đoàn quân của
HLV Roy Hodgson. Thắng lợi này giúp Liverpool vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng
và kém đội đứng thứ tư
6 điểm. Hy vọng giành quyền dự Champions League của
Liverpool vẫn còn nhiều nếu họ
tiếp tục chơi tốt
trong thời gian tới mà trước mắt
sẽ là chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” tới
sân White Hart Lane của
Tottenham ở vòng 15.
"Thiếu
gia" Man City cũng thi đấu
rất tưng bừng khi vùi dập
Fulham tới 4-1 ngay tại Craven Cottage. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini đang gặp không ít trục trặc về
phong độ cũng như chuyện hậu
trường, nhưng họ đã cho thấy
sự lấn lướt hoàn toàn ở
trận đấu này. Nhờ sự tỏa
sáng của các chân sút, đặc biệt là tiền
đạo đội trưởng Carlos Tevez, Man xanh đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc
nhất kể từ đầu
mùa. Lúc này, họ đã vươn lên vị trí thứ tư
với 25 điểm, chỉ ít hơn
Arsenal đúng 1 điểm.
http://bong-da-anh.com - bong da anh |
http://Tintucbongda.info - tin tuc bong da |
http://Tin-moi.com - tin nhanh | http://tin-hay.com - tin hay
| http://vangchungkhoan.com - chung khoan ao |
http://nhac-che.com - nhac che trong tu
[RIGHT]24h.com.vn[/RIGHT]
|