Hoi Than Huu Go Cong Picnic Jul 29-2007
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Thông Báo
Forum Discription: Thông báo của Ban Điều Hành Diễn Đàn
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=318
Ngày in: 05/Jul/2025 lúc 4:10pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Hoi Than Huu Go Cong Picnic Jul 29-2007
Người gởi: tuavanle
Chủ đề: Hoi Than Huu Go Cong Picnic Jul 29-2007
Ngày gởi: 02/Aug/2007 lúc 9:28am
Trả lời:
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 12/Aug/2007 lúc 12:27pm
QuynhTram,
Có cần phải vậy không? Hãy để trống cõi lòng dành chỗ cho tình thương trú ngụ, tin tôi đi, làm như vậy, bạn sẽ thấy đời sống quả thật đáng yêu vô cùng.
------------- bx
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 16/Aug/2007 lúc 10:17pm
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 17/Aug/2007 lúc 6:38am
PT,
Có biết QuynhTram là ai không? Đó là người cô đơn và khổ sở nhất thế giới nầy.QT không có cõi lòng mở ra để chan hòa niềm vui với mọi người. Con người sống cứ mong muốn gieo rắt khó chịu cho người khác thì PT nghĩ tâm hồn có thảnh thơi được không. Đừng nghe,đừng bắt chước người khác mà mất vui, mất tình thương mến thương trong Hội, uổng lắm, không đáng đâu.
------------- bx
|
Người gởi: HoàiNam
Ngày gởi: 20/Aug/2007 lúc 8:35am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên
PT,
Có biết QuynhTram là ai không? Đó là người cô đơn và khổ sở nhất thế giới nầy.QT không có cõi lòng mở ra để chan hòa niềm vui với mọi người. Con người sống cứ mong muốn gieo rắt khó chịu cho người khác thì PT nghĩ tâm hồn có thảnh thơi được không. Đừng nghe,đừng bắt chước người khác mà mất vui, mất tình thương mến thương trong Hội, uổng lắm, không đáng đâu. |
----------------------------------------
Trong mọi trường hợp và mọi vấn đề, người ta không thể nào vỏ đóan được, mà chỉ ước đóan. Trong khi đó Đông Quyên đã bước qúa xa là lý đóan về đời tư của một cá nhân một cách vô căn cứ. Hòan tòan dựng đứng câu chuyện, bịa đặt cá tính của một ngưới để nói xấu, bôi bác. Như vậy, nhận thấy thứ nhất là không đúng với nội quy của diễn đàn là không được mạ lỵ, nhục mạ cá nhân. Thứ nữa là Đông Quyên thì thầm với một ngừơi khác trên diễn đàn để nói xấu về người thứ ba. Như thế là điều tối kỵ trong phép xã giao hang ngày, bất lịch sự và vô tư cách. Thêm vào đó ngôn từ không có gì gọi là than hữu, đối với một hội mệnh danh là thân hữu. Bởi vì logo của hội là Hội Thân Hữu Gò Công Vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi xin ban điều hành và nhất là trưởng ban điều hành đọc lại bài viết của Đông Quyên trong mục thông báo ngày 8/17/07. Và xin mời Đông Quyên đi chổ khác chơi. Chổ nào không có tiếng gọi là thân hữu
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 21/Aug/2007 lúc 6:34am
PT,
Đáng lẽ không nên có 4 cái hình.Sao không coi đó là hư không.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Thơ Sư Vạn Hạnh đó. Ông làm thơ cho trường hợp nầy.
------------- bx
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 22/Aug/2007 lúc 12:05am
Hi hi , tại PT không biết nói gì hơn nữa ! Chị Đông Quyên ơi , cám ơn ĐQ đã comfort PT và xin lỗi ĐQ cũng vì vậy mà bị nạn.
Những gì ĐQ nói rất đúng , càng lúc càng thấy đúng . Thôi thì coi như hư không nha .
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 8:35am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Thơ Sư Vạn Hạnh đó. Ông làm thơ cho trường hợp nầy. |
Xin bổ túc thêm cho tròn bài thơ của Vạn Hạnh Thiền Sư
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc Xuân vinh, Thu hựu khô
Nhâm vận thịnh suy vô bể úy
Thịnh suy như lệ thảo đầu phô.
Ông Ngô Tất Tế dịch:
Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cối Xuân tươi, Thu não nùng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương Đông.
