LanH họp mặt thân hữu (VN,tháng11-2010)
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3541
Ngày in: 14/Jul/2025 lúc 12:24pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: LanH họp mặt thân hữu (VN,tháng11-2010)
Người gởi: mykieu
Chủ đề: LanH họp mặt thân hữu (VN,tháng11-2010)
Ngày gởi: 14/Nov/2010 lúc 5:30am
LanHuynh họp mặt thân hữu Forum HTHGC tại Gò Công (1)
Theo lời mời của LanHuynh , ngày 7 tháng 11-2010 , LanH tổ chức một buổi họp mặt các thân hữu ForumHTHGC tại nhà LanHuynh (Gò Công)
5:00 sáng , mk và Má khởi hành từ SaiGon .
SG mờ mờ hơi sương , khí trời lành lạnh như Dà Lạt
Xe đi ngõ cầu Nhị Thiên Đường , cầu Ông Thìn.
Bỗng bác tài dừng xe vì đường ngập quá sâu , có lẽ triều cường và mưa ngày hôm trước , không thể đi tiếp , xe đang ở địa phận Bình Chánh . Đồng hồ đúng 6:00 am
Đành phải trở lại, đi ngõ chợ Bình Chánh , rẽ tắt đường thông đến nghĩa trang Cần Đước , về Bắc Cầu Nổi (phà Mỹ Lợi) .
Đến Gò Công , “trạm” thứ 1 : mk phải ghé qua nhà anh bà con, Má thăm họ hàng
Rồi "trạm" thứ 2 : nhà anh ThyLanThao (Gò Công), vì anh TLT nhờ thăm hai chị của anh : chị Hai và chị Sáu (Cô Giáo Lang).
“trạm” thứ 3 : nhà LanHuỳnh , eo ơi ! sao nhà đóng cữa kín mít ? Hay là mình nhớ sai địa chỉ ? .
Thôi chạy xuống con đường kế xem sao , chạy lên... chạy xuống... không có nhà nào... đông khách .
Phone cho RanVuiVe ... thì ra mk đã đến đúng nhà LanH , nhưng vì tiệc đãi một địa điểm khác ...
đợi người đến dẫn đường.... sao mà lâu thế nhỉ !? ... rồi kìa.... có người ra dẫn đường.... ôi, sao mà đi hoài .... đi hoài .... đường càng lúc càng nhỏ ( dù tráng nhựa ) ... xa ơi là xa ( không biết tên vùng này )
Tới rồi ! mà sao đông quá vậy ? lại che rạp, có cả giăng bảng ... "HUỲNH GIA HỘI NGỘ" ... Cái gì đây ? không phải họp mặt thân hữu ? sao long trọng và đông quá vậy ? cả Gia Tộc Họ Huỳnh quy về ? mk.... thấy khớp , trên giấy khai sinh mình họ Nguyễn mà (!)
Ôi , may quá , LanH chạy ra đón khách
mk đến trễ , tiệc đã bắt đầu . Xin lỗi gia chủ LanH nhé .
Xin gửi cả nhà vài hình ảnh ngày vui hôm ấy .
Viếng Bàn Thờ Tổ Tiên
Các bàn "phe ta"
'Nhóm 12 yêu thuong' , Sao Mai , ranvuive
Thầy Phan Thanh Sắc , Thầy Hoàng ngọc Hùng , anh Trần Ngọc Hưởng, anh Trần Anh Tài ,...(không biết tên hết )
Gia đình anh Lê Văn Cơ
------------- mk
|
Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Nov/2010 lúc 11:43pm
Từ Saigon về Gò Công mà cực khổ như vậy à?
Tội nghiệp quá!!!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 12:39am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
Từ Saigon về Gò Công mà cực khổ như vậy à?
Tội nghiệp quá!!! |
Dạ phải , anh LoCong15 . Hôm ấy là mùng 2 tháng 10 AL , khoảng 6 giờ sáng , ngày và giờ đều trùng hợp thủy triều lên cao . Cộng thêm ngày trước có mưa lớn . mk đi bằng xe du lịch 4 chổ ngồi ( không tính tài xế ) , gầm xe này thấp hơn xe 7 chỗ . Nước trên đường như một dòng sông , mênh mông và mút tầm mắt , không biết ngập bao xa ?.
Phía trước biết bao xe honda của người đi làm phải dẫn bộ vì chết máy, người dân cho biết mức nước ngập cả đèn xe hơi (loại 4 chỗ ngồi ) , như vậy chắc chắn chết máy . Và cũng chắc chắn xe nằm luôn, vì trên xe ngoài tài xế, chỉ có Má và mk , làm sao phụ bác tài gì được . Quay xe lại là chắc ăn .
