Print Page | Close Window

Hoa Hậu

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=962
Ngày in: 18/Jul/2025 lúc 6:30am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Hoa Hậu
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Hoa Hậu
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 7:05am
 
Hình do HNH  Wink
 
 
 
 
Nhìn hình sao thấy hoa hậu VN da "trắng" hon hai hoa hậu kia. Hi hi
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm



Trả lời:
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 7:23pm

Hai mẹ con cùng thi Hoa hậu Hoàn vũ

Sinh ra trong một gia đình "đẹp di truyền", http://member.vnexpress.net/hoa-hau/detail.asp?id=184 - người đẹp Sacha Scott là con gái Hoa hậu Bahamas 1982, người từng đại diện cho đất nước này tham dự cuộc thi Miss Universe 25 năm trước.

Sacha Scott trong trang phục áo tắm. Ảnh: Missuniverse.

Christina Thompson-Scott, mẹ của Sacha, tên thời con gái là Christina Tina Maria Thompson. Bà đăng quang Hoa hậu Bahamas năm 1982. Năm 1983, Christina Thompson tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Missouri, Mỹ nhưng không đạt giải thưởng nào. Năm đó, vương miện thuộc về Lorraine Downes - Hoa hậu New Zealand.

Miss%20Bahamas%20trong%20trang%20phục%20dạ%20hội.%20Ảnh:%20MU.
Miss Bahamas trong trang phục dạ hội. Ảnh: MU.

Christina Thompson-Scott về sau kết hôn với Micheal Scott - một luật sư. Năm 1989, bà sinh ra Sacha. Đến nay, hai người đã ly dị.

Sacha trong lễ đăng quang Hoa hậu Bahamas tháng 3/2008. Ảnh: Bahamas Weekly.

25 năm sau khi mẹ đăng quang, Sacha giành vương miện Hoa hậu Bahamas vào tháng 3/2008, bước tiếp vào đấu trường sắc đẹp mà mẹ cô từng tham gia. Sacha cao 1,65 m, hiện là sinh viên Đại học Miami, Mỹ. Tâm sự tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Sacha cho biết, cô mong ước trở thành một doanh nhân thành đạt trong 3 lĩnh vực: thiết kế thời trang, chăm sóc sắc đẹp, kinh doanh nhà hàng. Cô hy vọng sẽ hoàn thành tốt vai trò "đại sứ" cho quê hương mình tại Miss Universe 2008.

L.H. (theo Bahamas Weekly)



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:17pm

HOA HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2008

Võ Thị Lệ Thu (Kiên Giang), cao 1,75m đăng quang hoa hậu ĐBSCL năm 2008.

Lệ Thu đang là sinh viên năm thứ 3 khoa luật - ĐH Cần Thơ.

Hai thí sinh Lý Phát Diệp Thùy và Thạch Thị Hồng Nhung đạt á hậu 1 và á hậu 2. Cuộc tranh tài nhan sắc lần này có 14 thí sinh tham gia vòng chung kết và 9 thí sinh lọt tiếp vào vào chung kết xếp hạng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, nhiều thí sinh tham gia lần này từng đạt các giải hoa hậu, người đẹp Mekong, Tây Đô...  

Đặc biệt, trong số này có một thí sinh người dân tộc Khmer đã đạt giải phụ. Đây là thí sinh có làn da đẹp nhất và ứng xử rất thông minh.

  • Vân Anh


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:20pm

">

Võ Thị Lệ Thu ngoài vương miện Hoa hậu ĐBSCL 2008 còn nhận thêm 3 giải phụ là Hình thể đẹp nhất, Duyên dáng du lịch và Duyên dáng truyền hình.

-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:29pm

HOA HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2008



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:33pm
 

Rạng rỡ diễu hành trên đường phố, gần gũi khi chụp ảnh cùng người dân miệt vườn, 18 người đẹp thuộc khu vực ĐBSCL tạo được tình cảm đẹp trong ngày khai mạc Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ, diễn ra hôm 21/2 tại Tây Đô.

Đây cũng là các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL, diễn ra vào hai đêm 22-23/2 tại Bãi cát vàng, Cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Giải thưởng dành cho ngôi vị cao nhất là 50 triệu đồng.

NSND Trà Giang, NSND Huy Thành, NSƯT Hà Xuyên, tiến sĩ sử học Lâm Quang Láng... với cương vị giám khảo sẽ chọn ra một Hoa hậu và hai Á hậu. Đây cũng là 3 thí sinh được vào thẳng vòng chung kết khu vực miền Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Khởi động từ tháng 4/2007, cuộc thi thu hút đông đảo người đẹp từng tham gia và đoạt danh hiệu cao trong các vòng chung kết Hoa hậu Miền Hậu Giang (Vị Thanh, Cần Thơ), Hoa hậu Nam Mekong (Sóc Trăng), Hoa hậu Châu Giang (Long Xuyên), Hoa hậu biển Tây (Rạch Giá)...

Hoa hậu ĐBSCL do Đài PTTH Hậu Giang đăng cai tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên 9 đài khác của miền Tây.

Thoại Hà
Nguồn: vnexpress


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:36pm
javascript:; -  

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Hoa hậu khu vực ĐBSCL đã diễn ra sôi nổi và hoành tráng tại sân khấu lễ hội Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008 bên bờ sông Hậu.

Vượt qua 8 thí sinh khác, Võ Thị Lệ Thu (SBD 03 - sinh năm 1987, tại Giồng Riềng, Kiên Giang) đã đoạt vương miện Hoa hậu Đồng bằng Sông cửu Long  2008 .

 

Lệ Thu từng tham dự nhiều cuộc thi như Hoa hậu tỉnh Sóc Trăng, Hoa hậu tỉnh Hậu Giang và đoạt giải Top 10 người đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Tại cuộc thi lần này, với kinh nghiệm thi đấu dạn dĩ hơn Lệ Thu đã đoạt hầu hết các giải phụ khác như: người có thể hình đẹp nhất, (Số đo ba vòng: 81,5-60-89, cao 1m75, nặng 53kg), giải duyên đáng du lịch và duyên dáng truyền hình.
 
Vương miện hoa hậu được trao kèm tiền thưởng 50 triệu đồng cùng các giải thưởng phụ, tổng cộng Hoa hậu đạt được là 65 triệu đồng.