(Giúp những người không hiểu hết nghĩa bài thơ chữ Hán)
TH
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 10:41am
Cảm ơn Thiên Hồng đã cho thêm 2 câu thơ, thật ra, tôi chỉ nhớ có chừng đó thôi.Chữ nghĩa trả hết cho Thầy rồi.Bốn mươi năm với đủ thứ chuyện trên đời mà văn thì không ôn, tất như"nghịch thủy hành chu"laf hợp lý. Phải vậy không.
------------- bx
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 6:33pm
ĐQ nhớ 2 câu thơ thật đúng là đã hay rồi, mà Thiên Hồng nhớ cả bài , thật xuất sắc ! Đọc cả bài thơ mới hay làm sao , nhất là có người dịch thơ nữa , thiệt cám ơn hết sức. PT nhớ anh hay chị Thiên Hồng này lâu lắm rồi mới dạo diễn đàn lại. Xin chào mừng .
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 7:07am
PT, thật ra cả bài thơ có 8 câu, Đường luật, thất ngôn bát cú. ĐQ nhớ 1 phần tư, còn Thiên Hồng chắc là nhớ trọn nhưng không muốn ghi ra hết thôi.PT biết tại sao không, vì T.H. nhớ cả thơ dịch của Ngô Tất Tố nữa. Vậy mới khâm phục chớ.
------------- bx
|
Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:42am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên
PT, thật ra cả bài thơ có 8 câu, Đường luật, thất ngôn bát cú. ĐQ nhớ 1 phần tư, còn Thiên Hồng chắc là nhớ trọn nhưng không muốn ghi ra hết thôi.PT biết tại sao không, vì T.H. nhớ cả thơ dịch của Ngô Tất Tố nữa. Vậy mới khâm phục chớ. |
Sư Vạn Hạnh
Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ là để chia sẻ sự hiểu biết với nhau giữa những người đồng hương chứ không phải là những điều tranh luận hoặc chỉ trích nhau trên diễn đàn.
Cảm ơn
Đông Quyên
Theo như ĐQ và PT đã biết là lâu lắm rôi tôi không vào diễn đàn GC, hôm qua mới trở lại diễn đàn thì thấy ĐQ có trích hai câu thơ của Thiền Sư Vạn Hạnh, thấy bài thơ còn thiếu hai câu nên mới bổ túc. Thú thật thì mình cũng chẳng tài giỏi gì mà nhớ hết bốn câu thơ trên cọng với bài dịch của Ngô Tất Tố, chỉ duyên may là có đọc được bài đó cách nay không lâu nên còn nhớ rõ.
Thật ra bài thơ chữ Hán chỉ có bốn câu (thất ngôn tuyệt cú), Tiện đây xin nói thêm về nguyên do tại sao có bài thơ này
“…Theo tài liệu của trường Bác Cổ Viễn Đông thì Vạn Hạnh Thiền Sư họ Nguyễn, tên thật và năm sanh không được ghi nhận. Sách Thi Văn Lý Trần của nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội có ghi tên thật Ngài là Nguyễn Văn Hạnh, người ở châu Cổ Pháp, làng Dịch Bảng thuộc tỉnh Bắc Ninh nay là Hà Bắc… Thiền Sư liễu Đạo nhằm ngày rằm tháng 5, năm Mậu Ngọ (30/6/1018) thọ trên 80 tuổi, niên hiệu Thuận Thiên thứ chín (Lý Thái Tổ lên ngôi năm 1010 lấy niên hiêu Thuận Thiên), không bịnh mà thác, người đời bấy giờ bảo là Thiền Sư hóa thân. Trước khi lìa bỏ xác phàm.Thiền Sư cho dời tất cả môn sanh và cho bài kệ này:
“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc Xuân vinh, Thu hựu khô
Nhâm vận thịnh suy vô bể úy
Thịnh suy như lệ thảo đầu phô.”
Thấy đệ tử thương khóc, Thiền Sư bảo rằng: “Các con muốn ta đi về đâu? Ta không lấy chỗ trụ để trụ và cũng không nương vào chỗ không trụ để trụ.”…..”
TH
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:57am
Thiên Hồng,
Đa bảo chữ nghĩa trả Thầy ráo trơn trọi mần sao nhớ, 4 câu thì dễ nhớ hơn 8 câu, có sao đâu.Cảm ơn Thiên Hồng cho tài liệu.Tất cả những lời tôi nói ra là thật đó.Nếu trước đây bảo tôi phải đọc 2 câu dưới hoặc bị đòn thì tôi thà chịu đòn còn hơn đọc bậy.Bây giờ thì ngon rồi.Lần nữa cảm ơn Thiên Hồng.
------------- bx
|
|