HỢP MẶT K12 THGC (31-01-09)
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Trường Học Gò Công
Tên Chủ Đề: Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Forum Discription: Những bài văn thơ hay hồi ức, ký[ về ngôi trường này.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1438
Ngày in: 05/Aug/2025 lúc 3:43pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: HỢP MẶT K12 THGC (31-01-09)
Người gởi: ncduc
Chủ đề: HỢP MẶT K12 THGC (31-01-09)
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:15pm
Như thường lệ, hằng năm vào ngày Mùng 5 Tết ÂL K12 THGC đều có tổ chức hợp mặt. Năm nay là lần thứ 27. Lần nầy với sự có mặt có bạn YẾN cô chủ xinh đẹp của Bida PHI VÂN trước nhà thờ GC , về từ USA. Đây là một số hình ảnh của các ban Khóa 12 THGC. Bạn nào biết tên hết tôi xin bao 1 chầu xíu Mại Quãng lợi Hòa. (đứng) Được (con bác 5 Đầy văn thư trường THGC) , Phương (Thạnh Trị) Phú Đức (Bình Ân) , Nhung , Vỉnh Thế (Đồng Sơn) , Quẹo , Tâm , Sáu (Lửa) Sơn (voi) và Kim Anh (ngồi) Hảo , Tài (ba dza) Thanh (Đồng Sơn) Ro , Ngọc Anh (em thầy HT Phan v Ba)và Đực (tư Mum)
 (đứng) Sơn (Bột) , Hoanh (ngồi) Tâm , Thanh , Được , Hảo (hình dưới) Sơn (voi) Phong , Thế , Lâm (tương) và Kim Anh

 Yến , Liên , Quí (chủ nhà) và Tài Quẹo , Đực mum , Phú Đức và Ro
 Ngọc Lâm , Kim Anh , Hồng Nhung (tên toàn con gái không)
 Sáu lửa và Lưu hoàng Na
 Huệ (Tân Tiến cô chủ Làng Nướng Nam bộ ở GC), Inh và Quí
 Quí , Tài và Yến Hảo , Phương và Ngọc Anh

 Quẹo , Đực mum , Phú Đức , Sơn bột
 Sơn bột, Ro , Sơn voi
 người nhà Quí, Liên , Huệ , Inh , Yến

