TIN BUỒN
Vô Cùng Xúc Động hay tin
Chị NGUYỄN THỊ MƯỜI
( Cựu học sinh khóa 4 Trung Học GC- Nữ Hộ Sinh Quốc Gia)
Trưởng Khoa Nhi bệnh viện Từ Dũ. Sài Gòn
ĐÃ giã biệt cõi tạm ra đi về cõi vĩnh hằng, sau nhiều tháng chống chỏi với con bệnh trầm a.Chị ra đi vào ngày 24 tháng 10 năm 2010 tại tư gia Sài Gòn . Hưởng dương 66 tuổi. Linh Cửu chuyển về an táng tại quê nhà vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2010 tại Xóm Rèn Làng Tân Niên Tây Quận Hòa Tân.
Xe tang ngừng trước nhà của người anh thứ tư là Thầy Nguyễn văn Hân và anh thứ chín là thầy Nguyễn Văn Duy, cũng là ngôi nhà mà chị được anh Tư nuôi dưỡng ăn học tại Gò Công...
Thầy cô cũ, các huynh tỷ muội đệ... chỉ biết xót thương cho người vắn số.. Cầu nguyện hương linh chị Nguyễn Thị Mười sớm siêu thoát.. Chia buồn cùng Cô Nguyễn văn Hân,Chị bảy Khang, Thầy Nguyễn văn Duy, thầy Nguyễn văn Nhất và tang quyến.
- Thầy cô cũ: Nguyễn văn Ba ( GC)- Đào Vũ Thân ( Sài Gòn)- Trần Thành Mỹ Trịnh Quang Lừng ( Bỉ)- Nguyễn Tiến Đức ( Cali)- Hoàng Thị Phương Thảo ( cali)
Huynh tỷ đệ muội:- Nguyễn văn Thế( CA)- Thanh Nguyên-( GC)- Bạch Cúc ( Houston)- Võ thị Thảo ( Houston)- Lý Xéo( Úc)- Đào thị Kim Loan( GC)- Võ Văn Tý( VA) -Trương Thị Rết( MN)-Phan Thanh Sắc( GC)- Nguyễn Thị Lang ( GC)-Nguyễn Thành Minh ( Kho Muối )-Nguyễn Thị Lữ ( GC)- Hồ Văn Xã ( GC)- Phan Văn Ba ( VA)-Bùi văn Hồng ( Houston)-Võ thị Châu ( GC)- Thu Hà( Ao Trường Đua)- Phan thị Bích Phương ( Úc)-Phan văn Giàu( Pháp)- Lê văn Cơ( VA)- Thy Lan Thảo ( Houston)....
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
( Chị Mười ơi ! Em không quên được tình cảm chị dành cho em sau ngày ra tù.. Hình ảnh chị em còn giữ trong ngày vui hôn lễ của em ... Rất tiếc không được tiễn đưa chị lần cuối . Vĩnh Biệt chị) Bảy Sơn
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|