CÁC MÓN ĐỘC (Ở) GÒ CÔNG
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=528
Ngày in: 06/Mar/2025 lúc 2:13pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: CÁC MÓN ĐỘC (Ở) GÒ CÔNG
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Chủ đề: CÁC MÓN ĐỘC (Ở) GÒ CÔNG
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:12am
CÁC MÓN “ĐỘC” GÒ CÔNG - TÁC GIẢ HỒNG PHAN
http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx
- Xơ-ri (cerises)
- nhãn.
- mãng cầu ta
- đu đủ,
- quít đường
- quít ta
- mận da người
- Mận hồng đào
- bánh bò nước dừa
- Xôi vò
- cơm rượu
- bánh khoai mì nướng
- bánh chuối
- bánh khổ qua
- bánh bèo,
- bánh da lợn...
- cốm dẹp
- bánh giá
- Bánh xèo
- cải “ngồng cu”
- bún suông
- thịt phá lấu
- mì thánh
- bánh neo
- xe mì
- Mì Miễu Bà
- Mì Hòa Nghị.
- bánh bàng (bánh bía)
- kẹo cổ vịt,
- cá phi hoặc cá tra.
- sò huyết Gò Công
- con móng tay.
- thịt gà xào mặn
- chè tàu thưng,
- bánh mì cá mòi
- hột vịt lộn
- tôm tẩm bột chiên
- đậu phọng rang
- khô mực cán mỏng
- tôm đất
- mắm tôm chua
- mắm chà
- ổi cửu ngoạc (cửu nguyệt: 9 trăng {tháng} có trái)
- mãng cầu gai,
- sa bô chê,
- vú sữa,
- xoài cát,
- nấm rơm.
- đuông dừa
- đuông dừa chiên bột.
- củ hủ
- cháo đậu xanh
- ốc cao,
- chàng nghịch...
- Cháo gạo nhum
- cua lột lăn bột chiên
- còng lột
- bánh dừa đậu đen
- bánh ít nhưn dừa, nhưn đậu
- chả lụa Hòa Đồng,
- nem chua chợ Dinh
- mắm tôm chua trộn đu đủ hườm với những lát tỏi trắng ngần và ớt cay đỏ thắm
- me dốt,
- me chín,
- chuối khô,
- mứt gừng dẻo.
- trái dừa nước
|
Trả lời:
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:13am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:16am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:17am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:18am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:21am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:22am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:00am

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:01am
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images301735_banh_bo_trong_do_khuon.jpg"> http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images301731_BANH_BO_TRONG_DO_CHEN.jpg">
bánh bò


__________________

bánh bò lá dứa
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:01am
bánh bò lá dứa

xôi vò

cơm rượu


cơm rượu nếp than
http://imageshack.us/">
xôi vò

xôi vò cơm rượu
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:02am

bánh khoai mì nướng

bánh chuối

bánh chuối

bánh da lợn

bánh da lợn

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:12am

bún suông

bún suông

bún suông

bún suông nữa nhé !

nữa đi mà !
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:12am

phá lấu

phá lấu
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:13am

mì hoành thánh

hoành thánh mì

hoành thánh tôm hùm xá xíu
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:14am


