Print Page | Close Window

Cười Lai Rai ....

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tiếu Lâm
Forum Discription: Những mẫu chuyện vui hình ngộ nghĩnh. Xin đừng đăng hình ảnh chuyện tục.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1260
Ngày in: 15/May/2024 lúc 8:46am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Cười Lai Rai ....
Người gởi: Hoàng Dũng
Chủ đề: Cười Lai Rai ....
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:19pm
Khoe Đào

Ba anh bạn nhậu khoe đào với nhau.

A:

- Tao có con bồ có chiếc răng khễnh rất là dễ thương.

B trề môi :

- Dzậy mà cũng khoe , bồ của tao đó hả , có 2 cái răng khễnh trông xinh vô cùng.

C cười ruồi khinh khỉnh :

-Đồ bỏ , có 1,2 cái răng khễnh mà cũng khoe , răng khễnh của bồ tao đó hả...... nguyên một hàm luôn



Trả lời:
Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:26pm
DŨNG CẢM

Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp nha sĩ, người chồng nhìn đồng hồ tỏ ý rất vội:

- Càng đơn giản càng tốt, thưa bác sĩ. Không cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì hết. Ông cứ nhổ phắt cái răng sâu ra là được.

Nha sĩ thán phục :

- Giá mà bệnh nhân nào cũng chịu đau giỏi như anh thì hay quá.

Nha sĩ mỉm cười :

-Nào, chỉ cho tôi chiếc răng sâu!

Lập tức, ông chồng quay sang vợ âu yếm :

- Em yêu, cho bác sĩ xem cái răng sâu của em đi!


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:26pm
Tôi đâu dám......


Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi sỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng :

- Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả !

Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp:

- Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy!


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:27pm
Dị Đoan....

Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một người bạn đồng liêu liền lại gần hỏi thăm.

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra, đụng đâu hư đó....

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi!

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:48pm
Xin chị.....

Một goá phụ than thở với bạn.

- Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.

Bạn :

- Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:49pm
Nhưng lỡ....

Người chồng hấp hối nói với vợ:

- Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

- Nhưng lỡ ra anh không chết thì sao? - Cô vợ ngần ngừ hỏi lại.


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 10:53pm
Khổ

Có hai anh homeless gặp nhau tại chợ Sài Gòn, ngồi than thở với nhau, anh người Bắc than:

- Cuộc đời tớ sao mà quá khổ ...

Anh miền Nam cũng than:

- Ừ, đời tui cũng khổ như bạn ...

Anh miền Bắc cải:

- Nhưng miền Nam đọc khổ khác miền Bắc.

- Ủa, sao lại khác ???

- Thì người miền Nam các anh đánh vần chữ khổ là Ca - Hát - Ô - Khô - Hỏi Khổ, còn miền Bắc chúng tớ đánh vần là Khờ - Ô - Khô - hỏi - Khổ. Thấy chưa?? , các anh Ca Hát vui chơi KHÔ miệng rồi mới KHỔ, còn miền Bắc chúng tớ thì đã KHỜ rồi còn bị KHÔ héo rồi mới KHỔ nữa ... hic ... hic ...





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 11:01pm
Họp Báo


Sau khi đào sâu xuống lòng đất 100 mét tại Washington D.C., và người ta tìm thấy những cuộn dây cáp điện đã được chôn dưới đất từ hồi nào, tổng thống Mỹ vốn có tánh hài ,bèn họp báo quốc tế, tuyên bố:

- Những cuộn dây cáp nầy chứng tỏ 1, 000 năm trước đây, tổ tiên chúng tôi đã biết xài điện thoại.

Không chịu kém, vài tháng sau, tại nước Nga người ta cũng đào 200 mét tại thành phố Mạc Tư Khoa và tìm thấy cuộn dây cáp, tổng thống Nga vội vàng họp báo quốc tế, tuyên bố:

- Những cuộn dây cáp nầy chứng tỏ 2, 000 năm trước đây, tổ tiên chúng tôi đã biết xài điện thoại.

Không chịu thua , và tại Việt Nam, lũ mán rừng Cộng Sản cũng vội cho đào sâu dưới lòng đất 400 mét tại Hà Nội, sau bao ngày tìm kiếm không thấy cuộn dây cáp nào hết, đảng Cộng Sản VN cũng cho họp báo quốc tế, hùng dũng tuyên bố:

- Dưới lòng đất, sâu 400 mét nầy chúng tôi không tìm thấy cuộn dây cáp nào hết, chứng tỏ 4, 000 năm trước đây, tổ tiên chúng tôi đã biết xài ... cell phone!

Confused


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 08/Nov/2008 lúc 11:12pm
Sao Nó Lấy ...


Anh kia vợ mới đẻ bác sĩ dặn phải "kiêng" hai tháng!

Được một tháng anh chịu không nổi nên cứ đến đêm là đi qua đi lại trước phòng vợ!

Cô vợ biết ý nên gọi chồng lại nói nhỏ :

- Coi cái mặt bí xị dễ ghét ghê kìa! Thôi lấy tiền qua bên hàng xóm làm đỡ một "quả" đi!

Anh chồng đi , nửa tiếng sau trở về miệng chúm chím cười, mặt thì hí hửng có vẻ sảng khoái lắm! Cô vợ thấy thế hỏi:

- Đã quá phải không ?! Thế nó lấy anh bao nhiêu vậy ?

- Có 50 đô thôi !

Co vợ chợt sùng lên :

- Đồ trời đánh thánh đâm mà!

- Sao em lại chửi người ta vậy ? người ta giúp mình mà .

- Hồi nó đẻ , thằng chồng nó qua đây em chỉ lấy có 20 đô thôi sao bây giờ nó chém anh đẹp vậy ! Đồ khốn nạn mà !





