NHẠN TRẮNG
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Âm nhạc
Forum Discription: Bàn luận về âm nhạc, gồm Ca Nhạc Sỹ hay các lời bài hát.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1578
Ngày in: 23/Jul/2025 lúc 8:34am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: NHẠN TRẮNG
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Chủ đề: NHẠN TRẮNG
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:26am
'Nhạn trắng Gò Công' Phương Dung về nước biểu diễn
Tiếng hát "Nỗi buồn gác trọ" một thời sẽ tái ngộ khán giả Sài Gòn vào 2 đêm 20 và 21/3. Ca sĩ Phương Dung tâm sự về lần hát đầu tiên và công việc từ thiện mà chị đã âm thầm thực hiện gần 13 năm nay tại quê nhà.
- Vì sao chị chọn thời gian này để xuất hiện với tư cách là ca sĩ, dù đã về nước rất nhiều lần?
- Do cơ duyên cả. Duyên đến thì tôi hát (cười). Thú thực, tôi không gặp khó khăn trong việc được cấp phép hát. Nhưng những chuyến về trước, tôi dành nhiều thời gian cho việc gia đình và từ thiện, nên chưa thu xếp hát được.
- Cảm xúc của chị trong lần về này khác gì so với những lần trước?
- Tôi luôn nói với mọi người, tình yêu thì có vui, có buồn, nụ cười hay nước mắt. Nhưng tình quê hương thì bao giờ cũng vui và chỉ có nụ cười thôi. Đó là thứ tình lưu luyến theo thời gian, để mà "con chim nhạn" (ca sĩ Phương Dung được mệnh danh là "nhạn trắng Gò Công") hay bất cứ loài chim nào dù có bay đi đâu thì cũng phải quay về tổ.
 |
Phương Dung sẽ trình bày ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của mình trong chương trình. Ảnh: K.H. |
- Biệt danh "nhạn trắng Gò Công" xuất phát từ hình ảnh chiếc áo dài trắng mà chị luôn chọn cho mỗi lần lên sân khấu. Với chị, hình ảnh quan trọng thế nào với người nghệ sĩ?
- Có một trật tự mà tôi luôn cho là đúng và hướng mình theo từ trước đến nay là: thanh, sắc, tài, tướng. Nếu hội đủ cả 4 yếu tố thì quá tốt. Còn không thì điều đầu tiên phải chú trọng là giọng hát.
Về hình ảnh, chiếc áo dài luôn là chọn lựa duy nhất mỗi khi tôi biểu diễn. Trước đây và bây giờ vẫn như thế. Nó góp một phần làm nên cái tên Phương Dung trong lòng khán giả. Cho nên, tôi xem cái tên như là sinh mệnh thứ hai của mình vậy, phải giữ đạo đức cá nhân thế nào để tên tuổi của mình xứng đáng với tình yêu thương và sự quý trọng mà mọi người dành cho mình.
- Chị mong chờ gì ở lần hát này?
- Tôi hát lại ca khúc từng giúp tôi nổi tiếng trước đây, bài Hoa nở về đêm. Tôi hy vọng dòng nhạc cũ với tiếng hát Phương Dung vẫn được khán giả thương mến như trước đây.
- Chị chia sẻ, đã về nước làm từ thiện được 13 năm nay. Việc làm này được khởi nguồn từ đâu?
- Khoảng đầu thập niên 80, tôi nhận được bức thư gửi từ Việt Nam của cô giáo dạy mình hồi lớp 3 tiểu học. Cô đang cần giúp đỡ để trị bệnh mắt. Nhưng tiếc là khi tôi gửi tiền về thì cô đã bị mù. Chính sự việc này đã làm tôi suy nghĩ, đôi khi cái mình bỏ ra để giúp đỡ rất nhỏ nhưng đem lại ánh sáng rất thần kỳ. Từ đó, tôi tự thân đi đến những vùng sâu, vùng xa từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đến các tỉnh phía Nam... để chia sẻ khó khăn với mọi người.
- Công việc từ thiện đã mang lại cho chị những gì?