------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:14am

bánh pía

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:22am

canh ngót

cá tra chiên phồng

Món đầu cá

món chả chiên

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:23am


sò huyết

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:30am

con móng tay

con móng tay

------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:31am

chè thưng
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Jan/2008 lúc 1:32am
CÁC MÓN “ĐỘC” GÒ CÔNG - TÁC GIẢ HỒNG PHAN
http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx
(còn 33 món nữa)
- bánh mì cá mòi
- hột vịt lộn
- tôm tẩm bột chiên
- đậu phọng rang
- khô mực cán mỏng
- tôm đất
- mắm tôm chua
- mắm chà
- ổi cửu ngoạc (cửu nguyệt: 9 trăng {tháng} có trái)
- mãng cầu gai,
- sa bô chê,
- vú sữa,
- xoài cát,
- nấm rơm.
- đuông dừa
- đuông dừa chiên bột.
- củ hủ
- cháo đậu xanh
- ốc cao,
- chàng nghịch...
- Cháo gạo nhum
- cua lột lăn bột chiên
- còng lột
- bánh dừa đậu đen
- bánh ít nhưn dừa, nhưn đậu
- chả lụa Hòa Đồng,
- nem chua chợ Dinh
- mắm tôm chua trộn đu đủ hườm với những lát tỏi trắng ngần và ớt cay đỏ thắm
- me dốt,
- me chín,
- chuối khô,
- mứt gừng dẻo.
- dừa nước
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 26/Jan/2008 lúc 11:22pm
Hôm nay được ngày rảnh PT mới vào đây để xem các món ăn Gò công. Thấy Thầy Hùng chịu khó liệt kê mấy chục món ăn của Gò công ở bài viết của Hồng Phan rồi chụp các món ăn trông nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà phát thèm. Trong các món đó PT thèm nhất là bún suông và con móng tay mà lâu lắm rồi không thấy lại . Hôm nay có hình con móng tay thì quí lắm. PT sẽ khoe với gia đình mình. Cám ơn thầy Hùng đã sưu tầm hình ảnh. Mà thầy Hùng và các thân hữu có biết Hồng Phan là em gái của PT không? Chưa biết thì hôm nay biết rồi đó.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Jan/2008 lúc 1:32am
Các chị Phan Bích Hồng và Phan Bích Thủy không chỉ là "Phan gia chi bảo" mà còn là bậc nữ lưu của Gò Công  
Cho đến nay, bài Món độc Gò Công không chỉ là "hồi ký" mà còn là một tổng thuật phong phú nhất về văn hóa ẩm thực Gò Công; do đó, để chia sẻ với nhiều người về các giá trị của công trình này thì việc thống kê, minh họa bằng hình ảnh làn cần thiết lắm - tăng tính trực quan, sinh động của sản phẩm.
Thiết nghĩ, với 67 món độc ở đây cùng mấy mươi món ăn (và uống) chay, mặn đã giới thiệu trên Gò Công edu.net.vn cho thấy tiềm năng văn hóa ẩm thực của Gò Công là lớn lắm. Tiếc là chưa làm được cái Festival văn hóa Gò Công (trong đó có văn hóa ăn uốngvới hơn trăm món  ).
Nếu có ai đó làm và nếu bà con Gò Công không chê thì cụ giáo già này nhận lập dự án (project), viết kịch bản tổ chức sự kiện (make event) luôn.
Biết đến bao giờ.
Đến bao giờ
Bao giờ...
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 27/Jan/2008 lúc 6:00pm
Cám ơn thầy Hùng khen quá lời rồi. Thật sự em tôi ( Phan T Diên Hồng chứ không phải Bích Hồng hiện ở Canada ) chỉ vì nặng lòng nhớ quê hương mà nâng những món ăn bình thường lên thành mặt hàng độc ( cho xứng với Gió độc Gò công ). Những món ăn ấy còn thiếu nhiều , nếu thầy Hùng muốn làm 1 project cho đầy đủ thì tìm thêm trong các bài của thầy Hùng và trong thơ văn của anh Thy Lan Thảo...Thầy Hùng làm đi , chắc ai cũng hoan hô , PT tình nguyện giúp thầy bổ sung thêm các món ăn vì không dấu gì các bạn tinh thần ăn uống của PT cũng cao lắm. 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 27/Jan/2008 lúc 8:19pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy
Cám ơn thầy Hùng khen quá lời rồi. Thật sự em tôi ( Phan T Diên Hồng chứ không phải Bích Hồng hiện ở Canada ) chỉ vì nặng lòng nhớ quê hương mà nâng những món ăn bình thường lên thành mặt hàng độc ( cho xứng với Gió độc Gò công ). Những món ăn ấy còn thiếu nhiều , nếu thầy Hùng muốn làm 1 project cho đầy đủ thì tìm thêm trong các bài của thầy Hùng và trong thơ văn của anh Thy Lan Thảo...Thầy Hùng làm đi , chắc ai cũng hoan hô , PT tình nguyện giúp thầy bổ sung thêm các món ăn vì không dấu gì các bạn tinh thần ăn uống của PT cũng cao lắm.  |
1. Nửa năm trước (từ 29/6/2007), khách thăm Gò Công edu.net.vn rất vui khi thưởng thức các Món độc Gò Công của cô Chín Hồng và càng mừng khi biết tin về sự thành đạt của một người cháu ngoại Gò Công (nhạc sĩ Ngô Đồng Sơn) http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx
Phần mình, càng gần GC tôi càng tiếc về những sản phẩm văn hóa (vật thể và phi vật thể) đã và đang có ở đây, chưa được lưu giữ và giới thiệu đầy đủ và xứng đáng - các món ăn chỉ là một phần trong tài sản đó mà thôi.
2. Đến Gò Công, được chuyện trò với các thầy về một trường Đại học Gò Công, một huyện Gò Công mới (Gò Công Nam),...tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về một tỉnh Gò Công tương lai. Dù mới là tầm nhìn ảo  , nhưng xứ Gò Công phải có vốn liếng cỡ nào thì mới dám phóng tầm nhìn như vậy. Với sự quan sát của một người ở xa như tôi thì tiềm năng văn hóa Gò Công là lớn lắm  , rất lớn  .
3. Việc chọn các món ăn uống GC để tìm ở đó những đề tài nhằm viết thành sách, bài báo,...đã được nhiều người đã làm nghiêm túc và đầy tình cảm (tác giả Trần Văn Chi, cô Phan Thị Diên Hồng,...) nhưng du khách luôn muốn trực tiếp thưởng thức hương vị các món ấy  .
4. Là người Huế, nơi tổ chức nhiều lễ hội, tôi nhìn đựoc tiềm năng văn hóa của Gò Công và hiểu rằng ở đây đủ khả năng tổ chức Festival văn hóa du lịch. Việc "ăn uống" chỉ là một phần của Festival thôi. Chúng ta khg (thèm) giới thiệu GC với thế gian bằng các món ăn - vì tầm cỡ Gò Công đâu chỉ là...nhiêu đó.  Phải tổ chức sự kiện nay cỡ 3 ngày 2 đêm (hoành tráng) mới có thể giới thiệu tạm đủ về Gò Công ngày trước và hiện nay.
5. Đã ...lễ hội văn hóa thì sẽ "động" đến các cấp chánh quyền - và đi gõ các cửa quan thì nên mời một công chức Gò Công hiẹn nay mới mong được việc  . Ý tưởng về việc xin phép các vị có quyền để tổ chức Festival văn hóa Gò Công phải do một ai đó ở Gò Công xung phong đi trước. Người ấy chỉ đưa ra và bảo vệ cái idea thôi - còn kịch bản chi tiết thì có các teamwork, có nhiều bà con thân hữu (và phù thủy Gò Công) tham gia.
6. Mục đích của Festival văn hóa Gò Công là  giúp người đến thăm được biết và thay đổi cái nhìn về Đất và Người Gò Công. Việc xuất bản vài tập sách về các món ăn (và uống) Gò Công, văn hóa ẩm thực Gò Công,...chỉ là những phương tiện để đến mục đích mà thôi - sẽ sử dụng nhiều phương tiện khác nữa (lịch sử, hội họa, âm nhạc, thể thao, văn học, sân khấu,...) để thực hiện mục đích này. Người Gò Công ở xa, Thân hữu Gò Công Hoa Thịnh Đốn, Ái hữu Gò Công Cali, Đồng hương Gò Công Sài Sòn,...và người Gò Công tại chỗ sẽ chung sức, dâu rễ con cháu nội ngoại sẽ dùng các giác quan để thưởng thức và cảm nhận Gò Công "thứ thiệt"  .
Thời gian không đợi ai...
...
Ôi chà !. Hóa ra nãy giờ đang mơ  .
Cảm ơn giấc mơ đẹp.
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: conxugo
Ngày gởi: 27/Feb/2008 lúc 11:10pm
Xin giới thiệu một vài bài viết của Thầy Huỳnh Hiếu đăng trên http://chogocong.com - http://chogocong.com
CÁC QUÁN ĂN NHẬU
(ChoGoCong) - Nơi
nào mà không có ăn nhậu, mà dân Gò Công lại là dân sành ăn, nên trưa
chiều tối các quán nhậu đều đắt khách. Tôi không phải là người ưa nhậu
nhưng do công việc đôi khi cũng lê la đây đó nên cũng ít nhiều có “kinh
nghiệm” trong lĩnh vực tìm quán nhậu. Các quán nhậu đa phần người ta
kêu thức ăn đơn vị tính bằng dĩa. Thí dụ một dĩa thịt trâu xào củ hành,
giá thì bình dân vô cùng khoảng từ 30-40 ngàn 1 đĩa.
Thịt chó
Có
người kỵ ăn thịt chó vì có đạo hay lý do khác, nhưng ai đã ăn rồi thì
không bỏ được. Dù không có nhiều dân “Bắc Kỳ” ở xứ Gò nhưng dân Gò Công
(đặc biệt là dân nhậu) rất khoái món này do câu “ngon bổ rẻ”, rẻ vì món
này chuyên nhậu chỉ với rượu đế. Cứ chiều đến, đệ tử lưu linh tập trung
đến các quán cầy đông nghịt trong làng khói để nhâm nhi. Cầy nướng, cầy
phay, cầy hon … ôi khoái khẩu quá.
Quán
ngon nhất có lẽ là quán ông hai Đê trong Bình Nghị, quán này có món hon
rất độc chiêu, chiều đi trễ là hết hàng. Ngoài ra phải kể đến quán
đường Rạch Gầm phía sau Ngân hàng nông nghiệp, và còn quán đối diện bện
viên tư nhân trên đường Thủ Khoa Huân. Còn một quán đối diện nhà tôi
trên đường Nguyễn Văn Côn nữa.
Lẫu dê
Không
ai có thể cạnh tranh với tập đòan lẫu dê của ông hai thợ hàn, có thể
nói gia đình này bán lẫu dê duy nhất ở Gò Công. Quán gốc là lẫu dê 1
nằm trên đường Nguyễn Trọng Dân sát với UB Phường 3, lẫu dê 2 nằm đối
diện nhà tôi trên đường Nguyễn Văn Côn, lẫu dê 3 nằm góc đường Phan Bội
Châu và Nguyễn Trãi, lẫu dê 4 nằm đối diện bệnh viện Gò Công. Dê thì có
thể chế biến đủ thứ món, nhưng ai vào các quán này cũng làm trước một
cái lẫu tay cầm, thịt ướp mềm, cay, nước lẫu ngọt ăn chung với nấm, tàu
