Print Page | Close Window

Góp ý kiến về thành viên

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Làm Quen Nhắn Tin
Forum Discription: Làm quen, chào hỏi và nhắn tin giữa các thành viên.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=200
Ngày in: 25/Jun/2024 lúc 5:56am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Góp ý kiến về thành viên
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: Góp ý kiến về thành viên
Ngày gởi: 26/Jun/2007 lúc 12:59am
PT vui mừng khi thấy số người tham gia forum ngày nhiều hơn. Nhưng khi xem từng thành viên thì thấy có nhiều vị không cho biết gì về bản thân cả ngoài tên gọi. PT thiết nghĩ chúng ta cùng chung 1 hội thân hữu thì không gì quí hơn là được biết nhau chút ít gì đó , ít nhất là đang ở đâu , làm gì....thì khi trao đổi sẽ vui hơn. Các bạn có nghĩ vậy không?
Nói tới đây PT nhớ tới bạn fx225  , người thật nhiệt tình , giỏi giang, thật tếu , thật cỡi mở... đã tự giới thiệu bản thân rất thật tình , thật vui... PT hoan nghinh bạn đó nha.


-------------
PhanThuy-CA



Trả lời:
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 27/Jun/2007 lúc 7:45am
Chị (anh) PhanThuy ơi! Thông cảm nha, từ từ rồi cũng biết nhau hết thôi. Như Tăng Hòa đây có biết phanthuy là ai đâu? giống đực hay giống cái? :-)chọc cười chút cho vui nhà, nha...


Người gởi: DongSaBang
Ngày gởi: 27/Jun/2007 lúc 2:49pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

PT vui mừng khi thấy số người tham gia forum ngày nhiều hơn. Nhưng khi xem từng thành viên thì thấy có nhiều vị không cho biết gì về bản thân cả ngoài tên gọi. PT thiết nghĩ chúng ta cùng chung 1 hội thân hữu thì không gì quí hơn là được biết nhau chút ít gì đó , ít nhất là đang ở đâu , làm gì....thì khi trao đổi sẽ vui hơn. Các bạn có nghĩ vậy không?
Nói tới đây PT nhớ tới bạn fx225  , người thật nhiệt tình , giỏi giang, thật tếu , thật cỡi mở... đã tự giới thiệu bản thân rất thật tình , thật vui... PT hoan nghinh bạn đó nha.
Tui hổng phải người Gò Công, cho chơi không?


-------------
Cánh đồng hoang


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 02/Jul/2007 lúc 8:36pm
Anh Tăng Hòa ơi , anh nói vậy là tại anh không vào mục Thành viên đó. Nếu anh vào xem thì sẽ biết PT là giống gì vì PT ghi tên thật là Bích Thủy màBig%20smile  PT đọc từng người trong đó đa số chỉ thấy tên mà thôi , còn địa chỉ, nghề nghiệp....thì đều là unknow hay not given. Chỉ có anh Hoàng Ngọc Hùng là khai đầy đủ rất hay và anh góp rất nhiều bài hay và quí vô cùng. Cam' ơn anh Hoàng Ngọc Hùng !
Anh Đồng Sa Băng à , anh không phải người Gò công thì càng welcome chứ ! Cho chơi , cho chơi, vì thêm bạn thì bớt thù mà Hug


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 7:37am
 
 Đồng Sa Băng,chị Bích Thủy đã nhấn mạnh những 2lần "cho chơi",vậy thì Sa Băng phải ráng lên đó.Bài vở càng nhiều càng hay.Truyện "Bẩy Chim" thật có duyên.Đừng trách chị Bích Thủy,chị sợ anh trích của ai thì mất "phê".Chị BT ơi,cái của Sa Băng là thiệt đó.À,Sa Băng nè,chim đã bẩy rồi,kế tiếp là gì nữa.Đang chờ bài mới của anh.


-------------
kb


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 10:39am
Đúng rồi , khi đọc bài của ai mà thấy hay thì phải biết cho rõ ràng tác giả chứ ! Mắc cười quá , anh Báu này thiệt là có thâm ý nha ! Anh Đồng Sa Băng hỏi cho chơi không tức là hỏi cả Hội Thân hữu Gò công đó chứ  có phải mình PT đâu ! Cho nên PT cũng trả lời dùm cho cả Hội tụi mình : cho chơi hết , ai cũng welcome , càng đông càng vui .Big%20smileBig%20smile

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: DongSaBang
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 10:56am

Úi chà! mấy bác nói chiện "im" hong hỉu đó nghen . Im là phận lường bà tu hành, tội im lắm đó nghen. Im thấy chị B. Thủy mang dấu ấn công an im  sợ lắm . Cái anh gì đó tha cho im nghe hongCry.



