Print Page | Close Window

TIN TỨC THỜI SỰ ĐÓ ĐÂY...

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2109
Ngày in: 29/Mar/2024 lúc 9:51am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: TIN TỨC THỜI SỰ ĐÓ ĐÂY...
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Chủ đề: TIN TỨC THỜI SỰ ĐÓ ĐÂY...
Ngày gởi: 27/Nov/2009 lúc 2:41am
http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=414&sid=cbb20dbb4472dfe4e0604a77ff11e4c9#p1153 - CÓ AI MUỐN SỐNG LÂU NHƯ BÀ CỤ NẦY KHÔNG ?!?
Cụ già 105 tuổi người Anh cho biết bí quyết để trường thọ và khỏe mạnh là sống độc thân và không làm "chuyện ấy".
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=816&u=11796185">
CHÚ THÍCH: Hình để minh hoạ-không phải thuộc bài này (1552326604-letters-clothes-of-last-titanic-survivor-sold-at-auction.jpg)

Cụ Clara Meadmore đã sống hơn một thế kỷ mà chưa bao giờ lập gia đình. "Mọi người cứ thắc mắc là tôi có bị đồng tính không nhưng tôi hoàn toàn bình thường. Tôi từng có rất nhiều bạn trai và tình cảm rất trong sáng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến xa hơn trong các mối quan hệ hay tính chuyện lấy chồng", cụ tâm sự.
Meadmore cho biết khi còn trẻ, việc quan hệ tình dục đồng nghĩa với một đám cưới mà cụ lại không muốn điều đó. "Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong chuyện chăn gối", cụ chia sẻ.

Cụ bà sinh tại Glasgow vào năm 1903 và vẫn nhớ những sự kiện lớn hồi đầu thế kỷ trước như vụ đắm tàu Titanic và cuộc Thế chiến I. Cụ từng di cư sang Canada và New Zealand trước khi trở về Anh định cư.
Cụ rất thích nghe đài, nấu ăn, làm vườn và đọc sách. "Bà ấy rất độc lập và tin tưởng vào những việc mình làm, chính điều đó giúp bà ấy sống lâu", cụ Josie Harvey - một người bạn của Meadmore trong 30 năm qua - cho biết.

Mai Nguyên (theo BBC, AFP


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...



Trả lời:
Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 28/Nov/2009 lúc 2:30am
 
Bí mật “hành phi” (Bài 1):
 
Thâm nhập “làng hành phi”
 

Mỗi ngày, những cơ sở phi hành ở TP.HCM tung ra thị trường hàng chục tấn hành phi thành phẩm. Hành phi sau đó được làm gia vị cho rất nhiều món ăn tại quán xá bình dân cho đến những nhà hàng sang trọng ở khách sạn cao cấp. Thế nhưng, ít ai biết được một lượng lớn hành phi đang sử dụng trên thị trường lại được chế biến bằng một công nghệ cực kỳ mất vệ sinh...

 

 

Cảnh sản xuất hành phi ở cơ sở nhà bà T.

(Ảnh: Hoài Nam)
 
Từ phản ánh của một bạn đọc về tình trạng mất vệ sinh ở những lò chế biến hành phi, suốt gần hai tháng ròng rã, chúng tôi đã tìm mọi cách thâm nhập để phanh phui một công nghệ sản xuất lạ đời chưa từng thấy!

Một trong những nơi tập trung phi hành cung cấp cho thị trường TP.HCM và cả một số tỉnh lân cận là làng hành phi ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Mỗi ngày, làng hành phi này đưa ra thị trường hàng chục tấn hành thành phẩm. Ở đây, các lò phi hành phừng phực lửa ngày đêm, đi đến đâu cũng bắt gặp các hộ dân làm nghề lột vỏ hành thuê cho các cơ sở phi hành...

Cho vào... máy giặt

Trong vai một khách hàng, PV đến ấp Giữa và thâm nhập vào cơ sở của hai chị em bà T., được xem là cơ sở phi hành lớn nhất của làng, mỗi ngày tung ra thị trường hàng tấn hành phi thành phẩm. Choáng ngợp ngay từ cổng là hàng trăm bao hành tươi xếp cao tận nóc nhà, với đủ các loại hành tây, hành ta.

Phía bên trái từ cổng vào là nhà chứa hành thành phẩm. Hàng trăm thùng nhựa chứa hành mới phi xong, thùng nào cũng nhơm nhớp dầu thừa của hành phi chảy ra, bị bụi bám lâu ngày không rửa tạo thành một lớp đất đã chuyển sang màu đen, bết lại như keo. Lúc này, thùng chứa thành phẩm xếp kín không còn chỗ trống, khiến hai công nhân tận dụng luôn miệng thùng làm nơi đóng hàng. Hai chân gác lên miệng thùng, tay cầm vá xúc hàng đổ vào từng bịch nilon (loại 5 kg) rồi lại quăng ngay xuống nền đất. Gần đó, bà chủ T. liên tục nhận điện thoại giao dịch với khách hàng...

Phía cuối đường vào là xưởng sản xuất, rộng chừng 200m2, được xây tường và che tôn cũ đã han gỉ, nền tráng xi măng. Chúng tôi đã suýt té ngửa khi bước vào xưởng, do bị trượt chân khi giẫm lên lớp đất nhem nhép nước và dầu dưới sàn. Trong xưởng, 23 lò xây thủ công đang phừng phực lửa.

 
 

Vô tư đóng gói hành thành phẩm (Ảnh: Hoài Nam)

 

Hai máy bào hành đã gỉ sét được đặt trên nền xi măng ngay lối vào đang được hai công nhân vận hành hết công suất. Từng bao hành đã lột vỏ được đổ vào máy, hành bào chảy xuống văng cả ra ngoài nền xi măng lại được công nhân tay đầy mồ hôi, đất cát hốt vào chậu. Đây là công đoạn đầu tiên trong quy trình sản xuất. Tiếp đến, hành đã bào mỏng được cho vào những chiếc máy giặt cũ kỹ, sét gỉ để vắt nước, rồi được chuyển sang trộn tẩm bột mì trước khi đổ vào chảo phi.

Trộn tạp chất...

Mỗi lò phi hành có ít nhất một thanh niên phụ trách. Người thì cởi trần, người mặc những chiếc áo mỏng bết vào da thịt do mồ hôi túa ra như tắm bởi sức nóng hầm hập của những lò lửa và chảo dầu sôi ùng ục.

Ở một lò gần giữa xưởng, anh thợ bê chậu hành đã trộn bột mì đổ vào chảo dầu đen ngòm đang sôi. Một tay cầm vá đảo hành trong chảo, tay còn lại anh giơ lên quệt mồ hôi mặt đang chảy thành dòng. Chiếc áo mỏng không thấm hết mồ hôi nên mỗi khi anh giơ tay đảo hành, mồ hôi trên tay áo lại nhỏ tong tỏng vào chảo. Đến khi hành vừa đủ vàng, thợ phi cầm vá vớt ngay ra chậu phía dưới mà miệng và thành chậu bám đầy mùn cưa, bụi đất...

"Một tấn hành tươi nếu không trộn chỉ cho ra khoảng 280kg hành phi. Nhưng bình thường các chủ lò thu về tới 450kg hành phi thành phẩm, đó là nhờ trộn nhiều thứ khác."
 

Một công nhân ở ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

 
Đặc biệt, hành sau khi phi xong, chờ cho nguội bớt sẽ... được bỏ vào máy giặt để vắt kiệt dầu. Dầu thừa từ máy vắt hành sẽ được tái sử dụng để phi hành. Còn hành thành phẩm được đổ vào những thùng nhựa lớn, chuyển sang công đoạn đóng gói...

Tại cơ sở của một ông cũng tên T., mặc dù không quy mô bằng cơ sở của chị em bà T., nhưng mỗi ngày cho ra lò trên dưới một tấn hành phi thành phẩm. Hôm chúng tôi đến thì thấy một tấm bạt cũ lâu ngày không giặt đã chuyển sang màu ố vàng loang lổ do dầu, đất bụi bám vào, được trải xuống giữa nhà để làm “xưởng đóng gói hành thành phẩm”. Một công nhân chân đất, quần đùi vô tư giẫm lên đống hành thành phẩm giữa bạt để đóng gói...

Ở một góc, 7 lò phi hành đang rực lửa. Công nhân không mang đồ bảo hộ luôn tay với công việc bào hành, phi hành, tẩm bột, máy bào hành, máy vắt chạy hết công suất trên một nền đất ẩm ướt đầy dầu, nước, đất quyện vào nhau đen xì, nhớp nhúa...

Trong suốt gần hai tháng, chúng tôi đến nhiều cơ sở phi hành ở Củ Chi và Hóc Môn để ghi nhận “công nghệ” chế biến hành phi. Đi đến đâu cũng cảnh ruồi nhặng bay khắp xưởng, dầu, nước thải đen ngòm túa trên nền xưởng nhèm nhẹp, hành thành phẩm đổ ngay ra đất, những bịch hành đóng gói xong vứt lăn lóc dưới nền nhà...

Khó có thể tưởng tượng, những lát hành phi này sau đó lại được rắc lên những tô hủ tiếu, những dĩa bánh cuốn... ở những quán xá nơi đô thị.

Phi... dầu đen

Theo ghi nhận của PV, ở ấp Giữa có tổng cộng 11 cơ sở phi hành, với 48 công nhân trực tiếp đứng lò. Các cơ sở phi hành ở đây tạo công ăn việc làm (thuê lột vỏ hành) cho khoảng 50% trong tổng số hơn 1 ngàn hộ dân ấp. Chủ nhiều lò hành phi cho biết hành thành phẩm từ đây được chuyển đến cho thương lái ở các chợ trong thành phố như An Đông, Chợ Lớn, Ông Tạ, Bình Tây... Tiếp theo, tiểu thương sẽ bán sỉ cho những nhà hàng lớn chế biến các món ăn và bán lẻ cho các quán bán hủ tíu, bánh cuốn, bánh ướt, xôi, gỏi...

Ngoài mối tiêu thụ trong thành phố, các lò hành phi còn cung cấp cho mối lái ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai... mỗi ngày hàng tấn hành phi thành phẩm.

Vốc một nắm hành thành phẩm còn ấm lên đưa ra trước mặt PV, bà T. đầy tự tin: “Hành ở cơ sở tôi là nhất, chiên bằng dầu tốt và ít trộn. Đảm bảo không nơi nào hành và giá tốt hơn đây đâu”. Tuy nhiên thực tế, việc trộn bột vào hành trước khi phi nơi nào cũng có, mà theo tiết lộ của một số công nhân là để tăng trọng lượng hành và hành thêm giòn. Bình quân, cứ một tấn hành tươi được các chủ lò cho trộn khoảng 200 đến 300 kg bột mì, bột năng.

Bên cạnh đó, các chủ lò còn áp dụng thủ thuật bào cả hành tây, củ cải, củ mì để phi, sau đó trộn lẫn với hành ta phi nguyên chất mang đóng gói... nhằm hạ giá thành để cạnh tranh. “Một tấn hành tươi nếu không trộn chỉ cho ra khoảng 280 kg hành phi. Nhưng bình thường các chủ lò thu về tới 450 kg hành phi thành phẩm, đó là nhờ trộn nhiều thứ khác”, một công nhân nói. Có lẽ, do trộn nhiều tạp chất nên giá bán sỉ hành phi thành phẩm của các cơ sở ở đây thấp nhất là 19 ngàn đồng, còn cao nhất cũng chỉ 55 ngàn đồng/kg. “Nếu không dùng những thủ thuật để tăng trọng lượng thì một kg hành phi thành phẩm phải bán với giá 120 ngàn đồng mới có lời”, một chủ cơ sở cho biết.

Một điểm chung khác PV ghi nhận tại nhiều cơ sở phi hành ở ấp Giữa là loại dầu để phi hành thường có màu đen như nước cống (chủ cơ sở phi hành gọi là dầu đen), đựng trong những can nhựa bẩn. Khi mở nắp can thì mùi hôi, thậm chí mùi thối, bốc ra nồng nặc, rất khó chịu, nếu để ý kỹ sẽ thấy dầu lợn cợn những chất giống như đồ ăn dư thừa hoặc chất hữu cơ đóng vón...

Theo một số công nhân, loại dầu đen này được mua từ các cơ sở chế biến dầu phế thải, với giá chỉ từ 7 đến 8 ngàn đồng/kg. Vậy dầu đen là dầu gì mà lại có mùi hôi thối nồng nặc? Theo chân một số người bỏ mối dầu, chúng tôi tiếp tục thâm nhập các cơ sở chế biến dầu phế thải chuyên cung cấp cho các lò phi hành và phát hiện một công nghệ thu gom - chế biến dầu thừa cặn không thể tưởng tượng nổi!

(Còn tiếp)

Theo Hoài Nam



-------------



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 29/Nov/2009 lúc 10:52pm
Video: Cô gái “cát” gây sửng sốt trên YouTube
- Trẻ tuổi tài cao đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova, 24 tuổi, vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine's Got Talent. Nước mắt hàng triệu khán giả đã rơi khi cô thể hiện câu chuyện của mình bằng… cát.

Kseniya Simonova đã trở thành một hiện tượng trên YouTube khi kể lại những câu chuyện qua tranh cát. Tờ Guardian của Anh đã không tiếc lời khen có ý rằng có Simonova rồi thì ai còn cần Susan Boyle (“giọng ca thiên thần” giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Britain’s Got Talent 2009) nữa?


Kseniya Simonova với cuộc chơi ấn tượng cùng cát

Sử dụng một hộp ánh sáng, âm nhạc đầy cảm xúc, trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh trên cát, Simonova kể lại câu chuyện bi tráng thời chiến tranh vệ quốc Thế chiến II.

Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một cặp đôi ngồi nắm tay nhau trên chiếc ghế dài dưới bầu trời đầy sao. Rồi chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện và cảnh tượng hạnh phúc không còn nữa. Thay vào đó là khuôn mặt một phụ nữ đang khóc, và rồi một em bé xuất hiện và người phụ nữ lại mỉm cười. Một lần nữa chiến tranh lại trở lại với những cảnh tượng hỗn loạn. Khuôn mặt trẻ trung của người phụ nữ nhanh chóng trở thành một khuôn mặt người góa phụ già nua đầy những nếp nhăn và vẻ buồn bã. Sau đó hình ảnh ấy lại biến thành đài tưởng niệm của một người lính vô danh.

Cảnh tượng này được đóng khung trong một chiếc cửa sổ như thể người xem đang ngồi trong nhà nhìn ra đài tưởng niệm. Cảnh cuối cùng là hình ảnh một bà mẹ và em bé ngồi bên trong, bên ngoài là người đàn ông ấn tay vào tấm kính nói lời tạm biệt để ra trận.

Với câu chuyện được kể lại bằng cát của mình, cô gái sinh năm 1985 đã chiếm giữ con trái tim khán giả. Màn trình diễn dài 8 phút rưỡi của Simonova như thể một tác phẩm bậc thầy làm lay động sâu sắc những người dân Ukraina. Khán giả không kìm được những tiếng thổn thức khi theo dõi cát biến ảo dưới bàn tay tuyệt vời của cô.
 
Gần như hầu hết trong số 13 triệu người xem Simonova trình diễn trực tiếp qua truyền hình trong cuộc thi Ukraine's Got Talent đều khóc thổn thức. Ban giám khảo cũng như những khán giả tại studio cũng không thể ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi.

Và không chỉ người Ukraina mới yêu thích những câu chuyện của Simonova.

Đến nay, video trình diễn của Simonova thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này là một hiện tượng khác thường cho một clip của một nghệ sĩ ở một nước ngoài Anh và Mỹ, đặc biệt là khi rất ít người xem có thể hiểu được những dòng thông điệp được viết bằng tiếng Ukraina.

Những bức tranh cát của Simonova mang đến sự bình lặng, rồi những xung đột. Một cặp đôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế tựa bỗng chốc hóa thành một khuôn mặt phụ nữ. Một cuộc đi dạo êm ả bỗng trở thành một thảm họa. Một góa phụ đang khóc thổn thức bỗng chuyển thành chiếc đài tưởng niệm một người lính vô danh... Simonova đã giữ cho câu chuyện kể của mình liền mạch bằng bàn tay khéo léo "làm phù thủy" với cát...

Thành công ùa đến khiến Simonova vô cùng ngạc nhiên. Người mẹ trẻ này cho biết cô hạnh phúc được sống với chồng và cậu con trai nhỏ ở Evpatoria (một thành phố nhỏ ở Ukraina) và sẽ không đi đến các nước khác để kiếm lợi từ lượng fan khổng lồ khắp toàn cầu của mình.

“Tôi tham gia cuộc thi bởi vì tôi muốn giúp một em bé đang cần làm phẫu thuật. Tôi không định làm cả nước tôi phải khóc", Simonova tâm sự về quyết định tham dự cuộc thi Ukraine's Got Talent.

Simonova đã dùng khoản tiền thưởng gần 120.000USD để mua một căn nhà nhỏ và lập một quỹ từ thiện cho trẻ em.
 
Mời độc giả cùng thưởng thức video trình diễn của Kseniya Simonova trong cuộc thi Ukraine's Got đã gây sửng sốt với người hâm mộ:

< =http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=p_ded&fs=1 width=425 height=344 =application/x-shockwave-flash allowfullscreen="true" allowaccess="always">

(Theo Telegraph / Guardian / Russianwomen) - vietnetcenter.com



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Dec/2009 lúc 12:43am
/main/tintuc/74-features/14493-khoa-hc-gia-ngi-m-gc-vit.html - Khoa Học Gia người Mỹ gốc Việt http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/14493-khoa-hc-gia-ngi-m-gc-vit.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/14493-khoa-hc-gia-ngi-m-gc-vit.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vdGludHVjLzc0LWZlYXR1cmVzLzE0NDkzLWtob2EtaGMtZ2lhLW5naS1tLWdjLXZpdC5odG1s">E-mail
Tác Giả : Linh Vũ /Calitoday   
Thứ Sáu, 04 Tháng 12 Năm 2009 22:27

Cali Today News - Hàng năm vào khoảng tháng 11 Tòa Bạch Ốc sẽ trao giải thưởng cho những nhà nghiên cứu trẻ trên toàn quốc.

 Năm nay Tiến Sĩ Vicky Thảo Nguyễn là người tị nạn CS Việt Nam duy nhất được vinh dự lãnh giải cao qúy này.

Giáo Sư Tiến Sĩ Vicky Thảo Nguyễn người Mỹ gốc Việt giảng sư trường đại học Johns Hopkins đã nhận được giải thưởng cao qúi nhất của chính phủ Hoa Kỳ tưởng thưởng cho các nhà khoa học và Kỹ Sư trẻ tài năng trong công trình nghiên cứu đủ mọi ngành khoa học kỹ thuật trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ. Chương trình được chín phân bộ và cơ quan chính phủ hợp tác đề cử những người tài năng nhất.

Vicky Thảo Nguyễn là giảng sư phân khoa kỹ thuật cơ khí sinh học tại JHU’s Whiting School of Engineerring, cô là một trong 100 người đoạt giải thưởng danh dự này, giải có tên “Giải Tổng Thống dành cho khoa học gia và kỹ sư xuất sắc nhất khởi đầu sự nghiệp”.

Theo như bản tin của Web Medical News Today và Giám Đốc ngành Y Khoa trường Đại Học Johns Hopskin, chuyên khoa phụ trách ngành phục hồi chức năng thần kinh cho biết: Công trình nghiên cứu của Tiến Sĩ Vicky Thảo Nguyễn chủ yếu tập trung vào ngành cơ khí sinh học (biomechanics), độ mềm và độ dẽo của nhựa Polymer (Shape Memory Polymers & Fracture Mechanics of Polymers). Nghiên cứu về sự phát triển và hình thành các cơ chế tiềm ẫn trong não bộ và hệ thần kinh trung ương, cũng như sự tái tạo các mô sau khi bị chấn thương. Vicky Nguyễn còn phát triển phương pháp toán học áp dụng trong vi tính dể dàng nhận biết và dự đoán được sự vận hành cơ học.

Công trình nghiên cứu của Tiến Sĩ Vicky Thảo Nguyễn có tiềm năng về y tế, hàng không vũ trụ và các công nghệ quan trọng đối với quốc phòng và an ninh quốc gia. Một trong những dự án nghiên cứu liên quan đến vận hành cơ khí sinh học về giác mạc của mắt, cô đã cộng tác với viện mắt Wilmer thuộc đại học Johns Hopkins. Hy vọng nghiên cứu của cô sẽ đưa đến phương pháp điều trị tốt nhất cho những người bị bệnh tăng nhãn áp (làm mắt mờ dần) trong tương lai.

Khoa học gia Vicky Thảo Nguyễn tốt nghiệp Cử Nhân trường đại học MIT và Tiến Sĩ ở trường đại học Stanford. Cô là kỹ thuật viên cao cấp viện Scientist at Sandia National Labs và được mời nghiên cứu tại viện kỹ nghệ cơ khí Max Planck tại Đức, trước khi cô làm giảng viên trường đại học Johns Hopskin năm 2007. Vicky Nguyễn viết rất nhiều bài nghiên cứu giá trị được đăng tải trên nhiều tạp chí chuyên ngành và nhiều lần đi thuyết trình, tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học trên khắp thế giới.

Tiến Sĩ Thảo Vicky Nguyễn được giải thưởng danh dự của bộ khoa học và công nghệ của chính phủ. Đây là giải thưởng cao qúi để vinh danh những tài năng hàng đầu của quốc gia trên bước đầu sự nghiệp cho các khoa học gia và Kỹ Sư. Cô Vicky Thảo Nguyễn là người Việt duy nhất nhận giài từ Bộ năng lượng do Bộ Trưởng Steven Chu (người Hoa) đứng đầu.

Danh sách này đã được chính phủ thông báo ngày 10 tháng 07 với lời tuyên bố của Tổng Thống Obama: Với tài năng, sức sáng tạo và sự cống hiến của họ, tôi tin rằng họ sẽ phát triển các lãnh vực đó với những khám phá bất ngờ sẽ giúp chúng ta trên phương diện sử dụng khoa học và công nghệ quốc gia cao hơn, tân tiến hơn và cho cả thế giới nữa.

Giải thưởng cao qúi dành cho bước đường sự nghiệp của các khoa học gia và kỹ sư được Tổng Thống Bill Clinton thành lập năm 1996. Người nhận giải sẽ được phủ trợ cấp cho chương trình nghiên cứu trong vòng 5 năm về một đề tài nằm trong những mục tiêu chính sách. 100 khoa học gia và kỹ sư sẽ nhận giải vào mùa thu này tại thủ đô Washington.



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 09/Dec/2009 lúc 5:25am
http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/14522-susan-boyle-chinh-phc-th-gii-bng-ging-hat.html - Susan Boyle chinh phục thế giới bằng giọng hát http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/14522-susan-boyle-chinh-phc-th-gii-bng-ging-hat.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/14522-susan-boyle-chinh-phc-th-gii-bng-ging-hat.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vdmlkZW8vdnVpbGFkZXAvMTQ1MjItc3VzYW4tYm95bGUtY2hpbmgtcGhjLXRoLWdpaS1ibmctZ2luZy1oYXQuaHRtbA%3D%3D">E-mail
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 16:13

Qua hệ thống xem truyền hình trên mạng Youtube buổi thi tuyển lựa tài năng mang tên 'British Got Talent' hay 'Người Anh Có Tài' đã được hơn 11 triệu người vào xem Susan Boyle trình diễn. 



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 11/Dec/2009 lúc 2:44am
 
Phát hiện hạt dưa có tẩm chất gây ung thư
 

Ngày 8/12, tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, qua đợt kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Đà Nẵng đã phát hiện hạt dưa có tẩm chất gây ung thư bày bán tại chợ Hàn (Đà Nẵng).

Đó là hạt dưa của DNTN thương mại Tấn Phát (Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Số hạt dưa này qua kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm TP Đà Nẵng, phát hiện đã bị tẩm hóa chất Rhodamine B - loại cấm dùng trong trong thực phẩm do đây là loại hóa chất có khả năng gây ung thư cho người sử dụng.

Ngay khi có kết quả kiểm nghiệm, Sở Y tế đã tiếp tục chỉ đạo chi cục tiến hành thu hồi sản phẩm hạt dưa của doanh nghiệp này tại các chợ, những cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Diệu Hiền



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 11/Dec/2009 lúc 2:47am
 
Vụ hạt dưa có chất gây ung thư: Cơ quan chức năng vào cuộc
 

Liên quan đến vụ hạt dưa có chất gây ung thư được bán tại TP Đà Nẵng, một nguồn tin cho biết hôm nay 11-12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và thanh tra y tế Bình Thuận vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Sáng 10-12, trả lời câu hỏi về việc hạt dưa mang nhãn Tấn Phát (thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đang tiêu thụ ở Đà Nẵng có chất gây ung thư, bà Lê Thị Ca - chủ doanh nghiệp Tấn Phát - nói không thể có chuyện đó, sản phẩm của Tấn Phát luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Mỗi năm tiêu thụ 30-40 tấn

Theo bà Ca, Tấn Phát là thương hiệu nổi tiếng, chỉ tiêu thụ số lượng lớn ở thị trường miền Trung nên chắc chắn đã bị các cơ sở phía Bắc “ăn theo”, nhái nhãn hiệu để lừa khách hàng. Bà Ca còn vào nhà mang ra một xấp văn bản kết luận kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tại TP.HCM trong thời gian từ năm 2002-2009 (còn thiếu năm 2008, bà Ca giải thích rằng năm ngoái lượng hàng ít nên doanh nghiệp không làm).

Kết luận mẫu hạt dưa gần đây nhất của Tấn Phát gửi ngày 10-11 cho thấy chất phụ gia doanh nghiệp sử dụng là phẩm màu Ponceau 4R, nằm trong danh mục quy định các chất phụ gia được phép sử dụng của Bộ Y tế.


13kg hạt dưa chứa trong bao bì mang nhãn hiệu Tấn Phát được cơ quan chức năng thu giữ tại chợ Cồn, TP Đà Nẵng chiều 10-12 - (Ảnh: Thu Trang)

Ông Châu Kim Mộc (chồng bà Ca) nói do rang bằng phương pháp hiện đại, hạt dưa của Tấn Phát ít thơm bằng hạt dưa rang bằng thủ công nên không được khách hàng nội tỉnh chuộng. Sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ ở miền Trung với số lượng dao động từ 30-40 tấn/năm.

Mới thu giữ được 13kg hạt dưa Tấn Phát

Tại Đà Nẵng, một tiểu thương ở chợ Hàn cho hay cách đây mấy hôm, chị có lấy 10kg hạt dưa của Công ty Tấn Phát về bán, nhưng sau khi nghe thông tin trong hạt dưa này có chất gây ung thư nên trả lại cho công ty. Theo ông Nguyễn Minh Tiến - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đà Nẵng, qua hai ngày ra quân, cán bộ chi cục đến kiểm tra ở các chợ thì không thấy mẫu hạt dưa này bày bán nữa. Các tiểu thương nói họ đã trả hết sản phẩm cho Công ty Tấn Phát. Mãi đến chiều 10-12, lực lượng kiểm tra mới thu giữ 13kg hạt dưa mang nhãn hiệu Tấn Phát tại chợ Cồn.

Trong một diễn biến khác, chiều 10-12, ông Nguyễn Nho Hậu - phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng - cho biết trước đó vào tháng 11-2007, đơn vị ông nhận được đơn phản ảnh của doanh nghiệp tư nhân Châu Kim Mộc (đăng ký nhãn hiệu Tấn Phát) khiếu nại về việc nhà phân phối Hoàng Thu (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty.

Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện tại nhà phân phối Hoàng Thu 144 bao hạt dưa nhãn hiệu Tấn Phát nhưng không có địa chỉ sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện nhà phân phối Hoàng Thu đã xuất trình hóa đơn, chứng từ về số hàng này là mua của một người tên Tạ Văn Thái, ở Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã tiêu hủy bao bì nhãn hiệu Tấn Phát của nhà phân phối Hoàng Thu ngay sau đó.



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 13/Dec/2009 lúc 11:43am
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/12/3B9CCE5D/">
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/12/3B9CCE5D/ - Cây Giáng sinh lớn nhất thế giới  <<<XIN BẤM VÀO
Mexico triển lãm cây Noel cao 90m, rộng 35m rực rỡ sắc màu.


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Dec/2009 lúc 12:26am
NASA phóng thành công tàu vũ trụ Apollo-17 http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/14643-07121972-nasa-phong-thanh-cong-tau-v-tr-apollo-17.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/14643-07121972-nasa-phong-thanh-cong-tau-v-tr-apollo-17.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vZG9pc29uZy90YWlsaWV1LzE0NjQzLTA3MTIxOTcyLW5hc2EtcGhvbmctdGhhbmgtY29uZy10YXUtdi10ci1hcG9sbG8tMTcuaHRtbA%3D%3D">E-mail
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 13 Tháng 12 Năm 2009 08:01

Apollo-17 là tàu vũ trụ thứ 6 đưa con người đổ bộ thành công xuống Mặt Trăng

 Đây cũng là chuyến bay cuối cùng đưa con người lên Mặt Trang trong thế kỷ XX.

 
         Phù hiệu Apollo-17 
Phi hành đoàn Apollo-17 bao gồm 3 người:
+ Eugene A. Cernan : chỉ huy.
+ Ronald E. Evans : phi công điều khiển Command Module bay quanh Mặt Trăng.
+ Harrison H. "Jack" Schmitt : phi công điều khiển module đổ bộ.

Được phóng lên không gian bằng hỏa tiển Saturn-V, Apollo-17 đã mất khoảng 4 ngày để tiếp cận Mặt Trăng. Vào lúc 02 giờ 23 phút UTC ngày 11/12/1972, module đổ bộ đã hạ cánh thành công xuống thung lũng Taurus-Littrow ở bắc bán cầu Mặt Trăng. Hai nhà du hành Cernan và Schmitt đã ở trên Mặt Trăng 74 giờ 59 phút, 4 lần thực hiện các hoạt động ngoài phi thuyền (EVA). Với sự hỗ trợ của 1 chiếc xe nhỏ, 2 nhà du hành đã di chuyển được tổng quãng đường 34 km, thu thập 110.52 kg đất đá Mặt Trăng.

 
 Phi hành đoàn Apollo-17. Từ trái qua phải: Schmitt, Cernan và Evans 

Ngày 15/12/1972, phần trên của module đổ bộ đã bay lên kết nối thành công với command module trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng. Eugene Cernan trở thành người cuối cùng rời khỏi Mặt Trăng trong thế kỷ XX. 19 giờ 24 phút ngày 19/12/1972, phi hành đoàn Apollo-17 đã hạ cánh thành công xuống phía nam Thái Bình Dương.



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 16/Dec/2009 lúc 10:10pm
  /main/doisong/giadinh/14693-nhng-thn-ng-gc-vit.html - Những thần đồng gốc Việt  
Tác Giả : Saigonecho sưu tầm

Tina Bùi có sức mạnh hơn người

Chỉ mới 13 tuổi với đai đen đệ nhị đẳng Taekwondo

 
        Tina Bùi. (Hình: do gia đình cung cấp) 
Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé Việt Nam cư ngụ tại thành phố Westminster, Orange County, có sức mạnh hơn “gái 17 bẻ gãy sừng trâu” mà trong nhân gian thường nhắc đến. Ðó là em Tina Bùi, cao 4'9”, hiện mang Ðai Ðen Ðệ Nhị Ðẳng Taekwondo của võ đường Ðường Sơn Ðại Huynh do chính thân phụ của bé là võ sư Bùi Ngọc Sơn thành lập. Ngoài ra em còn biết cả võ Thái Lan.

Với truyền thống của con nhà võ, cha, ông là những võ sư tiếng tăm tại quê nhà ở Việt Nam, Tina Bùi sớm làm quen với võ thuật ngay từ lúc một tuổi.

Ngay khi lên ba tuổi, bé Tina Bùi đã biết sử dụng côn quyền với những thế võ mà thân phụ cô đã truyền dạy và hướng dẫn. Trong năm này bé Tina Bùi đã từng biểu diễn quyền cước ở chùa Tây Lai Tự (chùa Ðài Loan) ở phía Nam vùng đồi núi Hacienda Heights, Los Angeles, California trước sự chứng kiến và vỗ tay khen ngợi của hàng trăm Phật tử.

Trong quá trình luyện tập và phát triển võ thuật dưới sự hướng dẫn của phụ thân, em Tina Bùi đã rèn luyện cho mình một sức mạnh hơn những em bé cùng lứa tuổi bình thường và lớn hơn, khiến cho nhiều người nể phục.

Năm 2003, vừa được 7 tuổi, em Tina Bùi đã thượng đài thi đấu và đoạt hạng nhất trong cuộc thi giải công phá đai đen tại một võ đường ở Hawaii Garden, California.

Trong khoảng thời gian sau đó, em Tina Bùi tiếp tục luyện võ và tham gia thi đấu ở một số võ đường khác ở địa phương. Ðến năm 2007, em Tina Bùi lại một lần nữa lên võ đài, tuy chỉ chiếm hạng nhì nhưng em đã làm cho đối thủ thật khó khăn lắm mới thắng được em.

Do sức mạnh và khả năng của em, nên về sau Tina Bùi khó tìm được đối thủ cùng lứa như em để thi đấu.

Nhưng điều quan trọng chính ở đây là sức mạnh của em. Với số tuổi 13, em Tina Bùi đã từng bịt mắt tung người lên và đá bể miếng gỗ dày nửa inches cũng như em đã từng vừa di chuyển vừa đá bể miếng gỗ.

Không những thế, bé Tina Bùi còn hít xà đơn được 18 lần vượt xa tất cả những em bé khác cùng tuổi đồng thời em cũng có động tác treo ngược người trên xà ngang rồi đưa thân người trở lên ngang sà (upside down sit ups) đến 101 lần trong lúc người bình thường chỉ thực hiện được khoảng từ 25 đến 30 lần mà thôi.

Những kỹ thuật này đã được đưa lên mạng lưới Youtube.com và độc giả có thể vào website này để truy tìm những clip video biểu diễn của em Tina Bùi qua tên “Ðường Sơn Ðại Huynh”.

   
Tina Bùi lúc 7 tuổi. (Hình: gia đình cung cấp)  Em Tina Bùi và võ sư. (Hình: gia đình cung cấp) 

Dù theo nghề võ của thân phụ, nhưng em Tina Bùi vẫn không quên chuyện học hành của mình. Em hiện đang theo học lớp 8 tại trường Warner Middle School gần nhà thuộc thành phố Westminster.

Theo anh Bùi Ngọc Sơn cho biết trước đây em Tina Bùi thường mỗi ngày đều luyện tập võ nghệ, nhưng vì vấn đề học hành của em nên anh đã giảm bớt số ngày tập của em chỉ còn lại ba ngày trong một tuần.
 

Em Tina Bùi biểu diễn tại chùa Tây Lai Tự ở Hacienda Heights, Los Angeles.
(Hình: gia đình cung cấp) 

Anh hy vọng em Tina Bùi sẽ ngày càng phát triển về sức khỏe, võ thuật cũng như đường học vấn của em.

Ðược biết võ đường Ðường Sơn Ðại Huynh do anh Bùi Ngọc Sơn sáng lập có địa chỉ tại số 8072 đường 23 #A, thành phố Westminster, CA 92683, điện thoại: 714-936-1560. Võ đường này hiện nay nhận huấn luyện miễn phí cho các em muốn học võ cũng như rèn luyện thân thể.



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 21/Dec/2009 lúc 1:48am
  /main/tintuc/thoisu/14823-bao-tuyet-hoa-ky-lam-nm-ngi-chet.html - Bão tuyết ở Hoa Kỳ làm năm người chết http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/14823-bao-tuyet-hoa-ky-lam-nm-ngi-chet.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/14823-bao-tuyet-hoa-ky-lam-nm-ngi-chet.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vdGludHVjL3Rob2lzdS8xNDgyMy1iYW8tdHV5ZXQtaG9hLWt5LWxhbS1ubS1uZ2ktY2hldC5odG1s">E-mail
Tác Giả : BBC   
Chúa Nhật, 20 Tháng 12 Năm 2009 15:05

Bão tuyết hoành hành ở phía đông Hoa Kỳ, đổ dày tới 30cm ở một số địa phương và làm ít nhất năm người thiệt mạng.

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo sức gió có thể lên tới 64km/h trong đợt bão tuyết tồi tệ nhất trong cả thập niên nay.

Tuyết rơi tại khu vực Baltimore-Washington DC được nói là có độ dày nhất từ 2003 lại đây.

Nay cơn bão đang di chuyển tới New York và Boston.

Tại Washington, sân bay mang tên Reagan bị đóng cửa trong đêm và nhà chức trách ban bố tình trạng khần cấp vì bão tuyết ở sân bay này.

Đa số các chuyến bay từ Baltimore cũng bị hủy và hành khách sử dụng các sân bay Philadelphia và New York đều bị trễ giờ.

Hệ thống giao thông đường bộ cũng bị ảnh hưởng, và giới chức gọi cơn bão tuyết hiện thời là rất nghiêm trọng.

Ga xe lửa Union Station tại Washington đông nghịt người, nhiều hành khách phải ngồi trên sàn và Amtrak cho hay dịch vụ trên tuyến đường giữa Washington và Boston bị trễ từ 30 tới 60 phút.

Tai nạn giao thông

Ở Virginia, hàng trăm người sử dụng xe hơi bị kẹt trong tuyết và phải gọi trợ giúp của Cảnh vệ Quốc gia.

500 người tới các trung tâm cứu nạn để trú bão và sưởi ấm.

Ba người thiệt mạng ở tiểu bang này: một người trong đó chết khi xe đâm vào cây, người thứ hai chết vì gió lạnh và người thứ ba gặp tai nạn giao thông.

Tại bang Ohio, hai người cũng bị tai nạn giao thông trên các con đường ngập tuyết.

Cơ quan Dự báo thời tiết Hoa Kỳ nói cơn bão tuyết hiện thời sẽ tới M***achusetts vào Chủ nhật. Từ North Carolina tới New York đều có tuyết dày.

Cơ quan này cũng nói điều kiện thời tiết ở khu vực Washington khiến cho việc đi lại rất nguy hiểm và cảnh báo các lái xe nên ở nhà.

"Nếu như quý vị phải lái xe, hãy mang theo đồ nghề cứu nạn. Trong trường hợp bị mắc kẹt, hãy ở trong xe."

Thị trưởng Washington Adrian Fenty cũng kêu gọi người dân ở nhà trong dịp cuối tuần.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, vừa từ hội nghị thượng đỉnh Copenhagen trở về căn cứ không quân Andrews tại Virginia, đã phải di chuyển bằng ô tô thay vì trực thăng vì thời tiết quá xấu.

 



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 28/Dec/2009 lúc 9:23am
 
Phát hiện cơ sở làm mứt "siêu bẩn" giữa thành phố
 

Nhà xưởng thiếu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Nền nhà ẩm ướt, trần đầy mạng nhện, cả khu vực nhà xưởng ở đâu cũng đầy ruồi nhặng, hàng chục thùng phuy ngâm nguyên liệu làm mứt giòi bò lúc nhúc… Những hình ảnh mất vệ sinh đến độ kinh hoàng này vừa bị Thanh tra sở Y tế TP.HCM phát hiện vào trưa nay (28.12) tại cơ sở sản xuất mứt Như Ý (địa chỉ 1768/10, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Theo thanh tra sở Y tế TP.HCM, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc của số lượng nguyên liệu làm mứt. Đoàn thanh tra đã niêm phong số lượng thành phẩm, đình chỉ hoạt động và rút giấy phép sản xuất của cơ sở này.

Sau đây là một số hình ảnh cận cảnh cơ sở sản xuất mứt “siêu bẩn"

Hầu hết thùng phuy đựng sản phẩm đã sủi bọt trắng, bốc mùi hôi, chua và bên trong đầy… giòi.

Cận cảnh dòi, côn trùng… đầy trên các nguyên liệu.

Và đây là phân gián, thằn lằn trên mứt

Các loại mứt sau khi ngâm phẩm màu được đem lên phơi trên nóc nhà.

Làm mứt ngay sát cửa... nhà vệ sinh



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Dec/2009 lúc 6:14am
 

Liệt hai chân vẫn đi buôn ma túy

Cập nhật ngày: 4:20pm, 30/12/2009

Mặc dù hai chân bị teo, không thể đi lại được nhưng Long vẫn tổ chức mua bán ma túy và phải trả giá bằng 7 năm tù giam.

 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, mặc dù bị bại liệt cả hai chân nhưng Kim Văn Long vẫn tổ chức mua bán ma tuý tại địa phương. Long đã nhiều lần mua heroin về chia nhỏ để bán cho các con nghiện trong xóm. Vì không đi lại được nên Long đã thuê Vi Văn Tiến, Lê Văn An (cùng xóm) bán và trả công bằng heroin. Trong ngày 4/10/2008, khi Kim Văn Long bán bốn gói heroin cho ba con nghiện trong xóm thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Không thể đứng lên, Long nằm co quắp trả lời HĐXX

Trong phiên toà sơ thẩm ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An kết án Kim Văn Long 7 năm tù giam vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Long đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm tối cao lần này, Long một mực kêu oan và cho rằng bị ép khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, kết hợp với lời khai của những người có liên quan, nhận thấy không đủ cơ sở để giảm nhẹ khung hình phạt, TAND tối cao đã bác đơn khác cáo và quyết định giữ nguyên mức án 7 năm tù giam đối với bị cáo Kim Văn Long. 
  

 Theo: www.baodatviet.vn


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Jan/2010 lúc 6:06am
/main/tintuc/74-features/15100-toa-nha-cao-nht-th-gii-a-m-ca.html - Tòa nhà cao nhất thế giới đã mở cửa    
Tác Giả : Mil Arcega   
Thứ Hai, 04 Tháng 1 Năm 2010 22:29


Hôm thứ hai Dubai đã cho mở cửa tòa nhà cao nhất thế giới với hy vọng quốc tế sẽ chú ý đến kỳ công này mà không để ý đến những khoản nợ nần chồng chất của tiểu quốc vùng Vịnh này nữa, đồng thời khơi dậy tâm trạng lạc quan đã giúp lãnh vực xây cất của Dubai nở rộ trong gần 10 năm qua. Việc xây dựng tòa nhà chọc trời giờ đây có tên là Burj Khalifa, khởi công vào một thời điểm khi mà tiền bạc, tài sản làm nên sự giàu có cho Dubai tưởng chừng như vô giới hạn. Nhưng ngày nay câu chuyện đã khác đối với vương quốc Ả Rập nhỏ bé này

 

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Dubai

Từ nền móng rộng lớn lên đến đỉnh chóp cao ngất, tòa nhà Burj Khalifa cao 800 mét vươn lên đến tận trời.

Với hơn 160 tầng để làm khu gia cư, xây bằng những thanh thép mà nếu nối lại thì chiều dài của chúng sẽ kéo dài ra đến 1/4 vòng trái đất, tòa nhà được coi là thành quả chói sáng nhất của ngành xây cất Dubai nở rộ trong suốt một thập niên.

Phân tích gia về đầu tư Saud Masud nêu ý kiến: “ Nó là công trình xây dựng cao nhất thế giới. Nó là biểu trưng cho đà tiến về kinh tế mà Dubai đã có trong nhiều năm qua. Những nhà đầu tư vào đó đã tiến những bước mạnh bạo và họ đã đạt được một số thành quả ở đấy”.

Nhưng một số người lại đặt nghi vấn về thành quả này. Khi mà tòa nhà chọc trời mới khởi công, sự giàu có của Dubai xem chừng như vô giới hạn. Ngày nay tiểu vương quốc Dubai chìm ngập trong nợ nần.

Vào tháng 11, tổ hợp Dubai World do nhà nước sở hữu làm cho thị trường chứng khoán thế giới chao đảo sau khi tuyên bố sẽ trì hoãn việc trả khoản nợ 60 tỉ đô la.

Bất chấp vụ khủng hoảng, những nhà thầu xây cất tòa nhà nói rằng họ vẫn lạc quan về tương lai. Ông MohammedAlabbar, Chủ tịch của công ty địa ốc Emaar, lên tiếng :”Các vụ khủng hoảng cứ đến rồi đi. Và lần này thế giới đã trải qua 2 năm khó khăn. Chúng tôi có đôi chút hy vọng và lạc quan rằng chúng tôi phải tiến tới và theo tôi đây là một thông điệp mà tôi hy vọng nó là một khởi đầu của một đà tiến từ  tốn.”

Nhưng đà tiến này có thể rất chậm. Tòa nhà chọc trời được khai trương giữa lúc không biết bao nhiêu những nhà cửa và các tòa nhà khác mới xây còn trống không ai ở hay buôn bán, hậu quả của tình trạng bong bóng địa ốc bị nổ.

Theo chuyên gia phân tích đầu tư Masud tòa cao ốc Burj tự nó đã trở thành biểu tượng của tình hình địa ốc xuống dốc, và theo ý kiến của nhiều người, nó đã là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông nhận định tiếp: “ Tôi không cho rằng chu kỳ kinh tế đi xuống này sẽ chấm dứt trong mấy quí tới hay toàn năm nay. Vì vậy theo tôi, những khó khăn kinh tế và những thử thách sẽ vẫn còn dai dẳng ngay trước mắt công trình kiến trúc, do bàn tay con người tạo dựng, khá kỳ diệu này. Nhưng 2 điều nghịch lý đó sẽ cùng tồn tại trong một thời gian nữa.”

Tòa nhà Burj được khai trương ngay vào lúc nền kinh tế Dubai rơi vào thời kỳ vô cùng khó khăn, khi mà giá nhà đất sụt giảm gần một nửa ở một số nơi trong tiểu quốc vỏn vẹn một thành phố này.

Thế nhưng dường như kinh tế khó khăn không gây phương hại cho số bán. Theo các nhà thầu xây cất thì họ đã bán được 900 căn hộ trong tòa cao ốc Burj Khalifa này rồi.



Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Jan/2010 lúc 11:44pm
  /main/giaitri/31-truyenla/15110-bt-c-quai-thu-n-tht-ngi.html - Bắt được 'quái thú' ăn thịt người http://saigonecho.com/main/giaitri/31-truyenla/15110-bt-c-quai-thu-n-tht-ngi.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/giaitri/31-truyenla/15110-bt-c-quai-thu-n-tht-ngi.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vZ2lhaXRyaS8zMS10cnV5ZW5sYS8xNTExMC1idC1jLXF1YWktdGh1LW4tdGh0LW5naS5odG1s">E-mail
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Ba, 05 Tháng 1 Năm 2010 14:57

Vài tháng nay, người dân vùng Kim Hương (Sơn Đông, Trung Quốc) rất hoảng sợ khi có nhiều người mất tích bí ẩn trong lúc bơi lội ở một hồ nước lớn trong vùng.

Dân chài vùng Kim Hương đã tóm được con "quái thú" khổng lồ. Con cá này dài 3 mét, nặng nửa tấn.

Nghi ngờ có kẻ giết người hàng loạt, chính quyền và người dân nơi đây đã vào cuộc tìm hiểu ráo riết. Trong lúc chưa tìm được kẻ giết người thì cảnh sát địa phương nhận được một thông tin từ mấy thanh niên.

 Theo nhóm thanh niên này, họ gồm 4 người, đã thuê một con thuyền chèo ra giữa hồ nước. Một người vừa nhảy xuống hồ tắm bỗng hét lên kêu cứu. 3 thanh niên trên thuyền ra sức kéo bạn nhưng không nổi. Người thanh niên nọ bị kéo chìm xuống đáy hồ.

Các nhân viên cứu hộ, thợ lặn đã được điều động truy tìm dưới đáy hồ nhưng không thấy. Mấy ngày sau, xác thanh niên này nổi lên với bộ dạng rất đáng sợ. Nhiều bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã biến mất.

Trong khi cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân thì dân chài tóm được một con cá thuộc loài da trơn khổng lồ, dài tới 3 mét, nặng chừng nửa tấn. Khi những người dân chài mổ bụng con cá thì bất ngờ thấy rất nhiều xương người mắc trong bụng nó.

Cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường, giữ bí mật về thông tin này, song nhiều người đã ghi lại được hình ảnh mổ bụng con cá và phát tán tràn lan trên mạng.

Chuẩn bị tiến hành mổ bụng.

Phanh thây con cá.

Kinh hoàng khi phát hiện rất nhiều xương người trong bụng con "quái thú".



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 13/Jan/2010 lúc 8:34pm
  /main/tintuc/74-features/15275-ng-t-lam-hang-ngan-ngi-cht-haiti-.html - Động đất làm hàng ngàn người chết ở Haiti http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/15275-ng-t-lam-hang-ngan-ngi-cht-haiti-.pdf">PDF http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/15275-ng-t-lam-hang-ngan-ngi-cht-haiti-.html?tmpl=component&print=1&page=">Print http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vdGludHVjLzc0LWZlYXR1cmVzLzE1Mjc1LW5nLXQtbGFtLWhhbmctbmdhbi1uZ2ktY2h0LWhhaXRpLS5odG1s">E-mail
Tác Giả : BBC   
Thứ Tư, 13 Tháng 1 Năm 2010 09:22
Hiện đang có quan ngại về trận động đất 7,0 độ richter ngoài bờ biển Haiti sẽ gây ra thiệt hại lớn về người và của tại thủ đô Port-au-Prince. 

 

Người ta sợ rằng số người thiệt mạng có thể lên tới hàng ngàn

Trận động đất tồi tệ nhất trong hai thập kỷ tại Haiti làm hư hại trụ sở của phái bộ Liên Hiệp Quốc tại nước này, với tin đưa nhiều nhân viên đang mất tích.

Bệnh viện và dinh thự quốc gia là những nơi gánh chịu thiệt hại do trận động đất gây ra.

Các nguồn tin cũng nói tòa đại sứ quán Trung Quốc bị hư hại trong khi một số lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc bị kẹt, có thể đã chết vì động đất trong khi hơn 10 lính mất tích.

AFP trích lời quan chức quân đội Jordan nói ba lính của họ đã thiệt mạng và 20 người mất tích.

Đại sứ của Haiti ở Hoa Kỳ, Raymond Joseph, nói thiên tai vừa xảy ra là “tai họa ở quy mô lớn.”

"Hàng ngàn người ngồi trên đường phố vì không biết đi đâu trong đêm. Người ta chạy, khóc, kêu gào."

                    Rachmani Domersant, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Food for the Poor

Ông Joseph cũng nói dinh tổng thống, trụ sở của cơ quan thuế, bộ thương mại và bộ ngoại giao đều bị hư hại. Sân bay ở thủ đô Port-au-Prince cũng bị ảnh hưởng và đã phải đóng cửa.

Ông Joseph và đại sứ của Haiti ở Mexico, Robert Manuel đều nói rằng Tổng thống Rene Preval và phu nhân không hề hấn gì.

Động đất xảy ra ở vùng cách thủ đô 15 cây số. Theo sau là hai cơn dư chấn mạnh, 5,9 và 5,5 độ.

Cơ quan theo dõi địa chấn của Mỹ cho hay động đất xảy ra lúc 16 giờ 53 địa phương (2153 GMT). Đường điện thoại viễn liên tới Haiti lập tức bị gián đoạn sau đó.

Joseph Guyler Delva, phái viên của Reuters tại Port-au-Prince, nói bà nhìn thấy "hàng chục người chết và bị thương" do nhà cửa đổ sập.

Karel Zelenka, đại diện của tổ chức cứu trợ Catholic Relief Services tại Port-au-Prince, cho đồng nghiệp tại Hoa Kỳ biết "chắc chắn số người thiệt mạng phải lên tới hàng nghìn.”

Nhân viên cứu trợ này may mắn gọi được điện thoại cho đồng nghiệp trước khi hệ thống liên lạc viễn liên bị gián đoạn.

Cướp bóc

Phái viên Nick Davies của BBC tại nước láng giềng Jamaica nói có vẻ như mặt đất rung chuyển hơn một phút tại Haiti. BBC đang cử một số phóng viên tới Haiti từ Hoa Kỳ.

Người dân địa phương, Nick Davies nói, dùng bất cứ thứ gì họ có được trong tay, kể cả đèn pin để giải cứu những người bị kẹt trong đống nhà cửa đổ sụp.

Phái viên BBC nói thêm, là quốc gia nghèo nhất tại Tây bán cầu chắc chắn Haiti sẽ cần đến trợ giúp của quốc tế để giải quyết hậu quả của trận động đất.

Cũng có tin tức về các vụ cướp bóc xảy ra trong đêm khi thành phố chìm trong bóng tối vì không có điện.

 

Chiếc ghế vẫn đứng nguyên, tòa nhà bị phá sập: Thủ đô Port-au-Prince của Haiti vừa chịu trận động đất khủng khiếp nhất trong 200 năm qua 

Hãng tin Reuters trích lời ông Rachmani Domersant, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Food for the Poor, nói:

"Hàng ngàn người ngồi trên đường phố vì không biết đi đâu trong đêm. Người ta chạy, khóc, kêu gào."

Trong một tuyên bố ra tại New York, Liên Hiệp Quốc cho hay phái bộ của họ tại Haiti "bị hư hại nặng nề, cùng với các cơ sở khác của LHQ.”

LHQ nói thêm một số lớn nhân viên của họ đến nay chưa biết số phận ra sao.

Phái bộ duy trì ổn định tại Haiti của LHQ có vai trò lớn trong việc đảm bảo an ninh tại nước này.

Đại sứ Haiti tại Hoa Kỳ nói với kênh truyền hình CNN rằng ông vừa có cuộc nói chuyện với một quan chức chính phủ tại Port-au-Prince.

Ông nói: "Khoảng nửa tiếng trước đó ông này buộc phải dừng xe hơi để đi bộ, và ông nhìn thấy nhà cửa đổ sụp hai bên đường phố.

"Ông ta không biết khi nào mới về tới nhà, thậm chí lo lắng không tìm được nhà vì thường ông hay phải đi qua cây cầu để tới nhà.”

'Ba triệu người bị ảnh hưởng'

Chuyên gia Mike Blanpied từ Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ nói, dựa trên tâm điểm của trận động đất, dự tính khoảng ba triệu người bị ảnh hưởng.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra thông báo nói rằng ông "cảm thông và cầu nguyện" cho người dân Haiti.

Hoa Kỳ cũng sẽ gửi các thiết bị cắt và đội cứu hộ tới Haiti.

Venezuela tuyên bố họ sẽ cho 50 nhân viên cứu hộ sang trợ giúp.

Hội Chữ thập Đỏ đã cử một nhóm từ Geneva sang làm công tác cứu hộ trong khi Chương trình Lương thực của Liên Hiệp Quốc cho hai máy bay chở lương thực tới Haiti.

Anh, Canada, Pháp và Úc cũng nói họ đang chuẩn bị để giúp đỡ Haiti.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói:

"Tôi chia sẻ với người dân Haiti trong trận động đất khủng khiếp này."



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 16/Jan/2010 lúc 6:23am

Những đoàn tàu nhanh nhất thế giới

Khi nhiệt độ trái đất nóng lên, các con tàu cao tốc trở thành phương tiện thân thiện với môi trường vì gọn nhẹ, nhanh và không phức tạp như điều hành các đường bay.
 

Trong ảnh là tàu cao tốc chở khách Transrapid Maglev rời nhà ga ở Thượng Hải hôm 31/12/2002. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa 430 km mỗi giờ. Ảnh: Reuters.
Tàu cao tốc của Nhật đi quá núi Phú Sĩ ở thành phố Phú Sĩ, phía tây Tokyo, năm 2009. Nhật Bản dẫn đầu thế giới về tàu cao tốc và con tàu đầu tiên họ đưa vào sử dụng là năm 1964. Ảnh: Reuters.
Tàu Maglev của Nhật hiện là tàu có vận tốc lớn nhất thế giới. Tốc độ tối đa của nó là 580 km mỗi giờ. Ảnh: Reuters.
Tây Ban Nha bắt đầu đưa tàu cao tốc vào sử dụng hồi tháng 4/1992. Tàu Alta Velocidad Espanola trong ảnh có thể đạt vận tốc 300 km mỗi giờ. Ảnh: Getty.
Tàu cao tốc Bắc Kinh - Thiên Tân chạy với tốc độ tối đa 350 km mỗi giờ khiến cho việc đi lại giữa hai thành phố chỉ mất 30 phút thay vì 70 phút như trước kia. Ảnh: Getty.
Tàu Eurostar nối Anh với phần địa lục của châu Âu. Con tàu này khiến hành trình từ London tới Paris hoặc Brussels nhanh bằng đường hàng không. Tốc độ tối đa của nó là 300 km mỗi giờ.
Con tàu cao tốc đầu tiên của Nhật chuẩn bị rời nhà ga hôm 1/10/1964 và đi từ Tokyo với Osaka chỉ mất 4 tiếng. Ảnh: Getty.


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 19/Jan/2010 lúc 8:54am

2 người chết, gần 100 tàu chìm vì áp thấp trái mùa

Cập nhật ngày: 6:16pm, 20/01/2010
Áp thấp nhiệt đới trái mùa đổ bộ vào đất liền sáng nay gây mưa to gió lớn toàn miền Nam và Tây Nguyên. Sóng đánh hỏng 68 tàu, cuốn mất tích một ngư dân ở đảo Phú Quý.
 

Thống kê chiều nay của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, mưa to gió lớn bất ngờ khiến các ngư dân chủ quan, không trở tay kịp để bảo vệ tàu thuyền. Áp thấp nhiệt đới với gió giật cấp 7 đã nhấn chìm 18 chiếc thuyền thúng, 68 tàu bị hư hỏng, trên địa bàn Bình Thuận.

Rạng sáng nay, ông Trần Văn Yên ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, dù mưa to gió lớn vẫn ra trông coi tàu neo đậu ngoài bờ biển, bị sóng cuốn trôi mất tích. Hai người khác thiệt mạng. Ước tính tổng thiệt hại tính đến chiều nay của Bình Thuận lên tới gần 4,2 tỷ đồng.

Báo cáo đến 14h của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, còn 633 chiếc thuyền đang ở ngoài khơi. Trong đó, 48 chiếc đánh bắt xa bờ đã vào tránh an toàn tại đảo Côn Sơn, còn lại 585 thuyền đang ở ven bờ. Tuy nhiên hiện tình hình thời tiết không đáng lo ngại vì áp thấp đã đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

"Hiện nay, tình hình thời tiết đã ổn trở lại. Trời hửng nắng, im gió", ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận cho biết.

Một cây thông già ngã rạp ra đường vì mưa gió sáng 20/1. Ảnh: Quốc Dũng

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền và di chuyển lên hướng Tây Nguyên khiến khu vực này mưa to gió giật. Ở Lâm Đồng, sáng nay mưa gió tấn công nhiều địa phương, làm mất điện toàn xã Gia Bắc thuộc huyện Di Linh có hơn 400 hộ dân. Nhiều nhà dân tại thôn Bồ Bê bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Di Linh đã quyết định cho toàn bộ học sinh của hai trường mẫu giáo và trường tiểu học - trung học cơ sở Gia Bắc nghỉ học.

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Đà Lạt mưa liên tục hai ngày qua khiến nhiều cây thông gãy đổ trên các tuyến phố, mặc dù đang ở giữa mùa khô. Tại đường Yên Thế, nơi có nhiều cơ quan hành chính của Lâm Đồng, một cây thông già ngã chắn ngang đường khiến sáng nay nhiều người đến công sở muộn. Rất may thời điểm cây ngã về đêm nên không có thiệt hại về người.

Thông tin từ Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt, hàng loạt cây cổ thụ ngã rạp trong hai ngày qua, công nhân phải liên tục di chuyển để giải phóng hiện trường. Hiện đơn vị tập trung dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông, chưa thống kê số lượng cây ngã.

Tỉnh Quảng Ngãi không có thiệt hại về người nhưng 1.200 ha lúa Đông - Xuân bị ngập do cơn mưa lớn vào hôm nay, đạt khoảng 100 mm. Biển vẫn động mạnh, gió cấp 8 hoành hành. Vì vậy UBND tỉnh đã ra lệnh đóng cửa biển, cấm tàu thuyền ra khơi.

Tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, trời tiếp tục mưa phùn và thời tiết trở lạnh. Biển động mạnh nên tàu thuyền cũng được lệnh không rời bến.

Hai ngày nay áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào các tỉnh miền Nam gây mưa gió kéo dài trên diện rộng suốt từ các tỉnh Nam Trung bộ, Nam bộ đến Tây Nguyên. Đợt áp thấp trái mùa khiến nhiều người bất ngờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu, cây cối đang chuẩn bị đón Tết.

Dự báo mưa gió sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới, khi áp thấp vào sâu trong đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp, rồi tan dần.

 


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Jan/2010 lúc 8:37am

Hàng triệu chim yến kéo về Bạc Liêu

Cập nhật ngày: 6:01pm, 20/01/2010
Ba ngày qua đàn chim én, yến ước tính hàng triệu con kéo đến Bạc Liêu, đậu kín nhà dân, mạng lưới dây điện của thị xã, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ.
 

Vào buổi sáng sớm hay chiều tối tại khu địa ốc, thị xã Bạc Liêu, đàn chim này kéo về, bay lượn rợp cả khung trời. Lớp bay, lớp đậu khắp trên nóc nhà dân, dây điện, cột đèn, ăngten, cửa sổ, lan can... tạo nên hiện tượng gây hiếu kỳ cho người dân.

Chim én đậu kính trên dây diện tại thị xã Bạc Liêu.

"Những năm trước, chim cũng kéo về trú ngụ, nhưng lần này là nhiều nhất. Mọi người ai nấy đều thấy lạ và rủ nhau đi xem nhiều lắm", anh Trần Thanh Phong ở thị xã nói.

Một số người dân còn cho biết, họ khá "thân thiện" với loại chim này thể hiện qua ý thức bảo vệ chúng. Dù chim có thể bay vào cư trú cả trong nhà nhưng tuyệt đối cư dân trong xã không vây bắt. Riêng với loài chim yến, họ còn xây tổ nuôi chúng ở nên số lượng ngày càng nhiều, hứa hẹn thu lại kinh tế cao từ loại chim này trong những năm tới.

Theo các chuyên gia, chim én, yến sống theo bầy đàn và thường chọn những nơi khí hậu ôn đới, môi trường trong lành, yên tĩnh làm tổ. Hiện tượng các loại chim hoang dã này về trú ngụ đông đúc ở Bạc Liêu trong thời gian gần đây là tín hiệu vui, cho thấy môi trường sinh thái ở địa phương đang dần được cải thiện.



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Jan/2010 lúc 7:35pm


Thứ Năm, 21/01/2010, 04:01 (GMT+7)

Tác giả Chuyện tình qua đời.

TT - Nhà văn Mỹ Erich Segal, tác giả Chuyện tình (Love story) nổi tiếng với câu nói “Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc”, vừa qua đời cuối tuần trước ở tuổi 72. Lễ tang của ông diễn ra hôm 20-1.

Con gái nhà văn Francesca Segal cho biết ông qua đời vì bệnh tim tại nhà riêng ở London, Anh. Trước đó ông đã chống chọi với hội chứng Parkinson trong gần 30 năm.

Nhà văn Erich Segal  - Ảnh: AP



Tiểu thuyết lãng mạn Chuyện tình được xem là tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của nhà văn Segal, lấy đi nước mắt của hàng triệu người kể từ khi ra đời vào cuối những năm 1960. Từ quyển tiểu thuyết bán chạy trên khắp thế giới, Chuyện tình được chuyển thể thành phim năm 1970 với sự tham gia của hai diễn viên Ryan O’Neal và Ali MacGraw.

 

Câu chuyện trữ tình cảm động về tình yêu và sự chia cách của một đôi tình nhân trẻ tiếp tục thành công mạnh mẽ với bảy đề cử Oscar (trong đó có hạng mục kịch bản hay nhất dành cho Erich Segal) và giành một giải âm nhạc hay nhất. Phim cũng đoạt đến năm giải Quả cầu vàng năm 1971. Câu nói “Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc” trong phim cũng trở thành một trong 100 câu trích dẫn của thế kỷ do Viện Phim Mỹ bình chọn.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Times, AP)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359697&ChannelID=10 - - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359697&ChannelID=10

 

 

 






-------------
mk


Người gởi: mai phan
Ngày gởi: 22/Jan/2010 lúc 6:18am

Cây dừa kỳ lạ có hơn 100 nhánh

Cây dừa do một Việt kiều mang từ Ấn Độ về, sau 22 năm trồng không đơm hoa kết trái mà lại cho ra hơn 100 nhánh đã phát triển hoàn chỉnh và nhiều nhánh nhỏ cũng đang bắt đầu nhú ra từ khắp thân cây mẹ.

Cây dừa "lạ" này đang giữ kỷ lục có nhiều nhánh nhất được trồng trong khuôn viên một nhà hàng thuộc cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ).

Theo nghệ nhân Võ Lạc Long, quản lý vườn kiểng của nhà hàng, năm 1988, cây dừa này được một Việt kiều mang từ Ấn Độ về trồng trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Minh (quận Bình Thủy, Cần Thơ). Sau đó, do tịnh xá này trùng tu nơi thờ tự nên nhà hàng đã mua lại cây dừa, với giá 40 triệu đồng.

Nghệ nhân Võ Lạc Long bên cây dừa lạ trên 100 nhánh. Ảnh: Quang Minh.

Nghệ nhân Long cho biết, cây dừa đã cao gần 5 mét nhưng chưa bao giờ ra hoa kết trái mà ngày càng có nhiều nhánh mọc ra từ gốc tới ngọn. Nhiều nghệ nhân chơi cây kiểng ở TP HCM và các tỉnh lân cận đã hỏi mua với giá "khủng" nhưng nhà hàng không bán.

Điều lạ là mỗi lần nhú ra nhánh mới thì những nhánh già cũng bong ra khỏi thân cây. Nếu mang những nhánh này đi trồng thì trong 6 tháng đầu vẫn tươi nhưng đến tháng thứ 7 thì nhánh héo vàng và chết.

Ông Long cũng cho rằng, có thể cây dừa này khi được mang về trồng ở Việt Nam do bị tác động bởi khí hậu, đất trồng và tác động hóa chất nên bị đột biến gien thay vì đơm hoa kết trái lại đơm cành nhánh.

Thêm một điều trùng hợp khá bất ngờ, hiện ông Long cũng là người sở hữu cây dừa có hơn 22 nhánh. Ông Long cho biết, khoảng 10 năm trước, một người bạn của ông ở Ấn Độ mang về tặng ông cây dừa này. Sau đó, ông mang trồng trong vườn nhà cây dừa vẫn phát triển bình thường nhưng không ra trái.

Vào các dịp lễ tết, mỗi ngày có hàng trăm người đổ về nhà ông để chiêm ngưỡng cây dừa ra khá nhiều nhánh này. Đã có nghệ nhân lặn lội từ Sài Gòn về để tận mắt xem cây dừa và gạ bán với giá 40 triệu đồng nhưng ông Long không đồng ý.

Ông Long cho biết, người bạn tặng cho ông cây dừa này cho biết, ở Ấn Độ giống dừa này trồng để ăn trái, hoàn toàn không phải là dừa kiểng. Việc thân dừa mọc ra nhiều nhánh thì rất lạ.

Hiện cây dừa có 22 nhánh, cao khoảng 3 mét khá đẹp, ông Long cho biết sẽ bán đấu giá lấy tiền mua quà tết tặng cho những bệnh nhân nghèo.

Quang Minh



-------------
maiphan


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 22/Jan/2010 lúc 8:15pm
 
Người cha lập trang web tìm con gái mất tích bí ẩn

Nhiều ngày qua trong cộng đồng mạng lan truyền địa chỉ website nguyenminhchau.com với câu chuyện người cha tìm đứa con gái mất tích suốt mười lăm năm qua.

Trang web nguyenminhchau.com đăng tải thông tin bé Nguyễn Trường An sinh năm 1990, con anh Nguyễn Minh Châu, mất tích từ cuối năm 1995. Gia đình bé An đã tìm kiếm từ đó đến nay nhưng vẫn chưa gặp lại được cô con gái yêu của mình.

Chiều nay trao đổi với VnExpress.net, anh Châu, ngụ tại ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, vẫn còn ngậm ngùi khi kể lại cái ngày định mệnh cách nay 15 năm.

Ngày 9/11/1996, con gái anh là bé Nguyễn Trường An và Phan Nguyễn Diễm My, con nuôi của chị ruột anh Châu, rủ nhau đi chơi trong xóm.

Giao diện chính trang nguyenminhchau.com với ảnh bé Trường An lúc còn nhỏ.

Đến giờ cơm chiều, anh trai bé An là Nguyễn Minh Việt thấy hai em chưa về nên đi tìm ở các nhà xung quanh, mãi không gặp. Tưởng em mình đi chơi các nhà khác trong xóm nên An không lưu ý lắm. Nhưng trời càng lúc càng tối mà hai bé vẫn chưa về, cả nhà anh Châu thật sự lo lắng và tủa đi kiếm khắp xóm.

Lúc này bà con lối xóm biết chuyện cũng chia nhau đi tìm. Có người bảo chắc hai bé bị ma ám dụ ra đồng nên người cầm đèn pin, kẻ đốt đuốc chạy nhanh ra cánh đồng. Một số người khác nhanh chóng ra các ao nhà, lặn xuống kênh tìm manh mối.

Anh Dương Thái Thịnh, công an viên xã Tân Hòa Thành nhớ lại: “Hôm đó, có người còn bảo lúc chiều thấy lờ mờ một người đàn bà dắt hai đứa bé đi ra khỏi xóm. Lập tức người dân lập nhiều chốt chặn trên những đoạn đường làng để kiểm soát và ngăn chặn nếu hai bé bị bắt cóc”.

Cuộc tìm kiếm diễn ra suốt đêm nhưng vẫn không có kết quả. Sáng hôm sau, anh Châu báo cho công an về việc mất tích của con và cháu mình. Cả xóm tìm hai bé gái trong 3 ngày tiếp theo nhưng vẫn vô vọng.

Việc con gái đột ngột mất tích khiến gia đình anh Châu, nhất là chị Bình, vợ anh suy sụp nặng nề. Không thiết đến việc làm ăn, cả hai vợ chồng chia nhau tìm con khắp nẻo. Anh Châu kể nhiều lúc thấy vợ ngồi khóc nhớ con làm anh càng thêm đau xót. Thông tin mất con gái đã được anh Châu gửi lên đài truyền hình HTV9, một số báo tại TP HCM. Công an hình sự và công an điều tra tỉnh Tiền Giang cũng đã bắt tay vào điều tra.

Gia đình anh Châu cũng đã nhận được nhiều tin báo về tung tích con gái mình, có khi là ở Bình Phước, lúc thì ở Đà Lạt, thậm chí còn có nguồn tin báo bé An đang ở Campuchia. Mỗi lần nhận được tin báo, anh Châu và vợ nhanh chóng lên đường với hy vọng gặp lại con nhưng sau đó đều là sự thất vọng. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cho dù hy vọng mong manh nhất.

Đến năm 2001, một nỗi bất hạnh khác lại ập xuống nhà anh Châu. Người con trai duy nhất Nguyễn Minh Việt bị ung thư xương và mất trong khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đến đầu năm 2010, người cháu ruột của anh Châu là Trương Hoàng Thái đang làm việc trong ngành CNTT tại TP HCM đã giúp anh hoàn thành trang web nguyenminhchau.com đăng tải thông tin tìm con, với hy vọng qua cộng đồng mạng sẽ tìm thấy bé Trường An.

Anh Châu tâm sự: “Mười lăm năm nay vợ chồng tôi không lúc nào nguôi nhớ con. Kinh tế gia đình hiện nay tuy không bằng ai nhưng cũng đủ điều kiện nuôi ăn học ba đứa con gái đều là em của bé An. Vì vậy tôi rất thương con, không biết lúc này nó có được cuộc sống vui vẻ và đầy đủ hay không. Qua trang web này tôi hy cộng đồng mạng sẽ tìm thấy bé Trường An".

Anh Châu cũng đã đăng ký thông tin tìm kiếm lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trên kênh VTV1.

Ai biết những thông tin về các bé gái bị mất tích, mời chia sẻ http://www.vnexpress.net/ContactUs/?id=webmaster@vnexpress.net - tại đây hoặc gửi về mailto:doisong@vnexpress.net - doisong@vnexpress.net .



-------------



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 29/Jan/2010 lúc 1:05am

Chàng trai 36 tuổi yêu bà già 80 như thế nào?

Cập nhật ngày: 11:38am, 29/01/2010
Chang%20trai%2036%20tuoi%20yeu%20ba%20gia%2080%20nhu%20the%20nao?
 

Những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình.  

>>Chuyện tình kỳ lạ nhất Việt Nam: Bà già 80 yêu chàng trai 36 tuổi
 
Nhắc đến chuyện tình sướt mướt, đẫm lệ của chàng trai 36 tuổi Giàng A Linh và bà Hạng Thị Sông, 78 tuổi, bất cứ ai cũng biết, và cũng đều bụm miệng tủm tỉm cười. Tuy nhiên, tôi hỏi vì sao họ yêu nhau, thì mỗi người lý giải một kiểu, toàn là đoán mò và “đồn rằng…”. Phần lớn mọi người đều khẳng định Linh yêu bà Sông vì bà Sông có một hũ vàng (?!).

Tôi và Giàng A Linh ngồi uống rượu đến xâm xẩm tối thì thấy bà Sông lững thững đi về. Quần áo, đầu tóc ướt sũng bởi sương mù dày đặc bao phủ Sapa suốt ngày đêm.

Gặp tôi, như một thói quen, bà Sông đưa những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh ra mời chào. Tôi mua giúp bà Sông vài món. Bà Sông nhìn người yêu âu yếm nói một tràng tiếng Mông. Linh dịch lại cho tôi lời người yêu vừa nói với anh: “Đi bán hàng cả ngày, giờ mới được gặp anh, nhớ anh lắm. Em kiếm được đủ tiền để chúng mình uống rượu thoải mái rồi. Đêm nay không say không về anh nhé”. Tôi nghe câu đó mà không tin nổi đôi tai mình nghe có chuẩn hay không. 
 
Và tôi tiếp tục không tin nổi vào đôi mắt mình khi bà Sông ngồi xuống ghế, nép sát khuôn mặt nhăn nheo vào ngực Linh. Linh quàng tay qua vai người tình, để tôi chụp được những tấm hình tình tứ nhất.

Khi có hai người ở bên nhau, tôi hỏi chuyện, cả hai cùng tranh nhau được kể lể chuyện tình của mình. Bà Sông bảo, bà gặp Linh như một định mệnh mà ông trời sắp đặt trước.

Bữa ấy, cách đây 6 năm, chiều hè, mưa trút nước. Không bán được hàng, bà Sông vào chợ Sapa trú ẩn. Chờ mãi mưa không ngớt, bà Sông liền tạt vào quán gọi một chai rượu uống cho ấm bụng.

Ở quán rượu khi đó, chỉ có một chàng trai, cũng đang ngồi uống rượu suông một mình. Thấy một bà già cũng uống rượu suông, Linh liền xách chai rượu của mình đến cạnh mời bà Sông uống cùng cho đỡ buồn.

Rượu vào, lời ra, hai người thi nhau trút bầu tâm sự. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Linh thì đau khổ vì đã lấy hai đời vợ, song lại bỏ nhau, còn bà Sông thì góa chồng từ độ đôi mươi. Tôi hỏi chồng cũ của bà thế nào, bà Sông nhất quyết không nói, chỉ bảo rằng, đã không sống với nhau mấy chục năm nay rồi.

Ảnh%20minh%20họa

 Bà Lịch, chủ nhà trọ khẳng định họ yêu nhau như một đôi tình nhân đích thực.

Họ cùng ăn uống vui vẻ, tình cảm, rồi dắt nhau về phòng trọ. 

Câu chuyện của hai người bên chén rượu cứ triền miên không dứt. Đến tận nửa đêm, bà chủ quán phải đóng cửa, họ mới đứng dậy liêu xiêu đi về. Nhưng họ hẹn nhau, ngày mai, tại quán rượu này, sẽ tâm sự tiếp.

Những cuộc tâm tình kéo dài không có hồi kết, cho đến một ngày, cả hai cùng chợt nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau được. Tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của cả hai người cứ quấn quyện lấy nhau, gần thì không muốn xa, vừa xa đã lại thấy nhớ. Sau mấy tháng như vậy, thì Linh chính thức tỏ tình với bà Sông, và bà Sông cũng vỡ òa sung sướng.

Bà Sông bẽn lẽn: “Ngay từ lần đầu gặp, mình đã yêu anh Linh rồi, nhưng mình già, nói ra, nhỡ anh ấy khinh chết. Nhưng khi Linh nói yêu mình trước, thì mình thích lắm, nhận lời ngay, không dám thử lòng, sợ Linh hiểu lầm”. 
 
Từ bấy, cứ mỗi tuần vài lần, chàng trai Giàng A Linh lại cuốc bộ từ Sa Pả lên thị trấn Sapa để gặp người yêu. Chỗ hai người gặp nhau luôn là quán rượu trong chợ, và luôn đúng giờ như hẹn trước.

Hai người gặp nhau, cùng ăn uống vui vẻ, sau đó, về nhà trọ của bà Lịch, ngay cạnh chợ Sapa để ngủ. Bình thường, bà Sông vẫn ở cùng những người bán hàng rong, nhưng hôm nào Linh lên thăm, thì hai người thuê hẳn một phòng riêng.

Ảnh%20minh%20họa

 Cảm động trước mối tình kỳ lạ, bà Lịch đã cho thợ xây sửa cửa sổ căn phòng
của "đôi chim cu gáy" thành hình trái tim. 

Ngưỡng mộ mối tình đặc biệt ấy, bà Lịch chỉ lấy tiền thuê phòng rất rẻ, 30 ngàn đồng/đêm. Ngoài ra, bà Lịch còn gọi thợ xây chế tác chiếc cửa sổ căn phòng mà đôi uyên ương này ở thành hình trái tim.

Tôi hỏi bà Lịch: “Là chủ nhà, chị thấy anh Linh và bà Sông có sống với nhau như vợ chồng không?”. Bà Lịch bụm miệng cười rúc rích: “Chú nói như vợ chồng là thế nào, như đôi tình nhân, như đôi cu gáy ấy chứ. Hai người bọn họ ở bên nhau, cứ như có bão tố trong rừng ấy…”.

Bà Lịch cũng kể thêm, những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình. 
 
Bà Ngà, chủ quán rượu mà đôi uyên ương này thường hẹn hò kể, có lần, khi Linh đang ngồi trong quán rượu chờ người yêu, thì một người cháu của bà Sông ghé qua bảo rằng bà Sông không đi bán hàng nữa, cũng không còn yêu Linh, mà về ở với con cháu cho đến chết.

Tin ấy như sét đánh bên tai. Linh đổ nỗi lòng vào bát rượu, triền miên hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền, Linh bán chiếc nhẫn vàng mà bà Sông tặng hồi hai người mới yêu nhau để uống rượu. Uống say quá, bị mấy tên nghiện ăn cắp sạch trơn tiền bán nhẫn.

Mấy ngày sau, bà Sông ghé qua quán, nghe bà Ngà kể lại chuyện như vậy, bà Sông khóc rống lên. Mấy ngày liền, bà cứ ngồi ở quán, chờ gặp bằng được Linh thì thôi. Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đã nhào vào nhau, ôm nhau thật chặt, chẳng muốn rời.

Linh kể, hồi mới yêu nhau, hai người khổ sở vì bị chê cười, trêu chọc. Tuy nhiên, họ trêu mãi rồi cũng chán. Giờ đây, hai người sống bên nhau rất vui vẻ, mặc kệ miệng lưỡi người đời.

Tôi chia tay đôi tình nhân đặc biệt này, khi chén rượu đã mềm môi, khi núi rừng đã nghiêng ngả. Chẳng biết phải hiểu thế nào về mối tình này cho đúng nhẽ, thôi thì cứ tin rằng, lại có thêm một cổ tích tình yêu ở xứ sở sương mù.



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Feb/2010 lúc 3:06am
 
Đường hoa Nguyễn Huệ 2010: Chủ đề Xuân Bình Minh
 
 
(VTC News) – Xuân Bình Minh, chủ đề của đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) xuân Canh Dần 2010 vừa chính thức được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (SG Tourist) công bố.
 

Theo đó, năm nay đường hoa sẽ được chia làm 6 chủ đề nhỏ: Vầng Thái Dương (khu công viên Tượng đài Bác Hồ); Xuân yêu thương (đoạn từ Vòng xoay cây liễu – đường Lê Lợi đến đường Mạc Thị Bưởi); Bình minh tụ hội (khu vực đồng hồ trước Sunwah Tower); Sức mạnh đoàn kết (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Ngô Đức Kế); Góc quê hương (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hải Triểu) và Hướng về Thăng Long (đoạn từ đường Hải Triểu đến đường Tôn Đức Thắng).

Phối cảnh chính đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Dần 2010 (ảnh: N.D) 

Với chủ đề Vầng Thái dương, Khu vực tượng đài Bác Hồ sẽ trưng bày hàng chục chậu mai quý và lan Mokara vàng. Phần nền là các loại hoa có tông màu vàng, đỏ được sắp xếp theo bố cục vuông tròn, tượng trưng cho hình ảnh bánh chưng, bánh dày truyền thống.

Theo ban tổ chức, ý tưởng đó nhằm tôn vẻ uy nghiêm và dung dị của Bác Hồ đồng thời thể hiện mong ước một năm mới trọn vẹn hạnh phúc và thành công của người dân thành phố.

Hình ảnh linh vật của năm nay là đôi hổ bên gốc cổ thụ vừa uy nghi, dũng mãnh vừa an bình, hạnh phúc, sẽ nằm ở đầu đường Nguyễn Huệ (nhìn ra Vòng xoay cây liễu). Đây cũng là cụm cảnh chính mở đầu cho đoạn 1 của đường hoa (từ đường Lê Lợi đến đường Mạc Thị Bưởi), có chủ đề là "Xuân Yêu thương". Đại cảnh đôi hổ bằng chất liệu sơn mài, được thực hiện bởi nghệ nhân Nguyễn Minh Phương, người đã sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo trưng bày tại Đường hoa Nguyễn Huệ trong nhiều năm qua.

Ngày mùng Một Tết năm nay trùng với ngày lễ Tình yêu, yếu tố này cũng được BTC chú ý đến khi trong thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ có sự xuất hiện của trái tim hoa khổng lồ, đôi giày hoa hay hoa hồng xuân.

Trái tim khổng lồ dự kiến sẽ xuất hiện trong đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết năm nay (ảnh: N.D) 

Đoạn 2 của con đường là khu vực quanh bùng binh đồng hồ với chủ đề "Bình minh tụ hội". Đại cảnh lớn ở đây là khối gương lớn tạo nên cảm giác sự nhân đôi về không gian, về những màu hoa sặc sỡ và cả những du khách khi đi qua khu vực này.

Nếu như Tết Kỷ Sửu 2009, khách du xuân thích thú cùng "Cung đàn mùa xuân" thì năm nay "Sóng hoa Bình minh" và "Bình minh Tây nguyên" sẽ góp phần tạo nên sự đặc sắc cho đường hoa 2010.

Đoạn đường được mở đầu bằng đôi hoa khổng lồ. Sau đó là những chú hổ - linh vật của năm được thiết kế bằng nhiều hình thức và chất liệu như: sử dụng nghệ thuật tách lớp thể hiện chú hổ với chất liệu đa dạng: gỗ, phủ đồng, vỏ cây và cừ tràm. Hình ảnh Ngũ hổ, tượng trưng cho ngũ hành và hình ảnh “ông Ba mươi” nổi tiếng trong tranh dân gian và những chiếc tem xưa cũng sẽ được tái hiện.

Không gian xanh mướt của những cánh cò, những ô ruộng xanh ngắt, những đồi rơm vàng óng và cả những chiếc gùi bắp nặng trĩu sẽ lại được bố trí sắp đặt ở phân đoạn "Góc quê hương" (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hải Triểu).

"Hướng về Thăng Long" là chủ đề của đoạn kết đường hoa (đoạn từ đường Hải Triều đến đường Tôn Đức Thắng). Mở đầu đoạn đường này là hình ảnh những chiếc trống đồng và hoa; kết đoạn là hình ảnh của sóng hoa "Hướng về Thăng Long" để nhắc nhở con cháu về nguồn gốc cha ông, chung niềm vui lớn của dân tộc, chúc mừng Thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi. BTC cho biết, hình ảnh rồng ở đây không thiết kế theo kiểu tả thực mà là sự gợi tả những đường lượn hùng vĩ cùng quả châu khổng lồ. Đồng thời là hình ảnh của những đợt sóng nhỏ lớn dần hướng ra biển. Tất cả mang ý nghĩa cầu chúc cho TP.HCM cùng đất nước sự an lành và thành công trong một năm mới với nhiều cơ hội và thử thách.

Cũng như 5 mùa Xuân trước, bước vào năm thứ 6, SG Tourist tiếp tục là đơn vị chủ trì thực hiện đường hoa đẹp nhất TP.HCM mỗi dịp Xuân về này.

BTC hy vọng đường hoa Nguyễn Huệ 2010 không chỉ có những hình ảnh đẹp, hiền hòa mang lại không gian thư giãn giải trí cho người dân vào dịp xuân về mà còn là niềm tự hào của thành phố trước những du khách đến thăm TP.HCM.



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 06/Feb/2010 lúc 12:37pm

Lễ hội hoa Tết người Việt ở quận Cam


Người Việt sẽ đón chào năm mới con hổ vào ngày 14/2, song lễ hội hoa đã bắt đầu từ ngày 28/1 tại trung tâm mua sắm trên đại lộ Bolsa, quận Cam, bang California.

Hoa cúc, hoa lan khoe sắc rực rỡ tại hội chợ Tết của cộng đồng người Việt ở Little Saigon, bang California, Mỹ.

Người Việt sẽ đón chào năm mới con hổ vào ngày 14/2, song lễ hội hoa đã bắt đầu từ ngày 28/1 tại trung tâm mua sắm trên đại lộ Bolsa, quận Cam, bang California.

Hội chợ có đủ các loài hoa từ hoa lan, hoa cúc, lay ơn tới mộc lan cùng các cây cảnh như đào và quất. Các quầy hàng còn bán cả những món quà tặng rực rỡ, đồ trang trí và phong bao lì xì cho trẻ em. Lễ hội sẽ kéo dài tới ngày 12/2, tức là 28 Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ hội trên tờ OCRegister.

Nguyễn Thị Liên, cô bán hàng, sửa sang quầy hoa tại lễ hội.

Cô Liên Dương cài bùa may mắn lên cây đào bằng nhựa.

Dì của John Lương vừa giữ cậu bé vừa ngắm hoa lan để mua.

Hoa cúc nhựa đặt trên bức tượng Phật trong một gian ở hội chợ.

Một người bán hàng ngắm giá để đồ bày Tết.

Hai mẹ con bà Quỳnh Nguyễn thắt nơ cho cây cảnh họ bán ở hội chợ.

Jimmy Huỳnh Schlusemeyer chở hoa lan tới quầy hàng. Vợ chồng anh hy vọng có thể bán được 9.000 cây hoa lan từ giờ cho tới Tết.

Hai tấm băng rôn có chữ chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh và tiếng Việt treo tại hội chợ.

Ngoài hoa, hội chợ còn bày bán nhiều đồ trang trí đẹp mắt.

 
Theo VnExpress


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 08/Feb/2010 lúc 9:33am

 

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy điện, 5 người thiệt mạng

284037269_nhamaydien
 
Nhà máy điện Kleen Energy sau vụ nổ.
 
Hiện trường vụ nổ là nhà máy điện Kleen Energy nằm bên bờ sông Connecticut ở ngoại ô thành phố Middletown. Thị trưởng Middletown Sebastian Giuliano cho hay một đường ống dẫn khí tại nhà máy đã phát nổ.

Người dân sống cách đó tới 50km cho biết nhà cửa của họ đã bị rung lên bởi vụ nổ, xảy ra lúc 11h17 sáng ngày 7/2. Các nguồn tin cho biết vẫn nhiều người có thể mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà và chiến dịch cứu hộ đang tiếp tục.

Các chuyên gia cứu hộ và chó nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm trong đống đổ nát.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối qua, Thị trưởng Giuliano nói danh tính những người thiệt mạng chưa được công bố vì một số gia đình nạn nhân chưa được thông báo về cái chết của người thân.

Cũng theo thị trưởng Middletown, Kleen Energy mới chỉ hoàn thành xây dựng 95% và dự kiến sẽ đi vào hoạt động hết công suất vào mùa hè năm nay. Nhà máy đang trải qua một loạt các thử nghiệm về khí đốt thì vụ nổ xảy ra.

Ông Giuliano cho biết, có khoảng từ 100-200 người đã có mặt tại công trình với sự tham gia của nhiều công xây dựng. Trước đó, một quan chức cứu hỏa nói có khoảng 50 công nhân xây dựng đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

Ít nhất 100 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường và họ mất một giờ để kiểm soát ngọn lửa gây ra do vụ nổ.

Các quan chức địa phương nói không có mối đe dọa nào với công chúng và không phải sơ tán người dân tại khu vực.
 
Nhà máy điện Kleen Energy công suất 620 MW được khởi công xây dựng từ tháng 2/2008 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2010.
 
 


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 16/Feb/2010 lúc 3:49am
Chàng Tây hát nhạc Trịnh và quà Tết nguyên đán
Gửi lời cung chúc tân xuân qua chuẩn là một món quà đặc biệt mà Lee Kirby dành cho người dân Việt Nam.

Lee Kirby đã chọn bài
của Trần Tiến có lẽ vì giai điệu da diết của nó trong những câu hát “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê…” gợi cảm giác mang mác buồn.

Lee bộc bạch: “Tôi muốn được gửi tới các bạn bài hát
Quê nhà, mặc dù đây là dịp mọi người vui mừng đón Tết, nhưng đây cũng là dịp để những người dân VN sống xa quê hương bồi hồi trong những suy ngẫm riêng mình. Bài hát rất đặc biệt này giúp mang lại những xúc cảm bồi hồi đó và tôi hy vọng các bạn có thể cảm nhận được điều này từ chính tôi.”

Lee Kirby đã chọn bài
Quê nhà của Trần Tiến có lẽ vì giai điệu da diết của nó trong những câu hát “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê…” gợi cảm giác mang mác buồn.

Lee bộc bạch: “Tôi muốn được gửi tới các bạn bài hát
Quê nhà, mặc dù đây là dịp mọi người vui mừng đón Tết, nhưng đây cũng là dịp để những người dân VN sống xa quê hương bồi hồi trong những suy ngẫm riêng mình. Bài hát rất đặc biệt này giúp mang lại những xúc cảm bồi hồi đó và tôi hy vọng các bạn có thể cảm nhận được điều này từ chính tôi.”

Chang%20Tay%20hat%20nhac%20Trinh%20va%20qua%20Tet%20nguyen%20dan

 
Thật khó diễn tả là một chàng trai người “đặc Tây”, bố Canada, mẹ Anh mà lại có thể thấm được chất dân ca từ một miền quê cách quê hương anh đến hàng ngàn dặm. Những câu ca tưởng như giản dị, gần gũi mà rất mực thân thương. Xuất thân từ một gia đình nhà giáo làm việc tại một trường tư thục Ashbourne, nằm ở trung tâm London. Bố anh là chủ trường tư thục Ashbourne College Kensington chuyên cung cấp khóa học A-Levels dành cho học sinh trước khi vào đại học. Trường này đã tuyển du học sinh VN từ 10 năm nay và hiện có khoảng 20 sinh viên VN đang theo học tại đây. Lee Kirby hiện là Trưởng phòng Điều hành các hoạt động của Ashbourne College.