- Công việc này đến với tôi một cách tự nhiên, con cái của tôi bảo là "có thể đây là mơ ước cả đời của mẹ". Tôi làm từ thiện như thực hiện ước mơ của mình. Cảm nhận vui nhất là khi thấy được thành quả từ việc làm của mình, giống như cái mơ nó thành sự thật vậy.
Hiện nay, tôi có gần 50 người em (những người mà ca sĩ Phương Dung bảo bọc, giúp đỡ) ở khắp các nơi. Riêng tại Gò Công, tôi giúp khoảng 20 em. Có em giờ đã là bác sĩ nổi tiếng, có em đang học năm thứ tư, Đại học Y TP HCM.
- Những hoàn cảnh nào dễ tác động vào cảm xúc của chị?
- Cũng không nói cụ thể được. Tôi cứ đi và tìm theo hướng dẫn của những người bạn quen tại các tỉnh. Thấy cái nhà xiêu vẹo quá, mình góp tay sửa lại, gửi thêm chút quà. Thấy hoàn cảnh gia đình nào nghèo túng thì mình giúp.
Riêng các cháu học sinh, sinh viên thì tôi lại đòi hỏi cao hơn. Tôi thường chọn những cháu có thành tích cao, học lực giỏi để giúp.
- Chị quyên góp thế nào để có tiền làm từ thiện?
- Tôi làm với tư cách cá nhân nên không kêu gọi hay quyên góp từ tổ chức nào khác. Phần lớn số tiền có được là từ việc đi hát và bán CD. Có khán giả biết tôi hay làm từ thiện thường mua CD và ủng hộ thêm một ít tiền. Thỉnh thoảng, con cái cũng ủng hộ vào quỹ của mẹ (cười).
- Hiện tại, đời sống của chị thế nào?
- Cái may mắn nhất là gia đình tôi sống quây quần, luôn ở cạnh nhau nên dễ vượt qua mọi bỡ ngỡ hay khó khăn gặp phải. Tôi tự hào khi thấy 8 đứa con (6 trai, 2 gái) đều thành đạt. Chúng không biết nhiều về Việt Nam nhưng lại rất mê các món ăn quê hương.
- Hoạt động sắp tới của chị ở trong nước?
- Tôi dự định thu một CD tại Việt Nam, nhưng chưa tính đến việc phát hành thế nào. Thu vì ý thích. Lần này, tôi không có nhiều thời gian để ở Việt Nam nhưng sắp tới tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều chuyến về biểu diễn khác.
Ca sĩ Phương Dung tên thật là Phan Phương Dung, sinh năm 1946 tại Gò Công, Tiền Giang. Năm 1962, hai năm sau khi bắt đầu ca hát, chị nổi tiếng với ca khúc Nỗi buồn gác trọ (sáng tác: Mạnh Phát, Hoài Linh). Dòng nhạc quê hương trữ tình gắn liền với tiếng hát Phương Dung từ đó.
Năm 1974, thi sĩ Hà Huy Hà (người Kiên Giang) tặng cho chị mỹ danh "con nhạn trắng Gò Công" nhờ tiếng hát chân quê ngọt ngào của đất Gò Công cùng hình ảnh chiếc áo dài trắng khi hát. Hiện nay, Phương Dung sống cùng gia đình tại Mỹ. 2 cô con gái trong số 8 người con của chị đang hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng.
Ngoài ca hát, Phương Dung còn được biết đến là người có tấm lòng nhân ái. Chị là một trong những người thành lập Hội See The Light chuyên giúp đỡ những bệnh nhân và người nghèo tại Việt Nam qua việc giúp đỡ tiền bạc để mổ mắt, xây nhà, trường học. Chị còn vận động văn nghệ sĩ, bạn bè của mình tham gia vào chương trình này thông qua những show nghệ thuật gây quỹ từ thiện tại những quốc gia có đông người Việt. |
Nhiêu Huy thực hiện
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/03/3BA0CF33/ - http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/03/3BA0CF33/
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Trả lời:
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:31am
"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung ca hát ở quê nhà |
13:48' 17/03/2009 |
- “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200903/original/images1741860_IMG_9349.jpg"> |
"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung một thời |
Thành công với các nhạc phẩm như Những đồi hoa sim (Dzũng Chinh phổ nhạc, thơ Hữu Loan), Nỗi buồn gác trọ (Mạnh Phát và Hoài Linh), Tạ từ trong đêm (Trần Thiện Thanh), Đố ai (Phạm Duy), Khúc hát ân tình (Xuân Tiên và Y Vân)… từ những thập niên 1960, 1970, nhưng hơn 14 năm đi về Mỹ - Việt, nữ ca sĩ nhạc quê hương Phương Dung chỉ chuyên tâm làm công việc thiện nguyện ở khắp các vùng đất từ Quảng Bình trở vào Nam.