hủ, rau thì có cải bẹ xanh, rau má. Tối trời se lạnh, cùng với vài
người bạn bên 1 một cái lẫu dê nhâm nhi vài chung rượu quả là kỳ thú
trên đời.
Lẫu trâu
Chỉ
có quán cậu bảy Hùng (cậu của tôi) ở Long Thuận bán món này, khách nhậu
đông dữ, đa phần cũng là dân công chức. Ngoài món lẫu trâu bí truyền
(tôi cũng không được truyền dù có hỏi) quán cậu bảy còn bán đủ thứ món
khác, đặc biệt là món gà xào kèn do chính chủ nhân nấu.
Quán rắn
Quán
rắn lớn nhất là quán Trúc Phương đường Đồng Khởi (bên đạo), có đủ loại
và món cho bà con thưởng thức. Lẫu rắn, cháo rắn, da rắn chiên dòn… cực
kỳ hấp dẫn và bổ dưỡng. Ngoài ra quán này còn có nhiều đặc sản hiếm như
rùa, ba ba, ca sấu.
Quán rắn ngày trước cũng đắt khách thì quán Thuận Ký nằn trên đường Trương Định nhưng nay chuyển sang bán cơm rồi.
Các quán linh tinh khác
Ngoài
các quán chuyên về một món như ở trên, dân nhậu còn thích đi những quán
thập cẩm khác như quán Hưng Thuận nằm đường Mậu Thân, quán cây Sung
đường Ngô Tùng Châu (nhà máy hòa bình cũ), cao cấp hơn thì đi làng
nướng Nam Bộ của ông Hòang đường Nguyễn Trọng Dân hay quán Nam Giao
đường Hai Bà Trưng. Còn muốn đi xa ra ngoại ô tìm phong cảnh hữu tình
thì đi Hoa Viên Nam Bộ dưới chân cầu Sơn Qui, quán Hoàng Gia nằm sau
lăng Hoàng Gia. Còn phải kể đến quán ăn Sao Mai, Phương Dung nằm bên
phường 4 trên quốc lộ 50
(còn tiếp)
|
Người gởi: conxugo
Ngày gởi: 28/Feb/2008 lúc 1:08am
BÚN
Bún
thì có đủ thứ loại, bún thịt nướng, bì bún, bún giò heo, bún măng vịt, bún riêu
cua, bún suôn, bún bò, bún mắm, bún cà ri… Phải nói là dân xứ Gò rất khoái ăn
bún. Tôi thấy quán bún nào cũng đông khách từ sáng đến tối. Ở đây tôi sẽ chỉ
giới thiệu một số quán ngon nhất ở chủng loại của mình.
Bún bì, bún
thịt nướng
Hình
như chỉ có 3 quán bán lọai bún này, tôi thì thường ăn quán bún bì đường Trần
Hưng Đạo, kế bên hãng Taxi Mai Linh,
ngoài ra còn 1 quán chổ ông Mười sửa xe Vespa đường Phan Bội Châu, có 1 quán
nữa đường Lý Tự Trọng, bến xe ngưa cũ. Tất cả các quán đều ăn rất ngon, thịt
ướt tuyệt vời, nước mắm làm đặc kẹo mà có lần vị phù thủy Gò Công Hoàng Ngọc
Hùng đã thưởng thức và khen ngon.
Bún nước lèo
Xuất
sắc nhất có lẽ là quán của bà già (xin lỗi không biết tên) nằm trên đường Lý Tự
Trọng bến xe ngựa cũ. Nước lèo nấu rất ngon, có măng, thịt giò heo cục to ăn
rất khoái khẩu. Ngoài ra còn quán Kim Thu nằm trên đường Nguyễn Huệ cũng rất
đông thực khách.
Bún vịt
Không
có quán nào có thể cạnh tranh với quán bún suôn vịt nằm ngoài ao Thiếc. Quán
nằm tận trong sâu nhưng lúc nào cũng đông khách. Quán mở cửa khỏang 2 giờ trưa,
là điểm hẹn cho các công chức nhà nước lúc xế chiều “trốn” cơ quan mươi phút ra
đây. Ở đây cái gì cũng ngon, từ ướt vịt, nước lèo cho đến suôn, ớt bầm… Nói tới
bún vịt còn phải nhắc đến quán nằm bên cạnh ngân hàng nông nghiệp nay đã dời
đến cạnh bún Kim Thu đường Nguyễn Huệ.
Bún riêu cua
Đây
là lọai bún bán phổ biến nhất ờ Gò Công, có rất nhiều quán. Quán canh bùn nằm
cạnh tiệm chụp hình Kim Biên, quán của anh Hòa nằm đường Hai Bà Trưng gần cầu
Long Chánh, quán nằm trên đường Trương Định gần Thuận Nguyên hay quán nằm trên
đường Lý Tự Trọng. Các quán nấu na ná như nhau, ăn đâu cũng được không có sự
khác biệt lớn. Tôi thích nhất là ăn lọai bún này, múc 1 muỗng mắm ruốc, một
muỗng ớt bầm, vắt 1 lát chanh trộn lên, gắp 1 đũa rau sống nhúng vào và … ôi
thèm quá!
Bún bò
Tôi
không dám gọi là bún bò Huế như các quán thường ghi vì có lần tôi cùng một ông
thầy người Huế vào một quán để ăn bún bò Huế, khi ăn xong ông thầy bảo đây là
bún bò Tiền Giang chứ không phải Huế, Huế phải cay hơn nhiều và không nêm ngọt
như ở đây. Gò Công thì không có quán bún bò riêng mà chỉ “ở đậu” chung với các
quán phở.
Bún mắm
Ngày
trước tôi học ở Cần Thơ, nơi có món bún mắm nổi tiếng miền Tây. Bún mắm thì
phải nấu bằng cây ngãi mắm chứ không nấu bằng con mắm, ngoài ra phải ăn với
thịt quay và thịt con cá lóc với các món rau chủ yếu là chuối. Ở Gò Công cũng
có quán bún mắm nằm trên đường Nguyễn Huệ nhưng nấu không đạt (thôi tôi) món
này.
Bún cà ri
Chỉ có 2 quán nho nhỏ, một nằm ở góc đường Xuân
Việt (Mậu Thân) và Nguyễn trọng Dân, một nằm bờ lộ me đường Nguyễn Trãi khúc
gần đến ao trường đua.
BÁNH
ƯỚT, BÁNH CUỐN
Không
nhiều quán bán món này, hình như chỉ có 3 quán. Nói quán cho oai vậy thôi chứ
bà bán bánh ướt đông khách nhất ở Gò Công lại ngồi bán ở … vĩa hè.