 

trungptvothilethu5_400
 
Võ Thị Lệ Thu - Hoa hậu ĐBSCL năm 2008 (Ảnh:Vân Anh)
 


Á hậu 1 là thí sinh Lý Phát Việt Thùy (sinh năm 1985 tại Hậu Giang). Cô cũng đoạt danh hiệu Người mặc áo dài đẹp nhất.

Á hậu 2 là thí sinh người dân tộc Kh'mer Thạch Thị Hồng Nhung (sinh năm 1988 tại Cần Thơ), cô ẵm luôn hai giải Người có làn da đẹp và Ứng xử hay nhất.

 

Ngoài các danh hiệu trên, cuộc thi còn trao giải Người mặc áo bà ba đẹp nhất cho Huỳnh Thị Hồng Loan (Sóc Trăng), thí sinh mặc Trang phục tự chọn đẹp nhất cho Huỳnh Thị Lệ Hằng (Tiền Giang).

 

5 thí sinh đứng đầu gồm hoa hậu, hai á hậu cùng hai người đẹp có điểm cao kế tiếp, sẽ được đặc cách tham dự vòng chung kết khu vực miền Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 do Báo Tiền Phong tổ chức.

 

trungptvothilethu2_400
Võ Thị Lệ Thu tại cuộc thi Hoa hậu TG người Việt 2007 (ảnh: ZaiZai)

 

Cuộc tranh tài nhan sắc lần này có 14 thí sinh tham gia vòng chung kết và 9 thí sinh lọt tiếp vào chung kết xếp hạng. Cuộc thi do Đài PT-TH Hậu Giang đăng cai tổ chức và VCK xếp hạng được truyền hình trực tiếp trên 9 đài truyền hình trong cả nước.

 

Thành Trung

Theo EVa



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:39pm
 
Các%20thí%20sinh%20dự%20thi%20VCK%20Hoa%20hậu%20ĐBSCL%20diễu%20hành%20trong%20Lễ%20hội%20đường%20phố.Phong cảnh hữu tình, văn hoá, con người đặc sắc phong phú…Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm du lịch .

Năm Du lịch quốc gia 2008 khai mạc được kỳ vọng như một cú hích cho ngành du lịch của vùng đất này.

Hơn 50 lễ hội được tổ chức trải dài suốt năm 2008 trên khắp 13 tỉnh ĐBSCL. Đây như một hồi trống dài để đánh thức 9 rồng vẫn đang ngủ yên để mang lại ấm no, sung túc cho người dân của vùng đất này.


Lễ khai mạc công bố Năm du lịch Quốc gia 2008


Các diễn viên quần chúng tỉnh Sóc Trăng biễu diễn trên đường phố hoạt cảnh đua ghe ngo.


Các thí sinh dự thi VCK Hoa hậu ĐBSCL diễu hành trong Lễ hội đường phố.


Thiếu nữ Cần Thơ chào đón Năm du lịch Mêkong – Cần Thơ 2008


Chợ nổi Cần Thơ


Điệu múa cổ


Du khách nước ngoài đến với Lễ hội Mekong – Cần thơ 2008


Hoạt cảnh chống giặc Pháp xâm lược


Hoạt cảnh Đờn ca Tài tử

 
 
Báo Du lịch. Ảnh: Bạch Dương



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:41pm



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:45pm

 các thí sinh



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:47pm



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:48pm



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:50pm


CHUNG KẾT CUỘC THI

HOA HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2008
 
























-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:53pm




-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:55pm
Áo bà ba

























__________________


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:57pm
Áo dài





























__________________


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 8:59pm
Áo tắm












































__________________


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 29/Jun/2008 lúc 9:10pm
GÒ CÔNG
 
Gò Công hiền hòa với những ngôi nhà cổ và những thiếu nữ hoài nét duyên xưa, nhưng vùng  đất trầm mặc này  lại là nơi có nhiều hoàng hậu ở miền Nam nước Việt...

Thời triều Nguyễn có ba người đẹp được tiến cung và sau đó trở thành hoàng hậu thì đất Gò Công chiếm đến hai. Một là bà Phạm Thị Hằng - thái hậu Từ Dũ và hai là bà Nguyễn Hữu Thị Lan - Nam Phương hoàng hậu.

Thái hậu Từ Dũ sinh năm 1810 tại giồng Sơn Qui, nay thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà được tiến cungnăm 14 tuổi và trở thành vợ của hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông.
Năm 1841, khi hoàng tử lên ngôi vua lấy đế hiệu là Thiệu Trị, bà được tấn phong là hoàng phi. Bà là mẹ hoàng tử Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, sau này là vua Tự Đức. Vốn là người thông tuệ, bà rất chú trọng đến việc giáo dục vua con, nhất là đạo làm vua, đạo làm người. Những lời răn dạy của bà được nhà vua ghi chép thành một cuốn sách, gọi là Từ huấn lục”. 
 
Hoàng hậu thứ hai của đất Gò là Nam Phương hoàng hậu. Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân của hoàng đế Bảo Đại vào năm 1934, bà đã ba năm liền trúng giải hoa hậu Đông Dương.
 
 

 
Nam Phương hoàng hậu - Ảnh tư liệu
 
 
Nam Phương hoàng hậu sinh năm 1914 ở làng Đồng Sơn, nay thuộc xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây.
Bà là người có nhân cách cao quý và nổi tiếng về đức độ.


 
 
Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), bà vẫn sống ở Huế. Hưởng ứng “Tuần lễ vàng”, bà đã đến cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên tự nguyện hiến toàn bộ nữ trang để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập .
 

***



Những Cô Tấm ngày nay ở Gò Công


Trần Thị Kim Uyên, 23 tuổi, đăng quang giải nhất hội thi “Cô Tấm ngày nay năm 2006”. Hội thi được tỉnh tổ chức hằng năm, với hàng trăm thôn nữ tham gia sơ tuyển từ 39 khóm, ấp ở Gò Công. 

Nhan%20sac%20Go%20Cong
  
Người đẹp Trần Thị Thu Trang bình dị cùng các chị, các má ra đồng - Ảnh: Quang Vinh


Để trở thành “cô Tấm ngày nay”, các thôn nữ Gò Công phải hương sắc và đức hạnh vẹn toàn. Uyên không nói nhiều về mình, chỉ thỏ thẻ: “Xóm em còn nhiều chị đẹp hơn em nhiều, sinh một hai con rồi mà vẫn đẹp như hoa hậu”.