Những tưởng chuyện biểu diễn “live” trên sân khấu nước nhà đã ít nhiều phôi pha bởi “Nhạn trắng” ngày xưa dường như nghiêng về việc phát hành đĩa CD nhạc trữ tình và CD nhạc Phật pháp tại hải ngoại hơn. Thế rồi, bất ngờ, chị đồng ý nhận lời biểu diễn trong http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2009/03/835603/ - chỉ với một ca khúc: Hoa nở về đêm. Cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ có giọng ca chân phương gây xúc động lòng người này hé lộ một bí mật: “Nhạn trắng” ngày xưa đã bay về nhưng cũng sắp sửa xếp cánh, dừng chân!
Bất ngờ nhận lời biểu diễn cho chương trình Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang sau 14 năm chỉ chú tâm làm công việc thiện nguyện, có phải chị đang dự định một điều gì?
- Tuy liên tục đi về giữa Việt Nam và Mỹ, Australia trong suốt 14 năm nhưng mục đích của tôi là làm từ thiện vì thời gian biểu rất sít sao. Bởi vậy, dù nhận được nhiều lời mời biểu diễn, phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối vì không thu xếp được. Tôi nhận lời hát trong chương trình Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang này cũng tình cờ vì lịch diễn phù hợp với thời gian lưu lại Việt Nam của tôi. Và quả thật, hiện nay, tôi đang tập trung công sức để thực hiện một DVD tự sự về cuộc đời mình với những cảnh quay tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất, tôi sẽ giã từ, ngưng hẳn mọi hoạt động liên quan đến ca hát.
Một giọng ca được xem là “còn mãi tuổi thanh xuân”, băng đĩa của chị từ trước đến nay vẫn được tiêu thụ đều đặn, sao chị đã vội nghĩ đến việc dừng cuộc chơi?
- Thứ nhất là do tuổi tác. Điều này không ai tránh khỏi. Giọng hát của tôi không thể còn sung mãn như những năm trẻ tuổi. Thứ hai là nhan sắc. Đôi khi người ta tìm đến chỉ vì hiếu kỳ để xem cô ca sĩ ngày xưa già tới đâu? Còn hát được hay không? Và tôi biết, tôi không nên làm những người yêu mến mình phải thất vọng. (cười)
Ngưng một niềm đam mê đã cháy từ năm lên mười, thuở bốn năm trời nằn nì xin theo thầy học nhạc cho đến khi trải bao vinh quang của nghề đến tận hôm nay, chẳng lẽ chị không tiếc nuối?
- “Sóng sau dồn sóng trước”, những dòng nhạc thực ra rất vô thường, nó đi theo thị hiếu của khán giả và theo dòng đời miệt mài trôi mà thay đổi. Tuy dòng nhạc thời tôi sẽ còn tồn tại lâu bởi đó là những khúc ca như chuyện kể, những khúc ca cất giữ một phần ký ức thuở áo trắng, một phần thời gian và lịch sử, nhưng việc đào thải rồi sẽ xảy ra. Đó là việc không tránh khỏi. Còn tôi đã quá may mắn được lựa chọn và sống trọn với nghề, với người cho đến hôm nay. Ngẫm lại có còn gì mà tiếc nuối?
 |
Ca sĩ Phương Dung tại TP.HCM ngày 16/3. Ảnh: Nguyệt Kim |
Mỗi khi đứng trên sân khấu, chị dường như có sức mạnh thu hút, làm chủ tất cả. Vậy trong lần biểu diễn này, chị sẽ theo dàn nhạc hay dàn nhạc sẽ theo chị?
