Print Page | Close Window

Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen...

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2492
Ngày in: 09/May/2024 lúc 7:04pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen...
Người gởi: van phan
Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen...
Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 3:28am
 
                      Mời về thăm lại quê hương
 
 

  




Trả lời:
Người gởi: van phan
Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 3:51am
 
 Thành thật xin lỗi thân hữu vì không biết kỹ thuât gỡi bài.   Xin rút kinh nghiệm.
            văn phan


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 4:23am
 Muốn cọp hình của người khác mà không được, tôi đi CHÙA CỌP để xám hối tâm linh
 Chùa Cp Thái Lan   
Internet 2010/02

Từ 10 năm nay, ngôi chùa Pa Luang Ta Bua, hay còn gọi Chùa Cọp (tỉnh Kanasampanno, miền Tây Thái Lan) thu hút rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi 34 chú cọp hiền lành trong khuôn viên chùa.

Chuyện được bắt đầu vào năm 1999, khi một chú cọp con bị bỏ rơi được các vị sư ở đây nhận nuôi. Từ đó, nhiều thợ săn trong vùng đã mang cọp con tới chùa sau khi mẹ của chúng bị họ bắn hạ. Số lượng cọp nuôi trong chùa cứ thế tăng dần theo thời gian khiến ngôi chùa trở thành một điểm đặc biệt thu hút du khách. Hiện Chùa Cọp là một trong số ít nơi trên thế giới cho phép khách du lịch trực tiếp đến gần, quay phim, chụp hình lưu niệm với cọp. Những chú cọp ở đây thường nằm im hiền lành ở sàn nhà, mặc cho khách vuốt ve hay chụp ảnh.

Các chú cọp này được nuôi bằng thịt nấu chín để tránh cho chúng không tiếp xúc với mùi máu tanh và thói quen ăn thịt sống. Dù vẫn có nhiều ý kiến hoài nghi về sự hiền lành của những chú cọp nhưng đến nay người ta vẫn chưa tìm ra bất cứ một bằng chứng nào chứng tỏ chúng bị tiêm thuốc mê hay bị cho uống bất cứ loại thuốc nào khiến tinh thần suy giảm, không thể bộc lộ bản chất hoang dã. Với những chú cọp con sinh ra tại chùa, các sư sẽ tách chúng khỏi mẹ, cho sống với con người ngay khi mới được 21 ngày tuổi. Bầy cọp thường được nhốt trong các lồng sắt ; hàng ngày, vào những buổi chiều, chúng được thả ra dạo chơi bên một hồ nước gần đó. 

Đàn cọp được thả tự do chơi đùa vào mỗi chiều

Cho đến nay, chưa có bất cứ trường hợp du khách hay vị sư nào bị các chú cọp này tấn công. Những chú cọp ở đây thân thiện đến nỗi người ta có cảm giác chúng chỉ là những con mèo to lớn mà thôi. Lũ cọp cũng giữ chân nhiều du khách ở lại chùa. Cô Steinhardt, một du khách người Nga, sau khi đến thăm chùa đã tình nguyện ở lại chăm sóc lũ cọp suốt 7 năm qua. Robyn Shelby, một sinh viên ngành luật ở California, cũng đã ở lại chùa trong 7 tháng để phụ giúp các sư chăm sóc đàn cọp …

Trao đổi với phóng viên ABC News, sư trụ trì Pra-Acharn Phusit nói : “Phật Giáo luôn tin vào sự tái sinh, vì thế, tôi cho rằng những chú cọp này kiếp trước từng là họ hàng của tôi, của các sư khác trong chùa. Tôi nghĩ loài vật cũng có những đặc điểm giống như con người. Chúng cũng biết vui, biết buồn, biết tức giận, biết mệt mỏi … Bằng tình thương của mình, chúng tôi đã cảm hoá được chúng

vo van phan 


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 4:34am

 ....Và đi thêm một cảnh chùa NÚI VÀNG nửa mới thanh thảng tâm thần ....

Kiệt Tác Chùa Núi Vàng Myanmar (Miến Điện)

Bàn tay sáng tạo của con người kết hợp với tuyệt tác thiên nhiên đã tạo nên điều kỳ diệu. Chùa Núi Vàng (Kyaikhtiyo) cho tới nay vẫn là điểm đến đầu tiên của hầu hết những ai ghé thăm Myanmar.

Tĩnh lặng đến mức từng giọt nước rơi rất nhẹ cũng được nghe thấy, tâm hồn con người trở nên thanh thoát hơn khi đến chùa Kyaikhtiyo.

Đến Myanmar là bước vào một thế giới khác với hương vị, cảnh quan, và cảm giác hết sức quyến rũ với bầu không khí thật sự khác thường.

Yangon, thủ đô của Myanmar, là nơi kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, giữa một bên là nền văn hoá Miến Điện thực thụ, bên kia là những di sản thời thuộc địa sót lại, vẫn còn tồn tại hàng thập kỷ sau khi Anh quốc rút lui.  

Chùa Núi Vàng nằm cheo leo ở mỏm núi. (myanmarpolestar) 

Nhịp đập của thành phố hòa nhịp cùng những con đường rộn rã của nó đã tạo nên nét rất riêng của đất nước: người Myanmar.

Du khách tới đây sẽ hứng khởi khi chứng kiến những cuộc diễu hành rất nghiêm trang của các nhà sư trong bộ áo choàng màu vàng nghệ và tím, những ni cô đang tìm của bố thí, và những phụ nữ Myanmar sang trọng điểm xuyết cho mình những món trang sức giả kim vàng óng.

Kẻ trẻ, người già thích kéo dài cuộc tán gẫu trong những phòng trà, trên môi là điếu xì gà truyền thống thơm ngát, trong những bộ trang phục truyền thống theo kiểu longyi và htamein đã có từ hàng thế kỷ qua.

Những bãi biển của Myanmar có lẽ là nơi độc nhất vô nhị trên trái đất này chưa bị ngành du lịch khai phá, điển hình nhất là bãi biển mang tên Ngapali.

Tại đây, khách du lịch có thể thư giãn dưới bóng râm của hàng cọ, thả bộ trên dải cát bàng bạc, ngắm nhìn ngư dân đánh cá buổi sớm tinh sương, hay chỉ đơn thuần là để cho những cơn gió từ vịnh Bengal thổi vào làm cho trí não được tuệ minh.  

Chùa Kyaikhtiyo là một trong những ngôi chùa cổ nhất và nổi tiếng nhất trong tất cả các ngôi chùa ở Myanmar. Chùa Kyaikhtiyo tọa lạc gần thị trấn Kyaikhto, quận Thaton, và nhiều người tin rằng nó được xây dựng trong thời gian Đức Phật còn sống, trên 2500 năm trước.

Theo truyền thống của đạo Phật, tên ngôi chùa này được bắt nguồn từ "Kyaik" có nghĩa là "chùa", còn "yo" nghĩa là ngự trên đầu của nhà ẩn dật; còn trong tiếng Pali thì "hti" nghĩa là một nhà ẩn dật và vì thế Kyaikhtiyo hàm ý ngôi chùa mang đầu của nhà ẩn dật. Theo truyền thuyết kể lại, sau khi một người tu hành xuống tóc vì Đức Phật thì không còn quyến luyến gì trần đời và toàn tâm đi tìm miền cực lạc.

Nơi đây có một tảng đá thiêng, được bao bọc bởi những lá bằng vàng dát mỏng, nằm cheo leo trên bờ một vách đá. Truyền thuyết kể rằng, sở dĩ tảng đá giữ vững được vị trí của nó là nhờ có một sợi tóc của Phật Tổ được đặt ở vị trí chính xác trong một cái tháp thờ cao đến 7,3 m nằm trên khối đá này.  

Ngôi chùa được xây dựng trên một tảng đá tròn, hình quả trứng rất to lớn trên độ cao 1.100 m so với mặt biển. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng thế giới, di sản văn hoá khổng lồ của nhân loại.

Trước khi tới Yangon, những người nước ngoài đều đã có khái niệm sơ bộ về kỳ quan này qua sách báo, phim ảnh hoặc lời kể. Điều đáng nói là khoảng cách giữa khái niệm và thực tế rất lớn, điều này tạo ra niềm hứng thú và cảm phục cho mọi người như khi chính ta đang đứng trước Angkor vĩ đại. Quần thể kiến trúc to lớn này tọa lạc trên đỉnh một khu đồi lớn với nhiều bậc thang trải dài xuống tận chân đồi và một hệ thống thang máy hiện đại.

  

Từ dưới chân núi, du khách chỉ nhìn thấy duy nhất chỏm đá nhô ra phía ngoài; nhưng khi lên đến đỉnh, cảnh quan diễn ra trước mắt là một quần thể kiến trúc thống nhất.  

Ngôi chùa Kyaikhtiyo cao gần đến 30 m với vô vàn tượng Phật được đặt khắp ngóc ngách, đặc biệt có một số tượng Phật được trang điểm bằng hàng nghìn viên đá quý, vài trăm viên kim cương với hàng trăm chiếc chuông vàng.

Toàn bộ khuôn viên chùa vàng có kích thước hình chữ nhật, cao hơn mặt bằng thành phố 20 m. Từ 4 hướng chính là 4 dãy cầu thang có mái ngói che phủ. Dãy cầu thang dài nhất 175 bậc, dãy ngắn nhất 104 bậc. Hai bên các dãy bậc thềm là hàng loạt các nhà nghỉ cho khách hành hương.

Để leo lên đến được đỉnh núi dài 12 km tính từ vùng Kimmunsakhan, du khách phải leo bộ qua 20 trạm nghỉ khác nhau với các quán cóc nhỏ phục vụ đầy đủ các loại nước giải khát và trái cây.  

Tuy nhiên, điểm hấp dẫn mọi người nhất là trong suốt quãng đường dài như thế, không một tia nắng nào có thể ảnh hưởng đến vì các tán lá cây rộng lớn có thể che mát mọi người.

 VO van phan


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 6:46am
Vo van Phan ơi, phần về thăm lại VN chi thấy chữ mà không thấy hình.

-------------
kb


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 3:26am
Trần Kim Báu ơi ! Cám ơn anh phúc đáp góp ý. Vì mới tự học  được cách đọc và gởi email ...may mắn gặp gocong.com ... fan luôn. Học hướng dãn gõ được dấu tiếng Việt , còn post hình thì chưa... hậu quả cho Trang Diễn Đàn , ngoài ý muốn ...Mong Ban Điều hành giúp đở chỉnh sửa giùm các bài tôi gởi ( thấy dưới bài các thân hửu có ghi như : Lo cong chỉnh sửa ) và góp ý nội dung bài gởi có lành mạnh với Diễn đàn mình không , có lạm dụng nhiều không ..? Chúc Diễn Dàn HTHGC luôn tốt đẹp .
van phan     


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 3:35am

Sir Gustave Eiffel, "Ngài Kỹ Sư Vĩ Đại"
Sưu Tầm Trên Net

  

Ngày 10/10/1889, khi tới thăm Tháp Eiffel, nhà phát minh trứ danh người Mỹ Thomas Edison đã viết vào sổ vàng lưu niệm ở đây những lời lẽ trân trọng đến mức tưởng như không còn gì đáng trân trọng hơn.

Xin gửi tới Ngài Eiffel,

Công Trình Sư dũng cảm đã xây dựng nên mô hình khổng lồ và kỳ diệu của công nghệ hiện đại, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ cao nhất của tôi dành cho tất cả các kỹ sư (đã tham gia xây dựng Tháp), bao gồm Ngài Kỹ Sư Vĩ Đại.

Vị Chúa Tốt Lành,

Ký tên : Thomas Edison

Sự trân trọng tột cùng đó hoàn toàn xứng đáng với một con người không chỉ tạo ra một Tháp Eiffel huyền thoại, mà còn là đồng tác giả của Tượng Nữ Thần tự Do bất hủ ở Mỹ, và là tác giả của hàng chục công trình sắt thép khổng lồ nổi tiếng khác trên khắp thế giới, trong đó có Cầu Long Biên ở Hà Nội, Cầu Tràng Tiền ở Huế và Kết Cấu Nhà Bưu Điện Sài Gòn.


Cầu Long Biên đầu thế kỷ 20, một tác phẩm của Eiffel, một trong những dấu ấn biểu tượng của HN


Cầu Tràng Tiền, Huế


Nhà Bưu Điện Sài Gòn

Nhưng cuộc sống đôi khi rất nghịch lý : Người đời thường để ý đến công trình của ông nhiều hơn chính bản thân ông.

Năm 1889, khi chứng kiến đám đông nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng chiếc Tháp Eiffel, tác giả của chiếc Tháp đã phải thốt lên : "Tôi phát ghen lên với nó, vì nó còn nổi tiếng hơn tôi !".

Trong bài báo "Gustave Eiffel : The Man Behind The Masterpiece" (Gustave Eiffel : Người đứng sau công trình kiệt tác), Karen Plumley viết :

"Mặc dù Eiffel tự hào với cái Tháp huyền thoại mang tên ông, nhưng ông thường cảm thấy chính huyền thoại đó lại cản trở công chúng biết đến ông hơn như một kỹ sư và nhà nghiên cứu tài ba. Khi Eiffel lấy tên mình để đặt cho ngọn Tháp, đó là một biểu hiện chính đáng của lòng kiêu hãnh, nhưng rồi chính ông phải lấy làm ân hận. Trải qua thời gian, cái tên đó và công trình đó hợp nhất làm một, trong khi tác giả đứng đằng sau công trình bất hủ đó thì dần dần bị quên lãng trong bóng tối của chính công trình sáng tạo của mình".

Vậy thiết tưởng đã đến lúc chúng ta phải biết rõ Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), người đã để lại trên thế gian này những kỳ đài bất hủ không thể nào quên, và đặc biệt đã để lại trên đất Việt Nam của chúng ta một kiệt tác về kết cấu và nghệ thuật – Cầu Long Biên Hà Nội, một "con rồng của Thăng Long" trong thế kỷ 20.
 van phan



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 3:53am

                 

            Tượng Nữ Thần tự Do
                                 sưu tâm trên internet

Tượng Nữ Thần Tự Do với tên đầy đủ là Tự Do Soi Sáng Thế Giới (La liberté éclairant le monde/Liberty Enlightening the World), là một món quà đặc biệt của nước Pháp dành tặng nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm tròn 100 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập (thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Anh).

Cách Mạng Pháp 1789 là ngọn cờ thúc đẩy tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái lan rộng ở Pháp rồi ra toàn thế giới trong suốt những năm tháng tiếp theo. Một trong những người Pháp đi tiên phong trong trào lưu này là Édouard René Lefèvre de Laboulaye, một nhà chính trị kiêm nhà văn chuyên viết về lịch sử Mỹ. Chính ông là người đề xuất ý tưởng tặng nước Mỹ một món quà để ca ngợi nền tự do. Ý tưởng của ông lập tức được chính phủ Pháp ủng hộ, và việc thiết kế mỹ thuật được giao cho nhà tạc tượng trứ danh Frédéric-Auguste Bartholdi.

Bartholdi đã thiết kế nên hình ảnh một phụ nữ khoẻ mạnh có nét đẹp kinh điển như những bức tượng Hy Lạp cổ đại với kích thước khổng lồ ở tư thế đứng thẳng, đầu đội vương miện với 7 tia hào quang toả ra tượng trưng cho 7 biển và lục địa trên trái đất, tay trái mang một phiến đá ghi dòng chữ "JULY IV MDCCLXXVI", tức là "Tháng Bẩy, Ngày 4 Năm 1776" (ngày độc lập của Mỹ), tay phải giương cao bó đuốc của tự do, thân mặc tấm áo choàng phủ kín tới chân.

Nhưng ngay lập tức Bartholdi phải đối mặt với 2 bài toán nan giải :

• Làm thế nào để bức tượng khổng lồ có thể tháo rời ra từng bộ phận để chuyên chở sang Mỹ ?
• Bức tượng sẽ được dựng trên Đảo Tự Do trong Cảng New York, vậy phải làm thế nào để nó chịu đựng được gió bão rất mạnh ngoài biển Đại Tây Dương ?

Người thích hợp nhất có thể giúp Bartholdi giải 2 bài toán hóc búa đó không thể là ai khác Gustave Eiffel !


Tượng Nữ Thần Tự Do trên Đảo Tự Do, Cảng New York, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ

Vào thời điểm này, tên tuổi Eiffel đã được nhiều người biết đến như một công trình sư tài ba từng xây dựng nên những công trình khổng lồ có kết cấu phức tạp và chắc chắn, vì thế ông được mời giúp Bartholdi xây dựng Tượng Nữ Thần tự Do. Ngay lập tức Eiffel hưởng ứng và bắt tay vào việc.

Trước hết, bài toán thứ nhất được giải bằng cách "cắt rời thân thể" Nữ Thần Tự Do ra làm 350 mảnh rồi chất lên chiếc thuyền buồm mang tên Isère để chở sang Mỹ. Tới Mỹ, nó được đưa lên một hòn đảo có tên là Đảo Tự Do (Liberty Island) ở cửa sông Hudson nhìn ra cảng New York (New York Harbour).

Để giải bài toán thứ hai, Eiffel xây dựng một hệ thống cốt sắt làm cốt lõi bên trong để lắp ghép 350 mảnh đồng, tạo nên một bức tượng cao 46m, nặng tổng cộng 204 tấn, đứng trên một bệ cao 45,7 m (bệ do người Mỹ xây dựng). Riêng cánh tay giơ bó đuốc đã dài tới 12 m, ngón trỏ dài 2,4 m, cái đầu tính từ cằm tới vuơng miện cao 5 m, riêng cái miệng rộng 1m. Ngày nay du khách tới thăm bức tượng sẽ phải leo 354 bậc thang để lên tới vương miện. Bản thân vương miện là một "gian phòng" rộng với 25 cửa sổ, trông từ xa như 25 viên đá quý cài trên vương miện. Tổng cộng bức tượng bao gồm 31 tấn đồng và 125 tấn thép. Các tấm đồng làm bề mặt bức tượng có chiều dày 2,37 mm, được ghép với nhau sao cho cách ly với khung thép bằng những tấm cách điện để tránh hiệu ứng pin kim loại làm rỉ chỗ ghép do hơi nước biển gây nên.

Mặc dù được hai tài năng xuất chúng là Bartholdi và Eiffel phối hợp thực hiện, dự án này vẫn không thể nào hoàn thành kịp thời hạn kỷ niệm 100 năm nước Mỹ độc lập (1876), mà phải đợi tới mười năm sau, tức 1886, Tượng Nữ Thần Tự Do mới được tổng thống Mỹ Groover Cleveland chính thức cắt băng khánh thành.

Trong bài báo "Gustave Eiffel : The Man Behind The Masterpiece" (Gustave Eiffel : Người đứng sau tác phẩm bậc thầy), ký giả Karen Plumley viết : "Eiffel dựng một khung thép để gắn các tấm kim loại vào đó, và đặt nhiều chùm thép thẳng đứng cắm sâu vào trong bệ đá granite của nền móng để giữ cho bức tượng khổng lồ đứng vững. Kết quả là có một bức tượng nhẹ hơn (so với tượng đặc) nhưng vẫn đảm bảo chắc chắn, có khả năng chịu đựng được một tải trọng khổng lồ và hàng loạt tác động khắc nghiệt khác. Một lần nữa, Eiffel đã chứng minh khả năng của ông trong việc giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp và khó khăn nhất, trong đó sử dụng những kỹ thuật mà trước đó không ai dám làm".

Bách khoa toàn thư Wikipedia cho rằng thiết kế kết cấu của Eiffel là điều kiện không thể thiếu để biến dự án Tượng Nữ Thần Tự Do khổng lồ thành hiện thực. Kể từ 1886, kiệt tác văn hoá này nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc gia của nền tự do ở Mỹ, đem lại niềm kiêu hãnh cho người Mỹ, trở thành một tâm điểm thu hút khách du lịch và di dân từ khắp thế giới đến Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế ở đây phát triển mạnh mẽ chưa từng có [Một số người Mỹ sống ở Pháp rất hài lòng với món quà mà người Pháp đã dành tặng cho đất nước họ, vì thế họ trả ơn người Pháp bằng cách xây dựng một phiên bản Tượng Nữ Thần Tự Do ở Pháp. Phiên bản này cũng bằng đồng, cao 11m (khoảng ¼ bức tượng ở New York) đã được dựng lên tại hòn đảo Thiên Nga cách Tháp Eiffel khoảng 2km về phía bắc. Tại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, cũng từng xuất hiện một phiên bản Tượng Nữ Thần Tự Do với kích thước nhỏ cao 2,85 m, dân gian gọi là "Tượng Bà Đầm Xoè", lúc đầu được triển lãm trong Hội Chợ Đấu Xảo Hà Nội (Cung văn hoá hữu nghị hiện nay), sau được chuyển về Vườn Hoa Chí Linh (vườn hoa trước cửa Ngân Hàng Trung Ương hiện nay), sau đó đã được đặt trên nóc Tháp Rùa, rồi lại chuyển về Vườn Hoa Cửa Nam, cuối cùng bị giật đổ ngày 01/08/1945 dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, vì bị coi là biểu tượng của nhà nước thuộc địa].

van phan



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 7:30am
           SAIGON ĐẸPLẮM , SAIGON ƠI , SAIGON ƠI....

Sài Gòn Hôm Nay

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 8:03am
Van Phan ơi,
Gửi hinh như vậy là anh đã hơn tôi mấy bậc rồi, nói về vi tính thì tôi thuộc loại hạ hạng ngoại hạng. Hoc hoài vẫn không xong. Dường như tôi bị dị ứng ba cái vụ nầy đó. Thôi đành chịu vậy.
Anh thấy nhiều khi phía dưới có ghi.... chỉnh sửa. Không phải là người phụ trách Diễn Đàn đâu, tự anh sửa, phần dưới sẽ ghi "Van Phan chỉnh sửa". Anh có thể nhấn chuột vào chữ "SỬA" và làm lại, có sao đâu.
Anh cho mọi người thưởng ngoạn SÀI GÒN HÔM NAY, cảm ơn anh. Sài Gòn chúng ta rất nhiều sáng kiến nhưng chẳng chịu cải tiến kỹ thuật chút nào. Thật ra''TÚNG PHẢI TÙNG QUYỀN", "CÁI KHÓ NÓ BÓ CÁI KHÔN", nhìn để cảm thông và thương xót. Phải không!?


-------------
kb


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 10:17am
 
Thân gởi anh Van Phan,
Cám ơn mấy bài anh gởi. Đọc rất hay và là tài liệu quý giá. Nhìn hình ảnh Saigon bây giờ mà nhớ lại Saigon năm xưa... có tiệm Givral mà mấy lần về VN sau đây tôi có đến đó để gặp bạn bè. Bây giờ thì không còn nữa! Nhìn mấy biệt thự sang trọng trong hình mà lòng ước ao làm sao được ở một căn nhà như vậy.
Anh viết " lo cong chỉnh sửa" thì như anh Báu nói là những thành viên thường như tôi chỉ sửa lại bài mình viết thôi. Những người phụ trách Diễn Đàn, thành viên 4 hay 5 "sao" Admin%20Group tức là moderator hay Admin thì mới sửa bài người khác được.
Còn mấy hình từ BBC anh gởi không hiện lên chắc là họ(BBC) đã xóa rồi. Hình gởi lên đây phải nằm trong một server nào đó để cho mỗi lần đọc, internet đến đó mà lấy hình ra. Nếu anh còn những hình đó trong máy anh thì anh có thể upload lên photobucket chẳng hạn rồi post lại cũng được.
Hồi mới viết mấy bài đầu tôi cũng "lọng cọng" lắm đó anh ơi. 
Chúc anh vui khỏe để viết nhiều bài cho Diễn đàn.
 
 

 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 6:09pm
 
 
 
Kính chào anh Van Phan ,
 
Khi gửi hình hay bài, anh Van Phan nên gửi  link nguồn, nếu bài hay hình ảnh không xem được, người đọc có thể vào link nguồn xem.
( và cũng giới thiệu xuất xứ  bài của mình )
 
Đây là link nguồn bài "Vietnam on Vespa" của anh Van Phan :
 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2010/03/100309_vietnamonvespa.shtml - http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2010/03/100309_vietnamonvespa.shtml
 
click vào link trên sẽ có đầy đủ hình ảnh anh Van Phan muốn post lên forum.
 
 
Cám ơn những bài của anh Van Phan.
Kính chúc anh luôn an vui.
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 6:41pm
 
Cám ơn mykieu nhiều lắm
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 16/Apr/2010 lúc 4:31am
 Cám ơn anh Lộ Công , anh Kim Báu và Mỹ kiều đã phúc đáp,  chỉ dẩn kỷ thuật ,để tìm lại được hình đã mất  và sữ dụng Diển đàn an toàn .
   +++ Còn hình Sai Gòn bây giờ, cho thấy nhà cửa ở các khu Đô thị mới được xây cất theo phong cách chung cư châu Âu quá đẹp ,mỗi Batiment một nét đẹp riêng.....
  +++ Người làm các nghề  tự do trước 2005  như  trong hàng ảnh bên tay mặt,  không nhìn thấy ở SG nữa , Bây giờ theo luật An toàn giao thông , đi xe máy phải đội nón bảo hiểm , không được ôm chở cồng kềnh , xích lô và xe  thô sơ, không được sữ dụng bừa bãi ...
++ Điều thú vị là đa số những người làm nghề tự do trước năm 2005 nầy,  họ đã tiết kịêm , vay tiền Ngân hàng và mua được căn hộ để ở, trong các tòa nhà nầy...Về tình cãm tôi thích sư chăm chỉ, chịu khó, chịu khồ...của dân lao động SG. Nhưng so sánh với những người đi đinh cư xứ, người làm lại cuôc đời, với hai bàn tay trắng , trời lạnh cắt da  , những năm đầu thiếu thốn bơ vơ, không biết gì, như mù, như điếc , như câm...bị khinh khi...thế mà mươi năm sau lại vươn lên  thành đạt tôi càng nể hơn .
van Phan           


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 18/Apr/2010 lúc 4:17am
                 ĂN UỐNG , GIẢI TRÍ , CUỐI TUẦN

Moulin Rouge
Bích Xuân, Paris

Khi nói đến Paris, không thể không nói đến những hộp đêm sang trọng nổi tiếng như : Lido, Crazy Horse, Moulin Rouge ... Ba hộp đêm này có những sắc thái khác biệt nhau, khác biệt về lối trình diễn những màn vũ, cũng như trang cách trang trí sân khâu ... 

 

Hộp đêm Lido đã có từ 60 năm nay, đây là biểu tượng sự sang trọng và lịch sự, với đoàn vũ 60 nam và 42 nữ vũ công. Tiêu chuẩn chiều cao các vũ công, nam 1,83m, nữ 1,75m. Người ta đếm nơi đây có 600 bộ áo quần lộng lẫy. Ngoài 102 vũ công, trong hộp đêm Lido có thêm 400 nhân viên làm việc trong đó kể cả nhân viên về kỹ thuật sân cũng như người phụ trách  áo quần cho vũ công thay đổi ... Lido chứa được 1.150 khách. Khách vào phải mặc áo "vết" và mang "cà vạt", nếu khách quên, sẽ có nhân viên đưa "cà vát""cho mượn. Trước khi ra về, khách trả "cà vạt" lại cho nhân viên. 

Hộp đêm Crazy Horse (được 56 tuổi) một biểu tượng cho sự gợi cảm một cách tinh vi và nghệ thuật với 20 nữ vũ công biểu diễn những màn vũ nghệ thuật gần như là khoả thân, và đặc biệt nhảy theo màu sắc của ánh đèn. Nơi đây sẽ cho bạn một bầu không khí giải trí 1giờ 35 phút, với những màn biểu diễn vũ điệu "taboo", bạn cảm thấy bị thu hút từ màn đầu cho đến màn cuối. Hộp đêm Crazy Horse nằm trong khu Champs Elysées.

Hộp đêm Moulin Rouge (118 tuổi) tuy là một hộp đêm ca vũ nhạc, nhưng là biểu tượng một khía cạnh về văn hoá của Paris. Nói đến Moulin Rouge người ta nghĩ ngay đến Paris về đêm. Trước mặt tiền của hộp đêm có một nhà máy xay lúa đặt trên nóc với cánh quạt gió, nhấp nháy đang quay bằng những ánh đèn néon đỏ, ngay trung tâm khu phố hợp thời trang. Những cảnh trang trí trên sân khấu Moulin Rouge huy hoàng lộng lẫy ( nơi đây có 1000 bộ áo quần ). Vũ điệu sống động luôn luôn đổi mới, và những nữ vũ công xinh đẹp được mệnh danh là Doris Girl. Vũ điệu  đặc biệt luôn luôn mở đầu chương trình là điệu vũ French Cancan (màn vũ biểu tượng của Moulin Rouge)với váy xòe nhiều lớp 3 màu (màu cờ Pháp), xanh, trắng, đỏ, (không bao giờ thay đổi). Những bài hát trình diễn nơi đây hết 80% là bài hát của Pháp, có khoảng hơn 100 nghệ sĩ trình diễn, trong đó có 60 nữ vũ công (luôn luôn 60 nữ vũ công) Đoàn vũ biểu diễn liên tục trong hai tiếng đồng hồ, với 9 lần thay đổi áo quần mới lạ làm cho khách đến choá mắt, và cách trang điểm đều giống nhau, đôi khi khách có cảm tưởng họ là những cặp chị em sinh đôi...Ngoài điệu vũ French Cancan có màn vũ then chốt là bồn cá lớn với các mỹ nhân ngư. Khách đến Moulin Rouge lúc nào cũng đầy ở mức độ 100/100. Hộp đêm này tiêu thụ rượu champagne với một số lượng trung bình 350.000 chai mỗi năm. Trong phòng chứa được 850 khách. Hộp đêm Moulin Rouge trình diễn mỗi đêm ba xuất, bắt đầu từ 6 giờ 30. Moulin Rouge cũng đã tiếp đón những nghệ sĩ nổi tiếng như  : Frank Sinatra, Joséphine Baker, Jane Avril, Edith Piaf ... Mới đây, Moulin Rouge đã được lồng vào phim với vai chính là Nicole Kidman.

Những cô gái trẻ đến từ khắp nơi với giấc mơ được tuyển vào đoàn vũ công MouLin Rouge. Trước khi vào đây, phải qua một cuộc thi tuyển thật gắt gao. Mỗi lần tuyển, người ta chỉ nhận vài vũ công trên số khoảng 300 người. Lúc đầu, thí  sinh được quyền mặc quần áo thun bó sát để nhảy biểu diễn qua cuộc thi khảo sát. Sau khi bị lọai ra khoảng 9/10. Số được tuyển còn lại, được yêu cầu nhảy với một "string" nhỏ xíu để gíam khảo kiểm soát cả thân hình, nhất là mông và ngực, tuyệt đối đôi chân và mông không được có vết thẹo hay vết nám. Chiều cao trung bình 1,75m. Một số thí sinh trình độ nhảy múa giỏi, có thân hình đẹp, nhưng hơi ốm, hay hơi mập cũng bị loại. Thí sinh khi trúng tuyển, có nơi ăn chốn ở, và có số lương 2.500 euro mỗi tháng. Người tuyển chọn thí sinh cho Moulin Rouge là cựu nữ vũ công gốc người Mỹ, nổi tiếng trong đoàn trước kia. Ngoài việc tuyển chọn thí sinh bà còn huấn luyện các màn vũ nữa. Những vũ công khi được thâu nhận làm việc ở đây, đối với họ là một điều may mắn, ngay cả khi thôi việc họ vẫn lấy làm hãnh diện. Mức độ làm việc ở đây gần như không ngừng với sự huấn luyện nghiêm khắc, và mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, nên các vũ công không dễ có một cuộc sống gia đình được. Một số vũ công may mắn có chồng giàu sang thì nghỉ việc, một số vũ công khác thì muốn chuyển nghề. Nhưng muốn chuyển nghề cũng không phải dễ, một khi đã quen với ánh đèn màu, với những tràng pháo tay ngưỡng mộ. Chỉ có một số ít đã thành công trong việc chuyển nghề như : điêu khắc, kịch sĩ hay là gíao sư dạy vũ ...

Điệu nhảy French Cancan.

Vào năm 1850 một nữ vũ công chế ra một điệu nhảy mới với điệu "giựt" nhanh theo lọai nhạc Offenbach. Mười năm sau, lọai nhảy này biến thành French Cancan nhờ ông Charles Morton chế biến thêm : vũ công khi nhảy, thỉnh thoảng hất váy thật cao ở phía trước, rồi xoay người, đưa lưng về phía khán giả, cúi rạp người, vén váy phía sau thật  cao, rồi quay người lại lần lượt đưa cao chân này đến chân kia, nhảy thật cao để buông mình rơi xuống sàn nhảy với hai chân dang rộng, chân trước với chân sau tạo thành một đường thẳng.

Những vũ công được mệnh danh Doris Girl.

Doris, một cô gái gốc người Đức, thủa nhỏ đã mơ đến chuyện nhảy múa, lén cha mẹ đi học vũ cổ điển. Sau khi tốt nghiệp, Doris ghi tên học thêm khoá huấn luyện viên về vũ. Ngoài việc học ở nhà trường, Doris viết báo để có thêm tiền trả lệ phí cho khoá học này. Sau khi có mảnh bằng huấn luyện viên trong tay, Doris nghĩ ngay đến Moulin Rouge tại Paris, và Doris đến Paris đã được nhận làm vũ công tại Moulin Rouge. Trong thời gian đầu, nhảy múa, bắp thịt đầu gối và khuỷu tay của Doris không chịu nổi những vũ điệu "giựt" mạnh, nên Doris xin qua một hộp đêm khác. Hộp đêm này đã nhận Doris làm trưởng đoàn vũ. Không bao lâu, Doris đã tạo nên một nhóm vũ công với những màn vũ độc đáo. Trước những thành công của Doris, Moulin Rouge mời Doris trở về lại Moulin Rouge với tư cách huấn luyện viên đoàn vũ. Thành công đến ngay với những màn vũ, nhất là điệu French Cancan đổi mới, do Doris tung ra vào năm 1961. Tiếng đồn vang dội khắp nơi, ngoài công việc phụ trách đoàn vũ ở Moulin Rouge, Doris được mời để huyấn luyện đoàn vũ tại Luân Đôn, Vienne, Tokyo ... Người ta không thể ngờ Doris đã thành công hơn điều người ta tưởng. Cho đến bây giờ, các vũ công trong hộp đêm Moulin Rouge tiếp tục phát huy những tinh hoa của Doris truyền lại.

Tại sao Moulin Rouge ?

Moulin Rouge có truyền thống lâu đời được ông Josseph Oller (chủ nhân của rạp Olympia ở Paris) xây vào ngày chủ nhật 06/10/1889, tại vùng ánh sáng đỏ Pigalle trên đại lộ Clichy thuộc quận 18 (gần khu Montmartre). Vào thủa xa xưa ở nước Pháp, mỗi vùng đều có một nhà máy xay lúa, với bốn cánh quạt gió lớn. Do đó, nhà máy xay lúa bằng gió là một hình ảnh quá quen thuộc đã đi vào tiềm thức của dân gian. Ông hoạ sĩ Lautrec đã có sáng kiến để cho mọi người dễ nhớ bằng cách dựng trên nóc của hộp đêm một nhá máy xay nhỏ để làm biểu tượng và cũng là tên của hộp đêm và Moulin Rouge để lại trong lòng khách một ấn tượng đẹp, có ý nghĩa, khó quên.  

Bích Xuân, Paris

 VVP


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 19/Apr/2010 lúc 5:24am

Chuyện lạ trên thế giới ...
TuTri - Chữ Việt ToVu
  2010/04/18



Chỉ có ở Ấn độ



Chỉ có ở nước Pakistan



Chỉ có ở nước Bangladesh



Chỉ có ở Nhật Bản

 



Chỉ có ở Indonésia
 



- Chỉ có ở Thái Lan
 


- Chỉ có ở Úc Châu
 


- Chỉ có ở Texas, Mỹ
 


- Chỉ có ở Hawaï
 


Chỉ có ở nước Tàu
 

van phan



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 19/Apr/2010 lúc 6:41am
 MỘNG MƠ

Sàigòn ban đêm

Hình của Mr. BDH

Bên Pháp, sự chiếu sáng một dinh thự vào ban đêm đã được coi là một tác phẩm sáng tạo có bản quyền, do đó trên nguyên tắc là không được chụp hình các dinh thự, lâu đài ban đêm... với một máy ảnh có gắn chân ! mà chụp hình ban đêm mà không có chân máy thì... chẳng thấy gì cả.

Thật vậy, ban ngày có những toà lâu đài rất tầm thường nhưng ban đêm lại trở thành rực rở qua các ánh đèn màu, đến nổi có khi nhìn không ra. Có nhiều thành phố đã bắt đầu tổ chức những "hội đèn màu" với những ánh đèn di động khiến cho người xem có cảm tưởng là những tòa dinh thự đang nhảy múa hay thay đổi y phục hóa trang.