Những người đẹp Gò Công không cao xa, lộng lẫy. Đó là cô thôn nữ quanh năm sống với ruộng đồng Trần Thị Thu Trang - giải nhất “Người đẹp Gò Công năm 2003”, Trần Ngọc Điểm với giải “Cô Tấm có giọng hát hay năm 2006”, cô giáo tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Long Thuận Trần Hoàng Trang - á hậu “Người đẹp Gò Công năm 2003”...

Ấp Long Phước có 264 phụ nữ thì đã có trên 30 thôn nữ đoạt được các danh hiệu nhan sắc Gò Công. Họ không kiêu kỳ, không nói những câu cao xa, lạ lẫm với sự bình dị của làng quê mà mộc mạc chân thành.

Người đẹp Gò Công Nguyễn Phong Lan - giải “Áo dài duyên dáng tỉnh Tiền Giang năm 2000”, giải nhì “Cô Tấm ngày nay năm 2006” - hiện đang là giáo viên THCS ở thị xã Gò Công. Phong Lan ít nói về nhan sắc, mà thường nhắc đến câu chuyện ơn nghĩa sinh thành: “Đến bây giờ em cũng chưa biết cha mẹ ruột của mình là ai. Mẹ em bây giờ là một nữ hộ sinh của bệnh viện huyện, thấy em bị bỏ rơi đã đem về nuôi. Em được chăm sóc trong tình yêu thương còn hơn cả mẹ ruột, mọi người khen em đẹp không đúng đâu, mẹ em mới là người đẹp nhất”.




Người đẹp Phong Lan - cô giáo THCS ở thị xã Gò Công
- Ảnh: Quang Vinh


Đất Gò Công đã chuộng và tôn vinh sắc đẹp từ rất lâu. Ở Tăng Hòa (Gò Công Đông) hiện vẫn còn một ngôi mộ khắc ghi phần mộ của “hoa hậu tỉnh Gò Công” - bà Nguyễn Thanh Tùng (1919-1951). Ông Nguyễn Văn Chín, em của “hoa hậu Gò Công”, cho biết ngày trước các quan lại trong vùng vẫn thường tổ chức hội thi hoa hậu người đẹp, còn gọi là “hội đấu sắc đẹp”, người của làng đến từng nhà tuyển mộ người đẹp đại diện cho làng ra tỉnh thi. Làng của ông Chín đã nhận hai giải nhất, nhì hoa hậu tỉnh Gò Công ngày đó.
 
(net)


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 30/Jun/2008 lúc 11:52pm
Cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giớinăm 2009" sẽ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu
 
(LĐ) Theo công văn số 3901/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới" (MWP) 200.
 
Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Cty CP quảng cáo và hội chợ thương mại CIAT tổ chức cuộc thi này.

Ngày 13.6, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đã sang Nga để dự MWP 2008 và ngày 20.6, bà Đoàn Kim Hồng - GĐ CIAT - cũng sẽ tới Nga tham dự cuộc thi với tư cách thành viên Ban giám khảo.



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 30/Jun/2008 lúc 11:56pm
Bà Nguyễn Diệu Hoa (tuổi U 40) có 3 con, lọt vào top 5 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới

Hoa Hậu Diệu Hoa trong trang phục
áo dài khăn đóng đêm chung kết.
NDĐT - Kết thúc đêm chung kết Mrs World Pageants 2008, Mrs Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa đã lọt vào top 5 người đẹp nhất của cuộc thi.

Có lẽ sau thí sinh người Pháp 40 tuổi, tuổi 39 của thí sinh Mrs World Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa chính là niềm tự hào lớn nhất của cô.  “Đứng” thứ 2 trong  danh sách những thí sinh lớn tuổi nhất của Mrs World năm nay, nhưng ngược lại, tuổi tác lại là lợi thế của Diệu Hoa. Không ai có thể ngờ chị đã sắp sang tuổi tứ tuần, lại còn là mẹ của 3 con: 2 gái, 1 trai.

Tươi tắn và trẻ trung trong trang phục áo tắm, lộng lẫy trong chiếc áo dài hoa, khăn đóng của Việt Nam trong phần thi trang phục dân tộc… Mrs Việt Nam đã chinh phục được tình cảm của đông đảo khán giả trong Nhà hát của thành phố Kaliningrat.

Rất nhiều người đã chạy lên sân khấu khi kết thúc phần thi để chụp ảnh với Mrs Việt Nam. Một em bé Nga đã bẽn lẽn lên xin chữ ký và tặng Mrs Việt Nam một tấm bưu thiếp của thành phố. Với khả năng nói tiếng Nga khá lưu loát, Mrs Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa đã trò chuyện khá thoải mái với những người hâm mộ.


Shmarennonova Natalya đăng quang
Hoa hậu Quý bà thế giới 2008.

Mrs Ukraine, cô Shmarennova Natalya, đã đoạt danh hiệu Mrs World 2008. Ngoài một thân hình khá lý tưởng, cô đã chiến thắng các đối thủ của mình trong phần thi ứng xử. Lọt vào top 5 của cuộc thi gồm Mrs Ukrane, Mrs Belarus, Mrs Việt Nam, Mrs Peru và Mrs Singapore.

Mrs World Pageants 2008 đã dành cho Việt Nam 3 phút truyền hình giới thiệu trong đêm chung kết 29-6. Trong đó có 1 phút dành cho đoạn phim giới thiệu, quảng bá về Việt Nam với hình ảnh Tháp Rùa - cầu Thê Húc của Hà Nội; cầu Tràng Tiền và Thành nội của Huế; chợ Bến Thành và Bến Nhà Rồng của TP ************. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Hồ Văn Niên và TS Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng (đại diện Công ty CIAT) đã lên sân khấu tuyên bố Bà Rịa- Vũng Tàu (Việt Nam) đăng cai cuộc thi năm 2008 và nhận bằng chứng nhận của BTC cuộc thi Mrs World.

Vào cuối tháng 7, tân hoa hậu quý bà thế giới 2008 Shmarennova Natalya và cựu hoa hậu quý bà thế giới 2007, Diane Tucker sẽ tới Việt Nam để tham dự lễ ký kết tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

THÀNH TRUNG


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 12:00am
Nguyễn Diệu Hoa với 5 ngoại ngữ
 
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa
Cùng với Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa cũng được khen ngợi là một hoa hậu không chỉ có nhan sắc. Cho đến thời điểm này, chị có thể nói và viết thông thạo 5 ngoại ngữ. Khi chúng tôi thực hiện bài viết về những người đẹp VN thì Nguyễn Diệu Hoa cùng chồng - anh Meneesh Dance (người Ấn Độ) đang công tác và sinh sống tại Thái Lan.