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 11:52pm
Tài vắt sữa

Ở làng nọ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.

Kết quả, người thứ nhất sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. Người thứ hai được 3 lít và người thứ ba chỉ vắt được có nửa lít.

Khi trao giải, dân làng ngạc nhiên vô cùng vì người thứ ba đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo. Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho anh ta.


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 11:53pm
Hai đứa con

Nàng âu yếm nói với chàng:

- Nếu lấy nhau chúng mình sẽ có một đứa con trai và một đứa con gái.

Chàng ngạc nhiên:

- Ủa, sao em biết ?

- Thì mẹ em đang giữ chúng để em đi chơi với anh nè !


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 11:57pm
Thủ Thỉ

Anh chồng thủ thỉ bên tai vợ :

- Em thân yêu, đêm qua anh vừa mơ một giấc mơ tuyệt diệu. Anh mơ mình thuở còn là một chàng trai độc thân, chưa vợ, đến cầu hôn em...

- Thế cái gì trong giấc mơ mà anh tỏ vẻ thỏa mãn, sung sướng thế?

- Anh mơ thấy ba em đang giận dữ chuyện chi đó , đuổi anh về và cấm anh đến nhà...


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 11:58pm
Không nói chi cả

Thấy thằng tí mặt mày tiu nghỉu bước vào

Mẹ nó hỏi :

-Bố nói gì khi biết mày vừa làm móp cái xe cưng của Bố ?

-Mẹ muốn con kể hết lại hay lược bỏ những tiếng chửi tục ?

- Bỏ tiếng tục đi

-Bố chẳng nói gì cả !!!!!!





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 11:59pm
Câu Thật Ý Nghĩa

Vị linh mục nói với bố cô dâu:

- Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé!

Ông bố vợ vốn là chủ tiệm tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho con rể đã nói:

- Nhận rồi miễn trả lại nhé!




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 13/Nov/2008 lúc 12:02am
Dạy bài học .......

Trước cổng thiên đàng, Thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn xem người vừa đến có xứng đáng được chấp nhận không. Sau một hồi, Thánh nhíu mày nói:

- Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh đã làm thì ta chấp nhận.

Anh chàng hào hứng kể ngay:

- Con đang lái xe trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ-lê đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sau đó, con quay sang đồng bọn của hắn, đang vây xung quanh, quát to:

- Hãy để cho cô gái vô tội này được yên! Cút đi trước khi tao dạy cho tất cả bọn bay một bài học đau đớn!

Thánh Peter hồi hộp ,cảm động hỏi :

- Thật ư ? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa ?

- Dạ rồi, chỉ mới cách đây... 5 phút thôi ạ!




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 13/Nov/2008 lúc 12:04am
Đổ Thừa

Một ông Bầu của Đội Bóng Đá. Có tánh hay đổ thừa...

Vừa mới thua thê thảm một trận đấu...Ổng chửi xả láng không chừa một ai , rồi đổ thừa tại người nầy dở người kia dở ....

Cơn nóng giận đã qua...Ông có chút hối hận , thấy mình quá nặng lời với các cầu thủ...

Bèn cười cầu tài tâm sự :

-- Tui...có một tin...muốn được chia sẻ cùng anh em..là vợ tui vừa...mang bầu...

Trong đám cầu thủ. Bỗng có tiếng nói :

-- Chết mẹ ! bây giờ ổng định đổ thừa cho thằng nào đây.





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 13/Nov/2008 lúc 12:06am
Thuận cả hai tay ...


Hai anh chị vào rạp hát , cô nàng nói nhỏ :

- Anh muốn ngồi bên nào ?

Anh chàng hấp tấp :

- Bên nào cũng được , anh thuận cả hai tay ...


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 13/Nov/2008 lúc 10:53pm
Hoan hô ! Cười quá trời đi !
Hoàng Dũng có nhiều chuyện vui mà chuyện nào cũng hay hết .
 

Điều đơn giản

Phóng viên hỏi một triệu phú về bí quyết làm giàu: "Nhờ ai mà ông trở thành triệu phú như hiện nay?".

Triệu phú thản nhiên đáp: "Tất cả là nhờ vợ tôi. Tôi sẽ chẳng thể trở thành triệu phú nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy".

Phóng viên: "Chà, bà nhà hẳn là người tuyệt vời. Thế trước khi cưới bà nhà thì ông là người thế nào?".

Triệu phú chua chát: "Lúc đó tôi là tỷ phú, cô phóng viên ạ!".



-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 14/Nov/2008 lúc 12:10am
Thân chào PhanThuy...

Nụ cưòi quý như thang thuốc , mong rằng các bạn sẽ có chút niềm vui trong ngày....

=============


80 năm vẫn chạy tốt

Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm sau , người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già cười tươi :

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:

- Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 14/Nov/2008 lúc 12:11am
Ấy , từ từ ....


Dỗ mãi mà không làm sao cho đứa bé ngủ được, vợ là "ca sỉ Karaôkê" nói với chồng :

- Hay để em hát ru cho nó ngủ nhé !

- Ấy , từ từ ,vội gì làm thế ngay. Lúc đầu hãy cứ nhẹ nhàng với nó đã !


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 14/Nov/2008 lúc 12:14am
Đóng tìên bảo hiễm rồi .



- Mẹ ơi, cho con xuống bơi được không?

- Nhất định là không được, con à, biển sâu ghê lắm.

- Nhưng ba đang bơi kia kìa.

- Ba con thì bơi được, vì ổng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ rồi.


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 14/Nov/2008 lúc 12:18am
Điên

Bác sĩ: Đây là bệnh viện tâm thần, anh làm sao mà xin vào đây ???

Bệnh nhân: Tôi bị điên.