Nó
nằm ở góc đường Lê Lợi và Hai Bà Trưng cạnh nhà sách Việt Văn. Bánh ướt ở đây
ăn với chả, nem và bánh giá. Ăn rất ngon, giá bình dân. Tôi thường thấy các
nghệ sĩ nổi tiếng về đóng phim hay ca nhạc thường ngồi xuống đất thưởng thướng
món này.
Còn
bánh cuốn thì có 2 quán, quán chị Linh ở đường Lý Tự Trọng và quán ông bà hai
nằm trên đường Trần Hưng Đạo, bánh cuốn thì cũng bình bình. Ngày trước có quán
bánh cuốn “Chờ” rất ngon nhưng giờ không còn nữa do ông chủ đã mất.
CHÁO
Cháo
mới là món đa dạng chủng loại nhất, nào là cháo trắng, cháo huyết, cháo lòng,
cháo gà, cháo vịt… ở Gò Công có tất tần tật nhưng không thực sự xuất sắc thì
không.
Cháo
trắng ăn với phá lấu hay hột vịt muối thì chỉ có quán Đái Đức đường Lý Tự Trọng
là bán ngon nhất, ngoài ra còn một quán vĩa hè đường Nguyễn Huệ nằm trước Miễu
Bà.
Cháo
lòng thì không nhiều người bán, tôi thấy chỉ có quán nằm góc đường Trương Định
– Nguyễn Huệ là ngon.
Chiều
chiều muốn ăn cháo huyết ngon bổ rẻ phải vào tận nhà đèn, đối diện trường THCS
Phường I, quán bà tư bán cháo huyết, da heo có thêm giò cháo quẩy.
Cháo
gà vịt đông nhất là quán đường Nguyễn Văn Côn cạnh gara ôtô anh Hùng, chiều tan
sở các công chức ghé vào rất đông. Còn phải kể đến quán cháo vịt ở tận trên
giếng nước cũng khá nhiều người ‘thăm viếng” vào buổi chiều.
Đặc
biệt là món cháo cá lóc ăn với rau đắng đất, Gò Công chỉ có 1 quán duy nhất nằm
trên đường Nguyễn Huệ đối diện nhà thờ thánh tâm.
Muốn
ăn gà đất thì có quán ông Cầu gần cua cô Thủy, nấu nguyên con và cháo, tôi
thường chở cả đại gia đình ra đây ăn vì phong cảnh thoáng mát, vừa ăn cháo vừa
thưởng thức món cua gạch xứ Gò nhất hạng.
(Theo Huỳnh Hiếu - chogocong.com)
|
Người gởi: conxugo
Ngày gởi: 28/Feb/2008 lúc 1:19am
CƠM TẤM
Hầu
như sáng nào tôi cũng ăn cơm tấm, một phần do ghiền, một phần do phải
chuẩn bị bao tử chắc chắn cho 5 tiết lên lớp. Gò Công thì không có quán
cơm tấm lớn, các quán ngon ngon thì là các quán lề đường thôi.
-
Mười Quảng: cạnh nhà tôi, đường Nguyễn Văn Côn, sáng sớm học trò ăn rất
đông vì gần nhiều trường học, nước mắm ở đây làm hơi ngọt nên không hợp
khẩu vị của tôi lắm.
-
Quán cơm góc đường Trương Định – Nguyễn Huệ: ngon nhưng kẹt cái là
nướng thịt phía trước bay vô quán nên ăn xong quần áo bốc mùi … cơm tấm.
- Quán gần cầu Long Chánh – đường Hai Bà Trưng: quán này có món chả tuyệt chiêu, nhưng cũng hôi khói và không có chổ đậu xe.
- Quán đối diện gần trường Bán Công – đường Thủ Khoa Huân: hồi bé tôi rất thích ăn quán này.
-
Ngoài ra tôi còn thường ăn quán cơm ở bờ lộ me và quán đối diện
Internet Công Khoa vì 2 quán này có món thịt lụi nướng rất ngon.
-
Quán cơm tấm ngon nhất theo tôi là quán của bà già năm trên đường Lưu
Thị Dung gần đến Miễu Bà, cái gì cũng ngon nhưng ngặt nỗi bà này 1 ngày
bán 5 ngày nghỉ vì bận nấu đám cưới.
PHỞ - LẪU BÒ
Tôi
là người thích ăn phở, có lẽ nó là món ăn thuần Việt nhất và tôi đã
từng ăn nhiều loại phở, từ phở ở Sài Gòn như phở 24, phở Lệ, phở 2000,
phở Pasteur đến phở tận ngoài Hà Nội nhưng tôi vẫn thấy phở ở xứ Gò
Công là ngon nhất (có lẽ do khẩu vị), cái khẩu vị mà tôi và mọi người
thường nói là “đậm đà bản sắc dân tộc” đó. Các quán phở ở Gò Công thì
nấu không khác nhau là mấy, tôi xin giới thiệu một số tiệm lớn.
- Hoa Nam: đây có lẽ là quán đông khách nhất Gò Công, nằm dưới chân cầu Đúc trên đường đi biển Tân Thành
- Vân Dung: đường Thủ Khoa Huân gần ngã tư Ao Trường Đua
- Xuân Thắng: cạnh bên phở Vân Dung
- Bò Cười: đường Phan Bội Châu gần chợ
- Tấn Phát: đường Nguyễn Huệ, ngay góc ngã tư Ao Trường Đua
- Ngoài ra còn Anh Thư cũng nằm trên đường Nguyễn Huệ
(Theo Huỳnh Hiếu - chogocong.com)
|
Người gởi: conxugo
Ngày gởi: 28/Feb/2008 lúc 1:25am
CÁC QUÁN HỦ TÍU
|
Hủ tíu Gò Công
đặc biệt có thêm củ cải ngâm với ớt, món này không nơi nào có. Sau đây là một số
quán mà tôi thường ăn và ghi lại theo cảm nhận của riêng tôi.
- Phước Hưng : đường Trương Định, thời ông Phước Hưng còn sống đây là
quán hủ tíu ngon nhất và cũng đắt nhất Gò Công, các tiệm hủ tíu khác phải bán
giá thấp hơn. Hủ tíu ở đây dai, nước lèo béo nhiều mỡ. Khi ông chủ chết đi giao
tiệm lại cho con trai là Chây thì tiệm không còn đông khách như trước
nữa.
- Quảng Lợi Hòa: đường Trương Định, nước lèo có thêm mực, tôm khô nên rất
ngọt, người ta đến đây ăn không chỉ thưởng thức hủ tiu mà còn có các món khác
như bánh bao, xíu mại. Quán hơi chật nhưng rất đông khách.