Sàigon là một thành phố nhỏ, gần như không có thú vui giải trí về ban đêm, người dân thường chạy xe vòng vòng thành phố cho đở buồn, nều các dinh thự được chiếu sáng một cách nghệ thuật thì có lẻ Saigon sẽ... kẹt xe về ban đêm !

Sau đây là vài cái nhìn của bạn H. về Saigon ban đêm. Những tấm hình nầy đưa chúng ta về những thập niên 20-30.

Nếu các bạn khác có ý kiến thì xin đóng góp thêm.

 

 

 

 

 

Bạn H. lấy ý từ những tấm hình sau đây:

Huế ban đêm

của Mr. BDH

Theo bạn H. thì mỗi thành phố nên có một lối kiến trúc riêng để làm tăng gía trị của thành phố đó. Ðây là kiểu kiến trúc mà bạn Huy đề nghị trên dòng sông Hương cho xứ Huế, dựa theo kiểu chùa Thiên Mụ.

Vài kiến trúc mới trong Sàigòn

của Mr. BDH

Việt Nam đang có dự án xây cất lớn ngay tại chợ Sàigòn, đây là vài cái nhìn của bạn H.

Chợ Bến Thành

 

Tòa Ðô Chánh Sàigòn

 

van phan


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 19/Apr/2010 lúc 12:20pm
 
 
Hình ảnh đẹp quá! Cám ơn van phan nhiều lắm.
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 21/Apr/2010 lúc 3:26am
 Chào Anh Lo Cong !
 Những hình ảnh nầy lạ và đẹp thật , Tác giã là những bạn trẻ VN sống ở nước ngoài có cách nhìn hiện đại...
   Vous êtes trop gentil , Meçi de votre conseil....
 Au revoir , à bientôt...
Van Phan


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 21/Apr/2010 lúc 7:45am

L'Amant

- Marguerite Duras, publié en 1984 - Les Éditions de Minuit -Prix Goncourt

 

http://belleindochine.free.fr/images/divers/999Lamant.JPG"> Margerite Donnadieu - Duras est née en 1914 en Indochine et y a vécu jusqu'en 1932. L'Amant, publié en 1984, a obtenu le Prix Goncourt.

C'est un merveilleux petit ouvrage, écrit dans un style surprenant. 

Ou comment une histoire minable d'extorsion de fonds peut se traduire en un chef d'œuvre de la littérature française !  

Extraits

"Que je vous dise encore, j’ai quinze ans et demi. C’est le p***age d’un bac sur le Mékong."

"L’image dure pendant toute la traversée du fleuve."

"J’ai quinze ans et demi, il n’y a pas de saisons dans ce pays-là, nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone, nous sommes dans la longue zone chaude de la terre, pas de printemps, pas de renouveau."

 [...]

http://belleindochine.free.fr/images/divers/1000LamantBac.jpg">

"Quinze ans et demi. C’est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis en voyage, surtout quand je prends le car. Et ce matin là, j’ai pris le car à Sadec où ma mère dirige l’école des filles. C’est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les p***er dans la petite maison de fonction de ma mère. Et ce jour là je reviens à Saigon au pensionnat. Le car pour indigènes est parti de la place du marché de Sadec. Comme d’habitude ma mère m’a accompagnée et elle m’a confiée au chauffeur, toujours elle me confie aux chauffeurs des cars de Saigon, pour le cas d’un accident, d’un incendie, d’un viol, d’une attaque de pirates, d’une panne mortelle du bac. Comme d’habitude, le chauffeur m’a mise près de lui à l’avant, à la place réservée aux voyageurs blancs."

[...]

"C’est donc pendant la traversée d’un bras du Mékong sur le bac qui est entre Vinh Long et Sadec dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des oiseaux."

"Je descends du car. Je vais au bastingage. Je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais, de ma vie entière, je ne reverrai des fleuves aussi beaux que ceux là, aussi grands, aussi sauvages, le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d’eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait."

[...]

http://belleindochine.free.fr/images/divers/1000LamantJane.JPG">

"Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère, un jour elle ne l’a plus mise parce quelle la trouvait trop claire, elle me l’a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l’usage. C’est une robe d’on je me souviens. Je trouve qu’elle me va bien."

[...]

http://belleindochine.free.fr/images/divers/1000LamantVoitureEau.jpg">

"Ce jour là je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d’autres que je pourrais porter ce jour là, alors je les porte. Soldes soldées que ma mère m’a achetés. Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir ornés de petits motifs en str***. C’est ma volonté."

 [...]

"Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu’il y a d’insolite, d’inouï, ce jour là, dans la tenue de la petite. Ce qu’il y a c’est que la petite porte sur la tête un chapeau d’homme aux bords plats, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir."

"L’ambiguité déterminante de l’image, elle est dans ce chapeau."

 [...]

"Sur le bac, à coté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c’est la grande auto funèbre de mes livres. C’est la Morris Lèon-Bollée."

"Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n’est pas un blanc. Il est vêtu à l’européenne, il porte le costume de tussor clair des banquiers de Saigon. Il me regarde. J’ai déjà l’habitude qu’on me regarde. On regarde les blanches aux colonies, et les petites filles blanches de douze ans aussi."

[...]

http://belleindochine.free.fr/images/divers/1000LamantPont.jpg">

"L’homme élégant est descendu de la limousine, il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d’homme et aux chaussures d’or. Il vient vers elle lentement. C’est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas tout d’abord. Tout d’abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Il y a cette différence de race, il n’est pas blanc, il doit la surmonter, c’est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu’elle ne fume pas, non merci. Elle ne dit rien d’autre, elle ne lui dit pas laissez moi tranquille. Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu’il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n’est pas la peine qu’elle réponde, que répondrait-elle ? Elle attend."

[...]

"Il répète que c’est tout a fait extraordinaire de la voir sur le bac. Si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle l’est, vous ne vous rendez pas compte, c’est très inattendu, une jeune fille blanche dans un car indigène."

http://belleindochine.free.fr/images/divers/1000LamantChambre.jpg">

Retour à Sadec

La maison de l'amant, à Sadec. Accès libre quand le lieu est ouvert... Autrefois occupée par un service de police, cette demeure a été magnifiquement restaurée. La décoration et le mobilier valent le détour. Cette maison est située sur les quais, non loin du marché couvert. 

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/amantmaison.jpg"> http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/amantdetail2.jpg"> http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/amantdetail5.jpg">

A gauche et au centre, la décoration intérieure, faite de panneaux de bois sculptés et dorés. A droite, l'une des maisons coloniales visibles à Sadec. 

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/amantdetail1.jpg">

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/8746.JPG">

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/8794.JPG">

A l'intérieur de la maison, des photos du film de JJ Annaud, ainsi que des photos de "l'amant".

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/8745.JPG"> http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/amantdetail3.jpg">

Non loin du centre ville, des tombes de l'amant et des personnes de sa famille. Un membre de la famille veille en permanence sur ces tombes (ce qui m'empêche pas les inondations..)

http://belleindochine.free.fr/images/Sadec/8842.JPG">


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 21/Apr/2010 lúc 7:59am
 Thân hữu nhớ nhấp chuột vào hình để coi hình lớn hơn , Xin anh Lo cong  chuyển ngữ  Extraits nầy , giúp thân hữu hiễu rỏ chuyện phim. Cám ơn anh.
van phan


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Apr/2010 lúc 9:42am

 

Cám ơn anh van phan thật nhiều.

Bà Marguerite Duras viết tiểu thuyết nầy rất hay và sau đó còn có viết quyển "l'amant de la Chine du Nord" cũng nói về ông Tàu đó vì ông ta là người Mản Châu (nhà Thanh) chứ không phải người Hán (nhà Minh). Ông nầy sau khi cô "Đầm" về Tây (Pháp) thì cưới một cô Việt Nam con nhà giàu ở Gò Công. Rồi lên sống ở Sài gòn trước khi qua Pháp định cư. Bà vợ Việt Nam sống rất thọ và mới mất cách đây mấy năm. Hiện giờ có một người con gái làm dược sỉ tại Paris.
Tôi có post chuyện nầy trên Diễn đàn nầy. Mời anh xem trong trang web
http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1845 - http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1845
Kính chào anh.
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 22/Apr/2010 lúc 5:38am
 Em cám ơn anh Lộ Công  thật nhiều và xin bổ sung thêm vài hình ảnh :
  • http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/I04258892/marguerite-duras-a-propos-de-l-amant-de-la-chine-du-nord.fr.html">

    Marguerite DURAS à propos de "L'amant de la Chine du nord"

     

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB84055480/marguerite-duras.fr.html">

    [Marguerite Duras]

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CAB99019888/festival-duras.fr.html">

    FESTIVAL DURAS

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/CAB92003437/l-amant.fr.html">

    L'AMANT

     

  • http://www.ina.fr/video/CAC99016653/duras.fr.html">

    DURAS

     

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CAC88027293/marguerite-duras.fr.html">

    Marguerite

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/CAB96010085/duras-retro.fr.html">

    DURAS

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/CAC96010430/marguerite-duras-un-ecrivain-populaire.fr.html">

    MARGUERITE DURAS, UN ECRIVAIN POPULAiRE

  • http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CAC96010391/deces-de-marguerite-duras.fr.html">

    DECES DE MARGUERITE

  •  



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 22/Apr/2010 lúc 9:28am
  Mời anh Lộ Công và Thân hữu nhấp chuột vào các Vidéo trên để xem ; Hommage à M. Duras lors de sondécés
 Kính chuyển đến nhà Biên khảo phim Người Tình của trang Gò Công Ngày củ...xem vui mà nhớ.
Vo Van Phan


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 23/Apr/2010 lúc 3:36am

10 Làn Sóng Biển Tuyệt Vời
Clark Little 2009/06/21

These incredible images of waves were taken
by the number 1 photographer of surf : Clark Little.

He has dedicated his life to photographing the waves and
has published a selection of the the best images of his career. 

He captures magical moments inside the "tube", as surfers say.



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 23/Apr/2010 lúc 8:07am

Cảnh Đẹp Tuyệt Vời Ở Yukon, Mùa Đông
Diễn Đàn Internet 2010/02

Northern Lights and Fire Rainbow over Yukon, Canada.
Don't skip the last picture

This next picture, is a Fire Rainbow, the rarest of
all naturally occuring atmospheric phenomena.  

The picture was captured this week on the Idaho/ Washington Border.
The event lasted about 1 H. 

Clouds have to be Cirrus, at least 20000 feet in the air,
with just the right amount of ice crystals
and the Sun has to hit the clouds at precisely 58 degrees.



Beautiful sight !   Please fwd for others to see



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 27/Apr/2010 lúc 8:53am

Paris Về Đêm Bên Những Tiệm Café
Bích Xuân, Paris 

Paris về đêm bây giờ có thể so sánh như người một đàn bà, bắt đầu trang điểm cho cặp má thêm hồng, cho đôi môi đậm đỏ. Những người ở vùng ngoại ô, hay những người ở Paris, họ thường đi tìm những quán café đẹp, hoặc quán café cũ của ngày xưa, để có những giây phút hoài cảm bên ly café. Bởi, nơi đây là di tích gợi nhớ lại quá khứ. Những quán café này cũng dành cho những người hay đi chơi khuya đến ăn trễ, hay uống một ly rượu nhỏ. Song song vào đó họ lên sàn nhảy, nhún vài động tác, xài cho cạn hết năng lượng trước khi đi về ... ngủ. Paris về đêm, còn có nơi để cho người ta buông thả cuộc đời bằng cách ... trao đổi thể xác với nhau một cách nhẹ nhàng mà hầu như những người chung quanh chẳng ai thèm để ý tới.

  

Paris có rất nhiều tiệm café, đó chính là Paris có nét độc đáo riêng của nó. Truớc hết xin nói về những tiệm café nổi tiếng, nằm trong những khu sầm uất của Paris, và tiệm cũng đã nhiều tuổi thọ (nhà cửa ở Paris trên hai, ba, trăm năm là thường). Tiệm café Flore ở đường Boulevard Saint-Germain, quận 5, tiệm này có 120 tuổi(1887). Tiệm Flore nằm trong khu nổi tiếng Saint-Germain. Nơi đây như là một cái làng nhỏ trong Paris mà nhiều người ngoại quốc biết đến, nhờ tiệm tồn tại đến hôm nay. Café Flore độc đáo nhất, không suy suyển với thời gian, được coi như là một ngã tư để trao đổi thời trang và những tư tưởng mới. Rất có nhiều người muốn đến đây để thưởng thức bầu không khí đặc biệt bên ly café nhỏ, đậm đắng, nhưng rất thơm ... Tiệm café Flore này, lấy tên một tượng thần, dựng bên kia đường. Nói tóm lại, từ năm 1930, những tiệm café nằm trên khu vực này, là nơi hẹn hò của những nhà trí thức, hoạ sĩ, nhà xuất bản, tài tử điện ảnh. Juliette Gréco, và Boris Vian thường sánh vai nhau ở đây. Nhà văn viết về thuyết hiện sinh Jean Paul Sartre và Simone de Beauvoir cũng thường hẹn gặp nhau tại đây vào năm 1939.

    

Rồi đến tiệm café Chat Noir (Mèo Đen) được 126 năm tuổi của Rodolphe Salis, một người có tâm hồn nghệ sĩ. Tiệm café Chat Noir nằm ở dưới chân đồi Montmartre. Khách thường tới café Chat Noir vào buổi chiều tối, để nghe những bài hát, hay nghe những người khách lên kể những chuyện vui, chuyện tiếu lâm ... Café Chat Noir được thành lập 1881, (nguyên trước kia là một bưu điện). Vì sao có tên Mèo Đen ? Vì, Rodolphe Salis tình cờ "thấy" một con mèo hoang, trong cuốn sách qua một câu chuyện. Và ông chủ này tưởng tượng ra một cái bảng, trong đó có vẽ con mèo đen lớn, với cặp mắt màu xanh lá cây, ngồi trên một mảnh trăng lưỡi liềm, nên ông đặt ngay tên tiệm café là Chat Noir. Tiệm Chat Noir là nơi tập trung những văn nghệ sĩ,  họ đến để trình bày những bản nhạc mới, thơ mới sáng tác. Họ đến, để đọc cho nhau nghe, hoặc kể chuyện, hoặc tranh luận về đề tài thơ, nhạc, hay hát, ngâm thơ ... Café mỗi ngày càng đông khách, ông Salis mở thêm café Chat Noir thứ hai. Ông định mở thêm tiệm thứ ba thì ông bị bệnh mất năm 46 tuổi .

Ở một góc Paris khác, có tiệm café Le Hard-Rock, tiệm này hay chơi nhạc Rock. Tiệm café này gần nhà hát kịch Rex, trên đại lộ Montmartre ở quận 9. Ở đây,  ăn uống như kiểu bắc Mỹ (Mễ). Có hai món ăn đặc biệt là :Ribs và Fajitas. Nhà hàng này, bên trong có trưng bày  63.000 kỷ vật liên quan đến giới âm nhạc. Đây như một viện bảo tàng nhỏ của các ngôi sao về nhạc Rock. 63.000 đồ vật đủ loại, gồm có, những bản nhạc, đàn, áo quần của những người chơi nhạc Rock nổi tiếng, trong đó có cây đàn nổi tiếng của Eric Clapton nổi bật treo trên tường gần bar rượu. Sau đó là cây đàn của Pete Townsend.

Tiệm café ở một nơi khác là tiệm : café Charbon ở quận 15, nằm trên đường Oberkampf. Đây là một trong những khu đẹp của Paris, với những ngọn đèn trình bày rất lạ, đẹp mắt, và với những đồ chưng bằng đất nung. Còn một nơi café nổi tiếng khác  là café Marly, nằm trên đường Rivoli thuộc quận nhất, tiệm café Marly ở ngay trong trung tâm của viện bảo tàng Louvre, trước mặt Kim tự tháp bằng kính.

Tất cả café kể trên nổi tiếng về những cái duy nhất. Mỗi tiệm đều có những sắc thái độc đáo, riêng. Đến dùng một ly café nhỏ ở đây, có thể người ta  sẽ tìm thấy những gì họ đang mong muốn, chờ đợi ... 

Đến thế kỷ 20, Paris về đêm thay đổi nhanh chóng. Những tiệm café nhộn nhịp khách ra vào là nhờ ảnh hưởng của giới văn nghệ sĩ nổi tiếng ngày xưa, thường là động cơ để khiến khách đến tiệm café này nhiều hơn. Chẳng hạn như tiệm café ở vùng Montparn***e là tiệm Le Dome, La Rotonde mà hoạ sĩ nổi tiếng Pic***o, Paul Klee,  Marc Chagall, thường hay hẹn hò nhau ở đây. Các tiệm café này bây giờ vẫn còn hoạt động.

 Rồi đến khu vực của người Á châu hôm nay. Người Việt ở khắp nơi khi nghe nói đến Paris đều biết khu 13, do người Á châu làm "vua". Thật ra, chỉ là một khu vực nhỏ nằm trong quận 13 Paris mà thôi. Người ta tưởng  quận 13 là khu phố Á châu, không có gì để đi chơi về đêm, ngoài những tiệm ăn, có ca nhạc. Đó là điều sai lầm. Vùng 13 này, chia ra 3 vùng khá xa nhau. Mỗi vùng có nét độc đáo riêng và khác nhau. Người ưa thích về cảnh lạ, hay người thích những gì có liên quan đến người Á châu thì vào những tiệm ăn, hay vào những gian hàng trong siêu thị, dành riêng cho người Á châu, để nghe những bản nhạc mới nhất của ca sĩ Hồng Kông, hay là ca sĩ Việt Nam. Một nơi khác, ở vùng Butte aux Cailles, ban ngày rất trầm lặng, nhưng tối đến có những địa điểm như Merle Moqueur, người ta hay tụ họp tại đây. Nơi này, một số trưởng giả thích cuộc sống phiêu bạt, lang thang về đêm với một sắc thái riêng biệt của họ, và cũng là khu của nghệ sĩ. Cũng tại nơi này, có hai tiệm nổi tiếng là Batofar và Guinguette ở trên đường François Mauriac. Nơi đây là hiện thân văn hóa của âm nhạc. Có hai chiếc tàu,  một chiếc tàu sắt và một chiếc tàu buồm bằng gỗ như kiểu của Tàu. Các tàu này  đậu ở bên dòng sông Seine. Trên tàu có ca nhạc cuối tuần. Trong tuần khách có thể vào uống café nghe nhạc hoà tấu, với gía 15 euro. Còn nghe hoà nhạc và bao ăn "trọn gói" 3 món gồm : khai vị, món chính, và món tráng miệng, giá 30 euro .

Ngược về quá khứ của Paris về đêm.

Dân Paris ăn chơi về đêm có từ lúc nào ? Cho đến bây giờ, những nhà khảo cổ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của những bộ xương người đi chơi đêm ở Paris đang cầm ly rượu uống, hay ở trong tư thế ngồi ăn. Do đó, người ta không thể biết rằng, những người đi chơi đêm tại Paris bắt đầu có từ lúc nào ? Theo người ta biết, dân Gaulois lúc đó đi chơi đêm trời Paris tối đen như mực, đâu đã có ánh đèn ? Thành ra, đi chơi đêm thời đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Muốn đi chơi đêm để uống rượu là vô cùng liều lĩnh. Nếu có, cũng chỉ có ba hạng người mới dám đi thôi. Hạng thứ nhất : những người trưởng giả có tiền, có hầu cận bảo vệ. Hạng người thứ hai : quân nhân có mang gươm, tự tin nơi sức mạnh của họ, và hạng người thứ ba là đám bụi đời, có lẽ phải thêm vào nhóm thứ tư mà người ta ít đánh giá, đó là đám sinh viên hay đi  ... nhậu đêm. Năm 1667, cảnh sát trưởng ở Paris, tổ chức chương trình thắp sáng Paris bằng những ánh đèn dầu, có cảnh sát đi tuần hàng đêm. Từ đó, Paris mới bắt đầu có an ninh. 

Năm 1715, chính phủ cho mở những dạ vũ ở các nơi công cộng mà trước đó người ta chỉ tổ chức trong khung cảnh gia đình, hội họp mà thôi. Đến năm 1917, có tổ chức triển lãm quốc tế, lúc đó, những quán bia, rượu mở ra và được tiếp khách bởi những cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất hấp dẫn (không có con trai) do một ông chủ quán lăng xê ra vụ này. Phong trào cạnh tranh đua nhau mở quán bia, rượu có gái đẹp, mặc đầm xòe tiếp khách khắp mọi nơi trên đường phố Paris, thu hút được nhiều khách. Nhưng thật sự, người dân đi chơi đêm ở Paris, phải chờ đến thời đại Napoléon các hộp đêm mới bành trướng. Những hộp đêm dạ vũ theo nhau mọc lên khắp nơi. Nhà hát Opéra, tổ chức dạ vũ 3 ngày trong một tuần (một trong những nơi dạ vũ nổi tiếng của thời Napoléon, bây giờ là toà án lớn thương mại Paris).

Paris bắt đầu có nhiều tiệm café. Vào năm 1730, có 380 tiệm café tại Paris. Trong các tiệm café, có thêm phần ca nhạc. Đến nửa thế kỷ 19 người ta vẫn chưa phân biệt được, giữa các tiệm café và quán ca nhạc. Còn những dạ vũ lớn, thường thường tổ chức ngoài trời, trong những công viên lớn. Những nơi này, cạnh tranh với những nơi dạ vũ có bán rượu. Đến năm 1830, ngoài những tiệm café trên, có thêm 138 hộp đêm dạ vũ ở trước những cửa của vòng đai xa lộ, trước khi vào Paris. Tiệm vừa uống càfé, vừa nghe hoà nhạc, được tổ chức tại Champs Elysées vào năm 1840 dưới một cái lều lớn, gọi là "Concert de la Corde", lúc đó, ca sĩ chỉ đứng ca trên một thùng ... rượu. Buổi ca nhạc tuy đơn sơ, nhưng rất thành công. Sau đó, người ta bắt chước mở tiệm, vừa uống café, vừa nghe nhạc loại này đã trở thành một phong trào ...  Và Paris về đêm bên những tiệm café cho mãi đến hôm nay ...

Chuyện bên lề các quán ăn.

Mấy tuần nay Paris bỗng chói chang nắng. Dân Paris thấy nắng là ùa ra phố, mua sắm, hoặc ngồi quán café ... và, Paris đã bắt đầu có khách du lịch. Nhân tiện đây xin kể vài chuyện ... vui, để bạn đừng ngạc nhiên khi đến một nơi lạ. Khi khách vào trong một nhà hàng sang trọng, có con nhỏ đi theo. Đứa nhỏ ăn chung phần với mẹ, nhà hàng sẽ tính thêm tiền phần ăn của đứa bé (phục vụ muỗng, nĩa, ly, khăn cho đứa bé họ tính tiền service). Người mẹ có quyền không trả, nếu trong Menu không ghi rõ, nên hỏi người hầu bàn, vì có tiệm tính tiền, có tiệm không, nên đa số người trả tiền không để ý điều này. Khách đặt phòng ở khách sạn. Thường thường chủ khách sạn đòi đặt trước một số tiền cọc, để chắc chắn khi đến sẽ có phòng. Tiền đặt cọc có hai loại. Loại Arrhes : có thể lấy lại tiền đặt cọc, và chủ khách sạn có thể hoàn lại tiền cho khách gấp hai lần, khi họ cần cho người khác mướn. Loại thứ hai Acompte : không thể lấy lại tiền, trừ trường hợp khách có những sự rủi ro ngoài ý muốn.

Còn Menu resto, phải hỏi rõ ràng để đừng lộn giá tiền ban ngày với ban đêm (thường trong menu để không rõ ràng). Và, trong mục về rượu, gía tiền chai rượu ghi 8 đồng. Nhưng khi tính tiền, khách phải trả 16 đồng ? Vì, 8 đồng chỉ là nửa chai. Khi khách hỏi mới được giải thích. Một chuyện nữa, bình nước lạnh lấy từ nước robinet không tính tiền trong bữa ăn, nếu ngoài bữa ăn có tiệm tính tiền. Còn về rượu và nước suối, phải khui trước mặt khách. Chuyện cuối cùng là khi thanh toán tiền, người hầu bàn hoàn trả tiền lại khách, họ để những đồng tiền kẻng dưới tờ giấy tính tiền, tiền giấy thì để trên tờ giấy tính tiền. Khách đi với bồ nhí, hơi đâu để ý  chuyện lẻ tẻ, lấy vội những tờ giấy bạc để trên. Rồi nắm tay bồ nhí đi ra  ... Có biết đâu, đồng tiền kẻng của Pháp có loại 2 đồng, và 1 đồng ... 

Bích Xuân, Paris



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 28/Apr/2010 lúc 6:56am

10 Cây Cầu Có Hình Dáng Kỳ Lạ Nhất TG
TTO Sưu Tầm 2009/08

TTO - Không chỉ là phương tiện phục vụ sự đi lại, những cây cầu này còn nổi tiếng thế giới vì hình dáng kỳ lạ của nó. Chính sự khác thường đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và thưởng thức khung cảnh kỳ vĩ mà những cây cầu này bắc qua.

Dưới đây là 10 cây cầu có hình dáng kỳ lạ nhất thế giới.

1. Cầu Henderson Wave (Singapore)

Đây là cây cầu đi bộ cao nhất Singapore với hình dáng độc nhất vô nhị, uốn lượn như những đợt sóng với bốn điểm lượn lên và ba lượn xuống. Thiết kế gợn sóng của cây cầu đã tạo tác động thị giác rất mạnh. Đây được coi là điểm tham quan mới thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt về đêm, khi cầu càng rực rỡ dưới ánh sáng đèn. Cây cầu này nối hai khu vườn quốc gia Mount Faber và Telok Blangah.

2. Cầu gỗ sông Mur (thành phố Graz, Áo)

Cây cầu bắc qua dòng sông Moore, nối liền các hòn đảo san hô nhân tạo, do kiến trúc sư Vito Acconci thiết kế nhằm kỷ niệm sự kiện “Graz 2003: thủ đô văn hoá của châu Âu”. Cầu gỗ sông Mur là sự pha trộn cổ điển giữa nghệ thuật và kiến trúc, sự giao hoà giữa giấc mơ và hiện thực.

3.  Cầu Langkawi Sky (đảo Langkawi, Malaysia)

Hoàn thành tháng 10/2004, Langkawi Sky là một trong những cây cầu hùng vĩ và ngoạn mục nhất thế giới với hệ thống cáp treo và hình dáng uốn cong. Cầu cao 700m so với mực nước biển và dài khoảng 125 m băng qua những ngọn núi. Cao và hẹp nên cây cầu là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch muốn tìm cảm giác mạo hiểm.

Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của biển Andaman và đảo Tarutao của Thái Lan.

4. Cầu Nước Magdeburg (Germany)

Cây cầu Magdeburg ở Đức dài 918 m, khánh thành tháng 10/2003. Đây là cầu dẫn nước thích hợp cho tàu bè qua lại. Cầu nằm trên sông Elbe là nơi chuyên chở quan trọng giữa hai vùng Đông Đức và Tây Đức cũ. Cây cầu này là điểm ngắm tuyệt vời cho du khách mỗi khi được đi trên nó.

5. Con mắt của Thiên Tân - cầu Yongle (TC)

Cầu Yongle với vòng quay khổng lồ Ferris được ví là con mắt của Thiên Tân. Đây không chỉ là nơi lưu thông xe cộ mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn du khách. Chiếc bánh xe quay này có 48 khoang, khả năng chứa tối đa 384 hành khách đi một vòng khoảng 30 phút. Điểm cao nhất của vòng quay này là 120 m.

6. Cầu Oliveira (Sao Paulo, Brazil)

Cầu Oliveira bắt đầu hoạt động vào tháng 05/2008. Cây cầu này có độ cao 138m, được nối giữa Marginal Pinheiros tới đại lộ Jornalista Roberto Marinho. Cầu được thiết kế với hình dáng khá đặc biệt, giống như chữ “X” ở giữa tháp. Nó cũng là cây cầu duy nhất trên thế giới có hai làn đường uốn cong với cột đỡ bằng bê tông.

7. Cầu Suspended (Thụy Sĩ)

Được kiến trúc sư Thụy Sĩ Jurg Conzett thiết kế, cầu Suspended nằm ở Traversinertobel. Ông đã giải quyết vấn đề hóc búa của địa hình ở đây bằng cách nối 2 độ cao khác nhau của hẻm núi này bằng một cầu thang gỗ. Cầu thang gỗ này chỉ thích hợp cho người đi bộ.

8. Cầu Banpo Fountain (Seoul, Hàn Quốc)

Cầu Banpo Fountain bắc ngang sông Han ở thủ đô Seoul vừa là cầu vừa là một đài phun nước - một điểm đến hấp dẫn ở thủ đô này. Trước đây nó chỉ đơn thuần là một cây cầu, nhưng vào năm 2008 người ta đã gắn thêm vào cầu 380 vòi phun với 190 tấn nước /phút. Vào ban đêm, ánh sáng huyền ảo tạo nên những hình ảnh và khung cảnh tuyệt đẹp.

9. Cầu Python (Amsterdam, Hoà Lan)

Có hình dáng giống con mãng xà nên được đặt tên Python (mãng xà). Cầu được xây vào năm 2001 nối bán đảo Sporenburg với hòn đảo Borneo.

10. Cầu Rolling (London, Anh)

Ý tưởng xây dựng cây cầu là của nhà thiết kế người Anh Thomas Heatherwick. Đây là cây cầu duy nhất có thể chuyển động trong top 10 cây cầu này. Cầu có 8 phần tam giác được kết nối và liên kết với phần trên bằng 2 phần nối có thể cuộn lên cuộn xuống nhờ các pittông nước. Khi mở rộng nó dài 12 m, tương tự chiếc cầu đi bộ bằng gỗ và thép thông thường. Tuy nhiên, để thuận tiện cho tàu bè qua lại cầu được cuộn cong cho đến khi hai điểm đầu cuối gặp nhau.



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/May/2010 lúc 10:28pm
 
 
 
Kính chào  "Gia Chủ" VanPhan ,
 
Viếng sân vườn nhà anh VanPhan nhiều lần. Rất đa dạng và đẹp.
Hôm nay mk có "món quà" tham gia nè...
So với nhửng đề tài anh VanPhan đã "trưng bày" , bài mk sẽ post vào bên dưới, có vẽ... lạc quẻ !Smile
Nhưng hỏng sao ,  nhìn tấm bảng hiệu "Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen..." anh VanPhan treo... trước cửa , có lẽ bài bài này cũng có thể thuộc loại  "nhiều chuyện" cần "coi lắm đó à nghen ... " LOL
 
Mời bà con đồng hương và thân hữu đọc chơi .
Cám ơn "Chủ Nhà" nhé.
 
mk
 
 
 
Xuan2006.asp -
- Những món 'đồ chơi' lủng lẳng

trên người cảnh sát


Bài: Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Hình: Sean Nguyễn/Người Việt






Thượng sĩ cảnh sát Tim Vũ tại tòa soạn báo Người Việt. (Hình: Sean Nguyễn/Người Việt)


Quý vị có bao giờ thắc mắc trên người một cảnh sát viên sao nhiều đồ linh tinh vậy? Mấy món đó là gì? Báo Người Việt đặt câu hỏi này với Thượng Sĩ Cảnh Sát Tim Vũ, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, và được ông giải thích những món đồ này, với trọng lượng tổng cộng 20 pounds - “Mà đó là tôi mang ít, vì tôi là cấp chỉ huy, chứ cảnh sát viên thường còn mang nhiều hơn!”





Ðầu tiên hết là cái badge. Phù hiệu này là bằng chứng người đeo nó là một cảnh sát viên. Phù hiệu luôn luôn có tên sở cảnh sát, có chức vụ, và có số ký danh. Số ký danh của Thượng Sĩ Cảnh Sát Tim Vũ là 124.





Bắt đầu từ bên phải (vì ông Tim Vũ thuận tay phải). Tất nhiên là phải kể tới cây súng. Thượng Sĩ Cảnh sát Tim Vũ dùng đeo khẩu P226, cỡ nòng .40. “Mỗi ngày trước khi ra khỏi sở phải coi lại cho chắc chắn súng có đủ đạn.”





Cạnh cây súng là một chùm chìa khóa có cài cây còi. Chìa khóa xe nằm trong chùm khác bên trái.





Cạnh chùm chìa khóa là máy ghi âm. “Có những lúc cần ghi âm khi phỏng vấn nhân chứng.”



Qua bên trái, đầu tiên là chùm chìa khóa xe, kế đó là điện thoại. Thời buổi này ai mà không mang điện thoại trên mình? Bên cạnh đó là hai băng đạn xơ-cua. “Mỗi băng có 12 viên đạn,” Thượng Sĩ Tim Vũ nói.





Ngang hông bên trái là máy điện đàm.




Phía dưới máy điện đàm và cột vào đùi Thượng Sĩ Tim Vũ là một cây súng điện Taser.




Cây Taser, Thượng Sĩ Tim Vũ dùng, là cây X26. Trang nhà công ty Taser cho biết cây súng điện này có thể bắn xa tới 35 feet tức 10.6m. “Taser bắn trúng thì người bị bắn sẽ bị tê liệt trong tích tắc.
Taser tự nó không gây thương tích, nhưng khi người ta bị tê liệt rồi té ngã thì thường bị thương vào lúc đó,” ông giải thích.





Treo bên cạnh súng điện là cây gậy kéo dài ra được, tiếng lóng gọi là “asp.”
“Người thường không được phép sở hữu món vũ khí này,” ông nói.



Phía sau lưng, ông mang một bình xịt hơi cay “pepper spray” và cây còng số 8 (trong bọc).



“Bình xịt hơi cay này thuộc loại bình thường, bán ở những nơi bán đồ phòng vệ cá nhân,” ông cho biết.



Và cuối cùng, không thể tránh khỏi: Ðã làm cảnh sát thì trước sau cũng phải ghi chép hoặc viết giấy phạt -
cho nên trên mình luôn luôn có một hai cây viết!



Những cấp bậc cảnh sát Mỹ

Cấp bậc trong sở cảnh sát trùng với các cấp bậc trong quân đội, khiến nhiều người lầm lẫn giữa hai bên. Khác với binh sĩ, một cảnh sát viên là một viên chức dân sự, không phải một quân nhân.

Mỗi sở cảnh sát có cách tổ chức riêng, và một người “sergeant” ở sở cảnh sát này có thể có thẩm quyền cao hơn hoặc thấp hơn người “sergeant” ở sở cảnh sát khác. Nhưng nói chung, hầu hết các sở cảnh sát đều chia cấp bậc như sau:

Officer: Cảnh sát viên, có thể đi tuần (patrol) hay điều tra (detective) nhưng thường thì không chỉ huy. Tuy nhiên, thường thì cảnh sát điều tra có thâm niên cao hơn cảnh sát viên thường.

Sergeant: Thường dịch là thượng sĩ cảnh sát, chỉ huy một ca trong một sở cảnh sát. Ở sở cảnh sát lớn hơn, nếu chia thành nhiều trạm (precinct), thì người sergeant chỉ huy một vùng trong precinct đó.

Lieutenant: Thường dịch là thiếu úy hay trung úy cảnh sát, chỉ huy hai hoặc ba người sergeant, hoặc đứng đầu một ban chuyên môn (như ban ma túy hay ban băng đảng).

Captain: Thường dịch là đại úy cảnh sát, chỉ huy một trạm hoặc toàn bộ một ban lớn, thí dụ như chỉ huy toàn bộ các cảnh sát viên tuần tra, hoặc toàn bộ ban điều tra.

***istant Chief: Phó chỉ huy trưởng cảnh sát, đứng thứ nhì trong sở cảnh sát.

Chief of Police: Chỉ huy trưởng cảnh sát của một thành phố, thường do Hội đồng Thành phố tuyển dụng. Người đứng đầu sở cảnh sát một quận hạt là Sheriff và thường do dân bầu trực tiếp.

 
 
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=112291&z=248 - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=112291&z=248
 
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 04/May/2010 lúc 7:24am
Quá Trời hết biết luôn !!! Chỉ một nhân viên Cảnh sát mà trang bị nhiều khí tài, cần phải coi mới biết nhiều chuyện à nghen...
Cám ơn Mỹ Kiều . Quán Vườn nhà tôi, chắc phải đóng cửa nếu không có sự tham gia trưng bày sản phẩm : hàng nội cũng như hàng ngoại của nhiều thân hữu Gò Công....Mong được nhiều thân hữu  giúp đở...
 

Một Chuyến Thăm Amsterdam
Bích Xuân, Paris, Pháp

Buổi sáng, (lúc 09 giờ, thành phố Amsterdam đã đông nhúc những người, đa số là du khách, nhiều nhất là giới trẻ. Rất nhiều người mặc quần cụt, jean, áo thun, chân mang giày bata, lưng đeo ba lô. Amsterdam có rất nhiều đường hẻm, đường nào cũng nhỏ, hẹp. Các tiệm bày bán đủ loại hàng, nhưng không có lớp lang. Ví dụ : tiệm bán thịt, song song ngay bên cạnh tiệm bán các dụng cụ về sex shops, tiệm ăn, tiệm bánh ngọt  ...