- Khi hát, tôi không để ý đến khán giả mà chỉ còn biết rung cảm bằng trái tim của “người khác”, của nhân vật trong ca khúc hay của chính linh hồn của ca khúc ấy. Do đó không có ai theo ai trong quá trình biểu diễn, mà chỉ có sự rung động của những nghệ sĩ hòa hợp với nhau trong từng lời nhạc, từng câu ca khiến cho người nghe như cùng mường tượng được hình ảnh lung linh của một thời áo trắng, một thời xa xưa…
Không thể phủ nhận giọng hát của chị giúp chị hái ra tiền. Nếu nói đó là một thứ trời cho thì trời đã lấy đi của chị điều gì?
- Những năm tháng tha hương là khoảng thời gian mà ông trời đã thử thách tôi. Tôi còn nhớ khi anh Anh Bằng mới viết bài Cõi buồn năm 1982, 1983 và tập cho tôi hát thì chỉ mới đến đoạn: “... trời mưa Cali buồn hơn trời mưa Sài Gòn. Ở nơi rất xa em vẫn luôn nhớ Sài Gòn nhiều...” thì tôi đã rớt nước mắt nghẹn ngào. Và đến câu cuối: "Người đi tha hương buồn hơn người nơi Sài Gòn... Ở đây coi như cõi buồn, cõi buồn...” thì tôi hoàn toàn không hát được nữa!
Đã từng biểu diễn ở những sân khấu hoành tráng, những hí viện lớn ở nước ngoài, cảm xúc khi sắp biểu diễn lần đầu tiên tại quê nhà sau 14 năm của chị thế nào?
- Khi tôi bước qua một vũng nước đọng ở chợ quê trong những lần trở lại Việt Nam, lòng tôi chứa chan xúc động, khác hẳn cảm giác bình thản đi giữa một siêu thị tối tân ở nước ngoài. Nên tôi nghĩ, cảm giác lần này cũng sẽ như vậy hoặc hơn thế nữa! Tôi đang hồi hộp chờ xem…
|
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:34am
Phương Dung - “Con nhạn trắng Gò Công”
< = =text/>function openPopup(url) {window.open(url, "popup_id", "scrollbars,resizable,width=450,height=400");}function openPopupCustome(url) {window.open(url, "popup_id", "scrollbars,resizable");}
(TT&VH) - Chương trình Ca nhạc, nụ cười và thời trang diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào tối 20 và 21/3 sẽ đánh dấu sự trở về biểu diễn lần đầu tiên của ca sỹ Hải ngoại Phương Dung, người được thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà tặng cho mỹ danh “Con nhạn trắng Gò Công”.

Ca sĩ Phương Dung là cựu nữ sinh trường Nguyễn Bá Tòng, sinh quán Gò Công, gia đình làm nghề biển. Cô được các khán giả Nam bộ yêu mến và hâm mộ với các ca khúc như Nỗi buồn gác trọ, Tình bắc duyên nam, Tống biệt… và đặc biệt nổi danh từ những năm 1963, 1964, với ca khúc “Những Đồi Hoa Sim” của Dzũng Chinh. Ngoài âm nhạc, ca sĩ Phương Dung còn tham gia đóng phim trước năm 1975. Bộ phim thành công nhất của cô là “Tiếng hát đêm khuya” đóng chung với tài tử Huy Cường được Mỹ quay vào năm 1964. Nghệ sĩ Phương Dung cũng từng tham gia diễn cải lương trên sân khấu trước năm 1975. Hiện nay thỉnh thoảng cô vẫn ra một số CD cổ nhạc bên cạnh những CD tân nhạc để làm từ thiện. Hai CD gần đây nhất của ca sĩ Phương Dung là Lời khấn cầu và Chấp tay niệm Phật.
Chương trình Ca nhạc – Nụ cười và Thời Trang cũng quy tụ những nghệ sỹ được khán giả trong và ngoài nước yêu thích như ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, Carol Kim, Giao Linh, Duy Quang Thanh Hà, Gia Huy, Ninh Cát Loan Châu, Trina Bảo Trân…các nghệ sĩ trong nước như Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đình Tùng, Trà My, nghệ sĩ hài Hoài Linh, Chí Tài, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Hồng Vân…Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, Miss VietNam Global 2007 Jenifer Lê và Miss Vietnam Global 2008 Danny Võ, Hoa vương Quốc tế Ngô Tiến Đoàn, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến cùng hơn 20 người mẫu nổi tiếng tại TP.HCM.