Chang%20Tay%20hat%20nhac%20Trinh%20va%20qua%20Tet%20nguyen%20dan

 
Là người ham mê thể thao, đặc biệt là bóng đá, Lee Kirby đã từng sang VN tham gia đá bóng cho đội Bưu điện trong 6 tháng liền. Thoạt nghe những bài hát VN, Lee không cảm thấy thú vị. Nhưng sau đó những giai điệu nhẹ nhàng của dòng âm nhạc này đã thấm vào anh lúc nào không hay. Đặc biệt là sau khi nghe Mỹ Tâm hát bài
Ước gì hay
Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn, Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn VN, Lee bắt đầu tập hát bằng những điều cơ bản trong phát âm tiếng Việt: các dấu sắc, huyền hỏi, ngã, nặng, cách đánh vấn tiềng Việt, dần dần Lee có thể đánh vần hết cả bài hát, nghe nhạc, thuộc giai điệu và…hát theo.

“…Tôi nhận ra rằng lời bài hát tiếng Việt là một nhân tố quan trọng quyết định liệu người nghe có thích bài hát đó hay không”, Lee tâm sự. Anh thật sự ấn tượng với
Diễm xưa hay
Quê nhà sau khi “thụ hưởng” được ý nghĩa của những lời ca. Anh cố tìm được cách thể hiện riêng những ca khúc đó bằng tiếng Việt.

Chang%20Tay%20hat%20nhac%20Trinh%20va%20qua%20Tet%20nguyen%20dan

 
Một lần, Lee đã được một người con gái VN tên Ngọc hát cho nghe bà
i Đêm thấy ta là thác đổ trên đỉnh Bạch Mã mù sương mây trôi bồng bềnh, khiến anh càng thấy yêu thích những ca từ của bài ca này. Tháng 12 -2004, Lee lần đầu tiên hát trước công chúng trong buổi biểu diễn của trường Ashbourne, với bài hát
Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn theo phong cách Acapella.

Nghe Lee hát
Đêm thấy ta là thác đổ trong Đêm nhạc hội của trường Kinh tế London (LSE),
Nồng nàn Hà Nội trong Voice Up 2009 – cuộc thi hát của cộng đồng sinh viên tại Anh, hay
Diễm xưa, Tìm lại ai cũng cảm nhận được sự say mê ngôn ngữ Việt qua giọng hát của anh nên anh luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt trên Youtube.

Chang%20Tay%20hat%20nhac%20Trinh%20va%20qua%20Tet%20nguyen%20dan

 
Chất giọng truyền cảm, ấm áp và đặc biệt là khả năng phát âm tiếng Việt hoàn hảo của Lee Kirby khiến ngay cả Đại sứ Anh tại VN, Mark Kent cũng phải kinh ngạc. Ông Đại sứ tâm sự: “Tôi đã tìm nghe những bài hát của Lee Kirby trên mạng internet. Với một người nước ngoài vẫn còn đang học tiếng Việt như tôi, khó có thể nhận xét nhiều. Nhưng một điều rõ ràng tôi có thể thấy ở Lee là cậu ấy say sưa trong từng câu hát. Và say mê như vậy thì chắc hẳn Lee sẽ có nhiều điều để nói với các bạn Việt Nam.”

Quá trình thực hiện đoạn video diễn ra trong điều kiện rất gấp rút ngay trước Tết nguyên đán Canh Dần, anh Đặng Việt Dũng – người đệm guitar cho Lee phải ra sân bay về VN đón Tết ngay sau khi thực hiện đoạn video (Bài hát
Quê nhà mới và khá khó với Lee nên anh đã nhờ anh Dũng đệm đàn). Chính vì vậy, Lee Kirby cảm thấy khá áy náy vì những điều chưa được như ý về bối cảnh.

Lee mới học guitar hai năm về trước và hiện đã có một số ca khúc đầu tay.

Theo
Người Lao Động


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Feb/2010 lúc 1:44pm
 
 
 

Những con thú lai nhân tạo đáng kinh ngạc

tuoitre.com.vn - 20:09 22-02-2010

TTO - Chúng là những con vật lai được nhiều người biết đến nhất. Liger có bố là hổ, mẹ là sư tử. Tigon có bố là sư tử, mẹ là hổ. Liger có kích thước lớn nhất trong họ nhà mèo. Còn Tigon thì ngược lại, nhỏ con hơn cả bố và mẹ.

Hổ lai sư tử  (Liger, Tigon)

Cả Liger và Tigon đều có những khiếm khuyết do hậu quả sự can thiệp của con người. Đó là thường phải sinh non, sống thường không quá 12 tuần tuổi. Một số con sống lâu hơn cũng không quá 10 năm tuổi (tuổi thọ trung bình trong tự nhiên của hổ là 10-15, sư tử là 10-12 năm, trong trường hợp nuôi nhốt trên 20 năm) và thường gặp một số vấn đề như khuyết tật thần kinh, viêm khớp, còi xương, hệ miễn dịch kém, trầm cảm, không có khả năng sinh sản...

một con Liger đực

Liger cái với kích thước khổng lồ

Tigon

Ti-Liger, Ti-Tigon, Li-Tigon Li-Liger

Là những con lai của những con lai thế hệ đầu với loài thuần chủng. Chúng được lai giữa hổ đực hoặc sư tử đực với con cái Tigon/Liger do con đực liger và tigon không có khả năng sinh sản. Khi mang 3/4 dòng máu hổ, tâm tính và bề ngoài chúng giống hổ hơn sư tử.

Ti-Tigon vói ¾ dòng máu hổ

Ti-Liger

Báo lai sư tử (Leopon)

Bố là báo, mẹ là sư tử. Đầu con báo-sư tử này có bờm, kích cỡ cơ thể giống sư tử nhưng có đốm giống báo, giỏi leo trèo và thích nước. Được lai tạo thành công lần đầu năm 1910 tại Ấn Độ. Trường hợp thành công nhất là công trình của sở thú Koshien Hanskin thành phố Nishinomiya, Nhật Bản năm 1959. Con vật sống lâu nhất chết sau 23 năm.

Leopon đực(trái) và cái(phải)

Con lai gấu xám và gấu bắc cực (Grolar, Pizzly)

Mặc dù cùng là gấu nhưng gấu xám và gấu bắc cực thường tránh mặt nhau. Cho đến 16-4-2006, con gấu lai hoang dã đầu tiên bị bắn bởi thợ săn Jim Martell tại Canada, người ta mới biết đến sự tồn tại loài gấu này trong tự nhiên vì trước đó giống gấu lai chỉ tồn tại trong sở thú.

Một con Glorar nhồi bông được trưng bày-Ảnh: Sarah Hartwell

Cá heo lai cá voi (Wolphin)

Lai giữa cá heo cái và cá voi sát thủ đực. Kích thước, màu sắc, hình dáng của loài cá này trung hòa giữa loài bố, mẹ. Mặc dù một số nhà khoa học cho rằng chúng có tồn tại trong tự nhiên tuy nhiên phải tới khi con lai đầu tiên sinh con mới chứng minh được khả năng này. Hiện chỉ ghi nhận có 2 con được nuôi thành công tại công viên Sea Life Park thuộc đảo Hawaii.

HUY VŨ (Theo Telegraph )

http://news.socbay.com/nhung_con_thu_lai_nhan_tao_dang_kinh_ngac-626245771-201326592.html - http://news.socbay.com/nhung_con_thu_lai_nhan_tao_dang_kinh_ngac-626245771-201326592.html
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Feb/2010 lúc 4:55pm
 
 

http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/blogger_viet/article?mid=52597 - Hình ảnh chưa từng công bố của Audrey Hepburn

 
Đăng ngày: 12:03 23-02-2010
 
 
Những khoảnh khắc tươi đẹp và sinh động của huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn đã được nhiếp ảnh gia Mark Shaw ghi lại cho tạp chí Life trong thời gian bà đóng bộ phim "Sabrina" năm 1954.


Thanh Hương
( http://www.vnexpress.net/ - VnExpress )
 
 
http://vn.myblog.yahoo.com/blogger_viet/article?mid=52597 - http://vn.myblog.yahoo.com/blogger_viet/article?mid=52597
 
 


-------------
mk


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 01/Mar/2010 lúc 3:32am
Tàu du lịch bốc cháy, chìm trên vịnh Hạ Long

Rạng sáng 28/2, tàu du lịch Minh Quang chở khách ngủ đêm trên vịnh Hạ Long đã bốc cháy rừng rực, rồi chìm dần.

Do đang lênh đênh trên vịnh và các tàu xung quanh không hỗ trợ kịp nên ngọn lửa từ tàu Minh Quang bốc lên ngùn ngụt. Bị nung nóng, những chai rượu trên tàu phát nổ liên tục. Đến 0h30, dây neo đứt khiến tàu trôi dạt, làm cháy xém một vạt núi và chìm vào lúc 1h sáng 28/2.

Theo nhận định của nhiều thủy thủ có kinh nghiệm, tàu cháy có thể do ống xả không đảm bảo kỹ thuật hoặc do bếp nấu ăn vì điểm cháy bắt đầu từ phía sau tàu.

Sáng 1/3, trao đổi với VnExpress.net qua điện thoại, một nhân viên công ty cho hay, tàu cháy hiện được kéo vào bờ sửa chữa. Vào thời điểm cháy, trên tàu có chừng 10 khách nhưng đều được sơ tán nên không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Từ xa, nơi con tàu bốc cháy trông như một ngọn lửa.

Lửa bốc quá to khiến các tàu khách khác cũng chỉ biết đứng nhìn.

Trong vòng 30 phút, tàu du lịch bị thiêu rụi, chỉ còn trơ bộ khung.

Khi dạt vào núi, tàu đã thiêu xém một mảng núi, trước khi chìm xuống vịnh.



-------------



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Mar/2010 lúc 10:33am

 

 

Thứ Ba, 02/03/2010 - 14:19

Đẹp ngỡ ngàng nghệ thuật chạm khắc trên lá cây

(Dân trí) - Không thể tin được là những chiếc lá cũng có thể trở thành cảm hứng để các nghệ nhân sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
  
Các nghệ nhân của Hội Nghệ thuật chạm khắc trên lá cây ở California, Mỹ phải thực hiện một quá trình rất công phu, tỉ mỉ với 60 công đoạn mới có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật thu nhỏ.

Mỗi tác phẩm như thế này mất khoảng 1 tuần để hoàn thành.

Nghệ thuật chạm khắc trên lá cây bắt nguồn từ Trung Quốc và đã lan rộng ra khắp thế giới.

Dean Prator, 55 tuổi, Chủ tịch Hội Nghệ thuật chạm khắc trên lá cây ở California, cho hay mọi người đều rất nhạc nhiên khi chiêm ngưỡng các tác phẩm tuyệt vời trên lá.
 
 

Ninh Nhi
Theo Carters
http://dantri.com.vn/c132/s132-381760/dep-ngo-ngang-nghe-thuat-cham-khac-tren-la-cay.htm - http://dantri.com.vn/c132/s132-381760/dep-ngo-ngang-nghe-thuat-cham-khac-tren-la-cay.htm

 



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Mar/2010 lúc 5:36pm
 
 

Đô la Mỹ giảm so với hầu hết các đồng tiền khác

03/03/2010 15:18:43

Sau những thông tin dự báo có vẻ sáng sủa về tài chính từ Ngân hàng Trung ương của Úc và Canada thì đồng Đô la Mỹ bắt đầu giảm, và đến cuối ngày thì đồng tiền này đã giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khác.

Trên thị trường ngoại hối tại New York, ngày 2/3, sau những thông tin dự báo có vẻ sáng sủa về tài chính từ ngân hàng trung ương của Úc và Canada thì đồng Đô la Mỹ bắt đầu giảm, và đến cuối ngày thì đồng tiền này đã giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khác.

Mô%20tả%20ảnh.
 Đô la Mỹ giảm so với hầu hết các đồng tiền khác


Đồng Đô la Canada đã cho thấy đà tăng mạnh mẽ nhất. Ngân hàng trung ương Canada đã thông báo về quyết định giữ nguyên lãi suất của chính phủ, và đây được khẳng định: “chính là một quyết định mang tính tích cực cho nền kinh tế của Canada”. Hơn thế nữa các nhà đầu tư cũng đang dần tiến tới được khả năng chính thức hóa với các chính sách tiền tệ của chính phủ nước này.

Trong khi đó, thông báo về việc tăng lãi suất của Ngân hàng dự trữ quốc gia của Úc (Ngân hàng trung ương) cũng đã cho thấy triển vọng tươi sáng của nền kinh tế.

Ông John McCarthy – Giám đốc kinh doanh ngoại hối của Quỹ Capital Makets cho biết, khi Đô la Úc và Đô la Canada tăng nó cũng sẽ kéo theo một số tiền tệ khác như đồng Euro tăng theo. Tuy nhiên, đồng Euro sẽ chỉ có khả năng tăng nhẹ do vấn đề nợ quốc gia của Hy Lạp vẫn chưa có cách giải quyết, cũng như  tâm lý bán tháo đồng tiền này vẫn còn.

Đồng Bảng Anh cũng đã bị bán ra rất mạnh vào những ngày trước đó làm cho đồng tiền này giảm 0,2% so với Đô la Mỹ, nhưng đến 2/3 thì các nhà đầu tư đã ngưng động thái này. 

Dư luận đang hướng sự quan tâm đến đồng tiền này khi đồng Đô la Mỹ giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khác, và dường như  đồng Bảng Anh đang lấy lại được sự ủng hộ khi có những nhận định rằng nền kinh tế Anh sẽ có bước đi mới sau cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra trong mùa xuân này.

Vũ Thị Phương (Tổng hợp)


http://www.baomoi.com/Info/Do-la-My-giam-so-voi-hau-het-cac-dong-tien-khac/126/3928718.epi - http://www.baomoi.com/Info/Do-la-My-giam-so-voi-hau-het-cac-dong-tien-khac/126/3928718.epi
 
 


-------------
mk


Người gởi: mai phan
Ngày gởi: 04/Mar/2010 lúc 8:16am
   
 
Không được nhập quốc tịch vì bắt vợ trùm khăn
Thứ sáu, 05.02.2010, 02:10pm (GMT+7)

“Người đàn ông này đã bắt vợ phải đeo khăn trùm kín mặt và không cho phép vợ đi đến những nơi mà bà ấy yêu thích. Ông ấy cũng cấm vợ đi ra ngoài với khuôn mặt chưa được che kín, chối bỏ các nguyên tắc thế tục và bình đẳng giữa nam và nữ”.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ nhập cư Pháp đã cho biết chính quyền Pháp đã từ chối nhập quốc tịch cho một người đàn ông vì ông này bị cáo buộc là đã bắt vợ mình bịt khăn trùm kín mặt. Bộ trưởng Eric Besson cho biết người đàn ông đăng ký nhập quốc tịch Pháp với mục đích là có thể đưa vợ đến với đất nước của tháp Eiffel.

Tuy nhiên, chính quyền Pháp đã từ chối nhập quốc tịch cho ông bởi ông đã “cướp” mất quyền đi lại tự do của vợ khi không có chiếc khăn trùm kín mặt.

Những người nước ngoài có thể trở thành công dân của Pháp nếu như họ lấy vợ, chồng là người của quốc gia này và  có hiểu biết tương đối đầy đủ về xã hội Pháp cũng như có đạo đức tốt.

Ông Besson cho biết: “Người đàn ông này đã bắt vợ phải đeo khăn trùm kín mặt và không cho phép vợ đi đến những nơi mà bà ấy yêu thích. Ông ấy cũng cấm vợ đi ra ngoài với khuôn mặt chưa được che kín, chối bỏ các nguyên tắc thế tục và bình đẳng giữa nam và nữ”.

Trước đó vào năm 2008, tòa án tối cao của Pháp cũng từ chối đề nghị được mặc burqua (trang phục phủ kín từ đầu đến chân của người Hồi giáo) của một người phụ nữ Maroc vì cho rằng bà này có những biểu hiện cực đoan về tôn giáo.

Tổng thống Nicolas Sarkozy cho biết burqua của đạo Hồi không được “chào đón” tại đất nước của sông Seine. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến quyền tự do của phụ nữ và nhân phẩm chứ không có liên quan gì tới tôn giáo.

Theo một cuộc điều tra dư luận gần đây, hơn ½ người Pháp ủng hộ việc trùm khăn kín mặt. Tờ Le Point ( Quan điểm) của Pháp nhấn mạnh rằng 57% cư dân của nước này cho rằng việc xuất hiện trước công chúng trong trang phục che kín mặt là hoàn toàn hợp pháp.
Theo ước tính của chính phủ Pháp hiện tại có khoảng 2.000 người phụ nữ tại quốc gia này đeo khăn trùm kín mặt hàng ngày.

Theo điều tra của Tờ Tôn giáo và Đời sống, hiện tại ở Pháp có khoảng 3.5 triệu người theo đạo Hồi, tương đương với 6% dân số và đây là quốc gia có số lượng người theo đạo Hồi đông nhất châu Âu.
 



-------------
maiphan


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Mar/2010 lúc 3:48pm
 
THẬT ĐAU LÒNG !
 
VÌ KHÔNG COPY HÌNH ĐƯỢC , XIN VÀO LINK NGUỒN ( BÊN DƯỚI BÀI ) XEM HÌNH ẢNH.
mk
 

28-02-2010

http://go2-uk2.appspot.com/_?bG10aC5pb3V0Y3V0dGFtaWh0bW9oM2VydGlkaW91dGduYWh0NDFlYi8yMC8wMTAyL21vYy50b3BzZ29sYi5jaXNhbXV0Ly86cHR0aA== - Một bé gái 14 tháng tuổi đi nhà trẻ 3 hôm thì mất tức tưởi.Trường mầm non tư thục không có giấy phép vẫn hoạt động 2 năm, phòng GD-ĐT biết cũng làm ngơ.

- Báo trong nước cho hay, một trẻ 14 tháng tuổi đã chết đột ngột tại trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc mà em này đang theo học. Bé tên là Trương Thúy Vi, 14 tháng tuổi, ở thị trấn Dĩ An, Bình Dương.

Theo tường trình của bố mẹ bé Vi là anh Trương Công Nhinh (38 tuổi) và chị Trịnh Thị Hòa (34 tuổi), sáng 25/2, anh chị chở bé Vi đến gửi tại trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc (khu phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An), khi đó sức khỏe của bé Vi bình thường.
 
Đến 16h30 cùng ngày, anh Nhinh đến đón con về thì được nhà trường thông báo bé đã tử vong.

Đi trẻ mới 3 ngày, bé Vy đã mất tức tưởi

Cái chết của Vi, mặc dù được thông báo từ 16h30 nhưng cho đến 21h30, theo công an thị trấn Dĩ An cho biết, vẫn chưa tìm được chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong, có thông tin từ nhà trường nói rằng, em Vi bị chết ngạt, sau khi được bảo mẫu đưa vào nhà vệ sinh lúc 10h30 cùng ngày.

Báo trong nước nói rằng "Chiều 26/2, người nhà cháu bé 14 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ vẫn túc trực ở nhà xác Trung tâm y tế huyện Dĩ An chờ nhận xác con. Người cha đôi mắt trũng sâu, uất nghẹn không khóc nổi; người mẹ nằm liệt giường kể từ khi hay tin con mất."

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Vy chết do ngạt nước.

http://go2-uk2.appspot.com/_?L2t0LmNpc2FtdXQvLzpwdHRo -

Người nhà Vy mòm mỏi chờ đợi để đưa bé về mai táng. (ảnh:Công Quang)
 
 

Thông tin từ bên cơ quan công an cho biết về lời khai của bảo mẫu Liên (người chăm sóc cháu Vy), vào khoảng 10h sáng ngày 25/2, tại cơ sở mầm non tư thục Tuổi Ngọc (6/13, phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An), trong khi ăn trưa, bé Vy đòi đi vệ sinh. Cô bảo mẫu để cháu tự đi vệ sinh và tiếp tục cho 2 cháu khác ăn. Một lúc sau, không thấy Vy vào, bảo mẫu đi tìm thì phát hiện cháu đang úp mặt vào cái bô nhựa trong nhà vệ sinh; bên cạnh là vòi nước đang chảy lênh láng. Thấy cháu bé bất tỉnh, các bảo mẫu tại cơ sở hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu rồi chuyển cháu đến Trung tâm y tế huyện Dĩ An.

Các nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Dĩ An cho biết, bé Vy tử vong trước khi tới trung tâm.

Đến 16h25 chiều cùng ngày, dì của cháu Vy đến đón cháu thì cơ sở này không cho vào. Thấy đông người tụ tập một cách bất thường, lo lắng, người dì hỏi thì được trả lời chỉ có cha mẹ cháu mới được vào.

Linh tính chuyện không hay, người dì liền điện cho anh Nhinh. Cùng lúc đó, vợ chồng anh mới nhận được điện thoại từ số máy lạ bảo đến cơ sở mầm non gấp. Nhưng khi đến nơi, vợ chồng anh không được vào gặp con, cũng không được chủ cơ sở hay cơ quan chức năng trả lời rõ ràng.

http://go2-uk2.appspot.com/_?L2t0LmNpc2FtdXQvLzpwdHRo -

Người cha đôi mắt trũng sâu, gương mặt bơ phờ vì nỗi đau mất con tại nhà xác Trung tâm y tế huyện Dĩ An nói "Con tới mới đi trẻ được 3 ngày thì mất" trong uất ức, đau đớn. (ảnh:Công Quang)
 
 
 

Anh kể, rời vùng quê nghèo Cẩm Bình (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) anh vào Bình Dương bôn ba kiếm sống. Năm 1999, anh lập gia đình với người đồng hương Trịnh Thị Hòa. Hàng ngày, anh đi làm bảo vệ cho một công ty, còn chị đi làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung 1, Q.Thủ Đức, TPHCM. Cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng anh luôn hạnh phúc với 2 cô con gái kháu khỉnh.

Anh Nhinh uất nghẹn: “Không ngờ con tôi mới đi nhà trẻ có 3 hôm đã chết một cách tức tưởi. Từ khi đưa con vào lớp đến khi mất, tôi không có một thông tin gì về cháu. Con tôi mất lúc 10h, nhà tôi cách trường chưa đầy 1km, cớ gì không tìm ra được để báo người nhà tôi biết. Vợ tôi nằm liệt giường khi nghe tin con chết. Con tôi chết đã 2 ngày nhưng vẫn chưa có kết luận rõ ràng để chúng tôi lo hậu sự cho cháu”.

Tuổi Ngọc không có giấy phép vẫn hoạt động. Cơ quan quản lý giáo dục biết vẫn làm ngơ.

Tờ báo đưa tin này cho hay, cơ sở mầm non tư thục này do ông Bùi Văn Đoàn (27 tuổi) làm chủ. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dĩ An cho biết, cơ sở này có một điểm chính tại số 15A/18, đường số 11 (5 lớp) và điểm phụ là tại 6/13, đường số 3 (4 lớp) trên phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An. Trước Tết Nguyên đán, cơ sở này nhận trông coi, chăm sóc cho hơn 230 cháu.

Cháu Trương Thúy Vy bị té ngã, tử vong tại địa điểm phụ của mầm non Tuổi Ngọc. Tại thời điểm này, có hơn 100 cháu độ tuổi từ 18 tháng - 5 tuổi đang theo học. Lớp cháu Vy có 20 cháu.

Cả 2 điểm của cơ sở mầm non này đều là nhà cấp 4, mái tôn thấp, nóng nực…

Một cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dĩ An cho biết, cơ sở này hoạt động hơn 2 năm qua nhưng chưa có giấy phép hoạt động. Các cháu gửi ở đây đa phần là con em của công nhân lao động nhập cư.

Mặc dù các cơ quan quản lý giáo dục địa phương là Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dĩ An có biết về việc hoạt đông không có giấy phép của Tuổi Ngọc nhưng cơ quan này vẫn không lên tiếng cũng như không có hành động ngăn chặn chuyện trái pháp luật này.

http://go2-uk2.appspot.com/_?L2t0LmNpc2FtdXQvLzpwdHRo -

Tuổi Ngọc có 2 chi nhánh, nhưng không có giấy phép. Phòng Giáo dục - Đào tạo biết cũng làm ngơ.(ảnh:Công Quang)
 
 
 

Giải thích của Phòng GD - ĐT Dĩ An cho biết "Cơ sở này từng xin phép thành lập trường nhưng do chưa hội đủ các điều kiện nên không được chấp thuận. Thời gian qua, Phòng Giáo dục cũng đang hướng dẫn cơ sở này hoàn thiện các điều kiện để được cấp phép hoạt động". Tuy nhiên, trong thời gian hơn 2 năm hoạt động, cơ sở này vẫn không hội tụ đủ các điều kiện, tại sao lại vẫn được nuôi dạy trẻ em?

Ngày 26/2, sau một ngày xảy ra cái chết của cháu Vy, cả 2 cơ sở của trường mầm non tư thục này vẫn hoạt động nuôi dạy trẻ bình thường. Tuy nhiên, do lo sợ nên một số phụ huynh đã không dám đưa con đến gửi.

Khi được hỏi có nên đình chỉ hay tạm ngưng hoạt động của cơ sở mầm non này hay không, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cho biết đã báo cáo sự việc lên Huyện ủy, Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương và đang chờ ý kiến chỉ đạo.

Một sự trốn tránh trách nhiệm đáng lên án. Khi được phóng viên hỏi ông Bùi Văn Đoàn, chủ cơ sở mầm non tư thục Tuổi Ngọc, trả lời: “Sự việc như thế nào thì các anh đã biết và tôi cũng đã trình báo công an rồi. Các anh cần thông tin thì hỏi công an sẽ rõ”.

Vẫn chưa có thông tin gì về việc ông hiệu trưởng trường Tuổi Ngọc cũng như cán bộ các cơ quan hữu quan liên quan đến thăm hỏi gia đình em Vy.

Báo Việt Nam cũng cho hay, có rất nhiều vụ việc tương tự nhưng đã chìm vào quên lãng của các ngành hữu quan.

Trước đó 3 ngày, hôm 22/2, bé Võ Minh Quang, 20 tháng tuổi, ngụ đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, Long An cũng tử vong trong trường mầm non trên địa bàn phường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sặc đường hô hấp.

Xa hơn nữa, hồi tháng 11/2009, bé Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2005, trú ở phố Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn, Thanh Hóa) bị tử vong khi đi vệ sinh tại trường.

Và rồi, người phải chịu tất cả, chính là người dân.
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Mar/2010 lúc 5:28pm
 
 
 
 

Reply%20with%20quote


Bưởi Hồ Lô, sản phẩm độc nhất vô nhị của một nhà vườn miền Tây
Tuesday, March 02, 2010


 


Ðóng gói bưởi hồ lô chuẩn bị chuyển lên Sài Gòn. (Hình: Cát Tường/Người Việt)


Khuôn ép bưởi hồ lô. (Hình: Cát Tường/Người Việt)



“Vua” bưởi hồ lô Võ Trung Thành với kết quả công sức “nghĩ ngợi” của mình. (Hình: Cát Tường/Người Việt)

Hồ lô là bầu phép nhiệm mầu của các tiên ông. Nó có thể biến hóa ra trăm điều kỳ diệu cho người chủ. Chính từ ý niệm đó và cũng từ hình dáng trái bưởi gần giống như vậy mà ông Võ Trung Thành đã nghĩ đến chuyện biến trái bưởi bình thường thành hồ lô “thần kỳ” chưng trong ba ngày Tết Nguyên Ðán.

Cát Tường/Người Việt

“Hồ lô vàng”




Giá một ký bưởi bình thường trong ngày 22 Tháng Chạp Kỷ Sửu, chỉ khoảng 4,000 đồng, một trái trung bình 2 ký tròm trèm 10,000 đồng. Vậy mà một trái bưởi hồ lô của anh Võ Trung Thành chưa đạt trọng lượng đó lại có giá tới 150,000 đồng. Nghĩa là gấp 150%. Ðúng là “bưởi vàng”.

Xế chiều hôm ấy, tại vườn bưởi của một nhà vườn hợp tác sản xuất “bưởi hồ lô” (gọi là hợp tác xã) gần nhà anh Võ Trung Thành, anh Thành cùng các đối tác đang lui cui hái trái, o bế, phân loại, chuẩn bị đóng thùng trước sự kiểm sát nghiêm ngặt của một nhân viên Công Ty Dịch Vụ & Quảng Cáo Anh Ngọc. Những trái bưởi mang dáng hình chiếc hồ lô trong các câu chuyện thần thoại Trung Hoa thời Phong Thần, Phong Kiếm Xuân Thu... lần lượt được cho vô thùng giấy cứng, đậy kín, quấn băng keo cẩn thận trước khi cho xuống vỏ lãi đưa tới một bến sông chuyển lên xe đưa về quận Bình Thạnh (Sài Gòn) - trụ sở công ty Anh Ngọc.

Anh Thành cho biết lần “xuất” này có trên 1,000 trái bưởi hồ lô trong tổng số 1,600 trái đã hái. Nghĩa là anh và hợp tác xã chỉ thu hoạch được 20% sản lượng “đầu tư”. Tuy nhiên đó vẫn là số phần trăm đáng mơ ước, và đó cũng là số lợi nhuận rất quan trọng cho anh và nhà vườn cùng chung lưng nuôi dưỡng trái. Bưởi hồ lô của anh và hợp tác xã còn đợt thu hoạch cuối cùng vào ngày 25 Tháng Chạp Kỷ Sửu, với 600 trái loại 1 và loại 2. Riêng 200 trái loại 3 anh không cung ứng cho Công Ty Anh Ngọc vì ngoài hợp đồng. Tổng cộng cả 2 đợt thu hoạch bưởi hồ lô “mùa Tết” Canh Dần, anh Thành và hợp tác xã thu được khoảng 200 triệu đồng để ăn một cái Tết đầy sự “mầu nhiệm” có được từ những chiếc “hồ lô xanh” với hai chữ “Tài”, “Lộc” nằm đối xứng trên thân bưởi lần đầu tiên xuất hiện. Chính với hai chữ này mà giá bán bưởi hồ lô năm nay của anh Thành đã lên cao gấp đôi so với năm rồi vì chưa có hai chữ “hên” này.

Anh Thành chỉ từng khoảnh bưởi nằm trên nền gạch sân nhà vườn hợp tác, cho biết: Bưởi hồ lô loại 1 có chữ “Tài” “Lộc” đẹp, nặng trên l.4kg. Loại 2 chữ “Tài” “Lộc” kém sắc sảo, nặng trên 1kg. Loại 3, không có chữ, nặng dưới 1kg. Tất nhiên giá của 3 loại bưởi khác nhau. Những trái bưởi da xanh sậm, với cuống và lá như vầy sẽ được Công Ty Anh Ngọc đưa về Sài Gòn “nâng cấp” trước khi cung ra thị trường tại thành phố phương Nam này, đặc biệt còn đưa ra tận Hà Nội với giá cả anh và hợp tác xã không hề biết. Những cặp bưởi này sẽ được bà con mua về, trịnh trọng chưng trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày sắp sửa bước sang năm Âm lịch mới với hy vọng “Tài” và “Lộc” sẽ dồi dào trong suốt một năm dài của tương lai - một ước nguyện rất “tâm linh” và “truyền thống” của dân tộc ta. Bưởi chưng trên bàn thờ được 1 tuần mới rụng lá, nhưng bưởi trái thì để được cả tháng trời.

“Công phu nghĩ ngợi”



Ðể có được những trái bưởi “hồ lô vàng” này, anh Võ Trung Thành và hợp tác xã đã dày công hạn mã “phát minh”, nghiên cứu và thử nghiệm trong suốt 3 năm qua.

Ở miền Nam, từ nhiều chục năm qua bưởi năm roi Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) nổi đình nổi đám khắp cả nước, thậm chí còn “làm mưa làm gió” tại một số quốc gia khác nhờ xuất khẩu. Phú Hữu (Mái Dầm, Cần Thơ xưa) nằm đối diện làng bưởi năm roi Mỹ Hòa, bên này sông Hậu, là một làng bạt ngàn bưởi năm roi. Cả hai làng bưởi năm roi này cùng “uống nước” sông Hậu nên cùng cho những trái bưởi đặc sản lừng danh. “Nhan sắc” không thua kém bưởi năm roi Mỹ Hòa, nhưng chất lượng bưởi năm roi Phú Hữu hơn hẳn, có thể nói là “vô địch”. Anh Thành tự hào phân tích: “Bưởi năm roi Phú Hữu chất lượng cao, 100% trái không có hột, chua ngọt vừa ăn”. Vậy mà bưởi năm roi Phú Hữu lại “chìm nghỉm” trong những khu vườn rậm rạp có phần “âm u” trong đời sống kinh tế vất vả của người dân nơi đây.

Võ Trung Thành (54 tuổi, ngụ ấp Phú Trí, xã Phú Tân, huyện Châu Thành - theo tên gọi mới) có 3 công đất chỉ trồng rặt loại trái cây đặc sản này từ 24 năm qua. Cuộc sống của gia đình anh cứ “chan chát” một cách đáng buồn với vườn bưởi ngon tiếng tăm chưa thoát đi xa. Tức mình nhưng anh chẳng biết làm cách nào để thoát nghèo từ vốn tài sản quý đó. Một trưa cận Tết, nằm võng nhìn lên bàn thờ chưng đối xứng cặp bưởi hái từ vườn nhà đẹp ơi là đẹp, anh thấy hình dạng nó giống chiếc hồ lô, nếu chịu khó gia công anh sẽ có loại bưởi “vô địch thiên hạ” trong dịp Xuân về Tết đến, giúp bà con có cặp bưởi “thiêng” thờ trên bàn thờ gia tiên, phần mình có dịp đổi đời. Vậy là anh mày mò thử nghiệm, ra vườn nhìn ngắm những trái bưởi 2 tháng tuổi có dáng hình gần giống chiếc hồ lô liền cột thắt một vòng dây trên hai phần ba thân bưởi. Vòng dây này như chiếc niềng kim cô của Phật Bà Quan Âm không phải siết chặt đầu anh chàng Tề Thiên Ðại Thánh ngổ ngáo mà thít chặt thân bưởi khiến nó có vòng eo như ý muốn vào mấy tháng sau. “Cầu được ước thấy”, nhìn những trái bưởi thử nghiệm lần đầu thành công, trong số nhiều trái “hy sinh” cho “sự nghiệp thử nghiệm” của mình, anh Thành mừng đến rơi nước mắt. Ðó là năm 2007. Tháng 6 năm này, với phương pháp “ép” bưởi hồ lô thủ công, anh Thành thu được 30-40 trái, hình dáng khá đạt nhưng anh không bán vì không muốn làm “hư” sản phẩm trong mắt người tiêu dùng.

Gần Tết năm 2008, anh lại thử nghiệm trên 100 trái, có 48 trái hư vì một lý do tế nhị. Tia sáng ăn nên làm ra về một thị trường rộng lớn này đã lóe lên trong đầu anh Thành, vậy là anh dấn sâu thêm một bước nữa: những trái bưởi hồ lô của anh “chế tạo” trong 2 năm qua còn đơn giản, phương pháp thủ công khiến sản phẩm không đồng đều và năng suất thu hoạch kém. Anh bắt đầu cho một thử nghiệm mới, rất tự tin: đặt làm khuôn nhựa với hai chữ “Tài” và “Lộc” đối xứng. Nắm chắc thành công, anh hợp đồng với 4 hộ cùng làm bưởi hồ lô (gọi là hợp tác xã), trong đó có 1 nhà vườn làm ăn chia sản phẩm.

Ðể có bưởi hồ lô hoàn hảo, anh Thành và các cộng sự chọn những trái bưởi có hình dạng hao hao chiếc hồ lô trên cây nằm vừa tầm tay chăm sóc (một cây chừng 5-7 trái), bọc khuôn nhựa khi trái 2 tháng tuổi. Bưởi lớn dần và định hình chiếc hồ lô theo khuôn, 5 tháng sau thu hoạch. Công việc “dễ ợt” này của anh đã gây tiếng vang sâu rộng, nên tháng 10 năm 2009 anh vội vàng đăng ký độc quyền kiểu dáng: “Bưởi Hồ Lô Trung Thành”, trở thành người “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam có sản phẩm... “tâm linh” này. Và, trong năm 2009 vừa qua, anh được Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang tặng giải nhất “Ðề Tài Sáng Kiến” chỉ với mỗi một công trình “kiến tạo” bưởi hồ lô. Với công trình này, giá trị bưởi năm roi Phú Hữu đã tăng lên gấp nhiều lần, tiếng tăm vượt xa khỏi địa giới tỉnh nhà. Do đó Công Ty Anh Ngọc đã ký hợp đồng độc quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm bưởi hồ lô của anh và hợp tác xã trong dịp Tết Canh Dần này. Hiện tại, có một công ty khác ở Cần Thơ cũng đã muốn ký hợp đồng độc quyền bao tiêu sản phẩm bưởi hồ lô trong năm 2011, nhưng anh chưa quyết định.

Ðiều anh Thành đang quan tâm là, để những cặp bưởi hồ lô của mình “mầu nhiệm” hơn, “bay” xa hơn, anh đã làm thủ tục đăng ký sản phẩm đạt chuẩn Việt GAP, sau này sẽ tiến thêm bước nữa là Global GAP nhằm mở rộng thị trường sang một số quốc gia có truyền thống ăn Tết Âm lịch và chịu ảnh hưởng nền văn hóa tín ngưỡng Á Ðông, như Ðài Loan, Trung Quốc, Singapore... hoặc ra thị trường các quốc gia có đông kiều bào Việt Nam sinh sống. Ðó là thị trường khổng lồ của “Vua” bưởi hồ lô Võ Trung Thành và hợp tác xã. Ðể thỏa mãn thị trường này, anh sẽ hợp đồng với nhiều nhà vườn khác.
 

http://www.vietwn.com/forum/attachment.php?attachmentid=125967&stc=1&d=1267654952 -
 
 
http://docbao.vn/NewsMedia/***ets/Nam2008/image_20100212/hoaqua2.jpg -
 
 
 
 
 
 
  • http://www.maiyeuem.net/vtopiclast1420880.html - http://www.maiyeuem.net/vtopiclast1420880.html
  •  



    -------------
    mk


    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 10/Mar/2010 lúc 11:01am
     
     
    Cháy lớn tòa nhà 18 tầng: Gào thét cầu cứu vì mắc kẹt
     
     
    Khoảng 18h tối 10/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chung cư JSC 34 (164 Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, Hà Nội). Khói đen cuộn ngùn ngụt từ khoảng tầng 14-15 tòa nhà. Nhiều người kẹt ở các tầng cao đổ ra ban công gào thét cầu cứu lực lượng cứu hộ.
     
    Đám cháy từ khoảng tầng 15, cô lập người dân ở các tầng 16,17,18  

    Theo thông tin từ hiện trường của PV VTC News, đám cháy từ giữa tòa nhà cô lập nhiều người trên các tầng cao (tầng 16-17-18), khiến họ không có đường thoát xuống, nên đã đổ ra ban công vẫy khăn, áo... gào thét cầu cứu lực lượng cứu hộ. Dưới mặt đất, nhiều tiếng la hét hoảng loạn khi lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện có người còn kẹt trong đám cháy. 

    Anh Nguyễn Thanh Hải, (số nhà 1410, tầng 14), một trong những nạn nhân của tòa nhà 164 Khuất Duy Tiến kể lại: "Sau khi nghe tiếng chuông báo cháy, tôi đã cùng một hàng xóm chạy cầu thang bộ xuống tầng 1 thì được biết đám cháy phát ra từ nơi chứa rác của tòa nhà. Lúc này khói xông lên mù mịt, tôi và người hàng xóm chạy ngược lên các tầng để giúp mọi người thoát khỏi tòa nhà nhưng chạy lên đến tầng 8 thì khói dày đặc không thể đi tiếp. Cư dân các tầng trên cũng tìm đường chạy xuống tầng 1 nhưng không thể nhìn thấy đường để đi, đành túm lại ở tầng 12 chờ cứu hộ".

    Lực lượng cứu hộ đang cấp tốc đưa người bị nạn đi cấp cứu 

    Khoảng 20 phút sau vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy HN đã huy động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường, rất nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy mang mặt nạ ô xy đang lao vào dập lửa, cứu hộ. Một số người dân bị ngất xỉu do ngạt khói được kịp thời đưa ra khỏi đám cháy

    Gần 1 tiếng sau, khoảng 18 giờ 40 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa, đồng thời tỏa đi khắp các căn phòng chung cư để tìm kiếm cứu người.


    Thông tin mới nhất từ hiện trường của PV VTC News cho biết, cho đến lúc này một người phụ nữ đã bị tử vong,  3 người nguy kịch đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 và bệnh viện Bộ Xây Dựng, những người khác đã được cứu thoát khỏi hiện trường đám cháy. Dưới mặt đất, vẫn còn hàng trăm tiếng loa của người thân các gia đình gọi nhau. Hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

    Dưới mặt đất, vẫn còn hàng trăm tiếng loa của người thân các gia đình gọi nhau...

    Hiện các xe cứu hỏa đã rời khỏi hiện trường, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng khói vẫn tỏa ra khắp nơi. Những hộ gia đình từ tầng 1-14 đã được trở về nhà nhưng những hộ gia đình từ tầng 15 trở lên vẫn chưa được vào nhà vì khói vẫn bốc ra nồng nặc từ ống xả rác. Nhiều người khi phát hiện có hỏa hoạn chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ mặc nhà cửa mở rộng tênh và đèn vẫn sáng.

    Hiện trường vẫn đang được phong tỏa...

    Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là cháy từ ống xả rác của tòa nhà.
     


    -------------



    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 13/Mar/2010 lúc 5:21pm
     
    Xem xong, sợ quá !
    Ghê lắm !
    Nhưng... lỡ xem rồi Cry
     
    Ai "yếu bóng vía" xin đừng xem ,
    nhất là phe kẹp tóc nhé.
     
    mk
     
     
     
    Người Nhật :
    Khu rừng ma ở Nhật bản
     

    "Bạn chỉ cần đoán đúng trong vòng một đêm có bao nhiêu người tự tử trong khu rừng, bạn sẽ giành chiến thắng" hay "khu vực này là một địa điểm hoàn hảo để chết ", đó là cách miêu tả khu rừng Aokigahara trong một cuốn sách bán chạy nhất tại Nhật Bản. Cuốn sách có tựa đề The Complete Manual of Suicide của tác giả Wataru Tsurumui.

    Không ai nghĩ rằng, khu rừng tăm tối này lại nằm ngay dưới chân ngọn núi Phú Sĩ thơ mộng nổi tiếng. Đối với người dân Nhật Bản khi nhắc tới Aokigahara là nghĩ tới ngay một địa điểm u ám mà rất nhiều người lựa chọn để .... kết liễu cuộc đời mình...



    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">

    Khu rừng tăm tối Aokigahara nằm ngay dưới chân ngọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản

    Năm 2002, người ta tìm thấy 78 người tự vẫn trong khu rừng này, phá vỡ con số kỷ lục năm 1998 là 73 người. Chỉ mới vào đầu tháng 5/2006 xảy ra ít nhất 16 vụ tự tử. Và còn rất nhiều những thi thể chưa tìm ra được. Một vài trong số những người này đã được nhắc đến trong cuốn sách của tác giả Tsurumui.

    Vì có quá nhiều người đến Aokigahara để tự vẫn, nên các nhà chức trách đã cho đặt những tấm biển thông báo có đề dòng chữ “Hãy suy nghĩ lại. Xin hãy tham khảo ý kiến các nhà tư vấn trước khi bạn có quyết định tìm đến cái chết” ngay trước cửa rừng và treo trên thân cây trong khắp khu rừng. Những cư dân địa phương cho biết, họ vẫn thường xuyên nhắc nhở những ai đến đây đều phải cẩn thận khi đi vào rừng kể cả từ những người thợ săn cho đến những người có ý định không bao giờ muốn quay trở lại.

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">

    Hàng năm có rất nhiều người đến đây để tìm đến cái chết

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">

    Tấm biển thông báo đề dòng chữ “Hãy suy nghĩ lại. Xin hãy tham khảo ý kiến


    các nhà tư vấn trước khi bạn có quyết định tìm đến cái chết” đặt trong khu rừng

    Giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, dưới chân ngọn núi Phú Sĩ linh thiêng như có một thế lực lôi cuốn người ta đến đây để chết. Hàng đêm người ta vẫn thường nghe thấy những tiếng khóc, tiếng kêu gào của những hồn ma hoà vào trong những cơn gió lạnh buốt và những tiếng lá cây xào xạc. Bước vào khu rừng sẽ thấy đầy rẫy nào là compa, gương lược, vỉ thuốc, chai, lọ…của những người tự sát để lại.

    Những công nhân lâm nghiệp làm việc tại trạm canh gác trong khu rừng kể lại rằng, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp những thi thể đang trong tình trạng phân huỷ, có người treo lơ lửng trên các cành cây, có người bị động vật ăn mất một phần cơ thể. Và họ lại mang những xác chết này xuống trạm để trôn cất.

    Được biết hiện nay, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt camera an ninh ở cửa rừng để giảm bớt tỷ lệ người tự sát.