-------------
Cánh đồng hoang


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 11:03am
Ố ồ , vậy ra Đồng Sa Băng là đờn bà sao?  Lại còn tu nữa , hi hi , thế thì càng vui chứ sao. Anh Báu ơi , ĐSB là đờn bà đó Wink

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 11:27am
Đồng Sa Băng là đờn bà thì TKB cũng là đờn bà-?- và PT là đờn ôn-?- còn tôi là đờn thập lục, sẽ kê khai lý lịch trình làng xã sau, hình như tôi có lần găp PT rồi thì phải.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 11:35am
Chào Thiên Hồng , đờn thập lục là sao nói cho rõ ràng kẽo bị nghi là đa hệ đó Wink Lần nào gặp PT đâu xin cho biết đi.

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 12:06pm
Khi nào là "đờn nhị" mới sợ là đa hệ "chứ thập" lục là món nghề đâu là đa hệ được... Chắc là gặp PT ở LA trong dịp hộp mặt GC hay là nhớ  nhầm ở DC còn chưa thì bi hố. Tại hạ trước kia nghế nghiệp chính là "trường bò bắn súng làm kế sinh nhai" sau này lưu lạc xứ Cờ hoa làm "bảy thứ nghề để sống" thấy diễn đàn vui vui nhào vô làm quen nếu quí các hạ không chê văn chuơng chữ xấu.


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 12:19pm
 
 
   Chào Thiên Hồng,
 
   Chữ xấu là tại cái bàn gõ chứ không phải tại Thiên Hồng.Chưa nghe chị BT nói à,ai cũng cho nhào vô hết.Đông vui.
    Riêng tôi thì mặc dù chưa chuẩn bị thảm đỏ,cũng cứ rước đại vào nhà,trước lạ,sau người dưng,lo gì.OK.


-------------
kb


Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 1:49pm

À thì ra anh Thiên Hồng qua Mỹ làm thợ đụng chớ gì, phải không anh? Đụng đâu làm đó mà... :-)



Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 1:51pm
Tăng Hòa xin lổi chị Bích Thủy nha. Nhà rộng quá, đi chưa hết thành ra cứ ngở Phanthuy là giống đực chớ đâu có vè...


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 11:09pm
" Vè " rồi thì sao? Tui dị ứng với chữ giống đực đó lắm à nha !Shocked

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: DongSaBang
Ngày gởi: 05/Jul/2007 lúc 9:19am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
 Đồng Sa Băng,chị Bích Thủy đã nhấn mạnh những 2lần "cho chơi",vậy thì Sa Băng phải ráng lên đó.Bài vở càng nhiều càng hay.Truyện "Bẩy Chim" thật có duyên.Đừng trách chị Bích Thủy,chị sợ anh trích của ai thì mất "phê".Chị BT ơi,cái của Sa Băng là thiệt đó.À,Sa Băng nè,chim đã bẩy rồi,kế tiếp là gì nữa.Đang chờ bài mới của anh.
Anh Báu, tui đâu có chách chị Thỉ đâu! Chọc chơi cho dzui dzị mà Wink
 
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

 
Ố ồ , vậy ra Đồng Sa Băng là đờn bà sao?  Lại còn tu nữa , hi hi , thế thì càng vui chứ sao. Anh Báu ơi , ĐSB là đờn bà đó Wink
 
Ủa, chị Thỉ, đi tu thì còn gì nữa đâu mà vui!!!??? Shocked 


-------------
Cánh đồng hoang


Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 05/Jul/2007 lúc 9:48am

Đúng là thợ đụng nhưng không đụng đâu làm đấy mà thất nghiệp của tôi là khi mới đến Mỹ tiếng Anh viết không hết lá mít nên đành phải làm nghề "rữa chén nhà hàng"(1). Khi đi học trở lại xin làm trong thư viện(2), và phòng Lab. của trường(3). Tiếng Mỹ  kha khá thì xin làm Co-op cho hãng Chrysler(4). Ra trường làm cho DoD (5) có nhà thiếm xực thêm nghề cắt cỏ(6) hiện tại thí mần cho DoC.(7) và cắt cỏ vẫn còn mần mỗi tuần thay cho thể dục.



Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 05/Jul/2007 lúc 10:51am
 
 Thiên Hồng,
 
 Vậy mà chưa "đụng" sao.Thất nghiệp của anh làm người cũng muốn.
 