Bác sĩ: Tại sao anh biết mình bị điên ???

Bệnh nhân: Vợ tôi có một đứa con riêng là một thiếu nữ đã trưởng thành. Không ngờ bố tôi cưới nó về làm vợ, vì vậy vợ tôi đương  nhiên trở thành mẹ vợ của bố chồng mình.

Bác sĩ: Đúng, không cùng dòng máu thì có quyền lấy nhau.

Bệnh nhân: Và tôi đang là đứa con lại trở thành cha vợ của bố tôi

Bác sĩ: Đúng là như vậỵ

Bệnh nhân: Mới đây, con gái của vợ tôi tức là mẹ kế của tôi sinh được một đứa con trai. Tất nhiên thằng bé đó là em ruột cùng cha khác mẹ với tôi.

Bác sĩ: Đúng vậỵ

Bệnh nhân: Và đương nhiên vợ tôi và tôi đều là ông bà ngoại của nó.

Bác sĩ: Đúng vậỵ

Bệnh nhân: Sau đó một thời gian, vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vậy là con ghẻ của tôi tức là mẹ kế tôi đồng thời là chị ruột của đứa con tôi lại là bà nội nó. Nói một cách khác: Con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.

Bác sĩ: Có lý.

Bệnh nhân: Như vậy có nghĩa là vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành bà gì của mẹ nó. Đương nhiên, đứa con tôi là cháu tôi và tôi là ông nội tôi và là anh của vợ tôi..Bác sĩ coi chỉ lẩn quẩn trong các xưng hô ở gia đình mà tôi phát điên lên.

Bác sĩ: Nghe anh kể mà tôi cũng muốn điên cái đầu !!!





Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Nov/2008 lúc 4:00pm
....
 
Bạch Tuyết và 7 chú lùn

...Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng.

Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.

Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".

Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại...

Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Nov/2008 lúc 9:10pm
 

-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 12:51pm
Chuyện Bạch Tuyết của anh Locong mắc cười quá làm PT nhớ 1 chuyện Bạch Tuyết 7 chú lùn khác là Bạch Tuyết chết lên thiên đàng.... định viết ra nhưng sợ cái kéo của BDH cắt nên thôi. Để kể cho bạn nào muốn nghe , ai muốn nghe chuyện này thì gọi phone cho PT nhé.
Bù lại PT kể chuyện này cũng vui vui :
 
 
Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Zérusalem. Chẳng may tại
chỗ bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với ông chồng : 'Nếu ông muốn
đưa bà nhà về xứ, thì sẽ phải tốn 5000 đô la. Còn như mai táng bà ở
ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ phải chi 200 đô la !'. Ông
chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê
quán hơn.

Nhà quàn ngạc nhiên : 'Tại sao phải chi 5000 đô la, trong khi để bà
nhà an nghĩ nơi thánh địa này, chỉ tốn 200 đô la ???'.

Ông già quá bụa trả lời : 'Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi này có
một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật
không muốn gặp trường hợp rủi ro này !!!'


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 4:03pm
 
PT viết(chứ không phải "Tử viết" đâu nha):
"....ai muốn nghe chuyện này thì gọi phone cho PT nhé. "
 
 
Úi chà, PT mời kiểu nầy chắc là đường giây phone bị bận hoài rồi đó! Đề nghị cho vào tape đi chứ làm sao trả lời hết được hi hi 
 
Mời đọc bài nầy nói về chuyện Tàu:
 
 
 
Điêu Thuyền & Hoa Đà
Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lại đang ở ngoài sa trường... Điêu Thuyền cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn đệ của Kỳ Đà). Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói: bệnh này nhẹ thôi chỉ là đầy bụng thông thường không phải HIV đâu thưa hoa hậu... chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay. Điêu Thuyền nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để Hoa Đà châm cứu. Khi Hoa Đà bắt đầu chữa bệnh thì thấy Điêu Thuyền la lên : oái, chỗ đó có phải là rốn đâu? Hoa Đà vội vàng đáp: thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu !!!



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:14pm
Có Gì Dâu


Tí theo MẸ đi khám Bác Sĩ, trong phòng chờ đợi Tí thấy Tèo người bạn cùng xóm đang khóc thút thít, Tèo bèn tới an ủi:

- Có gì đâu mà mầy khóc .

Tèo đáp:

- Tại tao hôm nay khám máu.

_ Thì có gì đâu mà mầy sợ .

Tèo tỉ tê:

- Tao nghe nói khám máu thì bị kim chích ở đầu ngón tay đó .

Tí tái mặt:

- ÁÁÁ ... huhuhuhuhu

Tèo ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao mầy khóc? Bộ cũng khám máu ha?????

Tí tức tửi:

- Không, tao khám nước tiểu!!!




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:24pm
Mã Đáo Thành Công


Ba mới đi làm về, Tí chận lại hỏi:

- Ba ơi, câu Mã Đáo Thành Công có nghĩa là: Ngựa đến nhà thì tốt, may mắn phải không ba ?

Ba cười xuề xòa:

- Thì cũng đại khái là như vậy, con hỏi chi vậy.

Tí:

- Như vậy thì nhà mình sắp hên rồi, hồi sáng nầy có 1 cô ăn mặc phấn son đẹp đến nhà hỏi: ba có ở nhà không? Má trả lời: không , rồi nhìn theo nói nhỏ: đồ ngựa cái ....






Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:26pm
Cũng giống nhau thôi


Một bà vợ vào thăm chồng đang ở tù:

- Anh thấy cuộc sống ở đây ra sao?

Chồng cười hiền:

- Cũng giống như ở nhà thôi, cấm đủ thứ: Không được tự do đi ra ngoài, không được nhậu nhẹt lăng nhăng với bạn bè, không được ngủ đêm nơi khác, suốt ngày cứ bị nghe quát mắng và nhất là ăn uống thì tệ vô cùng chẳng ra làm sao cả ....