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">



    Những vật dụng của người tự sát để lại

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">


    Rất nhiều xác chết không tìm thấy được nguyên vẹn cơ thể

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">

    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">
    http://forum.vietyo.com/topic/khu-rung-ma-o-nhat-ban-40908.html">


    http://www.teghe.com/bi-%E1%BA%A9n-khu-r%E1%BB%ABng-ma-%E1%BB%9F-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n/834/ - http://www.teghe.com/bi-%E1%BA%A9n-khu-r%E1%BB%ABng-ma-%E1%BB%9F-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n/834/
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 17/Mar/2010 lúc 6:24am
     
     
     
    Chạy bộ trên bờ biển bị phi cơ đụng chết
    Tuesday, March 16, 2010  http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp -
     
     
     
    javascript:openppl%28viewpict.asp?hl=Hai%20người%20đàn%20ông%20không%20rõ%20danh%20tính%20đứng%20gần%20chiếc%20phi%20cơ%20cán%20chết%20người%20rồi%20%20trượt%20xuống%20nước%20vì%20trục%20trặc%20kỹ%20thuật%20ở%20Hilton%20Head%20Island.%20%28Hình:AP%29&fn=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/109918-big_plane1.jpg,0,0,460,480%29">medium_plane1.jpg

    Hai người đàn ông không rõ danh tính đứng gần chiếc phi cơ cán chết người rồi trượt xuống nước vì trục trặc kỹ thuật ở Hilton Head Island. (Hình:AP)

     

     

     

     

    HILTON HEAD ISLAND, South Carolina (AP) -

     
     
    Một người đàn ông 38 tuổi, có vợ và hai con, đang vừa chạy bộ vừa nghe nhạc từ iPod trên bờ biển, bất ngờ bị một chiếc phi cơ từ sau đụng tới khi tìm cách hạ cánh khẩn cấp, theo giới hữu trách cho hay hôm thứ Ba.

    Ông Robert Gary Jones, ở Woodstock, tiểu bang Georgia, chết ngay tại chỗ trên bờ biển của Hilton Head Island vào chiều tối ngày thứ Hai, theo giảo nghiệm viên quận Beaufort County Ed Allen.

    Chiếc phi cơ một động cơ này bị rớt mất cánh quạt và tầm nhìn của phi công bị dầu máy xịt lên cửa kính che khuất, theo lời ông Allen.

    Ông Jones có vợ và hai con, theo lời giảo nghiệm viên.

    "Rõ ràng là ông ta không thấy và cũng không nghe được tiếng động phi cơ," ông Allen nói. "Chiếc phi cơ lúc đó coi như lượn xuống đất."

    Nữ phát ngôn nhân sở cứu hỏa ở Hilton Head, bà Joheida Fister, nói rằng danh tánh phi công và một hành khách trên chiếc phi cơ thử nghiệm Eperimental Lancair IV-P hiện chưa được tiết lộ. Hai người này không bị thương tích gì.

    Chiếc phi cơ bắt đầu chảy nhớt ở cao độ khoảng 13,000 feet (chừng 4,000 m) và tìm cách quay trở về phi trường Hilton Head Airport, bà Fister nói.

    Nhớt máy trên cửa kính che mất tầm nhìn của phi công và ông cho giới hữu trách hay cánh quạt rớt khỏi phi cơ sau đó. Khi ông tìm cách đáp xuống bờ biển gần khách sạn Hilton Head Marriott Resort and Spa, chiếc phi cơ đụng phải ngườii chạy bộ rồi sau đó trượt xuống biển.

    "Tôi phải nói đây là một trường hợp hiếm thấy," bà Fister cho hay.

    Cơ quan Hàng Không Liên Bang (Federal Aviation Administration FAA) và Cơ Quan An Toàn Chuyển Vận Quốc Gia (National Transportation Safety Board NTSB) hiện đang mở cuộc điều tra, theo bà Fister. (V.Giang)

     

     
     
    http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=20&sub=20&id=44018 - http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=20&sub=20&id=44018
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 18/Mar/2010 lúc 6:18pm
     
    Mời  xem làm bánh bằng đất !
    mk
     
     

    Món bánh đất ở Indonesia

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/03/100317_indo_soilsnack.shtml - http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/03/100317_indo_soilsnack.shtml


    -------------
    mk


    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 2:29am

    Lễ hội du lịch Hạ Long lớn nhất từ trước đến nay

    Cập nhật ngày: 9:56am, 5/04/2010
    Lễ hội du lịch Hạ Long 2010 sẽ diễn ra từ 29/4 đến 2/5, bên bờ Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Với chủ đề Hạ Long hướng về Thăng Long, lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
     

    Carnaval Hạ Long (1/5) được coi là điểm nhấn của lễ hội. Nhiều hình ảnh đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, như tháp Rùa, Khuê Văn Các, thiếu nữ Hà thành trong tà áo dài truyền thống, các màn đại cảnh trống hội Thăng Long… sẽ được giới thiệu tới du khách.

    Ngoài ra, Lễ hội du lịch Hạ Long 2010 còn có vũ hội hóa trang, lễ hội đường phố, hội thi người đẹp Hạ Long lần thứ 2, hội nghị Câu lạc bộ Vịnh biển đẹp nhất thế giới, tuần phim về Hạ Long…

    Theo Đất Việt



    Người gởi: van phan
    Ngày gởi: 06/Apr/2010 lúc 9:34am
     
    Thanh Trà mùa viêm nhiệt
    Saturday, April 03, 2010 http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp">Bookmark%20and%20Share < ="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=quangp" =text/>




    Cát Tường/Người Việt

    Hằng năm, cứ thấy những trái cây tròn như trái tắc (quất, hạnh) màu vàng cam hực hỡ mời chào khách qua Bắc Cần Thơ là người ta biết đang mùa viêm nhiệt

    Trái cây đó là thanh trà, còn gọi xoài hoang dại (Wild Mango), tên khoa học Bouea Oppositifolia (Roxb.) Meissn., tên cũ Mangifera Oppositifolia Roxb., cùng họ Anacardiaceae với cây xoài. Vì nó giống trái xoài thu nhỏ, có hột to, nên dân địa phương gọi là xoài mút hay xoài hột. Lãnh địa thanh trà hình như chỉ ở khu vực Ðông Thành (Bình Minh, Vĩnh Long). Vì, cứ đến xã Ðông Thành, nhiều nhất là ấp Ðông Hưng 2, trong mùa nắng là người ta thấy thấp thoáng trong màu xanh những tàng lá rậm rạp ẩn hiện những trái thanh trà vàng cam một cách thích mắt.

    Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà (55 tuổi, Ðông Hưng 2) cho biết nhà bà trồng 20 gốc thanh trà, năm ngoái, trúng, được 600kg, giá 8,000 đồng/kg, bỏ túi 4,800,000 đồng. Năm nay, bán đợt rồi 12,000 đồng/kg, được 7-8 triệu đồng. Có lúc “khủng” (hút hàng), lái tới tận vườn mua tới giá 15,000-16,000 đồng/kg. Trái xanh họ cũng mua, giá thấp hơn, 10,000 đồng/kg. Bà lẩm bẩm: “Hổng biết họ mua mần gì?”


    Bà Em bên cây thanh trà trong vườn nhà. (Hình: Cát Tường/Người Việt)

    Bà Trần Thị Em (55 tuổi, Ðông Hưng 2) trồng 60 cây thành trà, đầu mùa này bán được 20 triệu đồng. Bà bán được số tiền lớn như vậy nhờ thanh trà lão (trồng 35 năm nay), nên cho trái sai. Mấy ngày qua, mỗi ngày bẻ 500kg trái thanh trà, bán bằng giá nhà bà Tuyết Hà, 12,000 đồng/kg. Nhưng thu hoạch hấp dẫn nhất là thanh trà ngọt, giá bán tại gốc từ 25,000-26,000đồng/kg. Nhà bà Em có 3 cây thanh trà ngọt, 1 cây có trái. Bà mua thanh trà ngọt (lá dài hơn thanh trà chua) từ năm 1975 với giá 50,000 đồng/cây. Sau nầy mới chiết được 2 nhánh sống.


    Lựa thanh trà, cột thành chùm trước khi treo bán bờ Cái Vồn Bắc Cần Thơ.
    (Hình: Cát Tường/Người Việt)

    Hỏi thanh trà gốc mua ở đâu, bà Tuyết Hà và bà Em đều bảo rằng mua ở nhà Sáu Vẹn. “Ðầu mùa tới giờ, Sáu Vẹn bán cả trăm triệu đồng tiền thanh trà”, bà Em tiết lộ. Sáu Vẹn còn là “vựa” cung cấp thanh trà cho lái đến mua, đó là khẳng định của bất cứ nhà vườn nào ở Ðông Hưng 2 này.

    Ông Huỳnh Văn Vẹn (Sáu Vẹn, 76 tuổi) đúng là “đại gia” thanh trà của Ðông Hưng 2. Trước sân và sau vườn nhà ông, những gốc thanh trà xòe tán mát rượi đến nỗi trên nền đất chẳng có cây cỏ nào mọc nổi. Trong bóng mát xanh um, ông đưa chúng tôi thăm vườn nhà được bố trí hệ thống ống tưới qua máy bơm, dù vườn được chia cắt từng khoảnh bằng những con mương với những chiếc cầu bê tông đơn giản bắc ngang. Ông Vẹn cho biết nhà ông trồng 100 cây thanh trà sen bưởi năm roi trên 12 công đất. Mấy ngày qua, vườn nhà ông hái được 400kg thanh trà, có bữa “trúng”, còn lên tới 500kg. Ðó là tính xen kẽ giữa cây mới và cây cũ, vì cây càng lão trái càng sai. Vườn quá rộng nên việc thu hoạch thanh trà ông phải mướn nhân công. Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan (37 tuổi) cho biết hái thanh trà bằng lồng tre, tốt nhất là vợt lưới vì không làm hư trái. Lồng và lưới do chủ cung cấp. Giá nhân công từ 60,000-80,000 đồng/ngày, chủ bao ăn sáng và ăn trưa. Nếu làm nhiều hoặc ít hơn 8 tiếng/ngày thì tính tiền theo giờ. Năm rồi chỉ việc hái thanh trà mướn mà cô có được 2 triệu đồng.

    Ông Sáu Vẹn và ông Sáu Xinh. (Hình: Cát Tường/Người Việt)

    Khi hỏi nguồn gốc thanh trà, ông Sáu Vẹn cười cho biết: Khoảng năm 1950, cha ông (Huỳnh Văn Sung) học chữ Nho với ông Cả ở Rạch Vồn (Cái Vồn, Bình Minh) rồi trở nên thân thiết. Thấy nhà ông Cả có cây thanh trà “ngộ” quá, cha ông xin và được ông Cả cho 7 cây ương (4 cây chua, 3 cây ngọt) về trồng trước sân nhà lấy bóng mát và những mùa trái đẹp làm “kiểng”. Bảy cây “tổ” ấy gốc cả ôm, năng suất đến 1.5 tấn/mùa. Ông Huỳnh Văn Xinh (Sáu Xinh, 74 tuổi), cười vui: “Hồi đó thanh trà ra trái đẹp nhưng hổng ai biết ăn. Con nít tụi tui bẻ chơi nhà chòi rồi liệng bỏ”. Ông Sáu Vẹn tiếp: “Một bữa, khoảng năm 1977, dân mua bưởi năm roi thấy trái lạ và đẹp, nếm thử, thích, hỏi mua vài chục ký đem lên Sài Gòn. Nhắm chừng bán đại, 1.5-2 đồng/kg”. Từ đó, ông Sáu Vẹn, ông Sáu Xinh mới nhân thanh trà ra trồng trên diện tích lớn. Ðể nhân giống, trước kia hai ông ương hột, về sau mới chiết nhánh vì cây mau phát triển. Thanh trà chiết trồng khoảng 2 năm, cao chừng 2m, cho trái chiếng. Bốn năm ngày tưới thanh trà 1 lần, nhưng 3 ngày tưới 1 lần là tốt nhất. Ðặc biệt tưới phân lạnh (uréa) trái lớn, còn phân Kali thì trái chua ít ngọt nhiều. Thanh trà kháng thể mạnh nhưng vẫn xịt ngừa sâu. Chăm sóc thanh trà đúng kỹ thuật sẽ cho năng suất cao. Thanh trà cho trái 3 đợt: Tháng 9 Âm lịch, lá già trổ bông, xuống nhụy, 2 tháng rưỡi là thu hoạch. Ðợt đầu thường bắt đầu từ rằm Tháng Giêng Âm lịch. Sau đó, thanh trà cho thu hoạch liên tiếp 2 đợt nữa. Muốn thanh trà ra trễ vụ để bán giá cao, khi “khủng”, ông Sáu Vẹn bật mí: “Nó giống chôm chôm, cứ cầm nước và xịt đọt là có trái theo ý muốn. Nhưng không giống chôm chôm và một số cây trái khác, thanh trà không thể siết nước để cho ra trái nghịch mùa”. Vì vậy, thanh trà chỉ có duy nhất một mùa trong năm: mùa viêm nhiệt. “Thanh trà là cây siêu lợi nhuận”, ông Sáu Vẹn quả quyết, rồi tiếp: “Phân ít, chăm sóc ít, thu hoạch cao”. Tuy nhiên “coi dễ mà khó”, ông Sáu Xinh nhấn mạnh, đó là khi cây ra bông chuẩn bị “xòe” gặp sương, nhất là sương muối thì hư, hoặc gặp cơn mưa buổi tối, sáng lại lâm râm, nhụy rụng hết. Ðược cái, vài hôm sau bông trổ lại, nhưng năng suất không cao.


    Ly nước thanh trà giải nhiệt mùa nắng nóng. (Hình: Cát Tường/Người Việt)

    Thanh trà nhà ông Sáu Xinh (và hầu như cả vùng này) có nguồn gốc từ người anh chú bác là ông Sáu Vẹn. Hiện nay vườn nhà ông rộng 4-5 công, năm 2009 thu hoạch 7 tấn thanh trà. Ðầu mùa năm nay, thất vì ra bông gặp sương muối, chỉ được 2 tấn, hy vọng 2 đợt trái sau. Ông Sáu Xinh cho biết, trên địa bàn ấp Ðông Hưng 2 có khoảng 40ha vườn, trong đó thanh trà chiếm tới 20ha. Năm rồi, cả ấp trúng, thanh trà trĩu cành muốn gãy nhánh, thu hoạch khoảng 40 tấn.

    Nổi tiếng là vựa nhưng thật ra nhà ông Sáu Vẹn chỉ là nơi tiếp nhận thanh trà của bà con xung quanh đem tới nhờ bán giùm. Vì nhà ông thu hoạch sản lượng lớn, lái không phải mua lắt nhắt nhiều nơi, việc vận chuyển thuận lợi, do đó ông bán tới 15,000 đồng/kg chua. Còn thanh trà ngọt từ 25,000-26,000 đồng/kg. Mỗi mùa, ông thu hoạch thanh trà ngọt từ 100-150kg. Thanh trà ngọt có giá cao như vậy vì hiếm, trồng từ hột ương khó sống, sống được mất 10 năm mới cho trái. Bây giờ chiết nhánh 2 năm, cao chừng 2m, có trái, nhưng cũng khó có nhánh chiết sống. Trước kia, lái chở thanh trà bằng tắc ráng, mấy năm nay đường sá tráng xi măng nên họ vận chuyển thanh trà đóng thùng bằng xe gắn máy ra quốc lộ 54 rồi cho lên xe tải chở đi Sài Gòn, các tỉnh miền Ðông... Người ta mua thanh trà về, vò mềm vỏ rồi chấm muối ớt, nhưng phần lớn gọt bỏ vỏ dằm đường, chút muối cùng nước đá là có thứ nước giải khát ngon lành.

    Ngoài bán trái, nhà vườn còn bán nhánh chiết. Ông Sáu Xinh tâm sự: “Ðầu tiên tụi tui chiết nhánh bằng cách bó rễ rau mác, rễ ra nhóc nhưng yếu xìu, trồng sống hổng được mấy cây”. Ông Sáu Vẹn tiếp: “Rút kinh nghiệm, học hỏi thêm, tụi tui bầu xơ dừa, bó nylon đen nên đạt hiệu quả cao”. Nhánh chiết thanh trà chua bán 10,000 đồng/nhánh. Riêng nhánh ngọt bán tới 20,000 đồng. Có nhà vườn năm rồi bán vài trăm nhánh thanh trà chua. Dân Củ Chi (Sài Gòn), một số tỉnh miền Ðông và Tây Nguyên, nhiều nhất là Daklak, vô mua nhánh đem về trồng. Ông Sáu Vẹn nở nụ cười thích thú: “Năm rồi ngoài Daklak điện vô cho hay thanh trà trồng được 5-6 năm có trái chiếng, tốt lắm”. Rồi ông sung sướng kể: “Hổng biết sao mà ở tận Lào Cai biết số điện thoại nhà tui, điện đòi mua hột, biểu gởi bưu điện ra ngoải cho họ. Tui hổng biết gởi gắm và tiền bạc thâu ra sao nên hổng dám bán”.


    Thanh trà bán tại bờ Cái Vồn Bắc Cần Thơ. (Hình: Cát Tường/Người Việt)

    Ðể có thêm “đồng ra đồng vào” khi hết mùa thanh trà, nhà bà Em trồng xen dâu xanh, nhà ông Sáu Vẹn trồng măng cụt. Các nhà vườn khác thì trồng thêm xoài, bưởi năm roi... Mùa thanh trà chấm dứt khoảng cuối tháng 3 Âm lịch, khi mưa sa. Nhưng, cũng có những ngày nắng, lúc đó người ta lại nhớ đến vị chua đã khát của trái thanh trà mà không thể nào có được. Cô Phạm Thị Hiệp (32 tuổi) bán thanh trà tại Bắc Cần Thơ, bờ Cái Vồn, cho biết đã làm mứt từ những trái thanh trà hư dập để dành ăn dần. Thanh trà cô mua tại nhà ông Sáu Xinh. Sau khi lựa lọc, cột chùm bán 25,000 đồng/kg trái chua và 40,000 đồng/kg trái ngọt, phần trái hư dập cô gọt bỏ vỏ, bỏ hột, cứ 1kg cơm thì sên 1kg đường rồi cho vô keo. Cách làm của cô khiến ta nghĩ đến cách “giữ” vị chua thanh trà khi hết mùa bằng cách chế biến nó thành mứt, như mứt tắc, mứt chanh. Thứ “confiture” tiện lợi và hữu ích này, nếu được sản xuất công nghiệp, sẽ là mặt hàng bán chạy trong lúc thời tiết nóng bất thường, chẳng phải trong nước mà còn xuất cảng.

    “Cây mọc hoang trong rừng luôn xanh, ở Phú Quốc, Châu Ðốc, Vĩnh Long... có nơi cũng trồng để lấy quả (...)

    Quả thanh trà có vị chua, ngọt, tính mát, có tác dụng bổ, giải khát, giải nhiệt, sinh tân dịch, ăn nhiều nhuận tràng. Quả còn xanh gọt bỏ vỏ, bỏ hột, nấu canh chua ăn cho mát trong mùa nắng nóng. Lá thanh trà cũng tương tự lá xoài, chứa nhiều hoạt chất có tính kháng sinh (mangiferin, quercetin, acid galic...) dùng nấu cao (1kg lá khô bằm nhỏ thêm 2 lít nước, sắc còn nửa lít rồi cô thành 100ml cao sền sệt) để thoa trị phỏng, rôm sẩy, hăm lở”.

    Dược sĩ Phan Ðức Bình

    (Tạp chí Thuốc & Sức Khỏe số 331 (1-5-2007



    Người gởi: van phan
    Ngày gởi: 08/Apr/2010 lúc 3:37am
     
      Về Nước Mua ... Nhà, Đi Mỹ Tậu ... Cửa
    Nguyễn Thị Lan Anh - Việt Tribune 2010/01

    Nhiều năm nay cái cảnh Việt kiều về nước mua … nhà khá rộn rịp và mấy năm gần đây có cảnh ngược chiều : nhiều người giàu trong nưóc qua Mỹ tậu … cửa. Chuyện Việt kiều về nước mua nhà đẻ ra bao cảnh vui buồn trái ngang rách nát tâm can người trong cuộc … Và cảnh người trong nước qua Mỹ mua nhà cũng không đơn giản như người ta tưởng.

    Cái cảnh bánh ít … bánh quy … khiến nhiều người tưởng là biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời …

                 

    Về nước mua nhà

             

     ... Đi Mỹ tậu … cửa

    Kịch bản ‘Việt kiều ào về nước mua nhà’ còn chưa đâu ra đâu, thì một kịch bản tương tự nhưng theo chiều ngược lại đã âm thầm khởi động từ nhiều tháng qua.. Ông Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện của công ty P giải thích ‘đồng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng lời quá ít. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, địa ốc thì bấp bênh, phập phù. Dồn lo cho con du học là tốt nhất. Bốn năm đại học nước ngoài, nếu ở trọ sẽ mất khá tiền. Nhân lúc nhà bên đó đang rẻ, mua cho tụi nó ở’. Ngành du lịch Việt Nam đang làm ăn ế ẩm, chớp ngay tâm lý đối tượng này, mau mắn thiết kế những tour đi Mỹ, Úc, Canada vừa du lịch, thăm thân nhân, vừa kết hợp ‘săn’ nhà đẹp, giá rẻ (trên dưới hai ngàn rưởi USD /người cho một tuần bay dọc bờ Đông hoặc bờ Tây nước Mỹ). Một trong những công ty du lịch ‘mát tay’ nhất là công ty du lịch Hoàn Mỹ vì thành tích ‘làm mai’ cho ít nhất 20 khách Sài Gòn mua được nhà ở Mỹ. 
      Bên đây … bên đó ... khổ chẳng giống nhau …

    Thế mới biết, cùng là khổ vì mua nhà, nhưng ‘bên đây’ và ‘bên đó’ khổ chẳng giống nhau. ‘Bên đó’ về Việt Nam khổ vì luật một đằng, hiểu và vận dụng một nẻo. Còn bên đây sang Mỹ khổ vì sự quá kỹ lưỡng, quá chi li của luật ... Lớ ngớ không biết luật tiểu bang, luật liên bang, lại quen xài luật miệng, luật rừng là ‘từ thua tới thua’. Chưa kể chi phí đi lại, tiền thuê tư vấn, thời gian chờ đợi, thương thảo … Cuối cùng, nhà rẻ mấy cũng thành mắc
            vo van phan ( trích báo mạng ) 



    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 09/Apr/2010 lúc 6:49pm
     
     
     
     

    22 triệu đồng cho 2 quả xoài Nhật


    [Bài viết cập nhật lúc 5:01 PM - 07/04/2010 ] (GMT +7)
     
    [ http://home.hagiangvui.org/category/xi-cang-dan-shocking/ - Xì căng đan - Shocking ]
     

    Tại Nhật Bản, từ ngày 5/4 người ta bắt đầu bán loại xoài gọi là “trứng của mặt trời”, một đặc sản của tỉnh Miyazaki. Mỗi hộp xoài gồm 2 quả, được bán với giá 100.000 Yên  (khoảng 22 triệu đồng) + thuế VAT là 50.000 Yên (khoảng 11 triệu đồng).

    Xoài “trứng của mặt trời” là một thương hiệu cao cấp ở Nhật, nó có trọng lượng trên 350gram/quả,độ ngọt gấp 15 lần xoài thông thường.

    Cửa hàng Iwata là cửa hàng đầu tiên tại thành phố  Miyazaki bán loại xoài này trong năm  nay. Người quản lý cửa hàng cho biết, cửa hàng đã phải trả giá cao nhất là 200.000 yên cho một hộp 2 quả xoài trong cuộc đấu giá để giành phần bán loại xoài này đầu tiên.

    Để kỷ niệm cho sự kiện này, cửa hàng đã quyết định bán 1 hộp xoài với giá đặc biệt, chỉ bằng một nửa giá mua vào.

    Theo Hiệp hội kinh tế tỉnh Miyazaki, sản lượng xoài của tỉnh Miyazaki năm nay khoảng 777 tấn, trong đó loại xoài “trứng mặt trời” chiếm khoảng 15%.

    22%20triệu%20đồng%201%20hộp%20táo%202%20quả%20táo%20
    22 triệu đồng 1 hộp táo 2 quả xoài “trứng mặt trời”

    Vũ Phương (Theo Yomiuri )

    http://home.hagiangvui.org/22-trieu-dong-cho-2-qua-xoai-nhat/ - http://home.hagiangvui.org/22-trieu-dong-cho-2-qua-xoai-nhat/
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 09/Apr/2010 lúc 8:54pm
     
    van phan viết:
    "Bà Trần Thị Em (55 tuổi, Ðông Hưng 2) trồng 60 cây thành trà, đầu mùa này bán được 20 triệu đồng."
     
    Đọc mà thấy ham.
    Kế đó mykieu gởi bài nói về xoài Nhật giá quá cao thấy cũng muốn về vườn trồng trọt cho vui tuổi già nhưng nghĩ đến "chuyện trồng xoài" mà ngán!!!
     
     
     
     Ha ha ha
     


    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 10/Apr/2010 lúc 1:40pm

    Hai cuộc thi sắc đẹp sẽ diễn ra ở Vinpearl Land

    18.41pm 10-04-2010

    avatar.aspx?ID=42485&at=0&ts=300&lm=634065211571530000
    Toàn cảnh Vinpearl Land. (Ảnh: Ánh Ngọc/Vietnam+)
    Tin từ Công ty Cổ phần du lịch Vinpearl Land ngày 10/4 cho hay, khu vui chơi giải trí cao cấp Vinpearl Land (Nha Trang, Khánh Hòa) sẽ là địa điểm tổ chức vòng chung kết của hai cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và Hoa hậu Trái đất 2010.

    Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Vinpearl Land đã đầu tư, nâng cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của lượng khách quốc tế tìm đến, được dự kiến là rất đông.

    Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinpearl Land cho hay, với bề dày kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quan trọng, đơn vị này tin tưởng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức thành công 2 cuộc thi sắc đẹp sắp tới.

    Mới đây (từ ngày 4 đến 8/4), Vinpearl Land với tư cách là nhà cung cấp địa điểm và dịch vụ, đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Khai-mac-Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-ASEAN-14/20104/40620.vnplus - Bộ trưởng tài chính ASEAN, ASEAN+3 và Hội nghị các http://www.vietnamplus.vn/Home/ASEAN-no-luc-nang-cao-viec-su-dung-dong-ban-te/20104/40495.vnplus - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ASEAN lần thứ 6.

    Được biết, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ 2 do Công ty cổ phần Du lịch Vinpearl phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành liên quan tổ chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà chủ trì.

    Năm 2007, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần 1 đã diễn ra tốt đẹp tại Vinpearl Land, với danh hiệu cao nhất thuộc về người đẹp Ngô Phương Lan./.

    Ánh Ngọc (Vietnam+)


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 12/Apr/2010 lúc 7:22pm
     

    Thăm vườn cây Lái Thiêu miền nam California

     
    Nhiều tháng trước, ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã tường trình về một số vườn trồng cây ăn trái nhiệt đới tại Miami, bang Florida, cung cấp một số trái cây, rau và rau thơm quen thuộc với người Việt, và là nơi để du khách có dịp viếng thăm những vườn trồng cây trái rất thích mắt như nhãn, ổi, mít, xoài v..v..
    Thế nhưng những người gốc Việt sinh sống tại vùng quận Cam, bang California, nơi có khí hậu ấm áp, muốn trồng một số cây ăn trái và một số cây cảnh như ở quê nhà thì tìm đâu ra những giống cây này để mua về trồng, kể cả những giống na (mãng cầu) ngon hơn là tại Việt Nam nữa?
    Mời quý vị theo dõi Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này qua bài nói chuyện với bà Mai Tuyết Hằng, chủ nhân của vườn cây giống có tên là Lái Thiêu tại Santa Ana, bang California.

    Với những thói quen có từ thuở nhỏ, người gốc Việt vẫn ưa thích những loại cây trái quen thuộc tại quê nhà. Hiểu rõ tâm lý và sở thích này, bà Mai Tuyết Hằng, chủ nhân vườn cây Lái Thiêu tại thành phố Santa Ana, đã buôn nhiều giống cây như vậy để bán cho khách mua về trồng.

    Bà nói: "Vườn cây của em nó nhỏ chứ không lớn, nhưng em có mấy chục mẫu đất ở dưới nông trại, em tháp cây ở dưới đó rồi mới đem lên đây. Có nhiều loại hàng (giống cây) em nhập từ Việt Nam, từ Thái Lan, từ các nước. Chị biết ở đây người Việt thích những loại cây như mận Mỹ Tho, xoài tượng, cây cóc, cây sa bu chê chẳng hạn, rồi nhãn. Ngoài ra còn có mai Việt Nam, mãng cầu Do Thái, mãng cầu (na) Việt Nam mình."

    Giống na của Úc và na Do Thái ngon nổi tiếng, bà Hằng cho biết về đặc điểm của mỗi giống:



    "Mãng cầu Úc nhiều hột, nhìn ở ngoài dáng nó rất đẹp, nhưng hột nhiều, còn mãng cầu Do Thái thì thơm, dai, ngon, giống như mãng cầu Việt Nam. Trái nó bự, phải 4 đến 5 pounds một trái, tùy cách mình chăm sóc cây, trái lớn hay nhỏ là do mình nữa. Mỗi năm nhiều khi phải cắt bớt nhánh bỏ đi rồi bỏ phân vô thì trái mới được lớn."

    Khách mua cây về trồng sẽ được bà Hằng chỉ dẫn để sao cho cây đơm hoa, kết trái và tươi tốt. Chính vì vậy mà vườn của bà rất đắt hàng, và lúc nào bà cũng bận túi bụi tiếp khách đến mua cây.

    Ngoài dịch vụ bán cây quả và cây cảnh, nhiều khi bà Hằng lại là khách hàng của chính những người khách bà từng bán cây ăn trái cho họ:

    "Thỉnh thoảng tới mùa, những người khách mà em bán cây cho họ về trồng, ăn không hết thì họ đem tới đây bán, 7 đồng một pound mà không có hàng để bán. Mùa này ít mãng cầu, khoảng chừng 2, 3 tháng nữa mới có nhiều. Mùa nóng thì trái càng mau lớn và phát triển nhanh."

    Theo bà Hằng cho biết thì phong thổ của nam California không hợp với loại mãng cầu nhập từ Việt Nam, vì vậy bà phải chiết cành, tháp vào giống na khác nên cây mới sống được qua mùa đông.

    Ngoài dịch vụ bình thường bán cây ăn trái và cây cảnh cho khách đem về trồng, vườn cây của bà Hằng còn phục vụ cộng đồng trong nhiều dịp lễ tết mỗi năm. Bà cho biết, từ 4, 5 tháng trước Tết, bà đã chuẩn bị những loại hoa, quả mà người Việt vẫn trưng vào dịp này.


    Mai, đào, cúc, cúc đại đóa, huệ là những loại hoa được bà chăm sóc và bán sỉ cho những cửa hàng ngoài chợ hoa tại Santa Ana mỗi khi tết sắp đến. Các loại cây cảnh đặc biệt trưng trong ngày tết như quất và quít đều được nông trại của bà sản xuất để bán cho khách. Khách đi chợ tết nam California còn được thấy những quả bưởi hay na với nguyên cành lá xanh tươi để mua bày cúng trên bàn thờ.

    Và không những chỉ có cư dân nam Cali mới mua được những thứ cây quả và cây cảnh hay các loại hoa quả đặc biệt cho dịp Tết, sản phẩm của vườn cây Lái Thiêu còn được chở đi bán tại bắc California và Houston, bang Texas nữa.

    Khi được hỏi tại sao bà lại lấy tên Lái Thiêu đặt cho cơ sở bán cây ăn trái này, bà giải thích:

    "Tại em nhớ hồi còn nhỏ hay lên vườn cây ở Lái Thiêu. Tất cả những người nào ở Việt Nam đều phải biết Lái Thiêu, thành thử em lấy hai chữ Lái Thiêu là thứ nhất để cho khách Việt Nam nhớ quê hương, thứ hai là để cho người ta dễ nhớ. Hai chữ Lái Thiêu lúc nào cũng nằm trong đầu, trong lòng của họ rồi."

     

    Bà Hằng cho biết bà cũng đã từng cố gắng kinh doanh nhiều cách nhưng không thành công. Cho đến khi thử kinh doanh cây trồng bà cảm thấy hợp vì yêu thích cây cảnh, đồng thời bà chịu khó nhận xét, tìm hiểu về ngành trồng tỉa cây ăn trái và cây cảnh nên sau bà quay sang kinh doanh ngành này luôn. Đến nay cơ sở kinh doanh của bà đã sống được 15 năm, và càng ngày càng đông khách, nhờ sự chỉ dẫn tận tâm của bà cho khách hàng đến mua cây đem về trồng và các giống cây được bà tháp đặc biệt.

    Vườn cây của bà được đặt tại chùa Phổ Đà, thành phố Santa Ana. Bà cũng giải thích về lý do tại sao lại đặt cơ sở trong chùa:

    "Hồi xưa em cũng là phật tử trong chùa. Lúc biết thầy hồi mới qua, chùa còn nghèo, tụi em cũng đi gom góp để làm công quả cho chùa. Thành thử lúc em làm ăn em mới nói với thầy cho tụi em vô chùa mở một vườn cây nho nhỏ, để cho phật tử tới đây vừa ngắm chùa, vừa đẹp, vừa có vườn cây trong này luôn."

    Chùa Phổ Đà
    5110 Hazard Ave
    Santa Ana, CA 92703
     
      http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/Lai-Thieu-nursery-03-08-10-86864117.html - http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/Lai-Thieu-nursery-03-08-10-86864117.html
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 13/Apr/2010 lúc 4:56am
     
     
     
      

    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=en&u=http://englishrussia.com/index.php/2007/04/19/cake-art/&prev=/search%3Fq%3DEverything%2Bis%2Bedible!%2B%2BThese%2Bare%2Bcakes%2Bmade%2Bby%2BZhanna%2Bfrom%2BSt.%2BPetersburg.%26hl%3Dvi%26sa%3DG%26rlz%3D1W1SKPB_en&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhgHUIcUPxDueIGMhWfFQIYtsjyBXQ - Cake Art

    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=en&u=http://englishrussia.com/index.php/2007/04/19/cake-art/&prev=/search%3Fq%3DEverything%2Bis%2Bedible!%2B%2BThese%2Bare%2Bcakes%2Bmade%2Bby%2BZhanna%2Bfrom%2BSt.%2BPetersburg.%26hl%3Dvi%26sa%3DG%26rlz%3D1W1SKPB_en&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhgHUIcUPxDueIGMhWfFQIYtsjyBXQ - Bánh Nghệ thuật

     

    Bánh%20nghệ%20thuật%201

    All you see below are cakes that can be eaten without any part of it left. Tất cả các bạn xem dưới đây là bánh có thể ăn mà không có bất kỳ một phần của nó trái.

    No plastics or any other artificial stuff is being used - everything is eatable. Không nhựa hoặc bất kỳ công cụ khác nhân tạo đang được sử dụng - mọi thứ đều ăn được.
     
    All this cakes by Zhanna from St. Petersburg. Tất cả các loại bánh này bởi Zhanna từ St Petersburg.

    Bánh%20nghệ%20thuật%202

    Bánh%20nghệ%20thuật%203

    Bánh%20nghệ%20thuật%204

    Bánh%20nghệ%20thuật%205

    Bánh%20nghệ%20thuật%206

    Bánh%20nghệ%20thuật%207

    Bánh%20nghệ%20thuật%208

    Bánh%20nghệ%20thuật%209

    Bánh%20nghệ%20thuật%2010

    Bánh%20nghệ%20thuật%2011

    Bánh%20nghệ%20thuật%2012

    Bánh%20nghệ%20thuật%2013

    Bánh%20nghệ%20thuật%2014

    Bánh%20nghệ%20thuật%2015

    Bánh%20nghệ%20thuật%2016

    Bánh%20nghệ%20thuật%2017

    Bánh%20nghệ%20thuật%2018

    Bánh%20nghệ%20thuật%2019

    Bánh%20nghệ%20thuật%2020

    Bánh%20nghệ%20thuật%2021

    Bánh%20nghệ%20thuật%2022

    Bánh%20nghệ%20thuật%2023

    Bánh%20nghệ%20thuật%2024

    Bánh%20nghệ%20thuật%2025

    Bánh%20nghệ%20thuật%2026

    Bánh%20nghệ%20thuật%2027

    Bánh%20nghệ%20thuật%2028

    Bánh%20nghệ%20thuật%2029

    Bánh%20nghệ%20thuật%2030

    Bánh%20nghệ%20thuật%2031

    Bánh%20nghệ%20thuật%2032

    Bánh%20nghệ%20thuật%2033

    Bánh%20nghệ%20thuật%2034

    Bánh%20nghệ%20thuật%2035

    Bánh%20nghệ%20thuật%2036

    Bánh%20nghệ%20thuật%2037

    Bánh%20nghệ%20thuật%2038

    Bánh%20nghệ%20thuật%2039

    Bánh%20nghệ%20thuật%2040

    Bánh%20nghệ%20thuật%2041

    Bánh%20nghệ%20thuật%2042

    Bánh%20nghệ%20thuật%2043

    Bánh%20nghệ%20thuật%2044

    Bánh%20nghệ%20thuật%2045

    Bánh%20nghệ%20thuật%2046

    Bánh%20nghệ%20thuật%2047

    Bánh%20nghệ%20thuật%2048

    Bánh%20nghệ%20thuật%2049

    Bánh%20nghệ%20thuật%2050

    Bánh%20nghệ%20thuật%2051

    Bánh%20nghệ%20thuật%2052

    Bánh%20nghệ%20thuật%2053

    Bánh%20nghệ%20thuật%2054

     
    http://englishrussia.com/index.php/2007/04/19/cake-art/ - http://englishrussia.com/index.php/2007/04/19/cake-art/
     


    -------------
    mk


    Người gởi: van phan
    Ngày gởi: 13/Apr/2010 lúc 6:04am
     
      Tuổi già trồng xoài thấy ngán , trồng giống cây mới nầy khỏe thấy ham  !!!!!

    Giống Cây Kỳ Lạ Ở Thái Lan
    http://www.nhimlongxanh.com/?p=1249 - http://www.nhimlongxanh.com:80/?p=1249

    Với những quả hình người phụ nữ tự nhiên mà giống đến kinh ngạc đã thu hút rất nhiều khách đến thăm viếng. Người dân vùng này còn gọi là cây Naree (~woman), chỉ có tại một vùng quê xa xôi cách Bangkok hơn 500 km, có tên Petchaboon.

      

      

     



    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 14/Apr/2010 lúc 8:33pm
     
     
     
     
    Thứ Tư, 14/04/2010 - 13:14

    Màn hoán đổi máy bay ngoạn mục giữa lưng chừng trời

    (Dân trí) - Một vận động viên nhảy dù người Áo đã thực hiện màn trình diễn "nín thở" khi trèo từ máy bay này sang máy bay khác ở độ cao 2.100m trên bầu trời nhằm định nghĩa lại ý tưởng kết nối các chuyến bay.
     
    Chiếc Blanik L-13 đang bay giữa lưng chừng trời thì Paul Steiner di chuyển từ bên trong máy bay ra khu vực cánh và chuyển sang chiếc Blanik khác khi chiếc hai phi cơ đang lao đi với vận tốc 130km/h.
     
    Người đàn ông 47 tuổi sau đó đứng thẳng người trên nóc máy bay và bám vào chiếc phi cơ kia, tạo thành sự kết nối giữa 2 chiếc máy bay trước khi nhảy xuống và bật dù để hạ cánh xuống mặt đất an toàn.
     
     Video màn biểu diễn mạo hiểm của Paul Steiner: 
     
    http://www.youtube.com/watch?v=58L3m0dqVDY&feature=player_embedded - http://www.youtube.com/watch?v=58L3m0dqVDY&feature=player_embedded
     
    “Đây là màn trình diễn tuyệt vời mà chưa ai thực hiện trước đó. Chúng tôi đã luyện tập cả năm để giảm tối đa nguy cơ xảy ra các sự cố và diễn tập từng bước một hết lần này qua lần khác. Thành công này cũng xứng đáng với công sức chúng tôi đã bỏ ra”, Steiner nói.
     
    Hay phi công điều khiển hai chiếc Blanik là Ewald Roithner và Kurt Tippl.
     
    Paul Steiner, người thực hiện màn trình diễn mạo hiểm.
     
    Steiner ngồi trên cánh máy bay.
     
    Đổi chỗ sang chiếc máy bay thứ 2.
     
     

    Steiner tạo thành điểm kết nối giữa 2 máy bay trên không trung.


    Steiner cùng hai phi công.
    Ninh Nhi
    Theo News
    http://dantri.com.vn/c132/s132-390566/man-hoan-doi-may-bay-ngoan-muc-giua-lung-chung-troi.htm - http://dantri.com.vn/c132/s132-390566/man-hoan-doi-may-bay-ngoan-muc-giua-lung-chung-troi.htm
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 29/Apr/2010 lúc 5:35pm
     
     
     

    10 trận mưa vô tiền khoáng hậu

    Cập nhật lúc 14:25, Thứ Năm, 29/04/2010 (GMT+7)
     
     
     
    Nào thịt tươi, nào nhện hoa, nào tiền giấy, nào máu... bất ngờ trút xuống mưa từ trên bầu trời. Bạn có tin không?


    1. Mưa nhện ở Argentina

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958058_rain1.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Vào ngày 6/4/2007, một trận mưa nhện trút xuống tỉnh Salta. Christian Oneto Gaona và các bạn của anh quyết định đi Salta chơi trong lễ Phục sinh. Họ cuốc bộ vào vùng núi San Bernardo. Hai giờ sau đó, họ phát hiện mặt đất xung quanh đầy rẫy nhện với đủ loại màu sắc. Càng đi họ càng thấy nhiều nhện. Ngẩng mặt nhìn lên, họ phát hiện có rất nhiều nhện từ trên trời rơi xuống. Có lẽ, Christian là người đầu tiên trên thế giới chộp được mưa nhện bằng máy ảnh.

    2. Bò rơi ở Nhật Bản

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958059_bo.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Vào năm 1997, một tàu đánh cá Nhật Bản được cứu thoát trên vùng biển nước này. Các thủy thủ khẳng định rằng một con bò đã rơi xuống từ trên bầu trời và rơi trúng chiếc thuyền, khiến nó bị chìm. Họ ngay lập tức bị bỏ tù. Khoảng 2 tuần sau đó, Lực lượng không quân Nga thông báo cho các nhà chức trách Nhật rằng các thành viên tổ lái trên một máy bay chở hàng của họ đã ăn trộm một con bò vì nghĩ rằng một lúc nào đó có thể làm thịt nó. Tất nhiên, con bò không ưa không gian chật hẹp trên máy bay nên nó bắt đầu húc như điên. Để đảm bảo an toàn cho máy bay, nhóm phi công đã đẩy con bò ra khỏi máy bay khi họ đang bay trên biển Nhật Bản. 

    3. Mưa máu ở Colombia

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958061_mau.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Năm 2008, một cơn mưa đỏ đã trút xuống một cộng đồng nhỏ ở La Sierra, Chocó. Sau khi thu thập mẫu và đưa đi phân tích ở một thị trần liền kề, một nhà vi khuẩn học ở địa phương xác nhận đó là máu. Một linh mục ở địa phương nói đó là tín hiệu của Chúa, rằng mọi người sẽ phải thay đổi lối sống tội lỗi của mình.

    4. Mưa thạch


    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958062_jelley.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     
    Năm 2009, một trận mưa thạch đã xảy ra ở Scotland. Các nhà khoa học đã tiến hành làm các xét nghiệm nhưng họ không tìm thấy ADN nào trong đó. Nhiều giả thuyết được đặt ra và thuyết phục hơn cả là trứng ếch hoặc cóc do chim ợ ra.

    5. Mưa giun

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958063_worm.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Nhân viên sở cảnh sát Jennings, Eleanor Beal, đang băng qua đường  đi làm thì có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống. Hóa ra đó là giun, từng búi lớn. Lũ giun này từ đâu tới đến nay vẫn là một bí ẩn nhưng một số cho rằng có thể liên quan tới một vòi rồng ở cách đó gần 8km.

    6. Mưa tuyết đa sắc ở Siberia

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958064_snow.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Vào năm 2007, tuyết đủ màu sắc xanh, cam, vàng rất nặng mùi đổ xuống vùng Omsk, cách Moscow khoảng 2.240km.

    7. Mưa cá ở Australia

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958067_ca.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Lajamamu tọa lạc ở ven Hoang mạc Tanami, cách Hồ Argyle và Hồ Elliott hàng trăm kilômét. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một cộng đồng hẻo lánh bị "oanh tạc" bởi lũ cá từ trên không trung. Vào năm 2004, ngừơi dân địa phương thông báo cá trên trời rơi xuống như trút. Nhưng hiện tượng này còn xảy ra hai lần vào tháng 2/2010. "Hàng trăm, hàng trăm con cá nhỏ màu trắng còn sống rơi xuống khắp nơi", một nhân chứng cho biết.

    8. Mưa tiền ở Đức

    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958069_money.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Năm 2007, một người Đức đi xe máy đã nhìn qua kính chiếu hậu thấy tiền rơi như lá rụng. Cô tấp vào lề đường và ra sức gom hết chúng lại, nhưng không thành công. Khi cảnh sát cùng với cô tới hiện trường, họ không thấy có thêm đồng nào ở đó nữa. Đến nay người ta vẫn chưa xác định được nguồn gốc số tiền này.

    9. Mưa chim ở Anh


    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958070_bird.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Ở làng Coxley gần xứ Wells, hàng trăm con chim sáo đá chết từ trên trời đổ xuống vườn Julie Knights vào tháng 3/2010.

    10. Thịt tươi trút xuống


    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1958072_thit.jpg">Mô%20tả%20ảnh.
     

    Vào ngày 9/3/1876, dồn dập thịt tươi đã trút xuống cạnh nhà của Allen Crouch, kéo dài khoảng 100 thước và trải rộng 50 thước. Bầu trời không một bóng mây vào thời điểm đó. Allen miêu tả chúng giống như những bông tuyết lớn đổ xuống. Sau khi nếm thử, hai người đàn ông trong vùng miêu tả mùi vị giống thịt cừu hoặc thịt hươu.