Nếu đi trể , trưa một chút, mực nước rút xuống bớt . Xe có thể qua được .
Đi ngõ chợ Bình Chánh -> nghĩa trang Cần Đước , dù xa hơn vài km, nhưng đường tốt hơn , không bị ổ gà . Lúc về mk cũng đi ngõ này cho an toàn .
------------- mk
|
Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 12:49am
Nhờ Mỹ Kiều, đưa thông tin này lên mới biết Lan Huỳnh về Gò Công. Sẳn tiện góp ý quý vị đồng hương có về nên đi hướng Quốc lộ 1, rẽ trái qua đường Đinh Đức Thiện ra ngã ba Cần Đước(có cái nghĩa trang liệt sĩ, nơi đây ngày xưa đánh nhau ác liệt)thì không bị ảnh hưởng đường xá đang thi công.
Chúc mừng Lan Huỳnh và Đồng hương Gò Công
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 1:39am
LanHuynh họp mặt thân hữu Forum HTHGC tại Gò Công (2)
Thời tiết Gò Công buổi sáng hôm ấy nắng gắt, đứng gió, thật oi bức .
( bù lại, chiều mưa suốt từ bắc Cầu Nổi về đến SG ! )
Món lý tưởng : nước chanh dây lạnh
(LanH & mykieu )

Buổi tiệc hôm ấy, thời tiết nóng nên khát mãi , mà chanh dây LanH pha rất ngon - trang trí ly cũng đẹp , nên mk chỉ uống và... uống , mk uống đến... 3 ly chanh dây lạnh , bụng còn chỗ nào dành cho thức ăn ? Thôi, đành chụp hình mang về nhà , chiều ăn.... hàm thụ vậy ! 
Chụp hinh kỹ niệm , thành viên trang <gocong.com>
( Từ trái : ?, mykieu , ? , LanH , anh Trần Anh Tài , ranvuive , anh Trần Ngọc Hưởng , Thầy Phan Thanh Sắc , anh chị Lê Văn Cơ, Thầy Hoàng Ngọc Hùng , Sao Mai )
Lẽ ra tan hàng trở vào bàn tiếp tục hàn huyên , nhưng vài người..."ham vui" đứng lại chụp thêm tấm nữa 
(Từ trái : ? , chị Quy , LanH , anh Lê Văn Cơ , Thấy H.N.Hùng , SaoMai , mykieu )
Bàn trà-đàm...
"hội nghị 4 bên" anh Trần Ngọc Hưởng , anh Trần Anh Tài , mykieu , Thầy Phan Thanh Sắc
"Hiệp định... Gò Công"... ra đời : hàng năm...'đến hẹn lại lên' , LanH về VN , quy tụ thân hữu GoCong và thân hữu GoCongForum , bày tiệc... nhậu !  
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 2:08am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ tuannguyen
Nhờ Mỹ Kiều, đưa thông tin này lên mới biết Lan Huỳnh về Gò Công. Sẳn tiện góp ý quý vị đồng hương có về nên đi hướng Quốc lộ 1, rẽ trái qua đường Đinh Đức Thiện ra ngã ba Cần Đước(có cái nghĩa trang liệt sĩ, nơi đây ngày xưa đánh nhau ác liệt)thì không bị ảnh hưởng đường xá đang thi công. Chúc mừng Lan Huỳnh và Đồng hương Gò Công |
Cám ơn Tuấn, xe đã phải quay lại đi ngã QL1 như Tuấn chỉ bên trên .
Đi ngã này còn thuận tiện ăn sáng , khu vực chợ Bình Chánh nhiều quán ăn khang trang , nhiều món cho khách lựa chọn và ngon . Ngã cầu Nhị Thiên Dường , cầu Ông Thìn không bằng.
------------- mk
|
Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 11:25am
Ngọc Diệp Tìm Lan Huỳnh Mỹ Kiều
Anh Thong oi ,Diep day tinh co vo trang Go cong thay Lan Huynh dang o Go Cong nen D muon duoc gap Lan H ma Diep lai quen mat mat ma de vo web Go cong ,neu co the Anh hoi Lan H dum Diep neu co the cho D duoc gap Lan H va chi My Kieu Day la so phone cua Diep o Go cong 3841105 vi Diep sap tro lai AUS nen dip may nay kho gap lam nguoi ma D nguong mo lam lam .
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Nov/2010 lúc 10:20pm
XIN CÁM ƠN ANH LỘ CÔNG THÔNG NHÉ mykieu
------------- mk
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 17/Nov/2010 lúc 10:20pm
Cám ơn Mỹ Kiều đã gửi tin và hình ảnh Huỳnh gia hội ngộ của Lan Huỳnh .