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:28pm
Tai nạn lưu thông


Vợ bước vào nhà xây xẩm mặt mài, rên rỉ:

- Anh ơi, thật là khủng khiếp! Một chiếc xe tải đồ sộ đã tông vào xe em làm nó bẹp rúm tan tành rồi.

Chồng an ủi:

- Ôi, không sao đâu em, miễn em không bị thương là được rồi. Thế em có cho tên tài xế khốn kiếp kia 1 bài học về luật giao thông không?

Vợ:

- Ồ không kịp, em đâu biết hắn là ai , hắn đậu xe bên lề đường và trốn mất biệt từ đời nào trước khi 2 xe tông nhau cơ.





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:31pm
Thật thà


A khoe:

- Hãy hâm nóng tình yêu, mỗi ngày tao và vợ tao đều có vài phút ôm hun nhau trước khi đi làm, mầy cũng nên bắt chước tao để có 1 ngày vui vẻ.

B ngần ngừ:

- Tao thì OK rồi, nhưng ... không biết vợ mầy có chịu không?



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:33pm
Xe hư


Vợ gọi chồng qua cell phone:

- Anh ơi, xe không nổ máy, em nghĩ rằng bộ phận hòa khí xăng bị nước vô.

Chồng cười mỉa mai:

- Làm sao em biết? Em thậm chí còn chưa biết mở nắp đầu máy xe nữa là ....

- Em nói thật mà, chắc chắn là có nước vào trong bộ phận hòa khí xăng.

- Thôi được, thế xe em đang đậu ở đâu, để anh tới coi.

- Dạ... dạ...dưới hồ nước .


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:39pm
Quà tặng vợ



Trong tiệc nhậu, mấy khứa khoe nhau ...

A: Tao mới mua cho vợ tao một món quà mà đang từ 0 lên 60 chỉ trong một phút!

B: Món quà gì mà lạ vậy!?

A: Chiếc xe Mustang! Từ 0 lên 60 mph chỉ có một phút thôi!

B: Tao thì cho vợ tao từ 0 lên 100 trong một phút!

A: Chiếc gì vậy!?

B: Corvett, nó dzọt từ 0 lên 100 mph chỉ mất một phút thôi!

C ngứa miệng , xía dzô :

-" Chưa ăn thua gì, tao cho vợ tao một thứ mà từ 0 lên 150 chỉ trong vòng 5 giây thôi!

A và B cùng hỏi: Xe gì mà lẹ dữ dzậy!?

C: Xe với xiếc gì! Tao tặng bả cái cân để trong phòng tắm đó mà!! Nó đang chỉ 0 mà bả leo lên là nó nhẩy ngay tới số 150 lb không đầy 5 giây đồng hồ!





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:47pm
Ai Rầu Hơn Ai

Hai bà mẹ tâm sự:

- Tôi rầu quá chị ạ! Nhà có bốn đứa con gái lớn mà mới có 1 thằng rể.

- Tôi còn rầu hơn chị. Nhà chỉ có 1 đứa con gái mà đã có thằng rể thứ ba rồi!
 


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 9:55pm
Ai Tội Nghiệp Ai


Lững thững bước vào quán rượu để giải khuây sau giờ làm việc, anh A thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang ngồi câu cá ở một cái vũng đọng nước mưa ở ngoài đường đi , trước quán cốc.

Anh A dừng lại một tí, rồi một tí đăm chiêu nhìn người đàn ông tội nghiệp ấy. Nhiều người đi qua, ghé mắt lại nhìn cảnh tượng bật cười rồi cũng tiếp tục con đường của họ. Dưới ánh mắt của khách qua đường người đàn ông ấy chỉ là một gã tâm thần.

Anh A mũi lòng cho người đàn ông đáng thương ấy, trầm tư một chút rồi thẳng tới chào hỏi và mời người đàn ông vào quán, đải đằng cho gả kia vài món và vài ly rượu cho ấm lòng.

Nhâm nhi được vài ly, anh A chợt hỏi:

- Hình như ông câu cá cũng khá lâu ngoài kia. Thế thì hôm nay ông đã câu được bao nhiêu con rồi?

Gã đàn ông nốc cạn ly rượu, khà một cái thật là đã, nhìn anh Tám rồi mỉm cười :

-Nói thiệt nha , anh là con thứ tám .




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 10:14pm
Nói nhiều

Anh chồng đi làm về gặp vợ nói nhiều luôn miệng ,làm anh không có thì giờ nghỉ ngơi , đến tối tưởng ngủ yên mà vợ cứ lải nhải bên tai hoài , anh chồng bèn quay vô vách ngủ , cô vợ thấy vậy tủi thân khóc thút thít :

- Em biết mà,Anh không còn yêu em nữa , vậy mà trước khi cưới em anh thường nói :" mỗi ngày không thấy mặt và mỗi ngày không nghe em nói vài câu là anh không sống được " ... vậy mà bây giờ anh ...hu hu hu

Anh chồng quay lại kiên nhẩn nói từng chữ :

- Cho đến bây giờ anh vẫn còn ao ước như ngày nào ...

vợ : ???? huhuhu


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 10:19pm
Xưng Tội

- Thưa cha, con đã lỡ ăn trộm một con ngỗng để thịt trong ngày giáng sinh!

- Con đã phạm vào một tội lớn, con đừng ăn thịt con ngỗng đó!

- Vâng ạ, thế con mang con ngỗng đó đến cho cha thì con có được tha tội không?

- Ta mà thèm lấy con ngỗng đó à, con phải mang trả cho chủ nhân của nó!