    • Thanh Hảo (Theo Oddee)

    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/201004/10-tran-mua-vo-tien-khoang-hau-907087/ - http://www.vietnamnet.vn/thegioi/201004/10-tran-mua-vo-tien-khoang-hau-907087/



    -------------
    mk


    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 29/Apr/2010 lúc 6:38pm
    http://www.youtube.com/watch?v=wvnqIELR7yU - La Trần Cẩm Linh : Nữ Phi Công đầu tiên và duy nhất của Canada <<xin bấm vào


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 12/May/2010 lúc 9:11pm

    Ông Lê Thành Ân , Mỹ gốc Việt được cử về làm Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam
    Nguyễn Dương, May 12, 2010

    Cali Today News – Theo nguồn tin mới nhận, ông Lê Thành Ân – một người Mỹ gốc Việt – sẽ được cử về Sài Gòn vào khoảng tháng 9 tới để nhận lãnh chức vụ Tổng Lãnh Sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thay thế ông Kenneth Faifax.


    Theo tin của đài VOA, thì “Ông Ân sinh năm 1954, gia đình trước 75 sống tại Saigon. Anh, chị, em đều học trường Pháp.

    Năm 1962 một nhà ngoại giao trong tòa Đại Sứ USA ghé thăm gia đình, có ý muốn nhận 1 người làm con nuôi đem về Mỹ.

    Anh của ông Ân là Thọ, khoảng 9, 10 tuổi được chọn nhưng hổng dám đi. Cuối cùng ông Ân lúc đó 8 tuổi xung phong theo cha mẹ nuôi về Mỹ năm 1962.

    Ba nuôi Ân là một nhà ngoại giao lảo thành. Ông vẫn để tên VN của Ân là LÊ THÀNH ÂN, nhắc nhở Ân phải học tiếng VN, phải thường xuyên viết thư cho cha mẹ ruột. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông hướng dẩn Ân vào Bộ Ngoại Giao làm việc đến nay.

    Ân là một tài năng đặc biệt trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ, đã từng làm Tổng Lãnh Sự tại Nhật, Singapore và đang cuối nhiệm kỳ Tổng Lãnh Sự tại Pháp.

    Tháng 6 này về Maryland nghĩ 2 tháng trước khi đến Saigon nhận nhiệm sở mới.
    Nhiệm kỳ của ông Ân hình như là 3 năm. Vợ ông Ân cũng là người VN 100%, hai người lập gia đình sau 1975 tại vùng Maryland, Virginia.

    Mùa hè này ông Ân sẽ chính thức là chủ căn nhà số 4 đại lộ Lê Duẫn, Q.1, Saigon, căn nhà mà cựu Đại Sứ Graham Martin đã di tản khỏi VN 35 năm về trước.”

    Như vậy, ông Ân là viên chức cao nhất người Mỹ gốc Việt trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ. Bên cạnh những thành đạt của người Mỹ gốc Việt trong nhiều lãnh vực, sự thành đạt của ông Ân trong ngành ngoại giao cũng là một điều người Việt nên hãnh diện.

    Nguyễn Dương



    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 12/May/2010 lúc 9:41pm
     
     
     
    Chào Nhom12YeuThuong,
     
    "Ân là một tài năng đặc biệt trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ, đã từng làm Tổng Lãnh Sự tại Nhật, Singapore và đang cuối nhiệm kỳ Tổng Lãnh Sự tại Pháp. "
     
    Sáng nay, mk có đọc bản tin này, và có đọc cả phần đính chính.
    Xin được bổ túc bài gửi của Nhom12YeuTuong nhé.
    mk đăng nguyên văn email của người quen , biết thêm cũng vui !
     
    Thân mến,
    mk
     
     
     
     
     
    Wed, May 12, 2010 11:58:51 PM
     
    Anh chị em thân mến
     
            Vài ngày nay thấy nhiều diễn-đàn nêu thắc-mắc về ông Ân Thành Lê, một người Mỹ gốc Việt
    reportedly sẽ được Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ bổ-nhiệm vào chức-vụ Tổng Lãnh-Sự Hoa-Kỳ tại tại thành-phố Sài-gòn, sau khi ông Ân mãn nhiệm-kỳ "Tổng Lãnh-Sự Mỹ tại Pháp".
            Nhiều netters cũng than-phiền rằng đã Google nhiều lần nhưng không được biết nhiều thêm gì về nhân-vật quan-trọng này.
            Theo tôi, lý-do cũng thật là đơn-giản vì ông Ân Thành Lê chưa bao giờ giữ chức-vụ Tổng Lãnh-sự Hoa-Kỳ tại Pháp cả.
             Hoa-Kỳ chỉ có hai Tòa Tổng Lãnh-sự tại Pháp là:
             - ở Marseille do Bà Kathleen Riley làm Tổng Lãnh-Sự
             - ở Str***bourg do Ông Vincent Carver làm Tổng Lãnh-Sự
    cùng một số văn-phòng phụ-trách các công-tác lãnh-sự khác ở Bordeaux, Lyon, Renes, Toulouse và Lille.
             Nếu trong cuộc sống thường nhật, nhiều người ít khi phân biệt giữa cấp-bậc (Thiếu-úy, Trung Tá) và chức-vụ (Đại-Đội Phó, Trung-Đoàn Trưởng) hoặc Đốc-Sự vs Phó Quận-Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng Hành-Chánh v.v. thì trong lãnh-vực ngoại-giao vấn-đề này càng phức-tạp hơn.
             Trong ngành ngoại-giao, các ngạch trật chuyên-nghiệp là:        
    • Amb***ador - Đại-sứ (Ambas-sador)
    • Minister - Sứ-Thần Ngoại-Giao
    • Minister-Counselor - Sứ-Thần - Cố-Vấn Ngoại-Giao
    • Counselor - Cố-Vấn Ngoại-Giao
    • First Secretary - Đệ Nhất Tham-Vụ Ngoại-Giao
    • Second Secretary - Đệ Nhị Tham-Vụ Ngoại-Giao
    • Third Secretary - Đệ Tam Tham-Vụ Ngoại-Giao
    • Attaché - Tùy-Viên (có quốc-gia không xem đây là một ngạch-trật ngoại-giao, chỉ là một chức-vụ)
    • ***istant Attaché - Phụ Tá Tùy-Viên (như trên)
    • (A-ss-istant)

         Tùy theo mối quan-hệ giữa hai quốc-gia mà các nước bổ-nhiệm Đại-sứ có nguồn gốc là người được đào-tạo chuyên-nghiệp trong ngành ngoại-giao, hoặc có khi chỉ là một nhân-vật hoàn-toàn ở ngoài lãnh-vực này (VN ngày trước vẫn quen miệng nói, sau các cuộc biến-động chính-trị: "Được thì làm vua, thua thì làm Đại-Sứ")

         Nhưng một nhân-vật ngoại-giao chuyên-nghiệp, khi đã lên đến ngạch-trật Amb***ador (Đại-Sứ chuyên-nghiệp) rồi thì dù ông ấy (hay bà ấy) có đang làm Đại-sứ hay không, người ta vẫn phải luôn luôn gọi là Đại-sứ trong lúc xưng-hô hay trao đổi thư-tín.

         Nói lòng vòng như thế cho vui và để tạo một khái-niệm, chức-vụ của ông Ân Thành Lê ở Tòa Đại-Sứ Hoa-Kỳ tại Pháp-quốc là Minister-Couselor For Management Affairs.

         Viết đúng chức-vụ này thì vào Google sẽ tìm thấy ông An T. Le ngay.

    Thân mến,

    HTT
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 15/May/2010 lúc 12:37am
     
    Hà Nội ngập trong cơn mưa lớn nhất từ đầu năm

    Sau cơn mưa rào kéo dài khoảng một tiếng, sáng nay nhiều tuyến phố của Hà Nội đã chìm sâu dưới nước. Giao thông tại các "điểm đen" úng ngập ùn tắc dù là ngày cuối tuần.

    Người và xe lội bì bõm sau trận mưa

    Phố Thợ Nhuộm lúc 7h sáng.
    Phố Thái Hà đoạn sâu nhất ngập hơn nửa bánh xe.
    Xe quay đầu tránh chỗ ngập trên phố Thái Thịnh.
    Nhiều người lái xe máy tăng ga vọt qua đoạn ngập dài chừng 100 mét.
    Người đi bộ gặp khó khăn.
    Một người đi xe máy vừa bị 'xịt' ngay đầu đoạn ngập.
    Nước mênh mông tràn cả vào ngõ trên phố Thái Hà.
    Một phụ nữ bê xe đạp lội bì bõm băng qua.
    Sau hơn một giờ mưa tạnh, phố Thái Thịnh nước vẫn còn ngập gần nửa bánh xe.

    Hoàng Hà

     

    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 29/May/2010 lúc 7:47am

    Nổ máy bay quân sự trên vùng trời Bình Định

    19.00pm 29-05-2010
    Sáng nay, máy bay Mig 21 thuộc Đoàn không quân C40, sân bay Phù Cát, bất ngờ phát nổ trong lúc đang bay diễn tập trên vùng trời huyện An Nhơn (Bình Định).
     

    Mảnh vỡ của chiếc Mig rơi xuống làm sập mái hiên nhà ông Bùi Văn Nghĩa ở thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân. Rất may ông Nghĩa chỉ bị thương nhẹ do gạch văng trúng người. Trước khi máy bay phát nổ, phi công đã kịp thời bung dù đáp xuống quốc lộ 19 an toàn.

    Hiện trường lập tức được phong tỏa phục vụ việc khám nghiệm. Đại diện Đoàn không quân C40 đã có mặt điều tra vụ việc.

    Kể từ năm 2006 đến nay, đây lần thứ ba máy bay quân sự phát nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cả hai vụ rơi máy bay trước đó, các phi công đã kịp nhảy dù thoát nạn. Không có thương vong nào xẩy ra.



    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 02/Jun/2010 lúc 7:04am
     
     
     

    Miệng hố khổng lồ giữa thành phố Guatemala sau mưa bão

    (Gửi vào 01/06/10 04:04)
     
     
    Trận bão nhiệt đới đầu tiên trong mùa mưa bão đã càn quét Trung Mỹ, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và để lại một hố khổng lồ, với miệng rộng tới 30m, sâu 60m, giữa lòng thành phố Guatemala.

    Miệng%20hố%20khổng%20lồ%20giữa%20thành%20phố%20Guatemala%20sau%20mưa%20bão


    ảnh minh họa

    Những gì để lại sau khi trận bão nhiệt đới Agatha càn quét qua Trung Mỹ, trong đó có thành phố Guatemala của đất nước Guatemala. Cho đến nay ít nhất 146 người ở Trung Mỹ đã bị thiệt mạng vì mưa bão, 94.000 người đã phải đi sơ tán, trong khi núi lửa hoạt động tại Guatemala lại càng làm tình hình thêm trầm trọng.
    Trận bão đầu tiên trong mùa mưa bão đã gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất ở không chỉ riêng Guatemala mà còn ở cả El Salvador, Honduras.
    Các nhà chức trách Guatemala mới đầu cho hay mưa lũ đã khiến đất sụt lún, để lại miệng hố rộng tới 30m sâu tới 60m ở giữa thành phố Guatemala.

    Chiếc hố đã "nuốt chửng" ít nhất 1 ngôi nhà 3 tầng và 1 người.

    Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng miệng hố này không hoàn toàn do mưa lũ gây ra.


    Hiện giới chức trách đang tiến hành điều tra thêm để xác định nguyên nhân.

    Trong khi đó, mưa lũ do bão đã gây ra lở đất ở khắp 3 nước Guatemala, El Salvador và Honduras.

    Chính phủ các nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi bão Agatha càn quét qua khu vực.


     
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=186172#ixzz0peWr1HRT - http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=186172#ixzz0peWr1HRT


    -------------
    mk


    Người gởi: van phan
    Ngày gởi: 09/Jun/2010 lúc 2:41am
    Sài Gòn mùa lá me non
    Tuesday, June 08, 2010 http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp">Bookmark%20and%20Share < =text/ ="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=quangp">


    Trần Tiến Dũng/Người Việt


    Từ trước những năm 1975, không đâu có những con đường trồng nhiều cây me như ở Sài Gòn, nhiều đến mức những hàng me phủ xanh bên đường được tôn là biểu tượng để làm dáng, làm duyên phố thị, để đi vào thi ca nhạc họa và để có những gánh hàng rong bán me dốt chấm muối, me ngào đường, nước đá me...



    Hàng me xanh mướt che bóng mát cho người bán rong trên đường Trần Quí Cáp (nay là Võ Văn Tần). (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

    Thực ra người Sài Gòn ngày nay không mấy người để ý là trong hệ thống cây cảnh của thành phố có một thứ cây ăn trái gọi là cây me. Nhưng trái lại nhiều Việt kiều ở tuổi trung niên, lâu lâu cũng buột miệng hỏi: “Hàng me trên đường Trần Quí Cáp cũ (Võ Văn Tần) còn không nhỉ?” Lập tức những người Việt, dù là đang lưu vong hay đang cô độc ở giữa lòng một Sài Gòn hôm nay lòe loẹt và hỗn độn sẽ bừng tỉnh cảm xúc về những hàng me xanh mượt, sáng ngời mùa thay lá, những cơn mưa lá me lất phất hiu hắt trong tiết trời buổi trở mùa.

    Ðầu mùa mưa đi thăm hàng me

    Tuy Sài Gòn vừa trải qua một mùa nóng và mùa cúp điện đến mức ai cũng nhìn thấy viễn cảnh “tận thế,”vậy mà chỉ cần mưa xuống vài đám nhỏ chưa đáng gọi là mưa đầu mùa thì lập tức có người thuộc “bộ lạc”những người lãng mạn cuối cùng rủ tôi đi coi me thay lá.

    Anh thợ hồ, bạn tôi, một người đã ngoài năm mươi tuổi, có gốc là con sĩ quan VNCH, rủ rê rằng: “Ê tao thấy mày lơ là với bạn bè cũ quá, đi coi me thay lá với tao chơi, nhớ con T. học chung không? Nó ở Mỹ mới về, T. thành bà ngoại bà nội rồi nhưng muốn tao với mày đi dạo dưới hàng me với nó, nghe lạ chưa! Sống vậy mới đáng gọi là người Sài Gòn chớ... ”

    Tất nhiên là tôi không thể đưa ra những vấn nạn của đường phố hiện tại của Sài Gòn để từ chối, dù biết rằng đi với cảm thức lãng mạn dưới hàng me Sài Gòn hôm nay sẽ bị coi là hơi bị khùng. Ngày xưa, những đôi tình nhân trẻ ưa dìu nhau đi dưới đường me Nguyễn Du, Gia Long... thì ngày nay dân Sài Gòn cũng khoái ngồi vỉa hè dưới bóng cây dù chẳng ai biết, cũng không cần biết đó là cây gì.


    Hàng me cổ thụ trên đường Nguyễn Du bị đốn đi, thay vào đó là những cây me mới. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

    Thật ra Sài Gòn vẫn còn nhiều con đường trồng me, dù người ta đã thay các gốc me cổ thụ bằng các cây me non. Ở quận trung tâm, từ buổi sáng, nếu hên không bị công an rượt, bạn có thể chọn cho mình một hàng me rồi ngồi uống cà phê, ăn sáng ngay gốc cây me vỉa hè. Ðường Nguyễn Trung Trực là một đường có hàng me đẹp, nếu thích, bạn cứ ngồi ngó ra đường ngắm me, lá me, bông me, trái me rồi nhậu luôn cho tới tận khuya. Ngồi trên con đường ngắn này, nhìn theo cái dốc xuôi xuống chợ Bến Thành, nhìn lá me bay, dám chắc, nếu ai là dân Sài Gòn chính hiệu sẽ hồn nhiên buột miệng hát lại, hát mãi bài hát cũ “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi.”

    Nhưng hàng me Sài Gòn cũng cho người ta cảm xúc đắng cay về đời thị dân cơ cực. Sau biến cố 1975, Anh Út, nhà ở quận 10, một người thuộc gia đình làm nghề đổ rác tư, lúc nhỏ ngoài giờ phụ má kéo xe đi lấy rác, tới mùa me có trái anh thường trèo me hái trái về cho má bán thêm. Lúc đó những hàng me của đường phố Sài Gòn được đám con nhà nghèo phân chia, ai xâm phạm là bị ăn đòn.

    Anh kể: “Tới mùa me rộ kiếm bộn lắm, bán không hết thì chở vô Chợ Lớn cân cho vựa. Mà kỳ nghe, người Bắc ít ăn me, còn người mình sao khoái ăn me chua, với nấu canh chua me, chỉ mỗi cái nồi canh chua mà giúp cho mấy ông Tàu giàu nứt trứng luôn. Ðời bây giờ bớt rồi, người ta có ăn là ăn me Thái, với lẩu Thái.”

    Canh chua lá me

    Cây me cũng cho người dân miền Nam một món nấu chua thượng hạng khác là canh chua nấu bằng lá me non. Ít người Sài Gòn được hân hạnh ăn món canh chua này, bởi đâu có siêu thị hay nhiều chợ bán lá me non, hơn nữa lá me non cũng chỉ có vào một thời điểm nhất định, nên từ một món canh kiểu nhà nghèo mà trở thành thứ quí hiếm là vậy.

    Chúng tôi phóng xe gắn máy chạy về hướng cầu ông Thìn, vì theo lời mách bảo của bạn bè là ở đó có bán lá me non. Sau khi vượt gần hai mươi cây số đường trong hơi nóng ẩm của buổi chiều trời đầy mây mưa. Trong thời tiết này, chúng tôi lại có dịp cảm nhận rõ ràng, không đâu như ở miền Nam, khoảng thời gian giao mùa từ mùa nắng sang mùa mưa, tuy ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc vô cùng. Trong vùng cảm xúc về đất về người, cùng những kỷ niệm thời cuộc và số phận con người vui buồn lẫn lộn, bất giác ai cũng nhớ đến một món ăn đậm đà nào đó đã được bà, má, chị... nấu cho ăn từ nguồn thực phẩm của đồng đất miền Nam dưới dòng nước mát mưa đầu mùa.

    Cái chợ nhỏ nằm gần chân cầu ông Thìn này chỉ họp vào buổi chiều. Cá đồng, rau ruộng ở đây là thứ người trong vùng tự trồng, tự đánh bắt trong ngày nên rất tươi ngon, kiểu chợ này không có một đặc điểm gì khác ngoài chuyện giá rẻ và muốn mua nhiều cũng không có. Chúng tôi tìm thấy vài mớ lá me được bán, hỏi giá người ta cho biết là “mắc lắm nghe, mua được thì mua không ép.”

    Thật ra, nếu người không hiểu thì cái thứ tầm thường gần như nhà nào ở quê cũng có như lá me non thì giá sáu ngàn một trăm gờ-ram là mắc, nhưng nếu biết chuyện thì đâu phải dễ hái được một nắm lá me non, huống gì là hái cả ký lô đem đi bán. Chỉ người nghèo mạt vận không đất, không ruộng, không nghề mới bỏ công đi tuốt từng đọt lá me non, nếu tuốt phải lá già thì phải lựa ra bỏ, nếu tuốt chậm thì lá me sẽ già, nếu tuốt sớm thì để cách ngày là héo queo, bán cho ai.

    Canh chua lá me thường được người dân quê nấu với tép rong, cua rạm, cá sặc nhỏ, cá lóc càu cửng, nói chung là nấu với tất cả những loại cua cá nước ngọt, nước lợ đánh bắt được trong ngày. Nếu ai rảnh thì hái thêm ít rau nhút, rau muống hoặc sang hơn là chặt một khúc thân cây chuối, nhất là chuối hột, về xắt ra thành miếng. Nhưng thiệt tình một nồi canh chua lá me chỉ cần lá me với tép rong là đủ.

    Nồi canh chua lá me sôi lên, có mùi chua thơm lừng cả nhà, nếm thử sẽ thấy vị chua thanh vô cùng. Dám cá là trong tất cả các vị chua từ đồng bằng cho tới rừng, từ me trái, lá vang, cơm mẻ... không thể có vị chua nào thanh đầu lưỡi như lá me non, chỉ có nồi canh chua lá me non mới có màu trắng đục như sương sáng, lại có cả màu vàng lá me nấu chín như màu đồng lúa buổi xế chiều.

    Tôi và người bạn cùng đi, mua cả ký lô lá me non, dù biết rằng chỉ cần một nắm lá me là đủ. Nếu gọi là mua nhiều để biếu bạn bè, không khéo người ta lại cười cho, ai đâu đi biếu lá me, ai đâu lại gợi ý cho người ta ăn món ăn đơn giản của dân quê nghèo trong thời buổi ai cũng sính thứ cao lương mỹ vị ở tầm toàn cầu.

    Nhưng người bạn đi cùng tôi nói: “Tôi mua để thỏa lòng! Mình sống ở Sài Gòn đây còn nhớ còn thèm canh chua lá me muốn chết luôn, huống gì Việt kiều. Giá mà anh chị tôi ở nước ngoài về đúng dịp có lá me non.”

    Trần Tiến Dũng



    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 17/Jun/2010 lúc 4:08pm
    Ông Hoàng Kiều chịu mất 12 tỉ đồng tiền cọc mua đất
    (Cập nhật: 15.06.2010 09:42)

     
    http://www.tiengiangonline.com/uploads/News/pic/1276508694.nv.jpg">Xem%20hình
    Cầu dẫn trên bãi biển Tân Thành được tỉnh đầu tư xây dựng - Ảnh: VÂN TRƯỜNG
    Cầu dẫn trên bãi biển Tân Thành được tỉnh đầu tư xây dựng - Ảnh: VÂN TRƯỜNG
    * Ông Hoàng Kiều đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành
    Ngày 11-6, ông Lê Văn Nghĩa - chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) - cho biết khu du lịch biển Tân Thành và nhà hàng Hương Biển (ở xã Tân Thành) của Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang đã đóng cửa im ỉm khoảng một tuần nay.

    “Ngay khi biết chuyện, chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh” - ông Nghĩa nói.

    < id=winMediaPID standby="Loading Microsoft s Media P components..." name=winMediaP code="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mp/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" id=CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 width=200 height=45 =application/x-ole has="2">< NAME="URL" VALUE="mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/audio/2010/thang06/12-06-10/Ong Hoang Kieu dong cua khu du lich bien Tan Thanh.mp3">< NAME="rate" VALUE="1">< NAME="balance" VALUE="0">< NAME="current" VALUE="34.3106554">< NAME="default" VALUE="0">< NAME="playCount" VALUE="999">< NAME="autoStart" VALUE="0">< NAME="currentMarker" VALUE="0">< NAME="invokeURLs" VALUE="-1">< NAME="URL" VALUE="">< NAME="volume" VALUE="84">< NAME="mute" VALUE="0">< NAME="uiMode" VALUE="full">< NAME="stretchToFit" VALUE="-1">< NAME="lessVideo" VALUE="0">< NAME="enabled" VALUE="-1">< NAME="enableContextMenu" VALUE="0">< NAME="fullScreen" VALUE="0">< NAME="SAMIStyle" VALUE="">< NAME="SAMILang" VALUE="">< NAME="SAMIname" VALUE="">< NAME="captioningID" VALUE="">< NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">< NAME="_cx" VALUE="4233">< NAME="_cy" VALUE="953">

    Ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang, xác nhận Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang do ông Hoàng Kiều làm chủ vừa có văn bản thông báo với nội dung “tạm đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành”, lý do kinh doanh không hiệu quả. Thời hạn đóng cửa không được công ty này đề cập. Theo ông Minh, việc khu du lịch biển Tân Thành đóng cửa đột ngột sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch của tỉnh.

    Khu du lịch biển Tân Thành có đất rộng gần 22.000m2 được UBND tỉnh Tiền Giang cho thuê từ năm 1999 với giá... 2,16 triệu đồng/năm, riêng mặt biển trên 165.000m2 có giá thuê 52 triệu đồng/năm. Nhiều năm nay đã được UBND tỉnh miễn tiền thuê đất và tỉnh còn đầu tư xây dựng cầu dẫn hàng trăm mét ra biển để phục vụ du khách ngắm cảnh, dạo chơi.

    Cũng trong ngày 11-6, luật sư Võ Tuấn Vĩnh Thụy - người đại diện ủy quyền của ông Nguyễn Văn Tư (ở xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) trong vụ kiện đòi nợ công ty của ông Hoàng Kiều - cho biết tân tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang Nguyễn Minh Thành chính thức thông báo với phía nguyên đơn: “Ông Hoàng Kiều chấp nhận bỏ khoản tiền đặt cọc và xin hủy hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Tư”.

    Theo đó, ông Hoàng Kiều đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng trả lại 2,3ha đất đã ký hợp đồng mua của ông Tư vào năm 2009, đồng thời mất luôn khoản tiền đặt cọc hơn 12 tỉ đồng. Ông Hoàng Kiều cũng đặt vấn đề “xin” ông Tư thửa đất khoảng 200m2 đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải và trạm biến điện (hai công trình này đã bị đình chỉ do chưa có giấy phép xây dựng). Theo luật sư Thụy, nếu ông Hoàng Kiều chấp nhận bỏ luôn hai công trình đang xây trên đất ông Tư thì vụ kiện coi như kết thúc. Còn nếu ông này còn “vương vấn” hai công trình đó, chắc chắn sẽ phải nhờ tòa án giải quyết.

    Cổ phần hóa Công ty Du lịch Tiền Giang thiếu minh bạch

    Một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo ban đầu về vụ cổ phần hóa Công ty Du lịch Tiền Giang. Theo đó, báo cáo nhận định hội đồng định giá tài sản khách sạn Sông Tiền còn bỏ sót tài sản trị giá hơn 104 triệu đồng. Việc định giá được tiến hành vào thời điểm 30-12-2003, mãi đến tháng 2-2005 mới bán đấu giá cổ phần lần đầu nhưng không định giá lại là gây thất thoát tài sản nhà nước.

    Báo cáo còn cho rằng có sự thiếu minh bạch trong lần bán Công ty Du lịch Tiền Giang lần thứ 2 (3-8-2006). Lần đó công ty bán ra 147.000 cổ phần với giá khởi điểm 45.100 đồng/cổ phần. Tuy nhiên chỉ có hai khách hàng tham gia đấu giá, ông Hoàng Kiều trúng đấu giá với giá 45.200 đồng/cổ phần (cao hơn giá khởi điểm chỉ 100 đồng/cổ phần).

    Đến ngày 10-3-2009, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục bán ra 30% cổ phần nhà nước còn lại của công ty này và ông Hoàng Sammy Hùng (con ông Hoàng Kiều) trúng đấu giá. Đến nay gia đình ông Hoàng Kiều sở hữu 100% cổ phần của công ty. Theo báo cáo, việc cha con ông Hoàng Kiều (quốc tịch nước ngoài) sở hữu trên 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang là trái quy định của pháp luật.

    VÂN TRƯỜNG   
    (Theo Tuổi Trẻ )



    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 01/Jul/2010 lúc 9:24am

     

    Mưa lớn, đường 'biến' thành sông

    Trưa 1/7, TP HCM hứng chịu cơm mưa nặng hạt kéo dài, đường tỉnh lộ 43 (thuộc quận Thủ Đức) có nơi ngập cả mét.

    Đoạn đường bị ngập nặng nhất nằm ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Xe cộ qua đây đều bị chết máy.

    Khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra.

    Nhiều tài xế liều lĩnh qua nhưng cũng không thoát cảnh chết máy giữa chừng.

    Những đứa trẻ, người dân ở khu vực được thuê đẩy xe qua đường ngập.

    An Nhơn



    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 16/Jul/2010 lúc 12:35am
     

    Chiều 16/7, bão số 1 ảnh hưởng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 16/7, bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng.

    Theo đó, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh dần, sau tăng lên cấp 8, biển động dữ dội. Vùng gần tâm bão có gió giật cấp 10 - 11, rồi tăng lên 12 kể từ đêm 16/7. Còn ở Bắc bộ sẽ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to.
     
     
    Hướng%20đi%20của%20bão%20số%201.%20Ảnh:%20TTDBKTTV
    Hướng đi của bão số 1. Ảnh: TT DBKTTV


    Theo TTXVN, hồi 10h ngày 15/7, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.
     
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

    Đến 10h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

    Theo báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, tính đến 6h ngày 15/7, biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Định phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng liên lạc được với 51.994 tàu cùng 239.096 lao động đang hoạt động trên biển Đông về nơi trú tránh.

    Trong đó, số tàu hoạt động ở khu vực nguy hiểm có 33 tàu và 426 lao động thuộc tỉnh Quảng Ngãi; số tàu đã neo đậu và hoạt động ven bờ 46.716 tàu và 203.936 lao động.



    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 16/Jul/2010 lúc 12:38am
     

    Sẵn sàng tiếp bão trước 21h tối nay

     
    Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, bão Conson lại tiếp tục thay đổi hướng đi. Không còn di chuyển theo hướng Tây và Tây Bắc như trước mà đã dịch chuyển lệch giữa Tây và Tây Tây Bắc.

    Hồi 7h ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 630 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

    Đến 7h ngày 17/7, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 170 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

    Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

    Như vậy khoảng trưa và chiều ngày 17/7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.
     


    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 17/Jul/2010 lúc 1:23am
     
    Chiều tối nay bão đổ vào đất liền
     
     
    11h sáng nay, tại huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình), Hải Hậu (Nam Định) mưa bắt đầu nặng hạt, gió rít từng hồi. Chiều tối nay, bão Conson sẽ đổ bộ.
     
    11 sáng nay, tại huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình), theo ghi nhận của chúng tôi, gió bão đã mạnh lên cấp 5-6 và liên tục đảo chiều, mưa bắt đầu nặng hạt. Ở khu vực cống Trà Lĩnh, vài trăm người dân đang dồn sức bảo vệ cống cũng như tuyến đê biển của huyện này. Trong khi phụ nữ trẻ em hối hả xúc đất, cát vào bao tải, thì nam giới nhanh chóng chuyển cát, căng bạt phủ lên mặt cống, mặt đê.

    Xác định Thái Bình là tỉnh trọng điểm, có khả năng bão đổ bộ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã quyết định lập ban chỉ huy tiền phương ở đây để trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão. Tại cuộc họp khẩn sáng nay, ông Phát đã yêu cầu toàn tỉnh phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bởi 5-6 năm nay, Thái Bình chưa hứng bão, người dân có thể chủ quan.

    "Ngành điện phải đảm bảo an toàn khi có mưa bão, quân đội ứng trực ở những nơi xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ dân khi có yêu cầu. Tuyệt đối hông cho người dân trở lại những chòi canh tôm, vạng ngoài biển", ông Phát chỉ đạo.

    Tại xã Hải Châu (Hải Hậu, Nam Định), từ 9h sáng, gió bắt đầu mạnh dần, trời mưa nhỏ. Ở công trình cầu Châu Thịnh đang thi công trên quốc lộ 21, 3 máy xúc và khoảng 30 công nhân đang hối hả chuyển 250 rọ đá, mỗi rọ 2 khối đá, bảo vệ đê quai được đắp bên ngoài nhằm bảo vệ cầu.

    "Cầu nằm sát cửa sông, tiếp giáp với biển, nên chắc chắn sẽ bị sóng đánh mạnh. Nếu đê quai vỡ, thiệt hại sẽ khôn lường. Những trụ móng mới đổ của cây cầu có tổng đầu tư 24 tỷ đồng sẽ bị phá hủy. Nước tràn sâu vào nội đồng gây ngập úng cả khu vực rộng lớn", ông Phạm Văn Hùng, kiểm soát viên đê điều của huyện Hải Hậu cho biết.

    Đưa thêm đá hộc để gia cố mặt ngoài đê Thịnh Long, tuyến đê từng bị vỡ năm 2005.
    Ảnh: Nguyễn Hưng.

    Tại tuyến đê biển Thịnh Long, sau sự cố vỡ đê năm 2005, dù đã kiên cố, nhưng để đảm bảo an toàn, nhất là khi được dự báo bão sẽ đánh vào Nam Định, trưa nay các máy xúc vẫn miệt mài chuyển và ốp đá vào chân đê phía ngoài biển. Công việc này sẽ được hoàn tất trước 16h chiều nay.

    Tại cảng cá Ninh Cơ bình thường vốn nhộn nhịp tàu ra vào và người mua bán cá, nhưng hôm nay vắng hoe, chỉ có ngư dân đưa tàu vào trú tránh bão. Hiện cảng có khoảng 100 tàu thuyền vào trú bão. Theo chỉ đạo, ngư dân phải lên hết bờ, nhưng đến 11h30 trưa nay, họ vẫn bám trụ trên tàu, nấu cơm sinh hoạt bình thường. Một số cho biết sẽ chỉ lên bờ khi bão vào, còn giờ vẫn ở lại để bảo vệ tàu và ngư cụ.

    Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), từ 11h, trời bắt đầu mưa nhỏ, biển động mạnh. Gió càng lúc càng thổi mạnh khiến hàng thông bên bờ biển kêu rin rít. Bãi biển không một bóng người. Các hàng quán tại khu du lịch đã đóng cửa. Người dân sau hồi hối hả chằng chống mái, chặt cây, đã trở vào nhà, ngắm bão qua cửa sổ và cập nhật tin bão qua radio.

    Neo đậu tàu thuyền tại Đồ Sơn (Hải Phòng) sáng 17/7. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trong quá trình tiến vào đất liền, bão đã gây thiệt hại cho tàu thuyền và ngư dân trên biển. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, có 6 tàu với 70 người dân của các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh bị hư hỏng, chìm, nhưng đã được cứu vớt an toàn. Hiện còn 167 tàu của Nghệ An, Quảng Ngãi vẫn đang trong quá trình di chuyển vào bờ.

    Mối lo ngại nhất hiện nay là 5 tàu với 67 ngư dân của Quảng Ngãi bị nạn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Các tàu bạn mới cứu được 29 người trên 2 tàu, còn 38 người trên 3 tàu vẫn phải bám trụ tại các ghềnh đá, đang được ngư dân các tàu xung quanh cố gắng tiếp cận, cứu vớt.

    Theo thông báo của cơ quan khí tượng, chiều tối nay bão đổ bộ vào đất liền nên công tác di dời dân đang được gấp rút triển khai. Đến 6h sáng nay, đã có hơn 3.300 dân ở các đảo, vùng ven biển có nguy cơ xâm thực, sóng biển đánh cao đã di dời, trong đó Hải Phòng là 1.200, Thái Bình hơn 400, Nam Định 1.600 và Ninh Bình 100 người.

    Hiện còn 148.000 dân, trong đó Hải Phòng hơn 3.500, Thái Bình hơn 5.500, Thanh Hóa 137.000, Ninh Bình và Nam Định mỗi tỉnh khoảng 1.000 người sẽ được di dời trong sáng nay.

    Các tuyến đê biển đang được quan tâm đặc biệt, nhất là những tuyến đê kè trực diện với biển và đang trong quá trình thi công. Tỉnh Nam Định đã khẩn cấp gia cố cho tuyến đê biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu tại vị trí cống Phú Lễ, đến 18h chiều qua đã hoàn thành, đảm bảo chống tràn và tiêu úng với lượng mưa khoảng 250 mm.

    Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương có công điện đề nghị tỉnh Thanh Hóa triển khai ngay lực lượng, phương tiện, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển, nhất là những khu vực đang thi công như đoạn đê, kè biển khu vực Hải Châu - Hải Ninh và Ninh Phú.

    Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

    Theo bản tin 7h sáng nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 6h sáng nay tâm bão Conson cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 190 km, cường độ mạnh cấp 10-11, giảm một cấp so với hôm qua.

    Khả năng hôm nay bão sẽ đi theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, tốc độ còn 15 km một giờ (giảm 5 km so với hôm qua), ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

    Đến 19h tối nay, tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định, cường độ giảm còn cấp 9 (75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10-11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm có bán kính khoảng 200 km.

    Sau khi đi vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Nam Định), bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và khoảng 7h sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên địa phận tỉnh Thái Nguyên, cường độ còn cấp 6.

    Hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-5 m.

    Bão sẽ gây mưa vừa đến mưa rất to (trên 100 mm) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.



    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 17/Jul/2010 lúc 10:55am

    Chùm ảnh: Tan hoang vùng bão dữ quét qua

     Theo tin chính xác từ Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, bão số 1 đã chính thức đổ bộ vào Quảng Ninh khoảng 17 giờ chiều 17/7. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết đến thời điểm này đã có 6 người mất tích, bị chìm 5 tàu, 2 tàu bị hỏng.



    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 17/Jul/2010 lúc 11:01am
     

    Thản nhiên tắm biển, nhảy sóng giữa mắt bão

     

    16 giờ chiều 17-7, bất chấp sóng dữ, gió mạnh, nhiều khách du lịch, trong đó có rất nhiều trẻ em, vẫn thản nhiên chơi đùa, bơi lội ở biển Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.

    Được biết, các lực lượng chức năng huyện Hải Hậu đã có lệnh cấm các khách sạn, nhà nghỉ và khách du lịch ở ven biển hoạt động ngay từ sáng 17-7 song nhiều chủ khách sạn, khách du lịch vẫn bất chấp lệnh cấm, coi thường tính mạng của chính mình.

    Ảnh của phóng viên Dân Việt chụp lúc 16 giờ 15 phút chiều 17-7 tại biển Thịnh Long.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    -------------



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 18/Jul/2010 lúc 6:54am
     

    Chùm ảnh: Dân "tâm bão" khắc phục thiệt hại


    Cơn bão Conson đi qua khiến không ít nhà cửa bị tốc mái, cây cối đổ gẫy trên đường... Sau bão, người dân bắt tay vào dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống.

    Tại Hải Phòng:

    Sáng 18/7, thành phố  Hải Phòng ngổn ngang, tự thân mỗi người dân đã bắt tay dọn dẹp đống đổ nát, mong sớm ổn định sau bão dữ.

    Người%20dân%20đang%20gia%20cố%20lại%20mái%20
tôn%20bị%20sập
    Người dân đang gia cố lại mái tôn bị sập. Ảnh: Ngoisao.net
    Các%20công%20nhân%20môi%20trường%20thu%20dọn%20hậu%20quả%20sau%20
bão.%20Ảnh:%20Dân%20trí
    Các công nhân môi trường thu dọn hậu quả sau bão. Ảnh: Dân trí
    Nạo%20bùn%20do%20nước%20biển%20mang%20vào%20đêm%20qua.%20Ảnh:%20Dân
%20trí
    Nạo bùn do nước biển mang vào đêm qua. Ảnh: Dân trí
     Dọn dẹp cây cối đổ gãy trên đường. Ảnh: VNE
    Người%20dân%20hối%20hả%20thu%20dọn%20sau%20bão.%20Ảnh:%20VNE
    Người dân hối hả thu dọn sau bão. Ảnh: VNE
    Phá%20“đập”%20mới%20đắp%20ngăn%20nước%20vào%20nhà.%20Ảnh:%20Dân%20trí
    Phá “đập” mới đắp ngăn nước vào nhà. Ảnh: Dân trí
    Dỡ%20bỏ%20lớp%20bảo%20vệ%20kiên%20cố%20trước%20cửa%20nhà.%20Ảnh:%20
VNE
    Dỡ bỏ lớp bảo vệ kiên cố trước cửa nhà. Ảnh: VNE
    Dịch%20vụ%20hàng%20quán%20trên%20bãi%20biển%20hoạt%20động%20trở%20
lại.%20Ảnh:%20VNE
    Dịch vụ hàng quán trên bãi biển hoạt động trở lại. Ảnh: VNE

    Tại Quảng Ninh

    Cơn bão số 1 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh đêm qua 17-7 đã làm đắm nhiều tàu bè, làm tốc mái nhiều ngôi nhà và làm đổ nhiều cây cối. Ngay sau bão tan, từ sáng sớm hôm nay 18-7, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân đã khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, sớm ổn định cuộc sống.

    n
    Công nhân vệ sinh được  huy động dọn cây đổ trên đường phố. Ảnh báo quangninh online.

    v

    Người dân tranh thủ thủy triều xuống để trục vớt thuyền đắm tại khu vực Cảng Mới

    x

    Chị Nguyễn Thị Điệp đang cố gắng nhặt nhạnh những vật dụng còn có thể sử dụng được trong căn nhà của mình sau khi bị sập mái

     

    Tại Thái Bình:

    Theo báo cáo nhanh  của ban chỉ huy PCLB tỉnh Thái Bình, 1805 ha lúa mới cấy bị úng ngập, trong đó có 200ha ngập nặng. 1700 ha ngô đậu các loại bị đổ dập nát. Không có thiệt hại về người.

    Từ%208h%20sáng%20ngày%20
18/07,%20công%20tác%20dọn%20vệ%20sinh%20sau%20bão%20tại%20Thái%20bình%20diễn%20ra%20khẩn%20trương%20
bởi%20cây%20cối%20bật%20rễ%20nghiêng%20ngả%20trên%20các%20tuyến%20phố%20gây%20cản%20trở%20giao%20
thông.
    Từ 8h sáng ngày 18/07, công tác dọn vệ sinh sau bão tại Thái bình diễn ra khẩn trương bởi cây cối bật rễ nghiêng ngả trên các tuyến phố gây cản trở giao thông.
    Người%20dân%20sửa%20sang%20lại%20nhà%20cửa.
    Người dân sửa sang lại nhà cửa.

     

    -------------



    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 18/Jul/2010 lúc 9:10am
    Tin nóng bỏng"
    http://www.ducavn.com/duca_files/Temp/NhacDamNDQuang.htm - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và Du Ca Hòa Lan đảm trách

    http://www.ducavn.com/duca_files/Temp/flyerNDQv1.3.jpg"> http://www.ducavn.com/duca_files/Temp/NhacDamNDQuang.htm"> Sau bao năm tháng cùng chiếc đàn trên vai , người nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã rong ca khắp cùng các nẻo miền Châu Mỹ , rồi đến Úc châu, nay đến lượt Châu Âu .
    Trong thời gian sắp tới , miền đất thấp Hòa Lan sẽ reo hoan chào đón bước chân người nhạc sĩ đầu tiên với buổi nhạc đàm mang tên " Tình Ca Người Hát Rong " , qúy vị sẽ được thưởng thức những lời tình tự của Nguyễn Đức Quang cùng sáng tác mới nhất do chính tác gỉa trình bầy được trích ra từ 2 tuyển tập vừa hoàn tất " Về Đây Nhé " và "Quê Hương Mênh Mông " .
    Bên cạnh đó những ca khúc vượt thời gian và không gian nổi tiếng của Nguyễn Đức Quang điển hình như : Việt Nam Quê Hương Nghạo Nghễ, Vì Tôi Là Linh Mục, Bên Kia Sông v...v... sẽ do các anh chị em du ca viên Hòa Lan trình bầy .
    Buổi nhạc đàm được tổ chức tại :

    Hội Trường " Het Veerhuis "
    Nijenmonde 4
    3434 AZ, Nieuwegein
    Netherland

    Lúc 13:00 - 17:00
    ngày 05-Sept-2010

    Vào cửa tự do
    Thân mời qúi anh chị và các bạn yêu văn nghệ xa gần đến xem.



    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 19/Jul/2010 lúc 9:48am
     

    10 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa sắp về nhà


    Theo Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão &TKCN Quảng Ngãi, tính đến 11h sáng nay (19/7), Quảng Ngãi đã có tất cả 7 tàu đánh cá (gồm 85 ngư dân) bị chìm, hư hỏng. Hiện còn 17 ngư dân bị mất tích (trong đó có 11 ngư dân quê ở tỉnh Khánh Hoà).

    Cụ thể: 1 lao động trên tàu BKS QNg 96354 TS, của ông Dương Thành, ở An Hải, huyện Lí Sơn; 6 ngư dân trên tàu BKS QNg 55940 TS của ông Nguyễn Văn Tẩn và 10 ngư dân trên tàu BKS QNg 95904 TS, của ông Nguyễn Văn Trung, ở Bình Châu, huyện Bình Sơn.

    Riêng 10/11 ngư dân đi trên tàu BKS QNg 96354 TS, của ông Dương Văn Thành, ở An Hải, huyện Lý Sơn đã được tàu Jade Trader, Quốc tịch Antigua And Barbuda trên đường đi Hồng Kông cứu vớt vào tối ngày 18/7.

    Hiện chủ của chiếc tàu Hồng Kông đã liên lạc với cơ quan hữu quan Việt Nam để tiếp nhận các ngư dân trên.

     

    Bà%20Phạm%20Thị%20Ngọc,%20vợ%20ông%20Nguyễn%20Văn%20Trung%20-%20chủ%20tàu%20gặp%20nạn
    Bà Phạm Thị Ngọc, vợ ông Nguyễn Văn Trung - chủ tàu gặp nạn


    Bên cạnh đó 3 tàu cứu nạn của Hải quân vùng 3 cũng đã tiếp dầu cho 14 tàu. Hiện các tàu này đang trên đường về bến tại Quảng Ngãi.

    Cùng với rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin báo về số tàu thuyền và ngư dân bị nạn chưa chính xác, để đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây thiệt hại cho ngư dân, ông Trương Ngọc Nhi, PCT UBND- Trưởng ban PCLB&TKCN tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt xa bờ, đặc biệt là khu vực quần đảo Hoàng Sa-Việt Nam cho đến khi áp thấp nhiệt đới tan.

     

     

    Danh%20sách%2011%20ngư%20dân%20Quảng%20Ngãi%20mất%20tích
    Danh sách các ngư dân mất tích ở Hoàng Sa

     

    Cũng trong sáng nay, có thông tin ông Nguyễn Thanh Nam, người phụ trách trực đài canh Icom thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho hay, vào chiều tối qua (18/7), tàu Hải quân vùng 3 đã phát hiện 16 ngư dân (chưa xác định người địa phương nào) đang lánh nạn tại đảo Lưỡi Liềm (ngư dân gọi là đảo Cây Bàn), thuộc quần đảo Hoàng Sa. Sáng nay, tàu cứu nạn đã tiếp cận đến khu vực này và triển khai cứu nạn.