- Phước Vinh : đường Lê Thị Hồng Gấm, nước lèo nấu ngọt đặc biệt là ít
mỡ, chỉ có Phước Vinh bán hủ tíu khô là đạt yêu cầu, ngoài ra món hoành thánh ở
đây là ngon nhất vì được trụng ăn liền chứ không như các chổ khác. Giá rẻ hơn
những nơi khác.
- Thu Thủy : đường Thủ Khoa Huân, hủ tíu ở đây là hủ tíu hải sản, không
gian thoáng mát rộng rãi thích hợp cho tiếp khách hoặc gia đình đông.
- Nam Vang, Hồng Xuyến : đường Trần Hưng Đạo, nấu theo phong cách Sài
Gòn. Riêng Hồng Xuyến mới ra có thêm món tỏi ngâm hấp dẫn.
Ngoài ra còn các quán bình bình khác như Hủ tíu lòng góc đường Nguyễn
Huệ-Trần Hưng Đạo, ngon nhưng chờ hơi lâu, góc ao trường đua cũng có 1 quán bình
bình, góc miễu bà, ở chùa quan thánh cũng có 1 quán trung trung bán rẻ nhất, còn
phải kể đến hủ tíu ông Chánh đường Thủ Khoa Huân gần trường bán công.
(Theo Huỳnh Hiếu - chogocong.com) |
|
Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 27/Mar/2008 lúc 12:50pm
Góc Việt ở Thung Lũng Silicon Valley: Mắm Ba Khía Gò Công Lê Bình, Mar 23, 2008
Cali Today News: Ngày thứ Năm tuần Thánh trong một không khí vui mừng tham dự bữa tiệc Ly, người Do Thái đón đức Kito vào thành Jesualem trong ngày lễ Lá, người ta tung hô, chúc tụng, cũng những con người trong thành đó, vào ngày sau đó đã đưa tay lên đòi giết đấng đã được họ đón vào thành.
Ngày thứ Năm tuần thánh, Chúa đã ban phép lành thiết lập lễ Misa trong bữa tiệc Ly, cho các môn đệ rửa chân, và nhận bí tích “Aên bánh và uống rượu” nghi lễ đó sau này người Công giáo đã thực hiện mỗi ngày để nhớ lời và vác Thánh giá theo Chúa…”Này là mình ta…này là máu ta…Là giao ước vĩnh cửu để mọi người được tha tội…Hãy làm việc này mà nhớ đến ta.”
Không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, tôi đã được tham dự Thánh Lễ với bữa tiệc ly? Tôi đã có lần nào chịu vác Thánh Giá theo Chúa chưa? Mãi suy nghĩ miên man đến khi chủ nhà nhắc “Thôi thì cầm đủa đi…ăn với tôi một bữa đạm bạc” tôi mới sực tỉnh. (Trên tay vẫn còn cầm mấy tờ giấy gia chủ trao cho.) Thật đạm bạc, vì đó là cơm nguội và chén mắm ba khía lột. Có ai biết mắm ba khía chưa? Con ba khía là một loại cua “đồng” vùng nước “chè hai” giữa vùng nước mặn và nước ngọt “giáp nước”. Loại ba khía làm mắm chua tôi ăn hôm nay là loại đăïc biệt chỉ có ở Gò Công. Nói đến Gò Công, nhiều người nghe tên nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Nếu có biết đến Gò Công có chăng là nghe tên món Mắm Tôm Chà, không dễ gì được ăn món Ba Khía lột-lúc đó con ba khía thay vỏ cho thịt mềm và có trứng. Loại mắm này đặïc biệt không bán. Người chủ nhà kể lại rằng vào khoảng tháng 8 âm lịch lúc mùa màng vừa xong, người ta rủ nhau chèo ghe đi bắt ba khía. Người bắt ba khía phải canh theo con nước, lúc nước lớn, ba khía đeo đầy thân cây mắm. Nhất là mùa “hội ba khía”, áng chừng khoảng tháng 10, lúc đó ba khía nhiều vô số kể. Ba Khiá là một loại cua, trên lưng (mu) có 3 khía nằm ngang và một khía nằm dọc (có dạng chữ Vương) Thật ra thì khó nhận ra hình dáng của những khía này, các khía đó đã thành tên gọi “Ba Khía” Cũng chẳng có tài liệu nghiên cứu nào nói về cái tên “độc đáo”đó, dân Nam Bộ cứ theo hình dáng và đặït tên. Ba Khía có mặt tại các tỉnh nằm dọc theo ven biêån ở miền tây nam phần từ Gò Công đến Cà Mau. “Tôi có món mắm đặc biệt này do một người cháu về Việt nam đem qua cho. Lâu lâu ăn mắm để nhớ quê.” Hình như ông còn nói nhiều đến quê của ông. “Mình sống ở một nơi quá đầy đủ về vật chất, cũng nên sống lại những ngày thơ ấu, cùng chia xẻ nỗi khó khắn của bà con mình. Đây cũng là một cách hảm mình chịu khó trong mùa chay.” Ông đưa cho tôi một tờ giấy in từ internet ra, trong đó có sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng gửi cho tín hữu. Bàn sứ điệp đó ghi ngày 19/3/08, trong đó Đức Giáo Hoàng Benedict XVI có viết “Tưởng niệm những mầu nhiệm của Đức Kitô có nghĩa là sống trong một sự gắn bó sâu thẳm và liên đới với giây phút hiện tại của lịch sử với xác tín rằng những gì chúng ta cử hành là một thực tại sống động và thời sự. Vì vậy, chúng ta hãy mang vào trong lời cầu nguyện của chúng ta những sự kiện và những hoàn cảnh thê thảm trong những ngày này đang gây đau khổ cho một số lớn anh chị em chúng ta trên mọi miền thế giới. Chúng ta biết rằng sự thù hận, các chia rẽ, bạo lực không bao giờ có tiếng nói cuối cùng trong những sự kiện lịch sử. Trong những ngày này, hãy làm sống dậy trong