Nơi đây, hết 99 % các cửa hàng không để giá bán. Người bán hàng nghe khách hỏi tiếng Anh biết là khách du lịch, tự động lên giá « trên trời » khách hỏi bằng tiếng Hoà Lan thì họ nói với giá thấp hơn. Một cái bánh ngọt loại nhỏ, bày bán trong tiệm bánh, bạn sẽ trả 5 euros, nếu không hỏi giá trước. Đến đây, ly nước lạnh từ trong robinet cũng phải trả 50 c, hoặc ngồi quán café, khách vào toilette cũng phải trả 50, có nơi 35 cents ... Thấy xe ngựa leo lên, 30 phút phải trả 45 euros, vào xem những hình bằng sáp của các tài tử, 23 euros, một tô phở 10 euros ... Buổi trưa, tối, nhìn quanh các góc đường, người ta ăn đứng, ăn ngồi. Có người bày thức ăn để bên lề đường, ngồi bệt dưới đất ăn uống rất tự nhiên. Khu ăn uống bình dân ngay trung tâm của thành phố. Hoà Lan dùng hai thứ tiếng, tiếng của bản xứ và tiếng Anh, tiếng Anh nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ.  

Xem tiếp hình (lớn hơn) phía dưới

Nhà cửa ở Amsterdam chật hẹp với những hành lang nhỏ, không thể nào mang đồ đạc qua lại mỗi khi dọn nhà, người ta phải dọn đồ đạc qua đường cửa sổ. Amsterdam cũng có đội đá banh nổi tiếng tên là Ajax, một đội banh đã nhiều lần đoạt giải vô địch Aâu Châu và hai lần đoạt giải vô địch thế giới vào giữa những năm trước và sau 1990. Amsterdam có hai đại học lớn, một đại học của nhóm tin lành và một trường đại học không tôn giáo. Đặc biệt các cửa tiệm ở Amsterdam đa số chưng bán những đôi giày làm bằng gỗ, đủ màu sắc, giá từ 35, đến 55 euros một đôi. Hoà Lan là xứ không có núi non mà toàn là bình địa, nên không có gì để ngăn chặn gió. Bạn tránh đi vào khoảng thời gian từ tháng mười cho đến tháng ba, vì gió thổi lạnh buốt. Thời tiết thường hay thay đổi rất nhanh, ngay cả khi mùa hè nắng ấm, cũng nên mang theo áo ấm để đề phòng những cơn gió lạnh đến bất ngờ. Hoà Lan ở phiá Tây Âu Châu, có ranh giới chung với nước Bỉ, ở phía Nam, với nước Đức. 

Xem tiếp hình (lớn hơn) phía dưới

Bờ của những con kinh đào là trung tâm của thành phố. Mỗi con đường xe chạy, đều có những con kinh nhỏ song song, nhìn từ xa rất thơ mộng, nhưng đến gần thì nước sông đục có mùi khai bốc lên. Bên cạnh, con hẻm nhỏ, những chiếc xe đậu san sát bên lề thật tài tình, phải là dân điạ phương ở đây mới cho xe vào được, vì lề đường thẳng bằng, không có gì để cản thành,  khi «de » xe chỉ cần nhích một tí, dễ dàng xe lọt xuống sông. Những con kinh đào dùng để du khách thưởng ngoạn thì rộng lớn hơn. Trả 15 euros trong 1 giờ 30 phút, tàu chạy vòng quanh dưới những chiếc cầu tổng số 1000 cái. Với 100 chiếc ca nô lớn, nhỏ đậu bên sông trước 6 800 toà nhà cổ, và những ngôi nhà tân kỳ được xây dựng trên mặt nước. Trong thành phố, xe đạp là chính yếu, ít thấy xe hơi, đa số dùng xe đạp, chỗ nào cũng có nơi gởi xe đạp hàng hàng lớp lớp.  

Nói đến Amsterdam, người ta nghĩ ngay đến khu vực màn đỏ, nằm trong những mục nóng bỏng về thời sự, không phải vì lý do kinh tế hay thương mại, mà về vấn đề cho phép xử dụng những loại ma túy nhẹ, vì thế, những dân bụi đời, có cuộc sống buông thả ùa về đây. Do đó, đã gây ra nhiều tệ nạn, nhiều cuộc nổi loạn, đụng độ với cảnh sát, và nhiều kẻ chiếm nhà để cư ngụ bất hợp pháp. Ngày cuối tuần, những nơi tụ tập đông người đều có 5 ,7 chiếc xe cảnh sát đậu sẵn chung quanh.

Thành phố Amsterdam của những năm 1960 và 1970, đã là khu ánh sáng màu đỏ, khu nổi tiếng «ăn chơi »này trải dài từ đường Warmoes tời đường Oudezijds Achterburwal, và tất cả những con đường đều thẳng góc với nhau. Điều này hợp pháp tại Hoà Lan từ năm 1815, đến năm 1996 chính phủ Hoà Lan đã lập ra một loại thuế trên "vấn đề" này. Theo những thống kê mới nhất, hiện nay, có khoảng hơn 25 000 kiều nữ hành nghề tại đây, phân nửa trong số người này là những người nhập cư bất hợp pháp.

Tại nơi đây, sau mỗi tủ kính được chiếu sáng bởi một ngọn đèn néon nhỏ; ngày cũng như đêm, những cô gái trong tủ kiến chờ khách làng chơi. Luật cấm những cô này không được phơi bầy "hàng hoá" 100 %. Tuy nhiên, các nàng vẫn tìm cách phô bày tối đa. Ngoài ra, khu phố này còn có rất nhiều quán rượu, bia để khách bộ hành dừng chân trên lộ trình đi ngang qua các sex shops khác nhau. Luật cũng cấm, không cho phép du khách chụp hình các nàng kiều trong tủ kính. Coi chừng. Nếu bạn chụp hình, bạn sẽ bị nhân viên an ninh đặt biệt của khu vực này yêu cầu bạn huỷ bỏ, và có thể mời bạn rời khỏi khu này. 

Không khí tại vùng này có điều khác thường, những du khách thuộc đủ thành phần và đủ tuổi tác đến từ các chân trời khác nhau, tỏ vẻ coi nơi này như là một trò vui đùa không có gì quan trọng. Người ta có cảm tưởng, ở đây là một vùng giải trí về sex vào mỗi buổi chiều tối. Biết bao nhiêu du khách Nhật háo hức, ngơ ngác đổ bộ xuống đây từ những chuyến xe bus lớn. Một cuộc thăm viếng gần như cần thiết để biết mà trước khi đến đây người ta đã nghe đồn, đôi khi làm du khách thất vọng, vì đầu óc mọi người tưởng rằng sẽ có nhiều điều mới lạ hơn điều họ thấy. Khu này, là một khu xưa cũ nhất của vùng Amsterdam và du khách không khỏi thán phục những mặt tiền của những căn nhà cổ được xây dựng vào thế kỷ XIV, những con kinh đào và những con đường hẻm bé nhỏ dễ thương. Cũng tại nơi đây, người ta thấy một nhà thờ nhỏ cổ nhất của vùng Amsterdam.

 Trong khu này, có Moulin Rouge trình diễn những màn vũ khoả thân 100 % và cho du khách coi chuyện « phòng the » sống động 100 %. Cũng trong khu này, số 141, đường Warmoes có tiệm bán "áo mưa". Nơi đây, là xứ sở của những chiếc "áo mưa" tuỳ theo sở thích, có đủ loại, đủ cở, đủ màu, và đủ...vị. Vào đây, bạn có thể tìm hiểu các tin tức, sách vở và có ngay cả một viện bảo tàng với chủ đề "áo mưa". Rồi đến viện bảo tàng érotique (dịch một cách nhẹ nhàng là "luyến ái") số 54, đường Oudezids Achterburgwal, đây là viện bảo tàng về lịch sử nghệ thuật khắp nơi về chuyện « gợi cảm ». Viện bảo tàng này, là hiện thân của khu ánh sáng màu đỏ. Đây là khu vực "rửa mắt" nhìn mà không biết chán, với năm tầng lầu, trong đó chứa tất cả những collections về nghệ thuật, liên quan đến sex gom nhặt từ khắp nơi trên thế giới. 

Kế tiếp là Viện bảo tàng về sex, thuộc loại « mạnh » ở số 18, đường Damrak, bạn sẽ khám phá nơi đây, có thật nhiều collections với chủ đề nghệ thuật về « dục tính » qua các thời đại trong lịch sử, và ngay cả đến những cuộc triển lãm, và biểu diễn cũng được ghi nhận lại qua những hình ảnh, sách vở, báo chí, đồ vật, những bản thảo viết tay, hình điêu khắc, các pho tượng và những âm thanh Aaaa Oooo cũng được thâu lại qua chủ đề này. Nơi đây, có những phòng cách âm đặt biệt dùng để coi lại những phim "mây,mưa". Cũng nơi đây, có một gian hàng trình bày những dụng cụ, phụ tùng cho những chuyện « mây, mưa ». Những hình ảnh trên, được trình bày rất dễ hiểu, nhưng, chắc chắn, sẽ làm ngỡ ngàng và va chạm sự nhạy cảm của một số du khách, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, trước những hình ảnh quá mạnh.

Vào khu « nóng bỏng » của ánh sáng màu đỏ. Nhìn từ xa,  tấm màng đỏ trong kính được vén lên là biết có một bông hoa biết nói đang trong lồng kính, với hai mãnh vải nhỏ xiú trên người. Màn đỏ buông xuống, là "hoa" đang "công tác" ... Khách mua hoa nên cẩn thận, khi thấy trên cổ "tiên nữ" có choàng chiếc khăn mỏng thì nên yêu cầu mở ra trước khi màn nhung buông xuống.

Đứng trước Moulin Rouge, người viết ngập ngừng, nửa muốn, nửa không, vào coi « chuyện ấy »  do một đôi nam nữ trình diễn ngay trên sân khấu. Thôi kệ, vào đại ... Ủa sao mà vắng hoe vậy nè! Chỉ lèo tèo vài mạng trong phòng, nghe mà ớn lạnh, hồi hộp quá chừng. Trời đất ơi ! Sao mà...khó chịu, nặng nề đầu óc quá. Gồng mình lắm, cũng chỉ xem được 10 phút rồi bỏ đi ra, trong khi màn trình diễn "sống động" kéo dài 1 giờ với giá vào cửa 30 euros.

Amsterdam là thủ đô của Hoà Lan (mặc dầu trụ sở trung ương của chính phủ được thiết lập ở La Haye). Đây là thành phố lớn nhất của miền Bắc Hoà Lan và của những nước Bắc Âu. Tổng dân số Amsterdam có khoảng 2 300 000 người. Thành phố cổ xưa, được xây dựng chung quanh một hệ thống kinh đào theo hình bán nguyệt. Thành phố này được nổi tiếng về khu ăn chơi với những tủ kính (khu Wallen). Nơi đây, có những tiệm coffee shops chuyên bán cần sa với giấy phép đặc biệt, ngoài ra còn có Rijkseum, viện bảo tàng Van Gogh, Rembrandt, (những họa sĩ nổi tiếng), ngôi nhà của cô bé Anne Frank (cô bé Do thái nổi tiếng với cuốn nhật ký dười thời Đức quốc xã). Mỗi năm có khoảng 3,5 triệu du khách ngoại quốc thăm viếng. Hoà Lan xử dụng đơn vị tiền tệ là euro.  

Amsterdam được xuất phát từ tên một đập nước (dam : đập nước) được xây dụng ở trên con sông Amstel, do đó, đọc trại ra thành Amsterdam, thay vì Amsteldam. Vào thế kỷ XII, Amsterdam là một vùng sình lầy với những người Hoà Lan ở rải rác đó đây. Sau 500 năm, Amsterdam đã trở nên một trung tâm kinh tế thế giới. Ngay từ thế kỷ XIV, Amsterdam đã trở thành một nơi buôn bán sầm uất. Vào thế kỷ XVI, chiến tranh chống Tây Ban Nha đã đem lại nền đập lập cho Hoà Lan. Trong khi chiến tranh tôn giáo tàn phá khắp Âu Châu. Những người theo đạo tin lành bị truy nã và hành tội. Hoà Lan đã khôn khéo cho tự do tín ngưỡng, rất nhiều người đã đến Hoà Lan để tị nạn và nương náu. Ở nơi đây, họ không bị kết tội về tín ngưỡng cá nhân. Tình trạng này đã đem đến cho Hoà Lan nhiều gia đình giàu có, người Do Thái, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha. Vào thời đệ nhất thế chiến, Hoà Lan không bị ảnh hưởng  tàn phá, vì giữ thể chế trung lập. Đến đệ nhị thế chiến, khoảng 100 000 người Do Thái ở thành phố Amsterdam bị lưu đày vào trại tập trung, cộng đồng này trong thành phố gần như không còn ai nữa.

 Bây giờ thì khác, nơi đâu cũng thấy bóng dáng của người Do Thái.

Đến Amsterdam bốn ngày mà mưa dầm dề không dứt hết hai ngày rồi, thôi thì hẹn tháng tư, tôi sẽ trở lại Amsterdam trong mùa nắng ấm, để chiêm ngưỡng vườn hoa nổi tiếng, nơi đó, có hàng tỷ loại hoa đang khoe màu, khoe sắc hương trong một vườn đất với 5000 mét vuông.

Bích Xuân

mailto:bichxuanparis@yahoo.fr - bichxuanparis@yahoo.fr

 

vo van phan 



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 05/May/2010 lúc 3:07am

Cây dừa độc nhất vô nhị Việt Nam
 
Cây dừa một thân mà có tới ba nhánh, mỗi năm “sản xuất” hàng trăm trái. Đặc biệt hơn là vị của trái dừa ở mỗi nhánh lại khác nhau... Đây được xem là cây dừa ba nhánh được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam.

 
Cây dừa có ba nhánh, trái của mỗi nhánh có vị ngọt khác nhau 
 
Cây dừa độc nhất vô nhị này do anh Trương Quang Minh, trú tại tổ 2, ấp Phú Hoà, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước trồng cách đây 13 năm. Cây dừa có chiều cao khoảng 10m, đường kính thân chừng 25cm; 3 nhánh to đều nhau, đường kính khoảng 20 cm.
 
Cây dừa được trồng từ một trái dừa giống ngẫu nhiên trong vườn nhà anh Minh. Năm 2001, cây dừa cao chừng 3m thì đột nhiên chết không rõ lý do. Sau đó một năm, người nhà phát hiện 3 nhánh mầm nhú ra trên đỉnh và phát triển cho đến bây giờ.
 
Việc cây dừa này chết rồi sống lại với 3 nhánh chung một thân đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong vùng. Hàng ngày có rất đông người đổ về nhà anh Minh chiêm ngưỡng cây dừa lạ.
 
 “Cách nay 2 năm, một vị khách lạ đã trả giá 80 triệu đồng để mua cây dừa nhưng tôi không bán. Tôi nghĩ đây là cây dừa thiêng, từ ngày nó đâm ra ba nhánh mầm, gia đình tôi ăn nên làm ra nên không muốn bán” - anh Minh cho hay.
 
 
Anh Minh bên cây dừa lạ của gia đình. 
 
Được biết mỗi năm, một nhánh dừa có thể cho trên trăm trái và vị ngọt của trái dừa ở ba nhánh có độ khác nhau: ngọt đậm, ngọt vừa và hơi ngọt.

vo van phan


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 05/May/2010 lúc 8:42am

Ảnh thiên nhiên đẹp nhất tháng 4

Vẹt tắm trong bát, hai tia sét gặp nhau trên đỉnh núi, cá hề nấp trong cỏ chân ngỗng là những hình ảnh ấn tượng nhất trong tháng trước.

Những bức ảnh dưới đây được đăng trên trang National Geographic.

Ánh nắng mặt trời dường như thoát ra từ mây ở phía trên vịnh Waikawau tại New Zealand. Ảnh: Steve Burling.
Một con công tại thành phố Sarasota, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Phil Pummell.
Thung lũng San Luis, bang Colorado, Mỹ. Ảnh: Jack Dykinga.
Con%20vẹt
Con vẹt nhảy vào bát đựng nước do không chịu nổi bầu không khí nóng bức trong chuyến tham quan vịnh Papagayo của Costa Rica. Người dân địa phương gọi vịnh này là vịnh Con vẹt. Ảnh: Cesar Badilla.
Hai%20tia%20sét%20hội%20tụ
Hai tia sét hội tụ phía trên núi Table, thành phố Cape Town, Nam Phi. Ảnh: Warren Tyrer.
Con%20cá%20hề%20ẩn%20nấp%20trong%20đám%20cỏ%20chân%20ngỗng.%20Ảnh:
Con cá hề ẩn nấp trong đám cỏ chân ngỗng. Ảnh: David Doubilet.
Nước biển Bering xô vào những viên đá trên bờ vịnh Margaret, bang Alaska, Mỹ. Ảnh: Christopher Zimmer.
Hai%20con%20chim
Hai con chim đậu trên thân cây vào lúc bình minh để chờ sương tan ở thành phố Howell, bang New Jersey. Ảnh: Roger Becker.
Hơi nước thoát ra từ một nhà máy tạo nên cảnh tượng đẹp khi gặp ánh sáng đèn điện. Ảnh: Mark Lewer.
 Minh Long , báo Vietnam Express .


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 4:52am
 
 
K/G anh VanPhan,
 
Tin trong bài viết này gợi lại biết bao kỹ niệm cho các sinh viên bậc đàn anh đàn chị ngày xưa , thời chiến tranh VN, thuộc nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Các anh chị dỡ dang, không ra trường , không bằng cấp , với nhiều lý do ..."đặc thù" bấy giờ :
+ Đi lính ( nhập ngủ)
+ Vào chiến khu ( vào bưng )
+ Biểu tình phản chiến bị bắt
+ Thay đổi chế độ , ngày 30-4-1975
+ .....
 
Mong , sau 40 năm, bên kia đại dương, các cựu sinh viên Mỹ có một kết cục có hậu. Dù chỉ về... tinh thần !
Cũng là một bài viết...đáng coi lắm à nghen, anh VanPhan nhỉ !
 
Đa tạ Gia-Chủ,
mk
 
 
 
 
Thứ Sáu, 07/05/2010, 07:11 (GMT+7)

 
Lễ tốt nghiệp sau... 40 năm
 
 
TT - Một số trường đại học tại Mỹ sẽ tổ chức lại lễ tốt nghiệp cho các sinh viên ra trường mùa hè năm 1970, tròn 40 năm sau vụ đổ máu tại Trường ĐH Kent State ở thành phố Kent, bang Ohio, thời kỳ chiến tranh Việt Nam leo thang.
 

 
(Vào link nguồn bên dười, xem bức ảnh chụp cô gái 14 tuổi Mary Ann Vecchio quỳ trước thi thể Jeffrey Miller, một trong những nạn nhân vụ thảm sát tại ĐH Kent State. Với bức ảnh này, nhiếp ảnh gia John Paul Filo đã đoạt giải Pulitzer năm 1971 - Ảnh: ohiohistory.org) 
 
 
 
Ngày 4-5-1970, Marsha Halperin, sinh viên ĐH Boston (thành phố Boston, bang M***achusetts), đang ngồi học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì một người bạn ào vào lớp, hổn hển kể chuyện vệ binh quốc gia bang Ohio bắn chết bốn sinh viên ở ĐH Kent State trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam.

Chín sinh viên khác bị thương nặng. Trước đó bốn ngày, tổng thống Richard Nixon tuyên bố mở rộng cuộc chiến tranh Việt Nam và đưa quân Mỹ vào Campuchia. “Tôi cảm giác cả thế giới đã đảo lộn” - Halperin, giờ là bà Halperin-Epstein, hồi tưởng.

40 năm sau, ông Gary Lownsdale vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ông chứng kiến trong những ngày cuối cùng trên giảng đường đại học. Cú sốc và sự giận dữ từ vụ xả súng ở ĐH Kent State lan khắp Ohio, đến ĐH Cincinnati của ông.

“Sau ngần ấy năm, tôi vẫn cảm thấy vô cùng giận dữ” - ông Lownsdale nói. Sau ngày 4-5-1970, hàng trăm trường ĐH, cao đẳng, trung học ở Mỹ đã bị đóng cửa, khi 8 triệu học sinh sinh viên đổ ra đường phố khắp nước Mỹ biểu tình phản đối vụ xả súng và chống chiến tranh Việt Nam. Các trường ĐH đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp, hủy luôn lễ tốt nghiệp của sinh viên và yêu cầu họ rời trường, gửi bằng tốt nghiệp cho họ qua đường bưu điện.

“Nhiều người trong số chúng tôi đã rời trường trong không khí sặc mùi lựu đạn cay, giữa vòng vây hãm của cảnh sát và quân đội đứng canh gác, trực thăng của các đài truyền hình bay vù vù trên đầu - ông Lownsdale kể - Không còn cơ hội thi tốt để nâng điểm tốt nghiệp, hay nói lời tạm biệt với bạn bè hoặc những thầy cô mà chúng tôi yêu mến trong bữa tiệc chia tay”. Bà Connie Romine, từng học ở ĐH Ohio, mô tả cảm giác lúc nhìn thấy lính vệ binh quốc gia xếp hàng trên phố “chẳng khác nào việc tôi đang ở một đất nước khác vô cùng xa lạ”.

 
Bốn thập kỷ sau, một số trường ĐH đã quyết định tổ chức lại lễ tốt nghiệp cho thế hệ sinh viên ra trường năm 1970. ĐH Boston đã mời toàn bộ 3.000 cựu sinh viên đến dự lễ tốt nghiệp vào ngày 15 và 16-5. Ở đó, họ sẽ có dịp mặc áo choàng và đội mũ cử nhân lên nhận bằng tốt nghiệp. Trường ĐH Ohio và ĐH Cincinnati cũng sẽ tổ chức các buổi lễ tương tự trong tháng 6.
 
Chủ tịch ĐH Boston Robert A. Brown cho biết trường “đã mắc nợ” đối với thế hệ sinh viên 1970.
 

Bà Halperin-Epstein sẽ có mặt trong cuộc hội ngộ đặc biệt đó. “Đó sẽ là một kỷ niệm vừa cay đắng, vừa ngọt ngào - bà bùi ngùi - Đối với một bà già 62 tuổi như tôi, sẽ có rất nhiều cảm xúc dội về. Đó sẽ là thời điểm để hồi tưởng”. Bà sẽ đến cùng cậu con trai. “Đó là cơ hội để khép lại quá khứ. Tôi sẽ đến và ôm tất cả mọi người”.

 
Còn cựu nữ sinh Leslie Clarke, sẽ bay đến ĐH Boston từ Cleveland, cho biết bà sẽ mang theo bức ảnh của người mẹ quá cố đến dự lễ tốt nghiệp. “Mẹ tôi đã vô cùng thất vọng vì không được chứng kiến cảnh con gái mình lên nhận bằng tốt nghiệp - bà Clarke kể - Là một y tá, bà ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ để tôi có thể được học hành tử tế”.
 

Ông Lownsdale cho biết ông sẽ đến dự lễ tốt nghiệp ở ĐH Cincinnati để gặp lại những người bạn cũ, tâm sự, trao đổi về những cảm xúc và ký ức của thời kỳ đó, và đơn giản để tìm hiểu xem các bạn mình đã sống như thế nào từ năm 1970. “Tôi tò mò muốn biết họ sống thế nào sau sự kiện đó, họ đã trải qua những gì. Điều đó thật tuyệt vời đối với một lớp học không bao giờ tốt nghiệp”.

 
 
HIẾU TRUNG
(Theo Boston Globe, AP, UPI)
 
 
http://tuoitre.vn/Giao-duc/377315/Le-tot-nghiep-sau-40-nam.html - http://tuoitre.vn/Giao-duc/377315/Le-tot-nghiep-sau-40-nam.html
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 10:52am

 Cám ơn Mỹ Kiều bài báo hay, đọc cãm động , bốn mươi năm sau  còn trã lại sự công bằng cho sinh viên tốt nghiệp....Còn nghe nói ở Cali có chuyện CỌP NUÔI HEO  khó tin chắc có thật ?

 

Tình Mẫu Tử Giữa Mẹ Cọp & Con Heo
Sưu Tầm Trên Mạng

http://www.congdongnguoiviet.fr/LinhTinh/0708MeCopConHeo.htm#ChuThich - (Xem chú thích phía dưới)

La mère n'est pas seulement celle qui donne la vie ... 
Dans un zoo en Californie, une mère tigre a eu 3 bébés tigre,
mais ils étaient prématurés et sont morts par la suite.

La maman tigre a commencé à déprimer
et les vétérinaires savaient que la perte des bébés était la raison.
Ils ont donc décidé de lui trouver d'autres bébés tigres
mais chose impossible dans les autres zoos.
 Ils ont décidé de tenter une expérience jamais réalisée auparavant.

Il arrive des fois qu'une femelle s'occupe des bébés d'une autre espèce.
Mais regardez donc ... (admirez le déguisement)

Tạm dịch lời chú thích (của bạn TuấnHoaNB) :

"Ỏ sở thú Cali, 1 con cọp mẹ sanh ra 3 cọp con, nhưng cả 3 đều chết.

Cọp mẹ buồn rầu, bỏ ăn, xuống sức.

Sau khi không tìm đưọc cọp con khác để thế vào,
bác sĩ thú y của sở thú bèn nghĩ ra cách  lấy 5 heo con thế vào,

và kết quả  như các bạn thấy".



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 11:13am
 
Hay quá.
Ngộ quá anh vanphan hén. Heo con bú sửa cọp trên mình có lông vằn vện như vậy à.
Hèn gì tôi có đọc một chuyện hai vợ chồng người da trắng có con đen thui nói là vì bà vợ không có sửa nên phải nhờ bà vú da đen cho con bú đó. Hi hi hi.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 11:33am
 
À tôi nhớ rồi, chuyện là thế nầy (như Lan Huỳnh đã viết):
 
BÚ NHỜ
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...." Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng....


 



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 13/May/2010 lúc 10:11am
 Đời bây giờ có nhiều chuyện cũng ngộ hén anh Lo Cong .
 Có chuyện nầy mới thấy sợ....

Mời Bạn Viếng Thăm Xứ Amazonie
Bienvenue En Amazonie
Tin Internet

Một công nhân làm việc cho một hãng khai thác dầu hoả ở Amazonie,
trong giờ nghỉ trưa, đi nằm nghỉ dưới một gốc cây.
Un membre d'équipage sur un derrick de terre en Amazonie a été faire une petite somme dans la nature.

Tới giờ làm việc, bạn đồng nghiệp không thấy anh ta trở lại
nên đi tìm kiếm và ... kết quả như sau ... !!"

Lorsque ses collègues ont constaté son absence,
ils ont trouvé à proximité un ÉNORME serpent.



Et, ils ont voulu en avoir le coeur net,
et après avoir ouvert les entrailles du serpent   :  ?????

Pour les chercheurs d'aventure

C'est du réel !!! 

Quelqu'un veut-il aller en Amazonie et faire une petite somme sous un arbre ?



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/May/2010 lúc 6:03pm
 
 
 
Eo ơi ! nhìn thấy sợ quá anh VanPhan ơi !
Đang khỏe mạnh, vui vẻ.  Rồi lại đi nghỉ trưa... trong bụng con trăn !
 
 
Xin gửi câu chuyện này, ngược lại , hai nhân vật trong câu chuyện : họ từ suýt chết , được sống , yêu đời và hứa hẹn nhiều ... hạnh phúc.
mk
 
 
 
 
 

Tìm thấy tình yêu khi đi tự tử

(Dân trí) - Một chàng trai sắp kết hôn nhưng vợ sắp cưới không may qua đời đã định tìm đến bên cầu để tự vẫn thì tình cờ gặp được một phụ nữ cũng có ý định tương tự.
 

Andriej và Maria bên cây cầu mà hai người định gieo mình tự vẫn.

Andriej Ivanov, 26 tuổi, muốn kết thúc cuộc đời khi vị hôn thê mất trong một tai nạn giao thông chỉ một ngày trước lễ cưới. Anh định gieo mình xuống cầu tại Ufa, miền trung nước Nga.

Nhưng khi tới nơi, anh nhìn thấy một cô gái đang trèo lên rào chắn của cầu để chuẩn bị nhảy xuống. Maria Petrova, 21 tuổi, cũng muốn kết liễu đời mình sau khi bị cha mẹ đuổi đi vì mang thai ngoài giá thú. Petrova suýt gieo mình xuống sông Belaya ở độ cao 30m thì Andriej đã kịp kéo cô lại.

“Có điều gì đó thôi thúc tôi ở trong tim và tôi không thể để cô ấy làm vậy mặc dù trái tim tôi lúc đó cũng tan nát”, Andriej nhớ lại.

“Tôi hét lên “Dừng lại!” và chạy tới kéo cô ấy. Cô ấy khóc nức nở và tôi cũng khóc. Chúng tôi tâm sự về hoàn cảnh của nhau suốt đêm hôm đó. Cái đêm định mệnh ấy đã cứu sống cuộc đời tôi và cô ấy”.

Andriej và Maria đã đồng ý giúp đỡ nhau để vượt qua những khó khăn. Giờ đây hai người đang lên kế hoạch kết hôn sau khi kể cho gia đình nghe câu chuyện thoát chết kỳ diệu của họ.

“Anh ấy là hiệp sĩ và vị cứu tinh của tôi. Tất cả những đau buồn đó không phải là vô nghĩa vì nó đã đưa tôi đến với Andriej”, Maria nói.

Ninh Nhi

http://dantri.com.vn/c132/s132-395397/tim-thay-tinh-yeu-khi-di-tu-tu.htm - http://dantri.com.vn/c132/s132-395397/tim-thay-tinh-yeu-khi-di-tu-tu.htm

 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/May/2010 lúc 8:36am
Đến Paris ngó nàng Mona Lisa cười... bí hiểm /main/doisong/tailieu/18136-en-paris-ngo-nang-mona-lisa-ci-bi-hiem.html - Đến Paris ngó nàng Mona Lisa cười... bí hiểm --> http://www.saigonecho.com/main/doisong/tailieu/18136-en-paris-ngo-nang-mona-lisa-ci-bi-hiem.pdf">PDF http://www.saigonecho.com/main/doisong/tailieu/18136-en-paris-ngo-nang-mona-lisa-ci-bi-hiem.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://www.saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5zYWlnb25lY2hvLmNvbS9tYWluL2RvaXNvbmcvdGFpbGlldS8xODEzNi1lbi1wYXJpcy1uZ28tbmFuZy1tb25hLWxpc2EtY2ktYmktaGllbS5odG1s">E-mail
Tác Giả : Theo PNO   
 

Nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc trước bảo tàng Lourves, tôi biết mình không phải là người duy nhất muốn chiêm ngưỡng tận mắt nụ cười bí ẩn của cô nàng Mona Lisa

Tôi, hay nhân vật Robert Langdon trong cuốn tiểu thuyết ăn khách Mật mã Da Vinci của Dan Brown, và cũng như 7 triệu khách tham quan bảo tàng Louvres hàng năm, đều đi vào Louvres từ đại sảnh Napoléon nằm ngay dưới kim tự tháp bằng kính. Nhân viên hướng dẫn ở đây cho biết, kim tự tháp này khánh thành từ năm 1989, và được làm từ 673 ô kính, chứ không phải 666 (con số của qủy) như lời truyền miệng của những người phản đối kiến trúc này vào giữa những năm 1980.

Bảo tàng Louvre

Trong tay tôi là bản đồ chi tiết toàn bộ Louvres vừa nhận tại quầy thông tin, trên đó Mona Lisa được đánh ký hiệu khá nổi bật. Thật khó tưởng tượng đi trong bảo tàng mà không có bản đồ, vì bạn sẽ bị lạc giữa ma trận của những lối đi lòng vòng ngoắt nghéo, lên lên xuống xuống.

 Tôi theo chỉ dẫn đến thang máy bên trái, cổng Denon (Louvres còn có 2 cổng khác là Richelieu và Sully). Lúc này, hàng dài người đang xếp hàng để qua cửa kiểm tra an ninh, dù tôi đi vào sáng sớm, tuyết vẫn còn trắng mặt đất, và mùa cao điểm du lịch chưa đến.

Qua hàng loạt phòng, cuối cùng tôi đã đứng giữa bảo tàng Louvres, nơi trưng bày những tác phẩm hội họa danh tiếng.

 Một số du khách vừa nhâm nhi cà phê vừa chuyện trò trong những quán nước dọc lối đi, có kẻ nằm ngửa trên bậc thềm vừa nghỉ mệt vừa ngắm những họa tiết được trang trí công phu trên trần nhà. Để đến đây, tôi đã đi bộ liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ và chỉ mới đi hết một bên cánh phải của bảo tàng viện.

                                                                                                          Bên trong Louvres

Cũng không khó tìm như tôi đã nghĩ, vì khắp nơi đều có bảng chỉ dẫn “Mona Lisa: đi lối này”, khiến bạn có cảm giác những tác phẩm khác chỉ là thảm trải đường.

 Chắc ban giám đốc bảo tàng cũng hiểu được “con ách chủ bài” Mona Lisa trong bộ sưu tập những báu vật vô giá của mình.

 Cuộc dạo chơi trong Louvres giống như là “hành trình tìm kho báu” với kết quả cuối cùng là “giải mã nụ cười bí ẩn".

Chen mãi tôi mới lọt được qua dãy người trong căn phòng Salle des Etats để vào sát Mona Lisa, đụng được vào 3 vòng dây bảo vệ với khoảng cách ngắn nhất là gần 3m.

Có đến 6 nhân viên an ninh đang đi qua đi lại. Có lẽ vì lịch sử Louvres từng chứng kiến 2 cuộc đánh cắp quy mô khiến “người Paris khóc trên đường phố và viết báo cầu xin tên trộm trả lại bức tranh” (theo Dan Brown).

 Lúc này, tôi sực nhớ đến lời dặn của anh bạn trước khi đi: “Phải cầm theo ống nhòm mới nhìn kỹ Mona Lisa được!”. Một mình Mona Lisa nhỏ xíu trong khung treo 78cm x 53cm ngự trên bức tường gần 20m2 – một diện tích đủ để treo vài bức tranh cực lớn. Nó khiến người xem có chút chạnh lòng cho những tác phẩm khác cũng giá trị không kém, nhưng lại chẳng được chú ý bằng.

Chen chúc trước Mona Lisa nhỏ xíu trên bức tường lớn

Tôi quay sang hỏi một người khách đứng bên cạnh đang chăm chú xem: “Bạn thích cô ấy (Mona Lisa) lắm à?”.

Anh chàng người Tây Ban Nha mà tôi chưa biết tên nhún vai trả lời: “Cũng không hẳn. Nghe người ta nói nhiều quá, cũng muốn xem tận mắt cho biết, không về nước lại bị  bạn bè bảo lạc hậu, đến Paris mà không thăm Lisa.

Vả lại, cũng tò mò, không biết có đúng như người ta đồn rằng Mona Lisa không phải là phụ nữ?!”.

Cuộc gặp gỡ giữa Mona Lisa và tôi - 2 người cách nhau 5 thế kỷ - chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, chỉ kịp nhìn vào mắt nhau trong chớp nhoáng, sau lưng là đám đông ồn ào và xô đẩy.

 

Tất cả đến đây để được chiêm ngưỡng nụ cười bí ẩn của nàng


Liệu Leonardo hơn 500 năm trước, khi vẽ bức họa này, có hình dung ngày nay người ta phải đổ xô đi xem và bao nhiêu tiền đã được kiếm nhờ "thương hiệu" Mona Lisa?

Nếu bạn cũng có dự định đi thăm Mona Lisa, hãy đến vào chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, khi bảo tàng mở cửa miễn phí...



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/May/2010 lúc 2:57pm
 
 
NHỮNG NỮ  ĐIỆP VIÊN HUYỀN THOẠI
 
 
 
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Xinh đẹp, tài năng, những nữ điệp viên huyền thoại trong thời chiến từng làm điêu đứng kẻ thù.
 
 
 
 
Violette Szabo chào đời tháng 6/1921, có cha là người Anh, mẹ là người Pháp. Người phụ nữ xinh đẹp và dũng cảm này có một cuộc đời ngắn ngủi song oanh liệt.
 
 
 
Szabo gia nhập bộ phận đặc biệt SOE trong cơ quan tình báo Anh năm 1943. Ngày 7/6/1944, Szabo nhảy dù xuống Limoges ở Pháp. Nhiệm vụ của cô là hợp tác với lực lượng kháng chiến Pháp tại đây trong những ngày đầu khi quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy. Szabo sau đó bị mật vụ Đức Quốc xã bắt và đưa về Paris thẩm vấn. Từ Paris, cô bị chuyển tới trại tập trung Ravensbruck và bị hành quyết vào tháng giêng năm 1945 khi mới 23 tuổi. Cô được truy tặng huân chương George Cross và Croix de Guerre.
 
