Tự Bạch fx225 (xỉu ko chịu trách nhiệm)
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=177
Ngày in: 06/Jul/2025 lúc 3:00am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Tự Bạch fx225 (xỉu ko chịu trách nhiệm)
Người gởi: fx225
Chủ đề: Tự Bạch fx225 (xỉu ko chịu trách nhiệm)
Ngày gởi: 22/Jun/2007 lúc 4:04am
Không gặp là người lạ, gặp rồi quên là kẻ không quen, chỉ xin được làm một kẻ lạ để mãi mãi tôi vẫn là một bóng hình nào đó trong tim mổi người
fx225 tui xin được mượn trang web này để thổ lộ một vài điều về mình. Quý bà con nào có thắc mắc gì xin cứ tự nhiên hỏi hen.
Tự bạch bản thân
Tên thât: Phan Nguyễn Chánh Trung Birthday: 25/04/1984 (xin đừng "mò p***" của em ) Địa chỉ: TT. Tân Hòa, H. Gò Công Đông, Tiền Giang Nghề nghiệp: sinh dziêng Công việc hiện tai: nhà bào và đang...báo nhà!
Phác thảo bản thân
Hình dạng: chỉ 1 chữ thôi Béo! (híc mấy thằng bạn "trời đánh gọi tui là Mập...oa oa!)
Chỉ số hình thể: 1.Cao: 1,62 kí-lô-mét...í lộn mét. 2.Nặng: 72kg...hùi xưa (từng là "hung thần" của những cái ghế quán café hè hè) giờ còn 68kg! 3.Số đo 3 vòng: 90, 90 và 90...he he...nói chơi chứ có đo đâu mà pít
Tính tình: dzui dzẻ, dzể hòa đồng nhưng lâu lâu hay wạo sảng...híc! Ngoài ra cũng thích kết bạn với tiêu chí "già quá khó...dzụ, trẻ quá khó...sai..hè hè"
Ngoại hình: sáng "te tua", chiều "rách rưới", còn tối thì "tà lỏng" đi nhậu dzới bạn bè (hi hi...mắc cở quá), có đều lâu lâu cũng "vịt trời lọt xác thàng phượng hoàng" hốt hồn mấy cô bé...mẫu giáo ("ăn đi con, ko chú đó bắt à!"...oan quá!)
Sở thích: "sáng say chiều xỉn tối lai rai vài xị!" (em bỏ lâu rồi!), thích bù khú với bạn bè (but hasn't coffe), chơi game, coi phim khoa học giả tưỡng và tiếu lâm, khi nào cần có thể vào bếp với chỉ 5 phút là có...mì gói + hột vịt chiên...cho anh em nhậu (hè!)
Tương lai
Mong sớm tốt nghiệp ra trường đi làm (ngán học lắm rồi...híc!), kiếm được một "ẻm" nào xinh xinh để tối chở đi "dzòng dzòng" ăn hủ tiếu...mì gỏ! À! Còn phải kiếm được một số vốn kha khá để làm một tour "dzòng quanh thế giớ...a-ji-nô-mô-tô!" Việt Nam (ước mơ từ nhỏ của tui á, hình như tui cũng đi gần hết Miền Tây rùi như Tiền Giang (í), Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc (An Giang), "sì-phố", Đà Lạt, &.....).
Quan niệm sống
Chơi hết mình, quậy hết ga, làm tới chốn. Bạn bè là chín, gia đình là 10, người "yêu" là 11 còn bản thân tui...là 12 (hè hè!).
Đôi dzòng tự bạch bản thân. Anh em nào có thắc mắc gì xin cứ liên hệ tui hỏi nhen! Cuối cùng xin cám ơn!
------------- Sng say chi?u x?n t?i lai rai
Nh?u nh?t say sua x?n t?i ngy.
Hm nay qun cc, mai ngoi ph?
Nh?u du cung du?c mi?n l say!
|
Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 26/Jun/2007 lúc 1:12am
Hoan hô fx225 đã giới thiệu rất nhiều và rất rõ về mình , mà cũng vui nữa chứ ! Thật là vua tếu !
Bạn ở Việt Nam , ở Gò công mà giỏi không thua ai bên Mỹ này rồi ! Tiếp tục hoài nha Chánh Trung , bạn hay lắm đo'  
------------- PhanThuy-CA
|
|