  KLan,
 
 Vậy là Tân Thành hết dậy sóng rồi phải không.Không có sóng chị mới lặn kỹ như vậy.Làm ơn trồi lên cho bà con được nhờ.


-------------
kb


Người gởi: DongSaBang
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 12:17pm

"Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng" đừng làm bậy nghe hong.Cool



-------------
Cánh đồng hoang


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 12:30pm
 
   Xin lỗi,tôi có đạo và đau bao tử nặng.Làm sao đây DongSaBang!!!


-------------
kb


Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 12:58pm

Nhà văn mà gặp phaỉ nhà thơ thì chắc chắn là có nhiều chuyện hay đáo để, tha hồ mà thưởng thức, nhà văn viết một chuyện thì nhà thơ sẽ ngâm một bàiClap SmileCry



Người gởi: DongSaBang
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 1:16pm
Khà khà... Disapprove ĐSB muốn nói Thiên Hồng làm thợ "đụng" thì phải cẩn thận đó, mà sao anh Báu nì nói cái gì ĐSB hong hỉu dị cà. Cái gì mà tu rồi đau bụng dị anh Báu???!!!Confused

-------------
Cánh đồng hoang


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 1:20pm
 
   Dậy mà hỏng chiệu hỉu,tu thì khong cún,đao bụn thì khong ăng


-------------
kb


Người gởi: Thiên Hồng
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 1:32pm
Tu này thuộc tu 3D..... nên không cúng, còn đau bụng mà không ăn là đau bụng lời....ClapQuestionUnhappy


Người gởi: ReGocong49
Ngày gởi: 09/Jul/2007 lúc 8:23am
Lâu qúa quên mất p/w nên lười không vô diễn đàn, hôm nay mới đăng ký lại vậy trước hết ReGocong tui xin mến chào tất cả quí thành dziên của diễn đàn chúc quí dzị dzui dzẽ có mục gì dzui sẽ kể sau.
Tiện đây cũng xin nhắn với L V Tua và K. Báu mình vừa mới tìm đưc e-mail của Nguyễn Hiếu Liêm xin gỡi đến hai bạn để tiện liên lạc    

"Liem Nguyen Hieu" <liem.nguyen@free.fr>

 Tính dấu dang tánh nhưng hôm nay thì Báu và Tua biết RễGocong là ai rồi,  hy vọng sẽ gặp lại trong ngày PicnicSmile    


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 09/Jul/2007 lúc 8:30am
 
  ReGocong đã bị phát giác từ lần đăng nhập trước. "Dễ dầu dì dấu diếm".
  Cảm ơn anh e-mail vừa cho.Mong gặp nhau sớm hơn.


-------------
kb


Người gởi: ReGocong49
Ngày gởi: 09/Jul/2007 lúc 8:38am
Mr. Báu khi sáng mới vào diễn đàn thấy có người tìm anh Võ Văn Huê, tôi xin báo tin là anh Huê cùng vợ là chị Trần Thị Đối và các con hiện dang ở Quận Cam, California. Tôi sẽ liên lạc với người quen để tìm số điện thoại khi có sẽ cho biết sau.


Người gởi: klan
Ngày gởi: 15/Jul/2007 lúc 9:46am
Tongue Gỡi anh  TKB ,
   Biễn TÂN THÀNH có lúc nảo gió im sóng lặn đâu anh !?...
 Điển hình như...các ông anh trai GC của KLan đó..!!!
 Nhưng hôm nay em đã trỡ lại trang nhà GC rồi đây...hổm rày gió bảo Houston qúa chừng ,mưa to
gió lớn em trông qoài sao chưa thấy đưa em về lại quê hương...hỏng
đặng nên đành quay dìa lại đây ! Embarr***ed


-------------
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu.


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 18/Jul/2007 lúc 6:30am
 
      Klan,
 
      Muốn về lại quê hương có 2 cách. Một là thiệt. Hai cũng là thiệt, nhưng thiệt trong mộng. Cách thứ hai thì dễ dàng hơn nhiều. Không tốn tiền, không lo sợ bị..., không tốn thì giờ, tóm lại nhiều thứ không lắm(sắc tức thị không) .
      25 năm hơn, tôi vẫn về quê hương như vậy, do đó, Gò Công không hề BỊ đổi thay trong tôi, vẫn mơ màng với những con phố cũ, vẫn trầm lắng, vẫn e dè. Vậy mà hay. Biết đâu khi nhìn thấy 1 Gò Công mới, nỗi buồn sẽ òa vỡ, mình sẽ hụt hẩng, chới với. Cứ như bây giờ, tôi chưa mất Gò Công tôi.


-------------
kb



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info