Print Page | Close Window

HỌP MẶT TẠI NAM CALI-2009

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công
Tên Chủ Đề: Họp Mặt Mừng Xuân Mới
Forum Discription: Hàng mỗi độ Xuân về.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1479
Ngày in: 16/Jun/2024 lúc 8:49pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: HỌP MẶT TẠI NAM CALI-2009
Người gởi: lo cong
Chủ đề: HỌP MẶT TẠI NAM CALI-2009
Ngày gởi: 16/Feb/2009 lúc 9:30pm
 
Xin gởi lên đây vài tấm hình buổi họp mặt  của Hội Thân Hũu Gò Công vùng Nam Cali ngày chúa nhật 15 tháng 2 năm 2009.
 
 
 
 
 (Còn tiếp)


-------------
Lộ Công Mười Lăm



Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 16/Feb/2009 lúc 9:41pm
 
 
 
(Tiếp theo)
 
 
 
        Dường như đây là cô DU chứ không phải cô DUNG 
 
 
 
(Cám ơn thân hữu ở Nam Cali đã gởi mấy hình nầy)
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 10/Mar/2009 lúc 3:35pm
 
Nhìn mấy hình nầy thấy người vùng Nam Cali vui vẻ quá. Mong rằng đã mạng phép đưa mấy hình nầy lên diễn đàn không làm phiền ai hết....Wink
Cũng nghe nói là trong dịp nầy người Gò Công vùng Nam Cali cũng có ra một tờ báo rất hấp dẫn.Smile Rất tiếc là chưa được hân hạnh xem qua!Sleepy Chắc là có bán cho những người thích đọc như tôi.  Cũng biết là mấy hôm nay Bích Thủy rất bận rộn, không biết còn có người nào khác ở Nam Cali để liên lạc đặt mua không. Cám ơn. SmileSmileSmileSmile
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 11/Mar/2009 lúc 3:38pm
Ôi trời ơi , PT thật vô cùng xin lỗi anh Mười Lăm cùng những thân hữu khác đã có đóng góp bài vở cho báo xuân Gò Công Nam California nha. Vì quá bận rộn nên PT quên không báo cho ban phụ trách báo xuân gửi báo cho các thân hữu. Lỗi này là của PT vì mình biết danh sách và địa chỉ mà lại quên, cái quên rất là tai hại.
PT xin lỗi quí vị lần nữa và sẽ gửi ngay.
Cám ơn anh Lộ Công Mười Lăm đã nhắc nhở.
 Và cũng rất cảm ơn anh Lộ Công đã post những hình trên đây mađúng ra  PT phải post ... Định viết lời cảm ơn từ lâu mà đầu óc mụ mẫn nên lại quên.
Cám ơn anh Mười Lăm lần nữa.
PT sẽ post thêm vài hình nữa về buổi họp mặt hôm đó.
Đây là hình mà phần đông là bạn của hai anh Phan Hữu và Huỳnh Huệ hôm 2 anh về Cali thăm bạn hữu , các anh có nhận ra hết không?
Từ trái : Các chị : Lệ Hồng, Kiều Hoa, quên tên, Bích Thủy, Nguyệt , các anh : Phan Thế ,Phan Hiệp , Phan Nam và vợ.
 
 
http://s5.tinypic.com/ao3zfb.jpg">
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 11/Mar/2009 lúc 4:22pm

Hình này có thầy Nguyễn Phước Hải và vợ là Nguyễn Thị Kim Sơn đứng bên trái Phan Thủy , đứng bên mặt là chị của PT là Ngọc Dung , mặc áo hoa đỏ , từ Việt Nam sang dự hội.

 

http://s5.tinypic.com/1411bgk.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 11/Mar/2009 lúc 4:33pm
Hình này người đứng kế PT là nhà văn Ngành Mai , chụp cùng các nhà báo khác.
 
 
http://s5.tinypic.com/25s242w.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/Mar/2009 lúc 4:53pm
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 12/Mar/2009 lúc 6:36am
Cám ơn Phan Thủy đã post những tấm ảnh đẹp này và đặc biệt có nhưng người họ PHAN ; để "có lần" PT thốt lên "họ Phan hơi nhiều đó".
Nhìn anh Phan Thế nhớ về năm tháng nào là nhà hàng Thanh Thế..nhà hàng Phan Thanh..! Nhìn thiếu tá Hiệp và Phan Nam nhớ về "người hùng bị bỏ quên" của tháng năm là tay súng đắc lực cuả đại bàng HNC...và chúc hạnh phùc cho Phan Nam vời "hiền thê" vừa đoàn tụ..
Nhìn thầy N.Phước Hàỉ và N.thị Kim Sơn nhớ về chợ giồng ông Huê , cái chợ nho nhỏ của quận Hòa Đồng mang tên Ông tôi (cũng họ Phan..) người tạo dựng ra chợ này.
Và ảnh bà giáo..DU ,xin chúc thọ bà cô , người cô day lớp MOYEN năm nào bạn tôi là học trò của bà cô , lúc đó Cô đã mang kình trắng , cận thi..(khoảng năm 1946..), cùng thời với cô Bày Huyện.. Cô Tốt , riêng tôi có học với hai bà cô này... và cô năm Lài bên trường nữ tiểu học do ông P.V. Hợi làm hiệu trưởng.
Vài tấm hình , nhiều kỷ niệm..
Cám ơn Phan Thủy nhiều , nhìn hình ảnh này để cãm thấy mình bớt lẻ loi..
Phan Hữu.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 12/Mar/2009 lúc 11:42am
 