- Nhưng thưa cha , nếu chủ nhân của nó nói không thèm nhận lại thì sao ạ.

- Vậy thì con có thể thịt nó vì con cần nó hơn họ.

- Vâng, cám ơn cha, chúa sẽ ban phước lành cho cha!

Chiều Cha về đến nhà thì thấy mất một con ngỗng...




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 10:23pm
Trời Có Chân


Trong một lớp học , giữa giờ tập làm văn cô giáo biểu hoc sinh tả cảnh hoặc đồ vật mà em yêu thích. Có một hoc sinh nhìn bầu trời chăm chú rồi hỏi :

Hoc sinh: Thưa cô , ông trời có chân không cô ?

Cô giáo : không! trời làm gì mà có chân.

Cả lớp như  tán thành và đồng ý với lời của cô giáo, bổng có một hoc sinh cuối lớp giơ tay ý kiến :

Hoc sinh: thưa cô , theo em thì ông trời có chân ạ

Cô giáo: tôi nói không có...lý do nào em nói như vậy ? Tại sao em
biết ?

Hoc sinh: thưa cô , tối hôm qua , nửa đêm em đi restroom em đi ngang
qua phòng Ba em , em nghe Ba nói : Trời ơi , làm ơn dạng chân ra ''''

Cô giaó : ????''!!!


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 16/Nov/2008 lúc 10:28pm
Chữa Bịnh


Ngồi bên ngoài hiên nhà ...

Cô bồ nhõng nhẽo với tình nhân:

- Em đau tay quá à. Anh chữa làm sao cho hết đi.

Anh chàng âu yếm:

- Để anh hôn một cái là nó hết liền.

Nói xong, anh đặt một nụ hôn đắm đuối lên tay cô gái.

Lúc sau , cô gái lại õng ẹo:

- Môi em đau quá à. Anh làm sao cho hết đi.

Anh chàng lại nói:

- Để anh hôn một cái là nó hết liền.

Nói xong, anh lại hôn đắm đuối trên môi cô gái.

Bà già cô gái ngồi trong nhà , ngứa miệng nói vọng ra  hỏi:

- Con, con chữa được bịnh trĩ không con?





Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 17/Nov/2008 lúc 9:18pm
 
                                  Bó tay

Cô giáo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài: Cô giáo cho đề như sau

Bạn hãy thêm danh từ để biến cụm số "7,6,5,4,3,2,1,0" thành 1 mẩu chuyện.
Thằng học trò người Mỹ đứng lên trả lời: -7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo!



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 10:55pm

Xin Cho Biết Bí Quyết

Một bác sĩ và một ông bạn luật sư, gặp nhau ở một công ty bảo hiễm.

BS  hỏi ông bạn:

- Anh dến đây có chuyện gì vậy.

Ông luật sư đáp:

- Anh nhớ cái nhà nghĩ mát bên bờ biển tôi đã mua năm rồi không? Nó bị cháy rồi, và tôi ở đây để lấy bảo hiểm  cháy nhà. Thế còn anh ở đây làm gì?

Ông bác sĩ đáp:

- Anh có nhớ căn nhà tôi dùng nghĩ hè bên bờ sông Louisiana không? Nó bị lũ từ sông nhấn chìm và tôi ở đây để lấy bảo hiểm lũ lụt.

Ông luật sư ngạc nhiên hỏi nhỏ:

- Giỏi quá! Anh làm thế nào mà anh tạo ra được trận lụt vậy?



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 10:56pm

Vẫn Vậy

Chồng bảo vợ:

- Hồi quyết định lấy em, anh thật ngốc nghếch quá đi mất.

Vợ an ủi:

- Yên tâm đi, anh yêu. Suốt thời gian 5 năm chúng ta chung sống với nhau, anh không hề thay đổi chút nào đâu!

 



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 10:57pm

Cha Nào Con Nấy

Con trai sung sướng khoe với mẹ: Mẹ ơi cuối cùng thì cô ấy cũng phải xiêu lòng trước lời cầu hôn của con. Cô ấy nói với con là người yêu đầu tiên của cô ấy mẹ ạ.

- Trời đất ơi, sao mà con ngốc thế. Đúng là cha nào con nấy.

 



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 11:01pm

Một học sinh da đen viết

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen.

Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh,

bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ??? 



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 11:05pm

Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?"

Chúa trả lời :"Đối với ta chỉ là 1 giây".

Người đàn ông hỏi tiếp: "Thế còn 1000 $ là bao nhiêu ?"

Chúa lại trả lời: "Với ta, chỉ là 1 xu".

Người đàn ông lại hỏi: "Ngài có thể vui lòng cho con vài xu không ?".

Chúa mỉm cười: "Được , chờ ta 1 giây." 

 



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 19/Nov/2008 lúc 8:39pm

Không muốn dại dột lần nữa

- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!

- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.

- Anh nói vậy là sao?

- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 19/Nov/2008 lúc 8:42pm

Đổi vai trò

Tối 8 tháng 3, sau một ngày vợ chồng đổi vai trò trong nhà như giao ước. Lưng đau như dần, tay bợt bạt, chàng ngồi đần mặt chờ đợi. Đến khuya, không thấy chàng vào giường, nàng đến bên thỏ thẻ:

- Anh yêu, chúng ta còn chờ gì nữa mà không cùng nhau đặt dấu chấm cho một ngày tốt đẹp.

Chàng nhõng nhẽo:

- Thế em không định... bế anh vào giường sao?



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 19/Nov/2008 lúc 8:44pm

Tiền án

Quan toà hỏi bị cáo:

- Anh đã có tiền án chưa?

- Dạ có rồi.

- Lý do?

- Vì tôi đập đầu vào tường

- Đó không phải hành vi phạm pháp.