    -------------



    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 19/Jul/2010 lúc 5:49pm

    Bão số 2 đang tiếp tục mạnh lên

    Chiều tối 19/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2 - và có tên quốc tế là CHANTHU.

    Hồi 19h ngày 19/7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

     

    Đường%20đi%20của%20bão%20số%202.%20Ảnh:%20TTDBKTTV
    Đường đi của bão số 2. Ảnh: TTDBKTTV

     

    Đến 19h ngày 20/7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.






    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 03/Aug/2010 lúc 6:55pm
     
    Lũ quét như “ngày tận thế” ở Mường Vi


    VTC News) - Sáng ngày 2/8, tại xã Mường Vi, huyệt Bát Xát (Lào Cai) đã xảy ra mưa lớn trong gần 2 tiếng gây lũ ống, lũ quét. Đúng 14 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng kinh hoàng tại xã Tùng Chỉn (Bát Xát) từng bị lũ xóa xổ năm 2008 được tái hiện ngay trước mắt.


    Trong tiếng khóc than, nhà mất người thân, nhà mất của, anh Tẩn A Chíu, xã Mường Vi, huyện Bát Xát kể lại: Khoảng 5 giờ sáng ngày 2/8 trời mưa nhỏ, đến 8 giờ trời tối sầm và bắt đầu có mưa to đến rất to. Khoảng 9 giờ 30 phút thì có tiếng nổ lớn từ trên đỉnh núi đá cao phía sau cách thôn Cửa Cải khoảng 1,5 km. Sau đó, bỗng dưng có tiếng ầm ầm. Nước và đất đá trên sườn núi đổ xuống...

    Ông Trần Đức Toàn, 71 tuổi, thôn Đông Căm, xã Mường Vi, huyện Bát Xát hoảng loạn kể lại: Từ nhỏ đến giờ chưa có trận lũ nào xảy ra lớn như vậy, những tảng đá lớn kèm nước và đất đổ ầm ầm xuống thôn như "ngày tận thế". Dòng lũ như một chiếc máy xay hạng lớn nghiền nát tất cả những gì nó bắt gặp.


    Nắng rực rỡ nhưng dưới mặt đất vừa trải qua ngày kinh hoàng.

    Ngày 3/8, theo thống kê sơ bộ của Phòng thường trực Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai: Trận lũ ống, lũ quét này đã gây thiệt hại nặng nề ở Mường Vi. Một người chết là chị Đào Thị Hiền (28 tuổi), 4 người bị thương, 6 ngôi nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, 1 nhà giáo viên bị hư hỏng nặng; Diện tích lúa ước tính mất trắng 10 ha, lúa hư hại 20 ha; ruộng bị vùi lấp 10 ha; Giao thông tỉnh lộ đường 158 hơn 800m bị lũ quét gây sụt lở và gần 15.000 m3 đất đá san lấp toàn bộ nền đường.

    Sau trận lũ ống, lũ quét, cảnh tượng nhiều thôn của xã Mường Vi trở nên hoang tàn xơ xác. Một vùng đất nông nghiệp của thôn Cửa Cải được coi là vựa lúa của xã Mường Vi giờ chỉ còn mỗi đất và đá, những tảng đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang đã "nuốt sạch" nhà cửa, hoa màu nơi đây.

    Chị Trần Thị Luyến, thôn Cửa Cải nói trong nước mắt: Nhà cửa tôi thì đã bị cuốn trôi hoàn toàn, thóc lúa hoa màu tích trữ cũng đã đi theo dòng nước. Giờ chúng tôi chẳng còn gì cả, chẳng biết thời gian tới sẽ chúng tôi sẽ sống và ăn ở tại đâu nữa. Xót xa nhất là gia đình anh Đỗ Quốc Hội, chồng mất vợ, 3 đứa con nheo nhóc không còn có sự chăm sóc của người mẹ nữa.

    Tuyến đường 158 bị cô lập, dự kiến chiều ngày 3/8 sẽ được hoạt động trở lại, nhiều công trình công cộng đang được chính quyền và người dân địa phương nỗ lực khắc phục.

    Trước mắt, huyện đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị chết, 1 triệu đồng cho các hộ bị trôi hoàn toàn nhà cửa, huy động 2 máy xúc để thông đường. Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo địa phương lo mai táng chu đáo cho nạn nhân. Các hộ mất nhà cửa sẽ bố trí ở tạm khu nhà trường hoặc gia đình họ hàng, triển khai ngay việc hỗ trợ làm nhà ở mới cho các hộ dân ở nơi an toàn.

    Chùm ảnh tan hoang Mường Vi:

    Những khối đá hàng tấn từ trên núi lao xuống

    Dòng lũ được ghi lại



    Vệt nước tạo thành con đường mới
    Tang thương mất người.
    Gắng gượng khôi phục cuộc sống.
    Đi học với sách vở lấm bùn 

     

    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 17/Sep/2010 lúc 8:56pm

     

    September 17, 1787

     

    U.S. Constitution

    We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

    Preamble to the http://hdl.loc.gov/loc.rbc/bdsdcc.c0801 - Constitution of the United States of America

    /cgi-bin/query/i?ammem/presp:@field%28NUMBER+@band%28cph+3a53278%29%29:displayType=1:m856sd=cph:m856sf=3a53278 -
    /cgi-bin/query/r?ammem/presp:@field%28NUMBER+@band%28cph+3a06960%29%29 - James Madison ,
    Lithograph after a painting by Gilbert Stuart,
    circa 1828.
    /ammem/odmdhtml/preshome.html - By Popular Demand: Portraits of the Presidents and First Ladies, 1789-Present

    /ammem/collections/madison_papers/ - James Madison , later known as the "Father of our Constitution," was among the most influential delegates at the Constitutional Convention. His notes form the largest single source of materials for /ammem/amlaw/lwfr.html - Farrand's Records , one of several collections in /ammem/amlaw/ - A Century of Lawmaking for a New Nation, 1774-1875 .

    On September 17, 1787, members of the Constitutional Convention /cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field%28DOCID+@lit%28fr002193%29%29 - signed the final draft of the Constitution. /cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field%28DOCID+@lit%28fr002186%29%29 - Two days earlier , when a final vote was called, Edmund Randolph called for another convention to carefully review the Constitution as it stood. This motion, supported by George Mason and http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3c11790 - Elbridge Gerry , was voted down and the Constitution was adopted.

    The product of four months of secret debate, the http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Constitution.html - Constitution replaced the http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/articles.html - Articles of Confederation and proposed an entirely new form of government.

    Adopted by the Continental Congress in 1777, but not ratified by the states until 1781, the Articles of Confederation created a loose confederation of sovereign states and a weak central government. With the p***age of time, the defects in the Articles of Confederation became apparent. The /ammem/amlaw/lwjc.html - Continental Congress commanded little respect and no support from state governments anxious to maintain their power. Congress could not raise funds, regulate trade, or conduct foreign policy without the voluntary agreement of the states.



    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: van phan
    Ngày gởi: 13/Oct/2010 lúc 10:14am
     
     

    Đặc Biệt Nước Pháp
    BA NĂM TÙ VÀ TRẢ NỢ TRONG 177 000 NĂM

    Jérôme Kerviel, mại bản của Ngân hàng Société Générale bị tòa phạt 5 năm tù trong đó có 3 năm tù ở và 4,9 tỷ euro tiền phạt vì đã làm cho nhà băng này thiệt hại gần 5 tỷ euro cách đây năm năm. Kerviel kháng cáo quyết định này, theo lời của luật sư của ông.

    Trả tiền phạt, tính ra là 4 915 610 154 euro, Kerviel, năm nay 33 tuổi, phải trả hết số lương của ông mỗi năm là 27 600 euro, trong 177 000 năm, có nghĩa là từ sau ngày ra tù, ông này chỉ ăn bánh mì và uống nước lã nếu không được thân quyến, bạn bè cấp dưỡng.

    Luật sư của ông cho rằng bản án “quá nặng và vô nghĩa” nhưng tòa án giải thích là “để làm gương” cho giới này, những người đang nắm trong tay vận mạng của các nhà băng. Kerviel thản nhiên khi nghe tòa tuyên bố rồi coi thư trên máy điện thoại tự động. Khi đi ra, ông tránh gặp báo chí.

    “Không có chuyện đòi một người phải trả món nợ đó,” lời của giám đốc truyền thông ngân hàng S.G. Chúng tôi là nhà ngân hàng có hiểu biết nên sẽ không có chuyện đó xảy ra.” Trên mạng lưới, rất đông người bày tỏ cảm tình với Kerviel. Một tin (giả) của Pháp tấn xã AFP ghi ngày 25.5.14577 loan báo Kerviel vừa trả hết nợ ! Chuyện còn dài vì năm tới, tòa mới xử lại vụ này.

    XE BA BÁNH T ĐỘNG

    Từ hơn ba tuần nay, bốn chiếc xe ba bánh chạy bằng điện xuất hiện trước sân ga Austerlitz, Bercy và Lyon để sẳn sàng chở du khách đi với giá 5 euro một chuyến. Xe ba bánh (tricycle électrique) có thể chở hai người lớn với một trẻ em và hành lý để sau xe.

    “Chúng tôi chọn những ga này là vì không có đường tàu liên lạc. Hành khách nhiều khi phải đi bộ và kéo hành lý theo,” lời của Stéphane Cherrier, người lập ra công ty Vélotac & Cie quản trị các xe ba bánh này. Kết quả đầu tiên là khả quan. “Số thu nhập tăng gấp đôi trong bốn ngày. Từ nay mỗi ngày chở tới 30 chuyến.”

    Công ty hiện có 15 xe ba bánh nhưng cũng chưa thu lợi, vì vậy, Vélotac dự tính cho các công ty khác thuê bao trong những buổi lễ hay hội họp.

    Từ ba năm nay, vài loại xe này đã xuất hiện tại Paris. Cyclobulle, King Clovis là hai công ty đã đưa ra những xe kéo (rickshaw) tân thời để chiêu dụ du khách. Paris là thành phố tương đối nhỏ. Đi từ nơi này nơi khác bằng loại xe này rất tiện lợi, theo lời ông Cherrier. Loại xe này, cũng như xe đạp có tương lai tại Paris.

    Vấn đề của những xe này là bị cấm rước khách ở giữa đường như xe taxi, và đó là điều các công ty này đang đòi tòa Đô chính hủy bỏ. Hiện nay, các xe này có mặt tại ga xe lửa hoặc một vài công trường. Muốn đặt trước, xin gọi : 06 03 80 04 26.

    EURO LẠI LÊN

    Tiền chung của Âu Châu, đồng euro, lên quá 1,40 $, số cao nhất từ mấy năm nay. Ngày 10.9, euro chỉ là 1,28 $. Từ ngày đó, euro bắt đầu lên. Con số 1,20 $ khiến cho các nhà xuất cảng mừng thầm trở thành một kỷ niệm xa vời vì tình hình kinh tế nước Mỹ vẫn không khá.

    Ngoài ra, nước Mỹ cũng như nước Anh còn muốn giảm giá trị tiền tệ của mình để hổ trợ nền kinh tế gặp khó khăn. Vì vậy mà euro cũng lên so với đồng bảng Anh.

                                                CNP41.Từ Nguyên , Paris 


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 13/Oct/2010 lúc 5:46pm
     
     
    CHÀO MỪNG ANH VAN PHAN ... "HẠ SƠN"  , GÓP TIẾNG VỚI BÀ CON  <GOCONG.COM> ! Clap
    THỜI GIAN QUA, ANH VAN PHAN..."LÊN NÚI TU LUYỆN" , HUONG CERISE  CHĂM SÓC "CĂN NHÀ" http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2492 - Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen...  CỦA ANH THẬT TUYỆT VỜI. Clap 


    -------------
    mk


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 13/Oct/2010 lúc 7:01pm
     
    Chào tái ngộ anh Van Phan.
    Mấy hôm nay bận đi biểu tình chống Sarcosi sao không thấy bóng anh? Mong anh trở lại đều đều.
    Thân mến.
     
     
     


    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 16/Oct/2010 lúc 11:14pm
     

    Sáng nay 17/10, tỉnh Hà Tĩnh đã chìm trong nước. Các huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang… nước ngập sâu từ 1 đến 1,5 m.

    Tại TP Hà Tĩnh, nước ngập trên 1m. Nhiều hộ dân ở phường Đại Nài đã phải chạy lên núi Đại Nài tránh lũ. Liên lạc với một số người dân tại phường này qua điện thoại được biết, từ đêm qua nước lũ bắt đầu dâng nhanh. Nhiều hộ gia đình không kịp dọn dẹp tài sản, kéo nhau chạy tránh lũ ở những chỗ cao.

    “Một trận lũ lớn, có thể to hơn mấy cơn lũ lịch sử trước, vì chưa thấy nước “đứng” (nước không tiếp tục dâng- PV). Nửa đêm nhà tui phải chạy lũ, may còn kịp” – ông Quang, một người dân phường Đại Nài cho hay.

    http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images525160_t8972.jpg">Nước%20lũ%20cuồn%20cuộn%20đổ%20về
    Nước lũ cuồn cuộn đổ về

     

    Liên lạc với ông Lê Đình Sơn, PCT UBND Hà Tĩnh qua điện thoại. Ông Sơn đang có mặt tại xã Gia Phố - rốn lũ của huyện Hương Khê. Ông Sơn cho hay: “ Ngay tại chỗ tôi đang đứng đây, nước đã ngập gần đến nóc nhà, chúng tôi đang cố cứu dân”.

    Ông Sơn cũng cho hay, đây là một trận lũ cực lớn đối với Hà Tĩnh. Hiện tại mực nước lũ đã vượt đỉnh lũ lịch sử 0,5m, và vượt đỉnh lũ cách đây 10 ngày đến 1,5m. Hiện tại gần như cả tỉnh Hà Tĩnh đã chìm trong nước lũ với 160/260 xã bị ngập, trong đó hơn 100 xã bị cô lập hoàn toàn, tập trung ở các huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang.

     

    http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images525196_1.jpg">Hàng%20trăm%20nhà%20dân%20ở%20xã%20Phương%20Mỹ%20%28Hương%20Khê%29%20chìm%20sâu%20trong%20lũ.%20Ảnh:%20baohatinh.vn
    Hàng trăm nhà dân ở xã Phương Mỹ (Hương Khê) chìm sâu trong lũ. Ảnh: baohatinh.vn
    Trường%20ngập%20sâu%201,5m.%20Ảnh%20baohatinh.vn
    Trường Sơn Thịnh (Hương Sơn) ngập sâu 1,5m. Ảnh baohatinh.vn

     

    Mực nước lũ sẽ còn dâng lên cao do đồng loạt các hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Tĩnh, để bảo đảm an toàn, đã phải xả lũ. Hồ chứa nước Kẻ Gỗ lớn nhất tỉnh này cũng đã phải xả lũ với lưu lượng lớn liên tục trong mấy ngày qua, làm cho TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà bị ngập nặng.

     

    Không%20kịp%20chạy%20lũ,%20cơ%20nghiệp%20của%20nông%20dân%20mất%20trắng
    Không kịp chạy lũ, cơ nghiệp của nông dân mất trắng. Ảnh: baohatinh.vn
    Người%20già,%20Phụ%20nữ,%20trẻ%20em%20được%20ưu%20tiên%20di%20dời%20đầu%20tiên.%20Ảnh:%20baohatinh.vn
    Người già, Phụ nữ, trẻ em được ưu tiên di dời đầu tiên. Ảnh: baohatinh.vn

     

    “Hiện tại cả tỉnh đang gồng mình cứu dân, 30 cano sức chở lớn đã đượg điều động khẩn cấp về các vùng lũ dữ. Chúng tôi cố gắng để hạn chế tối đa sự mất mát về người trong đợt lũ này”- Ông Lê Đình Sơn nói to trong tiếng rú máy của cano.



    -------------



    Người gởi: huong cerise
    Ngày gởi: 02/Nov/2010 lúc 5:48am

    Người Thái Bình khánh thành tòa nhà cao nhất Đông dương

    Khánh thành tòa nhà cao nhất Việt Nam- 68 tầng, cao 262m- tọa lạc tại Sài Gòn, Tòa nhà do tập đoàn Bitexco – Bình Minh  nơi có sản phẩm nước khoáng Vital – Tiền Hải Thái Bình và 2 khu nhà The Manor nổi tiếng tại Hà nội và TPHCM xây dựng. Như vậy lại là người Thái Bình tiên phong trong việc xây dựng tòa nhà cao nhất khu vực Đông dương.

    Tháp BFT được thiết kế bởi ông Carlos Zapata, một kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế thành công Khách sạn Cooper Square tại New York và Sân vận động Sodier Field tại Chicago (Mỹ). Kết cấu bằng http://www.vinametal.com - thép và kính của tòa nhà mô phỏng lại hình ảnh hoa sen – quốc hoa của Việt Nam.

    Ông Carlos Zapata chia sẻ “Khi tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa của hoa sen đối với Việt Nam, tôi đã tìm thấy nguồn cảm hứng để thiết kế cho tòa nhà này. Hoa sen biểu tượng cho sự tinh khiết, gắn bó và lạc quan hướng đến tương lai. Với những đặc điểm đó, tháp BFT sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam trong khu vực và thế giới”.

    Dưới đây là một số hình ảnh lung linh của BFT trong lễ khánh thành:

    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa
    Ảnh%20minh%20họa

    Theo Báo mới



    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 25/Nov/2010 lúc 10:31pm

    "Thế giới thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"

    http://www.vietnam4all.net/SN%20%20HoAng%20Sa.doc - http://www.vietnam4all.net/SN%20%20HoAng%20Sa.doc

     

     

     

    javascript:openppl%28viewpict.asp?hl=Ông%20Nguyễn%20Ðình%20Ðầu%20và%20bản%20đồ%20An%20Nam%20Quốc%20%28Hồng%20Ðức%201490%29%20biểu%20hiện%20rõ%20thềm%20lục%20địa,%20biển%20Ðông%20và%20hải%20đảo%20Việt%20Nam.%20%28Hình:%20ÐV%29&fn=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/103211-big_nguyenDinhDau.jpg,0,0,460,480%29 - - - - - - - -

     

    SÀI GÒN - Nhà nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam, ông Nguyễn Ðình Ðầu, hôm 24 Tháng Mười, khẳng định trong buổi tọa đàm “Tìm hiểu thềm lục địa biển Ðông và hải đảo Việt Nam” tổ chức ở Sài Gòn, cho rằng nhiều bản đồ của thế giới công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

    Báo Ðất Việt, cho hay ông Nguyễn Ðình Ðầu đã nghiên cứu về thềm lục địa biển Ðông và hải đảo Việt Nam này qua các thời kỳ các chúa Nguyễn (1600-1777); Triều Nguyễn thống nhất Sơn Hà (1802-1862); thời Pháp thống trị (1862-1945) và thu thập những bản đồ thế giới có vẽ Việt Nam, biển Ðông với Hoàng Sa-Trường Sa.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu cho biết, hàng trăm bản đồ thế giới của các nước phương Tây (ấn hành năm 1525-1886) được thu thập và nghiên cứu đều ghi Việt Nam gồm các hải đảo Hoàng Sa-Trường Sa (mà họ gọi chung là Paracel hay Pracel).

    Theo đó, bờ biển Pracel là ở Trung bộ Việt Nam. Không một bản đồ nào ghi bờ biển Pracel ở Nam Trung Hoa hay ở Phi Luật Tân, Indonesia hoặc Malaysia.



    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: ranvuive
    Ngày gởi: 07/Dec/2010 lúc 8:57am
     
     

    Những bức ảnh kinh hoàng về ô nhiễm môi trường

     
     

    www.SAGA.vn - Những bức ảnh về tình trạng ô nhiễm môi trường ở khắp nơi trên thế giới. Hi vọng rằng một ngày không xa, tình trạng này sẽ chỉ còn xuất hiện trong những bức ảnh...

    worst%20examples%20of%20pollution01

    worst%20examples%20of%20pollution02

    worst%20examples%20of%20pollution03

    worst%20examples%20of%20pollution04

    worst%20examples%20of%20pollution05

    worst%20examples%20of%20pollution06

    worst%20examples%20of%20pollution07

    worst%20examples%20of%20pollution08

    worst%20examples%20of%20pollution09

    worst%20examples%20of%20pollution10

    worst%20examples%20of%20pollution11

    worst%20examples%20of%20pollution12

    worst%20examples%20of%20pollution13

    worst%20examples%20of%20pollution14

    worst%20examples%20of%20pollution15

    worst%20examples%20of%20pollution16

    worst%20examples%20of%20pollution17

    worst%20examples%20of%20pollution18

    worst%20examples%20of%20pollution19

    worst%20examples%20of%20pollution20

    worst%20examples%20of%20pollution21

    worst%20examples%20of%20pollution22

    worst%20examples%20of%20pollution23

    worst%20examples%20of%20pollution24

    worst%20examples%20of%20pollution25

    worst%20examples%20of%20pollution26



    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 09/Dec/2010 lúc 10:12pm

     

    Vương Quốc Bỉ đã cho phát hành hai loại tem bưu chính mới:
    1. Hình Luật Sư Lê Thị Công Nhân, người tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. 
    2. Hình đồng bào đang vượt biển bằng ghe đánh cá để tỵ nạn cộng sản. 

    Lê Thị Công Nhân không những được đồng bào Việt yêu mến, mà còn được người ngoại quốc yêu tự do, công lý quý trọng. 
















    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 19/Dec/2010 lúc 4:22pm
    ...
     
      The next Bill Gates / Computer mind invention - Ms. Tan Le in Australia
     
     
    Tan Le

    Một nhân tài xuất chúng trong cộng đồng Việt Nam tại Úc, Ms Tan Le, một thuyền nhân đã đến Malaysia sau 5 ngày 5 đêm lênh đênh trên biển. Cô lớn lên và tốt nghiệp tại úc. Với kỹ thuật điện toán sử dụng tư tưởng điều khiển máy rô-bô, Tan Le đã mở ra một kỹ nguyên mới trong lãnh vực này. Kính mời quý vị xem một số Utube video clips về những thí nghiệm của cô.

     

    Cộng đồng Việt Nam rất hãnh diện về thành quả đóng góp của Ms Tan Le.

     

    Trần Đông

    - Ms. Tan Le -   Who is this person ?

    Tan Le is an Australian telecommunications entrepreneur,
    businesswoman and the 1998 Young Australian of the Year.

    She is president and co-founder of Emotiv Systems.

     

    Enjoy viewing  the 2 Links below:

     

    http://www.youtube.com/watch?v=j-CEojSgLsY&feature=watch_response - http://www.youtube.com/watch?v=j-CEojSgLsY&feature=watch_response    (Tan Le show)

    About this talk
    Think of Star Wars -- who wouldn't want to use "The Force," firsthand? Tan Le presents the EPOC headset; a device that makes it possible for specially designed computer applications to be controlled and influenced by the user's mind and facial expressions. Here, Le discusses the implementations of the technology, her fascination with the human brain, and why challenges are often opportunities in disguise.

    About this speaker
    Tan Le is co-founder of Emotiv Systems, a neuro-engineering company that has developed breakthrough interface technology for digital media that takes inputs directly from the brain. Emotiv's vision is to revolutionize human-computer interface in the same way the graphical user interface did 20 years ago.

    Tan Le is an Australian telecommunications entrepreneur, businesswoman and the 1998 Young Australian of the Year. She is president and co-founder of Emotiv Systems.

    http://www.inc.com/magazine/20081201/reality-bites.html -    (Article) 

    http://www.youtube.com/watch?+v=40L3SGmcPDQ&feature=channel -    (Tan Le show)


    An amazing invention by a team lead by a Vietnamese lady, Tan Le,  in Australia .
    This device will revolutionize the whole computer-mind control industry.
    Read the article and see 2 youtube demonstration. She will be the next Bill Gates.

    TThủy 




    < =text/>






    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: hoanglinhlan
    Ngày gởi: 19/Jan/2011 lúc 9:36pm

     

     

    CHỮA BỆNH BẰNG CÁCH NHAI DẦU MÈ HOẶC DẦU HƯỚNG DƯƠNG

     

              Bác sĩ y khoa F.Karach đã thuyết trình trước hiệp hội người Ukraina .Buổi hội nghị được các bác sĩ chuyên gia ung thư và nhà vi khuẩn học thuộc viện Hàn Lâm khoa học Xô Viết tham dự Bác sĩ Karach đã giải thích về quá trình chữa bệnh đơn giản nhưng lạ thường bằng cách sử dụng dầu mè .Những kết quả từ liệu pháp của ông gây ra sự ngạc nhiên và nghi ngờ về những nội dung trong báo cáo của ông . Tuy nhiên , sau khi đã kiểm chứng thêm về những công dụng  của liệu pháp nhai dầu,bạn có thể thấy tính hiệu dụng của nó.Những kết quả này thật bất ngờ đạt được chỉ với phương pháp chữa bệnh sinh học hoàn toàn không gây hại. Phương pháp đơn giản có thể chữa nhiều loại bệnh và trong vài trường hợp có thể giúp bạn tránh sự can thiệp của phẩu thuật hay dược phẩm mà có thể có tác dụng phụ .

            Yếu tố thú vị nhất của liệu pháp này là tính đơn giản của nó. Nó bao gồm việc xúc và nhai dầu trong miệng - dầu hướng dương hay dầu mè- loại tinh chế mà bạn có thể mua ở siêu thị đều có hiệu quả tốt với tất cả mọi người.Quá trình chữa bệnh đạt được trên các cơ quan của cơ thể . Bằng cách này việc chữa các tế bào mô và tất cả các bộ phận  đồng thời có thể thực hiện được và cơ thể loại bỏ được các chất thải độc hại mà không làm xáo trộn thể trạng . Bác sĩ  Karach nói rằng  con người chỉ có thể sống ½ quãng đ ường của họ . Họ có khả năng sống khỏe mạnh đến 140 hay 150 tuổi .

     

    PHƯƠNG PHÁP:

       Buổi sáng trước khi ăn sáng để dạ dày trống  , bạn hãy cho một muỗng dầu mè vào trong

    miệng nhưng không nuốt nó . Nhai dầu từ từ trong miệng bằng cách xúc miệng bằng dầu : Hớp ngậm và cho  nó qua kẽ răng từ 15 đ ến 20 phút

       Quá trình làm cho dầu hoàn toàn hòa lẫn với nước bọt . Việc này  kích hoạt các enzim và các enzim sẽ hút các độc tố ra khỏi máu . Dầu không được nuốt vì lúc đó dầu trở thành chất độc . Mỗi lúc quá trình tiếp diễn  dầu sẽ trở nên trắng. Nếu dầu vẫn còn vàng chứng tỏ nó vẫn chưa được nhai đủ . Sau đó nhổ dầu ra khỏi miệng , các kẽ răng phải được xúc hoàn toàn và miệng phải được vệ sinh kỹ . Có thể dùng nước máy xúc cũng được .

        Rửa bồn nước thật sạch , bạn có thể dùng xà phòng diệt khuẩn để vệ sinh bồn vì dầu sau khi nhổ ra chứa nhiều vi khuẩn độc hại và độc tố của cơ thể . Nếu bạn có dịp nhìn một giọt dầu  này dưới kính hiển vi phóng đại 600 lần , bạn sẽ thấy các vi khuẩn ở giai đoạn dầu phát triển .

        Điều này là quan trọng để hiểu rằng trong lúc nhai dầu , quá trình trao đổi chất của bạn sẽ được tăng cường sức khỏe . Một trong những kết quả đáng kinh ngạc nhất của quá trình này là nó làm chặt cái răng lung lay của bạn , giảm thiểu nướu bị chảy máu và làm trắng răng .

        Nhai dầu đạt hiệu quả tốt nhất trước buổi ăn sáng . Để tăng tốc quá trình chữa bệnh , bạn có thể nhai dầu 3 lần 1ngày , nhưng luôn luôn là trước bữa ăn với dạ dày trống .

     
    *CHÙA LINH PHONG KÍNH TẶNG


    -------------
    "Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 22/Feb/2011 lúc 7:26pm
     
    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-71_4-170473_15-2/ - -  
     
    Texas Định Cho Mang Súng Tại Các Trường Đại Học
    (02/22/2011)


    AUSTIN   -      Cơ quan lập pháp Texas có thể thông qua đề luật cho phép sinh viên và giáo sư mang súng trong khuôn viên trường đại học, tăng xung lực cho cuộc vận động về quyền dùng súng mở rộng - trên 50% dân biểu tiểu bang đã ký tên bảo trợ đề luật.
    Năm 2009, Thượng Viện Texas đã thông qua 1 văn bản tương tự, và chắc sẽ biểu quyết tái xác nhận.
    Thống đốc Rick Perry đã nói sẽ tán đồng - bản thân ông mang súng trong người khi chạy bộ.
    Texas trở thành đấu trường về quyền mang súng với 38 trường đại học công lập và trên nửa triệu sinh viên.
    Phe vận động quyền mang súng lập luận rằng sau các vụ nổ súng tại trường Virginia Tech năm 2007 và tại Bắc Illinois năm 2008, cách tốt nhất để đối phó với kẻ bạo động là sinh viên có thể bắn trả.
    Từ năm 2007, quyền mang súng trong khuôn viên đại học đã bị 23 tiểu bang bác bỏ - nhưng, các nhà hoạt động chống lại súng nhận là khó ngăn trở đề luật của Texas.
     
    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-71_4-170473_15-2/ - - http://www.vietbao.com/D_1-2_2-71_4-170473_15-2/
     
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: mykieu
    Ngày gởi: 22/Feb/2011 lúc 8:57pm
     
    Steve Jobs Có Tin Hấp Hối Sống 6 Tuần Nữa Thôi
    (02/21/2011) (Xem: 2932)

     

    Steve Jobs, người xây dựng công ty Apple, và đang bị ung thư tuyến tụy, chỉ còn 6 tuần lễ nữa là chết, theo bản tin trên báo National Enquirer, một tờ báo thường có tin giựt gân, nhưng lần này lại gây chú ý nghiêm túc từ nhiều giới.

    Tháng trước, Jobs nói là ông rời chức vụ hàng ngày  tạm thời vô hạn định.
    Báo này đăng nhiều tấm hình Jobs bên ngoài bệnh viện Stanford Cancer Center tại Palo Alto, California, trông mệt mỏi bệnh hoạn hơn bao giờ hết.
    Năm 2008, Jobs được ghép gan và mấy tháng gần đây trông có vẻ đỡ hơn, nhưng hiện diện cuủ Jobs tại một số sự kiện của Apple đã không ghi lời nói của Jobs để người nghe có thể đoán được sức khỏe, và hình ảnh thì mệt mỏi nhiều.

    Steve Jobs là một thiên tài phát minh điện toán, người khai sinh ra máy Mac, iPod, iPad. Ông cũng là một Phật Tử thuần thành.
     
    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-71_4-170406_5-50_6-1_17-17877_14-2_15-2/ - http://www.vietbao.com/D_1-2_2-71_4-170406_5-50_6-1_17-17877_14-2_15-2/
     
     
     
     


    -------------
    mk


    Người gởi: giodocgocong
    Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 6:13am

    PHIM BÃO CÁT ĐOẠT 29 GIẢI THƯỞNG LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ:
    MỘT BỘ PHIM HAY ,  KHÔNG THỂ BỎ QUA!


     

    ‘Bão Cát‘ kể lại câu chuyện của một viên cảnh sát Trung quốc bị kẹt ở nhà trong mười hai ngày trong một trận bão cát dữ dội.

    Đồ ăn thức uống đã cạn, anh ta lo lắng chăm sóc người vợ đang hấp hối trong khi họ đang đau buồn về người con gái bị lạc mất trong trận bão.

    Trong cơn tuyệt vọng, anh bị dày vò bởi những hồi tưởng về sự tham gia của mình trong chính sách khủng bố dã man đối với Pháp Luân Công.

    Bừng tỉnh trước tội ác tàn bạo của mình đã làm khơi dậy lương tâm trong anh và mang lại tia sáng hy vọng.

    http://tinyurl.com/66o7gtg - - CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM PHIM BÃO CÁT


     

     

    http://baocat.org/xem-phim/#mainMenu - SEVER phù hợp trước khi xem phim.

    Bộ phim gồm 5 phần xem phim và thêm 2 phần phỏng vấn đạo diễn phim người Canada Michael Mahonen.



    -------------
    GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


    Người gởi: giodocgocong
    Ngày gởi: 04/Mar/2011 lúc 11:37pm
    /main/cdviettynan/xaydungcdviet/24956-ngi-vo-gia-c-little-saigon-c-n-ph-min-phi.html -  
    Tác Giả: Minh Tường/Người Việt   
    Thứ Sáu, 04 Tháng 3 Năm 2011 13:22

     Tôi nghĩ đến những người vô gia cư, thấy họ còn khổ hơn mình

     LITTLE SAIGON (NV) - Những người vô gia cư tại vùng Little Saigon, bất kể thuộc sắc dân nào, sẽ được ăn phở miễn phí mỗi tháng một lần, vào ngày Thứ Sáu đầu tháng, bắt đầu từ hôm nay, 4 Tháng Ba, 2011, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại tiệm phở Thanh Lịch, 14500 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683, góc với Hazard, do gia đình bà Ðào Bích Ty bảo trợ.

    Bà Ðào Bích Ty nói: “Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với những người vô gia cư ở Little Saigon. Ðây là tâm nguyện chúng tôi đã có từ lâu, nhưng bây giờ mới có điều kiện thực hiện.”

    Nhờ tham gia tuyệt thực tại Asian Village, Westminster, hôm 26 Tháng Hai, mới dẫn đến “cơ duyên” này.

    Bà Bích Ty kể: “Hôm Thứ Bảy rồi, tôi có ra thăm những người tuyệt thực đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Các bác có mời tôi tham gia. Lúc đó trời tối, ngồi tuyệt thực có đắp mền mà tôi vẫn thấy lạnh quá. Tôi nghĩ đến những người vô gia cư, thấy họ còn khổ hơn mình. Thế là tôi nảy ra ý định, bàn với gia đình, giúp họ một tô phở trong khả năng của mình.”

     
     Người vô gia cư tại Little Saigon sẽ được thưởng thức tô phở này của tiệm phở Thanh Lịch, mỗi tháng một lần.

    Bà Bích Ty hiện là hội trưởng Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Thái Bình.

    Thế rồi bà gọi điện thoại cho tiệm phở Thanh Lịch, gặp ông Nguyễn Hữu Liêm, chủ tiệm, và được biết tiệm chỉ tính nửa giá và ủng hộ thêm trà đá hoặc đá lạnh.

    Ông Liêm chia sẻ: “Chẳng lẽ có người cho ăn rồi mà mình không cho uống thì hẹp quá. Ăn uống là chuyện tối thiểu, đơn giản thế thôi. Giúp được gì thì mình làm. Cuộc đời đâu biết được, lỡ có ngày mình bị 'homeless' thì sao.”

    Bà Bích Ty cho biết lý do chọn phở Thanh Lịch: “Phở ở đây ngon, phục vụ tốt, gia đình chúng tôi thường ăn, địa điểm cũng tiện lợi cho người 'homeless.'”

    Khi nghe thông báo trên đài phát thanh Little Saigon Radio, nhiều đồng hương gọi đến bà Bích Ty xin tham gia công việc.

    Bà kể: “Có rất nhiều đồng hương gọi cho tôi, hỏi có cần giúp gì không. Tôi nói đã có nhân viên nhà hàng lo rồi, chỉ mong mọi người cứ mỗi Thứ Sáu đầu tháng đến, chia sẻ với người vô gia cư, an ủi họ, như vậy là tốt rồi.”

    “Về phần gia đình tôi, đây chỉ là việc nhỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho tới khi nào không được nữa thì sẽ thông báo,” bà nói tiếp.



    -------------
    GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


    Người gởi: tuavanle
    Ngày gởi: 05/Mar/2011 lúc 1:43pm

    http://facebookviet.com/2011/02/hai-thien-tai-lam-thay-doi-the-gioi/ -

    Nếu Tết này, bạn đang vào Facebook bằng điện thoại iPhone hoặc iPad hay laptop Macbook, thì có nghĩa là bạn đang rất gần gũi với hai nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn của thế giới, không chỉ giới hạn trong thế giới công nghệ. Nói vậy bởi có một sự trùng hợp đầy thú vị là, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, mạng xã hội hùng mạnh trên Internet và CEO của Apple, nhà sản xuất
    iPhone, iPad, Macbook, đều vừa được bầu chọn là nhân vật tiêu biểu của cả thế giới trong năm 2010 bởi hai tạp chí hàng đầu.
    Nếu như Mark Zukerberg, CEO của Facebook, được Tạp chí Time lựa chọn, thì Steve Jobs, CEO của Apple được Tạp chí Financial Times vinh danh. Hai người đàn ông một già một trẻ, nhưng mỗi người được một tạp chí danh tiếng bình chọn là “Gương mặt của năm 2010″. Lý do họ được chọn, vì ở một góc độ nào đó, họ đã làm thay đổi một phần của thế giới.
    Hai thiên tài
    Khi Steve Jobs thành lập Apple vào năm 1976, thì 8 năm sau, Mark Zukerberg mới chào đời. Nhưng “hậu sinh khả úy”, đến thời điểm này, kẻ “hậu sinh” đã vượt qua người “tiền bối” trong bảng xếp hạng các tỷ phú. Theo Bảng xếp hạng của Tạp chí Forbes hồi tháng 9/2010, Mark Zurkerberg đứng thứ 35 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Mỹ, với tài sản trị giá 6,9 tỷ USD, so với Steve Jobs sở hữu 6,1 tỷ USD và xếp thứ 42
    Tạp chí Time có vẻ đã không quá lộng ngôn khi hạ bút: “Zuckerberg bằng tuổi Nữ hoàng Elizabeth khi bà là gương mặt của năm 1952. Nhưng không giống Nữ hoàng, Zuckerberg không thừa hưởng một đế chế, mà anh ấy đã tạo ra một đế chế”. Tạp chí này cũng mở ngoặc: “Nhân tiện nói thêm, Nữ hoàng cũng vừa tạo một trang Facebook trong năm nay”.
    Còn tờ Financial Times khi bình luận về nhân vật trong năm của mình cũng “cẩn thận” nhấn mạnh, khi Steve Jobs lần đầu tiên xuất hiện trên trang nhất các báo, ông thậm chí còn trẻ hơn tuổi của Mark Zukerberg bây giờ. Thực tế, Steve Jobs là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí từ nhiều năm. Ngay mới đầu tháng 12/2010, ông được tạp chí MarketWatch bình chọn là CEO của thập kỷ.
    Lật lại lịch sử, Jobs đồng sáng lập Công ty Apple Computer từ năm 1976, khi ông mới 21 tuổi. Sau sản phẩm đầu tiên là máy tính cá nhân Apple I, sang năm 1977, Apple cho ra mắt Apple II và đạt được thành quả vang dội. Năm 1980, chỉ sau 4 năm, “Quả táo” đã không còn là một công ty 2 người khởi sự trong gara nhà Jobs, mà đã trở thành một công ty tầm cỡ quốc tế, được niêm yết chính thức trên thị trường chứng khoán và những người sáng lập ra nó trở thành triệu phú.
    Theo đánh giá của Forbes, trong vòng 2 thập kỷ đầu, người sáng lập Apple đã hai lần làm đổi hướng ngành công nghiệp máy tính. Máy tính Apple II ra đời năm 1977 đã mở đầu cho kỷ nguyên máy tính cá nhân. Đến năm 1984, mẫu Macintosh tạo thêm một bước đột phá với giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface – GUI) và đặc biệt là việc thành công trong ứng dụng sử dụng con chuột máy tính. Tiếp theo, Jobs ấp ủ ý tưởng “xuất bản ngay tại bàn làm việc”, giới thiệu với thế giới máy in laser và là người đi tiên phong thiết lập các mạng máy tính cá nhân. Cùng với đó, ông tham gia đầu tư vào hãng phim hoạt hình Pixar, qua đó thúc đẩy công nghệ và một kiểu mẫu kinh doanh hoàn toàn mới trong sản xuất những bộ phim hoạt hình dựa trên kỹ thuật đồ họa vi tính.
    Do một số bất đồng, Steve Jobs đã từng rời khỏi Apple năm 1985 và chỉ trở lại vào năm 1997, khi Apple đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Cuộc đoàn tụ này, Steve Jobs đã đưa Apple từ bờ vực phá sản trở lại quỹ đạo phát triển vượt bậc. Apple liên tục cho ra lò những siêu phẩm công nghệ đầy tính sáng tạo và có sức lôi cuốn kỳ lạ như iMac, iPod, laptop Macbook, iPhone, iPad… hoạt động trên nền một loạt công nghệ cũng mang tính cách tân như trình duyệt Safari, siêu thị âm nhạc iTunes, hệ điều hành Mac OS X… Giống như những gì đã làm trong quá khứ, Steve tiếp tục làm nên những cuộc cách mạng. Tầm ảnh hưởng của Steve Jobs có tác động tích cực đến 5 ngành công nghiệp, bao gồm máy tính, phim ảnh Hollywood, âm nhạc, bán lẻ và điện thoại không dây.
    Tuy Steve Jobs không phải là người phát minh ra giao diện GUI, con chuột máy tính hay màn hình cảm ứng.., nhưng chỉ đến sau khi Apple đưa những ứng dụng này vào các sản phẩm đột phá, cả thế giới mới có cơ hội nhận thấy chúng tuyệt vời thế nào. Steve Jobs có quan điểm rằng, Apple đang sống trong một hệ sinh thái, trong đó cần sự hỗ trợ của các đối tác và cần hỗ trợ các đối tác. Apple lựa chọn, phát triển những ưu điểm của cả đối tác và đối thủ. Đó cũng chính là cách mà người đàn ông sinh năm 1955 tại California khiến người ta thừa nhận rằng, ông đã làm thay đổi thế giới.
    Trong khi đó, Mark Zuckerberg, chàng trai sinh cùng năm 1984 với máy tính Macintosh của Steve Jobs, được Time chọn làm nhân vật của năm với lý do ngắn gọn: “Vì đã kết nối hơn nửa tỷ người và sắp xếp các mối quan hệ xã hội giữa họ, vì đã tạo ra một hệ thống trao đổi thông tin mới và vì đã làm thay đổi cách sống của chúng ta”.
    Tháng 2/2004, tại ký túc xá Đại học Harvard, Mark Zuckerberg, khi đó chưa đầy 20 tuổi, đã cùng người bạn cùng phòng lập nên trang mạng xã hội Facebook. Đến năm 2007, khi Microsoft chi ra 240 triệu USD để mua lại 1,6% cổ phần của Facebook, mạng xã hội này đương nhiên được định giá lên tới 15 tỷ USD và Mark Zuckerberg trở thành vị tỷ phú trẻ nhất thế giới.
    Hiện nay, Facebook là mạng xã hội có tầm ảnh hưởng lớn nhất, được ví như một vương quốc trên mạng và Mark Zuckerberg, dĩ nhiên, là Quốc vương của vương quốc ấy. Với 600 triệu thành viên là “thần dân”, vương quốc của Zuckerberg có “dân số” đứng hàng thứ ba trong số các nước trên thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ và gấp đôi dân số Mỹ.
    Ý tưởng tạo nên một cuộc cách mạng trong giao tiếp đời thường của chàng sinh viên Harvard đã trở hành hiện thực.
    Câu chuyện về Facebook và Mark Zuckerberg đã được viết thành sách. Từ đó, các nhà làm phim Hollywood tiếp tục chuyển thể thành phim The Social Network (Mạng xã hội). Bộ phim được công chiếu từ năm 2010 và đang tiếp tục thống trị các rạp chiếu phim tại Mỹ, với doanh số dự kiến đạt tới 200 triệu USD. The Social Network đã được hơn 30 tạp chí lớn tại Mỹ tặng danh hiệu Bộ phim xuất sắc của năm, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh. Mới nhất, tại Quả cầu vàng lẫn thứ 68 diễn ra vào trùng tuần tháng 1/2011, The Social Network giành chiến thắng vang dội với 4giải thưởng quan trọng nhất là Phim tâm lý/ chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Nhạc phim hay nhất. Bộ phim cũng còn được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay.
    Thành công đang tiếp tục đến với Facebook. Ngay trong những ngày đầu năm 2011, tờ New York Times loan tin, Tập đoàn đầu tư Goldman Sachs của Mỹ và Tập đoàn Digital Sky Technologies của Nga chi thêm 500 triệu USD để mua lại khoảng 1% cổ phần Facebook. Với thương vụ này, giá trị vốn hóa của Facebook lên đến 50 tỷ USD. Tương lai đang tiếp tục rộng mở cho Facebook.
    Hai kẻ “khác người”
    Có nhiều sự khác người ở hai người đàn ông này. Họ bắt đầu kế hoạch của mình bằng một việc hơi khác người khi quyết định không tiếp tục sự nghiệp học hành, mà bỏ dở để đi làm điều mình muốn. Điều họ muốn mới là cái khác người lớn hơn, vì họ muốn làm thay đổi thế giới. Nhưng cũng còn có nhiều người có ý định thay đổi thế giới giống họ. Vậy thì, họ tiếp tục khác với nhiều người trong số đó, vì họ đã làm được.
    Với khẩu hiệu “Think different!” (Nghĩ khác), Steve Jobs bằng niềm đam mê và quyết tâm của mình đưa Apple trở thành một người khổng lồ theo cách rất riêng. Sự thật là, có rất nhiều hãng khác đã đi theo ý tưởng trong các sản phẩm của Apple và đó chính là cách mà Steve Jobs đưa đến những trào lưu mới cả trong công nghệ, giải trí và tiêu dùng. Nhưng bản thân những sản phẩm của Apple cho đến tận bây giờ vẫn không phải thứ mà ai muốn cũng mua được. Chúng không dành cho thị trường đại chúng, mà là những sản phẩm công nghệ khiến cho ai sở hữu cũng nở mày nở mặt, giống như sở hữu những thứ đồ hiệu đẳng cấp.
    Hơn thế, khách hàng của Apple dường như không chỉ là khách hàng đơn thuần, mà họ có vẻ giống như những tín đồ của một thứ tôn giáo Apple, mà giáo chủ chính là Steve Jobs.
    Khẩu hiệu của Facebook thì giản dị và không có gì gây sốc: “Facebook helps you connect and share with the people in your life” (Facebook giúp bạn kết nối và chia sẻ với mọi người trong cuộc đời bạn). Chỉ vậy thôi, nhưng những gì mà Mark Zuckerberg đã làm để “giúp bạn kết nối và chia sẻ” là cả một điều vĩ đại.
    Bây giờ, riêng việc hai người đàn ông này là tỷ phú đã khiến họ khác biệt so với tuyệt đại đa số nhân loại. Nhưng với tư cách là những tỷ phú đầy quyền lực, họ lại có những cái khác so với ngay cả các tỷ phú.
    Cả hai đều thích mặc quần jeans, áo thun. Steve Jobs chung thân với áo cổ lọ, quần jeans Levi’s và giày thể thao. Ngay cả tại những dịp ra mắt sản phẩm mới được cả thế giới trông đợi, Steve Jobs vẫn giữ nguyên phong cách ấy. Jobs đã được đặt biệt danh “CEO cổ lọ” và nghe đồn tủ quần áo của vị tỷ phú này có hơn 100 chiếc quần Levi’s.
    Mark Zuckerberg còn có một kiểu khác người đặc biệt hơn. Tháng 12/2010, trong khi nhiều người chưa hết bất ngờ khi biết vị tỷ phú này vẫn đang sống trong một căn nhà đi thuê nhỏ bé, thì vị tỷ phú trẻ này đã kịp ký cam kết sẽ dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện.

