|
( http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong
da ) - Wayne Rooney, cái tên đang xuất
hiện hàng ngày trên khắp các mặt báo trên thế
giới, không phải chuyện tôn vinh anh như một người hùng trên sân cỏ,
mà dường như đó chỉ
là hình ảnh con người đồi bại
với dục vọng thấp
hèn.
Giận thì giận
Rooney đã sai lầm không phải chỉ một lần, từ khi
anh còn là chàng trai trẻ tuổi mới lớn. Năm 2004 trước khi khoác chiếc áo của
MU, những vụ quan hệ tình dục với gái mại dâm là Charlotte Glover và sau đó là
một người phụ nữ đáng tuổi mẹ tại thành phố Liverpool đã làm hoen ố hình ảnh
một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh. Nhưng khi đó Wazza chỉ là một
cậu bé vừa trưởng thành và tò mò những chuyện người lớn. Người yêu mến anh
chẳng vì thế mà ghét bỏ một con người từng trưởng thành từ khu phố lao động
nghèo ngoại ô thành phố Liverpool, học hành chẳng ra đâu vào đâu và chỉ giỏi
mỗi môn thể dục.

Nhưng khi
con người trưởng thành và là trụ cột của
gia đình, tất cả sẽ nhìn anh ta bằng
con mắt khác. Rooney đã dần trở thành con người
khác, mạnh mẽ và chín chắn hơn trên sân cỏ,
ít những pha phạm lỗi ác ý cũng như những lời nói tục
tĩu của kẻ ít học. Và mừng
cho “gã Shrek” khi đã tìm được
một nửa của mình, cô bạn
gái Coleen McLoughlin nay là Coleen Rooney. Tất
cả đã thay đổi như một
tương lai
màu hồng với Wazza và càng hạnh phúc hơn khi cậu
con trai đầu lòng Kai
Rooney ra đời trong sự chúc mừng của
hàng triệu người hâm mộ. Rooney khi đó trở thành tấm gương vượt
khó, một hình mẫu để những
cô bé, cậu bé nói theo nếu muốn mong muốn
trở thành ngôi sao.
Rooney cũng bộc bạch sự hối
hận vì những lỗi lầm
thời trẻ và khuyên tất cả mọi
người hãy đừng đi theo vết xe đổ của
mình. Vậy mà…
Vụ scandal tình dục vài ngày qua đã xóa sạch kí
ức về sự hoàn lương của “gã Shrek” và hình ảnh người chồng, người cha tốt đẹp
đã bay biến chỉ trong vài giờ. Khi cô đào Jenny Thompson công khai chuyện ân ái
với Rooney rõ mồn một như ban ngày kể cả những chi tiết “phòng the” nhất thì
tất cả mới ngả ngửa, Wazza cũng tệ như những cầu thủ suốt ngày chỉ thấy quanh
quẩn các bóng hồng xung quanh. Và còn đáng giận hơn khi Rooney chỉ mang vỏ bọc
thánh thiện về nhà, trong khi bàn tay dơ bẩn từng ôm ấp những cô gái gọi trong
các cuộc vui trác táng, lại là chỗ dựa cho vợ con. Thế mới hiểu tại sao Coleen
lại “sốc” khi nghĩ tới những gì ông chồng từng được cô tôn sùng đã làm sau
lưng, khi cô còn đang mang nặng đẻ đau giọt máu Rooney.
Thương thì thương
Nói gì thì nói, Rooney chỉ là cá nhân trong vô số
những kẻ đáng khinh bỉ trong xã hội này, nhưng hãy nhớ trên sân cỏ, đó vẫn là
cầu thủ mang hi vọng của cả đội bóng và cả đất nước. Ở MU, Rooney vẫn là cầu
thủ không thể thiếu trong đội hình của HLV Alex Ferguson. Ở đội tuyển Anh, chưa
tìm ra tiền đạo nào có khả năng thay thế “gã Shrek”. Mỗi khi Rooney vắng mặt,
câu hỏi đầu tiên người hâm mộ nghĩ tới, liệu MU và ĐT Anh sẽ chơi như thế nào,
ghi bàn như thế nào? Vậy chẳng ngoa khi nói, Rooney là phần xương thịt của
không chỉ Quỷ đỏ mà cả đội tuyển xứ sở sương mù.

Rooney vẫn
luôn là cầu thủ thi đấu “nhiệt”
nhất trên sân, đến nỗi có thời
gian lối chơi máu lửa
của Wazza khiến các ông thầy phải ngay lập
tức hãm lại, Nếu không thì một
là Ro10 sẽ ăn thẻ, hai là dính chấn thương. Không nhiều cầu
thủ tại nước Anh có khả
năng tầm Rooney, thậm chí sân cỏ xứ sở
sương mù
còn “hiếm muộn” những tài năng như vậy. Chỉ tiếc
một điều, khi người ta lắm tài cũng sinh ra lắm tật.
Rooney đã đem lại bao
giây phút đắm chìm trong
đam mê của trái bóng bao
nhiêu, thì cảm giác thất vọng với
những gì “gã Shrek” đã
làm ở ngoài sân cỏ cũng bấy nhiêu. Vẫn
biết chẳng có ai hoàn hảo, nhưng thật
tiếc sẽ chẳng thể
có một Rooney vẹn toàn cả tài và đức.
Đồng đội và người đàn anh tại MU, Ryan Giggs đã
đúng khi nhận xét cầu thủ thời hiện tại ngày càng xuống cấp, tất nhiên không
phải chuyên môn mà là đạo đức. Khi mức lương giờ không tính bằng tháng mà bằng
tuần, khi mà một cầu thủ mới chỉ nổi danh có tý tên tuổi đã hưởng mức lương
khổng lồ thì kéo theo đó là những hậu quả khôn lường. Có tiền họ sẽ thỏa sức
vui chơi và thác loạn theo bạn bè với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, sẽ khó
mà ngăn nổi trước những cám dỗ nếu không chiến thắng chính bản thân mình. Đừng
nói chỉ Rooney, mà cả cái xã hội loài người này, sẽ không ít kẻ chỉ đeo cái mặt
nạ hào nhoáng bên ngoài, mà bên trong đã rục muỗng từ lâu.
http://www.24h.com.vn/ - tin tuc | http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html - bong
da anh |
http://www.24h.com.vn/Lich-thi-dau/Lich-thi-dau-ngoai-hang-anh-c287a214190.html - lich
thi dau bong da anh |
http://www.24h.com.vn/ket-qua-bong-da-c140.html - ket qua bong da |
http://nhac.vui.vn/ - nhac
|