Thư cảm ơn
Gởi từ Nhạn Trắng Gò Công đến đồng hương Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn.
Trước hết, xin thay mặt cho See The Light Foundation và những người bất hạnh ở quê nhà VN, Phương Dung xin chân thành cảm ơn tất cả quí đồng hương Gò Công đã đến tham dự rất đông trong chương trình gây quỹ của See The Light Foundation, được tổ chức vào trưa ngày 29 tháng 7 năm2007 tại Jewish Community center, Fairfax, Virginia.
Trưa hôm đó, trong bầu không khí sôi đông, đầy khán gỉả trong hội trường, tiếng vỗ tay, tiếng trống, tiếng đàn… Nhưng Phương Dung chỉ cảm thấy lòng mình thật xúc động khi nhận ra những người thân quen dễ mến của Gò Công, đến từ Gò Công mà Phương Dung đã có duyên gặp gỡ. Đúng như những gì anh Nguyễn Phước Tường đã nhắc nhỡ và ca ngợị về hội thân hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn với Phương Dung rất nhiều lần.
Phương Dung sắp về lại Gò Công thân yêu. Vùng đồng chua nước mặn. Nơi được sinh ra. Nơi đó có bầu không khí trong lành đầy ấp tình quê hương. Đầy ấp tình người, như quí đồng hương Gò Công vùng HTĐ đã trao cho Phương Dung bắt một nhip cầu nối liền tình thương giữa con người va con người. Hành trang về Gò Công lần này rất nặng gánh cho Phương Dung. Không phải về tài chánh, mà ân tình. Nhưng với khả năng và những gì có thể với được trong tầm tay, Phương Dung hy vọng sẽ thực hiện được hoài bão của mình. Hy vọng sẽ giúp được một phần nào cho bà con Gò Công hằng mong đợi. Xin trân trong cảm ơn cuộc đời đã cho Phương Dung diễm phúc này, để có những dòng tâm tư thật sự của lòng mình như hôm nay.
Trong nhiều thập niên qua, Phương Dung đã có dịp đi trình diễn nhiều nơi. Trước năm 1975 là Pháp, Thái Lan, Lào. Sau này, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điễn, Úc, Liên Sô và nhiều nơi trên nước Mỹ. Thế nhưng, không có nơi nào để lại cho Phương Dung niềm thương mến và tri ân cuộc đời như Gò Công. Như quê hương mình. Mặc dù Gò Công quá bé nhỏ so với những địa danh, những thành phố to lớn, văn minh mà Phương Dung đã từng đi qua. Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi “Chị đã đi rất nhiều nơi, vậy chỗ nào đáng trân trọng nhất”, Phương Dung sẽ không ngần ngại trả lời: “Gò Công , quê tôi” .
Sau cùng, Phương Dung xin thân chúc tất cả quí đồng hương một mùa hè vui tươi và hạnh phúc.
Nhạn Trắng Gò Công
Ca sĩ Phương Dung
Nhân đây, Phương Dung cũng xin công bố tài chánh chi thu của ngày gây quỹ vừa qua.
Cho đến ngày hôm nay:
Thu được: $12,642.
Chi phí: $8,300. (Gồm vé máybay, 3 ca sĩ, ban nhạc,
auditoriun, posters và linh tinh ) . Còn lại: $4,342.
|