chúng ta niềm hy vọng lớn lao: Đức Kitô đóng đinh đã sống lại và đã chiến thắng thế gian. Tình yêu mạnh hơn hận thù. Nó đã chiến thắng và chúng ta phải liên kết với tình yêu chiến thắng này. Vì thế, chúng ta phải tái khởi hành từ Đức Kitô và làm việc trong sự hiệp thông với ngài để tạo dựng một thế giới trên hoà bình, công bình và tình yêu. Trong cuộc dấn thân liên quan đến tất cả chúng ta, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi Đức Maria, người đã đồng hành với Con Thiên Chúa trên đường thương khó, thập giá và đã tham dự vào việc hoàn tất chương trình cứu độ với sức mạnh của đức tin. Với những tâm tình ấy, Cha cầu chúc tất cả anh chị em và cộng đoàn của anh chị em lễ Phục sinh vui tươi và thánh thiện.” Sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng gửi tín hữu trong mùa chay 2008 còn có những đoạn:”Anh chị em thân mến! Mỗi năm, Mùa Chay mang lại cho chúng ta một cơ hội theo ý Chúa Quan Phòng để đào sâu ý nghĩa và giá trị cuộc sống Kitô của chúng ta và khích lệ chúng ta khám phá lòng từ bi của Thiên Chúa, để đến lượt chúng ta trở nên từ bi hơn đối với anh chị em mình. Trong Mùa Chay, Giáo Hội quan tâm đề nghị một số công tác đặc biệt tháp tùng các tín hữu một cách cụ thể trong tiến trình canh tân nội tâm, đó là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí. Năm nay, qua Sứ điệp Mùa Chay như thói quen, tôi muốn dừng lại để suy tư về việc làm phúc như một phương thức cụ thể để giúp đỡ những người đang gặp cảnh túng quẫn và đồng thời, đó cũng là một việc thực hành khổ chế để giải thoát chúng ta khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Hễ những quyến rũ của của cải vật chất càng mạnh, thì quyết tâm của chúng ta càng phải rõ ràng để không coi chúng là thần tượng: Chúa Giêsu đã phán: ”Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Lc 16,13). Làm phúc bố thí giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ ấy, dạy chúng ta đáp ứng những nhu cầu của tha nhân và chia sẻ với họ những gì chúng ta có được nhờ lòng nhân từ của Chúa. Những cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ người nghèo tại nhiều nơi trên thế giới trong Mùa Chay nhắm đến mục đích ấy. Như thế, cùng với sự thanh tẩy nội tâm, chúng ta có thêm một sự chỉ hiệp thông Giáo Hội, như đã xảy ra trong Giáo Hội sơ khai. Thánh Phaolô đã nói về điều ấy trong các Thư của ngài liên quan tới cuộc lạc quyên để giúp đỡ cộng đoàn Jerusalem (Xc 2 Cr 8-9; Rm 15,25-27).” Và trong một đoạn khác Ngài viết: “Anh chị em thân mến, Mùa Chay mời gọi chúng ta ”rèn luyện tinh thần”, kể cả việc làm phúc bố thí, để tăng trưởng trong tình bác ái và nhìn nhận chính Chúa Kitô ở nơi người nghèo. Trong sách Tông Đồ Công Vụ có thuật lại Tông Đồ Phêrô đã trả lời người què, khi anh ta xin ngài làm phúc ở cửa Đền thờ, rằng: ”Vàng bạc thì tôi không có, nhưng điều mà tôi có, tôi cho anh: nhân danh Chúa Giêsu Kitô, thành Nazareth, anh hãy bước đi” (TĐCV 3,6). Khi làm phúc bố thí chúng ta trao tặng một cái gì vật chất, dấu chỉ một món quà cao cả hơn mà chúng ta có thể trao tặng tha nhân với việc rao giảng và làm chứng tá của Chúa Kitô, nơi danh Ngài có sự sống chân thật. Vì thế mùa này có đặc tính là một cố gắng bản thân và cộng đoàn gắn bó với Chúa Kitô để trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa. Xin Mẹ Maria, là Mẹ và là Nữ Tỳ trung tín của Chúa, giúp các tín hữu thực hiện cuộc ”chiến đấu tinh thần” trong Mùa Chay, được võ trang bằng lời cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí, để tiến đến lễ Phục Sinh, được canh tân tinh thần. Với ước nguyện đó, tôi vui lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người.” Mùa hay năm 2008 bắt đầu từ ngày 6/2/08 cho đến lễ Phục Sinh ngày Chúa Nhật 23/3/08. Ngày thứ Tư Lễ Tro, rồi đến ngày Lễ Lá, thứ Năm Tuần Thánh, ngày Thứ Sáu (Good Friday)…kết thúc bằng Lễ Phục Sinh…Trong thời gian hơn một tháng dọn mình, xưng tội, sám hối, ăn chay, suy niệm, đón nhận các bí tích…người Công giáo đã sống trọn với những điều răn của đấng Cứu Thế. Tôi đang bước dần đến ngày vinh quang của Chúa. Trở lại bàn an chiều nay, bữa ăn đạm bạc chưa chấm dứt, gia chủ ngưng đủa “Các ông muốn nghĩ sao tùy các ông, với tôi thì ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình. Tôi thuộc giáo phận Mỹ Tho, ở đất đó có những địa danh, có những nhân vật mà đến giờ nầy tôi vẫn khâm phục, tỉ như ông Trương Vĩnh