- Nhưng không phải đầu của tôi.



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 20/Nov/2008 lúc 2:09am

“Văng" hóa

Cuộc họp khu phố bàn xây dựng "Khu phố Văn hóa" đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...

Đặc biệt là vấn đề văng tục bừa bãi. Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một ý kiến cất lên:

- Theo tôi, nếu bắt được đứa nào văng tục thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi!

- Ừ! Đúng rồi đấy, phải đánh cả thằng bố nó nữa!

Một giọng khác gay gắt cất lên:

- Gông cổ cả nhà nó lại, nhét rác vào mồm cho ăn bằng hết thì thôi!

- Nếu không hết thì bắt chúng nó đem rác của cả khu về đặt lên bàn thờ ấy.





Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 20/Nov/2008 lúc 2:10am

Binh Nhì Cá Độ

Một anh binh nhì đến trình diện đơn vị mới với lời nhận xét như sau

trong phiếu di chuyển,

"Trừ ra cái tật mê cá độ, mọi chuyện khác binh nhì Bét đều rất tốt."

Thượng sĩ thường vụ xem xong thì hỏi binh nhì Bét:

"Anh thường cá độ những thứ gì"

"Báo cáo thượng sĩ , em cá đủ thứ, cái gì em cũng có thể cá độ được"

"Cho một thí dụ thử coi"

"Em dám cá 500 với thượng sĩ là thượng sĩ có cái sẹo ở bên cánh tay phải, và trên cái sẹo có cái nốt ruồi thật bự bằng đầu cây đũa".

"OK, bỏ 500 ra đây"

Thượng sĩ bèn cởi áo ra ngay, chả có cái sẹo nào cả.

Bỏ 500 vào bóp, thượng sĩ gọi ngay cho thiếu tá người đã viết nhận xét cho binh Bét và kể lại chuyện cá độ với binh Bét.

"...Thưa thiếu tá, sau vố này thì em bảo đảm với thiếu tá hắn sẽ cạch tới già không dám cá độ nữa đâu ạ"

Thiếu tá thở dài:

"Ông chủ quan quá. Nó đánh cá với tôi 2000 sau khi trình diện với ông nó chỉ mất 5 phút là làm cho ông cởi áo ra. Kỳ này ông hại tôi rồi"



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 20/Nov/2008 lúc 2:14am
Ăn thịt



Cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn, đứa con trai bắt được 1 người ốm, ông bố nói:

- "Thả đi, không có thịt!"

Ðứa con lại bắt được 1 người mập, ông bố nói:

- "Thả đi, ngán lắm!".

Lát sau đứa con bắt được 1 cô gái đẹp, ông bố nói:

- "Ðem về nhà, tối nay làm thịt mẹ của mày!"


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 20/Nov/2008 lúc 2:20am

 Hương Xưa

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà :

- Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé.

Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem :

"7giờ tối nay, hẹn em ở góc đường số 5  nhé"

6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều .

Cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát :

" sao bà không ra"

Cụ bà ngồi ủ rủ, buồn hiu thút thít :

" má không cho em đi"



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 04/Dec/2008 lúc 10:48pm
Nhanh trí


Sau một đêm rượu chè, ông chồng trở về nhà lúc sáng sớm. Bà vợ thấy trên lưng chồng có vết son môi:

- Bây giờ thì anh đừng có mà chối cãi nữa nhé.

- Nhưng mà em thấy đấy, anh đã cố sức quay người khỏi cô ta!
  http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=984 -


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 04/Dec/2008 lúc 10:48pm
Xỉn Ngang Nhau

Một anh chàng say rượu đứng ở bến tàu điện. hai tay ôm chặt lấy cột đèn để khỏi ngã. Bạn anh ta cũng đang say mèm, lê đến và hỏi:

- Sao anh lại đứng đây?

- Tôi chờ tàu điện.

- Mang theo cái cột đèn kia thì không ai cho anh lên xe đâu!


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 04/Dec/2008 lúc 10:49pm
Lý Sự

Vợ đến cạnh chồng rồi thỏ thẻ:

- Anh ơi, chúng mình đang sống trong cảnh êm đềm, nhà cao cửa rộng thật là hạnh phúc anh ạ. Anh phải tránh xa bọn con gái sàm sỡ, vô đạo đức, nhe anh? Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy anh ạ! ..

Anh chồng ....mạnh dạn trả lời cô vợ bé bỏng:

- Em cũng nên hiểu rằng .. chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù!


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 04/Dec/2008 lúc 10:51pm
Coi Thường Lời Cảnh Báo

Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Vợ hỏi chồng:

- Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay.

- Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 04/Dec/2008 lúc 10:52pm
Điện Thoại Của Ai Vậy ?

Trong phòng tắm hơi có tiếng điện thoại di động kêu, một người Đàn ông cầm máy lên nghe, tiếng một cô gái trẻ nhẹ nhàng :

- Anh yêu đó hả, anh ơi em vừa đi shopping, em vừa mua một chiếc váy 50 đô, em tính vào tài khoản anh nhé !

- Em cứ tự nhiên.

- Anh tuyệt quá ! Em còn mua một bộ nữ trang 500 đô !

- Rồi, tính vô anh luôn đi ! Không có vấn đề gì !

- Ôi !! Anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh 5000 đô rồi !

- Em đừng lo, cứ trừ vào anh cả đi !

- Anh đúng là người Đàn ông tuyệt vời nhất của đời em, em cúp máy nhé !

Tắt điện thoại đi, người Đàn ông đứng dậy hỏi lớn :

- Cái điện thoại này của ai vậy ???
  http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=2008 -


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 06/Dec/2008 lúc 8:15pm

Chuyện Thể Thao

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, huấn luyện viên hỏi một cầu thủ trẻ: "Cậu có hiểu thế nào là sự hợp tác, là tinh thần đồng đội không?"

