LanH thương mến,
Đoc những dòng biết ơn của Lan gửi đến những người thầy cô, anh chị , bạn bè....của Lan với tấm lòng chân thành đầy nghĩa tình sâu đậm mà PT bùi ngùi cảm động quá. PT cảm nhận tấm lòng của Lan rất nhiệt thành , tình cảm tràn đầy , vui vẻ lạc quan và cá tính mạnh mẽ, chân thật .
PT quí LanH từ bao lâu nay và may mắn thay nhân dịp PT cùng các chị em đến thăm Virginia, thăm viếng lễ hội Anh Đào Washington DC vừa qua có họp mặt các bạn bè thân hữu ở nhà anh Lộ Công Thông và được gặp LanH ở đó .
Thật không biết tả sao phút hạnh ngộ bất ngờ vui vẻ cảm động ấy Lan nhỉ ?? Dù chưa được gặp mặt nhau trước , nhưng với linh cảm , hai chị em mình cùng nhận ra nhau và cùng ôm chầm lấy thật chặt giữa tiếng cười vui của các anh các chị có mặt hôm đó . Vui qua' , cảm động quá phải không LanH?
Chị Thủy không bao giờ ngờ cô em gái đã vượt đường xa 300 dặm lái xe một mình để đến gặp chị và các anh chị hôm nay . Không những thế mà còn đem theo nhiều thứ để nấu nướng bày biện thành một bữa tiệc thật linh đình , thinh soạn đẹp mắt.
Vẫn biết là có sự góp sức , góp công của các anh chị Thông, Cơ , Báu , Tua....hôm đó , nhưng LanH là người tháo vát , đảm đang, siêng năng nhất trong việc nấu nướng trang hoàng các món ăn tuyệt diệu trong bữa tiệc hôm đó . PT cùng các chị em mình vô cùng ngưỡng mộ cô chủ nhà hàng kiêm đầu bếp đại tài , xinh tươi , duyên dáng , lịch thiệp đó nha.
Trong bữa tiệc còn có các vị khách thân quí khác như hai vợ chồng Bác sĩ Sáng , anh Phan Hữu , anh Huệ Huỳnh , cô bé Xuân Nhi......đã tăng thêm phần long trọng cho buổi tiệc . Ai nấy đều vui vẻ , thân tình hiếu khách và đặc biệt là chiếu cố tận tình các món ăn rất ngon...
PT nặng lòng biết ơn các anh chị , các bạn và nhất là LanH đã tiếp đãi thân mật vui vẻ đầy tình cảm với PT và các chị em cháu của PT .
Lại còn thiếu một lời cảm ơn chân tình đến với một người ở nơi xa không về tham dự họp mặt nhưng vẫn nhớ gửi hoa để mừng PT , đó là anh Lộ Công Mười Lăm.
Xin cảm ơn anh Mười Lăm luôn quí PT.
LanH có biết không , trong lúc ngồi bên bàn tiệc nhìn những món ăn khéo léo , ngon lành của LanH và các chị , PT vừa ăn vừa nghẹn ngảo vừa thương cảm cho cô em đã vượt đường xa gần ngàn cây số đi về chi vì ân tình bè bạn... PT lại lo lắng tối nay rồi làm sao cô em còn sức lái xe vượt 300 dặm để đi về ??? Trên đường về nhà PT cứ băn khoăn lo nghĩ .
May sao mà hôm sau nghe tin LanH đã về bình an. Thật vui trong dạ !
PT xin ghi dùm những tình tiết , những cảm xúc, tình cảm chứa chan của tất cả bạn bè thân hữu có mặt ngày hôm đó với những xúc động vẫn tràn đầy .
Tiếc rằng giờ phút vui ngắn ngủi không đủ bộc lộ chia sẻ hết tình cảm , nhưng lại làm phút chia tay nhiều lưu luyến. Mong rồi sẽ còn giữ nguyên tình cảm đẹp đó để có lần gặp gỡ sau .
PT xin thay mặt chị ,em ,cháu cảm ơn các anh chi các thân hữu lần nữa.
Nhất là anh chị chủ nhà Lộ Công Thông luôn làm khổ chủ, mở rộng cửa nhà biết bao lần tiếp đãi bạn bè thân hữu gần cũng như xa . Xin cảm ơn ,cảm ơn.
Thân ái ,
Phan Bích Thủy.
http://i42.tinypic.com/2psktuq.jpg">
http://i44.tinypic.com/2w1xnbp.jpg">
http://i42.tinypic.com/eqxtv5.jpg">
http://i43.tinypic.com/14il6kz.jpg">
------------- PhanThuy-CA
|