Trong e-mail dài gần hai trang gửi về cho chúng tôi, chị tâm sự về khoảng thời gian hơn 2 năm theo chồng công tác tại Bangkok (Thái Lan). Khi được hỏi về gia đình mình, chị tỏ ra vô cùng hạnh phúc: "Được kể về gia đình, chồng con và cả câu chuyện tình yêu của mình là điều tôi cảm thấy vinh dự và vui nhất" - Diệu Hoa tâm sự.

Chị nói rằng, duyên nợ mình có được cùng ông xã người Ấn cũng chính từ chiếc vương miện hoa hậu mang lại. Hơn 12 năm về trước, anh đã "yêu say đắm" ngay khi nhìn chị trả lời phỏng vấn trong cuộc thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc (với tư cách là đương kim hoa hậu VN). Đêm hôm ấy, anh đã tìm đến chinh phục trái tim chị. Diệu Hoa kể lại: "Lúc ấy tôi không nghĩ sẽ yêu một người nước ngoài và càng không nghĩ mình sẽ nên duyên cùng anh. Có lẽ là do duyên số trời ban. Ngày ấy anh nghèo lắm, chưa có chức vụ và quyền hạn gì. Tôi yêu anh vì anh là Meneesh Dance chứ không phải vì anh là một tổng giám đốc như mọi người vẫn nghĩ. Với tôi, tình yêu chỉ cần xuất phát từ con tim chứ không nhất thiết anh ấy phải đẹp trai, có học thức, có chức vụ...".

Được làm việc bên chồng là niềm hạnh phúc của Diệu Hoa. Anh là người có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, nhờ vậy chị cũng học hỏi được nhiều điều. Ngoài thời gian dành cho công việc, chị trở về gia đình với vai trò làm mẹ của 3 nhóc kháu khỉnh (hai gái, một trai); làm vợ của một người chồng luôn yêu thương gia đình. "Hiện  nay, vợ chồng chúng tôi vẫn làm việc tại Công ty Phoenix Commodities tại Thái Lan.

Dù công việc rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ dành thời gian chăm sóc cho nhau. Một người dù bận rộn cách mấy đi nữa nhưng biết sắp xếp thời gian hợp lý, hay nói đúng hơn là biết... tranh thủ thì mọi việc khá dễ dàng. Mấy hôm nay tôi xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhìn quê hương mình tổ chức đón mừng 30 giải phóng thấy tưng bừng và vui quá làm lòng mình cũng nôn nao".
 
Kể về những ngày đầu khi cùng chồng đến Thái Lan công tác, chị phải tranh thủ học thêm tiếng Thái. Theo chị, sống ở nước nào biết tiếng nước đó vẫn tốt hơn. Sau bao ngày vất vả (vì tiếng Thái rất khó viết) đến nay chị đã thành thạo và có thể trao đổi công việc cùng những người Thái Lan mà không cần phiên dịch.


Diệu Hoa cùng chồng và 2 con khi còn ở VN

Nói về các con, chị kể: "Bé lớn năm nay học lớp ba, bé thứ hai học lớp hai và cậu út vào mẫu giáo trường quốc tế Bangkok. Cả 3 bé đều thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi khi về nhà, chúng tôi luôn tranh thủ dạy tiếng Việt cho các cháu, do đó dù ở phương trời nào thì các bé vẫn nói và viết tiếng mẹ đẻ rất “sành”. Cũng xin khoe thêm là các cháu học rất giỏi và đều là lớp trưởng. Ngoài thời gian học ở trường, các bé thích đi bơi. 2 bé gái đã học múa  ba-lê và chơi thêm piano".

 
Là con dâu út trong một gia đình Ấn Độ nên ngoài thời gian "chu du" công tác khắp nơi cùng ông xã, chị còn phải trở về thăm gia đình chồng tại Ấn Độ. Mỗi lần về quê chồng là mỗi lần chị phải tranh thủ học thêm nhiều món ngon Ấn Độ và cả tiếng Ấn. Hiện nay, chị có thể tâm sự cùng gia đình chồng bằng tiếng Ấn.

Sau hơn 14 năm đăng quang hoa hậu, Diệu Hoa vẫn cố gắng giữ gìn sắc đẹp của mình. Chơi thể thao, tập thể dục... là bí quyết để chị có thể "đẹp mãi" dù cho công việc có “bù đầu bù cổ". Mỗi ngày Diệu Hoa tập thể dục một giờ, bơi một giờ và chơi quần vợt 3 buổi/tuần. Ngoài ra chị còn tập thêm Yoga. Những ngày nghỉ cuối tuần, cả gia đình luôn dành thời gian đến các địa điểm vui chơi, giải trí. "Chúng tôi vừa đi thăm trại nuôi bò sữa Chokchai, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km. Để đến được những nơi nghỉ ngơi tưởng rằng rất bình thường này chúng tôi phải đặt chỗ trước vài ngày vì đi vào dịp cuối tuần. Ở Thái là vậy đó" - chị tâm sự. Một công việc đặc biệt mà Diệu Hoa cho chúng tôi biết là dù có bận rộn đến mấy, mỗi ngày chị vẫn dành ít nhất 2 giờ để đọc báo chí trong nước gửi qua, rồi vào mạng đọc các trang báo điện tử và xem truyền hình trong nước (ở Thái Lan bắt được kênh VTV1 và VTV3 của Đài Truyền hình VN).

Được tham quan và làm việc cùng chồng nhiều nơi trên thế giới, Diệu Hoa có cơ hội gặp gỡ biết bao người đẹp. Ấy vậy mà chị vẫn khẳng định: "Nói một cách khách quan, nhìn vào số đông phụ nữ - những con người ta bất chợt gặp ngoài đường hay những nơi công cộng phải nói rằng VN có tỷ lệ phụ nữ đẹp và duyên dáng rất cao. Đó là lời nói thật lòng của tôi".