Chương trình Ca nhạc, nụ cười và thời trang cũng quy tụ những nghệ sĩ được khán giả trong và ngoài nước yêu thích như ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, Carol Kim, Giao Linh, Duy Quang Thanh Hà, Gia Huy, Ninh Cát Loan Châu, Trina Bảo Trân… các nghệ sĩ trong nước như Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đình Tùng, Trà My, nghệ sĩ hài Hoài Linh, Chí Tài, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Hồng Vân… Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, Miss VietNam Global 2007 Jenifer Lê và Miss Vietnam Global 2008 Danny Võ, Hoa vương Quốc tế Ngô Tiến Đoàn, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến cùng hơn 20 người mẫu nổi tiếng tại TP.HCM.
Thành Trung
http://www.thethaovanhoa.vn/297N2009031410133149T14/Phuong-Dung-Con-nhan-trang-Go-Cong-tro-ve.htm - http://www.thethaovanhoa.vn/297N2009031410133149T14/Phuong-Dung-Con-nhan-trang-Go-Cong-tro-ve.htm
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:37am
Phương Dung lần đầu biểu diễn ở Nhà hát Hòa Bình
Ca sĩ Phương Dung (ảnh) - người được mệnh danh “Con nhạn trắng Gò Công” - đã về nước tham gia biểu diễn trong chương trình ca nhạc Nụ cười và thời trang (diễn tại Nhà hát Hòa Bình tối 20 và 21-3) và tại phòng trà Văn Nghệ sau đó.
Ca sĩ Phương Dung cho biết tâm trạng của chị rất hồi hộp, vì dù đã về nước nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu ca nhạc lớn tại Sài Gòn.
Ca sĩ Phương Dung tên thật là Phan Phương Dung, sinh năm 1946, tại Gò Công, Tiền Giang, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1960. Ba năm sau, lúc 17 tuổi, chị đã nổi tiếng với ca khúc Nỗi buồn gác trọ của nhạc sĩ Mạnh Phát, Hoài Linh. Chị kết hôn năm 1968 và có 8 người con, trong đó có ca sĩ Phương Vy và người mẫu Hoàng Ly. Sang Mỹ định cư năm 1974, ca sĩ Phương Dung được khán giả kiều bào yêu mến không chỉ vì giọng ca vượt thời gian, phong cách biểu diễn thân mật, gần gũi với công chúng mà còn vì những hoạt động từ thiện của chị.
Ca sĩ Phương Dung đã thành lập Hội See The Light chuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo trong nước. Chị đã về Việt Nam hơn 30 lần với các hoạt động từ thiện: giúp người nghèo mổ mắt, xây dựng trường học, xây nhà tình thương... Ca sĩ Phương Dung cho biết: “Mỗi năm vào dịp hè tôi thường về thăm quê hương, công việc từ thiện đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, vì tôi đã góp phần mang lại ánh sáng cho người mù nghèo tại Gò Công quê hương mình. Từ năm 1999 đến nay, tôi đã giúp đỡ cho hơn 300 người nghèo bị đục thủy tinh thể được mổ mắt, giúp học sinh nghèo hiếu học, tham gia cứu trợ thiên tai, bão lụt... tại các địa phương: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ... Lần về nước tham gia biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ và Nhà hát Hòa Bình này, tôi vẫn tiếp tục công việc từ thiện của mình”.
Nhận xét về ca sĩ Phương Dung, nhà thơ Kiên Giang cho biết: “Đó là một ca sĩ có trái tim mẫn cảm, biết chia sẻ và cảm thông, nên giọng ca của Phương Dung lúc nào cũng chất chứa nỗi niềm tâm sự. Tạo được ấn tượng đó không phải ca sĩ nào cũng làm được”.
Theo Thanh Hiệp / NLĐ
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090316095016.aspx - http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090316095016.aspx
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:45am
Mạnh Quỳnh, Phương Dung về nước dự đại nhạc hội- Chủ đề Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang từ 20 - 21/3 tại NH Hòa Bình .