 
 
 
Virginia Hall sinh ra ở Baltimore, Mỹ, năm 1906. Cô là một nhà ngôn ngữ học tài ba, có thể nói được tiếng Pháp, Italy và Đức. Mật vụ Đức coi Hall là "một trong những điệp viên nguy hiểm nhất của đồng minh". Năm 1941, Hall được tình báo Anh thu nạp. Cô tới Pháp, giả danh làm ký giả cho tờ New York Post và lập mạng lưới kháng chiến tại Vichy. Cô từng trốn thoát khỏi nhiều cuộc truy đuổi của Quốc xã. Phía Đức rất nhạc nhiên khi biết nữ điệp viên đã mất chân trái từ năm 1939. Hall gia nhập cơ quan tình báo Mỹ CIA năm 1951. Hall rời CIA năm 1966 và qua đời tại Washington năm 1982.
 
 
 
 
Khi 17 tuổi, Christine Granville giành vương miện Hoa hậu Ba Lan và là điệp viên yêu thích của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill. Granville sinh năm 1915 ở Ba Lan, là cháu gái của một ông chủ ngân hàng người Do Thái giàu có. Khi Đức Quốc xã xâm chiếm nước này năm 1939, cô tình nguyện gia nhập tình báo Anh và được thu nạp vào lực lượng đặc biệt SOE vì trí tuệ và tài nói nhiều ngôn ngữ.
Granville rời khỏi hàng ngũ tình báo Anh ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, cô bị cả hai phía Ba Lan và Anh lạnh nhạt. Năm 1952, Granville bị một người tình cũ giết hại.
 
 
 
 
Nancy Wake là một trong những phụ nữ dũng cảm nhất từng chiến đấu trong Thế chiến II. Cô lớn lên ở Australia song ở Pháp suốt thời chiến. Các hoạt động của cô khiến cô trở thành mục tiêu số 1 của mật vụ Quốc xã.
 
 
 
 
Mata Hari là nghệ danh của Margaretha Zelle, sinh ra ở Hà Lan. Trước thế chiến I, Hari là một trong những vũ nữ nổi tiếng nhất châu Âu. Khi chiến tranh nổ ra, chính phủ Pháp điều Hari tới Tây Ban Nha để thâm nhập vào lực lượng hải quân và quân đội Đức ở Madrid đồng thời báo cáo thông tin tình báo về Paris.
 
 
 
Trong khi đó, Pháp cũng nghi ngờ Hari làm điệp viên hai mang. Tháng 2/1917, Mata Hari trở lại Paris và ngay lập tức bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho Đức. Cuối cùng, cô bị kết án tử hình và bị hành quyết sáng sớm ngày 15/10/1917.

http://saigonecho.com/main/doisong/danhnhan/1852 - - http://saigonecho.com/main/doisong/danhnhan/1852
 

 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/May/2010 lúc 8:19pm
 
 
Ảnh "thời  răng sún"
của các Tổng Thống Mỹ
 
 

Tác Giả : An Bình   

Thứ Hai, 03 Tháng 5 Năm 2010 16:59

 
 
 
Bill Clinton trông bụ bẫm, đáng yêu còn Barack Obama tinh nghịch trong những bức ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu. Chiêm ngưỡng hình ảnh “thời răng sún” của các tổng thống Mỹ...
 
 
 
 
 

Barak Obama khi mới 3 tuổi.
 
 
 
 
 

 John F. Kennedy năm lên 10.

 
 
 

Harry Truman hồi 6 tháng tuổi năm 1884.

 
 
 
 

Franklin D. Roosevelt lên 3 tuổi năm 1885. 

 
 
 

Abraham Lincoln thời niên thiếu.

 
 
 

George W. Bush (Bush "con"), 9 tuổi, bên cha mẹ năm 1955.

 
 
 

Bill Clinton khi lên 5 tuổi.

 
 
 

George H. W. Bush (Bush "cha") hồi 5 tuổi và em gái Mercy hồi năm 1929.

 
 
 

Gerald Ford lên 6 tuổi bên người em năm 1920.

 
 
 

  Ronald Reagan năm 12 tuổi.

 
 
 

Jimmy Carter, 12 tuổi, bên chú chó Bozo năm 1937.

 
 
 


Richard Nixon hồi 4 tuổi vào năm 1917.

 
 
 

Lyndon Johnson hồi 6 tháng tuổi năm 1909. 

 
 
http://saigonecho.com/main/doisong/danhnhan/18149-nh-thi-rng-sun-ca-cac-tng-thng-m.html - http://saigonecho.com/main/doisong/danhnhan/18149-nh-thi-rng-sun-ca-cac-tng-thng-m.html
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/May/2010 lúc 5:38pm
 
http://Tiếc%20cho%20một%20tuyệt%20tác%20nghệ%20thuật%20tầm%20cở%20quốc%20tế%20không%20còn%20nữa%20!%20mk - Tiếc cho một tuyệt tác nghệ thuật tầm cở quốc tế không còn nữa !
http://Tiếc%20cho%20một%20tuyệt%20tác%20nghệ%20thuật%20tầm%20cở%20quốc%20tế%20không%20còn%20nữa%20!%20mk -  
http://Tiếc%20cho%20một%20tuyệt%20tác%20nghệ%20thuật%20tầm%20cở%20quốc%20tế%20không%20còn%20nữa%20!%20mk">Cry
http://Tiếc%20cho%20một%20tuyệt%20tác%20nghệ%20thuật%20tầm%20cở%20quốc%20tế%20không%20còn%20nữa%20!%20mk - mk
 
 
 
 
 
 
Thứ Bảy, 08 Tháng 5 Năm 2010 11:11
 
 

Hà Nội từng có

tượng Thần Tự Do
trên nóc Tháp Rùa?
 
 
 
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   

Có lẽ ít người biết rằng Hà Nội cũng đã từng có một tượng Thần Tự Do giống hệt như tượng Thần Tự Do ở New York (Mỹ) nhưng với kích thước nhỏ hơn.

Tượng Thần Tự Do ở Hà Nội

Tượng Thần Tự Do trên nóc Tháp Rùa do R. Duboil chụp.

Khi trao tặng tượng Thần Tự Do khổng lồ cho nước Mỹ, người Pháp có giữ lại cho mình một phiên bản nhỏ (cao 11 mét) cũng bằng đồng, đặt cạnh chiếc cầu bắc qua sông Seine. Đồng thời cũng có một phiên bản khác nhỏ hơn nữa, (chiếm tỷ lệ 1/16 của pho tượng chính, tức khoảng 2,85m). Phiên bản này đưa sang triển lãm tại Hội chợ Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô) năm 1887. Triển lãm xong, pho tượng được tặng cho Hà Nội và được dựng tại vườn hoa Cửa Nam trước khi bị giật đổ lúc 9 giờ 40 ngày 1/8/1945.

Khi làm pho tượng tặng cho nước Mỹ, Bartholdi đã khéo léo giải quyết vấn đề giãn nở của kim loại qua tấm váy lòe xòe của pho tượng. Người Hà Nội lúc ấy không quan tâm đến lịch sử của pho tượng mà chỉ gọi là tượng "Bà đầm xòe".

Cho tới nay người ta mới chỉ biết đến tượng Bà đầm xòe đặt ở vườn hoa Cửa Nam trước Cách mạng tháng Tám. Vào cuối thế kỷ XIX, trước khi người Pháp cho chuyển pho tượng này đến đây, chỗ ấy là Quảng Văn Đình, nơi triều đình nhà Nguyễn cho tụ họp mọi người đến nghe giảng về các chủ trương, thông báo của triều đình. Khi đưa tượng Bà đầm xòe sang đây, nơi này đã biến đổi. Người ta có câu ca:

"Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe
Câu Kê chẳng thấy, thấy Đầm xòe
Thập điều bặt tiếng ê a giảng
Choáng óc kèn tây rúc tí toe..."

Ít người biết rằng trước khi được chuyển đến vườn hoa Cửa Nam, tượng Đầm xòe còn có một vài lần dịch chuyển khác, và nó đã từng được đặt trên nóc Tháp Rùa.

Số là sau khi trưng bày ở Triển lãm Đấu Xảo Đông Dương, pho tượng được đặt ở vườn hoa trước cửa nhà Ngân hàng Đông Dương, tức vườn hoa Chí Linh, nơi đặt tượng Lý Thái Tổ bây giờ. Dịp quốc khánh nước Pháp 14/7/1890, Chính phủ Bảo hộ muốn đặt ở đây tượng Paul Bert (Người Việt gọi là Pôn Be) là thống sứ đầu tiên của Nhà nước bảo hộ, chết năm 1886 ở Hà Nội. Người Pháp lấy chỗ của tượng Thần Tự Do để làm chỗ cho tượng Paul Bert. Vậy là phải tìm một chỗ khác để đặt tượng Thần Tự Do. Có ý kiến đề xuất là đặt ở chỗ ga xe điện Bờ Hồ trước đây, nay là đài phun nước trước nhà Thủy Tạ và đầu phố Hàng Đào. Nhưng một kỹ sư Pháp là Daurelle đề nghị đặt ngay trên nóc Tháp Rùa mà người Pháp gọi là Ngôi đền nhỏ (Pagodon) hay Qui Sơn Tháp (Tour de l ' ile de la Tortue). Chi tiết này được viết rất rõ trong cuốn "Bắc Kỳ xưa" (Le vieux tonkin) của Claude Bourrin, viết về xứ Bắc Kỳ trong các giai đoạn từ 1890 đến 1894 (nhà in IDEO, Hà Nội, 1941, tr. 48-49).


Pho tượng Thần Tự Do tại Vườn hoa Cửa Nam trước khi bị giật đổ.

Lúc ấy báo chí Pháp thảo luận rất nhiều về vị trí đặt pho tượng này. Có nên đặt nó trên nóc Tháp Rùa không? Và nếu đặt thì tượng Thần Tự Do sẽ quay mặt về hướng nào? Cuối cùng thì tượng Thần Tự Do vẫn được đặt trên nóc Tháp Rùa, mặt quay về vườn hoa Paul Bert, tức quay về tượng Lý Thái Tổ bây giờ, lưng quay về phía Nhà Thờ Lớn.

Có 2 tấm hình trong cuốn sách "Bắc kỳ xưa" minh họa cho điều đó. Hình thứ nhất là toàn cảnh Hồ Gươm, nhìn từ phía tượng Pôn Be, cho thấy Tháp Rùa, trên có tượng Thần Tự Do (hình này lấy từ báo L' Indépendance tonkinoise, số đặc biệt, ra tháng 7/1891. Hình thứ hai là hình Thần Tự Do, do Césard vẽ, phía sau có Nhà Thờ Lớn, với ghi chú "Liberté sur le Pagodon du Petit - Lac à Hanoi" (Tượng Tự Do trên nóc Tháp Rùa ở Hà Nội). Hình này được đăng trong báo La Vie Indochinoise, tháng 12 năm 1896. Điều này cho thấy ít nhất Tượng Tự Do cũng đã nằm trên nóc Tháp Rùa trong 6 năm, từ 1891 đến 1896, trước khi được chuyển về vườn hoa Cửa Nam và mang tên "Bà Đầm xòe".

Bản tin trên báo Đông Pháp ngày 2/8/1945 cho biết, pho tượng "Bà đầm xoè" bị giật đổ 9 giờ 45 phút ngày 1/8/1945.

Năm 1945, trước khi Cách mạng tháng 8 nổ ra, ngày 31/7/1945, thị trưởng Hà Nội của Chính phủ Trần Trọng Kim lúc ấy là Trần Văn Lai, có lẽ đã không biết đến ý nghĩa lịch sử của pho tượng, nên đã liệt "Bà Đầm xòe" vào số những tàn tích nô lệ của thực dân Pháp và ký lệnh cho giật đổ pho tượng này cùng một số tượng khác, trong đó có tượng Pôn Be. (Theo bản tin trên báo Đông Pháp, 2/8/1945. Xem ảnh).

Tượng Tự Do là một công trình nghệ thuật và kiến trúc tuyệt đẹp của nước Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Chúng ta khó mà ngờ rằng Hà Nội đã thực sự có một phiên bản thu nhỏ của pho tượng, và nó đã từng đứng trên nóc Tháp Rùa.


Tranh Thần Tự Do, do Césard vẽ, phía sau có Nhà Thờ Lớn, với ghi chú "Liberté sur le Pagodon du Petit - Lac à Hanoi" (Tượng Tự Do trên nóc Tháp Rùa ở Hà Nội). Hình này được đăng trong báo La Vie Indochinoise, tháng 12 năm 1896.

Tượng Thần Tự Do là một biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ. Đó là pho tượng rỗng, bằng đồng, cốt thép lớn vào loại nhất thế giới. Tượng cao 46m, nặng 204 tấn được đặt đứng trên một bệ cao 45,7m tại một cù lao nhỏ nhìn ra cảng New York.

Tất cả các tàu bè và hành khách ra vào cảng đều có thể từ xa nhìn thấy pho tượng đứng sừng sững, với bàn tay phải cầm bó đuốc giơ lên cao mà từ đó tượng có tên đầy đủ là "Tự do soi sáng thế giới" (La Liberté éclairant le monde).

Sự ra đời của pho Tượng Thần Tự Do để tặng cho nước Mỹ có nguồn gốc như sau: nhà điêu khắc Bartholdi của Pháp vốn đã nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ. Năm 22 tuổi, ông đã được tặng huân chương cao quý nhờ dựng một trong những vị tướng nổi tiếng của quân đội Napoléon.

Nước Pháp đã từng ủng hộ Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Năm 1865, trong một buổi họp mặt tại nhà của nhà sử học Pháp Eduard de Laboulaye, khi nói tới việc hầu tước Lafayette của Pháp đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ cách mạng Mỹ, Laboulaye đã đề nghị dựng một bức tượng khổng lồ để kỷ niệm chiến thắng của nước Mỹ trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập. Nhiệm vụ này được giao cho Bartholdi thực hiện.

Bartholdi bắt tay vào công việc này từ năm 1875, một năm trước lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập 4/7/1776 của nước Mỹ. Nhưng ông không thể hoàn thành ngay công việc của mình. Ông đã phải sang Mỹ vài lần để chọn chỗ đặt bức tượng. Chỗ đặt được chọn là cảng New York. Bức tượng có cánh tay phải cầm cây đuốc rực sáng coi như ngọn đèn pha của cảng. Như vậy pho tượng phải có độ cao như một ngọn đèn pha trên bệ. Riêng cánh tay giơ bó đuốc đã dài tới 12m, ngón trỏ dài 2,4m, cái đầu tính từ cằm tới vuơng miện cao 5m, riêng cái miệng rộng 1m.

Bức tượng dự kiến làm bằng đồng, cao 46m. Nhưng khi thiết kế bản vẽ xong, vấn đề nảy sinh là làm sao nó có thể đứng vững trước gió bão của biển cả ở cảng New York. Khó khăn này được giải quyết nhờ sự trợ giúp của công trình sư tài ba Eiffel, người đã dựng tháp Eiffel nổi tiếng. Eiffel đã đề nghị dựng một khung bằng thép làm giá đỡ bên trong của pho tượng, đủ nhẹ để không ảnh hưởng đến bệ pho tượng và đủ vững để chống chọi với phong ba. Tượng được ghép bằng những lá đồng sẽ phải cách ly với khung thép bằng những tấm cách điện để tránh hiệu ứng pin kim loại làm rỉ chỗ ghép do hơi nước biển gây nên.

Ngày 4/7/1884, tại Paris đã diễn ra lễ trao tặng bức tượng cho nước Mỹ. Gần một năm sau, tháng 5/1885, bức tượng được tháo rời, xếp vào 214 công-ten-nơ, đưa lên tàu chiến Pháp để sang Mỹ. Tháng 4/1886 bệ tượng ở New York được dựng xong và công việc ghép tượng bắt đầu. Tháng 10/1886, trước sự chứng kiến của các quan chức cao cấp Pháp và Mỹ, tấm khăn phủ tượng Thần Tự Do được long trọng kéo xuống. Một trăm năm sau, năm 1986, người Mỹ cùng với tổng thống R.Reagan đã kỷ niệm trọng thể 100 năm tượng Thần Tự Do.

http://saigonecho.com/main/lichsuvn/kho-cu/18290-ha-ni-tng-co-tng-thn-t-do-tren-noc-thap-rua.html - http://saigonecho.com/main/lichsuvn/kho-cu/18290-ha-ni-tng-co-tng-thn-t-do-tren-noc-thap-rua.html


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/May/2010 lúc 8:34pm
 
 
 
 
Kinh chào Gia-Chủ-VanPhan ,
 
Món quà tham gia mục "Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen..." hôm nay, chắc chắn... không đụng hàng, vì đây là hình ảnh của một người bạn mk đi xem và chụp hình .
 
Kính chúc anh VanPhan và cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ như những hình ảnh bên dưới.
 
Thân kính,
mk
(chôm bản quyềnWink )
 
 
 
 
********************************************** 
 
Vài tấm hình
lắc Samba hôm nay !
 
 
Xin cha`o ca? nha`.
Cha`o ca'c ba.n xa ga^`n.
 
Gu*+i vo^.i va`i ta^'m hi`nh nha+y nho't , la('c Samba cua nguoi da^n noi na^`y, va` da^n vu`ng Nam My+..tai buo^?i le^+ karneval (carnival) ho^m nay tai Copenhagen va`hai ngay ke^' tie^'p, xem cho vui nga`y cuo^'i tua^`n
........
........
Co`n ba^y gio*`tro*`i co' u a'm cu+ng thay ke^., kho^ng ma`ng dde^'n, lo  nha?y nho't..la('c mo^ng ca'i dda+...vui la`chi'nh.
DDo*`i co' bao la^u ma` hu*+ng ho*`..ca'c ba.n nhi+ !. 
Ba^y gio*`chi+ gu*+i va`i ta^'m ma` tho^i nghen..khuya la('m ro^`i ddo'. 
 
QM
(Thụ Nhân-K7)
 
 
click%20to%20zoom
 
 
click%20to%20zoom
 
 
click%20to%20zoom
 
 
click%20to%20zoom
 
 
 
 
click%20to%20zoom
 
 
click%20to%20zoom
 
 
click%20to%20zoom
 
QM
(ThụNhân-K7)
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/May/2010 lúc 6:20pm
 
 

 

 

Việt Báo Thứ Ba, 5/25/2010, 12:00:00 AM

 

 

 

Mỹ, Tq Xuất Chiêu, Suýt Nữa Là Đụng.....

 

 

 

 


Mỹ, Tq Xuất Chiêu, Suýt Nữa Là Đụng...


Tàu Cộng chuyên hạ thủ sau lưng,

Hoa Kỳ xuất chiêu trước mặt.

 

Thế nên, xoay vòng quanh bà Hillary Clinton:

Phó Thủ Tướng Trung Quốc Wang Qishan (thứ hai từ phải) thò tay vòng sau vai Ngoại Trưởng Hillary Clinton (thứ hai từ trái) để bắt tay với Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ  Timothy Geithner (trái)

trong khi Geithner thò tay trước mặt Clinton

tại Đạị Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh hôm 24-5-2010, khởi sự vòng 2 đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-TQ.

Hội nghị 2 ngày họp cấp cao này  sẽ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có chuyện căng thẳng vì Bắc Hàn bắn ngư lôi chìm taù Nam Hàn.

 

(Photo AFP/Getty Images)

 

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=14&nid=159570 - http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=14&nid=159570

 
 
SmileLOL


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/May/2010 lúc 11:47pm
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/May/2010 lúc 11:48pm
 
 
 
http://thoibaoviet.com/tintuc.thegioi.tbv -
http://thoibaoviet.com/Styles/NewsContent.css">
10 quốc gia không có quân đội
chủ nhật, 23/05/2010, 08:57 (GMT + 7)
 
 
 

Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của mỗi quốc gia. Otto von Bismarck, nhà lãnh đạo, “thủ tướng thép” của nước Đức vào thế kỷ XIX đã từng nói: “Nếu một quốc gia muốn tồn tại trên thế giới này thì quốc gia đấy phải xây dựng quân đội”.
Tuy nhiên, hiện nay không phải tất cả các quốc gia đều có quân đội của riêng mình. Dưới đây là top 10 quốc gia không có quân đội cho đến thời điểm hiện nay.

1. Vatican


Là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất được xây tường kín bao kín, nằm trong thành phố Roma/ Italia, với diện tích xấp xỉ 44 ha.

Nước này được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Laterano với tư cách là hậu thân của Quốc gia Giáo Hoàng (năm 756 tới 1870 sau Công Nguyên).

Nước này hiện chưa có quân đội bởi Vatican toạ lạc trong Roma, nên Italia có trách nhiệm bảo vệ đất nước nhỏ bé này, hỗ trợ quân sự trong trường hợp gặp nguy hiểm. Italia có các lực lượng vũ trang với quân số 290.000 người, trong đó hải quân chiếm 50.000 người.

2. Cộng hoà Nauru


Là quốc gia nằm trên hòn đảo cùng tên ở phía Tây Thái Bình Dương với dân số 14.000 người, tuyên bố độc lập năm 1968. Nauru là quốc đảo bé nhất thế giới với tổng diện tích 21km2, đồng thời là quốc gia duy nhất thế giới không có thủ đô chính thức.

Nauru là một quốc gia cộng hoà với chế độ Nghị viện. Cứ ba năm một lần, người dân lại đi bầu quốc hội Nauru gồm 18 thành viên. Sau đó, Quốc hội sẽ bầu Tổng thống trong số 18 người này. Tổng thống vừa là người đứng đầu Nhà nước, vừa là người đứng đầu Chính phủ (với 5 hoặc 6 thành viên nội các).

Hiện nay có 3 chính đảng đang hoạt động ở Nauru gồm Đảng Dân chủ, Đảng đầu tiên, Đảng Trung tâm. Giữa Austrailia và Nauru đang tồn tại Hiệp ước không chính thức về hỗ trợ sức mạnh quân sự. Vào năm 1940, Đức tấn công vào Nauru và các lực lượng vũ trang Australia đã chiến đấu bảo vệ quốc gia này.

3. Liechtenstein


Công quốc Liechtenstein là quốc gia nói tiếng Đức với diện tích 160km², giáp Thuỵ Sỹ ở phía Tây và giáp Áo ở phía Đông, có dân số hơn 35.000 người. Toàn bộ lãnh thổ được bao bọc bởi lãnh thổ của các nước láng giềng.

Là một quốc gia quân chủ lập hiến không có quân đội, nhưng quốc gia này đã ký Hiệp ước bảo vệ quốc gia với hàng loạt các nước láng giềng trong các cuộc hội đàm tại Thuỵ Sỹ.

4. Cộng hoà Quần đảo Marshal

Quần đảo Marshal có tên chính thức là Cộng hoà Quần đảo Marshal (Republic of the Marshall Islands), là một quốc đảo của người Micronesia nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, phía Bắc Nauru và Kiribati, phía Đông Liên bang Micronesia, phía Nam đảo Wake, lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dân số theo thống kê năm 2008 là 63.174 người. Quốc gia là thành viên của Liên hiệp Tự do Mỹ, đặt dưới sự bảo trợ của Mỹ nên các lực lượng vũ trang Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ quân đảo Marshal.

5. Grenada


Grenada là một quốc gia đảo thuộc vùng biển Caribe, gồm một đảo chính và sáu đảo nhỏ hơn nằm gần Grenadines.

Về vị trí địa lý, Grenada nằm ở phía Tây Bắc Trinidad & Tobago, phía Đông Bắc của Venezuela và phía Tây Nam Saint Vincent và Grenadines. Diện tích tự nhiên của Grenada hơn 344 km², dân số gần 110.000 người. Thủ đô là St. George’s. Nước này không có quân đội và nếu trong trường hợp nguy hiểm, Mỹ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ.

6. Công quốc Andorra


Công quốc Andorra là một nước trong lục địa nhỏ ở Tây Nam châu Âu, nằm ở phía đông dãy Pyrenees, tiếp giáp với Tây Ban Nha và Pháp.

Ngay cả khi bị cô lập, nó vẫn là một đất nước thịnh vượng nhờ vào du lịch và chính sách miễn thuế. Người dân ở đây có tuổi thọ cao nhất thế giới, khoảng 83.52 tuổi (thống kế 2007). Trong trường hợp nguy hiểm, Công quốc này sẽ nhận được sự bảo trợ của Pháp, Mỹ và các lực lượng của NATO.

7. Palai


Là một quốc đảo trên biển Philippinne thuộc Thái Bình Dương, cách phía Đông Philipinne 800km.

Quốc đảo này được hình thành bởi 328 hòn đảo, có dân số 20,9 nghìn người (năm 2008). Palai hiện là thành viên của Liên hiệp Tự do Mỹ nên khi gặp nguy hiểm, Mỹ sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ chính.

8. Samoa


Là một quốc đảo ở phía Nam Thái Bình Dương, thủ đô là Apia, có diện tích 3.030 km². Dân số trên quần đảo này khoảng 250.000 người, sử dụng chung ngôn ngữ là tiếng Samoa và có chung một nền văn hóa, gọi là fa’asamoa.

Từ cuối đại chiến thế giới lần thứ nhất tới năm 1962, Samoa nằm dưới sự quản lý của New Zealand. Hiện nay, New Zealand chịu trách nhiệm bảo đảm hỗ trợ quân sự cho quốc đảo này khi cần thiết.

9. Costa Rica


Cộng hoà Costa Rica là một nước cộng hoà nhỏ nhất tại Trung Mỹ, giáp biên giới với Nicaragua ở phía bắc, Panama ở phía nam và đông nam, Thái Bình Dương ở phía tây và nam, biển Caribe ở phía đông.

Costa Rica là nước đầu tiên trên thế giới đã bãi bỏ lực lượng quân đội của mình trong hiến pháp. Trong trường hợp bị xâm lược, Mỹ, Chile, Cuba sẽ hỗ trợ quân sự cho nước này.

10. Quần đảo Solomon


Quần đảo Solomon là một quốc đảo của người Melanesia, nằm ở phía Đông Papua New Guinea, bao gồm gần một ngàn đảo nhỏ trải dài trên một diện tích khoảng 28.400 km².

Thủ đô của nơi đây là Honiara, tọa lạc trên đảo Guadalcanal. Quốc đảo này nằm dưới sự bảo hộ của một vài cường quốc, tuy nhiên Australia là nước chịu trách nhiệm hỗ trợ chính cho quần đảo này khi bị xâm lược.

Nguyễn Hoàng (Tổng hợp)

http://forum.vietyo.com/topic/10-quoc-gia-khong-co-quan-doi-59156.html - http://forum.vietyo.com/topic/10-quoc-gia-khong-co-quan-doi-59156.html
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 29/May/2010 lúc 10:09am
               
  • Champs Elysées với Hương sắc Đồng quê !



Trong đêm  22.05 .2010 khoảng 600 người đã biến Đại Lộ Champs Elysées của Thủ Đô Paris từ Khải Hoàn Môn đến Rond Point Champs Elysées thành một " nông trường " 3 mẫu tây gồm đủ loại nông phẩm của nước Pháp từ cây ăn trái, hoa thơm, cỏ lạ, rau cải đến các đàn bò, cừu, v.v..



Cuộc  Lễ Hội " Nature Capitale "  nầy do nghiệp đoàn " Nông Dân trẻ "( 55.000 đoàn viên)  tổ chức để nói cho dân thị thành tầm quan trọng của nông nghiệp cho đời sống và sự suy giảm lợi tức của giới nông dân trong năm 2009, và năm 2010.



Trả lời báo chí,  chủ tịch Nghiệp đoàn " Nông Dân Trẻ " tuyên bố : " Chúng tôi muốn nối lại sự thông cảm giữa nghề nghiệp nông dân và người công dân. " " Phải chăng họ chỉ muốn có những sản phẩm giá rẻ nhất trên thế giới, hay muốn trả tiền phải chăng người nông dân ? ".



Theo ông, trong năm 2009, lợi tức trung bình trong năm của một nông dân là 14.900 Euros ( lương tối thiểu SMIC 11715 Euros ), giảm 34% so với lợi tức năm 2008. Tại Pháp, 25 m2 đất nông nghiệp biến mất mỗi giây đồng hồ.
Gad Weil
Nghiệp đoàn " Nông Dân Trẻ , tháng 12.2009, đã biểu tình trước Dinh Tổng Thống Elysées, rải hàng đống rơm trên mặt lộ, tố cáo Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy đã " khinh dể nông nghiệp "

Người tổ chức " Lễ hội " nầy là GAD Weil chuyên viên nổi tiếng , về  tổ chức các cuộc diễn hành ngoài phố. Ứớc tính sẽ có khoảng 2 triệu người đến viếng cảnh đồng quê " Champs Elysées " trong 2 ngày 23 và 24.05.2010.
Nhắc lại trước đây vào năm 1990, Đại Lộ Champs Elysées  đã biến thành đồng lúa vàng với Lễ " La Grande Moisson " ( Mùa gặt lớn )  





























Người gởi: van phan
Ngày gởi: 30/May/2010 lúc 11:03am
 Vài Quốc Gia đặc biệt :

1 - Kuwait- quốc gia không có nước

 

 

Đại bộ phận lãnh thổ Kuwait là sa mạc. Không có sông và cũng chẳng có hồ, nên 1,6 triệu dân quốc gia này luôn phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, đến rau cũng phải nhập cảng từ nước ngoài.

 

2 - Monaco - quốc gia không có đất canh tác

 

 

Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với tổng diện tích chưa đến 2 km2.
 

Nước này hoàn toàn không có đất dành cho nông nghiệp, nên 100 % lương thực phải nhập cảng. Thu nhập chính của quốc gia này dựa vào du lịch.

 

3 - St Marino - quốc gia không có quân đội

 

 

St Marino là một quốc gia trong lòng quốc gia, bốn phía bị bao bọc bởi nước Ý, có diện tích khoảng 1,2 km2 với 2 vạn dân. Quốc gia này từ trước tới nay chưa từng xây dựng quân đội, trật tự an ninh cả nước đều do lực lượng cảnh sát mong manh (hơn 40 người) đảm nhiệm. Đặc biệt hơn là St Marino không có cảnh sát PCCC cho nên mỗi khi gặp hỏa hoạn họ đều phải nhờ cảnh sát Ý, anh bạn láng giềng độc nhất trợ giúp.

 

4 - Thuỵ Điển - quốc gia không có quán rượu

 

 

Thuỵ Điển là nước cấm rượu. Đến Thuỵ Điển người ta không thể tìm thấy bất cứ một quán rượu nào. Muốn uống rượu ở nhà hay mua rượu về uống, người dân phải xin được một loại giấy phép đặc biệt với vô vàn các chứng nhận của địa phương, nơi công tác và của bác sĩ.

 

Không những vậy khi uống rượu nếu để say (lượng cồn trong máu hơn 1 %) lập tức họ sẽ bị tống vào trại cai nghiện trong vòng 3 tháng.

 

5 - Fiji - quốc gia không có ai mắc bệnh ung thư

 

 

Fiji là một quốc đảo gồm 800 đảo nhỏ có dân số hơn 60 vạn người. Ở quốc gia này chưa từng có ai mắc bệnh ung thư. Sau khi nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện ra rằng người dân Fiji không bị mắc bệnh ung thư là do họ ăn nhiều quả hạnh nhân khô - một loại quả hàm lượng vitamin phong phú, có tác dụng chống ung thư.

 

6 - Nauru - quốc gia không có đất

 


 

Cũng như Fiji, Nauru là một quốc đảo thuộc châu Đại Dương. Tuy nhiên các đảo của nước này lại hình thành trên nền nham thạch san hô. Sau một quá trình biến đổi hoá học lâu dài, nham thạch san hô tạo nên một lớp phân gốc muối Axít Photphoric dày tới 10 mét. Do đó muốn trồng trọt, Nauru phải nhập cảng đất từ các quốc gia khác.

 Tham gia tiếp bài gởi của Mỹ Kiều .



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 30/May/2010 lúc 11:32am

.

Đặc biệt.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/May/2010 lúc 11:10pm
 
 
 
 

 

 

“Ai chê đám cưới...”

(Huy Phương)
Saturday, May 29, 2010  http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp -

 

 

 

 





Tuổi chúng tôi bây giờ đi dự đám ma nhiều hơn tiệc cưới, tuy vậy thỉnh thoảng cũng còn rơi rớt vài vụ của những cô, cậu út con cái bạn bè nhủng nhẳng lấy chồng lấy vợ trễ. Phần tôi, thì chờ một vài năm nữa, khi con cháu ngoại tốt nghiệp đại học mà mình chưa vào nursing home, thì cũng ráng mời một vài bạn già trong chỗ thân tình đi dự một cái đám cưới... cuối đời. Tôi cũng phải xin lỗi trước, nếu lúc ấy phải vào nhà thờ đứng lâu... tê cẳng, hoặc tiệc cưới thì chúng cho ăn mỗi tí xà lách và miếng thịt gà nhỏ bằng hai ngón tay vì chúng chê tiệc kiểu Tàu, làm cho mấy cụ cao niên ăn đói, về nhà phải xơi thêm chút mì gói thì cũng xin thông cảm.

Ngày xưa đám cưới, trong nghi thức lễ lược đều cử hành do phong tục, đâu vào đấy một cách tự nhiên không cần ai làm MC nhắc nhở từng tiết mục hay lập chương trình. Ngày nay trong các lễ cưới nạp lễ hay đưa dâu, quả tình mấy ông thợ chụp ảnh hay quay phim là những ông tư lệnh toàn quyền định đoạt cho phép hai họ đi đứng, bắt tay, cười hay quỳ lạy, nhất nhất đều phải tuân hành. Khi nhà trai tụ tập trước sân nhà cô dâu, tất cả đều phải xếp hàng hai dưới quyền chỉ huy của toán “phóng viên”, ai trước ai sau đều vào hàng răm rắp. Sau tiếng hô “đi” hai họ líu ríu bước tới, nghiêm trang, ngay hàng thẳng lối không được cười cợt, vì lúc ấy máy quay phim đã bắt đầu chạy và nhiều ành đèn flash bắt đầu chớp lên. Nhà trai, đàn ông thì áo vest cà vạt, quý bà thì áo dài kim tuyến hay áo đầm dạ hội, tay lấp lánh nữ trang, bắt đầu làm tài tử dưới quyền đạo diễn của ông phó nhòm nên ai nấy đều mang bộ mặt quan trọng của một ngày đại lễ. Vào đến sân nhà gái, lại có tiếng hô “đứng lại, đứng lại!” Ðại diện nhà trai bước lên vào cửa xin giờ, xong lui ra, thì lại có tiếng hô “quay mặt qua bên trái”, vì lúc ấy sáu cô thiếu nữ nhà gái dung nhan diễm lệ đã sẵn sàng nhận lễ vật mâm quả hay heo quay từ sáu người bên nhà trai mang tới. Nhưng chớ vội. Khi nghe lệnh: “Một hai ba, bắt đầu trao mâm quả” thì nhà trai mới từ từ nâng quả lên, trao cho bên nhà gái, mà phải từ từ như cuốn phim quay chậm, để toán quay phim còn kịp bấm máy. Nếu chưa được nhịp nhàng, phải làm lại thì ráng chịu.

Vào đến nhà trong, “đèn đuốc sáng choang, hương trầm nghi ngút”, ông quay phim vai vác máy, nhưng tay kéo ông này, đẩy bà nọ, chỉ định đứng bên này, qua bên kia, lớp lang đâu ra đấy.

Từ đấy nhất nhất đều có lệnh mới được thi hành.

Nhà trai ngỏ lời.

Nhà gái đáp lời.

Giới thiệu hai họ.

Mở lễ vật.

Lên nhang đèn.

Cáo tổ tiên.

Mời cô dâu ra trình diện.

Màn quan trọng nhất là trao hoa, trao nhẫn.

“Từ từ”. Nghe lệnh mới làm.

“Chú rể đứng lui một bước. Cô dâu nhìn ra phía này này.”

 Tôi đã chứng kiến trong một lễ cưới, chú rể đeo nhẫn quá nhanh, nhà nhiếp ảnh chưa kịp bấm máy, hay ở góc độ bị che khuất không thấy rõ chiếc nhẫn cưới, anh ta yêu cầu chú rể cô dâu làm lại từ đầu. Chú rể cô dâu đều kiên nhẫn, ngoan ngoãn và hai họ hiện diện cũng không thấy ai phản đối. Tôi không phải là cha cô dâu mà chỉ là họ hàng, nên nghĩ rằng im lặng là tốt nhất. Như vậy là cô dâu có hai lần đeo nhẫn, mất hết cả duyên con gái. Cũng không phải là chuyện mê tín, nhưng rõ ràng lễ cưới thiếu sự nghiêm trang, tương kính mà diễn ra như một trò đùa.