Ký, một học giả, như ông Trương Định, ông Nguyễn Trung Trực, như bà Nam Phương Hoàng Hậu vợ vua Bảo Đại…những người nầy là niềm hãnh diện của quê tôi. Họ sống ở Gò Công đó.” Tôi cãi “Tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi biết thì ông Trương Vĩnh Ký quê ở Cái Mơn, Bến Tre không phải Gò Công.” Người bạn cười trừ “Còn những nhân vật kia chắc chắn là Gò Công?” Đôi khi ta cũng không nên làm buồn lòng một người bạn đang hoài niệm. “Ừ, thì cũng là người Việt hết đó mà.” Chủ nhà không chịu “Nam kỳ có 6 tỉnh-3 tỉnh ở miền đông-3 thuộc miền tây, thời đó Gò Công, Bến Tre cách nhau con sông…” “Ừ quyết định như vậy đi.” Chúng tôi cùng cười với nhau. Gia chủ tiếp “Hôm nay tôi đãi các ông món ăn quý. Tôi xin nói về con ba khía, mắm ba khía lột không dễ gì có mà ăn. Tôi quý mấy ông tôi mới đãi đó nhé.” Dĩa ba khía trên bàn làm rất đơn giản. Mắm lấy từ trong keo ra, những con ba khía mềm với đủ càng, ngoe đem trộn với ớt giả nát, tỏi giả nhuyển, chanh lột vỏ tách ra từng tép còn mọng nước, đường cát trộn chung vào, những con mắm nằm trong một chất nước nâu đậm, trộn lẫn màu đỏ của ớt, nó bốc lên mùi thơm dịu, khi ăn kèm mấy miếng dưa leo (dưa chuột) vị mặn, chua, cay, ngòn ngọt đưa vào miệng, ghém theo một miếng dưa chuột dòn rụm, và một miếng cơm nguội…thất khó tả. Con Ba khía là loại sống ở ven sông, biển nước lợ giống con cua đồng, cái mai có dạng hình thang cân, các càng dẹp khẳng khiu . Ba Khía có màu nâu tím. Khi bắt Ba khía đem về rửa sạch, ướp với muối, bỏ vào khạp đậy kín nắp lại. Khoảng một vài tuần sẽ chín. Khi đem ba khía ra làm món ăn, ngâm với nước ấm, tách yếm bẻ càng, ướp tỏi, ớt, chanh, đường, bột ngọt, phi mỡ, tỏi cho thơm rồi đổ ba khía vào chiên. Ba Khía cũng có thể làm mắm, trộn với gừng đâm nát và ăn sống không cần nấu nướng chiên xào. Người ta kể rằng đi bắt Ba Khía vào lúc ban đêm, người ta cầm đèn, chống xuồng trong xuồng có sẵn các thùng thiếc, khạp, hoặc lu; luồng theo các con lạch, ven sông có nhiều cây bần, cây đước, Ba Khía deo trên các nhành cây thành từng chùm người ta chỉ việc tuốt các “chùm ba khía” vào trong các thùng thiếc. Sau đó đổ vào các lu, khạp có sẵn nước muối đậy nắp lại vài tuần sau thì Ba Khía đã chín có thể ăn sống được. Muối Ba Khía tùy theo kinh nghiệm của mỗi vùng. Làm mắm phải cần nhiều muối, mỗi ký Ba Khía phải dùng một ký muối. Nếu làm chua ăn xổi thì số lượng muối ít hơn. Đến mùa, nhiều người đi bắt Ba Khía kiếm thêm tiền, hoặc về làm mắm ăn quanh năm. Những nguời bắt ba khía chuyên nghiệp sống trên những chiếc ghe mui, có chứa lu, khạp và muối. Khi nước thủy triều xuống nằm trong ghe nghỉ ngơi đợi thủy triều lên ban đêm mới hành nghề. Khi đầy tất cả các lu khạp, trong thời gian vài ba tuần lễ thì họ trở về quê hoặc đem bán ở các chợ. Ba Khía là một món ăn rất thường đối với dân quê. Ba khía muối thành mắm là món ăn dân giả ở miệt quê. Nhiều người kinh nghiệm nói rằng Ba Khía bán ở chợ khoảng tháng Năm là ngon nhất. Mùa này Ba Khía mập, càng to, chắc thịt. Ngon nhất là con cái, có thể có trứng đeo đầy trong yếm. Đơn giản và mau lẹ nhất là ăn xổi, Ba Khía mua ở chợ đem về ngâm nước, rửa thật sạch, gỡ bỏ mai, bẻ làm hai hoặc làm ba, đem trộn tất cả vào tỏi, ớt, đường, chanh hoặc giấm để cho ngấm khoảng vài giờ cho vị của ba khía ngấm đều mới dọn ra. Thường thì ăn với cơm nguội mới ngon. Có thể so sánh món cơm nguội, ba khía với món Cơm Hến của miền Trung (?) Chỉ có một món ăn đơn giản, quê mùa mà tôi nói đủ chuyện loanh quanh. Thôi thì xin xí xái cho tôi nhờ. Sống ở nước người với cao lương mỹ vị, nào là tôm hùm biển Main, vịt quay Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Phô-mai Pháp quốc, Bíp tết New York, Mì ống Ý Đại Lợi…v.v. Hôm nay lưỡi được nếm lại vị mặn của đồng quê lòng bỗng nhớ. “Học theo lời của Sứ Điệp trong mùa chay, tôi cố gắng sống hảm mình và bố thí” người chủ nhà trong lời tiển khách ra về đã nói vậy. Tôi chúc ông ta bình an, và xin chúc mọi người ngày cuối tuần với lễ Phục Sinh trán đầy ân sủng Chúa Kito. Xin nhớ cho hiện nay vẫn còn nhiều triệu người trên quê hương vẫn còn đói và nghèo. Cách một khúc sông kêu bằng cách thủy Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ (Tho) cũng xa Gửi thư thăm hết mọi nhà Trước là thăm tía má, sau là thăm bà con. Lê Bình (Bài viết có tham khảo trang VienamNet, Và Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng)
|
|