Dạ Ly



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 12:04am
Cựu Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa dự thi "Mrs World Pageans 2008"
 
(LĐ) - Cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới" (Mrs World Pageans - MWP) 2008 sẽ diễn ra tại Kaliningrad (Nga) từ ngày 14 - 29.6. Cựu Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đã được ông David Z.Marmel - Chủ tịch Ban tổ chức MWP 2008 - mời tham dự cuộc thi này.

Đây là lần thứ hai, VN có đại diện dự MWP.

Tiến sĩ  Đoàn Thị Kim Hồng - người đã giành giải "Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất" tại MWP 2005 - cũng đã được mời tham dự MWP 2008 với tư cách thành viên Ban giám khảo.

Việc Diệu Hoa dự MWP 2008 có thêm ý nghĩa khi VN là nước chủ nhà của MWP 2009.
 
Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đã đoạt vương miện cuộc thi "Hoa hậu Báo Tiền Phong 1990". Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (bằng xuất sắc) của Học viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan và được Công chúa Thái Lan trao bằng.
 
Năm 2006, Diệu Hoa đã được ghi danh vào sách kỷ lục VN, là "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" (Anh, Pháp, Nga, Thái Lan và Ấn Độ). 

Hiện Diệu Hoa đang sống cùng gia đình tại Sài Gòn, với chồng, người Ấn Độ - anh Meneesh Dance - và ba con (hai gái, 1 trai).
.
L.Q.V


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 6:51am



http://dantri.com.vn/giaitri/Chiem-nguong-81-my-nhan-trong-phan-thi-guoi-dep-anh/2008/6/237970.vip - Dân trí  - Mi Vân- Theo GB

 
"Phần thi Người đẹp áo tắm", trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008,.

Hoa hậu Albania

Hoa hậu Angola

Hoa hậu Argentina

Hoa hậu Aruba

Hoa hậu Bahamas

Hoa hậu Bỉ

Hoa hậu Bolivia

Hoa hậu Brazil

Hoa hậu Úc

Hoa hậu Canada

Hoa hậu đảo Cayman

Hoa hậu Trung Quốc

Hoa hậu Colombia

Hoa hậu Costa Rica

Hoa hậu Croatia

Hoa hậu Curacao

Hoa hậu đảo Síp

Hoa hậu cộng hoà Séc

Hoa hậu Hy Lạp

Hoa hậu cộng hoà Dominica

Hoa hậu Ai Cập

Hoa hậu Ecuador

Hoa hậu El Salvador

Hoa hậu Honduras

Hoa hậu Phần Lan

Hoa hậu Pháp

Hoa hậu Georgia

Hoa hậu Đức

Hoa hậu Ghana

Hoa hậu Guam

Hoa hậu Guatemala

Hoa hậu Hungary

Hoa hậu Ấn Độ

Hoa hậu Indonesia

Hoa hậu Ai Len

Hoa hậu Isarel

Hoa hậu Ý

Hoa hậu Jamaica

Hoa hậu Nhật Bản

Hoa hậu Kazakhstan

Hoa hậu Hàn Quốc

Hoa hậu Kosova

Hoa hậu Malaysia

Hoa hậu Mauritius

Hoa hậu Mexico

Hoa hậu Hà Lan

Hoa hậu New Zealand

Hoa hậu Nicaragoay

Hoa hậu Nigeria

Hoa hậu Na Uy

Hoa hậu Panama

Hoa hậu Peru

Hoa hậu Philippines

Hoa hậu Ba Lan

Hoa hậu Puerto Rico

Hoa hậu Nga

Hoa hậu Serbia

Hoa hậu Singapore

Hoa hậu cộng hoà Slovakia

Hoa hậu Slovania

Hoa hậu Nam Phi

Hoa hậu Tây Ban Nha

Hoa hậu Sri Lanka

Hoa hậu Thuỵ Sỹ

Hoa hậu Tanzania

Hoa hậu Thái Lan

Hoa hậu Trinidad & Tobago

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ

Hoa hậu Mỹ

Hoa hậu Ukraine

Hoa hậu Anh

Hoa hậu Uruguay

Hoa hậu Venezuela

Hoa hậu Việt Nam



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 7:17am

Hoa hậu hoàn vũ 2007 thăm người dân vùng núi

Sáng nay, Hoa hậu Hoàn vũ Ryio Mori diện đồ thể thao khỏe khoắn khi tới xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) trao 300 tấm màn cho người dân nơi đây để phòng bệnh sốt rét.

Ryio%20Mori
Ryio Mori xuống xe, chỉnh sửa trang phục trước khi vào trạm y tế.

Ryio Mori đi làm từ thiện với tư cách đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO). Gần 10h, cô xuất hiện, tỏ ra khá ngạc nhiên và thú vị khi nhìn thấy quá nhiều trẻ em dân tộc miền núi vây quanh lấy cô, tròn mắt ngắm nhìn. Sau vài phút nghe giới thiệu về địa điểm vừa đặt chân đến, đương kim Hoa hậu trao quà đến tận tay từng trẻ em có mặt. Cô cũng đi đến vài ngôi nhà gần trạm y tế để bắt tay, tặng quà cho các hộ gia đình.

Buổi trao quà diễn ra nhanh hơn lịch trình dự kiến bởi số người dân đến chiêm ngưỡng Hoa hậu khá đông, chen chúc nhau trong sân trạm y tế và làm mất đi trật tự nhận quà được cán bộ y tế xã sắp xếp sẵn từ ban đầu. Điều đó càng làm cho các giám sát của MUO trông coi Hoa hậu chặt chẽ hơn. Riyo Mori cũng không có thời gian để phát biểu cảm nghĩ hoặc gửi lời chào chung đến mọi người. Sau khi được đại diện xã Khánh Thành tặng một bộ ảnh phong cảnh Nha Trang và nhận hoa từ các em nhỏ, Hoa hậu vừa ra về, vừa chia kẹo cho các em đứng hai bên lối đi. Quang cảnh còn khá nhốn nháo cả sau khi xe đưa người đẹp đã đi khỏi vài phút.

Nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang gần 50 km, Khánh Thành là một xã vùng núi nghèo của tỉnh Khánh Hòa. Hầu hết 1.500 dân tại đây đều là người dân tộc khắp nơi đến trú ngụ, với nghề chính là làm rẫy và buôn bán nhỏ. Sự thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất khiến bệnh tật có điều kiện phát sinh. Y sĩ Phạm Thị Yên, một trong 4 nhân viên của trạm y tế xã, cho biết: “Trung bình mỗi ngày chúng tôi nhận khoảng 15 bệnh nhân, đông nhất vẫn là bị sốt rét do điều kiện ăn ở còn rất hạn chế và nghèo nàn. Ngay cả trạm y tế của xã cũng chỉ có một phòng với 2 giường cho bệnh nhân điều trị nội trú”.