 

Những người bạn trẻ chụp ảnh phải quan niệm chụp ảnh đám cưới cũng như chụp ảnh một buổi lễ quan trọng mà mình là phóng viên báo chí, phải bắt lấy cơ hội, bắt lấy góc cạnh và bấm máy đúng lúc. Không thể nào bảo hai ông nguyên thủ quốc gia bắt tay lại để cho các bạn đủ thời giờ chụp một bức ảnh. Rõ ràng là các bạn không đủ khả năng chuyên môn nghề nghiệp và không được chuẩn bị cho cả hai mặt kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Trong lễ cưới, người thợ chụp hình chu toàn dịch vụ của mình mà không làm xáo trộn đến buổi lễ, không sắp đặt hay chỉ huy ai, trừ lúc bạn dẫn cô dâu chú rể ra vườn hoa để chụp những cảnh ngoài trời. Nếu phải sắp đặt hay chỉ huy người khác trong những buổi lễ trang trọng như thế, với lý do để có một bộ ảnh cưới đẹp, thì bạn là người thợ chụp ảnh tồi.

Buổi tiệc tiếp tân buổi tối 99% được tổ chức tại nhà hàng Tàu. Ðó là quy luật và thói quen của người Việt Nam “một nghìn năm (bị) nô lệ (bởi) giặc Tàu”. Ăn ở nhà hàng Tây tuy tốn kém, nhưng bị chê là cho ăn đói. Không ai dám tổ chức ở nhà hàng Việt vì bị chê là bủn xỉn. Tiệc cưới thường pha giữa Việt-Tàu và Tây phương ở chỗ cắt bánh, mở champagne nhưng lại chào bàn để nhận phong bì. “Tây” thì dâu-rể và đám phụ dâu-rể ngồi trên bàn danh dự chủ tọa ngó xuống khách mời, kể cả cha mẹ. “Ta” thì dâu-rể đứng mỏi cẳng để chào mời, chuyện trò cùng hai họ nhất là thân hữu của cha mẹ hai bên.

 

Trong tiệc cưới, khách dự sợ nhất là chuyện “câu giờ”, nếu đến đúng giờ ghi trong thiệp mời thì phải ngồi chờ đúng hai tiếng rưỡi nữa mới có thể cầm đũa. Thôi thì đời một lần cho cháu, quan viên hai họ xin ăn một tí gì lót lòng trước khi rời nhà ra đi.

Tiệc cưới không dám khai mạc đúng giờ, vì khai mạc đúng giờ thì khách chưa đến đủ. Ðến đủ rồi thì “nghi thức khai mạc” kéo dài cũng gần tiếng với diễn văn và giới thiệu anh em, họ hàng, chuyện mà sáng nay đã làm trong lễ cưới rồi.

Nỗi sợ thứ hai là sợ ca sĩ và MC trên sân khấu, sợ như thế nào thì quý vị có nhiều kinh nghiệm đi ăn cưới đã hiểu, nên mới có danh từ “MC đám cưới” hay “ca sĩ đám cưới”.

Nỗi sợ thứ ba là cái loa khuếch âm dành cho bà con thuộc loại VIP hai họ, có quan trọng mới được sắp bàn ngồi gần sân khấu.

Cái sợ thứ tư là sợ những ông khách chúc tụng đôi trẻ bằng những bài thơ bảy chữ có tới những tám câu.

 

Có lần tôi đã nhận được thiệp cưới của một người không quen, không quen vì địa chỉ thì đúng, nhưng họ và chữ lót của tôi đã bị đổi khác. Lần ra manh mối mới biết nhà hàng Tàu quảng cáo, hứa sẽ cho free bánh cưới, champagne, bong bóng nếu đặt trên 40 bàn, mà họ hàng, bằng hữu, hàng xóm láng giềng hai họ tính ra chưa đủ 350 người. Số khách được mời thêm là để cho đủ túc số. Trường hợp ấy, ông bà có nhận lời đi “ăn cưới” không?

 

Nhân chuyện đám cưới, bây giờ nhiều ông bà phải về Việt Nam cưới vợ cho con, nên thỉnh thoảng chúng ta cũng xem được vài đoạn phim tiệc cưới bên nhà, cũng nên nói qua vài dòng cho biết qua phong tục quê nhà, quê người bây giờ ra sao. Ở Việt Nam bây giờ đi ăn cưới dắt cả lô, cả lốc, con cháu, đi theo người lớn, không báo trước, có khi hai vé mời đã chiếm hết một bàn, gia chủ chỉ sợ thiếu bàn và lỗ vốn. Ở ngoại quốc, trái lại, hai họ thường sợ dư bàn, vì phút chót khách vắng mặt mà không chịu trả lời. Việt Nam người ta còn thích ăn, nhất là đi ăn cưới, ở nước ngoài, người ta sợ ăn cưới vì thời giờ không đủ, mà dầu mỡ thì dư. Việt Nam đi ăn cưới bia uống thả giàn, mỗi bàn để nguyên một thùng, ở phương Tây người ta uống cầm chừng vì sợ cảnh sát và mai sớm phải dậy đi làm. Ở Việt Nam đi ăn cưới có thể mặc áo thun, ở Mỹ phải áo vest, cà vạt. Ở Mỹ nghèo hơn ở bên nhà, vì bên đó chú rể cô dâu có thể có mười cặp phụ dâu-rể đồng phục và người bưng thức ăn ra bàn đều mặc áo đỏ có nẹp kim tuyến như lính Ngự Lâm Quân và sân khấu xịt khói như trong các show ca nhạc của Asia hay Thúy Nga. Và vì con gái bây giờ có dư nên khi quý khách đi vào nhà hàng sẽ có hàng rào danh dự bằng hàng chục mỹ nhân để đón khách.

 

Xưa ông bà ta an ủi là “ai chê đám cưới, ai cười đám ma!” nhưng đi dự lễ cưới hay tiệc cưới về, rất có nhiều người phê bình, chỉ trích, không chỉ một lần, mà có khi còn nói dai, nói dài.

Chúng ta than khổ vì phải đi dự đám cưới nhưng thực sự, người tổ chức đám cưới còn khổ hơn nhiều.

Nên thương cho những cha cha mẹ sang quê người mà phải tổ chức năm bảy cái đám cưới cho con trai lẫn con gái, không phải chuyện tiền bạc mà chuyện ơn nghĩa, nội cái việc đi đóng hụi chết trả nợ cho con cũng hết đời.

 

Nhưng thôi ngày tháng ấy đã lụi tàn, con cái có vợ có chồng, yên bề gia thất rồi là thấy khỏe một phần.

Bây giờ còn chút sức khỏe thì ráng lo cho bầy cháu, rồi chờ chuyện cuối cùng, nói cho văn vẻ là chuyện “chung sự”.

 

Cái thời một tháng phải đi dự vài ba tiệc cưới đã qua rồi. Các ông, các bà thấy buồn hay vui?

 

 

(Huy Phương)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=113576&z=97 - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=113576&z=97
 

 



-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 31/May/2010 lúc 4:51am
Thứ Hai, 31/05/2010 - 14:58

Một trái tim son của nghề giáo

Người thầy ấy 50 tuổi, có 14 năm đứng lớp và cũng chừng ấy năm làm công tác phổ cập cho bậc tiểu học ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Gặp tôi, thầy say sưa kể về trường lớp, về học trò trước khi nói đến những vất vả, bất hạnh của riêng mình.

Mười bốn năm băng đồng, kiếm học trò

 


Dẫu không nhận biết mẹ ba, dẫu đau ốm liên miên nhưng em Lượm chính là niềm vui của thầy Son, cô Thu. Ảnh: Bích Uyên

 

Nếu không biết trước, có lẽ tôi sẽ lầm tưởng thầy là một nông dân quen với ruộng đồng. Da đen, đôi bàn chân thầy hãy còn những vết phèn chua và gương mặt cũng hằn lên những vất vả của cuộc mưu sinh. Thế nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm ngày đi dạy học, đi vận động học trò ra lớp, gương mặt người thầy giáo - nông dân ấy sáng lên niềm hạnh phúc.

 

Ngày đó, để thuyết phục các em học sinh trở lại trường, thầy phải chèo xuồng, lội ruộng băng đồng không biết bao nhiêu lần để gặp được phụ huynh, gặp các em. Nhưng nhiều lần thầy phải bỏ cuộc và rất nặng lòng khi không thể vận động được các em. Chút an ủi giúp thầy gắn bó với công việc ấy đến nay là thi thoảng được gặp lại những học trò ngày xưa nhờ thầy vận động mà trở lại trường bây giờ đã thành đạt, đứa ít may mắn hơn cũng kiếm được công việc đỡ vất vả hơn làm nông.

 

Ngày nay, để có cuộc sống tốt hơn, nhiều gia đình ở quê thầy phải đi làm ăn xa, con cái gửi cho nội ngoại, và không có thời gian quan tâm đến việc học của con. Các em nhỏ bây giờ lại mê game, mê những trò chơi hiện đại nên người thầy càng vất vả để kéo các em trở lại với trường lớp.

 

Bà ngoại của em Phạm Minh Vương, học sinh lớp ba kể: “Ba mẹ cháu đi làm ăn ở Sài Gòn, gửi cháu lại cho tui, cháu mê chơi bỏ học lúc nào tui không hay. Tui thấy thầy giáo đến vận động nhiều lần, thầy hiệu trưởng rồi mấy chú ở xã cũng tới, ở nhà tui cũng la rầy nhưng nó vẫn không chịu đi học trở lại…”. Tưởng chừng đã mất đi một đứa học trò nhưng rồi thầy đưa được Minh Vương trở lại lớp trong năm học vừa rồi. Đó là kết quả của hàng chục lần thầy lui tới nhà em, chờ gặp bằng được ba mẹ em khi họ về thăm nhà. Sau ngày đó, Minh Vương chăm chỉ học hành và cũng rất gần gũi với thầy.

 

Thương con ngây ngô, thương vợ thiệt thòi

 

Không nói nhiều về mình, thầy chỉ nói về những thiệt thòi, những hy sinh của người vợ tảo tần với đầy yêu thương.

 

Cô Trần Thị Thu sinh cho thầy bốn đứa con. Ba đứa lớn, một đã có gia đình, một vừa xin được hợp đồng làm cô giáo mầm non ở một trường xa với mức lương vô cùng khiêm tốn, một vừa xin làm công an xã, phục vụ tại địa phương. Còn lại thằng út. Hai mươi hai năm cậu bé Lượm không biết mình là ai, không biết ai là ba mẹ, không nghe, không nói, ít ngủ, không chủ động tiểu tiện, không kiểm soát được hành vi là ngần ấy năm cô Thu đau bệnh theo con. Cứ một, hai tuần, cô lại chóng mặt, nôn ói, chân tay co rút.

 

Trước mặt tôi là người phụ nữ hiền lành, đi chân đất, chiếc áo khoác sờn cũ được cài lại bằng một chiếc kim băng. Hơn hai mươi năm qua, cô quanh quẩn bên con, không được đi đâu xa, không được mặc cái quần, cái áo tươm tất đi đám tiệc trong làng như bao nhiêu phụ nữ khác. Người vợ hiền của thầy còn đang âm thầm hy sinh đôi mắt của mình vì con. Mấy năm nay hai mắt cô bị cườm, thị lực kém dần nhưng Lượm cứ đau bệnh mãi, thầy đã phải vay tiền chữa bệnh cho con, không còn kiếm đâu ra tiền để đưa cô đi mổ mắt.

 

Thầy và cô cứ lần hồi chờ những đoàn khám mắt từ thiện. Rồi ngày đó cũng tới, cô được hỗ trợ phẫu thuật mắt phải vào dịp tết. Khi trở về nhà, không có tiền đi tái khám, mắt cô không may có mủ, đau rát và mờ dần nhưng cũng vì chưa có tiền, cô âm thầm chịu đau mong chờ một đoàn từ thiện nào đó lại đến…

 

Cô cười hiền lành, nhìn sang cái tủ gỗ chứa hàng tạp hoá của mình. Cái “tiệm tạp hoá” thầy gầy dựng cho cô chỉ vỏn vẹn trăm ngàn tiền vốn, vài chai nước tương, mấy dây dầu gội, ít gói mì tôm. Chỉ vậy thôi, để phục vụ sáu hộ gia đình cuối xóm với những đồng tiền lẻ thì làm sao cô dám nghĩ đến chuyện trở lại bệnh viện? Cô đi rồi thì biết gửi thằng Lượm cho ai?… Có lẽ, người phụ nữ ít chữ, tảo tần và giàu đức hy sinh này không biết được rằng, với chồng mình, cô là chỗ dựa tinh thần vững chắc để thầy yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn trong những năm tháng gian khổ tột cùng…

 

Đến thăm nhà thầy, khó mà ngăn được những chạnh lòng, ái ngại. Trong gian nhà lá trống trước, vá sau của thầy, không thể tìm thấy thứ tài sản gì gọi là có giá trị. Chiếc xe đạp cũ hàng ngày thầy đi dạy dựng ở cây cột sắp gãy kia cũng là nhờ đồng nghiệp hỗ trợ thầy mới có. Cái nền đất đã sụt lún nhiều, mái nhà cứ thấp dần, kèo cột cũ mục, phải chống đỡ, vá víu bằng nhiều thứ gỗ tạp.

 

Một mùa mưa nữa sắp về, không biết nó có qua được những ngày giông bão? Trong gian nhà ấy, trên tấm vách nhựa thủng lỗ chỗ là dày đặc những tấm bằng khen, ghi nhận thầy hoàn thành tốt công tác phổ cập tại địa phương, là tấm kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục sáng lấp lánh.

 

Thầy là Huỳnh Văn Son, giáo viên trường tiểu học Tân Hoà 2, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

                                          Báo DânTrí



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 31/May/2010 lúc 9:11am
      Đám cưới rước dâu bằng Xe đạp  !!!
         
Thứ Tư, 26/05/2010 - 17:58

              Độc đáo màn rước dâu bằng xe đạp

(Dân trí) - Ngày 23/5 vừa qua đoạn đường hơn 15km từ xã Bình Nhâm, huyện Thuận An về thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) như có hội. Nhiều điểm còn tắc nghẽn vì người dân đổ ra xem một đoàn quân xe đạp đang… rước dâu.
Đám cưới độc đáo vẫn đang rầm rộ trên diễn đàn xedap.org là của chú rể Nguyễn Hoàng Nam và cô dâu Lưu Ái Vân. Anh Hoàng Nam là thành viên của CLB xe đạp Thủ Dầu Một. Trước ngày cưới, anh tự hỏi: “Mình là “tín đồ” của xe đạp, vậy tại sao lại phải rước dâu bằng… xe hơi”. Thế là anh bắt tay ngay thực thiện ý tưởng rước dâu bằng xe đạp.
 
Ý tưởng của anh được các anh em trong các CLB xe đạp ở Bình Dương, TPHCM hưởng ứng nhiệt tình. Bất ngờ hơn, cô dâu Lý Ái Vân và gia đình nội ngoại hai bên… cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức.
 
Đoàn rước dâu hôm đó, ngoài những chiếc xe máy dẫn đường có khoảng 40 thành viên đến từ LCB xe đạp Thủ Dầu Một (Bình Dương), Q.3, Q.7, Tân Đại Dương (TPHCM), Hòa An (Đồng Nai) tham gia.
 
Điều anh Nam và chị Vân ngỡ ngàng nhất là lại có đông người dân trên đoạn đường họ đi qua đổ ra xem màn rước dâu bằng xe đạp của mình đến thế. “Đúng như một ngày hội vậy, mọi người đứng hai bên đường vỗ tay, cùng hát chúc mừng hạnh phúc của chúng mình. Đó là điều chúng mình bất ngờ nhất”, anh Nam chia sẻ.
 
Chú rể Hoàng Nam và cô dâu Ái Vân cho rằng rước dâu bằng xe đạp không chỉ cực kỳ lãng mạn, thú vị mà còn thể hiện tinh thần thể thao và phong trào… vì môi trường. Sau đám cưới đầy kỷ nhiệm này, nhiều thành viên trẻ tuổi trong các câu lạc bộ xe đạp cũng hào hứng với ý định “Sau này cưới nhất quyết rước dâu bằng xe đạp”.
 
Anh Nam cũng chia sẻ chút khó khăn khi đạp xe chở thêm kiệu cô dâu: “Hàng ngày đap xe một mình khác. Do xe kéo theo “kiệu”, khi xuống dốc, mình dễ bị ùn xuống trước, còn khi lên dốc thì… nặng kinh khủng. Cũng may hôm đó, khi lên mấy đoạn dốc, một số anh em nhanh ý lại… đẩy giúp mình”. Thế nên, theo anh Nam, rước dâu bằng xe đạp chú rể và cô dâu cần phải luyện tập trước.
 
Anh Nam ngỏ ý, sau này các thành viên trong CLB chủ cần “hú” một tiếng là anh sẽ lập tức tham gia trong đội hình rước dâu bằng xe đạp ngay. Hơn nữa, chiếc “kiệu” rước dâu anh đã mua để làm kỷ niệm, thành viên nào có ý định rước dâu bằng xe đạp anh đồng ý cho mượn ngay.
 
Chiếc xe hoa độc đáo của chú rể Nguyễn Hoàng Nam và cô dâu Lý Ái Vân.
 
Các “tay đua” kiểm tra xe hoa trước khi lên đường.
 
Cô dâu Ái Vân chia sẻ về việc về dinh bằng xe đạp: “Cực kỳ lãng mạn và thú vị!”.
 
Rất đông người đổ ra xem màn rước dâu bằng xe đạp.
 
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng cô dâu… may mắn.
 
Đoàn quân rước dâu y như một… đội đua xe.
 
Trên đoạn đường “đưa nàng về dinh”, chú rể liên tục được hỗ trợ…  nước.
 
Hoài Nam


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/May/2010 lúc 8:31pm
 
 
 
 
http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/18877-bc-han-t-nc-k-d-nht-th-gii.html - - http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/18877-bc-han-t-nc-k-d-nht-th-gii.html
 
 
BẮC HÀN , ĐẤT NƯỚC KỲ DỊ NHẤT THẾ GIỚI. http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/18877-bc-han-t-nc-k-d-nht-th-gii.pdf -   http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/18877-bc-han-t-nc-k-d-nht-th-gii.html?tmpl=component&print=1&page= -   http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vdGludHVjL3Rob2lzdS8xODg3Ny1iYy1oYW4tdC1uYy1rLWQtbmh0LXRoLWdpaS5odG1s -  
 
Tác Giả : Sue Lloyd-Roberts /BBC News, Bắc Hàn   
 
Chúa Nhật, 30 Tháng 5 Năm 2010 21:10
 
Hãy tưởng tượng một đất nước mà khi tới đó điện thoại di động của quý vị bị tịch thu ở sân bay mà không có một lời giải thích hay xin lỗi,
 internet không hề tồn tại và người giám sát quý vị dõi theo từng động thái. Họ sẽ báo cho chính quyền nếu quý vị rời khách sạn một mình.
Bắc Hàn có quân đội vào hàng lớn nhất thế giới 
Đây là quốc gia chưa từng có chiến tranh trong nửa thế kỷ qua nhưng vẫn có một trong những lực lượng quân đội lớn nhất trên thế giới và nơi mà người dân phải thờ phụng vị chủ tịch đã qua đời cách đây 16 năm.
Đó không phải là một đất nước trong chương trình truyền hình hay trong tiểu thuyết 1984 của George Orwell - đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong năm 2010.
Tôi đã tới Liên Xô thời Brezhnev và đã quay phim ở Miến Điện và Tây Tạng nhưng chưa có nơi nào tôi tới mà mọi thứ bị kiểm soát, theo dõi và mọi thứ được sắp đặt tới mức như vậy.
Những mô hình kiểu mẫu có mặt ở khắp nơi. Tôi đã tới thăm các trang trại kiểu mẫu, những làng kiểu mẫu, nhà máy kiểu mẫu, trường học kiểu mẫu, nơi mà chính những người giám sát cũng trông khá bẽ bàng khi tôi hỏi một học sinh kiểu mẫu trong lớp học tiếng Anh về người mà em ngưỡng mộ nhất trong các nhà lãnh đạo thế giới hiện đại và em trả lời: "Joseph Stalin và Mao Trạch Đông".
Với sự sùng bái cá nhân, những nhà độc tài và Thiếu niên Tiền phong đi diễu hành, Bắc Hàn hoàn toàn chìm trong Thế kỷ 20.
Một cụ bà ngơ ngẩn đẩy xe mua hàng dọc đường, một công nhân nhà máy mặc áo kiểu cổ tại công xưởng, và những người bán hàng rong bị đẩy nhanh khỏi ống kính camera vì sợ rằng họ sẽ làm hỏng hình ảnh gột rửa mà các quan chức muốn chúng tôi quay phim.
Người quay camera của tôi suýt khóc khi một đám trẻ em đang chơi bời rất tự nhiên bên vệ đường bị đẩy sang một bên.
"Chúng tôi muốn thấy những người dân bình thường," ngày nào chúng tôi cũng đề nghị với những người giám sát.
Nhưng sự bình thường và tự nhiên không có chỗ ở Bắc Hàn.
 
 
Chủ tịch bất tử
 
Qua những gì mà tôi được quay phim, Bắc Hàn đã chứng tỏ họ là nước kỳ dị nhất trên thế giới.
Chiều hôm đó chúng tôi được đưa tới nhà hát để xem vở ballet viết mừng thắng lợi của việc xây dựng đập nước phục vụ nhà máy thủy điện.
Sáng hôm sau chúng tôi được đưa tới vườn trẻ kiểu mẫu ở Bình Nhưỡng.
Mỗi khi tôi tới lớp học trong ngôi trường rộng rãi và nguy nga, các em nhỏ ùa ra nắm tay tôi và đưa tôi tới xem lại một buổi diễn được chuẩn bị cẩn thận.
Những bé gái cười ngoác miệng và nhảy rất đều trong khi các bé trai mặc đồ vét đỏ và vẽ mặt, hát những bài ngợi ca Lãnh tụ Vĩ đại của đất nước.
Mọi thứ bắt đầu khá đáng mến nhưng những khuôn mặt như đeo mặt nạ và những nụ cười cứng nhắc làm cho cả trẻ em cũng trông có vẻ dối trá.

Ở Bắc Hàn có tới 500 tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành
Nhiều em nhỏ cũng được điều tới để quét các bậc thềm dẫn tới tượng đồng cao gần 20 mét của Lãnh tụ Vĩ đại.
Ông Kim Nhật Thành qua đời cách đây 16 năm nhưng ông vẫn là chủ tịch của đất nước.
"Ông là người bất tử," hướng dẫn viên 24 tuổi giải thích. "Chúng tôi không tin rằng ông đã qua đời."
Khi tôi kéo câu chuyện về với thực tại và nói về thế giới hiện đại, cô tiết lộ cô chưa bao giờ từng nghe đến Nelson Mandela.
Sự thiếu liên hệ với thế giới hiện đại này thật nản lòng.
 
Bí mật quốc gia
 
Tôi đã gửi một "danh sách đề nghị" tới Bình Nhưỡng qua đại sứ quán Bắc Hàn ở London về những gì tôi muốn thấy và muốn làm khi tới nơi.
Tôi nghĩ có thể họ sẽ nghĩ là tôi lịch sự khi đề nghị quay phim đội tuyển bóng đá Bắc Hàn, đội đã lọt vào vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966.
Người ta cho tôi cảm tưởng trước khi tôi rời London rằng đề nghị này cùng các đề nghị khác đã được chấp nhận.
Trong cuộc gặp đầu tiên với những người giám sát tôi ở Bình Nhưỡng, họ mới cho tôi biết sự thật. Không những tôi không được quay đội tuyển quốc gia mà, theo họ, trong suốt chín ngày tôi ở đó không có trận bóng đá nào diễn ra.

Đây là lần thứ hai Bắc Hàn lọt vào vòng chung kết World Cup
Bóng đã rõ ràng là bí mật quốc gia.
Một buổi sáng tôi thấy một cặp ngồi ăn sáng, tay cũng đeo băng nhà báo. Họ trông hoàn toàn như những kẻ bại trận.
Hóa ra họ là phóng viên bóng đá Brazil. Chính họ cũng đã đề nghị được tới Bắc Hàn để xem bóng đá và đã bay từ Rio tới London và tới Bình Nhưỡng qua ngả Bắc Kinh.
"Đi xem bóng đá à," sáng nào chúng tôi cũng tàn nhẫn hỏi họ.
"Không, chúng tôi tới nhà trẻ," họ trả lời. "Không, chúng tôi đi xem ballet" là câu trả lời cho một hôm khác.
Nhưng bất chấp sự điên cuồng, ít nhất tôi cũng đạt được một điều gì đó qua chuyến đi được dàn dựng công phu tới Bắc Hàn - qua những gì mà tôi được quay phim, Bắc Hàn đã chứng tỏ họ là nước kỳ dị nhất trên thế giới.
 
Người ta chỉ còn biết khóc khi nghĩ tới chuyện các phóng viên bóng đá Brazil đi xem ballet.


 
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 01/Jun/2010 lúc 2:58am
Galerie photo : Nature capital de Paris 2010
              Những hình ảnh rỏ đẹp và những số liệu chính xác
Au soir du 22 mai 2010, Journée Mondiale de la Biodiversité, Nature Capitale a investit les pavés des Champs-Élysées, de l’Arc de Triomphe au Rond Point pour offrir au public durant deux jours et une nuit une création sous le silence des moteurs et le bruissement du vent.
Nature Capitale Paris naît de la composition de 8 000 parcelles, 8 000 fragments de 150 essences agricoles et arboricoles qui, chacun, témoigne de la richesse de la biodiversité de notre pays.

Création végétale spectaculaire et éphémère, cette grande fête populaire (+ de 2 millions de visiteurs attendus) offre un regard curieux et direct sur ce fragile équilibre entre l’homme et son environnement.



Découvrez ici un reportage de quelques photos réalisé à l'occasion de la Journée "Nature Capitale" à Paris sur les Champs Elysées. Pour l'occasion, l'avenue avait été totalement fermée à la circulation...

Dès le début d'apres midi, vu le monde présent cet apres midi là, il devenait difficile, (pour ne pas dire impossible) d'avancer dans les différentes allées ...

http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8208mw.jpg">
Rond Point des Champs Elysées

Un véritable défi technologique : 8000 parcelles posées sur les Champs-Elysées en 12 heures par 500 personnes.
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8238mw.jpg">
Arc de Triomphe dans la nature

8 000 parcelles de 1,2 m2 issues de 150 essences agricoles et forestières, symboles de la biodiversité française, soit 87% du patrimoine français exposés
 
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8243mw.jpg">
Arc de Triomphe dans les champs !

Trois hectares de nature sur la chaussée, de l’Arc de Triomphe au Rond-Point des Champs-Elysées
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8271mw.jpg">
Les Champs Elysées à la campagne...
Nature dans Paris




http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8364m1w.jpg"> Plus de deux millions de personnes attendues sur site
Un petit aperçu de la foule !
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8306mw.jpg">
Les feux p***ent du vert au rouge au milieu des arbres sur les Champs Elysées

http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8421mw.jpg">
Foule autour du carré des cucurbitacées
(Nature Capitale Paris 2010)
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8341mw.jpg">
Feux Rouge sur les Champs Elysées au milieu des arbres.

Un événement de deux jours pleins et une nuit de festivités sur la plus belle avenue du monde, fermée à la circulation
 
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8422mw.jpg">
La nature à Paris
L'Arc de Triomphe dans la verdure
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8425w.jpg">
Vert à Paris
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8435mw.jpg">
150000 jeunes plants (50 cm), 11000 baliveaux (2m),
610 grands arbres (4 à 7m)
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8468mw.jpg">
Arc de Triomphe dans la nature
Moutarde sur les Champs Elysées
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8440w.jpg">
Affiche officielle "Nature Capitale Paris 2010"
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8426mw.jpg">
soleil à Paris
Expo Nature Capitale
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8465mw.jpg">
Visuel Arc de Triomphe
illustration "Paris / Nature"
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8480mw.jpg">
Plan de Tournesol à Paris
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8479mw.jpg">
Tournesol sur les Champs Elysées
 
http://earthworm.online.fr/photos/paris/champs-elysees/champs-elysees_nature_IMGP8495mw.jpg">
La foule de visiteurs pour Nature Capitale Paris 2010


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 01/Jun/2010 lúc 7:24am

Cú nhảy thót tim từ tháp Eiffel

(Dân trí) - Nhà vô địch trượt pa-tanh thế giới người Pháp Taig Kris đã thực hiện thành công pha hành động mạo hiểm nhảy từ trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp xuống đường trượt dốc bên dưới.
 
Kris đã gieo mình từ tầng 1 của tháp Eiffel xuống đường trượt cao 30m. Sau lần thực hiện đầu tiên nhưng thất bại, chàng trai 34 tuổi đã tiếp đường trượt thành công với cú nhảy xa 12,5 m.

Hàng nghìn người đã tụ tập dưới chân công trình nổi tiếng và hồi hộp theo dõi màn trình diễn của Kris. Họ đã vỗ tay và reo hò khi nhà vô địch trượt pa-tanh thực hiện thành công màn biểu diễn mạo hiểm.

Với màn trình diễn ngoạn mục hôm thứ 7, Taig Kris đã lập kỷ lục thế giới mới với cú nhảy xa nhất trên giày trượt pa-tanh, đánh bại kỷ lục cũ là cú nhảy xa 8,5 m do anh chàng người Mỹ Danny Way thiết lập trước đó.
 
Xem cú nhảy mạo hiểm của Taig Kris:
 
 

Kris nhảy từ tầng 1 của tháp Eiffel.

 



Anh nhảy xa 12,5 m trước khi tiếp xuống đường trượt.

 

Cú tiếp đường trượt của Kris rất thành công.

 
 
Xem video: 

< height=385 =application/x-shockwave-flash width=450 =http://www.youtube.com/v/qH0b62u94ow&hl=en_US&fs=1& allowaccess="always" allowfullscreen="true">

Ninh Nhi


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 02/Jun/2010 lúc 3:03am
           Hoa khôi trong thế giới loài RÙA
             
'Hoa khôi' trong thế giới loài rùa
thứ hai, 31/05/2010, 10:20 (GMT + 7)  T.B.V.com
Những màu sắc và hoa văn tuyệt vời trên mai khiến các chú rùa trở thành những tác phẩm nghệ thuật thật sự.

Nói đến rùa, nhiều người sẽ nghĩ đến một loài bò sát chậm chạp có hình dáng cục mịch. Tuy nhiên, màu sắc rực rỡ cùng những hoa văn đầy tính thẩm mỹ của một số loài rùa có thể sẽ khiến họ phải thay đổi quan niệm này.

Mặt khác, chính vì vẻ đẹp của mình mà nhiều loài rùa quý hiếm như rùa sao Ấn Độ, rùa cạn Hy Lạp... đã bị săn lùng ráo riết để phục vụ sở thích của những người chơi sinh vật cảnh và rơi vào bờ vực tuyệt chủng.

Sau đây là những hình ảnh về các loài rùa đẹp trên thế giới:

Rùa da báo.
Rùa sao Ấn Độ.
Rùa hộp Florida.
Rùa hộp Ornate.
Rùa cạn Hy Lạp.
Rùa chân đỏ.
Rùa cạn Đông Herman.
Rùa bánh kẹp.
Rùa sao Miến Điện.
Rùa phương Đông.
Rùa vân tỏa.



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Jun/2010 lúc 6:49am
 
 
 
Các chú rùa đẹp quá. Cám ơn anh VanPhan.
Và đây,
những tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay con người cũng đẹp lắm !
 mk
 



%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection%20%20Franz%20Collection
 
 
 
(copy từ forum khác, chưa tìm ra nguồn)
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 03/Jun/2010 lúc 7:22am
 Những sản phẩm hình dáng và màu sắc quá đẹp ...
 Cám ơn Mỹ Kiều . Đẹp cá lặn chim sa đó....

Theo phong thủy, cá rồng đỏ mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Cá rồng có màu đỏ vàng, tạo nên một biểu tượng của sự giàu có.Hầu hết, các bể cá rồng đều được giữ bí mật trong nhà và tránh xa những con mắt tò mò, chúng như những báu vật mà chỉ chủ nhân mới được tận hưởng sự may mắn đó.



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Jun/2010 lúc 9:04pm
 
Khi chuyển xong, mới biết không nhìn được hình ảnh.
Xin vào link này đọc và xem hình ảnh :
http://tintuc.xalo.vn/001264065224/nhung_di_nhan_2_dau.html - http://tintuc.xalo.vn/001264065224/nhung_di_nhan_2_dau.html
 
 
 
K/G anh Van Phan,
mk chuyển hình ảnh này vào sân nhà anh Van Phan , không biết nên buồn hay.... không buồn ?
( dĩ nhiên, không thể nào vui được rồi ! )
 
mk
 
 

Những dị nhân 2 đầu

Thứ bảy, 5/6/2010, 8:53 Sáng
 
 

1. Chị em nhà Hensel

Đây chính là trường hợp người có 2 đầu nổi tiếng nhất thế giới. Sinh ra với cùng một cơ thể nhưng họ có 2 tâm hồn khác nhau. Abigail Loraine Hensel và Brittany Lee Hensel sinh ngày 7/3/1990 tại Minnesota, nước Mỹ. Đầu của Abigail nằm bên phải còn Brittany nằm ở bên trái. 2 chị em có 2 xương sống và nối với nhau ở khung chậu, họ có 2 dạ dày, 3 phổi, và 2 cánh tay (1 cánh tay phát triển không hoàn toàn ở giữa cơ thể đã bị cắt bỏ khi họ còn nhỏ).

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU.jpg&w=450&v=5495a6324e590396f1ede08ef199bb6a">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

2 chị em trên bìa 1 tạp chí khi còn nhỏ. (Ảnh: Life).

http://thumbnail2.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--1-.jpg&w=450&v=b9a3b9601cd4f010ae3958655a3b81fc">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--3-.jpg&w=450&v=9bf1ca98eb3c856a8826c999c491db25">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

http://thumbnail3.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--4-.jpg&w=450&v=6d92d533099690011a0f2bc16925e35f">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Họ rất vui vẻ trong cuộc sống. (Ảnh: TA).

http://thumbnail1.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--2-.jpg&w=450&v=24066fbb882fec91b4342b9ad8f6301">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Bên bạn bè của mình. (Ảnh: TA).

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--5-.jpg&w=450&v=f6f6814522e83a3afedad101696245ea">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Cấu tạo cơ thể của 2 chị em. (Ảnh: TA).

Khi mới sinh ra, các bác sĩ đã cho rằng cơ may sống sót dành cho Abigail và Brittany là vô cùng nhỏ bé thế nhưng cho đến nay, khi đã 20 tuổi thì cuộc sống của họ đều rất ổn thoả. 2 cô gái phối hợp rất ăn ý trong mọi thao tác của đời sống, họ cùng chơi piano, bóng rổ. Thậm chí, năm 16 tuổi, 2 cô gái đã có 2 bằng lái xe. Khi điểu khiển ô tô, Abigail phụ trách chân ga, chân phanh, chân côn và cần số còn Brittany thì lo về đèn xi nhan và đèn chiếu sáng. Họ cùng nhau điều khiển vô lăng... 2 cô gái cho biết: "Chúng tôi là hai người khác nhau vì vậy luôn phải thường xuyên trao đổi, bàn luận để có sự thống nhất."

 
2. Kiron, em bé 2 đầu ở Bangladesh

Tháng 8 năm 2008, tại Bangladesh, 1 bệnh viện đã bị bao vây bởi hơn 150.000 người, khi 1 em bé 2 đầu được sinh ra. Cảnh sát đã được huy động để kiểm soát đám đông những người hiếu kì muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Kiron được sinh ra bằng phương pháp mổ tại Keshobpur cách thủ đô Dhaka 160 km, khi mới sinh ra em bé nặng 5,5 kg. Kiron có có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, ngoài ra em có 2 miệng nhưng thức ăn đều được đưa xuống cùng 1 dạ dày.

http://thumbnail1.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613398-NGUOI-2DAU--6-.jpg&w=450&v=b93bc4b0540dc6e65d1a4b852d2af22b">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

"Hiện tượng lạ" ở Bangladesh. (Ảnh: AFP).

http://thumbnail2.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--7-.jpg&w=450&v=9cef7d62ca5ccc5a8066f61385324c5c">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Kiron bên mẹ. (Ảnh: TA).

3. Bé gái Manar Maged

Manar Maged được sinh ra tại 1 bệnh viện của Ai Cập vào tháng 3 năm 2004 và ngay sau khi sinh, Manar đã trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông trong và ngoài Ai Cập. Lý do là Manar có 1 cơ thể vô cùng đặc biệt với 1 cơ thể bình thường và 2 đầu dính với nhau. Chiếc đầu thứ 2 của cô bé có mắt, mũi, miệng có thể mỉm cười hay nháy mắt nhưng không thể hoạt động được độc lập do không được kết nối với bất kì cơ quan nội tạng nào.