Thật vui và bồi hồi vì thấy lại những bãn bè thân yêu năm ngoái đã họp mặt với PT .
Lan Huỳnh ơi cho PT chúc mừng gia đình họp mặt nha.
Lan về VN mà PT không hay để gửi lời thăm các bạn.
Nhìn Lan Huỳnh vui vẻ bên bạn bè , người thân mà PT xúc động lắm.
Lan là người bạn chân thành nhân hậu nên đã họp được các bạn rất quí.
Thầy Hoàng Ngọc Hùng từ Đà Nẵng cũng vào được. Hoan hô thầy Hùng.
Anh Trần Anh Tài lần trước PT tưởng là gặp được nhưng không.
Mỹ Kiều vẫn xinh tươi yêu đời. Sao Mai vẫn thâm trầm tình tứ .
Mẹ con của Ngọc Hương thì trông vẫn trẻ trung như lần trước. Cô Thủy nhớ Ranvuive lắm đấy nha cưng !
Mong ngày nào PT sẽ được họp mặt các bạn lần nữa , chắc là vui lắm lắm.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: SaoMai
Ngày gởi: 18/Nov/2010 lúc 12:31pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy
Cám ơn Mỹ Kiều đã gửi tin và hình ảnh Huỳnh gia hội ngộ của Lan Huỳnh .
Thật vui và bồi hồi vì thấy lại những bãn bè thân yêu năm ngoái đã họp mặt với PT .
Lan Huỳnh ơi cho PT chúc mừng gia đình họp mặt nha.
Lan về VN mà PT không hay để gửi lời thăm các bạn.
Nhìn Lan Huỳnh vui vẻ bên bạn bè , người thân mà PT xúc động lắm.
Lan là người bạn chân thành nhân hậu nên đã họp được các bạn rất quí.
Thầy Hoàng Ngọc Hùng từ Đà Nẵng cũng vào được. Hoan hô thầy Hùng.
Anh Trần Anh Tài lần trước PT tưởng là gặp được nhưng không.
Mỹ Kiều vẫn xinh tươi yêu đời. Sao Mai vẫn thâm trầm tình tứ .
Mẹ con của Ngọc Hương thì trông vẫn trẻ trung như lần trước. Cô Thủy nhớ Ranvuive lắm đấy nha cưng !
Mong ngày nào PT sẽ được họp mặt các bạn lần nữa , chắc là vui lắm lắm.
|
Và Sao Mai cũng rất nhớ cái đêm họp mặt cùng chị Phan Thủy cùng các anh chị Gò Công , cũng như lần đầu quen biết bé Hân...(còn bé Rắn thì đã biết hôm mùng 4 tết )- SMAi chúc chị PThuy luôn bình an- vui khỏe a
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Nov/2010 lúc 8:51pm
LanH và Long Chánh (Ngọc Diệp)
HỌP MẶT THÂN HỮU GÒ CÔNG
Nhà hàng NGON (SaiGon), 19-11-2010
Hello PhanThuy,
"Cô Thủy nhớ Ranvuive lắm đấy nha cưng !"
mk gửi vài hình ảnh dễ thương của ranvuive trong đêm họp mặt cho PhanThuy đây, để cám ơn "Con Ma" tốt bụng đã cứu bồ cho mk 
"cưng" của "cô Thủy" nè
Bắt gặp "bé Rắn" rồi nhe !  
HOA TÌNH BẠN
&
BA NHÂN VẬT CHÍNH
(LanH hãy giới thiệu với DĐ nhe)
(còn tiếp)
------------- mk
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 19/Nov/2010 lúc 9:19pm
Phó nhòm là RANVUIVE
Còn mấy người kia em nhường cho Anh Trần Kim Báu nói...hihihi...
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Nov/2010 lúc 9:37pm
LanH và Long Chánh (Ngọc Diệp)
HỌP MẶT THÂN HỮU GÒ CÔNG
Nhà hàng NGON (SaiGon), 19-11-2010
(2)
LanH "tụi mình họp mặt lần này 'nổ lớn' và hoành tráng hơn ở GoCong vì có .... champagne "
(còn tiếp)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Nov/2010 lúc 11:33pm
LanH và Long Chánh (Ngọc Diệp)
HỌP MẶT THÂN HỮU GÒ CÔNG
Nhà hàng NGON (SaiGon), 19-11-2010
(3)
LanH luôn chu đáo, chăm sóc bạn bè rất kỹ
(món miến xào cua)
'Chúng mình 3 đứa'.... nhậu !
'Chúng mình 3 đứa'.... cười tít mắt !
Trước phút chia tay
------------- mk
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 20/Nov/2010 lúc 1:21pm
Có người khách lạ họ NÔNG.
------------- kb
|
|