Người dân nơi đây cảm thấy vô cùng háo hức khi hay tin Hoa hậu Hoàn vũ sẽ đến tận vùng sâu, vùng xa thăm họ. Nét hồ hởi tràn lên gương mặt, chị Cao Thị Thụy nói: “Tôi vui lắm. Bà con nơi đây đều rất mong đợi từ lúc được hay tin ngày hôm qua đến sáng nay để nhìn mặt Hoa hậu”. Chị cho biết thêm, trước đây cũng có nhiều hội từ thiện đến thăm, nhưng đây là lần đầu tiên có một Hoa hậu đến với bà con xã Khánh Thành.

Một số hình ảnh Hoa hậu Ryio Mori tặng quà cho người dân xã Khánh Thành:

Ryio%20Mori
Tự tay tặng màn chống muỗi cho các em nhỏ.
Ryio%20Mori
Trìu mến ôm một bé gái.
Ryio%20Mori
"Các em lên nhận quà nào".
Ryio%20Mori
Lúc này các em đã mạnh dạn hơn nên ùa lên, khiến Hoa hậu phải nhanh tay phát quà.
Ryio%20Mori
Chỉ đạo các em đã nhận quà ra phía sau, nhường chỗ cho các bạn khác.
Cô gái Nhật đến tận nhà để tặng màn cho các cụ già.
Ryio%20Mori
Hoa hậu gạt mồ hôi vì thấm mệt.

Hoa hậu Hoàn vũ 2004 đến VN làm giám khảo

Danh sách một số thành viên Ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã được đài NBC (Mỹ) công bố hôm 4/7. Đó là tỷ phú Mỹ Donald Trump Jr (người sáng lập tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ), Miss Universe http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2004/06/3B9D32B1/ - Jennifer Hawkins người Australia ( http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2006/12/3B9F1006/ - từng đến VN quay chương trình du lịch năm 2006), nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Italy Roberto Cavalli, diễn viên Nadine Velasquez (ngôi sao của series phim truyền hình My name is Earl), nhà tạo mẫu tóc Louis Licari. Theo kế hoạch, họ sẽ có mặt tại VN trước khi diễn ra lễ đăng quang 14/7 hai ngày.

Bài: Nhiêu Huy
Ảnh: Hoàng Hà



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 06/Jul/2008 lúc 5:48am
.
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đến VN cuốc đất trồng cây
 

Trưa 1/7 tại công viên nước Vinpearl Land, 80 hoa hậu đã cùng nhau tham gia lễ trồng cây kỷ niệm, như một cử chỉ đẹp với môi trường thân thiện của Hòn ngọc Việt, một hy vọng gửi vào những mầm xanh. 

Phát biểu khai mạc, ông Trần Anh Tuấn, Phó TGĐ Công ty CP DL và TM Vinpearl Land đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi Lễ nhằm phát động phong trào gìn giữ và bảo vệ môi trường. Lễ trồng cây diễn ra trong 10 phút dưới sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân và báo chí trong, ngoài nước. Hai mươi cây ngọc lan đã được các hoa hậu trồng tại đây. Tên của các hoa hậu cũng sẽ được gắn trên những cây ngọc lan này.

 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó TGĐ Công ty CP DL và TM Vinpearl Land phát biểu tại buổi lễ

Các hoa hậu chú tâm trồng cây

Hoa hậu Hàn Quốc mặc dù bận tưới cây nhưng vẫn tranh thủ chào Phóng viên.

Thùy Lâm cùng các Hoa hậu khác vừa trồng xong một cây

Hoa hậu Ai Cập cũng rất vui khi trồng xong cây của mình

Những mầm xanh đã được các Hoa hậu ươm tại đây

Đó là kỷ niệm của họ dành cho Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 06/Jul/2008 lúc 5:50am
Crystle Stewart - Hoa hậu Mỹ và cuộc bứt phá ngoạn mục
 
Crystle Stewart đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục trong cuộc thi Hoa hậu nước Mỹ, khi tên cô được xướng lên, cảm giác hạnh phúc và tự hào được nhân lên gấp bội. Vẻ đẹp của người phụ nữ da màu một lần nữa lại được tôn vinh.

Crystle Stewart sở hữu làn da nâu gợi cảm, nụ cười quyến rũ, đôi mắt biết nói và thân hình cực chuẩn.

Crystle Stewart năm nay bước sang tuổi 26, cô sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo của một người phụ nữ da màu gốc Phi: làn da nâu gợi cảm, nụ cười quyến rũ, đôi mắt biết nói và thân hình cực chuẩn. Crystle sinh ngày 20/9/1981, chiều cao 1,72m, là Hoa hậu bang Texas.

Crystle Stewart thật vinh dự và may mắn khi là người Mỹ gốc Phi đăng quang ngôi hoa hậu Mỹ (lần thứ 9). Trong cuộc cạnh tranh đầy gay cấn của 50 mỹ nhân đến từ các bang của nước Mỹ, Crystle Stewart nổi bật hơn cả và cô hoàn toàn xứng đáng giành được chiếc vương miện Hoa hậu hôm 11/4 tại Las Vegas, Nevada.

Crystle Stewart không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, cô đã tốt nghiệp đại học Houston. Cũng như nhiều người đẹp khác, Crystle Stewart luôn nhận được những lời mời trang trọng của những tạp chí nổi tiếng và những sàn diễn tên tuổi, cô đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp và có danh tiếng ở Mỹ.

Được chọn làm gương mặt đại diện cho nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 đang diễn ra sôi động và thú vị tại thành phố biển Nha Trang của Việt Nam, suốt những ngày qua, Crystle Stewart luôn nổi bật và vượt trội trong mọi phần thi chính thức, rực rỡ trong
http://vtc.vn/vanhoa/dsvn/183564/index.htm - trang phục dân tộc độc đáo , có mặt trong Top 5 ở http://www.vtc.vn/hhhv/hhhv/donghanh/184557/index.htm - phần thi áo tắm , cũng như hoạt động ngoài lề của BTC.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "viên ngọc đen rực rỡ" nước Mỹ - Hoa hậu Crystle Stewart qua chùm ảnh dưới đây.