    Sưu tầm


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 12/Mar/2011 lúc 10:20am
    Hình ảnh trận động đất tại NHật Bản.
     
    Động đất xảy ra lúc 14h46 chiều nay (giờ Tokyo) ở độ sâu 10 km, cách Tokyo 382 km về phía đông bắc, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết và thêm rằng động đất mạnh tới 8,9 độ Richter. Giới chức Nhật cho biết ít nhất 32 người đã bỏ mạng vì động đất.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 14/Mar/2011 lúc 9:38pm

    Tsunami surge damages Crescent City harbor, California 

     

     

    Boats%20lie%20half-sunken%20amid%20tangled%20debris%20and%20broken%20docks%20in%20Crescent%20City%20a%20day%20after%20the%20tsunami.

    Boats lie half-sunken amid tangled debris and broken docks in Crescent City a day after the tsunami.

     

     

     

    Fridays%20tsunami%20washed%20rocks%20onto%20the%20road%20near%20the%20Chart%20Room%20Restaurant%20in%20Crescent%20City.

    Friday's tsunami washed rocks onto the road near the Chart Room Restaurant in Crescent City.

     

     

    A%20group%20tries%20to%20save%20a%20tipped%20boat%20in%20Santa%20Cruz%20after%20the%20tsunami. 

    Santa Cruz tsunami damage.

     

     

    Boats%20lie%20in%20a%20tangle%20of%20broken%20docks%20in%20Crescent%20City.

    Crescent City tsunami damage.

     

     

    Boats%20and%20debris%20litter%20the%20harbor%20in%20Crescent%20City.

    Boats and debris litter the harbor in Crescent City.

     

     

    A%20fishing%20boat%20lies%20on%20its%20side%20in%20shallow%20water%20in%20the%20boat%20basin%20at%20Crescent%20City,%20Calif.,%20after%20a%20tsunami%20surge%20withdrew%20Friday.%20The%20surge%20broke%20loose%20and%20damaged%20most%20of%20the%2035%20boats%20that%20remained%20in%20the%20harbor.

    A fishing boat lies on its side in shallow water in the boat basin at Crescent City, Calif., after a tsunami surge withdrew Friday.

     

     

    Rough%20waters%20are%20shown%20in%20the%20boat%20basin%20at%20Crescent%20City%20on%20Friday.%20A%20ferocious%20tsunami%20was%20unleashed%20by%20an%20earthquake%20that%20slammed%20into%20Japans%20eastern%20coast%20Friday,%20killing%20hundreds%20of%20people%20as%20it%20carried%20away%20ships,%20cars%20and%20homes,%20and%20triggered%20widespread%20fires%20that%20burned%20out%20of%20control.%20Hours%20later,%20the%20waves%20washed%20ashore%20on%20Hawaii%20and%20the%20U.S.%20West%20Coast,%20where%20evacuations%20were%20ordered%20from%20California%20to%20Washington%20but%20little%20damage%20was%20reported.

    Rough waters are shown in the boat basin at Crescent City on Friday.

     

     

     

    Fishing%20boats%20crash%20into%20one%20another%20Friday%20in%20the%20boat%20basin%20at%20Crescent%20City%20as%20one%20of%20a%20series%20of%20tsunami%20surges%20slams%20into%20the%20harbor,%20breaking%20up%20docks%20and%20tearing%20loose%20boats.

    Fishing boats crash into one another Friday in the boat basin at Crescent City. 

     

     

     

    Driven%20by%20the%20force%20of%20a%20tsunami%20surge,%20a%20loose%20boat%20slams%20into%20another%20in%20the%20boat%20basin%20at%20Crescent%20City%20in%20Northern%20California.

     

     

     

    Sailboats%20in%20the%20harbor%20at%20Santa%20Cruz,%20Calif.,%20crash%20into%20one%20another%20Friday%20during%20a%20surge%20caused%20by%20the%208.9%20earthquake%20in%20Japan.

     

     

     

    A%20tsunami%20warning%20is%20posted%20along%20Highway%2017%20leading%20to%20the%20coastal%20town%20of%20Santa%20Cruz,%20Calif.

    A tsunami warning is posted along Highway 17 leading to the coastal town of Santa Cruz, Calif.

     

     

    A%20sailboat%20gets%20caught%20on%20a%20bridge%20piling%20in%20Santa%20Cruz%20Harbor%20as%20people%20watch.%20Dozens%20of%20boats%20broke%20away%20in%20the%20tsunami%20and%20floated%20freely%20in%20the%20harbor%20as%20wave%20surges%20rose%20and%20fell%20through%20the%20morning.

    A sailboat gets caught on a bridge piling in Santa Cruz Harbor as people watch. 

     



    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 14/Mar/2011 lúc 9:55pm
      <>

    1/. Thực phẩm giúp bài trừ độc tố cơ thể

     


    http://www.khuyennongvn.gov.vn/k-ban-co-biet/thuc-pham-giup-bai-tru-111oc-to-co-the-1 -

    Trong cơ thể, gan, thận và hệ tiêu hóa đều có chức năng bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể. Để hệ thống này vận hành tối ưu, đừng quên bổ sung thêm một trong các thực phẩm sau trong chế độ ăn hằng ngày.

     

    1. Thực phẩm hỗ trợ gan

    Cà rốt: Các chất trong cà rốt có khả năng kết hợp với thủy ngân (Hg) trở thành chất thải dễ dàng bài tiết ra khỏi cơ thể. Mỗi ngày ăn một ít cà rốt còn có thể giúp tăng tuần hoàn máu ở hệ tiêu hóa, hay tăng cường phòng chống các gốc tự do gây ra lão hóa, bệnh tật.

    Tỏi: Thành phần đặc biệt ở trong tỏi giúp giảm thấp nồng độ chì trong cơ thể.

    Nho: có thể trợ giúp gan, dạ dày, đường ruột thanh trừ các chất thải trong cơ thể và tăng cường chức năng tạo máu.

    Quả sung: hàm chứa nhiều loại dung môi và axit hữu cơ, hỗ trợ gan giải độc, thanh nhiệt, nhuận tràng.

     

    2. Thực phẩm hỗ trợ thận

    Thận là cơ quan bài trừ độc tố quan trọng nhất trong cơ thể, thận không những thanh lọc các độc tố trong máu mà còn có nhiệm vụ cân bằng kali, natri và điều chỉnh lượng dịch lỏng trong cơ thể.

    Dưa chuột: là thực phẩm có tính axit, có tác dụng dụng lợi tiểu, giúp làm sạch đường niệu đạo, trợ giúp cho thận bài tiết độc tố ra khỏi hệ thống tiết niệu, đồng thời còn trợ giúp phổi, dạ dày, gan bài trừ độc tố.

    Quả đào: là một loại dược phẩm thiên nhiên rất có giá trị, có tác dụng trợ giúp bài trừ độc tố, đồng thời, còn có tác dụng thông tiện.

     

    3. Giúp hệ thống tiêu hóa bài trừ độc tố

    Đường ruột là nơi dễ tích tụ độc tố và nếu tiêu hóa không tốt, độc tố lưu trong đường ruột sẽ bị hấp thụ lại, gây nguy hại lớn cho sức khỏe.

    Khoai sọ: nổi tiếng là “sư phụ làm sạch dạ dày đường ruột” và “thuốc làm sạch huyết dịch”, có thể thanh trừ các chất thải ở trên thành ruột.

    Mộc nhĩ đen: Trong mộc nhĩ đen hàm chứa một loại chất keo thực vật, có sức hấp thụ rất mạnh, có thể hấp thụ hết các chất cặn bã hỗn tạp ở trong hệ thống tiêu hóa, sau đó bài trừ ra ngoài cơ thể, từ đó có tác dụng bài trừ độc tố, thanh lọc dạ dày.

    Rong biển: Chất I ốt trong rong biển sau khi được cơ thể hấp thụ, có thể nhanh chóng bài trừ các chất gây ra chứng viêm, có tác dụng hạ thấp huyết áp, phòng chống xơ cứng động.

    mạch, thúc đẩy các chất có hại bài trừ ra ngoài. Đồng thời, trong rong biển còn hàm chứa một chất đặc biệt có thể hấp thụ cholesterol trong huyết quản và đẩy trừ ra khỏi cơ thể, làm cho cholesterol ở trong máu duy trì được hàm lượng bình thường.

    Tiết lợn: Protit huyết tương trong tiết lợn sau khi bị chất xúc tác phân giải trong dịch tiêu hóa, sản sinh ra một loại chất nhuận tràng và giải độc, cho nên có tác dụng tẩy trừ bụi bẩn, thanh nhuận tràng.

    Táo: Táo hỗ trợ bài trừ độc tố, chất keo hoa quả có thể tránh cho thức ăn bị mục thối ở trong đường tiêu hóa.

    Dâu tây: Hàm chứa nhiều loại axit hữu cơ, chất keo hoa quả và khoáng chất, có thể làm sạch dạ dày đường ruột, khỏe gan.

    Mật ong: Thành phần chủ yếu trong mật ong là đường glucozo và chất keo hoa quả, rất dễ bị cơ thể hấp thụ và lợi dụng. Thường xuyên ăn mật ong thì sẽ có tác dụng bài trừ độc tố, đẹp da đẹp tóc.

    Theo dân trí

    2. Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

    Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đ́ình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó!

    ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"

    Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu hộ (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.

    Tôi đã trườn,
    ò trong 875 toà nhà đă bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu  tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.

    Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm hoạ (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm hoạ chủ yếu trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm hoạ xảy ra đồng thời.

    Toà nhà đầu tiên tôi đã từng trườn ò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ độ Mexico trong trận động đất năm 1985. Mỗi đứa trẻ đều đang ở dưới bàn của nó. Mỗi đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương. Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là bẩn thỉu, vô lương và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được nói cần ẩn náu dưới cái ǵì đó.

    Đơn giản mà nói, khi các toà nhà sụp đổ, sức nặng của trần rơi trên các đồ đạc bên trong nghiền nát các vật này, để lại một khoảng trống ngay cạnh chúng. Khoảng trống này là cái mà tôi gọi là "tam giác của sự sống". Vật càng lớn, nó sẽ kết khối càng rắn chắc và nhỏ. Vật kết khối càng nhỏ th́ì khoảng trống càng lớn, khả năng càng lớn là người sử dụng khoảng trống để an toàn sẽ không bị thương. Lần tới khi bạn xem một toà nhà sụp đổ, trên tivi, hảy đếm "các tam giác" được h́ình thành mà bạn thấy. Chúng có ở mọi nơi. Nó có h́ình dạng chung nhất, bạn sẽ thấy trong các toà nhà bị đổ sập.

    CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ AN TOÀN KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT

    1) Hầu hết những người chỉ đơn giản "cúi đầu xuống và ẩn náu" KHI CÁC TOÀ NHÀ SỤP ĐỔ bị nghiền nát đến chết. Những người chui xuống các vật như bàn làm việc hay ô tô, bị nghiền nát.

    2) Các con mèo, chó và trẻ nhỏ thường cuộn tòn một cách tự nhiên trong tư thế bào thai.
    Bạn cũng nên như vậy trong một trận động đất. Nó là một bản năng sống sót/an toàn tự nhiên.
    Bạn có thể sống sót trong một khoảng trống nhỏ hơn. Hãy đến cạnh một vật, cạnh một cái tràng kỷ, cạnh một vật to lớn đồ sộ mà sẽ bị bẹp nhẹ nhưng để lại một khoảng trống cạnh nó.

    3) Các toà nhà gỗ là những loại nhà an toàn nhất để ẩn náu trong một trận động đất. Gỗ linh hoạt và di động theo các sức mạnh của trận động đất. Nếu toà nhà gỗ sụp đổ, các khoảng trống an toàn lớn sẽ được tạo ra. Cũng vậy, các toà nhà gỗ có sức nặng tập trung, phá huỷ ít hơn. Các toà nhà gạch sẽ đổ đến từng viên gạch. Các viên gạch sẽ gây ra nhiều vết thương nhưng các cơ thể bị đè nén ít hơn là các tấm bê tông.

    4) Nếu bạn đang trong giường trong đêm và một trận động đất xảy ra, đơn giản là lăn khỏi giường.
    Một khoảng trống an toàn sẽ tồn tại gần giường. Các khách sạn có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn trong động đất, đơn giản bằng việc dán một dấu hiệu phía sau cửa của mỗi pòng báo cho những người thuê pòng nằm xuống sàn, ngay cạnh giường trong một trận động đất.

    5) Nếu một trận động đất xảy ra và bạn không thể trốn thoát dễ dàng bằng cách qua cửa lớn hoặc cửa sổ, hãy nằm xuống và cuộn tòn trong tư thế bào thai ngay cạnh một ghế tràng kỷ hay một ghế lớn.

    6) Hầu hết những người đứng dưới ô cửa khi các toà nhà sụp đổ sẽ bị chết. Như thế nào? Nếu bạn đứng dưới ô cửa và rầm cửa rơi xuống phía trước hay phía sau bạn sẽ bị nghiền nát bởi trần nhà phía trên. Nếu rầm cửa rơi xuống bên cạnh, bạn sẽ bị cắt làm đôi bởi ô cửa. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ bị chết!

    7) Không bao giờ được đi vào cầu thang.
    Các cầu thang có một "mô men tần số" khác nhau (chúng dao động riêng rẽ với các phần chính của toà nhà. Các cầu thang và phần cọ̀n lại của toà nhà tiếp tục va đập vào nhau cho đến khi cấu trúc cầu thang gãy. Những người đi vào cầu thang trước khi chúng găy bị băm nhỏ bởi các mặt cầu thang – kinh khủng gấp bội. Thậm chí nếu toà nhà không sụp đổ, hãy tránh xa cầu thang. Các cầu thang là phần của toà nhà có thể bị hư hại nhiều nhất. Thậm chí nếu các cầu thang không bị sụp đổ bởi động đất, chúng có thể sụp đổ sau đó khi bị quá tải bởi những người bỏ chạy. Luôn luôn nên kiểm tra cầu thang xem có an toàn không, thậm chí khi phần c̣òn loại của toà nhà không bị thiệt hại.

    8) Hãy ra gần tường ngoài của toà nhà hay là bên ngoài toà nhà nếu có thể - Tốt hơn nhiều là ở gần bên cạnh của tòa nhà hơn là ở bên trong. Bạn càng ở xa bên trong tòa nhà th́ì đường thoát chạy của bạn sẽ bị chặn lại càng có khả năng xảy ra.

    9) Những người ở bên trong các phương tiện giao thông của họ cũng bị nghiến nát khi con đường ở bên trên rơi xuống trong một trận động đất và nghiền nát xe cộ của họ; đó chính xác là điều đă xảy ra với các tấm bê tông giữa các tấm sàn của xa lộ Nimitz. Các nạn nhân của trận động đất San Francisco đều ở bên trong xe cộ của họ. Tất cả họ đều bị chết. Họ có thể đă sống sót dễ dàng bằng việc thoát ra và ngồi gần (nhưng không chạm vào) xe cộ của họ. Mỗi người bị chết có thể đã sống nếu họ có thể thoát ra khỏi xe và ngồi hoặc nằm gần xe. Tất cả các xe bị nghiến nát đều có khoảng trống cao 3 foot ngay cạnh chúng, trừ các ô tô có các cột rơi trực tiếp vắt chép ngay cạnh.

    10) Tôi đã phát hiện ra, trong khi trườn ò bên trong các toà báo và các cơ quan có nhiều giấy tờ khác bị sập, rằng giấy tờ không bị bẹp. Những khoảng trống lớn được thiết lập quanh những đống giấy.
    Hãy lan truyền những thông tin này để có thể cứu sống ai đó… Toàn bộ thế giới đang trải qua những thảm hoạ tự nhiên v́ì vậy hãy chuẩn bị đương đầu!

    Năm 1996 chúng tôi làm một bộ phim, chứng minh phương pháp luận sống sót của tôi là đúng đắn. Chính phủ liên bang Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ đô Istanbul, Đại học Istanbul Case Productions và ARTI đã hợp tác để làm cuốn phim thử nghiệm thực tế, khoa học này. Chúng tôi đã làm sập một trường học và một ngôi nhà với 20 người nộm bên trong. Mười người nộm đă "cúi đầu và ẩn náu", và mười người nộm tôi đă sử dụng trong phương pháp sống sót "tam giác của sự sống" của tôi. Sau trận động đất tự tạo toà nhà đổ sập chúng tôi trườn ò qua gạch vụn và vào toà nhà để quay phim và dẫn chứng kết quả. Cuốn phim, trong đó tôi thực hành kỹ thuật sống sót của tôi trong các điều kiện dễ thấy trực tiếp, khoa học, liên quan tới việc sập toà nhà, đã chỉ ra sẽ không có cơ hội sống sót cho những người làm theo "cúi xuống và ẩn náu"

    Có thể có 100 phần trăm khả năng sống sót cho những người sử dụng phương pháp "tam giác của sự sống" của tôi. Cuốn phim này đă được hàng triệu người xem trên tivi ở Thổ Nhĩ Kỳ và phần cọ̀n lại của châu Âu, và nó đã được tŕình chiếu ở Mỹ, Canada và châu Mỹ Latin trên chương tŕnh truyền h́ình Real TV.
     
    3/. Vào đây :  download  và  install

    để có     "Anti Virus Software"

    http://www.microsoft.com/security_essentials/ -


    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 15/Mar/2011 lúc 7:05pm
    Kỳ diệu bé gái 4 tháng tuổi chiến thắng sóng thần

    Những binh lính đang làm công tác cứu hộ tại một ngôi làng bị tàn phá tan tành sau trận động đất và sóng thần đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng khóc của một bé sơ sinh vang lên trong đống đổ nát. Hầu hết những người lính này đều nghĩ rằng họ nghe nhầm.

    Nhưng tiếng khóc lại cất lên. Các binh lính nhận ra rằng họ đang nghe thấy tiếng khóc thực sự và họ đã lao đến. Thật là kỳ diệu! Họ đã lôi ra từ trong đống đổ nát đầy bùn đất, gạch gỗ và sắt thép một em bé sơ sinh.

    Bé gái 4 tháng tuổi đã bị con sóng thần hung dữ cuốn khỏi tay cha mẹ mình ở ngôi làng Ishinomaki. Trong suốt 3 ngày qua, gia đình cô bé đang gần như phát điên vì nghĩ rằng cô con gái bé bỏng của họ đã bị lạc họ mãi mãi.

    Tuy nhiên, ngày hôm qua (14/3), trong một thời khắc, giữa cảnh tượng kinh hoàng đã lóe lên một tia sáng của niềm hy vọng, niềm hạnh phúc nhờ câu chuyện sống sót kỳ diệu của bé gái 4 tháng tuổi.

    Các binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đi đào bới từng nhà để tìm kiếm những người sống sót sau khi thảm họa kép ập vào ngôi làng ven biển Ishinomaki ở phía đông bắc thành phố Sendai. Hầu hết nạn nhân là những người già không thể trốn thoát nổi trước nhưng cột sóng hủy diệt đen ngòm.

    May mắn thay, ít nhất một bé gái nhỏ đã sống sót. Một trong những người lính đã ôm bé trong vòng tay, bọc bé trong một cái chăn và xung quanh những người đồng nghiệp đang vây xung quanh anh. Họ vẫn không tin rằng một sinh linh bé nhỏ như em lại có thể chống chọi được trước những con sóng thần hung dữ, tàn bạo để có thể sống sót khi mọi hy vọng đều đã dập tắt.

    Bé gái 4 tháng tuổi bị lạnh, ướt và khóc nhưng dường như bé không hề bị một vết thương nào. Tại sao bé sống sót vẫn là một điều bí ẩn và có lẽ mãi là điều bí ẩn.

    Sau khi cứu được bé, các binh lính Nhật đã tìm được người bố của cô bé đang trú tạm trong phần nhà còn lại của mình cùng với gia đình. Cả gia đình đã quá vui mừng. Nhưng đến thời điểm đó, ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỉ vài phút sau giây phút đoàn tụ cảm động, những người sống sót lại bị sốc khi nghe tin một trận sóng thần thứ hai đang trên đường hướng tới Nhật Bản. Người cha hoảng hốt cầu xin các binh lính đưa em bé chạy lên chỗ cao hơn để được an toàn.



    Bé gái đã được đoàn tụ với cha mình.

    Tuy nhiên, tiếng còi báo động lúc 11 giờ trưa qua hóa ra là nhầm và gia đình em bé đã quay trở lại nhà và đang tìm cách sắp xếp lại mọi thứ.

    Trong quang cảnh hoang tàn, đổ nát, đã có những câu chuyện hiếm hoi và quý giá về sự sống sót kỳ diệu của con người. Tuy nhiên, việc cứu sống một em bé chỉ mới 4 tháng tuổi sau trận động đất và sóng thần kinh khủng nhất trong lịch sử 140 năm của Nhật Bản là điều hết sức ý nghĩa. Nó đã đem lại hy vọng mới cho mọi người về việc có thể còn nhiều người khác vẫn sống sót trong đống đổ nát.

    Cũng trong ngày hôm qua, các nhân chứng đứng trên tầng hai của một tòa nhà ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa kép đã nhìn thấy thứ gì đó động đậy đằng sau một chiếc xe hơi bị nát ở bên lề đường. Ngay lập tức, các binh lính Nhật Bản đã đến và phát hiện một bà già bị mắc kẹt ở ghế hành khách của xe trong hơn 20 giờ đồng hồ.

    Mặc dù bị hoảng loạn, nhưng người phụ nữ trên không hề bị thương.

    Ngày hôm qua còn có tin, anh Hiromitsu Shinkawa đã được tìm thấy khi đang ngồi trên mái nhà trôi nổi ở cách bờ biển khoảng gần 15km. Nhờ vẫy tấm vải màu đỏ, anh Shinkawa đã được cứu sống nhưng vợ anh thì mất tích.

    “Nhiều trực thăng và tàu thuyền đã đi qua nhưng không ai phát hiện ra tôi. Tôi đã nghĩ, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi”, anh Shinkawa cho hay.

    Một người đàn ông trong độ tuổi 70 cũng đã được cứu sống từ một tòa nhà bị sập ở thành phố Sendai . Đây là một thành phố cảng bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa kép.

    Trước khi tìm thấy bé gái 4 tháng tuổi kể trên, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 2.000 thi thể trôi nổi trên dọc bờ biển Nhật Bản. Theo cảnh sát, tất cả những người này đều bị chết đuối. Cảnh tượng này đã khiến các nhân viên cứu hộ buồn bã vô cùng. Nhưng ngay sau đó, tiếng khóc của bé gái đã thức tỉnh mọi người. “Việc cứu được cô bé đã giúp chúng tôi có thêm tinh thần, nhiệt lượng để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Chúng tôi sẽ nghe, nhìn, tìm kiếm và đào bới cẩn thận hơn, tận tâm hơn”, một quan chức quốc phòng cho hay.
     
     
    Thảm hoạ động đất Nhật Bản: Những mẩu chuyện cảm động

    Ngày 11/3 vừa qua đã trở thành một ngày đen tối trong lịch sự nước Nhật với sự càn quét của trận động đất mạnh 8,9 độ richter và cơn sóng thần cao tới 10m. Giữa hoàn cảnh hoảng loạn và cái chết đã gần trong gang tấc ấy, tình người thật đáng quý!

    Ở Tokyo Disneyland

    Từ chiều tối 11-3 (ngày xảy ra động đất), Tokyo Disneyland đã mở cửa cho gần 55.000 khách vui chơi trong khu giải trí không thể về nhà vì mạng lưới giao thông tắc nghẽn lưu lại qua đêm và phân phát đồ ăn, thức uống cho họ. Tại cửa hàng bán đồ lưu niệm đang phát bánh kẹo miễn phí cho khách lưu trú, người ta thấy một nhóm nữ sinh cấp 3 ăn mặc khá diêm dúa cố tình nhận nhiều bánh kẹo hơn mức cần thiết, ánh mắt mọi người xung quanh thoáng chút khó chịu. Tuy nhiên, sự khó chịu đã mau chóng được thay bằng cảm giác ấm lòng khi chỉ ngay sau đó, họ chứng kiến chính nhóm nữ sinh này đem phát lại số bánh kẹo đã nhận cho các em bé trong khu lánh nạn ngay cạnh đó. Thật cảm động!




     
    Người dân ở lại qua đêm tại Tòa thị chính Tokyo sau trận động đất hôm 11-3. Ảnh: AP


    Tại trạm chờ xe buýt

    Đường ô tô kẹt cứng, xe buýt mãi không đến, mọi người cảm động khi chứng kiến một thanh niên sang tiệm thuốc bên đường mua Kairo (miếng giữ ấm cầm tay) rồi phát lại cho những người đang xếp hàng chờ xe buýt trong giá lạnh.

    Bên ngã tư đường kẹt cứng

    Mỗi lần đèn giao thông chuyển sang xanh, chỉ một chiếc xe nhích lên được phía trước. Có khi trong suốt 10 phút, tất cả mọi chiếc xe đều giẫm tại chỗ. Thế mà ngoài tiếng còi “đáp lễ” mà người Nhật vẫn dùng để cảm ơn nhau mỗi khi được nhường đường, người ta tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng còi nào khác. Không một sự khó chịu, không lời qua tiếng lại, người ta vẫn nhường đường cho nhau một cách thân thiện. Thật đáng quý!

    Ngay lúc tòa nhà đang lắc lư

    Khi mọi người loay hoay tìm những chiếc bàn chắc chắn để chui xuống trú thân, khi đèn – sách – các thứ lơ lửng trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, người ta cảm động nhận thấy có người vẫn cố gắng gượng từng bước chân để ra mở cửa ra vào. Việc cánh cửa mở có ý nghĩa quan trọng khi căn nhà bị xiêu vẹo vì động đất, khung cửa bị méo sẽ khiến cánh cửa không thể mở được.

    Trên sân ga

    Trên sân ga giá lạnh, nhiều người mệt mỏi chờ tàu khi hệ thống giao thông tê liệt chợt ấm lòng khi vài người vô gia cư mang thùng các tông đến và bảo: “Trải ra ngồi cho đỡ lạnh”. Ở Nhật, thùng các tông vốn là vật bất ly thân (được dùng khi ngủ) của những người vô gia cư vẫn thường bị nhìn bởi con mắt ít thiện cảm.

    Trong siêu thị

    Siêu thị tối om do tắt điện, hàng hóa rơi vãi nhưng do nhu cầu về đồ dùng thiết yếu tăng cao, họ vẫn phải mở cửa để người dân vào mua. Khách hàng dùng ánh sáng của điện thoại di động, đèn pin để tìm kiếm những mặt hàng cần thiết, họ nhặt hàng hóa rơi xuống đất, cho vào giỏ nhựa của siêu thị, xếp hàng trật tự để trả tiền. Nhân viên cửa hàng cố gắng vừa soi đèn pin vừa dùng máy tính cá nhân tính tiền cho khách. Không có cảnh hôi của, giành giật những mặt hàng khan hiếm. Thật đáng khâm phục!




    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 16/Mar/2011 lúc 9:52pm
    ĐIỀU GÌ ĐÃ TẠO RA SÓNG THẦN?
    Tác Giả: VOA   
    Thứ Tư, 16 Tháng 3 Năm 2011 14:42

     Sóng thần là một loạt những đợt sóng lớn gây ra bởi sự chuyển động đột ngột trên thềm đại dương,

    có thể là kết quả của một trận động đất, một vụ đất lở ở dưới biển, một vụ núi lửa phun hay một thiên thạch lớn đụng vào trái đất, nhưng chuyện này rất hiếm.

    Hình: AP  / Sóng và nước xoáy tiến đến 1 bờ biển ở Iwaki, tỉnh Fukushima, miền bắc Nhật Bản, 11/3/2011

    Tuy nhiên, những trận động đất mạnh dưới đáy biển là nguyên nhân gây ra hầu hết các sóng thần.

    Các chuyên gia nghiên cứu địa chấn nói rằng, chỉ có các trận động đất với cường độ đo được hơn 7.0 độ trên địa chấn kế Ritchter thì mới có thể gây ra một sóng thần lớn.

    Hầu hết các trận động đất gây ra các sóng thần – trong đó có trận động đất hôm thứ Sáu tuần trước ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nhật Bản – xảy ra trong những khu vực được gọi là những vùng hút chìm, nơi những lớp vỏ trái đất đè lên nhau.

    Hiện tượng “hút chìm” có nghĩa là một một lớp địa tằng trượt dưới một lớp khác và chìm sâu vào vỏ trái đất.

    Sự cọ sát giữa hai lớp địa tằng di chuyển chậm của vỏ trái đất tạo ra một số lượng lớn năng lượng địa chấn được thoát ra dưới hình thức một trận động đất.

    Khi một trận động đất mạnh dưới đáy biển xảy ra trong một khoảng cách tương đối ngắn dưới thềm đại dương, thì nó đẩy lên cao đột ngột một trong những lớp địa tằng lớn của vỏ trái đất.

    Hiện tượng đó di chuyển đột ngột một khối lượng lớn nước biển và trở thành một sóng thần lan từ trung tâm trận động đất ra xa theo mọi chiều hướng, giống như những đợt sóng lăn tăn trên mặt ao, chỉ khác là với một tầm cỡ lớn hơn nhiều.

    Sóng thần được tạo ra trên đại dương thì có vẻ chỉ là những đợt sóng nhỏ, nhưng chúng có thể gia tăng tầm cỡ nhanh chóng khi lan tới những vùng nước cạn, trước khi đập vào các khu định cư trên bờ biển. Những đợt sóng cao tới 9 mét đã được ghi nhận trong nhiều trường hợp, và người ta tin rằng những sóng thần cao tới 30 mét cũng đã từng xảy ra.

    Sự tàn phá thường tệ hại trong những khu vực gần nhất với trận động đất dưới đáy biển bởi vì những đợt sóng di chuyển nhanh, thường hay đập vào đất liền quá mau.

     Sóng thần tỏa ra khắp phía từ trung tâm trận động đất dưới đáy biển nhanh gần bằng vận tốc một máy bay phản lực nhưng vì diện tích Thái Bình Dương quá rộng, nên các hệ thống báo động cần được đặt để báo cho những ai đang trên đường sóng thần đang tiến tới.

    Tiếng Anh dùng từ “tsunami” để chỉ sóng thần, từ này được phiên âm từ tiếng Nhật, ghép lại từ hai từ “cảng” và “sóng.”



    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 20/Mar/2011 lúc 1:38am
    LÒ PHÁT ĐIỆN NGUYÊN TỬ NỔ Ở NHẬT
      http://saigonecho.com/main/phatthanh/thoisu/25182.html - http://saigonecho.com/main/phatthanh/thoisu/25182.html
     


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 22/Mar/2011 lúc 10:56pm

     

    Người gốc Việt có chức vụ cao nhất ở nước ngoài

    Tháng 8/2007, ông Lê Văn Hiếu, một người Việt Nam định cư ở Australia, đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II bổ nhiệm vào chức vụ Phó Toàn quyền Tiểu bang South Australia. Ông là người Úc gốc Việt giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ này ở Australia.
    Ra đi với quyết tâm lớn
    Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị, một miền quê nghèo ở miền Trung. Cha ông mất sớm, nên ngay từ nhỏ cuộc sống của cậu bé Lê Văn Hiếu gặp nhiều khó khăn hơn những đứa trẻ khác cùng làng. Tuy vậy, cái khó, cái khổ dường như chỉ thôi thúc Hiếu càng quyết tâm phải học thành tài để vươn lên. Sau khi học xong trung học tại Đà Nẵng, chàng trai Lê Văn Hiếu đã theo học và tốt nghiệp khoa Chính trị Kinh doanh tại Đại học Đà Lạt.
    Vào tháng 11/1977 ông Lê Văn Hiếu, khi ấy mới 23 tuổi, cùng người vợ trẻ Phương Lan, đã vượt biển sang định cư tại Australia. Khi mới đặt chân lên Darwin, miền Bắc Australia trong tâm trạng ngơ ngác, hành trang của chàng thanh niên Lê Văn Hiếu không có gì, trừ lòng quyết tâm xây dựng một cuộc đời mới tại mảnh đất chung sống của nhiều dân tộc này. Tuy vậy, Lê Văn Hiếu đã không gặp may mắn vì bằng cấp kinh tế và quản lý mà ông có được ở Đại học Đà Lạt không được công nhận ở Australia.
    Trở ngại này không làm chàng trai mồ côi Lê Văn Hiếu nhụt chí. Tuy cuộc sống buổi ban đầu ở mảnh đất mới đầy khó khăn với biết bao lạ lẫm, nhưng Hiếu vẫn quyết tâm phải dốc sức học tiếp, dù biết rằng đây là một con đường khó khăn ngay cả với những người bản địa.
    Vợ chồng anh đã phải làm đủ mọi nghề lao động chân tay để kiếm sống và để có tiền theo học tại Đại học Adelaide ở bang Nam Australia. Và tại Đại học này, Lê Văn Hiếu đã giành được bằng Cử nhân về Kinh tế - Kế toán và Luật kinh doanh. Sau đó, theo học tiếp và tốt nghiệp Cao học về Quản trị Hành chính (Masters Degree in Business Administration - MBA).
    Chuyên gia tài chính và nhà lãnh đạo cộng đồng xuất sắc
    Sau khi đạt được những thành công trên con đường học vấn, Lê Văn Hiếu đã được mời làm giảng viên của Học viện Dịch vụ Tài chính Australia (Financial Services Institute of Australia). Ông còn giảng dạy tại Học Viện Cao đẳng TAFE Adelaide, Đại học Nam Australia, và Đại học Adelaide về các môn Phiên dịch và Luật kinh doanh và là thành viên của Hiệp hội Kế toán Australia (CPA).
    Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Lê Văn Hiếu là chuyên viên thẩm tra về thị trường đầu tư và tài chính của Ủy ban Thanh tra và Giám sát công ty, thị trường chứng khoán và đầu tư thuộc Chính phủ Liên bang Australia (Australian Securities and Investments Commission - ASIC). Sau hơn một năm làm việc, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Thanh tra cho ASIC tại Văn phòng Adelaide. Trách nhiệm chính của ông là thanh tra và giám sát các hoạt động cung ứng dịch vụ về tài chính, thị trường chứng khoán và đầu tư tại Australia.
    Không chỉ được biết đến như một chuyên gia tài chính thành công, Lê Văn Hiếu còn nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cộng đồng xuất sắc. Ông Hiếu cho biết khi đến Australia, không có nhiều người biết về văn hóa Việt Nam mà chỉ biết đến cuộc chiến tranh Việt Nam qua truyền hình. Điều này đã thôi thúc ông nỗ lực hết mình để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Lê Văn Hiếu cũng sớm tham gia vào việc khuyến khích chủ nghĩa đa văn hóa ở Australia - đất nước đa chủng tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ.
    Sau nhiều nỗ lực hoạt động vì cộng đồng, ông Hiếu đã trở thành người hiểu biết tường tận nếp sống phong phú và đa văn hóa của những người dân tiểu bang Nam Australia nói riêng và nước Australia nói chung. Năm 1996, ông Hiếu được tặng Huân chương Vì những đóng góp nổi bật cho ASIC, và sau đó là Huân chương cho Thúc đẩy sự đa văn hóa để tôn vinh những người Australia có đóng góp to lớn cho cộng đồng. Đến năm 1995, Lê Văn Hiếu đã trở thành thành viên Ủy ban Các vấn đề Đa văn hóa và sắc tộc của tiểu bang Nam Australia (the South Australian Multicutural and Ethnic Affairs Commission), nơi có cư dân "đến định cư từ 160 quốc gia khác nhau, nói trên 100 thứ tiếng và thờ trên 100 thượng đế khác nhau", như ông cho biết. Sau đó, ông trở thành người châu Á đầu tiên nắm giữ chức Chủ tịch Ủy Ban này vào năm 2006.
    Vị Phó Toàn quyền với niềm tự hào lớn
    Với việc trở thành người châu Á đầu tiên là Phó Toàn quyền đại diện cho Nữ hoàng Anh ở tại bang Nam Australia ở tuổi 53, ông Lê Văn Hiếu đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng và sự thành công của những người Việt Nam ở xứ sở này. Trong diễn văn chào mừng Phó Toàn quyền Lê Văn Hiếu, Thủ hiến bang Nam Australia Mike Rann đã nói: "Câu chuyện của ông là câu chuyện về sự can đảm, vượt qua mọi thử thách và là một ví dụ về sự thành công dù phải đối diện với rất nhiều thiệt thòi và khó khăn, bao gồm những trở ngại về văn hóa hay ngôn ngữ. Ông Lê Văn Hiếu là biểu tượng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong xã hội đa văn hóa của chúng ta".
    Một ngày làm việc bình thường của Phó Toàn quyền Lê Văn Hiếu luôn bận rộn từ sáng sớm cho tới tối mịt. Ông gặp và tiếp xúc với nhiều người, từ viện trưởng các trường đại học, bộ trưởng, tới lãnh sự, đại sứ các nước v.v... Tới chiều tối, khi hầu hết mọi người đã rời công việc để về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì ông lại đến tham dự các buổi lễ hội của các cộng đồng sắc tộc với tư cách Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đa văn hóa và sắc tộc bang Nam Australia. "Mỗi tuần tôi tham dự từ 4 tới 6 lễ hội như vậy", ông Hiếu cho biết.
    Là một người Việt Nam, Phó Toàn quyền Lê Văn Hiếu rất tự hào về sự thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cộng đồng người Việt tại Australia. Ông Hiếu cho biết, người Việt tuy là một trong số nhiều cộng đồng sắc tộc tại Australia và đến Australia "nhiều lắm cũng chỉ mới khoảng trên 30 năm", thế nhưng sự thành đạt của cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi là "hết sức khả quan", khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
    Ông bà Lê Văn Hiếu hiện có 2 con trai. Người con lớn sắp tốt nghiệp đại học ngành Dược, và cậu con trai thứ hai năm nay mới 12 tuổi. Bà Phương Lan, vợ ông hiện là chuyên viên cao cấp về Phục hồi chức năng của Bộ Y tế liên bang Australia

    Vũ Anh Tuấn

                                      
     



    -------------
    Lộ Công Mười Lăm


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 23/Mar/2011 lúc 7:02pm
     
    SỞ DI TRÚ HOA KỲ ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG SÀI GÒN
     
    Tác Giả: Hà Giang   
    Thứ Ba, 22 Tháng 3 Năm 2011 22:19

    Hồ sơ 'không thất lạc, giải quyết đúng thứ tự'

    WESTMINSTER - Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đóng cửa vĩnh viễn văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại Sài Gòn, từ ngày 31 tháng 3, 2011, theo thông cáo báo chí gởi ra hôm 8 tháng 3.

    Thông cáo cho biết, từ ngày 25 tháng 3, văn phòng sẽ ngừng nhận đơn mới. Riêng các đơn đang được cứu xét sẽ được chuyển qua văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.

     
    Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, bà Mariana Gitomer, phát ngôn viên USCIS, làm việc tại Los Angeles, giải thích rằng, cơ quan này “có trụ sở và văn phòng khắp nơi trên thế giới,” việc đóng, hay mở cửa một văn phòng “không có ý nghĩa gì quan trọng cả.”

    Bà Mariana Gitomer nói: “Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi duyệt xét lại ngân sách của USCIS cùng nhu cầu của các văn phòng trên thế giới, để điều chỉnh việc phân phối nhân và tài lực hợp lý và hữu hiệu hơn.”

    Trả lời câu hỏi, có phải nhu cầu giải quyết hồ sơ di trú của người Việt Nam cho USCIS đã giảm đi so với những năm trước, bà Mariana Gitomer nói “không hẳn là như thế.”

    Bà giải thích thêm: “Năm 1998, văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP ************ được mở cửa, phần lớn là để cứu xét rất nhiều hồ sơ xin con nuôi của công dân Hoa Kỳ, thời đó bị tồn đọng. Dần dà, nhu cầu giải quyết những hồ sơ này không còn nữa, thay vào đó là những hồ sơ khác, như cấp giấy phép nhập cư cho sinh viên xin đi du học, giấy xin phép qua Hoa Kỳ làm việc, giải quyết những hồ sơ tị nạn, đơn xin nhập cư theo gia đình hay việc làm, v.v...”

    Cũng theo lời bà Mariana Gitomer, việc đóng cửa văn phòng “không có nghĩa là nhu cầu giảm đi” so với trước kia, nhưng theo thời gian, một số những việc xét đơn đã được hệ thống hóa, được theo dõi chính xác và hữu hiệu hơn bằng computer, với dữ liệu được chứa tại trung ương (Hoa Kỳ) cho nên việc có văn phòng tại địa phương “bớt đi vai trò thiết yếu.”

    Bà Mariana Gitomer khẳng định “sẽ không có việc hồ sơ sau khi bị chuyển sẽ bị trì hoãn hay thất lạc,” vì tất cả hồ sơ được USCIS nhận đều được cho một mã số theo thứ tự của ngày nộp đơn, thêm vào đó, “dữ liệu trong hồ sơ được chuyển vào database của USCIS,” cho nên việc xét đơn vẫn theo đúng thứ tự ưu tiên “như không hề có việc chuyển đơn.”

    Thông cáo báo chí của USCIS cho biết, sau ngày 25 tháng 3, những đơn xin nhập cư, hay đơn khiếu nại, trước đây được chấp nhận bởi văn phòng USCIS tại Sài Gòn, nay có thể nộp cho Lãnh Sự Quán Mỹ ở đây (Sài Gòn).

    Phòng Lãnh Sự sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp được USCIS ủy quyền, và sẽ chuyển những hồ sơ xét duyệt di trú còn lại sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.

    Ðộc giả muốn biết thông tin tổng quát về về Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, có thể vào trang mạng http://hochiminh.usconsulate.gov/ - , hoặc gọi vào tổng đài tự động của Tòa Lãnh Sự, 84-8-3520-4200, hoặc gửi thư đến:

    Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ
    Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
    Tp.HCM, Việt Nam

    Ðộc giả cần liên lạc với văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan có thể gọi số điện thoại 662-205-5352 begin_of_the_skype_highlighting            662-205-5352      end_of_the_skype_highlighting, hay gửi email về < = =text/> mailto:inquiries@dhs.gov - < = =text/> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it < = =text/> hoặc gửi thư qua đường bưu điện.

    Nếu gởi thư, địa chỉ gửi thư là:

    Gửi thường:

    DHS/USCIS Bangkok
    c/o American Emb***y
    Box 12
    APO AP 96546

    Gửi khẩn cấp:

    DHS/USCIS
    Sindhorn, Tower 2, 15th Floor
    130-133 Wireless Rd.
    Lumpini Pathumwan
    Bangkok Thailand 10330

    Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Sài Gòn trực thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ, là bộ phận riêng để phục vụ công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân Hoa Kỳ.

    Theo thông cáo báo chí, và theo lời giải thích của bà Mariana Gitomer, sau này, các đơn bảo lãnh của công dân Hoa Kỳ, đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam, sẽ phải nộp theo địa chỉ tại Thailan.

    http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/25305.html - http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/25305.html


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 24/Mar/2011 lúc 10:23pm

    Khoảng 21h tối qua, 24/3, tại nhiều khu vực dân cư, đặc biệt ở các khu chung cư cao tầng ở Hà Nội đã diễn ra cảnh hỗn loạn, nhốn nháo vì một cơn địa chấn gây rung lắc, chao đảo.  Rung chấn này được ghi nhận xảy ra khắp địa bàn Hà Nội.

    >>> http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hinh-anh-cu-dan-Ha-Noi-nao-loan-vi-dong-dat/11211939/157/ - Toan%20canh%20dong%20dat%20Ha%20Noi%20toi%20243

    Sau hơn nửa tiếng xảy ra dư chấn, nhiều người dân ở tòa nhà cao tầng 18T2 - khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) vẫn chưa dám lên nhà. (Ảnh:VnExpress)

    Tại khu vực dân cư phố Vọng:

    Trên đoạn đường phố Vọng cách khu vực chung cư kể trên vài trăm mét, cảnh tượng trở nên nhốn nháo sau khi hàng trăm người dân vừa chạy vừa la hét, rất nhiều người bố bế con, bà dắt cháu mặt tái mét đi quanh để tìm xem người thân của mình có xuống đất kịp hay không.

