73 tỷ USD tiền ngân sách cho các buổi tiệc tùng.
TTO
- Một lãnh đạo cảnh sát giao thông thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vừa
bị đình chỉ công tác do công nhận một cảnh sát nhậu xỉn đến chết là liệt sĩ.
Tân
Hoa Xã đưa tin Xie Feiyong, giám đốc Cục cảnh sát giao thông Thâm
Quyến, đã đưa cảnh sát Chen Lusheng và một vài sĩ quan khác đến dự một
bữa tiệc với các quan chức địa phương. Trong bữa tiệc, sau khi “cạn ly”
nhiều lần, Chen đột quỵ và chết tại chỗ.
Ông Xie xác nhận Chen
“chết khi làm nhiệm vụ” và phong Chen làm liệt sĩ, gia đình anh ta có
thể nhận khoản tiền bồi thường lên đến 95.000 USD. Nguồn tin Nhân dân
nhật báo cho biết gia đình Chen thậm chí còn gây sức ép đòi chính quyền
Thâm Quyến bồi thường tới 700.000 USD. Hiện ông Xie đang bị chính quyền thành phố đình chỉ công tác vô thời hạn.
Theo Tân Hoa Xã, đây không phải là lần đầu tiên
một quan chức hay cảnh sát Trung Quốc chết sau khi nhậu nhẹt “tới bến”.
Tháng trước, một quan chức ở tỉnh An Huy thiệt mạng do ngộ độc rượu sau
khi quá chén trong một bữa tiệc cơ quan. Hai quan chức khác ở miền nam
cũng thiệt mạng trong tình huống tương tự hồi đầu năm.
Chi
phí cho phần lớn các bữa tiệc cơ quan ở Trung Quốc đều lấy từ tiền ngân
sách nhà nước. Tân hoa xã cho biết ước tính mỗi năm, quan chức chính
quyền các cấp tiêu tốn tới 73 tỷ USD tiền ngân sách cho các buổi tiệc
tùng.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=353561&ChannelID=2 - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... hannelID=2
------------- mk
|