Giây phút đăng quang của Crystle Stewart
 
 
Sở hữu vóc dáng cực chuẩn với làn da rắn rỏi, khỏe mạnh
 
Và nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi
Crystle Stewart thật nổi bật dù đứng bên cạnh là rất nhiều cô gái đẹp đại diện các bang trong nước Mỹ
Liệu chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2008 có tỏa sáng trên đầu hoa hậu Crystle Stewart?

Diễm Hà



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 06/Jul/2008 lúc 6:53am

Hoa hậu thế giới người Việt
Tin cũ: 10/02/2008

Theo dõi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, diễn ra tại Vinpearl (Nha Trang), khi người dẫn chương trình xướng tên hoa hậu Ngô Phương Lan, những đồng hương xứ Nghệ ở khắp mọi miền trào dâng niềm tự hào. Vậy là hoa hậu đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp Việt trên toàn thế giới, đã thuộc về một cô gái có quê xứ Nghệ.

Ngô Phương Lan là ái nữ của Đại sứ Ngô Quang Xuân (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva-Thụy Sĩ).

Lần giở gia phả họ Ngô ở huyện Diễn Châu, mới hay Hoa hậu là dòng dõi của danh thần đời Lê Ngô Trí Hoà (1565 - 1626). Năm 28 tuổi, Ngô Trí Hoà đỗ Nhị giáp tiến sỹ (Hoàng Giáp). Ông học thuật uyên bác, có tài trị nước an dân. Ông nổi tiếng với bài "Khải" nêu 6 vấn đề cần thiết để sửa sang chính trị gửi cho Chúa Trịnh Tùng. Khi ông mất được tặng tước Xuân Quận Công. Đền thờ ông ở xã Diễn Kỷ, được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia.

Từ thủa ấu thơ, Ngô Phương Lan đã luôn phải sống xa quê hương để theo ba "đi sứ nước người". Mùa hè năm 1993, ngay sau khi học lớp một ở Trường phổ thông cơ sở Cuba (Hà Nội), bỡ ngỡ đặt chân đến New York ồn ào, đồ sộ, Lan đã theo học lần lượt các lớp tiểu học với thành tích xuất sắc, được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton đích thân ký tặng bằng khen. Đại sứ Ngô Quang Xuân kể: "Mùa hè năm 1993, tôi cùng gia đình đến New York, bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi vì sao có thể ở lại cái xứ bên kia bán cầu đến gần bảy năm trời như vậy. Có lẽ nguyên nhân chính là do công việc bộn bề cuốn hút, việc học hành của hai cô công chúa làm ấm lòng chúng tôi, chứ thực ra ở vào thời điểm đó, sự an toàn trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình ngoại giao ta trên đất Mỹ cũng còn nhiều nhạy cảm. Thi thoảng các đại sứ vẫn nhận được những cú điện thoại dọa đặt bom vào xe, dọa bắt cóc con.... Chúng tôi luôn phải cảnh giác, đề ra nhiều phương án an ninh, rồi vận động đấu tranh".

Tâm sự với chúng tôi, Ngô Phương Lan nói: "Từ nhỏ đã thường xuyên phải thay đổi môi trường sống, Lan công nhận đó là một điều rất khó khăn, nhưng đó cũng là những cơ hội để trau dồi kiến thức xã hội và vượt qua những khó khăn để tự khẳng định mình. Lan rất hào hứng tham gia Cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt vì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, tạo cho Lan cơ hội giao lưu với các bạn gốc Việt trên toàn thế giới, nhất là khi nước ta đang trải qua giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO. Ngoài ra, với Lan đó còn là một cơ hội tốt để trau dồi kiến thức văn hóa, xã hội và con người Việt Nam. Hiện tại, Lan đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quan hệ quốc tế Trường ĐH Geneva (Thụy Sĩ), mong muốn trước hết của Lan là phải hoàn thành thật tốt chương trình học tập để sau này tốt nghiệp trở về quê hương đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước mắt, Lan sẽ tham gia hoạt động từ thiện, tới vùng lũ lụt thăm hỏi giúp đỡ bà con, những nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố...".

Tình cờ, "người ấy" của hoa hậu Ngô Phương Lan cũng có quê ở xứ Nghệ. Lan bật mí với báo chí: "Chúng tôi học chung Trường Quốc tế tại Hà Nội, quê anh ở Nghệ An, hơn tôi 1 tuổi và hiện đang học tại Thụy Sỹ. Người ấy và tôi có một tình cảm thật đẹp và chân thành. Anh ấy thường xuyên động viên tôi trong việc học hành, luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành tốt công việc của mình, nhất là những hoạt động từ thiện ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên cho nghiệp đèn sách của mình, đặt việc học tập lên trên hết. Chúng tôi chưa nghĩ đến những chuyện xa xôi vì trước mắt còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học".

"Không chỉ truyền cho Lan tình yêu tiếng Việt, yêu quê hương, mà tôi vẫn thường bảo Lan phải cố gắng học hành. Quê tôi từ xưa đến nay vẫn là một vùng đất học nổi tiếng của xứ Nghệ. Người Việt mình đi ra nước ngoài nên biết thu nạp kiến thức của thiên hạ để về xây dựng quê hương"-Đại sứ Ngô Quang Xuân nói. Sau khi đăng quang hoa hậu, trong chuyến về thăm quê, Ngô Phương Lan cho biết mỗi lần về quê hoa hậu thích nhất hai thứ: cá mát miền Tây Nghệ An - Hà Tĩnh và tương Nam Đàn. Lan nói: "Rau khoai lang chấm với tương Nam Đàn, ăn kèm với nhút Thanh Chương thì miễn chê".

Những ngày này, trong lúc mọi người ở Việt Nam đang đón năm mới Mậu Tý, hoa hậu Ngô Phương Lan và gia đình lại có thêm một cái Tết xa quê. Theo Đại sứ Ngô Quang Xuân, những Tết gần đây ở Thụy Sĩ, bà con Việt Kiều đến với Phái đoàn Việt Nam tại Thuỵ Sĩ ngày càng đông. "Chỉ ngồi với bà con uống chén nước và kể chuyện quê hương, chúng tôi cũng có cảm nhận thật sâu sắc những tấm lòng hướng về cội nguồn của bà con"-Đại sứ Ngô Quang Xuân nói.