    Bác Quang, người dân ở tòa nhà 29 phố Vọng kể lại sự hoảng loạn khi xảy ra cơn địa chấn: "Tôi đang nằm xem TV thì thấy bóng đèn trên đầu mình đột nhiên chao đảo, chiếc ghế tôi ngồi cũng rung lên bần bật khoảng 30 giây đồng hồ. Vợ tôi từ trong bếp chạy ra mặt tái mét lắp bắp: \'Động đất à?\'. Thế rồi cả nhà lao ra ngoài cửa, chạy cầu thang bộ từ tầng 14 xuống mặt đất".

    "Lúc đó tôi chỉ biết bế con gái chạy thật nhanh xuống đất, không rõ bố tôi bế cậu con trai chạy theo hướng nào", anh Lực, một người "chạy nạn" cho biết.

    Làng sinh viên Hacinco:

    Bạn Nguyễn Thị Huệ, ở tại tầng 10, tòa nhà 17 tầng trong làng sinh viên Hacinco kể lại: "Khoảng hơn 9h tối một chút, em đang ngồi trên giường tầng 2 thì thấy rung rung, lúc đó em tưởng bạn ở tầng dưới đùa làm rung giường em. Nhưng rồi thấy tiếp tục rung, em quay xuống thì mọi người cũng đang hốt hoảng, cứ như thế, khung cảnh xung quanh rung khoảng 1 phút thì chúng em hét lên". Ngay sau đó, các bạn sinh viên ở phòng bên cạnh Huệ chạy ùa ra và bảo: "động đất".

    Thế nhưng, cô sinh viên này, dù rất sợ nhưng vẫn ngồi trong phòng, khoảng 10 phút sau thì không còn thấy rung nữa."Thực sự thì lúc đó chúng em sợ lắm, hét ầm ĩ lên, nhưng chạy xuống dưới thì đông quá vì mọi người ai cũng đổ xô ra. Em nghĩ, thôi chết thì chết, ở trong phòng cũng chết" - Huệ kể.

    Khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính:

    Những người dân sống trên các tầng nhà cao khu chung cư Trung Hoà – Nhân Chính cho hay họ cảm nhận khá rõ rung chấn. Nhiều người nhớn nhác chạy xuống dưới sân “tránh nạn”. Bác Phương (phòng 1008, nhà 24T2, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính) cho biết, khoảng 21h, bác đang ngồi sử dụng máy vi tính thì đột nhiên thấy màn hình máy tính rung đảo. Bác quay sang hỏi người giúp việc xem có thấy gì không thì người này lắc đầu không thấy. “Đúng lúc đó, loa phát thanh của toà nhà vang lên, nói là có động đất và yêu cầu toàn bộ người trong toà nhà di chuyển xuống dưới sân theo đường cầu thang bộ”, bác Phương chưa hết hoảng hốt.

    Bạn Lê Mạnh Trưởng, một người sống trên tầng 3 khu chung cư  tường thuật lại: “Khi đó mình đang ngồi trên tầng 3, bỗng thấy ly cốc trên bàn đồng loạt rung lên phát ra tiếng động. Do đang ngồi trên ghế salon nên mình chưa cảm nhận được, khi vừa bước xuống sàn nhà, toàn thân thấy chao đảo như mất cân bằng, một lúc sau, mọi việc mới trở lại bình thường".

    Em Nguyễn Ngọc Mai cũng trú cho biết: "Lúc đó em vừa đi học thêm về, đang đưa em gái về nhà thì thấy rung mạnh ngay dưới chân, thấy mọi người trong khu đều ùa chạy ra ngoài hô động đất, nên cả hai chị em không dám vào nhà, mà chỉ dám đứng ngoài gọi điện cho bố mẹ".

    Chị Diệu Linh, nhà ở khu Trung Hoà - Nhân Chính cho biết: "Tôi đang ở trong nhà thì thấy mọi người đổ xô xuống tầng 1, tưởng có xảy ra cháy nhà ở đâu nên tôi cũng chạy ra. Lúc này mới được biết là tầng 18 khu chung cư tôi đang ở rung nghiêng cả người. Tầng 12, chuông gió rung lắc kêu ầm ầm, còn những nhà có bóng đèn treo thì nghiêng ngả, đập vào nhau. Thật là hú hồn! Đến lúc này (21h45) nhiều người vẫn chưa dám trở về nhà".

    Chị Mai Hương ở chung cư 18T1 Trung Hòa - Nhân Chính cho biết: “Đang nằm trên giường thì tôi thấy nhà rung rung, đầu mình váng lên, hơi quay quay. Ngắt quãng một chút lại rung lên một cơn như thế nữa khiến mình thấy khá sợ”. Thậm chí, quản trị tòa nhà đã phải gọi loa cảnh báo khả năng có động đất và đề nghị người dân khóa cửa đi xuống đường bằng cầu thang bộ, không nên sử dụng cầu thang máy để bảo đảm an toàn.

    “Tôi vừa ăn cơm xong, đang định vào phòng xem ti vi thì thấy tòa nhà rung mạnh. Phút chốc cảm thấy người lâng lâng như uống rượu bia” – Anh Hữu, nhân viên của Eximbank, sống tại tầng 10 nhà B4 cho biết.

    “Đến bây giờ vẫn thấy sợ. Có lẽ đêm nay tôi không dám ngủ ở nhà” – Anh Hữu nói.

     Toan%20canh%20dong%20dat%20Ha%20Noi%20toi%20243

    Vị trí tâm chấn động đất gây rung lắc Hà Nội (Ảnh: NLĐ)

    Khu đô thị Đền Lừ:

    21h30, chị Nguyễn Thủy, ở tòa nhà 17 tầng khu đô thị Đền Lừ vẫn đang phải đi ở nhà nghỉ cách đó không xa vì không dám quay trở lại tòa nhà mình đang ở. Chị Thủy cho biết người dân ở cùng tòa nhà đã chạy hết ra bên dưới vì sợ. Chị Thủy vì con nhỏ, chồng đi vắng, sau khi gọi điện cho bạn bè thì đã yên tâm hơn, nhưng vẫn quyết định lên thuê nhà nghỉ để ở. Đa số người dân ở cùng tòa nhà của chị Thủy đã "tùy nghi di tản" vì sợ ở lại tòa nhà cao tầng thì càng gặp nguy hiểm khi có động đất.

    21h40, nhiều thông tin về động đất ở các khu vực tại Hà Nội được đăng lên các trang mạng xã hội, qua đó, mọi người mới biết nhiều nơi tại Hà Nội đã xảy ra rung lắc nhà cửa như Láng Hạ, Hạ Đình, Mai Động, Mỹ Đình....

    Khu chung cư Linh Đàm:

    Chị Thủy, nhà ở tầng 8 khu chung cư bán đảo Linh Đàm cho biết, cơn chấn động diễn ra 2 lần liên tiếp nhau, mỗi lần kéo dài khoảng gần 1 phút. Cảm giác lúc đó là có sự rung chuyển, chao đảo.

    "Tôi đang ngồi làm việc thì cảm thấy sự chao đảo, chiếc đèn treo trên trần nhà tôi lắc mạnh một hồi làm nên những tiếng động loảng xoảng. Chạy vội ra hành lang, tôi thấy mọi người cũng đang hốt hoảng đổ ra..." - chị Thuỷ cho biết.

    Chị Ngọc Lan, cũng trú tại khu Linh Đàm, cho biết hàng trăm người dân đã mở cửa chạy theo lan can bộ xuống sân khi thấy hiện tượng cả tòa nhà rung lên và người nôn nao.

    Anh Nguyễn Văn Dũng sống ở khu chung cư OCT2/ĐN2 Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sống tại tầng 14 của tòa nhà này cho biết: “Tôi ở tầng 14 nên cảm nhận khá rõ về trận động đất. Lúc động đất xảy ra tôi đang nghe điện thoại. Lúc ấy tôi nghĩ rằng mình bị chóng mặt. Nhưng khi tôi biết rằng có động đất nên vội vàng bế con ra khỏi nhà”.

    Nhiều người dân ở khu vực này cũng cảm nhận có những đợt rung lắc, mỗi đợt cách nhau khoảng 5 giây. Từ tầng 3 của các tòa nhà trở lên đều cảm nhận được sự rung lắc.

    Khu vực Minh Khai

    Chị Tú Anh ở khu vực Minh Khai thì cho biết, cảm nhận của mình lúc đó là thấy choáng choáng, "tôi tưởng đầu mình bị làm sao, chạy ra thì thấy hàng xóm đều hốt hoảng hỏi nhau chuyện nhà có bị rung không, rồi tất thảy đều chạy nháo nhào xuống đất".

    Chung cư Nguyễn Chí Thanh

    Anh Bùi Hoàng Tính, một người dân sinh sống tại một chung cư trên phố Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Tôi đang ngồi tại tầng 7 đột nhiên thấy hoa mắt, chóng mặt. Mọi vật trước mắt trở nên rung mờ, những dây điện phía ngoài bờ tường cảm giác như bị ai đó quăng quật. Tiếng một người bên ngoài cửa hô lên “động đất, chạy mau” và hàng trăm người không ai bảo ai chạy thục mạng ra phía cầu thang máy, lúc này đã có rất nhiều người chen lấn. Tôi cùng các thành viên trong gia đình sấp ngửa chạy xuống tầng 1”.

    Khu vực Vườn đào (quận Tây Hồ)

     Chị Tú, một người dân sống tại khu vực Vườn đào (quận Tây Hồ, Hà Nội) hổn hển nói qua điện thoại: “động đất ở Tây Hồ rồi, chúng tôi đang chạy bộ, thang máy đã kẹt cứng người rồi”.

    Theo nhiều người dân, cường độ vụ động đất lần này mạnh và dài hơn hẳn trận động đất xảy ra vào năm 2008 tại Hà Nội. “Chúng tôi, cả nam lẫn nữ, không ai nhường ai đều mạnh ai nấy chạy. Cũng chẳng ai thèm để ý xem có chuông báo động hay không. Mà hình như cũng không có?!”, một người dân sống tại một chung cư trên địa bàn quận Tây Hồ kể.

    Khu chung cư Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội)

    Tại toà nhà NƠ6 chung cư Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) khi hàng trăm người dân tại đây đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện động đất. Rất nhiều người trong số đó còn “diện” bộ quần áo ngủ hoặc quần đùi, áo sơ mi.

    Bác Minh, một nữ sống tại tầng 9 vẫn chưa dứt hơi thở do cuộc chạy bộ tốc độ cao kể lại: “Tôi đang làm việc bên cạnh bàn máy vi tính chợt thấy cốc, tách trên bàn nhảy tanh tách, tiếng cửa phía ngoài gõ vào nhau lạch cạch. Mọi người không ai bảo ai đều tá hoả chạy tìm đường xuống tầng 1. Tôi chỉ kịp quơ lấy đôi dép và chiếc điện thoại trên phòng, phòng khi hữu sự”.

    Một người dân khác kể lại, "tôi đang rót cốc nước thì đột nhiên thấy giật mình, chúi về phía trước như có ai vỗ mạnh vào vai, mấy chậu cây cảnh phía trước mặt lô xô về một phía. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mọi người trong phòng xô đẩy nhau ra khỏi phòng, tôi cũng chạy vội ra thang máy. Thang máy kẹt cứng, chúng tôi nháo nhào chạy cầu thang bộ... Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 10 giây nhưng đã gây cho chúng tôi quá nhiều sợ hãi".

    Đây cũng là phản xạ của hầu hết người dân tại các cao ốc. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài làm việc ở đây cũng có chung phản ứng như vậy trước hiện tượng động đất. Tuy nhiên, đây chính là điều tối kỵ được ghi rất rõ trong các bài học sơ đẳng về việc “Phải làm gì khi xảy ra động đất”.

    Anh Hùng cho biết, nhà anh ở tầng 11, khoảng hơn 21h, khi gia đình đang ăn cơm thì thấy bát canh sóng sánh, nhà rung lắc. Anh tưởng rằng mình bị chóng mặt nên hoa mắt, nhưng cánh cửa nhà anh đang mở, bỗng dưng đóng sập lại, va đập mạnh. Lúc này anh mới biết Hà Nội đang bị động đất.

    “Một lúc sau, tôi đang chỉ cho con học bài thì lại tiếp tục. Cả hai bố con đều cảm thấy nhà rung lắc, bàn ghế lắc lư nhưng nhẹ hơn trận trước đó”, anh Hùng nói.

    “Đã 73 tuổi mà không hiểu bằng cách nào mà chạy bộ từ tầng 9 xuống tận đây mà còn chen lấn xô đẩy được với cánh trẻ. Tưởng lần này là chết rồi đấy chứ. Nghĩ đến cảnh Việt Nam cũng như Nhật Bản mà rùng cả mình”, bà Minh Trí, trú tại toà nhà Khu đô thị Dịch Vọng - khu vực Cầu Giấy vẫn còn thở hổn hển nói.

    Cầu Thăng Long

    “Khoảng 21h30 phút, khi đang xem chương trình ti vi, tôi thấy trạm gác bắt đầu rung lắc nhẹ. Tôi ngờ ngợ, nhưng nghĩ rằng do xe o tô chạy qua nên không chú ý. Chỉ khi thấy mức độ rung lắc kéo dài hơn 15 giây tôi mới nghĩ đây là ảnh hưởng của động đất. Trên cầu nhiều xe ô tô đã bất ngờ đi chậm lại, nhiều người tỏ ra hốt hoảng”, ông Mai Quốc Khôi, Công ty Hạt Thái, gác đêm trên tầng 2 cầu Thăng Long cho biết.

    Trong khi đó, tiếp xúc với người dân ở khu vực dưới chân cầu Thăng Long hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội, nhiều người đều cảm nhận thấy cầu bị rung lắc. “Vài chục chiếc xe ô tô đã dừng lại vì cơn rung lắc bất ngờ. Có một vài người đã phải xuống kiểm tra xe, nhưng chỉ độ khoảng 5 phút sau nhiều phương tiện đã di chuyển trở lại” - Một người dân cho biết.

    Trong khi đó, hàng loạt phương tiện đang tham gia giao thông trên đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội khi qua cầu Thăng Long đã dừng hết lại.

    “Khi lái xe đến giữa cầu tôi cảm thấy cầu đang rung nên vội dừng xe lại. Gần như tất cả các phương tiện khác cũng dừng cả lại vì sợ động đất”, anh Long, tài xế taxi, tường thuật qua điện thoại.

    Khu chung cư An Sinh (Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội)

    Tại khu chung cư 11 tầng An Lạc và khu chung cư 17 tầng An Sinh, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, cư dân sống từ tầng 6 trở lên có thể cảm nhận rõ cơn dư chấn. Một cư dân sống tại tầng 13 khu An Sinh cho hay anh đang xem ti vi thì chợt thấy chiếc ghế sofa có chuyển động nhẹ, bóng điện treo bị chao đảo.

    “Tôi nghĩ ngay đến động đất và đưa vội vợ con chạy xuống tầng 1. Giờ vẫn còn thấy sợ” – Anh này nói.

    “Có 2 chấn động liên tục, xảy ra liên tiếp trong vòng vài giây” – Chị Hằng, sống tại tầng 6 khu An Sinh cho biết.

    Chỉ ít phút sau khi có dư chấn, tại sân tòa nhà An Sinh người đã đứng chật. Nhiều em bé khóc lóc vì sợ hãi. Tương tự như vậy là bên tòa nhà An Lạc. Có gia đình già trẻ có đến 5 người cũng đã kịp xuống đứng tại tầng 1 và di chuyển cách xa tòa nhà. Nhiều người còn cẩn thận xách theo Vali và 1 số đồ dùng cần thiết.

    Ông Trần Kim Ngọc, Trưởng ban quản trị khu chung cư An Sinh (Cầu Diễn, Hà Nội) xác nhận, khu vực này vừa xảy ra một cơn chấn động nhẹ làm 259 hộ gia đình ở đây đều nhốn nháo ùa nhau chạy xuống sân. Hiện hơn 1.000 người dân đang tập trung dưới đất bàn tán, hốt hoảng. 

    “Tôi có cảm giác như khu vực này bị ảnh hưởng bởi dư chấn của một trận động đất nào đó. Cả tòa nhà rung nhẹ trong khoảng 15 giây. Chúng tôi đều cảm thấy rõ cây cảnh để trong nhà như có gió thổi qua, lắc lư. Còn mình thì cũng thấy như đang nằm trên chiếc võng đưa qua đưa lại”, ông Ngọc nói.

    Khu đô thị Xa La - Hà Đông

    Tại toà nhà CT2 khu đô thị Xa La, anh Đức Hải đang sống tại tầng 10 cho biết, thời điểm đó anh thấy cửa, rèm rung chuyển. Anh Hải thấy “choáng” và nghĩ có thể mình bị cao huyết áp. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài cầu thang, nhiều người chạy toán loạn, thậm chí có người hoảng hốt không kịp đi dép.

    Phần nhiều các hộ gia đình đều chạy nhanh theo đường cầu thang bộ xuống tầng 1. Không ít người đã chạy xuống sân của toà nhà vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt. Một số người cho biết, vẫn còn cảm giác đau đầu và đôi chút "choáng" sau khi đã xuống sân khá lâu.

    Sau một khoảng thời gian “định thần” có gia đình đã bắt taxi đến nhà người thân có nhà thấp tầng ở nơi khác để tạm trú đêm nay.

    Vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, chị Ánh Tuyết, một người đang sống tại tầng 22 nhà CT1 khu đô thị Xa La - Hà Đông kể, lúc đó vào khoảng 21h, chị đang soi gương bỗng cảm nhận chiếc gương… chuyển động. “Mẹ ơi! Sao chiếc gương lại rung rung thế này”, chị Tuyết quay về phía mẹ.

    Mẹ chị Tuyết thời điểm đó cũng thấy mình như đang nghiêng ngả. Người em gái chị Tuyết đang ốm nằm trên giường cũng bỗng thấy giường đung đưa… Nghe mọi người í ới gọi nhau vang động ngoài cầu thang, 3 mẹ con chị vội vàng lao ra ngoài.

    Một người phụ nữ sống cao hơn một tầng tầng so với nhà chị Ánh Tuyết thì cho biết, thời điểm đó bà thấy bỗng nhiên mọi thứ như đang quay. “Tôi bảo mình đang ở nhà mà sao thấy chao đảo như đang đi máy bay”. Một người đàn ông khác cùng tầng 23 của toà nhà kể, chiếc đèn chùm nhà anh đung đưa ngay trước mắt anh.

    Khu vực Yên Sở

    Lúc 21h tối 24/3, anh Hoàng Văn Tuấn, nhà ở Yên Sở đang đọc báo thì có cảm giác bị chóng mặt. Anh nhìn xung quanh thấy cửa nhà bị lắc nhẹ trong khoảng 10s. "Không biết các nơi khác có bị không. Cả gia đình tôi đều cảm nhận được sự rung lắc của nhà", anh chia sẻ. Trốn dưới gầm bàn, anh Thành ở Ciputra cho biết, tòa chung cư anh rung lắc mạnh khiến cả nhà hốt hoảng. “Tranh ảnh treo trên tường thì lắc lư trong khi người tôi đứng không vững”, anh Thành nói.

    Chung cư cao tầng Trung Yên

    Chị Đào Thị Đạt nhà ở tầng Chung cư cao tầng Trung Yên 1 cho biết, đang ngồi trong nhà tự nhiên thấy đồng hồ treo tường đu đưa, đồ trên bàn rung lắc. “Ban đầu cô thấy chóng mặt tưởng mình bị bệnh nhưng sau đó, mọi người trong chung cư náo loạn và đổ xô ra cầu thang chạy”, chị Đạt nói.

    Hàng trăm người, lớn bé, già trẻ tranh nhau chạy xuống bằng cầu thang bộ, trên tay không quên vác theo những đồ quan trọng. Đám trẻ con được bố mẹ bế sơ tán khẩn xuống dưới chân tòa nhà cũng hoảng sợ kêu khóc gây nhốn nháo cả khu đô thị.

    Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông

    Tại khu đô thị Văn Quán – Hà Đông, hiện tượng này cũng xảy ra. Nhiều cư dân cũng hoảng hốt chạy xuống tầng 1. Nhiều người lo lắng sẽ có động đất thực sự xảy ra.

    Một số nơi khác cũng xảy ra rung chấn

    Không chỉ ở Hà Nội, một số người dân Hậu Lộc (Thanh Hóa), Hải Dương, Lai Châu... cũng phản ánh họ cảm nhận rõ cảm giác của động đất.

    Ở thành phố Sơn La, anh Tuấn cho hay, đang ngồi uống nước, tự nhiên thấy chân và mặt bàn rung lắc. Anh nghĩ là do mình rung chân nên không để ý. Nhưng khi quan sát các vật dụng trong nhà thì thấy chúng cũng đang lắc lư, đặc biệt là những chiếc móc áo trên giá, anh mới biết là có động đất. Ông Đoàn Công Duẩn ở Thái Bình đang ngồi xem ti vi thì bỗng nhiên thấy trong người chóng mặt và người nghiêng đi. "Tôi không hiểu tại sao lại vậy liền đứng dậy và đi ra ngoài cửa thì thấy ngoài ao nhà tôi sóng đánh rất mạnh và không tin nổi mắt mình là như vậy. Tôi liền nghĩ ngay ra là động đất. Lúc đó, nhiều người trong xóm tôi cũng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà".

    Rung chấn do động đất 7 độ Richter ở biên giới Thái Lan- Lào

    Ngay sau trận động đất trên, TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ VN) kiêm Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, nguyên nhân của hiện tượng động đất tại Hà Nội là do một đợt rung chấn ở một số nơi tại miền Bắc vào tối 24-3 là do một trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Thái Lan- Lào, cách Hà Nội khoảng 1.000km. Tại Hà Nội, dư chấn đo được cấp cấp 4- 5, tại Điện Biên là cấp 4.

    Trước đó, các nhà chuyên môn đã cảnh báo, Hà Nội có thể xảy ra động đất mạnh 6,1 đến 6,5 độ richter, với tâm chấn sâu 15-20km liên quan đến hoạt động của các đứt gãy kiến tạo sông Hồng, sông Chảy.

    Gần đây, năm 1983, Hà Nội bị ảnh hưởng của dư chấn động đất có cường độ 4,5 richter, tương đương cấp 6.

    Năm 2007, Hà Nội đã xảy ra chấn động mạnh cấp 3-4 do ảnh hưởng của động đất 6,1 độ richter tại khu vực phía Bắc Lào.

    Giữa tháng 5.2008, Hà Nội cũng đã bị ảnh hưởng của dư chấn động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, với cường độ cấp 3.

    Theo đánh giá phân loại của Viện Vật lý địa cầu, khu vực huyện Đông Anh, phía tây Hồ Tây có nền đất tốt hơn cả; khu vực quận Ba Đình, tây nam huyện Từ Liêm có nền đất thuộc dạng trung bình, khu vực quận Hoàn Kiếm nằm trên nền đất yếu và khu vực quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì nằm trên nền đất xấu nhất.

    Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Viện Vật lý địa cầu cho biết: Việc đi cầu thang máy khi xảy ra động đất là điều tối kỵ khi có biểu hiện xảy ra thảm họa thiên nhiên.

    Khi xảy ra động đất, người dân cần tìm quanh chỗ mình có gầm bàn hay gầm giường thì nên núp dưới đó. Phải đợi cho hết rung thì mới di chuyển tới nơi lánh nạn. Khi có động đất thì gạch đá từ trên trần nhà, mái nhà rớt xuống và nếu chúng ta núp dưới gầm bàn thì tránh khỏi bị thương. Nên lưu ý là khi nhà còn bị rung chuyển thì các đồ vật, đồ đạc sẽ bị lay đổ, do đó không nên di chuyển để tránh bị những thứ này đổ vào người. Khi chúng ta đi ngủ thì phía trên đầu giường không nên để thứ gì để tránh rớt xuống.

    Đăc biệt, tuyệt đối không được dùng thang máy vì khi có động đất thì hay kèm theo mất điện và nếu dùng thang máy thì sẽ bị kẹt; Cũng nên tránh xa các khu vực có cửa kính, đèn điện treo. Nghiên cứu cho thấy có khá nhiều người bị thương là do cố ra khỏi tòa nhà cao tầng ngay lập tức hoặc chạy sang các chỗ khác cùng tòa nhà. Hầu hết thương vong liên quan tới động đất do bị tường đổ, các mảnh kính bị vỡ và văng vào người...

    Việt Báo (Tổng hợp)

    Nguồn: NLĐ, VTC, Vnexpress, GĐ&XH, Zing, Bee, Dân trí, Dân Việt



    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 24/Mar/2011 lúc 10:28pm
    Động đất lớn tại Myanmar, 25 người chết
    Cập nhật lúc 25/03/2011 09:09:40 AM (GMT+7)
    Một trận động đất mạnh tấn công phía đông bắc Myanmar vào tối qua (24/3) đã khiến 25 người thiệt mạng và làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng cách đó hàng trăm km.
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/13885/video--nguoi-ha-noi-hoang-loan-chay-du-chan.html - - Hớt hải kể chuyện 'chạy' động đất ở Thủ đô
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/13874/dong-dat-myanmar-anh-huong-toi-ha-noi--bangkok.html -
    Thành phốTachileik gần biên giới Thái Lan, nơi vừa xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter (Ảnh: myanmar2day.com)

    Người dân đã chạy ra khỏi nhà, các tòa nhà cao tầng đung đưa, bệnh viện và trường học được sơ tán khi chấn động lan tới Bangkok, Hà Nội và Vân Nam (Trung Quốc).

    Trận động đất tấn công vào khu vực biên giới giữa Myanmar, Thái Lan và Lào, cách thành phố Chiang Rai (Thái Lan) khoảng 110 km.

    Thái Lan

    Đài truyền hình Thái Lan đưa tin, một thành phố ở phía Bắc nước này cũng bị ảnh hưởng và hư hại.

    Đại úy Weerapon Samranjai cho biết, một phụ nữ ở phía bắc Chiang Rai (Thái Lan) cách biên giới khoảng 4 km đã chết do bị tường đổ vào người.

    “Nó giống như có một ai đó đang chạy trên mái nhà, mọi người đều hoảng sợ. Họ chạy khỏi nhà và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.” - Cảnh sát trưởng ở một huyện gần Chiang Rai, Thiếu tướng Mongkol Sampawapon ,  cho hay.

    Hiện nay, phía Myanmar chưa có báo cáo về thiệt hại của trận động đất xảy ra tại vùng hẻo lánh, nơi gặp khó khăn với việc thông tin liên lạc ngay cả trong điều kiện tốt nhất. Quân đội chính phủ của nước này cũng đang kiểm soát chặt chẽ thông tin.

    Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,8 độ richter có tâm chấn ở độ sâu 10 km xảy ra vào lúc 8h55 (13h55 GMT). Khoảng 600.000 có thể đã cảm nhận được trận động đất này. Các tòa nhà nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng có thể đã bị tàn phá nặng nề.

    Cách tâm chấn 770 km, các toà nhà cao tầng ở Bangkok cũng chao đảo. Anh Max Jones,  một cư dân Úc đang định cư trên tầng 27 tại một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok cho biết khi tòa nhà bắt đầu rung chyển mạnh, anh đã phải bám vào tường cho khỏi ngã.

    “Thật đáng sợ!”, Max Jones đã phải thốt lên. Anh cho biết đã nhìn thấy mọi người đổ cả ra đường.

    Myanmar

    Giới chức tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar nói rằng họ đã cảm nhận rõ trận động đất trong khi những cư dân ở Mandalay, miền trung Myanmar lại cho biết sự rung chuyển kéo dài khoảng 5 giây.

    Theo tin từ một quan chức giấu tên tại Myanmar, một đứa trẻ tại thành phốTachileik gần biên giới Thái Lan đã thiệt mạng khi một tòa nhà bị sập xuống vì động đất. Một vài người khác trong thành phố cũng bị thương.

    “Chúng tôi đã nằm xuống đất. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân chạy ra ngoài qua loa phóng thanh. Chúng tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi ở trong nhà đêm nay”. Một cư dân tại đây cho hay.

    Tổ chức viện trợ World Vision cho biết có ít nhất một cây cầu trong khu vực thành phố đã bị gãy sau trận động đất.

    Trung Quốc

    Theo tin từ Tân Hoa Xã,  người dân ở những ngôi làng cách biên giới Myanmar 40 km của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho biết các tòa nhà đung đưa hơn một phút khi động đất xảy ra. Hơn 350 học sinh và giáo viên tại một ngôi trường ở Menghai, Vân Nam đã phải sơ tán ra ngoài sau khi trên tường xuất hiện các vết nứt.

    Người dân ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) cách tâm chấn khoảng 900 km cũng đã bỏ chạy ra khỏi các tòa nhà khi họ cảm nhận được chấn động.

    Việt Nam

    Tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam), nơi cách khá xa tâm chấn khoảng 800 km, người dân cũng cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ trong vài giây. Một số người dân ở Hà Nội đã miêu tả lại cảnh hoảng loạn khi mọi người chạy ra khỏi nhà.

    Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi, đang sống trên tầng 10 của một tòa nhà cao tầng cho biết chồng chị đã nhìn thấy con cá trong bể lắc lư. “Chúng tôi đã chạy ra đường, tất cả những người trong khu nhà cũng đổ xô ra”.

    Trận động đất tại Myanmar xảy ra hai tuần sau khi trận siêu động đất tấn công Nhật Bản và kéo theo sóng thần khiến 27.000 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

    Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay tâm chấn nằm quá sâu trong đất liền nên trận động đất này không gây ra sóng thần.

    Sầm Hoa (Theo Reuters)


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 05/Apr/2011 lúc 11:02am

    Người gốc Việt sẽ lãnh đạo đảng Tự do Đức?



    Ông Roesler sinh tại Khánh Hòa, Nam Việt Nam và được đón làm con nuôi về Đức

    Sau khi ông Guido Westerwelle, Bộ trưởng Ngoại giao, lãnh tụ đảng Tự do Dân chủ (FDP) trong chính phủ liên bang Đức từ chức, Bộ trưởng Y tế Philipp Roesler được đáng giá là người có cơ hội lên thay ông Westerwelle ở vị trí lãnh đạo đảng này.

    Báo Đức Der Spiegel viết rằng ông Philipp Roesler có cơ hội trở thành một nhân vật trọng yếu trong liên minh cầm quyền.

    Tờ báo viết ông Roesler, 38 tuổi, và Thủ tướng Angela Merkel "có quan ḥê nồng ấm", và bà rất thích tính hài hước của ông.

    Báo bình dân Đức, tờ Bild, cũng ca ngợi tuổi trẻ của ông và cho rằng nếu lên vị trí lãnh đạo FDP, ông sẽ là "thủ lĩnh trẻ nhất" trong lịch sử đảng này.

    Trước đó, ông Westerwelle từng nói ai làm lãnh đạo đảng FDP sẽ nhậm chức Phó Thủ tướng.

    Còn bản thân ông Westerwelle sẽ vẫn làm Bộ trưởng Ngoại giao.

    Chính trị gia gốc Việt

    Sinh tại Khánh Hòa, năm 1973 ông Roesler được một gia đình Đức nhận làm con nuôi khi mới chín tháng tuổi và trưởng thành tại Đức.

    Hồi tháng 10/209, ông trở thành người gốc Việt đầu tiên http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091024_viet_minister_germany.shtml - - Bấm - lên nắm vị trí Bộ trưởng Y tế trong chính phủ liên bang khi mới 35 tuổi.

    Trước đó, ông bộ trưởng kinh tế của tiểu bang Niedersachsen.

    Lớn lên tại thành phố Hanover và tốt nghiệp đại học y khoa, ngành nha khoa, ông theo nghiệp cha nuôi là một sĩ quan quân y.

    Vốn có năng khiếu chính trị, năm 2000 Roesler được bầu làm tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ, FDP.

    Nếu lên vị trí lãnh đạo FDP, ông Roesler sẽ là thủ lĩnh trẻ nhất trong lịch sử đảng này

    Báo Bild

    Năm 2003 ông được bầu làm trưởng nhóm dân biểu FDP tại quốc hội tiểu bang Niedersachsen.

    Năm 2005 Philipp Roesler được bầu làm chủ tịch đảng FDP ở bang Niedersachsen.

    Tin báo chí nói rằng khi đó ông nhận được 96% số phiếu, trở thành thủ lĩnh đảng ở cấp tiểu bang trẻ nhất tại Đức từ trước đến nay, khi mới 32 tuổi.

    Báo chí Đức đánh giá Philipp Roesler là người có năng khiếu chính trị, ứng khẩu tài tình, đầu óc thực tiễn, với lối hành xử khôn ngoan.

    Tuy thế, khi tham gia nội các liên bang của Nữ thủ tướng Angela Merkel, ông cũng bị thách thức trước những kh́ó khăn phải làm để cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế đắt đỏ và phức tạp của Đức, nước đông dân nhất Liên hiệp châu Âu.

    Hồi tháng 9/2009, lần đầu tiên, sau cuộc bầu cử liên bang tháng trước, hai đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của bà Merkel và đảng Tự do (FDP) đồng ý thành lập chính phủ liên hiệp.

    Đảng FDP đạt được kết bầu cử cao nhất trong thời gian gần đây.

    Về đời tư, ông Roesler có vợ là Wiebke Rösler, cũng làm nghề bác sỹ.

    Họ có hai con gái Grietje và Gesche, sinh đôi vào năm 2008.

    Ông Roesler từng dẫn vợ về thăm Việt Nam nhưng trong các giao tiếp xã hội, ông gặp cộng đồng người Việt tỵ nạn hơn là giao thiệp với chính phủ nước Việt Nam cộng sản.

    Ông cũng từng tham gia khai trương tượng đài kỷ niệm thuyền nhân Việt ở Hamburg.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/04/110404_rosler_german_party_leader.shtml - http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/04/110404_rosler_german_party_leader.shtml


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 07/Apr/2011 lúc 3:18pm
     Nhật Bản lại bị động đất 7,4 độ Richter
     
    1. http://vn.news.yahoo.com/nhật-bản-bị-động-đất-7-4-độ-richter--báo-động-sóng-thần.html">Nhật%20Bản%20lại%20bị%20động%20đất%207,4%20độ%20Richter
     
    Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter lại bất ngờ làm rung chuyển miền Đông bắc và Đông Nhật Bản tối thứ năm ngày 07 tháng tư, Reuters đưa tin. 

    Phát thanh viên của kênh truyền hình NHK vội vã thúc giục các cư dân gần khu vực bờ biển phải nhanh chóng sơ tán lên vùng đất cao.

    Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã lập tức ra cảnh báo nguy cơ sóng thần với những đợt sóng dự đoán có độ cao khoảng 2m ngay sau khi cơn địa chấn xảy ra.

    Khu Đông Bắc Nhật Bản, khu vực bị tàn phá nặng nề sau trận động đất 8,9 độ Richter ngày 11 tháng 3, được cảnh báo là có nguy cơ sóng thần cao.

    Động đất và sóng thần hồi tháng 3 cướp đi mạng sống của hơn 25000 người và làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, gây ra cơn khủng hoảng hạt nhân cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

    Các quan chức tại nhà máy Fukushina Dai-ichi cho biết hiện chưa có thiệt hại gì do trận động đất mới, tuy nhiên các công nhân tại đây đã phải lập tức sơ tán. 

    Dư chấn khiến các căn nhà ở Tokyo lại bị rung lắc dữ dội.

    AP dẫn lời Paul Caruso, một nhà khoa học đia vật lý Mỹ cho hay cơn động đất này xảy ra hầu như cùng địa điểm và độ sâu với trận động đất hồi tháng 3, và thực chất là một trong những cơn dư chấn của trận động đất trước.

    Tâm chấn được cho là nằm phía mạn bờ biển phía Đông, cách Sendai khoảng 65km, Fukushima khoảng 115km và cách Tokyo 330km.


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Nhom12yeuthuong
    Ngày gởi: 18/Apr/2011 lúc 10:08pm
    http://www.youtube.com/embed/_nQNVcuigl8 - dạt tới Mỹ
    Ô tô, nhà cửa và thậm chí cả những mảnh thi thể bị cuốn trôi từ Nhật Bản sau trận sóng thần hôm 11/3 đã được tìm thấy ở vùng biển West Coast của Mỹ.
     
                                                   http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735247777-1-images678343_a6.jpeg
                                                            Ảnh mô phỏng toàn bộ quá trình di chuyển của khối rác
                                                            theo vòng xoáy tròn Bắc Thái Bình Dương.

    Các nhà chức trách ở đây đã nhận được tin báo về những khối rác khổng lồ gồm xe hơi, máy kéo, tàu bị lật úp và cả những mảnh thi thể của những người còn đang mất tích đang theo sóng và gió ở Thái Bình Dương tới bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Hơn 200.000 công trình xây dựng và hàng ngàn người đã bị cuốn trôi ra biển sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản vừa qua.

    Theo lời nhà hải dương học của Mỹ Curtis Ebbesmeyer, người đã dành nhiều thập niên nghiên cứu và theo dõi các vật trôi dạt cho biết, khối rác khổng lồ từ Nhật trong ba năm tới sẽ trôi hết tới bờ biển phía Tây của Mỹ. Một vài mảnh vỡ đầu tiên đã được tìm thấy vào ngày 7/4.
    Sau đó, chúng sẽ di chuyển về phía Hawaii và rồi lại quay ngược lại châu Á. Tất cả sẽ di chuyển theo một vòng tròn của dòng hải lưu vốn được biết tới là vòng xoay tròn Bắc Thái Bình Dương. Và trong vòng 1 năm tới, các mảnh vỡ này sẽ theo dòng hải lưu tới bờ biển Washington, Oregon và California.

    Các thành viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, những người đã phát hiện ra quá trình  di chuyển bất thường của khối rác nổi nói rằng họ chưa từng thấy bất cứ trường hợp nào giống như thế và cảnh báo các mảnh vỡ có thể trở thành mối đe dọa đối với ngành giao thông vận tải đường biển.

    Hiện nhà nghiên cứu Curtis Ebbesmeyer đang theo dõi chặt chẽ sự chuyển động của các khối rác từ Nhật Bản. Theo ông, các mảnh kim loại có thể theo gió tới bờ nhanh hơn, trong khoảng 1 năm, trong khi các mảnh gỗ vỡ phải mất nhiều thời gian hơn gấp 2-3 lần. Chúng bị mắc kẹt trong vòng xoáy Bắc Thái Bình Dương nên cứ tiếp tục trôi nổi gây nguy hiểm cho tàu thuyền đi lại trong khu vực.
     
                                                   a
                                           Một ngôi nhà trôi nổi trên Thái Bình Dương sau sóng thần tại Nhật Bản.
     
                                             a
     
                                            Hình ảnh mô tả vị trí khối rác khổng lồ từ Nhật Bản sẽ chạm tới
                                            bờ biển phía Tây nước Mỹ trong vòng một năm tới.
     
                                             a
     
                                              Trong 3 năm chúng sẽ chạm tới bờ biển nước Mỹ rồi sau đó sẽ rời
                                              đây di chuyển tới Hawaii và quay trở lại Nhật theo vòng tròn xoay
                                              Bắc Thái Bình Dương.
     
                                                  http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735247777-5-images678341_a4.jpeg
                                                                               Mảnh vỡ của xe hơi, tàu thuyền, gỗ và các mảnh thi thể
                                                                               đang trôi nổi trên đại dương.
     
                                                  http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735247777-6-images678342_a5.jpeg
                                                                           Rác đủ loại sau sóng thần Nhật Bản đang trôi dạt sang Mỹ


    -------------
    Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


    Người gởi: Lan Huynh
    Ngày gởi: 29/Apr/2011 lúc 9:31pm
    Tờ Giấy bạc 100 Dolla mới...
    Ngày 21/4 vừa qua, đồng tiền 100 USD mới đã chính thức ra mắt công chúng tại Mỹ. Cùng nhìn lại lịch sử phát triển qua ảnh của tờ bạc 100 USD từ thời Cách mạng Mỹ đến nay.

    Với mục đích ngăn chặn nạn làm giả, đồng 100 USD được thiết kế lại với nhiều họa tiết khó bắt chước hơn. Dự kiến, đồng tiền này sẽ chính thức được đưa ra lưu thông từ ngày 10/2/2011.
    Hãy cùng nhìn lại lịch sử phát triển qua ảnh của tờ bạc 100 USD – đồng tiền có mệnh giá lớn nhất của nước Mỹ hiện có trong lưu thông – từ thời Cách mạng Mỹ đến nay.




    Trong thời kỳ Cách mạng Mỹ (thế kỷ 18), đồng Đô la Continental được phát hành để trang trải chi phí cho chiến tranh. Đồng bạc này được bảo đảm duy nhất bởi niềm tin mong manh vào chính quyền cách mạng khi đó. Đồng Đô la Continental không in các cảnh báo chống giả, nhưng một số đồng bạc khác cùng thời do các tiểu bang của Mỹ phát hành có mang những dòng chữ cảnh báo sẽ giáng tội chết cho những kẻ in giả tiền.




    Trong những năm đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, định chế gần với một ngân hàng trung ương nhất mà nước này có là “Bank of the United States”. Đầu tiên, ngân hàng này được Chính phủ liên bang trao quyền in tiền trong giai đoạn từ 1971-1811, tiếp đó là giai đoạn 1816-1836. Sau đó, “Bank of the United States” đã được chính quyền bang Pennsylvania trao quyền in tiền ở bang này, phát hành tờ 100 USD như ở hình trên.




    Trong khoảng thời gian giữa Cách mạng và Nội chiến Mỹ, tiền giấy do các nhà băng phát hành chiếm phần lớn lượng tiền giấy lưu thông ở nước này. Hệ thống tiền tệ này có xu hướng dẫn tới hiện tượng rút vốn ồ ạt tại các ngân hàng, vì các ngân hàng thường không có đủ vàng bạc để bảo đảm cho đồng tiền mà họ phát hành. Nhiều ngân hàng đã đổ vỡ, bao gồm ngân hàng Manual Labor Bank – ngân hàng phát hành tờ 100 Đô la này.




    Trong thời Nội chiến, cả hai phe miền Bắc và miền Nam đều phát hành tiền giấy để có tiền chi cho cuộc chiến, dù tiền in ra không được bảo đảm bằng vàng hay bạc. Đây là tờ 100 Đô la do phe miền Bắc phát hành năm 1863.




    Đây là đồng tiền 100 Đô la do phe miền Nam phát hành năm 1862 trong cuộc Nội chiến Mỹ. Sau khi phe miền Nam thất bại trong cuộc chiến này, đồng tiền do họ phát hành trở nên vô giá trị.




    Sau Nội chiến, một số phe phái chính trị ở Mỹ chuộng vàng, trong khi một số khác lại chuộng bạc. Đồng 100 Đô la này được bảo đảm bằng bạc từ năm 1880.




    Được thiết lập từ thời Nội chiến, hệ thống Ngân hàng Quốc gia cho phép các ngân hàng được in và phát hành tiền theo thiết kế và định dạng của Chính phủ liên bang. Vào thời đó, đã có hơn 12.000 ngân hàng cùng lúc được phát hành tiền. Tuy nhiên, vào năm 1935, hệ thống này đã bị hủy bỏ. Đây là tờ 100 Đô la phát hành năm 1902 từ ngân hàng Dakota National Bank of Yankton.




    Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ đi vào hoạt động vào năm 1913 khi đạo luật Cục Dự trữ Liên bang được thông qua. Vào năm 1914, FED phát hành đồng tiền đầu tiên, bao gồm tờ bạc 100 Đô la này.




    Vào năm 1929, kích thước của đồng USD giảm từ 190×80 mm về 156×66 mm, kích thước của đồng tiền này ngày nay.




    Dòng chữ “In God We Trust” được sử dụng lần đầu tiên trên đồng USD vào năm 1957, với tờ bạc 1 USD được bảo đảm bằng bạc. Tờ 100 USD bắt đầu mang dòng chữ này vào năm 1966.




    Đáp trả sự xuất hiện của những đồng bạc “siêu giả”, tờ 100 USD đã được thiết kế lại vào năm 1996, với ảnh chân dung lớn hơn, cùng với hình in chìm và mực chuyển màu. Thiết kế này được duy trì cho tới tận lần điều chỉnh mới đây.




    Tờ 100 USD với thiết kế mới được xem là một “tác phẩm” công nghệ đỉnh cao. Đồng tiền này sẽ chính thức được đưa vào lưu thông vào ngày 10/2/2011.
     


    Toàn cảnh đồng 100 USD mới, về cơ bản vẫn giữ kiểu truyền thống như tờ tiền hiện đang lưu hành.
    Đồng 100 USD mới có nhiều họa tiết chống nạn làm giả.


    Người gởi: lo cong
    Ngày gởi: 01/May/2011 lúc 3:25pm
     
     Gò Công tại Houston
     
    Gò Công gặp gỡ : Gia đình Tăng Gia Quang+ Lệ Dung, con trai trưởng của tiệm tạp hóa Kim Lang , mời toàn thể đồng hương Gò Công tại Houston đến nhà dự tiệc gặp nhau hàng năm ... Gia chủ đã nấu rất nhiều món ăn ngon miệng, người Gò Công đến chơi cũng không quên mang theo thức ăn, tự làm, mua ở chợ, cũng như rượu và trái cây, buổi gặp gỡ diễn ra vào trưa ngày chúa nhật 24 tháng 4 năm 2011... Có khoảng trên 50 đồng hương Gò Công đến tham dự... thật là vui vẽ, rượu thịt dư thừa, tiếng cười nói rân rang...Nếu ngày thứ hai không bận đi làm .. tiệc vui chắc sẽ kéo dài qua đêm ...


    -------------
    Lộ Công Mười Lăm



    Print Page | Close Window

    Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
    Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info