Print Page | Close Window

Người Tây - Người Việt

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tâm Tình
Forum Discription: Giải bài tâm sự về gia đình, xã hội hay chính mình về điều gì đó.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2390
Ngày in: 07/Jun/2024 lúc 1:00pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Người Tây - Người Việt
Người gởi: thonglo2003
Chủ đề: Người Tây - Người Việt
Ngày gởi: 10/Mar/2010 lúc 2:01pm

Người Tây: - Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén.

Người Việt: - Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai!

Người Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí.

 Người Việt: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý !++

 




Trả lời:
Người gởi: danghuuphuc
Ngày gởi: 11/Mar/2010 lúc 8:58am

               CHUYỆN NGƯỜI TÂY
THƯ GỞI ĐI 40 NĂM SAU MỚI TỚI
Thư gởi đi năm 1969 đã tới tay người nhận ngày 15 tháng 12 năm 2009. Từ một nơi cách xa 670 cây số trên đất Pháp, thư phải đi mất 40 năm trời! Ðã là một kỷ lục hay chưa?

Louis Fardin 81 tuổi và vợ bà Odette đang ở tại Verfeil, cách thành phố Toulouse chừng 20 cây số. Hai ông bà bỗng dưng nổi tiếng vì một bức thư của công ty bảo hiểm gởi 40 năm trước. “Khi tôi thấy dấu hiệu trên phong bì, tôi biết liền là của ai gởi,” ông Fadin nói. Bao thư dán tem 30 xu (tiền franc cũ) với dấu của nhà bưu chính 77 Fontainebleau 14 tháng 11 năm 1969. May mà ông bà vẫn ở trong làng này từ mấy chục năm nay.

Trên phong bì chỉ ghi là Louis Fardin, 31 Verfeil.(không ghi tỉnh hay TP của người nhận ) Luân lý của chuyện này: Ở Pháp, thư chỉ có chậm, chứ không mất! Không sớm thì muộn... với điều kiện: đừng dọn nhà.



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info