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--12-.jpg&w=450&v=79aa353242c3ea1ac97d75260c674ef9">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613583-NGUOI-2DAU--14-.jpg&w=450&v=ebdde568b5f537cc21fce1beb1d7c1b">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

1 trường hợp hết sức đặc biệt. (Ảnh: TA).

http://thumbnail1.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--13-.jpg&w=450&v=d6d0e05ae268caacfc9f1cbd107611db">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Bé Manar bên mẹ của mình. (Ảnh: TA).

Tháng 2 năm 2005, các bác sĩ ở Cairo đã tiến hành thành công ca phẫu thuật trong 13 tiếng đồng hồ tách bỏ chiếc đầu thứ 2 của Manar. Tuy nhiên sau ca phẫu thuật thành công đó, Manar thường xuyên bị gặp các kiểu nhiễm trùng khác nhau. Tháng 3 năm 2006, sau khi bị sốt cao, Manar được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và em đã qua đời ngay sau đó. "Cô bé nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Manar bị nhiễm trùng nặng trong não và không thể qua khỏi.", bác sĩ Ablael, người trực tiếp chữa trị cho Manar nói.

 
4. Em bé 2 đầu tại Indonesia qua đời sau 5 ngày được sinh ra

Em bé này được sinh ra bằng phương pháp mổ sinh tại 1 bệnh viện của tỉnh Riau, Indonesia vào ngày 23/7/2009. Khi ra đời em nặng 3,2 kg và dài 43cm. Các bác sĩ cho hay, bé trai này thực chất là 1 cặp song sinh dính liền phần thân nhưng không thể tách rời ra được.

http://thumbnail3.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--8-.jpg&w=450&v=d9a05207072221a357c0bb1f8245291a">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Em bé này chỉ sống được có 5 ngày

Sau 5 ngày được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, bé trai 2 đầu này đã qua đời lúc 1h33 phút sáng ngày 28/7. Lý do cái chết của bé trai này là do các cơ quan nội tạng của bé hoạt động rất yếu, và em qua đời sau khi bị rối loạn hô hấp và nồng độ oxy thấp. Em bé đã được cha mẹ đưa về quê nhà để chôn cất.

5. Em bé với 2 khuôn mặt

Đó là bé gái Lali sinh ra vào ngày 11/3/2008. Em bé đặc biệt với 2 khuôn mặt, 2 cái mũi, 2 cái miệng, 2 cái lưỡi, 2 cặp mắt. Em bé này được người dân làng Saini, Ấn Độ rất coi trọng, tôn kính như 1 vị thần trong đạo Hindu.

http://thumbnail2.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--10-.jpg&w=450&v=aecd5665019beae3bafca5c00c1224c6">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Khuôn mặt khác thường của Lali. (Ảnh: TA).

http://thumbnail3.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--11-.jpg&w=450&v=1b91a46715921e9a0cb47a48b25d1e2c">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Bố mẹ của Lali. (Ảnh: TA).

http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fimg15.24h.com.vn%2Fupload%2F2-2010%2Fimages%2F2010-06-04%2F1275613471-NGUOI-2DAU--9-.jpg&w=450&v=4dea9c2bd1024a4b68254c1ec6e9b5bd">Những%20dị%20nhân%202%20đầu

Người dân làng luôn có mặt rất đông tại nhà Lali. (Ảnh: TA).

Bé Lali có sức khoẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Các bác sĩ cho biết: "Ban đầu, chúng tôi không chắc chắn lắm về chức năng của các cơ quan trong cơ thể bé. Nhưng đến nay, Lali có sức khoẻ tốt và không gặp khó khăn gì trong việc hô hấp. Bé bú bằng cả 2 miệng, 4 mắt đều đóng mở tốt". Nhà của bé Lali ngày nào cũng có rất đông người dân trong làng đến chơi.

http://tintuc.xalo.vn/001264065224/nhung_di_nhan_2_dau.html - http://tintuc.xalo.vn/001264065224/nhung_di_nhan_2_dau.html


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Jun/2010 lúc 3:57pm
 
Vũ khí tối tân nhất thế giới của Mỹ

Để phục vụ mục tiêu quốc phòng của mình, Mỹ đã và đang trang bị cho quân đội những vũ khí tối tân nhất thế giới hiện nay.

Hệ thống phòng thủ hoả tiễn đạn đạo Aegis:


Sinh ra từ kế hoạch phòng thủ Chiến tranh không gian của cựu Tổng thống Ronald Reagan, hệ thống Aegis - sự kết hợp giữa kỷ nghệ radar với các hoả tiễn được đặt trên tàu - được thiết kế nhằm ngăn chặn và phá hủy các thoả tiễn đạn đạo. Khoảnh khắc quan trọng của hệ thống: bắn hạ một vệ tinh do thám bị hỏng và không còn sử dụng nữa của Mỹ, ở phía trên Trái đất hơn 213km vào tháng 2/2008, nhằm ngăn chặn các nhiên liệu độc hại làm tổn thương người trên mặt đất.

Tàu USS Independence:


Con tàu ba thân đặc biệt này được thiết kế nhằm sử dụng trong vùng nước cạn gần bờ. Thân tàu Independence dựa vào một chiếc xuồng cao tốc đang hoạt động ở Đại Tây Dương. Tàu có khả năng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, từ loại bỏ mìn tới tham chiến trên mặt biển. Nó có thể chở các trực thăng, máy bay không người lái và tới 40 chiếc xe quân sự Humvee.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator:


Chiếc máy bay không người lái này đã trở thành một biểu tượng của cuộc chiến chống khủng bố, thực hiện nhiệm vụ bay tấn công những nghi can khủng bố ở Iraq, Afgahnistan và Pakistan. Có thể được điều khiển từ xa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, máy bay yểm trợ này có thể vừa do thám vừa tấn công. Nó cũng có thể bay nhanh tới 217km/giờ và đạt độ cao tới 7,6km.

Máy bay tàng hình X-47A Pegasus UCAV-N:


Nguyên mẫu của dòng X-47 đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là một máy bay tàng hình không người lái được thiết kế nhằm cất cánh và hạ cánh từ trên boong của một hàng không mẫu hạm. Chiếc Pegasus, như trong ảnh, bay cao hơn chiếc Predator và nhanh hơn nhiều - tốc độ gần bằng âm thanh.

Xe quân sự hạng nhẹ liên hợp (JLTV):


Lục quân, Hải quân và Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ đang cùng hợp tác phát triển một mẫu xe quân sự nhẹ hơn và điều khiển dễ dàng hơn xe Humvee. Xe JLTV sẽ có thể chở trọng tải lớn hơn. Hãng Lockheed Martin đã sản xuất 4 mẫu xe JLTV cho tới thời điểm này.

Súng trường XM-25:


Loại súng trường này, hiện dự trù sẽ được sử dụng vào năm 2012, cho phép các xạ thủ bắn trúng mục tiêu trong các hầm hào hoặc bên trong các tòa nhà. Đây được coi là loại vũ khí hoàn hảo cho chiến sự xảy ra ở đô thị. Ví dụ như, một xạ thủ bắn tỉa có thể nã đạn vào bên trong một cửa sổ và đặt một trong những "viên đạn thông minh" do sóng vô tuyến điều khiển của khẩu súng phát nổ bên trong tòa nhà - một công cụ phân tách tuyệt vời hơn nhiều pháo kích hạng nặng hoặc không kích.

Laser chiến đấu:


Được thiết kế để gắn trên phi cơ C-130 trang bị súng máy, loại vũ khí này sẽ bắn ra tia laser hồng ngoại có sức thiêu đốt cao, có khả năng làm tan chảy xe tăng. Loại laser này có tầm bắn xa 8km và theo Không quân Mỹ, đã tập kích thành công một mục tiêu trên mặt đất hồi tháng 6 vừa qua.

Khinh khí cầu:


Mỹ đã chế tạo các phương tiện quân sự nhẹ hơn không khí từ trước đó, kể cả các khinh khí cầu không linh động (đã bị loại bỏ sau nhiều tai nạn hồi những năm 1930) và các khinh khí cầu nhỏ sử dụng để phát hiện tàu ngầm trong Thế chiến lần thứ hai. Sau hàng thập niên gián đoạn, Lockheed Martin hiện đang phát triển loại khinh khí cầu bay cao mới, như trong ảnh, nhằm mục đích tiếp âm các phương tiện thông tin liên lạc, quan sát thời tiết và tiến hành do thám từ trên dòng chảy khí quyển hẹp.

Vũ khí tấn công vác trên vai-NE (SMAW-NE):


Biến thể này dựa trên các vũ khí vác trên vai (SMAW) hiện có của Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ. Nó sử dụng một đầu đạn nhiệt áp bốc cháy trong không khí - do đó gọi là "NE" (chất nổ lạ thường). Các vũ khí nhiệt áp có sức công phá lớn hơn những vũ khí thông thường, và khi các lính Mỹ sử dụng SMAW-NE tại Fallujah năm 2004, nó đã có thể san phẳng một tòa nhà chỉ bằng một phát bắn đơn lẻ.

Hệ thống ngăn chặn tích cực (ADS):


Còn được biết đến như tia gây đau đớn, ADS được sử dụng để thay thế khí hơi cay và các phương tiện kiểm soát đám đông khác. Được đặt trên một chiếc Humvee, hệ thống hướng bức xạ cao tần vào các mục tiêu, tạo ra cảm giác bị thiêu đốt khiến nạn nhân phải tránh xa nhanh chóng. Nó có thể xuyên qua quần áo và các rào chắn mỏng nhưng không thể xuyên qua tường. Loại vũ khí này đã gây ra tranh cãi về việc liệu chúng có thực sự an toàn hay mang tính nhân văn.

Robot hỗ trợ tải thương trên chiến trường (BEAR):


Là một trong những loại robot đang được phát triển nhằm giảm thiểu tối đa thương vong của con người, BEAR được thiết kế nhằm đưa các binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường. Loại robot này sẽ được đưa vào sử dụng trong vài năm tới. Robot được cân bằng bằng các con quay hồi chuyển và có khả năng leo lên các bậc thang. Các cánh tay của robot có thể nâng được trọng tải tới 227kg. Nhà sản xuất Vecna Robotics hy vọng loại robot này không chỉ được sử dụng trên các chiến trường mà còn trong những tình huống nguy hiểm, từ rò rỉ chất thải độc hại tới các tòa nhà bị động đất làm hư hại, không còn chắc chắn. Đặc điểm đáng yêu nhất của robot: Mặc dù có hình dáng gần giống con người nhưng nó vẫn thực sự là một robot có khuôn mặt giống gấu bông, nhằm trấn an các nạn nhân bị thương.

Xe Bò mộng:


Mặc dù được đặt tên là Bò mộng nhưng chiếc xe tải 6 bánh này, vốn được sử dụng để gỡ bỏ các thiết bị gây nổ, trông giống một con côn trùng máy khổng lồ hơn là một động vật có vú. Đặc điểm nổi bật của phương tiện này là một cánh tay dài hơn 9m có gắn một móng vuốt và một camera, giúp nó có thể nhặt và di dời các quả bom gài bên đường. Ngoài việc được bọc sắt dày, xe Bò mộng còn có thân hình chữ V để giảm thiểu sự công phá của chất nổ. Phương tiện này đã được triển khai ở Afghanistan và Iraq kể từ năm 2003.

Robot TALON:


Với thiết kế đi trên dây xích và gắn nhiều súng máy, robot TALON đa dụng cùng những robot anh em khác trông giống như các bản sao thu nhỏ của xe tăng. Tuy nhiên, đây không phải là một đồ chơi điều khiển từ xa. TALON nặng khoảng 56kg, đặc điểm giúp loại robot này có thể được di chuyển tương đối dễ dàng. Theo nhà sản xuất, loại robot này có thể bắt kịp một binh sĩ đang chạy. Các robot được triển khai lần đầu tiên ở Bosnia vào năm 2000 nhằm dò tìm vật liệu quân sự chưa phát nổ. Kể từ đó, người ta thấy chúng được sử dụng ở khu vực Ground Zero sau thảm họa khủng bố 11/9 và làm nhiệm vụ vô hiệu hóa các thiết bị gây nổ ở Iraq. Giá của loại robot này chỉ vào khoảng vài chục ngàn USD - một cái giá tương đối rẻ trong lĩnh vực quốc phòng.

Robot nhảy rào Precision Urban Hopper:


So với loại TALON, thoáng nhìn loại robot này trông có vẻ vô hại, thậm chí khôi hài. Tuy nhiên, quân đội Mỹ hy vọng nó có thể giảm thiểu được thương vong khi được triển khai trên chiến trường vào năm tới. Được DARPA tài trợ, loại robot này có hệ thống định vị toàn cầu GPS dẫn đường và có kích cỡ của một hộp giày. Trong chiến trận, robot Hopper sẽ lăn khắp các chiến trường để tiến hành do thám, bảo vệ các binh sĩ trước những nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm. Dẫu vậy, đặc điểm nổi bật nhất của loại robot này và cũng là đặc điểm khiến nó đặc biệt với các cuộc chiến tại đô thị là khả năng nhảy cao (hơn 7,6m).

Máy bay CV-22 Osprey:


Sau nhiều năm thí nghiệm, chiếc Osprey với khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng như trực thăng, cũng như lăn bánh trên đường băng như máy bay thông thường, đã được phép phát triển toàn diện vào năm 2005. Với dáng vẻ kỳ dị, máy bay Osprey được thiết kế để hoạt động như một trực thăng với tầm bay xa hơn. Tuy nhiên, nhiều trục trặc rơi chết người cùng giá cao đã làm xấu đi danh tiếng của loại máy bay này


Tác Giả : Thanh Bình (Theo Newsweek)
 
http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=7528 - http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=7528
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 07/Jun/2010 lúc 3:08am
 Cám ơn Mỹ Kiều cho xem nhiều hình ành vủ khí tối tân nhất của Quân đội Hoa Kỳ. Quá sức tưởng tượng...
     Còn đây vài tấm hình bình dị màu mè...
 

Rước dâu bằng xe đạp

Lễ cưới ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc vào ngày 30/5 đã thu hút sự chú ý của người đi đường khi chú rể đạp xe ba bánh rước cô dâu. Họ hàng và bạn bè cũng đi trên những chiếc xe đạp kết bóng bay màu hồng. Ảnh trên Asian News.



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 11/Jun/2010 lúc 6:39am
              Hoa hồng bảy sắc cầu vồng
(Dân trí) - Một loại hoa hồng đặc biệt mang tên hoa hồng bảy sắc cầu vồng với nhiều màu sắc trên cánh hoa - đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, tím - đã lần đầu tiên có mặt tại Anh.
 
 
Hoa hồng đỏ thường biểu hiện cho tình yêu và sự lãng mạn, hồng vàng thể hiện tình bạn và những bông hoa màu hồng nói thay cho lời cảm ơn của người tặng. Nhưng nếu không chắc chắn về ý nghĩa của mỗi loại hoa hoặc bạn muốn một ai đó phải phỏng đoán, hãy gửi đi những bông hoa hồng bảy sắc cầu vồng.

Loại hoa hồng nhiều màu sắc, còn được biết tới với tên gọi hoa hồng hạnh phúc hay hoa hồng bảy sắc cầu vồng, là "con đẻ" của chuyên gia nghiên cứu hoa người Hà Lan Peter van de Werken.

Ở giai đoạn phát triển ban đầu, hoa hồng bảy sắc cầu vồng là những bông hoa mang màu kem thuộc họ hoa hồng cuống dài Vendela. Sau đó, Werken - chủ nhân công ty River Flowers gần Den Bosch, miền nam Hà Lan - đã sử dụng các loại thuốc nhuộm thực phẩm khác nhau để cấy vào hoa một lần duy nhất nhằm tạo ra những màu sắc khác nhau của cánh hoa. Tuy nhiên, các bước chi tiết của quá trình này và làm thế nào mà một bông hoa lại mang nhiều màu sắc như vậy vẫn là một bí mật thương mại của người sáng tạo ra nó.

Hoa hồng bảy sắc cầu vồng đã được bán rộng rãi trên khắp thế giới. Loài hoa này cũng có mùi thơm ngọt dịu và giữ được lâu giống các loài hoa hồng thông thường nhưng lá có thể nhanh héo hơn.

Hơn 1 triệu bông hồng bảy sắc cầu vồng đã được tiêu thụ trong vòng 1 năm với các thị trường chính là Nhật Bản, Italia và đặc biệt là Thụy Điển, nơi màu vàng và xanh là hai màu trên lá quốc kỳ.

Tại Anh, khách hàng có thể đặt mua hoa hồng bảy sắc cầu vồng tại một shop hoa trên mạng internet. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ. Một bông hoa có giá 35 USD và một bó 12 bông giá 94 USD, gấp đôi so với một bó 12 bông hoa hồng đỏ thông thường.
 
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng bảy sắc cầu vồng:
 
 
 
 




 




Ninh Nhi
Tổng hợp


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 11/Jun/2010 lúc 8:39am

Lạ nhất: hoa hồng chấm bi


[Bài viết cập nhật lúc 11:08 PM - 05/04/2010 ] (GMT +7) [ http://xemtin.net/category/ben-le/photo/ - Photo ] - http://xemtin.net/la-nhat-hoa-hong-cham-bi/print/">   http://xemtin.net/la-nhat-hoa-hong-cham-bi/print/ - ---------------------------------

Một loại hoa hồng cực kì độc đáo chưa từng có từ trước đến nay nhé!

Sau nhiều năm nghiên cứu kĩ lưỡng, các nhà khoa học của nhà máy cây trồng Interflora đã thành công trong việc tạo ra hoa hồng chấm bi – một loại hoa với màu sắc đặc biệt trước nay chưa từng có. Đây là một thành công lớn trong việc nhân giống thực vật rất phức tạp cũng như là một thành tựu của một dự án dài cả thập kỉ.
Nhóm nghiên cứu trồng hoa dưới sự dẫn dắt của giáo sư Winston Davies – một chuyên gia danh tiếng trong ngành vi sinh vật và hóa sinh học thực vật – đã phát triển một giống hoa hoàn toàn mới: hoa hồng trắng chấm bi hồng. Ông Davies nói: “Loại hoa hồng chấm bi vừa tuyệt đẹp vừa độc đáo này là kết quả từ sự nỗ lực trong 10 năm của nhóm trồng hoa. Bí quyết của sự diệu kì này là làm sao để các ADN của thực vật có thể sản sinh ra nhiều mảng màu sắc mà chúng ta chưa từng thấy trong tự nhiên. Điều đó phụ thuộc vào việc sử dụng công nghệ tái tổ hợp, trong đó các phân tử ADN từ các nguồn khác nhau được kết hợp lại thành một phân tử để tạo ra một bộ gen mới hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu của Interflora.
Trước quá trình nghiên cứu, Interflora đã liên lạc với rất nhiều khách hàng để lấy ý kiến thăm dò xem họ có sẵn lòng mua những loại hoa “nhân tạo” với các màu đặc biệt không. Kết quả thu được rất khả quan và họ đã bắt tay vào sáng tạo ra một loại hoa sẽ thu hút người mua ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những bông hoa hồng chấm bi xinh xắn này hiện đang được bày bán tại Anh và Ailen.



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Jun/2010 lúc 7:40pm
 
Không đẹp thiên nhiên như hoa hồng bảy sắc cầu vồng hay hoa hồng chấm bi của anh Văn Phan , nhưng cũng rất lạ và...hiện đại .
Còn đẹp hay không đẹp tùy lúc, tùy cảnh, và tùy người đối diện.
Kính chúc cuối tuần vui vẻ.
mk
 
 
 
Đồ vật trong suốt( see through )!

Chúng ta đã rất quen thuộc với các đồ vật như tủ lạnh, máy giặt, bàn ủi... nhưng những đồ vật này ở trạng thái trong suốt thì sao??? 


1. Máy ảnh Nikon D80 trong suốt

Với đầy đủ các tính năng của một chiếc Nikon D80 bình thường như độ phân giải 10.2 Megapixel cùng với màn hình LCD lớn... nhưng chiếc máy ảnh này độc đáo hơn hẳn, do được thiết kế với 1 "tấm áo" trong suốt tạo ra cảm giác mới lạ cho người sử dụng.



Máy ảnh Nikon D80 nguyên bản. (Ảnh NB).


Nikon D80 "trong suốt". (Ảnh NB).

2. Máy giặt và tủ lạnh trong suốt

Cả 2 sản phẩm này đều đến từ Trung tâm sáng chế đồ điện tử Nhật Bản. Những phát minh từ trung tâm này đều rất độc đáo và tiện dụng. Chiếc máy giặt "trong suốt" có chức năng sấy khô quần áo vô cùng đặc biệt. Nó sử dụng không khí tự nhiên để làm khô quần áo chứ không sử dụng năng lượng khác vì vậy rất tiết kiệm năng lượng.


Đẹp quá !!! (Ảnh NB).

Tủ lạnh được thiết kế trong suốt giúp cho chúng ta biết được có gì trong đó, không phải mở ra mở vào nhiều lần gây lãng phí điện năng. Ngoài ra chiếc tủ lạnh này còn được thiết kế 1 chiếc dây kéo đặc biệt ở thân máy giúp cho việc di chuyển nó trở nên dễ dàng.


Trong suốt thế này sẽ giúp bạn dễ dàng biết trong tủ có gì. (Ảnh NB).

3. Ghế trong suốt 

Chiếc ghế đặc biệt này được thiết kế với nhựa trong suốt và khung kim loại. Nó giúp cho căn phòng của bạn trông rộng rãi hơn, rất phù hợp với những căn phòng có diện tích nhỏ. Chiếc ghế này còn có rất nhiều màu sắc và tất nhiên là cũng... trong suốt.


Thiết kế ấn tượng. (Ảnh NB).


Có nhiều màu sắc để lựa chọn. (Ảnh NB).

4. Gương... trong suốt

Nghe thật lạ lùng phải không??? Nhưng nhà thiết kế Jean-Marie M***aud người Ý đã thiết kế ra những chiếc gương đặc biệt này. Có lẽ chúng chỉ có tác dụng gây ấn tượng khi được đặt trên 1 bức tường cũ nát...


 (Ảnh NB).


Trông ghê rợn quá! (Ảnh NB).

5. Máy nghe nhạc iPod trong suốt

Đã quá nhàm chán với những chiếc iPod màu trắng, màu đen hay một số màu khác, các nhà thiết kế đã tạo ra chiếc vỏ trong suốt cho chiếc iPod. Thật thú vị khi bạn có thể nhìn vào bên trong từng chi tiết điện tử nhỏ nhất của chiếc máy nghe nhạc...

Các màu sắc độc đáo của iPod. (Ảnh NB).


iPod trong suốt. (Ảnh NB).

6. Thuyền trong suốt

Chiếc thuyền này được làm từ chất liệu đặc biệt trong suốt, rất cứng nhưng lại nhẹ hơn nhiều so với thuyền bằng nhôm hay bằng  gỗ, nó chỉ nặng khoảng  gần 20 kg. Với đáy trong suốt bạn sẽ có cảm giác như đang lướt mình trên mặt nước vậy... Thật tuyệt phải không nào???


(Ảnh NB).


Vừa đi vừa ngắm cảnh dưới mắt nước. (Ảnh NB).

7. Máy chơi điện tử trong suốt

Những chiếc vỏ máy trong suốt đặc biệt sẽ thay thế cho những chiếc vỏ màu đen nhàm chán. Với chiếc máy trong suốt bạn có thể vừa chơi vừa nhìn được đĩa trò chơi quay trong ổ.


Xbox 360 trong suốt. (Ảnh NB).


PlayStation 2. (Ảnh NB).

8. Bàn là trong suốt

Mặt chiếc bàn là được làm từ kính nhiệt với 1 hệ thống các dây dẫn nhiệt siêu nhỏ bên trong. Thiết kế này ngoài việc rất ấn tượng và đẹp mắt, nó còn vô cùng tiện ích. Nó giúp cho bạn có thể nhìn được những phần vải bạn đang là, giúp công việc này trở nên dễ dàng hơn.


Thiết kế ấn tượng. (Ảnh NB).


Rất tiện dụng phải không? (Ảnh NB).

9. Máy nướng bánh trong suốt

Sản phẩm này được thiết kế dựa trên công nghệ kính nhiệt giống như chiếc bàn là trong suốt. 2 miếng kính nhiệt sẽ cung cấp đủ lượng nhiệt cần thiết để nướng chiếc bánh mỳ của bạn. Ngoài ra, do thiết kế trong suốt của mình nên chiếc máy này sẽ giúp bạn có thể nhìn được chiếc bánh mỳ trong quá trình nướng, hoàn toàn yên tâm không lo bị cháy quá.


Cùng xem bánh mỳ đen dần thế nào...(Ảnh NB).

10. Bàn cờ trong suốt

Không chỉ có bàn cờ trong suốt mà ngay cả quân cờ cũng vậy. Sản phẩm này được thiết kế vô cùng đặc biệt. Quân cờ trong suốt khi đặt lên bàn cờ trong suốt này mới hiện nguyên hình là... quân cờ gì.



Thiết kế vô cùng hiện đại và độc đáo. (Ảnh NB).


Hãy cùng trải nghiệm với bàn cờ có 1-0-2 này nhé! (Ảnh NB).


 




Valentine yêu kiều bên chàng với váy "trong suốt"
 
Những lý do để bạn chọn một chiếc váy trong suốt (see-through)

- Năm nay, trang phục chất liệu trong suốt là một xu hướng thời trang cực hot trên thế giới. Tuy nhiên, với văn hóa của người Việt, mặc một chiếc áo quá mỏng manh, nhìn xuyên thấu không hề hợp lý chút nào. Vì thế, với một chân váy vải ren, voan hoặc chiffon nhưng có lớp lót bên trong, bồng bềnh, yêu kiều sẽ giúp bạn tiếp cận với xu hướng này một cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất.

- Một chiếc váy trong suốt thường mang đến cảm giác của một cô gái trẻ trung, mềm mại và lãng mạn. Trong một ngày như Valentine, hình ảnh yêu kiều ấy của bạn chắc chắn sẽ làm chàng rất thích. Bình thường bạn có thể ăn mặc rất chỉn chu, già dặn, nhưng chẳng ai cấm trong một ngày đặc biệt thế này, bạn lại trở nên mới lạ và trẻ trung hơn.

- Chân váy trong suốt cũng khá dễ để bạn kết hợp đồ. Với một chiếc jacket da và đôi boots phủi bụi, bạn trở nên lạ mắt và phóng khoáng. Với một chiếc áo len, mềm mại và thật ấm áp. Mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ nhàng rất hợp với kiểu váy này. 

Cùng tham khảo một số cách kết hợp trang phục với váy trong suốt nhé:

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20

Valentine%20yêu%20kiều%20bên%20chàng%20với%20váy%20
Xuân Lê
(Tổng hợp)
http://news.giadinhnho.com/mua-sam/thoi-trang/10664-valentine-yeu-kieu-ben-chang-voi-vay-trong-suot.html - http://news.giadinhnho.com/mua-sam/thoi-trang/10664-valentine-yeu-kieu-ben-chang-voi-vay-trong-suot.html
 
 

Minh Hằng và Lê Kiều Như đụng xì tai "trong suốt" và "lấp lánh"

 

Nhưng đây chỉ là 2 xì ta gần đây nhất được bắt gặp với xì tai trong suốt và nhóng nhánh này thôi. Trước đấy thì còn có cả chị Hà Hồ, Yến Trang... nữa đấy.

Mốt "see-through" (trang phục vải trong suốt) đã nóng trên toàn thế giới cả năm qua và với các star Việt, xu hướng này cũng không phải ngoại lệ.

Lấy cảm hứng từ những bộ trang phục biểu diễn, váy dạ hội chất vải trong suốt và đính kim sa lấp lánh của Taylor Swift, Beyonce, Britney Spears... không ít sao Việt đã khoe vóc dáng trên sân khấu hay các events với kiểu trang phục này.

Từ Hồ Ngọc Hà, Yến Trang... đã nhiều lần lăng xê bộ áo liền quần "trong suốt" và "nhóng nhánh". 








Hà Hồ và Yến Trang "đụng" nhau về cả kiểu dáng và xu hướng trang phục.

Gần đây, trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách gây tranh cãi, Lê Kiều Như cũng diện một chiếc váy dài "xuyên thấu" thế này, chỉ có phần ngực được che đi một chút bằng kim sa. Công bằng mà nói, bộ trang phục này khá gây shock nhưng cũng khiến nhiều người thấy phản cảm.


Lê Kiều Như với chiếc váy xẻ cao và trong suốt

Minh Hằng khi song ca cùng A2 Lam Trường trong một buổi biểu diễn ca nhạc gần đây cũng "đụng" xì tai này. Nhưng chiếc váy của Minh Hằng may rất dễ thương nên trông chị ấy lại càng đáng yêu, lại làm tôn làn da trắng nữa chứ.


Minh Hằng rất yêu kiều với chiếc váy này

Xukk

http://kenh14.phapluatxahoi.com.vn/2332010194528298p0c1013/minh-hang-va-le-kieu-nhu-dung-xi-tai-trong-suot-va-lap-lanh.htm - http://kenh14.phapluatxahoi.com.vn/2332010194528298p0c1013/minh-hang-va-le-kieu-nhu-dung-xi-tai-trong-suot-va-lap-lanh.htm
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Jun/2010 lúc 8:45pm
 
Vừa nhận được hình ảnh nầy. Mời xem 
 
 
http://lechemindel-un.over-blog.com/article-festival-aerien-a-quebec-videos-52212963.html - - FESTIVAL AÉRIEN 2010 À QUÉBEC ( VIDEOS)


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Jun/2010 lúc 7:38pm
 
 
Một sự trùng hợp kỳ lạ những cái CHẾT !?
mk
 
06/15/2010, 08:25 PM GMT -5.00

Siêu sim ...8888 và những cái chết của đại gia Bulgaria

 

Số điện thoại 0888.888.888  bị hãng di động tại Bulgaria khóa sau khi 3 chủ nhân của số điện thoại được coi là rất đẹp này đã qua đời trong vòng 10 năm qua.

 

 

Nơi phát hành ra số điện thoại này là hãng di động Mobitel, và chủ nhân đầu tiên của nó không ai khác chính là cựu giám đốc điều hàng của hãng, ông Vladimir Grashnov. Tuy nhiên Vladimir Grashnov đã qua đời năm 2001 vì căn bệnh ung thư khi mới 48 tuổi.

 

Mô%20tả%20ảnh.
Ông trùm mafia ulgaria Konstantin Dimitrov đã bị bắn bởi một sát thủ người Hà Lan (Ảnh: telegraph)

 

Mặc dù trong giới kinh doanh, ông Vladimir Grashnov không hề có điều tiếng gì nhưng vẫn có tin đồn rằng ông mắc bệnh ung thư là do một đối thủ cạnh tranh đã dùng chất phóng xạ để hại ông.

Số điện thoại này sau đó thuộc sở hữu của ông trùm mafia Ulgaria Konstantin Dimitrov. Tuy nhiên ông này cũng bị sát hại 2 năm sau khi sử dụng số điện thoại trên. Ông bị bắn bởi một sát thủ Hà Lan khi đi kiểm tra đế chế buôn ma túy trị giá 500 triệu bảng Anh của mình.

Sau đó chiếc sim này lại thuộc quyền sở hữu của  Konstantin Dishliev - một nhà buôn bất động sản, từng điều hành một chiến dịch buôn lậu ma túy. Năm 2005,  Dishliev cũng bị ám sát ở một nhà hàng Ấn Ðộ tại thủ đô Sofia của Bulgaria. Vụ ám sát này xảy ra ngay sau khi số ma túy trị giá gần 130 triệu bảng Anh bị cảnh sát phát hiện trên đường từ Bulgaria tới Colombia.

Hiện tại, bất kỳ ai gọi vào số 0888.888.888 đều nhận được lời thông báo rằng "Số điện thoại ngoài vùng phủ sóng".

Phát ngôn nhân của hãng di động Mobitel nói "Chúng tôi từ chối mọi bình luận xung quanh chiếc sim này vì nó là sở hữu cá nhân"

  • Lê Tình (theo Telegraph)

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=97&sub=97&id=48348 - http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=97&sub=97&id=48348

 
 
 
 
Và đây, "cái" SỐNG !
mk
 
 
 
 
06/15/2010, 07:23 PM GMT -5.00
Phát hiện cụ bà gần 160 tuổi
 
Các nhà điều tra dân số tại Indonesia vừa phát hiện cụ bà Turinah sống tại hòn đảo Sumatran đã 157 tuổi mà vẫn khỏe mạnh.

>> http://baodatviet.vn/Home/doisong/Cu-ba-tho-nhat-the-gioi-qua-doi/20105/91322.datviet - Cụ bà thọ nhất thế giới qua đời

Tìm hiểu thêm thông tin từ họ hàng và hàng xóm của cụ, các nhà điều tra dân số khẳng định cụ bà Turinah sinh năm 1853.

Tuy nhiên, ông Jhonny Sardjono, thuộc phòng thống kê dân số tại địa phương, cho hay: "Hiện các giấy tờ chứng minh năm sinh của cụ đều không còn. Nhưng chúng tôi đều không có gì phải nghi ngờ vào số tuổi của cụ bởi người con gái nuôi của cụ Turinah hiện cũng đã 108 tuổi". 

Cụ bà Turinah vẫn làm việc nhà mỗi ngày dù đã 157 tuổi.

 

Sardjono nói thêm: "Mặc dù tuổi già nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh, vẫn làm các công việc nhà và hút thuốc lá mỗi ngày, đặc biệt cụ vẫn nghe rõ và trí nhớ tốt. Cụ còn nói tiếng Hà Lan rất trôi chảy". (Indonesia đã là thuộc địa của Hà Lan hàng trăm năm cho tới tận năm 1945).

Cụ Turinah nói rằng cụ đã đốt hết mọi giấy tờ khai sinh vào năm 1965, thời gian mà hàng trăm nghìn người Indonesia thiệt mạng trong một cuộc đảo chính, để tránh bị liên luỵ và bảo toàn tính mạng.

Nếu số tuổi của cụ bà Tunirah được chính thức công nhận, cụ sẽ được ghi danh trong sách kỷ lục Guiness để trở thành người phụ nữ sống lâu nhất thế giới. Người già nhất được ghi nhận trên thế giới hiện còn sống là cụ bà người Pháp Eugenie Blanchard, sống ở Caribbean, thọ 114 tuổi và 75 ngày. Người sống thọ nhất thế giới được ghi nhận cho tới nay là cụ bà người Pháp Jeanne Calment, người qua đời năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày.

Thiên Nhi (tổng hợp)
http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=97&sub=97&id=49038 - http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=97&sub=97&id=49038


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 16/Jun/2010 lúc 2:56am
Tết Ðoan Ngọ: Ăn bánh ú, cơm rượu, treo lá xông
Tuesday, June 15, 2010 http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp">Bookmark%20and%20Share < =text/ ="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=quangp">



Trần Tiến Dũng/Người Việt


Bà má miền Nam từ nông thôn ra Sài Gòn bày bán bánh ú lá tre, món bánh chỉ có ở miền Nam.
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Cơn mưa lớn vào đêm đầu mùa mưa ở Sài Gòn một lần nữa nhắc nhở cho người lao động biết một mùa ngập lụt đô thị đã bắt đầu. Tất nhiên nhà nhà ở Sài Gòn không thể mua xuồng ghe để chuẩn bị sống chung với lũ giống như dân mê đá banh chuẩn bị mồi nhậu và tiền bạc để chơi cá độ suốt một mùa World Cup.

Nhưng ở Sài Gòn cũng có những chuyện làm thức tỉnh tâm hồn lương dân mà không cần đến những sự kiện chính trị .

Sáng 16 tháng 6 Tây lịch là ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, còn gọi là tết Ðoan Ngọ, Tết sâu bọ, hay đơn giản hơn theo người miền Nam là Tết nửa năm. Có tận mắt nhìn thấy việc chuẩn bị ăn Tết nửa năm này mới thấy văn hóa gốc của người miền Nam ...

Từ các vùng ngoại ô, các loại lá xông được người nghèo mang về bán trên đường phố. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Tết ăn bánh ú lá tre

Một bà nội trợ ở chợ Bà Chiểu mà chúng tôi hỏi chuyện nói, “Ðám con tôi hỏi sao Tết Mùng Năm lại ăn bánh ú lá tre, ngày thường không làm được sao.

Tôi cũng theo tập tục của ông bà để lại mà ăn Tết Mùng Năm nên cũng không rõ lắm.”

Bánh ú lá tre là một loại bánh đặc biệt chỉ làm để cúng và ăn trong ngày mùng năm, vì bánh ú ngày thường người ta gói bằng lá chuối. Ruột bánh ú lá tre được làm bằng thứ gạo nếp được ngâm qua nước tro cũng của lá tre, nên trong veo thấy cả nhưn bên trong. Người miền Nam nghèo trước đây thường ăn bánh ú lá tre không nhưn, nhưng coi ra vì ít tiền mà ăn bánh không nhưn chấm với mật đường mía lại có vị ngon lạ miệng hơn.