|
Trả lời:
Người gởi: Nam Map
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 8:11am
Chịu thua, Năm Mập chỉ nhớ nổi có khoảng hai phần ba thôi. Cám ơn Đức nhiều. Có lời chào tất cả các bạn gái trai bên đó. Hẹn gặp lại, Quảng lợi Hòa không đủ chổ chứa hết tụi mình đâu. Sẻ ra quán chị Quí, thằng Oanh hay Chị Huệ ngòaí Sơn Qui có lý hơn... Mãi lo chụp hình sao không thấy hình của bạn? Kêu thằng Nhung làm ơn nhuộm cái đầu nó lại... coi nó giống ông già tao quá trời ...
|
Người gởi: Nam Map
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 8:40am
Tặng tụi bây bài thơ "Ăn tết con trâu"
Bẻ trộm nhà ai cánh mai rừng Nhớ về quê củ mắt rưng rưng Mai ơi rán nở ngay mùng một Chia xớt cùng ta mấy giọt mừng.
Tết bên Mỹ, dậm dài cô lẻ Tết bên ta, ai nhớ ai không? Chiều ba mươi, mâm cơm giỗ nội Đón giao thừa, nhớ bạn đồng song.
Cam phận bạc mầy làm người ở lại Cách nửa địa cầu tao an phận tha hương Chung rượu đắng, bây đốt ngày tháng lụn Đếm thời gian tao nhớ chuyện sông Tương.
Năm Mập 2009.
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Feb/2009 lúc 9:49pm
Năm Mập ơi,
Tôi thấy tiệm nầy bên Viet Nam. Có phải của anh không? hi hi hi
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: nhantrangocong
Ngày gởi: 07/Feb/2009 lúc 4:11pm
Cô chủ Liên bi giờ ở đâu vậy?
------------- Có nơi nào bằng đất quê hương...
|
Người gởi: LanH
Ngày gởi: 08/Feb/2009 lúc 12:20am
Hi NCD!
Cam on NCD da dang hinh anh hop mat K12 THGC(31-01-09) neu toi khong lam thi co Nguyen thi Hue Truong Ngoc Lien . Yen va Qui .
LanH.
|
Người gởi: ncduc
Ngày gởi: 08/Feb/2009 lúc 9:20pm
Hi LanH ! trước hết mình xin lổi LanH về chuyện trước. đúng rồi, LanH nhìn ra bạn gái, còn bạn trai có nhận ra ai không ? Thân NCDUC
|
Người gởi: ncduc
Ngày gởi: 08/Feb/2009 lúc 9:49pm
Chào Năm Mập và Trần thanh Nhàn. Đúng là ngày hôm đó vui quá , mình lo chụp mà quyên mình. Đến lúc xem lại thì không có hình của mình. tiếc quá nhớ 2/3 là quá hay rồi. còn Nhàn cứ hỏi thăm bạn gái không. Bộ mầy không có bạn trai à ?ở GC tao cũng ít thấy Liên. . Nếu cần tao sẻ hỏi dùm mầy Cám ơn tất cả các bạn. Hẹn ngày gặp lại
|
Người gởi: LanH
Ngày gởi: 08/Feb/2009 lúc 10:04pm
Hi NCD!
That tinh minh khong nhan ra ben con trai chi thay Duoc va Duc con net giong ngay xua. Hoi xua bon con trai thuong goi minh la su tu ha dong. Minh chi choi than voi Ly Hong An la em trai cua Ly Trieu Anh nha gan tiem uon toc Tan Phat. Con Truong ngoc Lien voi minh cung than lam Lien o gan nha ong Quang Phat va Thay Ly Co Nhan. Neu tien Duc xin cho minh email cua Lien hoac dien thoai. Cam on NCD la giay noi ket tinh ban cu.
Than.
LanH.
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 09/Feb/2009 lúc 7:31am
NCD,
Sáu (lửa) có phải là Phạm văn Sáu ở Phú thạnh Đông không? Còn In có phải là Liêu Xực Inh không?
Cảm ơn.
------------- kb
|
Người gởi: ncduc
Ngày gởi: 09/Feb/2009 lúc 7:00pm
Kính anh Báu! Đúng Sáu Lửa ở Phú thạnh Đông, con xã trưởng Xê. còn Inh mhà ở hẻm Lê văn Chấp của anh đó. Còn chị Liêu xực Inh nhà vẩn còn ở lăng Trương Định em vẩn thường gặp chị Inh
|
Người gởi: nhantrangocong
Ngày gởi: 09/Feb/2009 lúc 8:35pm
Xin lỗi anh tư, Tao hỏi lộn người! ý muốn hỏi cô chủ nhỏ bi da Phi Vân (Yến) bi giờ ở đâu? Còn đực rựa thì chỉ nhận ra được bạn Anh ở Bình Tân thôi. Quá lâu mình quên mất hết ca tên thì làm sao nhớ nổi mặt? Thôi xin chào tât ca vậy.
------------- Có nơi nào bằng đất quê hương...
|
Người gởi: ncduc
Ngày gởi: 10/Feb/2009 lúc 7:03pm
Chào LanH ! Trương ngọc Liên hoện nay ở nhà chồng bên Đạo(F4 Thánh thất Cao Đài).Anh Tâm là chồng Liên học K11 THGC. Học cùng lớp với Đức 12b1 THGC. Hình Tâm ở tấm thứ 3 ngồi thứ 3 từ trái sang. trong buổi hợp bạn khóa 11 THGC tại nhà Đức đó Số ĐT của Liên là 073.3511749 Thân
|
Người gởi: LanH
Ngày gởi: 10/Feb/2009 lúc 10:07pm
Hi NCD !
Cam on Duc da cho Lan DT. cua Ngoc Lien tui nay vua noi chuyen , nhac lai nhung ky niem ngay xua that la vui. Cam on va cam on NCD.
Than LanH.
|
Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 25/Feb/2009 lúc 1:27pm
Bạn Gò Công From LanH
http://i265.photobucket.com/albums/ii228/thonglo2003/bangocong.jpg -
|
Người gởi: quanghoanggv
Ngày gởi: 03/Oct/2009 lúc 1:07am
Thuận Bình nghị chuc các bạn khỏe thành đạt trong cuộc sống
------------- hoang
|
Người gởi: lecaotue
Ngày gởi: 30/Dec/2009 lúc 9:52am
Kính gửi Bác Đức !
Con là Tuệ học chung với Công Khoa . Hôm nay tình cờ mới biết được trang web Gò Công . Con thấy các bác vẫn còn giữ được nhiều tình cảm và kỷ niệm thời đi học, con thật ngưỡng mộ . Con mong được các bác chia sẻ những kỷ niệm thời học sinh cũng như những biến cố thăng trầm của Gò Công để tụi con hiểu thêm nhiều về quê hương mình . Năm 2010 sắp đến con chúc các bác cùng gia nhiều sức khoẻ, có nhiềi niềm vui trong cuộc sống .
------------- Lá rụng về cội.
|
|