Chàng trai gật đầu một cách quả quyết.

- Thế cậu có hiểu, chiến thắng khi chơi đẹp mới là điều quan trọng nhất không?

Cầu thủ lại gật đầu đồng ý.

- Thế thì - huấn luyện viên tiếp - khi trọng tài thổi phạt, hoặc cảnh cáo hay đưa ra bất cứ quyết định nào, cậu cũng không được cãi, không chửi rủa, thóa mạ hoặc tấn công ông ta. Cậu có hiểu không?

Một lần nữa, chàng trai lại gật đầu.

- Tốt lắm! - huấn luyện viên nói - Bây giờ, cậu đi lại đằng kia và giải thích những điều đó cho mẹ cậu nghe đi !



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 06/Dec/2008 lúc 8:17pm

Đồ... Chưa Vợ

A và B gặp nhau dịp tết. B hỏi:

- Tết này tính đi đâu không?

- Tao tính về thăm nội ở Sài Gòn , nhưng vợ tao lại muốn về thăm ngoại tại Gò Công .

- Thế mày quyết định đi đâu?

- Thì còn đi đâu nữa! Mày đúng là đồ... chưa vợ!



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 06/Dec/2008 lúc 8:26pm
Bỏ Vợ

Hai bạn tù ngồi tâm sự:

- Sao mày vào đây?

- Tao bỏ vợ.

- Thế có được khoảng nào không?

- Có.

- Bao nhiêu?

- Khoản năm chục cuốn lịch!

- Sao kỳ vậy?

- Vì tao bỏ vợ từ lầu 3 xuống...

 




Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 09/Feb/2011 lúc 10:44pm
file:///C:%5CUsers%5CAD%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml -

Mỗi bà mẹ khi có con gái bắt đầu tuổi trưởng thành ,thì thường dặn dò ,coi ngó kỷ lưỡng ,và ngay cả kinh nghiệm trong đời sống.
Một bà mẹ kia ,dặn dò đứa con gái yêu của mình...là mổi khi đi chơi Club ,nếu nó đám con trai mời nhảy thì phải cẩn thận ,và dặn như sau là đứa nào sàm sở thì cứ nói...Mình đặt tên con là gì hả anh? Là chúng bỏ chạy hết .
Một bữa nọ ,cô gái đi vào một hộp đêm chơi...Và đương nhiên được nhiều anh liếc mắt đưa tình.
Một chàng đẹp trai liền mời cô ta nhảy ,nhảy một lúc, bàn tay anh tà tà xuống vòng 3 của cô....Cô liền nói thỏ thẻ...Vậy sau này mình đặt tên con là gì hén?..Nghe tới đó ,chàng này biến mất tiu.
Một bản nhạc khác nổi lên....Liền một anh khác đến và mời ngừơi đẹp nhảy...Cũng như lần trước...bàn tay Anh ta đi khắp 3 miền chiến thuật...Liền nghe bên tai..Vậy sau này đặt tên con là chi hả Anh...Rồi Anh chàng này cũng lẻn trốn mất...
Thất vọng quá ,cô gái đành ngồi chờ.....Không lâu ,xuất hiện một Mít..không đẹp trai ,bình thường... nhưng có vẻ rất lịch sự..Mời cô ta nhảy 1 bản....
Bản nhạc gần hết ,nhưng không có gì xảy ra..Cô bé vui quá độ...Một hồi sau ,anh chàng dắt cô ta ra phía sau cái Bar....
Mọi thứ trên ngừơi cô ra từ từ rớt xuống...Cô bình tỉnh liền nói..Vậy mình đặt tên con là gì vậy?
Mít này còn bình tỉnh hơn ,móc trong túi ra một cái gói nho nhỏ..liền nói
Nếu nó ra đời ,thì mình đặt tên là ..David Copperfield nhé cưng



Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 10/Feb/2011 lúc 10:21pm
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 10/Feb/2011 lúc 10:37pm
Văn Minh và Chữ Nghĩa Cu Hồ

Đây là điển hình nền Văn Hóa của Vietnam 'tiến bộ' đến mức nào..và cám ơn các Đồng Chí Giải Phóng ! xin đọc đưới đây và tha hồ cho qúy vị tham khảo Internet, Tự Điển xem có hiểu được không nhé...

Ngày đầu tiên về cơ quan, Xếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:

- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời
gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo
cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!

Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:

- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của
hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích,
thế thôi.

À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô cậu trong
đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những chuyện xảy
ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.

Rồi một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi
thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh:

- Các cô cậu đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó
cũng phải điều kinh cho tốt.

Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát:

- Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp
tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi, còn “điều kinh” là điều
tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Không lo làm ăn, toàn lo nghĩ bậy!


phải mất một thời gian khá dài chúng tôi mới quen cách dùng từ
quái chiêu của sếp, cũng nhờ chịu khó cùng nhau suy luận mà chúng tôi
đỡ phải khốn khổ. Ví dụ, một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng
“phát tài để đầu lâu”, cả công ty xúm vào suy luận mới hiểu ý sếp muốn
rằng chúng tôi cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài.

Rõ khổ!

Với nguy cơ dịch tả vẫn đang phát, cho đến nay trong cơ quan tôi chưa
có ai phải nhập viện vì bệnh ấy nên sếp có lời khen chúng tôi đã “động
phòng” rất tốt. Đã nhiều lần “đúc kinh”, chúng tôi hiểu ngay rằng đấy
là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết “chủ động phòng
tránh” dịch rất tốt.

Năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Tết này dẫn theo các nhóc đến thăm sếp
để chúc Tết, chắc tôi cũng phải có một chút “sáng tạo ngôn ngữ” khi
giới thiệu với sếp rằng các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố”. Thế nào
chúng nó cũng được sếp lì xì vì ngoan ngoãn và cố gắng!

Quý anh chi,

Thật chán cho một lũ người luôn tự hào và hãnh diện là "đỉnh cao trí
tuệ". Trong một xã hội đầy đẫy những "băng huyết" (băng hoại huyết
thống) trên mọi phương diện, và "lẹo dối "(lươn lẹo và dối trá) ở mọi
lãnh vực, thì làm sao tìm được "lương thật" (lương tâm thật thà) nhưng
chỉ thấy rặt một lũ "dương vật" (xiển dương vật chất) (promotion of
materials). Chúng nó chỉ nằm hưởng thụ những "đại tiện" (vĩ đại của
tiện nghi) mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc "bảo lãnh" (bảo vệ lãnh thổ)
cho thế hệ mai sau. Chưa bao giờ chúng biết "ân ái" (ân cần và bác ái)
với những người nghèo khổ mà chỉ biết "lột quần" (bóc lột quần chúng)
mà thôi.

Đó là một xã hội "rắm thối" (rối rắm và thối nát) từ trên xuống dưới.
Cả một lũ "lưu linh" (lưu manh và vô linh hồn) đang nắm vận mệnh nước
nhà. Chúng nó đều là những tên "thất tiết" (thất học và không tiết
tháo) thì làm sao đất nước "cường dương" (hùng cường và xiển dương)
được. Ngày nào chúng nó còn"lảnh đồ " (lãnh đạo tiền đồ) ngày đó đồng
bào chúng ta còn"khốn nạn" (khốn khổ là nạn nhân).

Thôi, chúng ta đành phải "xây nhà cầu" (xây dựng nước nhà và cầu nguyện) vậy

Hien Dang

(BaCayTruc)


Người gởi: Hoàng Dũng
Ngày gởi: 13/Feb/2011 lúc 9:37pm
Qúy bà chữa bệnh ngáy cho chồng
 Trong buổi họp thân hữu hội “Ve Chai”. trong khi quý “đần ông” say sưa, bù khú, cụng ly cụng tách dzô... dzô, thì quý vị phu nhân cũng túm tụm lại để tâm sự, trao đổi với nhau những kinh nghiệm “bắt nạt” chồng.
Bà A than thở:
- Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình hòa nhã, dễ thương, chỉ bị mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá! . . . ngáy như bò rống! . . .  nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn đến sáng, không tài nào ngủ được.
Bà B lên giọng chỉ bảo:
- Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái núm “vú Giả” của con nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện.
Bà C phản đối:
- Chị làm như dễ lắm ấy! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu thôi bà ơi! . . . Mấy bữa sau mấy ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . . Mấy chị biết không?  bực mình, sau cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà ngậm, thế là êm chuyện, từ đó đến nay quen cái tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, nhưng được cái hết ngáy.
Bà A thở dài:
-  Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử cách của chị rồi, ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi đâu! . . . ông ấy còn có tật  nghiến răng nữa!!!


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 22/May/2011 lúc 8:16pm
 
 
Thơ và Ca dao Bút Tre .


Chưa đi chưa biết Sài Gòn

Đi rồi mới biết chẳng còn một xu

Về nhà mới biết mình ngu

Thằng lớn ăn ít thằng cu " ăn " nhiều .


Thu đi , để lại lá vàng

Anh đi , để lại cho nàng thằng cu .

Hội trường yên ắng ngủ say

Thuyết trình vừa dứt … vỗ tay ra về .

  

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt .
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi .

 

Bánh mì phải có patê ,
Làm trai phải có máu dê trong người .

 

Biết chồng muốn cưới vợ hai ,
Em về mua sẵn quan tài chờ anh .

 

Bước chân vào quán đèn mờ ,
Ngồi gần con gái không sờ là ngu .


Thà rằng cắt tóc đi tu ,
Ngồi gần con gái , sao … ngu không sờ ?

 

Cam sành lột vỏ còn chua ,
Thương em còn nhỏ anh cua để dành .

 

Chọn xoài đừng để xoài chua ,
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình .

 

Có chồng mà bỏ theo trai ,
Chết xuống âm phủ được hai cây vàng .

 

Chớ chê em xấu , em già ,
Em đi sửa lại , đẹp ra bây giờ .

 

Còn thời lên ngựa bắn cung ,
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi .

 

Đêm nằm ở dưới bóng trăng ,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em .

 

Đường về đêm tối canh thâu ,
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười .

 

Gió đưa bụi chuối sau hè ,
Giỡn chơi một chút , ai dè có con .

 

Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ .
Chơi mà không học : bán rẻ tương lai .
Thôi thì ta chọn cả hai ,
Vừa chơi vừa học , tương lai huy hoàng .

 

Khi xưa vác bút theo thầy ,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu .

 

Khôn ba năm dại một giờ .
Biết vậy dại sớm , khỏi chờ ba năm .

 

Mẹ ơi con muốn có chồng .
Con ơi mẹ cũng một lòng như con .

 

Một chồng không đủ tiền tiêu ,
Mười chồng góp lại , sáng chiều shopping .

 

Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh .

 

Tóc thề em xoã ngang vai ,
Anh mà đụng tới , bạt tai bây giờ !

 

Trách người quân tử vô tình ,
Chơi hoa xong lại ... hái cành kế bên .

 

Uớc gì em hoá thành trâu ,
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi .

 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ,
Đàn ông nằm dưới , đàn bà nằm trên .

 

Vợ mà không đánh thì thôi ,
Chớ ông đánh vợ là đời ông tiêu !



-------------
Lộ Công Mười Lăm



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info