Theo nhà Hán học Phạm Hoàng Quân, tập tục cúng và ăn bánh ú của người miền Nam khởi nguồn từ dân Minh Hương lưu vong nhà Thanh đến miền Nam thời kỳ khai phá. Ban đầu người ta gói bánh để trần không có bao bì gì ráo, mục đích là khi cúng xong ném xuống sông cho cá tôm dễ rỉa ăn, để không động đến hồn và xác Khuất Nguyên.

Người Hoa họ tôn sùng thi sĩ - danh nhân bất đắc chí Khuất Nguyên thành ra có tập tục này, từ cơ nguyên đó rồi lần theo thời gian người Việt thay đổi đi, biến cái Tết Ðoan Ngọ thành cái Tết nửa năm, bánh phải được làm, được gói bằng lá tre (tre là một loại cây được tin rằng tượng trưng cho người quân tử) để cúng ông bà tổ tiên sau đó là ăn, nhất là cho đám con nít. Thời xưa ít kẹo bánh, đứa con nít nào được cho một chùm bánh ú lá tre là mừng húm.

Một cơ sở gói bánh ú truyền thống của người Hoa Chợ Lớn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Treo lá xông và ăn cơm rượu

Người Sài Gòn ngày nay vẫn còn giữ tập tục ngày Tết nửa năm mua một bó lá thơm, gồm lá ngũ trảo, lá ngải cứu, khuynh diệp, lá sả... và một nhánh xương rồng về treo trước cửa nhà, treo cho tới khi nào héo mới bỏ đi.

Riêng với người miền Bắc di cư thì vẫn còn nguyên tập tục ăn cơm rượu vào ngày mùng năm. Ăn cơm rượu làm theo kiểu người Bắc trong tiết giao mùa mới biết thế nào là hương thơm nồng nàn của sản vật nông nghiệp trong nền văn minh lúa nước.

Thật ra cái nghĩa đen ăn cơm rượu, treo lá xông nhằm phòng ngừa sâu bọ trong ngày Tết sâu bọ đã không còn nhiều ý nghĩa trong thời đại virut và siêu vi rút, nhưng nghĩa bóng của việc phòng ngừa các chứng, các hiện tượng thời khí xấu vẫn còn nguyên.

Ở Việt Nam hiện nay, người dân hàng ngày hàng giờ phải sống chung với biết bao nhiêu vấn nạn độc tài, tham nhũng, tàn phá môi trường môi sinh, tê nạn xã hội... Ðích thị là thời khí xấu, nên cần lắm ngày Tết nửa năm mọi gia đình treo lá xông, ăn bánh ú lá tre, ăn cơm rượu.

Ở một ngôi chợ gần khu người Bắc di cư sinh sống, Tết sâu bọ không thể thiếu món cơm rượu. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Jun/2010 lúc 8:06pm
 
 
Cơm rượu trong hình anh VanPhan gửi lên DĐ là cơm rượu miền Bắc , ít hợp khẩu vị dân Nam Bộ.
mk xin giới thiệu món cơm rượu Miền Nam , dân Miền Nam thường ăn cùng với xôi vò , ăn như thế mới "đủ bộ" hay "đủ cặp" : XÔI VÒ- CƠM RƯỢU .
Xôi vò-cơm rượu Gò Công mình giống như thế này. NGON TUYỆT !
 
 
 
 
 
 
 
DSC_0562%20by%20hoa%20Dím.
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 12:10am
 
Thử xem sao
 

Các bạn đang ngồi trước máy computer phải không? hãy thử xem nhé:

-Nhấc chân phải lên khỏi mặt đất và khua chân theo vòng tròn thuận kim đồng hồ

-Trong khi đó cụ dùng tay phải viết lên không khí chữ số 6. Kết quả là.....chân bạn sẽ tự nhiên quay ngược chiều lại!!!

Việc này xảy ra ngoài ý muốn. Đừng phí công vô ích mà chống lại, bộ não đã được định như vậy  rồi!

Hi hi hi



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 3:36am

  Thấy XÔI VÒ  CƠM RƯỢU Gò Công , ngon quá...đang ngồi làm thử theo anh Lo cong chỉ dẫn...ngộ thiệt , cãm giác mỏi chân...như hơi say say , bay bay vậy...

33 Chùm ảnh: Vũ điệu thần tiên sếu đầu đỏ

Sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ sắp bị tiệt chủng, hội tụ đến vùng đất dưới chân núi MoSo của huyện Kiên Lương (Kiên Giang) để trú ngụ.

Nhà báo Trương Thanh Nhã – nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang – đã ghi lại được những khoảng khắc đặc biệt về sinh hoạt đời thường của loài động vật đang có nguy cơ tiệt chủng này…


Tượng đài sếu
Nếu ai đó có dịp được ngắm nhìn đàn sếu tung tăng, nhảy hót, múa lượng theo những “vũ điệu của sếu” trong sương sớm dưới dãy núi MoSo xa xa mờ ảo, cùng ánh bình minh chiếu rọi vào những “cánh hạc trong sương” hòa quyện vào một không gian huyền ảo, tạo nên một cảnh thiên nhiên đầy sắc màu, thơ mộng, thì mới hiểu được vì sao nhà báo Trương Thanh Nhã lại đam mê vẻ đẹp của Sếu đến như vậy. Và, sự đam mê đó đã được bù đắp bằng chính những tác phẩm về Sếu đầu đỏ của anh liên tục đoạt được nhiều giải thưởng trong thời gian qua.


Sếu đến bãi ăn

Tung cánh

Khởi động

Nô đùa

Chia sẻ

Về bãi ăn

Về bãi ngủ

Sếu bay đi

Chào buổi sáng- Gọi bình minh
  • Theo Kiều Diễm (Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam)

__________________


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 4:43am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong

 
Thử xem sao
 

Các bạn đang ngồi trước máy computer phải không? hãy thử xem nhé:

-Nhấc chân phải lên khỏi mặt đất và khua chân theo vòng tròn thuận kim đồng hồ

-Trong khi đó cụ dùng tay phải viết lên không khí chữ số 6. Kết quả là.....chân bạn sẽ tự nhiên quay ngược chiều lại!!!

Việc này xảy ra ngoài ý muốn. Đừng phí công vô ích mà chống lại, bộ não đã được định như vậy  rồi!

Hi hi hi

 
 
Ngộ thiệt ! đúng như anh LoCongMuoiLam "nói" !
 
Có thể Lão-Ngoan-Đồng Châu-Bá-Thông không bị chi phối theo "bộ não đã được định như vậy  rồi!".
 
Smile


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 9:26am
                             
Ảnh sự kiện Thứ Năm, 17/06/2010-2:07 PM
Thanh niên đạp xe dạo mát trên sông
(CL)- Ngày 16/6, một thanh niên Trung Quốc phóng xe đạp vèo vèo trên mặt sông Hán, thành phố Vũ Hán, gây gỡ ngàng cho mọi phương tiện di chuyển trên sông. Chiếc xe nổi nhờ 8 chai nước rỗng, là phát minh của một ông già đã nghỉ hưu.















Nguyễn Hiền
(Theo AsiaNewsphoto


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 9:36am
Ảnh sự kiện
World Cup bắt đầu ở Nam Phi
(CL)- Đêm 11/6, lễ khai  khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất hành tin đã diễn ra rực rỡ sắc màu và mang đậm dấu ấn văn hóa châu Phi tại sân vận động Soccer City 94.000 chỗ ngồi ở thủ đô Johannesburg.



Châu Phi trên bản đồ thế giới: Trên sân vận động ở Johannesburg thứ 6 ngày 11/6, hàng trăm vũ công đã xếp thành một bản đồ châu Phi trong đêm khai mạc trước trận đầu tiên của World Cup 2010 (Ảnh: Getty Image).



Pháo hoa bắn sáng trời: sân vận động Orlando ở Soweto, Johannesburg
đêm khai mạc (Ảnh: EPA).






Tiếng hát ca ngợi World Cup: Xuất hiện trên sâu khấu là những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới (trong ảnh: nhóm Black Eyed Peas và nữ ca sĩ Shakira. Ảnh: Getty Images).



Nóng lòng ôm Cúp: Danh thủ Patrick Vieira, người từng lãnh đạo đội tuyển Pháp đến với chiến thắng tại World Cup 1998, giữ trong tay chiếc cúp danh giá trước trận đấu mở màn World Cup 2010 (Ảnh: Getty Images).





Những bức tường bóng đá: Hình ảnh trái bóng xuất hiện khắp mọi nơi trên đường phố Nam Phi, đón mừng 30 ngày bóng lăn (Ảnh: EPA).







Tất cả là những nụ cười: Hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá Nam Phi đã đứng chật các con phố để đón mừng đội tuyển quốc gia của họ tại Johannesburg và chào mừng lễ hội bóng đá World Cup 2010. Lễ bế mạc cũng sẽ diễn ra ở thành phố này sau 30 ngày tới (Ảnh: Getty Images).

Nguyễn Hiền
(Theo NBC)



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 9:41am
Ảnh sự kiện
Cuộc đua của những cô dâu Serbia
(CL)- Ngày 6/6, mặc dù 200 cô gái này ăn mặc giống như thể chuẩn bị đến nhà thờ, nhưng thật ra họ tập trung ở quảng trường Nikola Pasic giữa thủ đô Serbia để tham gia “Cuộc đua áo cưới” tổ chức hằng năm ở đây.


Người may mắn đoạt giải nhất sẽ giành được một chuyến du lịch cho 2 người đến Slovenia và một năm đọc tạp chí “Venčanje" (Wedding) của cộng hòa Serbia.





Khoảng 200 cô gái đã tham dự cuộc đua. Người chiến thắng thứ hai sẽ nhận được một chuyến đi cho 2 người đến khu du lịch Zlatibor ở vùng núi Serbia.



Còn người ở vị trí thứ ba sẽ có trong tay 2 vé cho buổi biểu diễn ngay đêm 6/6 của nam ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan tại khu hội trường lớn Arena Belgrade - biểu tượng của thủ đô Serbia.



Đây là cuộc đua có truyền thống khá lâu đời ở nước này. Từ đây, Bob Dylan đã viết một bài hát có tên "Wedding Song" vào những năm 1970.

Nguyễn Hiền
(Theo China Daily)




Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 2:45pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu

~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong

 
Thử xem sao
 

Các bạn đang ngồi trước máy computer phải không? hãy thử xem nhé:

-Nhấc chân phải lên khỏi mặt đất và khua chân theo vòng tròn thuận kim đồng hồ

-Trong khi đó cụ dùng tay phải viết lên không khí chữ số 6. Kết quả là.....chân bạn sẽ tự nhiên quay ngược chiều lại!!!

Việc này xảy ra ngoài ý muốn. Đừng phí công vô ích mà chống lại, bộ não đã được định như vậy  rồi!

Hi hi hi

 
 
Ngộ thiệt ! đúng như anh LoCongMuoiLam "nói" !
 
Có thể Lão-Ngoan-Đồng Châu-Bá-Thông không bị chi phối theo "bộ não đã được định như vậy  rồi!".
 
Smile
CHÚ LỘ CÔNG VÀ CHỊ MỸ KIỀU....ƠI....
Cháu,em  có cách chân vẫn duy chuyển vòng tròn theo kim đồng hồ nhưng tay cháu vẫn viết được con số 6 không những trên không mà ngay cả trên bảng vẫn  được như
thường....hihihi


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 7:20am

Vài nét mặt người Việt ở Paris
Nguyễn thị Cỏ May  2010/06/15

 


Giờ đây Cỏ May nói về một nét sinh hoạt xã hội ở Paris trong đó không thiếu bóng dáng người Việt ta.

Ở Pháp, đặc biệt tại những thành phố lớn như Paris, có nhiều tiệm cà-phê bán thuốc hút và vé số (lô-tô), cá ngựa. Thuốc hút do Chánh phủ độc quyền nên chỉ bán ở những địa điểm nhứt định. Người muốn hành nghề này phải là công dân Pháp và cựu quân nhân. Người khác phải mua lại môn bài. Bán vé số và cá ngựa thì điều kiện sang lại dễ dàng hơn như bán cà-phê.

Tại những Bar-Tabac-PMU, tức Cà-phê, Bar,Thuốc lá và Cá ngựa luôn luôn đông khách, phần lớn là người Rệp (Á-rặp), đen. Người Việt
Nam chỉ là số ít vì trên cả nước Pháp cũng chỉ không quá 200,000 dân sanh sống. Nhưng không vắng mặt.

Trong số người đánh cá ngựa có lắm người sạt nghiệp. Nhưng họ vẫn mê say như người ghiền mê thuốc phiện hay xì-ke. Theo họ ‘đánh cá ngựa là để sống’. Có người biết ‘cá ngựa là một thứ bịnh’ nhưng không muốn chữa trị cho dứt. Một phụ nữ Pháp, y tá Quốc gia nay đã về hưu trí, mê cá ngựa và chơi suốt 40 năm mà không một lần được trúng. Bà than ‘đời bà không bao giờ được may mắn’ ! Một phụ nữ khác sẵn sàng trả lời những người chung quanh về đặc tính của con ngựa này, con ngựa kia, những lần về nhứt,…

Ở Bar-Tabac - PMU còn là nơi để người ta nói chuyện chơi với nhau, uống với nhau một ly. Có người chọn nơi này để tìm giải thoát khỏi đời sống nhàm chán hằng ngày. Một người ăn xin thường có mặt ở đây, sau khi sạch túi, mơ màng ngày mai sẽ xin được nhiều tiền hơn để đánh một mẻ lớn. May ra…

Người Việt ta ngồi chụm lại với nhau chung một bàn để bàn luận nên đánh con ngựa nào. Đối với phe ta, Bar-Tabac-PMU cũng giống như dân Tây là nơi hẹn hò nhau trong đam mê cá ngựa.

Ở Hòa Lan và Anh, trước đây người bản xứ gọi người Việt là ‘ Việt chả giò ’ vói ý thân thiện vì họ thích món chả giò của Việt Nam. Nay họ gọi bằng danh từ mới ‘ Việt chả giò cần sa’ . Danh từ này mới xuất hiện từ ít lâu nay, khi có người Việt gốc Đông Âu đến sanh sống hoặc đến từ Miền Bắc Việt Nam theo diện đoàn tụ gia đình. Đi làm ăn lãnh lương tháng vất vả nên họ chuyển qua trồng tỉa nhỏ. Họ trồng trong nhà chừng 10 cây cần sa trong vòng vài tháng, thu hoặch được ít nhứt 10 kg cần sa, đem bán mỗi ký từ 1000 đến 1300 euros. Nếu bị bắt, người trồng sẽ bị phạt có lợi tức không khai để đóng thuế. Trồng cần sa nhiều hơn qui định và không cho nhu cầu tự tiêu thụ hoặc tự chữa bịnh bị phạt 40 giờ lao động xã hội chủ nghĩa, tức lao động cho công ích như đi quét hoặc chăm sóc cây kiểng ở công viên. Nếu không muốn làm việc này để tránh có người thấy thì đi lao chùi bàn ghế công sở.

Về pháp lý, Bar -Tabac PMU là những cơ sở thương mãi tư nhân khai thác do Bộ Canh nông và Bộ Ngân sách quản lý thu tiền đánh cá của dân chúng ngoài hệ thống Trường đua. Hằng năm, hệ thống cá ngựa loại này thu về cho Nhà nước 1 tỷ euros và tăng đều 9%. Người Việt ta chỉ đánh cá ngựa ở Cà-phê chớ chưa đủ điều kiện đến chơi tại trường đua.

Riêng tại thành phố Cỏ May ở chỉ là một thành phố nhỏ thuộc ngoại ô Paris, gốc nông nghiệp mà ngày nay chỉ còn một loại phô-mai Brie nổi tiếng, có vài ba tiệm Cà-phê có đánh cá ngựa. Mỗi Cà-phê là một nơi gặp gở riêng của từng nhóm người Việt ta.

Một hôm Cỏ May đến Cà-phê mua một con tem của Bộ Tài chánh phát hành để trả thuế. Người chủ tiệm mới mua lại cửa hàng của người Pháp trước kia là Việt Nam, thấy Cỏ May cũng là Việt Nam nên hỏi :

- Việt Nam, sao không thấy tới đây bao giờ hết vậy ?

- Tới để làm gì ?

- Để đánh cá ngựa.

- Vậy phải đánh cá ngựa, mới là Việt Nam sao ?


Ở những nơi khác, Cỏ May không biết người Việt ta có mê cá ngựa và đánh Casino hay không. Ở Pháp, đời sống khó khăn. Phần lớn người Việt đến đây sau năm 1975 nếu không có ngành chuyên môn về khoa học kỹ thuật cao, như kỹ sư Trường Lớn của Pháp hoặc Nha Y sĩ (nha, y,dược...phải đi học lại lấy bằng nên ít người hành nghề lại được), thường phải chấp nhận làm những nghề dưới khả năng của mình và lương thấp. Thế mà họ vẫn dành dụm để cuối tuần đi chơi Casino. Có những người làm nghề may mướn hoặc làm chả giò bán, cuối tuần thua sạch túi.

Casino ở Pháp sau năm 1981, Chánh phủ đóng cửa một số lớn. Những Casino còn lại đã có từ lâu đời. Muốn vào chơi phải ăn mặc chỉnh tề, mang giày Basket hay đi dép, áo bỏ ngoài, … không được vào. Khi vào, phải nói rõ với người gác cửa sẽ chơi môn gì để người gác cửa hướng dẫn thẳng đến phòng đó.

Cách nay ít lâu, có một bà người Việt ta mang bầu vào Casino mê ăn thua đến nổi phải đẻ trong Casino. Từ đó, Casino được lệnh không cho các bà người Việt có bầu vào Casino nữa.

Cỏ May nhận thấy người Việt ở Paris thuộc giới ‘ bình dân ’ khá đông đều mê cá ngựa và Casino. Số tiền họ mua cỏ cho ngựa ăn hay giúp Casino mở mang rất lớn so với lợi tức của họ. Cỏ May không hiểu tại sao có hiện tượng này. Vì đời sống khó khăn nên nuôi h
y vọng làm giàu chớp nhoáng ? Hay vì ngày mai không có gì bảo đảm mà sống chụp giựt qua ngày? Bản tánh cần cù, chịu khó, như sách vở nói, ở đâu sao không thấy ?

Đam mê cờ bạc là một nét nổi bật khá rõ ở người Việt Paris.

Tôi nghĩ là bản chất người Việt ở Paris không hoàn toàn như vậy , còn hiện tượng một số người Việt ở Paris chơi cờ bạc thì chắc có .
VP


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 10:02am
 
Trích Lan Huynh:
 
" CHÚ LỘ CÔNG VÀ CHỊ MỸ KIỀU....ƠI....
Cháu,em  có cách chân vẫn duy chuyển vòng tròn theo kim đồng hồ nhưng tay cháu vẫn viết được con số 6 không những trên không mà ngay cả trên bảng vẫn  được như
thường....hihihi "
 
 
Cách nào vậy LanH? 
"Thầy giáo" mới viết trên bảng được đó nha.
 
SmileWink
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 1:17pm

HIHIHI....

Chú Lộ Công ơi!!!!
Chú cứ thử viết bắt đầu từ trái theo kim đồng hồ ra số o rồi... ra con số 6 .....Chú thử xem...


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 8:54pm
 
 
Bravo LanHuynh !
 
Clap


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 9:12pm

 

 

Lan H giỏi lắm đó!

Clap
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 10:01pm
 
Mời Lan Huynh và mykieu ăn cà rem
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/Jun/2010 lúc 11:14pm
 
 
Cà rem ngon quá, nhưng có một cây ít quá anh LoCongMuoiLam ơi Tongue.
 
 
Thôi thì mk mang ra 3 ly :
anh LoCong15 - LanHuynh và
mk cùng ăn cho vui :
 
 
 
 
 
và đây, ly đặc biệt xin mời GiaChủ VanPhan
( đã cho bà con mượn nhà làm tiệc... kem):
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 19/Jun/2010 lúc 8:55am
 
Ba ly cà rem ngon quá. Cám ơn mykieu.
Nhớ lại hồi xưa mỗi ngày chúa nhật dạo phố Bonard ăn kem ba màu, mát lắm đó mk ơi.
Cám ơn, cám ơn nhiều nha.
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Jun/2010 lúc 6:27pm
 
 
 
Trẻ nghèo bỏ xứ vào Nam
20/06/2010 10:14 (GMT +7)
 
Tại những vùng quê nghèo ven phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) như Vinh Hưng, Lộc Điền - huyện Phú Lộc; Phú Diên, Thuận An - huyện Phú Vang..., rất nhiều trẻ bỏ học vào Nam kiếm sống.
Cứ sau Tết hoặc dịp hè hằng năm, nhiều người từ phương Nam lại ra miền Trung tìm lao động vị thành niên vào làm cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của mình. Rồi đứa trước rước đứa sau, anh chị rủ em nhỏ, cha mẹ thấy có tiền trước mắt sướng hơn học chữ nên con cái mới 10-11 tuổi cũng cho vào Nam mưu sinh.
 
 Trẻ cả làng bỏ đi
 Tại những vùng quê nghèo ven phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) như Vinh Hưng, Lộc Điền - huyện Phú Lộc; Phú Diên, Thuận An - huyện Phú Vang..., đếm không xuể trẻ bỏ học vào Nam kiếm sống. Chúng tôi đến ngôi làng nằm sát bờ biển thuộc thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang khi kỳ nghỉ hè mới bắt đầu.
Những người mẹ ở Thuận An, Thừa Thiên – Huế có con trong độ tuổi vị thành niên đang làm thuê ở TPHCM kể về hoàn cảnh gia đình mình
 Hàng chục căn nhà tôn tạm bợ nằm trên cát trắng càng thêm quạnh quẽ khi cả gia đình đã dắt díu vào Nam kiếm sống. Ở đây, đàn ông thường đi biển, đàn bà ở nhà buôn bán nhỏ, gia đình nào cũng có 5- 7 mặt con nên cái khổ, cái nghèo cứ bám riết họ.
 Ông Trần Thanh Hữu, trưởng thôn Hải Tiến, cho biết con em trong thôn phần đông chỉ học tới lớp 6-7 rồi nghỉ, hiếm ai học hết cấp hai. “Ở vùng này, trẻ cả làng bỏ vào Nam kiếm sống. Tính sơ, thôn tôi đã có 25 trẻ từ 11-15 tuổi hiện làm thuê ở TPHCM, chỉ còn vài đứa đang học tiểu học” – ông Hữu nói.
 Theo chân ông Hữu đến nhiều gia đình có con em đang làm thuê ở TPHCM, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào nguyên nhân các em phải bỏ học đi làm sớm. Tìm quanh quất mãi trong căn nhà của chị Nguyễn Thị Lượng, chúng tôi vẫn chẳng thấy vật dụng nào đáng giá. Con đầu của chị là Trần Văn Hồng, 15 tuổi, đã vào TPHCM làm thợ may gia công ở một cơ sở tư nhân từ sau Tết Kỷ Sửu.
Chị Lượng bộc bạch: “Hồng mới lên lớp 6 đã nhất quyết xin nghỉ học vì thấy nhà nghèo và bạn bè cùng trang lứa đã vào Nam kiếm sống. Vợ chồng tôi cũng không muốn để con cái bỏ bê học hành nhưng vì hoàn cảnh, đành phải chịu. Nó còn nhỏ, tiền công làm được tùy thuộc vào lòng hảo tâm của chủ”.
 Cạnh nhà chị Lượng, gia cảnh chị Trần Thị Cơ cũng vất vả không kém. Vợ chồng chị Cơ có 4 con, kinh tế gia đình phụ thuộc vào người chồng đi biển. Hiện 2 con đầu của chị đã dắt nhau vào TPHCM làm nghề may. Trong đó, cháu Lê Văn Phước mới 15 tuổi, học hết lớp 6 đã nghỉ.
Mới học lớp 3 nhưng em bé này có thể sẽ cho nghỉ để vào TPHCM kiếm sống
 Chị Cơ tâm sự: “Đứa con đầu vào làm được 4 năm, hiện đã lên thợ may chính. Thằng Phước mới vào nên chủ chỉ cho làm việc phụ, lương rất thấp. Hai đứa điện thoại về cho biết công việc vất vả lắm. Làm suốt ngày, đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới được đi ngủ, lại còn bị chủ đánh đập, chửi mắng nữa. Nhiều lúc nghe anh em nó khóc, vợ chồng tôi chỉ biết khóc theo nhưng cũng cố động viên chúng gắng làm vì gia đình còn quá khó khăn”.
 Học hành dở dang
 Chị Cơ nghẹn ngào khi nói về đứa con thứ hai phải bỏ học sớm để mưu sinh: “Phước học giỏi và muốn đi học lắm. Học xong lớp 6, thấy gia đình nghèo khó quá, Phước hỏi cha mẹ có cho nó đi học nữa không. Vợ chồng tôi trằn trọc suốt mấy đêm mới quyết định cho con nghỉ học. Phước nghe xong không nói gì, chỉ ứa nước mắt. Nhà nghèo, đành để con cái học hành dở dang chứ biết mần răng được!”.
 Băng qua một đồi cát có khu nghĩa địa, chúng tôi tìm tới nhà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 14 tuổi, hiện đang may gia công cho một cơ sở tư nhân ở TPHCM.
 Chị Nguyễn Thị Dĩnh, mẹ Hạnh, nhắc đến con mà nước mắt cứ đầm đìa: “Vợ chồng tôi có được ba đứa thì cha tụi nó bỏ gia đình đi mất. Hạnh là con đầu, 11 tuổi đã vào TPHCM làm thợ may. Hạnh nói một mình tôi thì không thể nuôi nổi nó và hai em nên xin đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Hạnh mới tí tuổi đầu, ai nỡ để nó đi làm nhưng rốt cuộc tôi cũng phải cắn răng nuốt nước mắt nhìn con bé vào Nam”.
 Chị Dĩnh cho biết năm đầu tiên, Hạnh thường bị chủ ngược đãi, sau Tết vừa rồi phải xin làm cho một cơ sở may gia công khác. “Đứa con thứ hai của tôi hiện cũng đang ở Cà Mau làm thuê. Tôi tính sắp tới sẽ đưa đứa con út mới học xong lớp 1 vào TPHCM kiếm sống luôn cho mẹ con gần nhau. ở quê việc làm không có, khó khăn lắm” - chị Dĩnh thổ lộ.
Ở Thuận An, rất nhiều gia đình nghèo có 1-2 con vào Nam làm thuê. Nhà chị Trần Thị Nơ có hai con 14 và 16 tuổi đã bỏ học vào TPHCM kiếm sống; gia đình anh Nguyễn Văn Cường có hai con 14 tuổi và 6 tuổi theo cha vào Nam mưu sinh. Các em Trần Thị Nguyệt (14 tuổi), Đỗ Thị Mộng (16 tuổi), Nguyễn Thị Thu (14 tuổi)... cũng may gia công ở TPHCM...
 Về rồi lại đi
Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, chưa hết năm học 2009-2010, tỉnh đã có 1.287 học sinh bỏ học, tập trung chủ yếu ở vùng đầm phá hai huyện Phú Lộc, Phú Vang. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, các em phải bỏ học vào Nam mưu sinh là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Thời gian qua, chính quyền địa phương và nhiều cơ quan, tổ chức đã tích cực tìm cách đưa những lao động vị thành niên về quê nhưng gặp không ít khó khăn. Tại Thừa Thiên - Huế, 54 em từ 12 đến 15 tuổi vào Nam kiếm sống, trong đó có 13 em làm trong các cơ sở may gia công ở TPHCM, đã được Tổ chức Rồng Xanh đưa về quê.
 Rồng Xanh cũng hỗ trợ gần 1,36 tỉ đồng cho các em đi học chữ lại hoặc học nghề, tạo điều kiện làm ăn tại quê nhà. Tuy nhiên, trong 9 em được đưa trở lại trường, hiện đã có 7 em bỏ học và một em đã quay lại TPHCM tiếp tục làm thuê.
Theo ông Trần Xuân Phát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế, sự quan tâm, phối hợp của gia đình và chính quyền địa phương để ngăn chặn trẻ bỏ học vào Nam kiếm sống còn rất hạn chế. Việc hỗ trợ trẻ học nghề cũng còn rất khó khăn nên sau khi về quê, các em vẫn tìm cách quay vào Nam.
Ông Huỳnh Văn Bòn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang - người đã từng vào TPHCM tìm đưa nhiều lao động vị thành niên về quê, tâm sự: “Nếu cha mẹ các em có ý thức, lo lắng cho con cái, đồng thời chính quyền ở các tỉnh, TP phía Nam quản lý chặt việc sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thì tình trạng sử dụng lao động trẻ em nsẽ giảm đáng kể”.
Gia đình thiếu quan tâm
Theo ông Trần Thanh Hữu, ngoài nguyên nhân đói nghèo, trẻ bỏ xứ vào Nam kiếm sống còn do bạn bè rủ rê, trong khi cha mẹ lại không xem trọng việc cho con em mình học hành đến nơi đến chốn mà chỉ lo kiếm tiền trước mắt.
 
“Nhiều gia đình chẳng hề khó khăn, thậm chí kinh tế khá giả nhưng vẫn cho con cái bỏ học vào Nam kiếm sống mà không chút lo lắng, xót xa về tương lai của các em. Cũng có vài người không hề biết con em mình đang đi làm ở đâu, chỉ chờ các em gửi tiền về để đánh bài, ăn nhậu...” - ông Hữu rầu rĩ.
 
Ông Hữu dẫn chứng trường hợp gia đình chị Trần Thị V. ở Thuận An, đầy đủ điều kiện để con cái học hành nhưng vẫn chấp nhận cho hai con bỏ học sớm, dắt nhau vào TPHCM làm thợ may từ khi 13-14 tuổi.
 
Vào tháng 11-2009, cháu Trần Văn M., 13 tuổi, con thứ hai của chị V., bỏ học giữa năm lớp 5 rồi vào Nam, bị chính quyền địa phương một quận ở TPHCM buộc về quê vì không đủ độ tuổi lao động. Tuy nhiên, sau Tết năm rồi, M. lại theo chị trở vào TPHCM làm thợ may.
 
Chị V. giải thích: “Con tôi không muốn đi học, xin vào Nam làm thì vợ chồng tôi cho đi chứ không ép buộc gì cả. Vừa rồi nó về quê, ở nhà không biết làm gì nên đành vào lại TPHCM”.
 
Tương tự như vậy là gia đình chị Ngô Thị E., dù khá giả nhưng vẫn cho con gái đầu nghỉ học từ năm lớp 7 để vào TPHCM kiếm sống. Gặp chúng tôi, chị E. còn cho biết sắp tới sẽ tiếp tục cho con mình là Đỗ Minh Q., đang học lớp 3, nghỉ học để vào Nam kiếm sống!
 
Sau một năm vào TPHCM làm thợ vắt sổ, bị chủ đánh đập, hành hạ dã man, cuối năm 2009, em Nguyễn Văn Đ., 16 tuổi, ngụ tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, được đưa về quê để chữa trị nhưng hiện sức khỏe vẫn còn khá yếu. Đ. cho biết em phải vào TPHCM làm thuê phần vì kinh tế khó khăn, phần vì gia đình không quan tâm.
http://tintuconline.com.vn/vn/phongsukisu/450035/index.html - http://tintuconline.com.vn/vn/phongsukisu/450035/index.html
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Jun/2010 lúc 11:43pm
 
 
Cẩn trọng với rùa tai đỏ 
 
22/06/2010 2:09 
 
 
 
Rùa tai đỏ mang vi khuẩn có thể gây độc cho người - Ảnh: T.Dũng
Rùa tai đỏ được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) liệt kê là loài vật trong danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng gần đây, hàng tấn rùa tai đỏ được nhập về Việt Nam.

Men theo con đường đất đỏ, chúng tôi ra bãi nuôi rùa ở Trung tâm Giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Cần Thơ ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long. Dưới các ao nuôi, lũ rùa nổi lên bơi lội đen đặc. Có con chậm chạp bò lên bờ sưởi nắng, con thì dầm mình trong các vũng bùn trên cạn. Bầy rùa với số lượng trên dưới 24.000 con (khoảng 40 tấn) này do Công ty CP nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập từ Mỹ về thả nuôi, theo giấy phép số 184/NTTS-GP của Cục Nuôi trồng thủy sản (cấp ngày 5.3.2010).

Rùa tai đỏ có tên khoa học là Trachemys Scripta, thuộc bộ Testudines, họ Emydidae. Loài sinh vật này mới sinh dài khoảng 2 cm, khi trưởng thành đạt 15 - 25 cm. Chúng có thể sống 50 - 70 năm, rùa cái có thể đẻ tới ba ổ trứng một năm, mỗi ổ có từ 4 - 23 trứng. Loài rùa này có thể mang vi khuẩn salmonella, khi nhiễm vào thức ăn sẽ gây độc cho người.

Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Phó viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới (TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên một lượng rùa tai đỏ lớn như thế được nhập vào Việt Nam. Theo ông Long, rùa tai đỏ là loài ăn tạp hung dữ, khi thoát ra ngoài nếu không kiểm soát được sẽ phá vỡ môi trường sinh học khu vực. Ông Long cho rằng bài học nhập khẩu ốc bươu vàng, hải ly, mai dương… vẫn còn đó, nên việc nhập rùa tai đỏ với mục đích gì cũng nên cẩn trọng.

Ngày 7.4, Cục Thú y yêu cầu cơ quan Thú y vùng VII phối hợp Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long tổ chức rà soát lại số lượng, cách ly, kiểm dịch và giám sát chặt chẽ đối với rùa tai đỏ. Cục Thú y đề nghị Công ty cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ tổ chức nuôi cách ly kiểm dịch, không được để cá thể nào trong số rùa trên lọt ra môi trường, đồng thời phải sử dụng đúng mục đích chế biến thực phẩm.

Một nhân viên của trung tâm dẫn chúng tôi tham quan hồ nuôi rùa nói: từ đầu tháng 5 tới nay, lượng rùa chết đã giảm so với lúc mới nhập về, bình quân mỗi ngày có 5-15 con chết. Theo nhân viên tên Hậu ước tính, hiện trong các ao nuôi còn 36 tấn rùa, tỷ lệ chết hơn 15%. Ông Hậu chỉ hàng rào bao quanh 3 hồ nuôi nói: “Công ty làm hàng rào 2 lớp, lót thêm bọc mủ nên rùa muốn bò ra ngoài cũng khó lắm”. Tuy nhiên, một số hộ dân gần các hồ nuôi rùa cho biết, khi đem rùa về thả nuôi mấy ngày đầu do lộn xộn nên nhiều người dân vào trộm rùa bán ra ngoài với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/kg. Điều người dân lo ngại là hàng rào bao quanh các hồ nuôi rùa chỉ có thể ngăn được rùa lớn, còn rùa con mới nở có thể bò lọt qua mắt lưới hàng rào thoát ra ngoài. Trong khi đó, cù lao xã Phú Thành bốn bề là kênh rạch, trung tâm nuôi rùa gần sông lớn nên rùa sổng chuồng tác hại khó lường.

“Sát thủ” nguy hiểm đã có ở TP.HCM

Không chỉ tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện ở TP.HCM, các cơ quan chức năng cũng đang lo lắng trước tình trạng rùa tai đỏ sinh sôi nảy nở tràn lan, đặc biệt tại các chùa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố, như chùa Một Cột (Q.Thủ Đức), chùa Ngọc Hoàng (Q.1)… cũng có loài rùa nguy hiểm này, phần lớn đều do Phật tử và khách thập phương mang đến phóng sinh. Nguy hiểm hơn, một số nhà sư ở các chùa cho biết, Phật tử còn đem rùa tai đỏ đến chùa cúng, sau đó đem phóng sinh ra sông, rạch gần đó. Điều đáng nói, việc xử lý số rùa tai đỏ tại các chùa đang gặp phải khó khăn lớn, do tâm lý không sát sinh của các nhà sư.

Ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, kể lại: Trước mối quan ngại sự phát triển của rùa tai đỏ, đơn vị này đã gửi văn bản đến các chùa đề nghị hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, khi biết cơ quan chức năng sẽ xử lý số rùa tai đỏ bằng cách đem đi tiêu hủy để loài vật này không có cơ hội sinh sản thì các chùa còn chần chừ, nên chưa xử lý được con nào.

Trước mối lo ngại số rùa tai đỏ trên nếu thả ra môi trường là cực kỳ nguy hiểm, ông Cương cho biết, đơn vị đang thu thập các tài liệu nói rõ tác hại của loài vật này để tuyên truyền và kiên trì thuyết phục các chùa phối hợp xử lý triệt để; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động Phật tử không phóng sinh rùa tai đỏ ra môi trường tự nhiên; các chùa tạm thời lưu giữ số rùa trên trong các ao hồ của chùa trong thời gian chờ được xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó ban thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, nói sẽ có văn bản nêu rõ tác hại của loài rùa tai đỏ, đồng thời đề nghị các chùa phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý tình trạng này, không để gây tác hại môi trường sinh thái.