Cám ơn anh Mười Lăm đã tặng hoa.
Cám ơn những lời thân tình của anh P.Hữu nhắc lại những ngày vui khi anh và anh Huệ sang thăm California.
Bên này hôm Đại hội gặp lại các anh Thế , Hiệp , Nam va` chị Loan cùng anh Nhựt anh Lít  ....làm PT nhớ lại những ngảy  vui nhộn ấy.
Các anh Thế , Hiệp , Nam đều có hỏi thăm anh nhưng vì Thủy bận tíu tít hôm ấy nên cũng không nói được nhiều.
Mong gặp lại các anh ấy một dịp khác để hàn huyên.
 
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 12/Mar/2009 lúc 2:58pm
 
"PV" nầy (như HP đã gọi) xin tiếp tục thuật lại chuyến về Việt Nam (mà có một số người dám hỏi tại sao tôi đi Việt Nam thường!! Đó là chuyện riêng của tôi).
 
Tôi nhớ đã đọc ở đâu câu nầy: "Ngày mai anh đi...."
và " đi là chết trong lòng....). Thật ra thì mỗi lần đi cũng có chút gì nhớ nhớ THƯƠNG THƯƠNG đó....
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 12/Mar/2009 lúc 4:19pm
Phóng viên Lộ Công ghi lại hình ảnh quán "Thương Thương" tại thị xã Rạch Giá..Tôi nhớ người cháu gái của anh Phan Thế , quê nội tại Rạch Giá..dòng giỏi danh gia thế phiệt , một thời danh tiếng ở thị xã này. Đền đây , hỏi gia đình họ Bùi , ai ai cũng biết. Không may , khác chình kiến , nên bị mai một..Tuy thế , hai chi em của  cháu giờ cũng an cư lạc nghiệp ở Mỹ và các em khác ở Phàp với ngưòi mẹ. Có lần , qua lời gợi nhớ của anh Phan Thế , người cháu này cũng không quên tôi , cháu cũng cư ngụ tai California , vì khoảng những năm 1950 , lúc cháu học ở trường Jaury Guyberry (không biết ghi trúng không ! nhờ anh 15 kiễm lại) ở vùng đướng Verdun xéo với rạp chiếu bóng Nam Quang...hay vùng Bàn Cờ ? Cháu Marlene Bùi (Métis 25%) có điện thoại đến tôi , nhắc lại chuyện năm 1950...Cháu Marlene giờ cũng tấm cở "bà ngoại"...
Nhìn quán "Thương Thương "(Rạch Giá) nhớ người cháu có hai dòng máu..
Cam ơn ngưòi đi và ghi lại , để gợi nhớ một thời...


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 12/Mar/2009 lúc 6:31pm
Anh HP ơi,
Đi du lịch mỗi lần nhìn thấy gì hay hay mình để ý ghi lại trong trí óc để rồi có dịp sẽ thuật lại cho bạn bè nghe cho vui. Cũng có những cái "GỢI NHỚ" mình những hình ảnh thân thương như Cafe THƯƠNG THƯƠNG, mà mình được thấy rồi. Nhiều lúc mình cùng bạn bè ăn uống những món đăc biệt như bánh giá Gò Công hay "CON MÓNG TAY"
 
 
 
 
 Vào một buổi ăn trưa đơn giản
 
 
Cùng với nhiều người thân trong không khí mát mẻ của quán nhỏ bên đường
 
 
Để rồi CHỢT NHỚ là mình có cái diễm phúc được du lịch đến những nơi mà nhiều người chưa có dịp đến.
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Mar/2009 lúc 8:38am
 
Hôm qua không tìm được hình nầy vì bận rộn thu xếp hành lý. Đây Cafe GỢI NHỚ (túp lều tranh) SmileSmileSmileWinkWink
 
 
 
Chào và hẹn gặp lại.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: LanH
Ngày gởi: 13/Mar/2009 lúc 12:35pm

Chú Lộ Công ơi!!!!!

Chú đi đâu cho cháu đi cùng
Đói thì cháu chạy, rét thì cháu dong.

Chúc bình an.

Cháu Lan.



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info