Thứ Sáu, 13 Tháng ba 2009
Cty MFC Media (Mỹ), Cty Bạn yêu nhạc MFC và kênh HTVC (Trung tâm Truyền hình Cáp TP HCM) mời ê-kíp chuyên gia Mỹ (đạo diễn, quay phim, kỹ thuật âm thanh ánh sáng) sang Việt Nam sản xuất chương trình này.Nỗ lực của Ban tổ chức đại nhạc hội lần này là áp dụng chuẩn quốc tế với sân khấu hộp (trong nhà) theo quy mô hoành tráng như các chương trình đại nhạc hội ghi hình tại hải ngoại. Người xem được thưởng thức nhiều món đan xen: ca nhạc, hài kịch, thời trang…
Đặc biệt, nhân dịp này những giọng ca hải ngoại nổi tiếng như Mạnh Quỳnh, Phương Dung sẽ lần đầu trở lại phục vụ khán giả quê nhà.
Phương Dung nổi tiếng từ cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước với chất giọng lảnh lót, chuyên hát Thiên Thai, Trương Chi, Đàn chim Việt, Suối mơ, Chuyện tình Lan và Điệp, Những đồi hoa sim… Tiếng hát của chị từng một thời được các hãng đĩa ký độc quyền với thù lao rất cao.
Định cư tại Mỹ từ 1992 và đến năm 1996 tên tuổi Mạnh Quỳnh (cha người Mỹ, mẹ người Việt) bắt đầu nổi lên trong làng nhạc hải ngoại: chuyên trị nhạc sến, cải lương và thường song ca với Phi Nhung.
Bên cạnh Mạnh Quỳnh, Phương Dung, Giao Linh, Duy Quang, Thanh Hà, Gia Huy, Kim Anh, Ninh Cát Loan Châu, đại nhạc hội còn quy tụ nhiều ca sĩ trẻ hải ngoại cũng lần đầu về nước biểu diễn: Quang Toàn, Quang Thành, Trina Bảo Trân, Helena Ngọc Hồng, Danny Dũng, Nhật Bình…
 Mạnh Quỳnh |
Những ca sĩ trong nước được mời gồm: Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đinh Tùng, Trà My, Yến Xuân, Bằng Cường, Long Nhật…
Tại đại nhạc hội, nhà thiết kế Văn Thành Công và Thuận Việt sẽ giới thiệu các bộ sưu tập mới với sự trình diễn của những người mẫu hàng đầu Thanh Hằng, Vũ Thu Phương, Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Thanh Hoài, Kim Minh, Bình Minh, Trung Cương…
Hoa vương Tiến Đoàn cũng được mời tham gia trình diễn thời trang còn nghệ sĩ múa Linh Nga tiếp tục chinh phục khán giả đại nhạc hội sau chương trình Vũ ấn tượng tại Hà Nội và TP HCM.
Đại nhạc hội không thể thiếu tấu hài! Đảm nhận phần rôm rả này cho chương trình Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang là các nghệ sĩ hài Hồng Vân, Hoài Linh, Chí Tài, Anh Vũ, Minh Nhí.
BTC đặt nhiều mức vé để khán giả có thể vào thưởng thức đại nhạc hội, từ 200.000 - 1.000.000 đ/vé.
Buổi họp báo về chương trình, sáng 16/3 tại Sài Gòn sẽ có mặt Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2007 (Miss Vietnam Global) Jennifer Lê (sinh viên tại tiểu bang Washington) và Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2008 Donny Võ (đạo diễn Charlie Nguyễn, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng được mời tham gia BGK cuộc thi này- do MFC Media tổ chức thường niên tại Las Vegas (Mỹ). |
Theo Lâm Văn / Tiền Phong
http://www.giaoduc.edu.vn/dien-anh-truyen-hinh.aspx?article=117028 - http://www.giaoduc.edu.vn/dien-anh-truyen-hinh.aspx?article=117028
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 18/Mar/2009 lúc 8:52am

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 11/Apr/2009 lúc 5:42am

“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung bằng chất giọng ngọt ngào và trữ tình của mình. Nhưng chị cũng chỉ hát có 1 bài.
------------- hoangngochung@ymail.com
|
|