Minh Nam

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201026/20100622020915.aspx -
 
 
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201026/20100622020915.aspx
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Jun/2010 lúc 6:20pm
 
Các ĐẠI GIA VN nhiều tiền.... hết biết luôn !!!
mk
 
 
 
 
Tê giác Phi Châu 2 sừng nuôi bí mật ở Nghệ An
Monday, June 21, 2010


Nghệ an (TH) - Một ký sự vừa được báo điện tử VietnamNet phổ biến về hai con tê giác hai sừng, gốc Phi Châu, trưởng thành, to như hai con voi, được nuôi ở một khu vườn của một “đại gia” không được nguồn tin nêu danh tính ở tỉnh Nghệ An.

Có rất nhiều cái “độc” của chuyện nuôi tê giác này, từ đại gia bí mật đến các con tê giác Phi Châu mà đến nay, nếu không có bản ký sự của Vietnamnet, không ai biết có chuyện này.


Hai con tê giác hai sừng được cho là giống tê giác Châu Phi đang ở độ tuổi trưởng thành của một đại gia bí mật ở tỉnh Nghệ An.
(Hình: VietnamNet)

Tê giác gốc Việt Nam chỉ có một sừng. Con cuối cùng, theo tin tức hồi tháng 4 vừa qua, nó đã bị kẻ săn trộm bắn chết để cắt sừng.

Tê giác hai sừng sống ở một số nước Phi Châu, được liệt vào danh sách các loài động vật hoang dã gần tuyệt chủng và được bảo vệ, theo công ước quốc tế.

Theo ký sự trên VietnamNet ngày 21 tháng 6, 2010, sau nhiều dịp tìm cách “xâm nhập” một khu vườn ở một khu vực “khá lắt léo, với những khúc quanh, những ngả rẽ tưởng như tuyệt lộ” nằm tận cùng rìa của một xã miền núi tỉnh Nghệ An mà nguồn tin không nêu địa danh.

Khu vườn “trang trại” này rộng 5 ha được chủ tê giác thuê “xây dựng khu du lịch sinh thái và trang trại nuôi bò.”


Chuồng nuôi là khu nhà cấp bốn lợp prô-ximăng. Thời tiết nắng nóng dường như phù hợp với môi trường khắc nghiệt của “cố hương”
nên chú tê giác này trông có vẻ rất “phởn.” (Hình: VietnamNet)

Theo sự tường thuật của phóng viên VietNamNet, khu trang trại đã gần hoàn tất. “Những khu nhà sàn được phân bố ở vị trí trung tâm trong khuôn viên của trang trại. Hai chiếc hồ nhân tạo được đào ở ngay phía cổng vào. Nhiều công nhân đang xây dựng hòn non bộ và phối cảnh bên mép hồ đã được kè. Hoành tráng nhất là những khu chuồng nuôi giữ các loại động vật hoang dã được ông chủ này thu mua và ‘tập kết’ tại đây.

Một người dân địa phương cho biết, để mang được con tê giác này về Việt Nam , chủ nhân của nó phải bỏ tới... 500 tỷ/1 con. Nhưng thông tin này dường như không chính xác. (Hình: VietnamNet)
“Chuồng nuôi giữ 2 chú tê giác nằm bên phải của ngôi nhà sàn được dựng ở vị trí trung tâm trang trại. Bức tường xây ngang người, tiếp đến là hai ống kim loại đường kính phi 100 được dựng theo chiều ngang, tựa như võ đài đấm bốc. Phía trên được rào bằng lưới thép b40 chắc chắn.

Một gian nhà lợp tôn được xây dựng ở phía ngoài sát với lối đi. Phía trước rộng mênh mông là khu vườn cây lâu năm đang bắt đầu vào tán nhưng trồng rải rác, không hàng lối. Phía xa, một vũng nước khá lớn (có thể gọi là ao). Có thể, đây là khu vực tắm mát của hai chú tê giác.”

Ký giả VietnamNet mô tả như thế về trang trại rồi “Ðang đưa mắt tìm kiếm, chúng tôi giật mình khi thấy tiếc bước chân nện đất thình thịch. Từ trong gian nhà cấp 4 lợp tôn, một con tê giác lừng lững tựa một con voi trưởng thành lùi lũi tiến ra.

Ðược một lát, chú tê giác còn lại lững thững đi ra theo. Cả hai con lừng lững tiến ra mé chái nhà, nhẩn nha gặm bó ngọn mía, cỏ voi đã được vứt sẵn ở đó. Sửng sốt. Chúng tôi không tin vào chính mắt mình, bởi lại có thể bắt gặp trực tiếp hai cá thể tê giác hoang dã bằng xương bằng thịt ở giữa khu vực đồng rừng như thế này. Ðồng nghiệp đi cùng nhiều kinh nghiệm phán đoán: đây là hai tê giác đực, giống tê giác Châu Phi vì chúng mọc 2 sừng trên đầu.

Không để ý sự có mặt của những khách lạ, hai con tê giác vẫn thản nhiên nhai bó cỏ một cách chậm chạp đến ngon lành. Thỉnh thoảng, chúng còn tranh ăn như trẻ con. Bó cỏ được giải quyết trong vòng chừng 30 phút. Xong việc ăn uống, hai con tê giác to như hai con voi rừng lùi lũi tiến ra vạt đất trống tắm nắng. Một con đủng đỉnh tiến ra phía hồ nước lưng lửng ở cuối khu đất đã rào vuông vức.”

Theo lời kể của nhân viên trang trại với ký giả, đại gia bí mật đã bỏ ra một ngàn tỉ đồng (bây giờ khoảng $50 triệu USD) để mua và chuyển 2 con tê giác từ một nước Phi Châu về Việt Nam (mà thời giá 3 năm trước khi chúng về đến Nghệ An thì trị giá tính ra đô la phải nhiều hơn nhiều). Và cũng có thể người nhân viên của trang trại không được biết giá mua thật của chúng.

Theo bài báo, ông đại gia bí mật còn dự tính mang về đó bạch hổ và các loại thú quí hiếm khác trên thế giới. Ngoài hai con tê giác Phi Châu “bằng xương bằng thịt” mà đến các Vườn Thú quốc gia ở Việt Nam cũng thèm khát vì không có tiền để mua, ký giả Vietnamnet “kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, khi sự thật tại đây không chỉ có hai cá thể tê giác, còn có hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm, mà nguồn gốc được cho là đều đến từ Châu Phi (?).”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114838&z=157 - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114838&z=157


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 23/Jun/2010 lúc 7:34am
                   

Thăm 'làng cầu vồng' của Venice

 
(Chuyện lạ) - Tại Venice (Ý), ngôi làng ven kênh đào Burano trông rất nổi bật và bắt mắt với những căn nhà đủ màu sắc đã trở thành điểm tham quan ưa thích của nhiều du khách.

 "Ngôi làng cầu vồng" ven kênh đào Burano thu hút rất đông khách du lịch.
Báo Mạng VN 


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 23/Jun/2010 lúc 10:52am
  Cám ơn Lo Cong và Mỹ Kiều gởi 3 cây kem thơm ngon bốc khói.
   Nhớ năm 1965 Tôi lên SG đi học , lần đầu tiên mới tới SG dù thuộc lòng đường xá trên bãn đồ của phụ trang báo Sài Gòn Mới, mua ở tiệm anh bạn Trần Anh Tài đem về dán trên vách mổ kho, cạnh bộ ván ngủ thường ngày cũng lâu năm. Nhưng thực tế đường SG thì mới thấy lần đầu, nên còn bở ngở....Một hôm đạp xe từ Thị Nghè qua chợ SG tìm quán kem để ăn cho thỏa lòng ao ước...Từ nhà thờ Đức Bà nhắm hướng SG chạy tới, quẹo vào đường Tự Do ngon trớn, bổng nghe tiếng tu huýt thổi dài , tiếp theo là hai ông Cảnh sát áo trắng, từ trong lề đường chạy ra chặn lại ,  hỏi giấy tờ và giử xe tôi . Họ cho tôi biết đường nầy cấm xe đạp chĩ dành cho xe hơi và xe máy dầu . Họ thả tôi về, hẹn ba hôm sau phải đến Cuộc Cảnh Sát Thảo Cầm Viên nộp phạt lấy xe  . Thật hổi ôi, tên đường Tự Do mà sao mình bị bắt, còn cà rem kem gì nửa mà thèm. Năm rồi có dịp đi trên đường Đồng khởi ( Tự Do củ ) tôi ghé vào nhà hàng khách sạn Bông Sen ăn cơm bụng (ăn tự chọn ) rồi về . Còn sau 75 đổi đời, tôi cũng có làm công nhân bán Kem mấy năm, có kinh nghiệm trình bày nhiều ly kem có xịt chantilly bắt mắt , khách nước ngoài khen đẹp...      
 
 
 
 
  Banque%20de%20Photo%20-%20mélangé,%20glace,%20
fruits.%20fotosearch%20
-%20recherchez%20des%20
photos,%20des%20images%20
et%20des%20clipartsBanque%20de%20Photo%20-%20banane,%20fente,%20
chocolat,%20sauce.%20
fotosearch%20-%20recherchez%20
des%20photos,%20des%20
images%20et%20des%20
cliparts


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 24/Jun/2010 lúc 2:36am

10 nơi thưa dân nhất thế giới

Dân số thế giới càng ngày càng tăng nhưng với một số quốc gia và khu vực, khái niệm 'ngột ngạt vì mật độ dân số quá dày' lại rất xa lạ.

< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Greenland, Đan Mạch

Diện tích: 2.175.600 km2

Dân số (năm 2004): 56.916 người
Mật độ dân số: 0,026 người/km2

Đảo Falkland, Anh < name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Diện tích: 12.173 km2

Dân số (năm 2004): 3.060 người

Mật độ dân số: 0,25 người/km2

  Tây Sahara < name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Diện tích: 266.000 km2

Dân số (năm 2004): 440.000 người

Mật độ dân số: 1,3 người/km2

< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Mông Cổ

Diện tích: 1.564.116 km2

Dân số (năm 2004): 2.646.487 người

Mật độ dân số: 1,7 người/km2

Guiana, Pháp < name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Diện tích: 90.000 km2

Dân số (năm 2004): 187.056 người

Mật độ dân số: 2,1 người/km2

< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Namibia

Diện tích: 1.823.291 km2

Dân số (năm 2004): 1.857.619 người

Mật độ dân số: 2,3 người/km2

< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Úc

Diện tích: 7.617.931 km2

Dân số (năm 2004): 19.913.144 người

Mật độ dân số: 2,6 người/km2

< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Surinam
Diện tích: 161.471 km2

Dân số (năm 2004): 440.862 người

Mật độ dân số: 2,7 người/km2

Iceland
< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Diện tích: 100.251 km2

Dân số (năm 2004): 282.151 người

Mật độ dân số: 2,8 người/km2

Mauritania
< name=ProgId content=Word.> < name=Generator content="Microsoft Word 11"> < name=Originator content="Microsoft Word 11">

Diện tích: 1.030.400 km2

Dân số (năm 2004): 2.998.563 người

Mật độ dân số: 2,9 người/km2


Moon
Theo Xinhua Báo mạng vn


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 24/Jun/2010 lúc 2:54am

Người hâm mộ đổ xô đến công viên Harry Potter

Khai trương ở Florida (Mỹ) cuối tuần trước, công viên Harry Potter ngay lập tức thu hút hàng ngàn người tới tham quan.

Khu nghỉ dưỡng Universal Orlando Resort chưa bao giờ đón lượng khách lớn đến thế. Sự kiện khai trương hôm 18/6 thực sự trở thành lễ hội dành cho những người nghiện bộ tiểu thuyết và loạt phim về cậu bé phù thủy của nữ tác giả J.K. Rowling. Họ còn được nhận món quà đặc biệt trong ngày khánh thành công viên Harry Potter. Đó là nhiều ngôi sao lớn đích thân ra tận cổng đón tiếp, trong đó, có cả "phù thủy" Daniel Radcliffe.

Người phát ngôn của hãng phim Universal, Tom Schroder, cho biết 5.000 khách đã kiên trì chờ đợi để tới lượt mua vé vào công viên. Còn Daniel thì hạnh phúc chia sẻ: “Đây là phần kế tiếp trong di sản khổng lồ của Harry Potter”.

Công viên được xây dựng trên diện tích gần 81.000 m2 bao gồm nhiều công trình như trường Hogwarts, đoàn tàu Hogwarts Express, làng Hogsmeade, cửa hàng bán đồ phép thuật… Khách tham quan còn được trải nghiệm đu quay khổng lồ và tham gia chuyến du hành tái hiện những chặng nổi bật nhất trong cuộc đời Harry Potter.

Chùm ảnh về công viên Harry Potter ngày khai trương:

 Đoàn người rồng rắn chờ tới giờ mở cửa khai trương công viên lúc 6h sáng 18/6.
Daniel Radcliife chào đón các em nhỏ tới công viên.
Dàn sao phim Harry Potter cùng vung đũa thần tại lễ khai trương công viên, trong đó có Daniel Radcliffe (vest đen), Rupert Grint (bìa phải)... 
JK Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter, trò chuyện với các em nhỏ tại công viên. 
Khung cảnh huy hoàng trong lễ khai trương công viên Harry Potter.
Trò chơi mạo hiểm tốc độ cao Dragon Challenge.
Cổng trường dạy phép thuật Hogwarts.
Khung cảnh về đêm rực rỡ trên các con phố, nhà hàng trong công viên.
Màn pháo hoa trên lâu đài Hogwarts chào đón sự kiện khai trương công viên.
Những bức chân dung trên tường lâu đài Hogwarts.
Một góc công viên Harry Potter.
Trò chơi mạo hiểm trong công viên.
Một cậu bé đang học cách... điều khiển đũa thần.
Đũa thần là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của công viên.
Du khách thư thái thả bộ trên các con đường của làng Hogsmeade.
Một chú ếch bằng sôcôla.
Hai cô cậu nhóc thích thú hóa thân thành các phù thủy nhỏ.
Bánh phủ sôcôla hình tia chớp.
Trẻ con cũng thích mà người lớn cũng mê công viên Harry Potter.

Hải Minh
Theo Ccafe/News


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 24/Jun/2010 lúc 11:55pm
 
Ai ăn...mây hôn !
 
 
 


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 7:56am

 Anthony ơi ! Mầy ăn kem.... mây hết chưa ? Phần mầy còn  một cây nửa nè ,ngon lắm, bự lắm, tao bưng ra cho mầy , đi muốn té xĩu luôn nè...

                    Banques%20de%20Photos%20-%20jeune,%20garçon,%20
grand,%20glace,%20
crème,%20cône.%20fotosearch%20
-%20recherchez%20des%20
photos,%20des%20images%20
et%20des%20cliparts
 VP


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 8:32am
                     Tin bóng đá thế giới 2010
 Các đội tuyển : Anh , Mỹ, Nhật Bổn , Đại Hàn... thắng ở vòng loại đi tiếp vào 8è. mọi người quá vui vẻ. Còn Italy và Pháp bị loại ra về sớm thật hổ thẹn cho hai đội nầy đang giử chức Vô địch và Á quân bóng đá Thế giới từ 2006. Còn Trung Quốc thì không được dự thi vì còn dở. Nhưng họ có đội nữ bóng đá sình lầy hay đó..
                     
 
(CL)- Ngày 30/3, hàng chục nữ cầu thủ không chuyên cực kỳ xinh xắn đã có mặt tại thành phố Trường Xuân, phía đông bắc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc để tham gia trận đấu bóng bùn chào đón World Cup 2010 tại Nam Phi bắt đầu vào ngày 11/6 sắp tới.















Nguyễn Hiền

(Theo China Dail
 
 


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 9:20am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ van phan

  Cám ơn Lo Cong và Mỹ Kiều gởi 3 cây kem thơm ngon bốc khói.
   Nhớ năm 1965 Tôi lên SG đi học , lần đầu tiên mới tới SG dù thuộc lòng đường xá trên bãn đồ của phụ trang báo Sài Gòn Mới, mua ở tiệm anh bạn Trần Anh Tài đem về dán trên vách mổ kho, cạnh bộ ván ngủ thường ngày cũng lâu năm. Nhưng thực tế đường SG thì mới thấy lần đầu, nên còn bở ngở....Một hôm đạp xe từ Thị Nghè qua chợ SG tìm quán kem để ăn cho thỏa lòng ao ước...Từ nhà thờ Đức Bà nhắm hướng SG chạy tới, quẹo vào đường Tự Do ngon trớn, bổng nghe tiếng tu huýt thổi dài , tiếp theo là hai ông Cảnh sát áo trắng, từ trong lề đường chạy ra chặn lại ,  hỏi giấy tờ và giử xe tôi . Họ cho tôi biết đường nầy cấm xe đạp chĩ dành cho xe hơi và xe máy dầu . Họ thả tôi về, hẹn ba hôm sau phải đến Cuộc Cảnh Sát Thảo Cầm Viên nộp phạt lấy xe  . Thật hổi ôi, tên đường Tự Do mà sao mình bị bắt, còn cà rem kem gì nửa mà thèm. Năm rồi có dịp đi trên đường Đồng khởi ( Tự Do củ ) tôi ghé vào nhà hàng khách sạn Bông Sen ăn cơm bụng (ăn tự chọn ) rồi về .
Còn sau 75 đổi đời, tôi cũng có làm công nhân bán Kem mấy năm, có kinh nghiệm trình bày nhiều ly kem có xịt chantilly bắt mắt , khách nước ngoài khen đẹp...      
 
  
 
 
Kính chào anh VanPhan ,
Nếu có dịp đến SaiGon , và vẫn còn thích "tìm quán kem để ăn cho thỏa lòng ao ước.."  , mk xin giới thiệu với anh VanPhan quán kem FUNNY , mong anh VanPhan hài lòng, để đền bù lại chuyện buồn ngày xưa ("Thật hổi ôi, tên đường Tự Do mà sao mình bị bắt, còn cà rem kem gì nửa mà thèm.") !
 
 
 
http://www.fanny.com.vn/images/stories/Map%20for%20web/Tonthatthiep-Map-large.jpg">Tonthatthiep-Map-small
 
29-31 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, SaiGon
Điện thoại :  (08) 38211 633
http://www.fanny.com.vn/vi/component/contact/6-contacts/3-magasin.html -
 
 
Fanny3 
 
 
 
ttt
 
 

Vài dòng quảng cáo của KEM FUNNY :

"Đến nơi đây bạn sẽ cảm nhận được khung cảnh thoáng mát và sang trọng từ những chiếc bàn ghế được bày trí rất hài hòa pha lẫn một gam màu vàng đầy ấn tượng. Kem ở đây được chế biến theo phong cách Pháp truyền thống, có mùi vị thơm ngon như kem crêpe Fanny, Havana,... "
 
 
"Mặc dù hiện diện tại một trong những con đường sầm uất bậc nhất của trung tâm thành phố, Quán kem Fanny vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi nét quyến rũ rất riêng, được so sánh ví von như hình ảnh "Hồng Ngọc đang tỏa nắng". Một không gian hồng sang trọng, hiện đại và hết sức ấm cúng. Với sân hiên thoáng đãng bên ngoài hướng ra mặt đường, thực khách sẽ thư giãn thật sự và cảm nhận được những hương vị tự nhiên từ mỗi mùi kem như Trà xanh Nhật Bản, Vani Macadamia, Chocolate đen, Phúc Bồn Tử, Cam Nam Phi... Một điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức kem Pháp theo đúng khẩu vị bản xứ! Với trên 30 vị kem được sản xuất theo phương pháp truyền thống của Pháp từ nguyên liệu 100% tự nhiên, quán kem Fanny được xem là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn đối với thực khách bốn phương."
 
"Sản phẩm 100% nguyên chất
fruitsSản phẩm kem Fanny được sản xuất từ http://www.fanny.com.vn/vi/component/content/category/15-ingredients.html - nguyên liệu 100% tự nhiên , không sử dụng bột, chất tạo màu, tạo mùi hoặc bất cứ chất phụ gia tổng hợp nào khác."
 
 
 
 

Hỗn hợp 5 loại dâu

http://www.fanny.com.vn/vi/quabo.html">mix-berry

Việt quất

http://www.fanny.com.vn/fr/glacesfanny/sorbets/68-pistache.html">blueberry

Vani Macadamia

http://www.fanny.com.vn/vi/vanimacadamia.html">macadamia
 
 
 

Sinh tố kem trái cây

granite

Sinh tố kem sữa

milkshake

Thức uống

capuchino

Kem đặc biệt

specialite

Kem viên

boules

Bánh Crêpes

crep-2-
 
 
 
 
prevnextplay/pause
 
 
prevnextplay/pause


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 5:37pm
 
 
Băng đảng yakuza - nghệ thuật xăm Nhât Bản http://www.tattooadong.com/tin-tattoo/20-bang-dang-tattoo-nghe-thuat-xam-nhat-ban.pdf -   http://www.tattooadong.com/tin-tattoo/20-bang-dang-tattoo-nghe-thuat-xam-nhat-ban.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= -   http://www.tattooadong.com/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy50YXR0b29hZG9uZy5jb20vdGluLXRhdHRvby8yMC1iYW5nLWRhbmctdGF0dG9vLW5naGUtdGh1YXQteGFtLW5oYXQtYmFuLmh0bWw%3D -  

Hình xăm bắt đầu xuất hiện trên xứ Phù Tang cách đây hàng trăm

năm, khi các “shogun” (tướng lĩnh) muốn dùng dấu vết vĩnh cửu

để phân biệt tội phạm với dân lành.

Với quá khứ không trong sạch, những kẻ “bị đánh dấu” thường bị xã hội ruồng rẫy, họ bèn liên kết

với nhau, lập thành băng đảng tội phạm với tên gọi “Yakuza”. 

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Các thành viên Yakuza với những hình xăm trổ đặc trưng
Yakuza (やくざ hay ヤクザ), thường được biết đến như là gokudō (極道),
là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm
truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những
tổ chức tội
phạm lớn nhất thế giới.


http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Yakuza có khoảng 90.000 thành viên, chia thành khoảng 3.000 băng nhóm khác nhau hoạt động khắp nơi trên lãnh thổ Nhật Bản và một số quốc gia khác. Các con số thống kê khác cho thấy sau Đệ nhị Thế chiến, thành viên Yakuza lên đến 184.000, đông hơn cả quân đội Nhật Bản vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó quân số của Yakuza giảm dần, từ năm 1963 đến 1988 giảm chỉ còn khoảng 8 vạn thành viên.  Một người nào đó muốn gia nhập Yakuza sau khi đã đủ các "điều kiện" đều phải trích máu ăn thề và phải xăm mình, thường là những hình như rồng, phượng, núi non, hoa ... trên khắp cơ thể.
http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

Những hình xăm trổ cầu kỳ thường phủ kín cơ thể của các thành viên Yakuaza
http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Một tay giang hồ máu mặt thuộc Yamaguchi-gumi
Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza giúp ta có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn. Nguyên do của điều này là theo luật của mafia Nhật, bất kỳ thành viên nào không tuân lệnh cấp trên, lệnh của các ông trùm đều phải tự chặt một đốt ngón tay út. Những lần vi phạm sau sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả 2 ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Chính vì thế cho nên phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn. Tuy vậy, ngày nay, xăm mình và chặt ngón tay chỉ còn mang tính chất nghi thức. Theo thống kê trong những thành viên Yakuza hiện đại , có hơn 90% tên xăm mình, 43% tên có bàn tay cụt ngón, nhiều tên cụt 2 ngón và hơn nữa.
http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Bàn tay có một đốt ngón út bị chặt để tạ lỗi với bề trên của một thành viên Yakuaza.

Ảnh hưởng của Yakuza trong xã hội Nhật được thừa nhận và sâu rộng hơn nhiều so với tác động của bọn tội phạm có tổ chức trong xã hội Mỹ. Yakuza được cho là có liên minh chính trị lâu đời và bền chặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu tại đất nước mặt trời mọc. Không chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nước này, tổ chức hiện đã với cánh tay tội ác tới các quốc gia châu Á khác và thậm chí cả ở Mỹ.

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Một phần vì lý do đó mà đến tận ngày nay, hình xăm vẫn bị coi là biểu tượng của tội phạm, của những thế lực đen tối chống lại chính quyền.

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> Khó khăn lắm chúng mới được số ít người công nhận là những kiệt tác tuyệt đẹp được khắc họa trên chất liệu sống: da người. Các phần tử thuộc Yakuza phần lớn là đàn ông. Phụ nữ hiếm khi xuất hiện, nếu có thề chỉ được phép dưới danh nghĩa vợ, thê thiếp hoặc nhân tình của các nhân vật có “máu mặt” trong băng đảng. Và tất nhiên, nhữngcô ả này đều buộc phải chấp nhận xăm mình

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">


http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">
Hình xăm trên cơ thể người phụ nữ thể hiện sự trung thành, thuần phục đối
với một thành viên Yazuka nào đó, hoặc đơn giản là dấu hiệu đồng minh với
băng đảng liên quan

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> Một trong những “mặt hoa da phấn”đìnhđámnhất (được cho là) có quan hệ mật thiết với Yazuka là Shoko Tendo - tác giả cuốn tiểu thuyết ăn khách “Ký ức của một ái nữ gangster”.
http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> Bản thân Tendo cũng là tín đồ xuất sắc của nghệ thuật Yazuka: phần da thịt khắp cơ thể cô (trừ mặt) phủ kín những hình chạm trổ đầy màu sắc theo đúng môtip truyền thống: của chạm trổ d()ghệ thuật Yazukaung thành, thuần phục đối với một thành viên Yazuka nào đó, hoặc đơn giản là dấurồng, phượng và một gái điếm cao cấp thời Trung cổ cắn chặt dao trên
khóe miệng.


http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

Ngày nay, xã hội Nhật đang dần xóa đi những định kiến khắt khe về hình xăm và nghệ thuật xăm mình. Giới trẻ ngày càng tỏ ra yêu thích những họa tiết khắc trên da thịt như một đam mê thuần túy chứ không có bất cứ quan
hệ nào với các băng đảng Yazuka
http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html"> http://forum.vietyo.com/topic/bang-dang-yakuza-nghe-thuat-xam-toan-than-o-nhat-ban-12081.html">

 
Băng đảng Yakura-Nghệ thuật xăm mình toàn thân ở Nhật Bản!
 
http://img121.imageshack.us/i/52491251.png/">

http://img38.imageshack.us/i/66349520.png/">

http://img101.imageshack.us/i/70251548.png/">

http://img442.imageshack.us/i/25803672.png/">

http://img693.imageshack.us/i/54647687.png/">

http://img442.imageshack.us/i/71875743.png/">

http://img11.imageshack.us/i/64033984.png/">

http://img411.imageshack.us/i/73154965.png/ -
http://img231.imageshack.us/i/39075613.png/">


Mặc dù vậy, một số nhà tắm và những suối nước nóng công cộng vẫn đặc biệt treo biển cấm người xăm mình. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có kẻ “lọt khe”.
http://img168.imageshack.us/i/42899066.png/">

http://img708.imageshack.us/i/16228639.png/">

Nhưng dù hình ảnh về các yakuza, với hình xăm đầy mình và bàn tay thiếu ngón (do quy định bị chặt ngón tay mỗi khi phạm sai lầm) trở nên lạc lõng trong đời sống hiện đại, yakuza vẫn không biến mất hoàn toàn.
 
 
 
 
http://www.tattooadong.com/tin-tattoo/20-bang-dang-tattoo-nghe-thuat-xam-nhat-ban.html - http://www.tattooadong.com/tin-tattoo/20-bang-dang-tattoo-nghe-thuat-xam-nhat-ban.html


-------------
mk


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 10:33pm
 
Giọt nước mắt... vì niềm kiêu hãnh: Người Việt Nam
Tác Giả: Bùi Bảo Trúc
 
Tôi là người thù dai. Thù dai có cái xấu và có cái tốt. Tôi nghĩ thù dai cũng có điểm tốt.
Thù dai để không quên những chuyện xấu người khác làm cho mình. Không thù dai thì làm sao Nguyễn Trãi nằm gai nếm mật suốt mười năm để trả thù nhà, để đền nợ xã tắc, giang sơn?
 
Thù từ năm 1975 đến nay thì có dai thật.
 
Năm 1975, với đợt tị nạn đầu tiên đến Mỹ, tờ Newsweek đăng một bài viết của Shana Alexander về những người Việt được đưa sang Mỹ tị nạn. Người đàn bà này lo ngại là những người Việt Nam tị nạn chưa biết sử dụng cái máy giặt, cái máy sấy, không biết Michael Angelo là ai, thì làm sao sống được ở Mỹ.
 
Ðó là những câu nhục mạ những người Việt quá nặng.
 
Nhưng chuyện không biết dùng cái máy giặt thì cũng dễ hiểu. Kìa, như thái
tử Naruhito của hoàng gia Nhật, mãi đến khi sang học tại Merton College ở Oxford, ông hoàng tử này mới biết dùng cái máy giặt để khoe nhắng lên. Vậy thì dùng cái máy giặt không phải là chuyện đáng kiêu hãnh. Không biết dùng cái máy giặt thì cũng không phải là điều xấu xa gì như bài báo ngu xuẩn của Shana Alexander đã úp mở.
 
Từ đó, năm nào, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ đến bài báo của Shana Alexander, và cứ nghĩ đến những câu nhục mạ ấy là lại run người lên vì giận.
 
Nhưng người Pháp vẫn nói là trả thù cũng như thức ăn nguội, ăn lạnh mới ngon. Shana Alexander nghỉ viết từ lâu, không biết đang ở đâu để rảnh rang kiếm nàng, mời nàng đi đến thăm vài ba đại học Mỹ, ghé lại Little Saigon chơi cho bỏ những ngày cơ cực và để cho nàng thấy tận mắt những người nàng khinh bỉ ấy đã sống như thế nào.
Ðó là cách trả thù vậy.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hả dạ được như cuối tuần qua, khi nhận được

tờ Newsweek, tờ báo 32 năm trước từng đăng bài báo của Shana Alexander, tôi đọc được bài viết của George Will trong mục The Last Word ở trang 84 số báo NewsWeek đề ngày 17 tháng 12 năm 2007.

George Will dùng nguyên một trang để nói về đóng góp của một người Việt Nam , một phụ nữ Việt, một trong những người Việt lếch thếch kéo nhau sang Mỹ và bị Shaan Alexander đem ra nhục mạ trong bài báo.
Tôi có thể nói là chưa bao giờ tôi đọc được một bài báo viết về một người khác như George Will đã viết.
 
Nếu bài báo ấy do một cây bút Việt Nam viết thì người đọc cũng dễ dàng coi đó là chuyện hai con mèo khen nhau có những cái đuôi dài.
 
Nhưng bài viết này là của George Will một trong những cây bút bình luận chính trị bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ, thì nó là một bài báo giá trị. Mười lần Shana Alexander cũng không thể bác được điều đó.
 
Bài báo của George Will viết về Dương Nguyệt Ánh, mẹ đẻ ra một loại bom mói tên là Thermobaric. Chương trình nghiên cứu được hạn cho ba năm để hoàn thành, nhưng chỉ sau 67 ngày, bà Ánh đã thành công , chế ra được loại bom mới để dùng cho mặt trận Afghanistan. Loại bom mới này công hiệu hơn tất cả các loại bom khác của thế giới. Bom ném vào hang đá ở Afghanistan không công phá ngay như các loại bom cũ, mà sức nóng và sức nổ của bom ở lại lâu, tiến sâu vào các hang hốc khiến khả năng công phá và hủy diệt của bom hơn hẳn mọi loại võ khí khác.
 
Nước Mỹ đã phải cám ơn bà Dương Nguyệt Ánh về loại võ khi mới này. Tờ Washington Post mới đây có viết một bài khá dài về bà Ánh nhân dịp bà được trao tặng một huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ.
 
George Will kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm, không đọc một bài viết sẵn, mà ứng khẩu trước một cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà Dương Nguyệt Ánh nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tị nạn, hai bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát.
 
Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới Nước Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người và cảm hứng cho công việc của bà. Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huân chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ đã tử trận tại Việt Nam và hơn 260 ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho những người như bà có được cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng đế ban phúc cho những người sẵn sàng chết cho tự do, và nhất là những người sẵn sàng chết cho tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ.

George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này: Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa.
Tiền lời, là đóng góp rất lớn của Dương Nguyệt Ánh cho tự do và an ninh của nước Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà.

Shana Alexander ở đâu, có đọc bài báo này chưa ?


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/Jun/2010 lúc 7:16pm
 
 
Thứ Tư, 23/06/2010 10:30
 
 


-------------
mk


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 28/Jun/2010 lúc 8:57am
Mặc đồ cô dâu xuống đường lấy… chứng chỉ
(CL)- Ngày 1/6, một cuộc diễu hành đặc biệt hằng năm đã diễn ra tại thành phố Mát-xcơ-va. Nhà tổ chức mong muốn mang đến cho các cô gái trẻ cảm giác tuyệt vời khi khoác lên mình bộ váy cưới và là cô dâu vừa lộng lẫy vừa hợp thời trang.



Sự kiện năm nay có sự tham gia của 200 cô gái với đủ các loại váy cưới. Họ cùng nhau tuần hành trên đường phố dẫn đến trung tâm triển lãm giữa thủ đô.



Tuy nhiên, sự thật là phần đa trong số đó là những người đã lập gia đình. Muốn nhớ lại giây phút thú vị nhất trong cuộc đời - đám cưới của chính mình, nhiều người đã khoác lên người những bộ váy áo lộng lẫy và xuống đường nhân dịp này suốt 9 năm qua.



"Thật tuyệt vời khi được mặc lại váy cưới. Bạn như được tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc và kỳ thú của đám cưới mình" - một phụ nữ tham gia hoạt động này chia sẻ. Và thực sự, bộ váy đẹp như thế này mà chỉ được diện một lần thì thật phí.



Các cô đã có chồng nói họ muốn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hôn nhân cho những phụ nữ độc thân.



Và thú vị hơn cả, mỗi cô dâu tham gia cuộc tuần hành sẽ nhận được một chứng chỉ đặc biệt, trong đó ghi họ nhận được danh hiệu "Cô dâu xinh đẹp nhất".

(Theo VnExpress/Ria Novosti)



Người gởi: van phan
Ngày gởi: 28/Jun/2010 lúc 9:11am
Đám cưới phong cách Pháp nhộn nhịp Thượng Hải Expo
(CL)- Sáng thứ Ba, 11/5, 35 đôi uyên ương Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới đã cùng tụ họp tại Hội chợ Thượng Hải 2010 trong một lễ cưới theo phong cách Pháp, trước sự chứng kiến của gia đình và hàng nghìn du khách.



Buổi lễ thành hôn hoành tráng theo phong cách Pháp, với chủ đề "Mùa xuân dịu dàng", đã được bắt đầu bởi ông Jean Germain (người thứ 2 từ phải qua trái), thị trưởng thành phố du lịch Tours, Pháp, giữa trung tâm văn hóa của triển lãm. Trong 2 năm qua, ông Germain đã làm nhân chứng cho 200 cặp vợ chồng người Trung Quốc tham gia vào các đám cưới nhóm tại Tours.



Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới đã du lịch đến khu trưng bày của Pháp tại Expo Thượng Hải 2010 với vé VIP, được cấp giấy chứng nhận của ông Germain và ăn một bữa ăn pháp được nấu bởi  những đầu bếp ngôi sao tại nhà hàng Six Sense tại đây.



Trong buổi lễ, vũ công từ Tours trình diễn một bản tango Pháp và một nhóm kich biểu diễn một tiểu phẩm hài. Tất cả các cặp vợ chồng cùng tham gia rút thăm may mắn, phần thưởng là chuyến du lịch châu Âu 9 ngày cho tuần trăng mật.



Mỗi cặp vợ chồng được phép mời tối đa 7 thành viên gia đình và bạn thân để tham dự buổi lễ, chờ đợi khoảnh khắc quý giá cùng những kẻ si tình.



Hầu hết các cặp vợ chồng đều sinh vào những năm 80, thế hệ đầy đủ bản lĩnh và dẫn đầu xu hướng thời trang phá vỡ các phong tục truyền thống.


"Pháp là biểu tượng của sự lãng mạn. Kết hôn theo phong cách lãng mạn nhất.cũng là ước mơ cả đời của tôi. Đặc biệt hơn cả, nó lại được diễn ra giữa hội chợ thế giới hoành tráng nhất từ trước đến nay ở Thượng Hải" - một cô dâu 25 tuổi thổ lộ. Hai vợ chồng cô đến từ tỉnh Phúc Kiến và đã yêu nhau 11 năm.

Nguyễn Hiền
(Theo China Daily)



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Jun/2010 lúc 12:50am
 

-------------
Lộ Công Mười Lăm



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info