Print Page | Close Window

Con hiệu trưởng

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tiếu Lâm
Forum Discription: Những mẫu chuyện vui hình ngộ nghĩnh. Xin đừng đăng hình ảnh chuyện tục.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=88
Ngày in: 29/Jul/2024 lúc 4:04am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Con hiệu trưởng
Người gởi: Admin
Chủ đề: Con hiệu trưởng
Ngày gởi: 03/Jun/2007 lúc 11:27am
Cô giáo hỏi học sinh: - Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
- Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói: - Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con: - Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời”. Chả chịu đọc gì cả !



Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 05/Jun/2007 lúc 12:47am
Ha ha ha, đọc chuyện này làm PT nhớ lại 1 chuyện có thật trong gia đình để kể cho các bạn nghe : 
Hồi PT khoảng 20 tuổi , đến nhà bà chị chơi , gặp đứa cháu trai  học lớp 4 đang học bài , cháu đọc vang lên :......Mẹ của Triệu Ai Vương là Cù Thị Vốn.... ...PT lấy làm lạ nhớ hồi mình đi học hay những sach' vở đều chép Mẹ của Ai Vương là Cù Thị thông dâm với tướng Tàu...mà , Ai cũng biết Cù thi. hết phải không các bạn , sao nay họ biết được thêm tên Mẹ của Ai Vương là Cù thị Vốn , hay quá. PT đến mượn cuốn sách của cháu xem , thì ra sach' viết : Mẹ của Triệu Ai Vương là Cù thị, vốn người Triều Châu.... hay gì gì đó mà PT quên rồi, chỉ nhớ được là lúc đó cả nhà cười muốn chết vì thằng nhỏ đọc không ngừng chổ dấu phết Big%20smile


-------------
PhanThuy-CA



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info