Ngô Phương Lan sinh năm 1987, cao 1m70, cân nặng 52kg. Chỉ số các vòng: 85 - 61 - 92. Ngô Phương Lan đã tỏa sáng một cách thuyết phục trong đêm chung kết diễn ra tại Vinpearl Land (Nha Trang) vào tối 2/9/2007 với sự tranh tài, đua sắc của 37 người đẹp. Đặc biệt qua phần trả lời ứng xử với 5 thí sinh, câu trả lời của Phương Lan đã thuyết phục đông đảo công chúng, chứng minh được về một Hoa hậu có tri thức. Theo dõi phút đăng quang của Ngô Phương Lan cảm nhận được ở cô nét đẹp và phong thái thanh tao Á Đông. Hơn thế, phần ứng xử Phương Lan thể hiện trong đêm chung kết khiến khán giả dễ đặt niềm tin ở một trái tim nhân hậu. Hoa hậu đã nói trước hàng triệu người: "Cái thiện, đó chính là cái đẹp. Chân, Thiện, Mỹ là phẩm chất cao cả nhất của người con gái, cũng là đỉnh cao khát vọng mà con người vươn tới. Khi cái đẹp có thể gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu, sự chân thành thì cái đẹp đó được tôn vinh rất nhiều. Nên những việc làm từ thiện sẽ càng tôn vinh vẻ đẹp của một người Hoa hậu".



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Jul/2008 lúc 10:32pm
 
 
Đây là Hoa hậu thế giới 2008
 
 
 
 
Chụp chung với Hoa Hậu VN và Hoa hậu USA
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Jul/2008 lúc 10:47pm
 
Và đây là hình mới của miss universe 2008
(Miss Venezuela)
 
http://news.yahoo.com/nphotos/Miss-Universe-Venezuela-Miss-Universe/ss/events/lf/062508missuniverse/s:/ap/20080714/ap_on_re_as/miss_universe_9/im:/080714/482/f73b237fc8f142f3bc59d716d69abe89/;_ylt=ApFhh1xhEKaU631sOr.XXdf9xg8F -
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 17/Jul/2008 lúc 9:42am

HOA HẬU THẾ GIỚI 2007, TRƯƠNG TỬ LÂM, ĐẾN GÒ CÔNG  

 

Trên chuyến phà qua Tiền Giang, Trương Tử Lâm
chủ động làm người mẫu cho mọi người chụp ảnh.
   
   

Trong chuyến đi làm từ thiện tại Tiền Giang, Trương Tử Lâm tỏ ra rất thích thú khi được đi cầu khỉ, đội nón lá và chèo xuồng trên miền Tây sông nước.

Sáng 8/7, http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2007/12/3B9FCE37/ - Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm cùng Teresa Sam - Á hậu 1 cuộc thi http://vnexpress.net/Topic/?ID=4723 - Hoa hậu Thế giới người Việt và đoàn làm từ thiện của công ty RAAS đã khởi hành từ TP HCM về thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

   

Đoạn đường xấu khiến đoàn đến nơi trễ hơn dự kiến gần 1 tiếng đồng hồ. Trời nắng nóng nhưng Trương Tử Lâm vẫn cười tươi và xúc động trước sự chào đón của người dân địa phương. Cô tận tình bắt tay thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Tại buổi lễ, Trương Tử Lâm cùng ông Hoàng Kiều - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty RAAS - cắt băng khánh thành, làm lễ bàn giao 120 căn nhà tình thương và trao tặng 6 tấn gạo cho 300 hộ nghèo tỉnh Tiền Giang với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Cơn mưa lớn trên đường đi đò sang đảo Thới Sơn cũng không làm Trương Tử Lâm nản lòng. Sau bữa ăn trưa, Hoa hậu Thế giới rất phấn khích khi lần đầu tiên được đi cầu khỉ và chèo xuồng trên sông rạch miền Tây.

Hoa hậu thích thú khi được đội lân đón chào tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Người đẹp luôn bắt tay thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người.
Cơn mưa lớn trên đường đi đò qua đảo Thới Sơn cũng không làm Hoa hậu Thế giới nản lòng, nụ cười tươi vẫn nở trên môi.
Trương Tử Lâm đã bất ngờ và rất vui khi được các bạn trẻ hâm mộ xin chụp hình chung.
Hồi hộp khi lần đầu tiên đi cầu khỉ.
Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt - Teresa Sam thích thú xen lẫn sợ sệt với chú trăn trên người.
Hoa hậu cũng tỏ ra rất thích các món quà lưu niệm tại đảo. Cô đã mua vài món để làm quà cho người thân.
Nét đẹp duyên dáng của Trương Tử Lâm luôn gây sự chú ý và thiện cảm của mọi người.
Đội nón lá, chèo đò, Trương Tử Lâm không khác gì một cô gái miền Tây sông nước.
Hai người đẹp trên bến đò trước khi trở về thành phố.
Với chiếc nón lá kỷ niệm, Hoa hậu Thế giới rất vui và đội nó suốt trên đường về.

 
Nguồn tin : VNE  


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 23/Jul/2008 lúc 2:21am

NHỮNG NÀNG TIÊN ĐỒNG BẰNG - Vọng cổ
(Viết cho cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL 2008)
oOo



* NGY UYÊN

Nói lối:

Đêm nay trăng mọc trên sân khấu
Có những nàng tiên ghé xuống trần
Huyền ảo sắc hương đêm châu thổ
Đây vũ khúc nghê thường, kia đêm hội hoa đăng.


VỌNG CỔ

I. Các em chẳng phải là tiên và nơi đây cũng chẳng phải đào nguyên cho anh lạc lối, mà chỉ là những người con gái xinh tươi của miền châu thổ, hội tụ lại nơi đây đã làm anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một gã si… tình. Nhan sắc lên ngôi, đêm huyền ảo lạ thường. Ngày mai sẽ có thêm một triệu chàng thi sĩ, cậm cụi viết thơ tình gởi tặng người yêu. Cũng có người tóc đã chớm muối tiêu, tiếc hùi hụi khi thấy mình luống tuổi. Họ nhớ lại cái thời yêu đương trai trẻ, đã qua đi rồi làm sao tìm cho thấy.

II. Có cái gì đó trong từng bờ môi, ánh mắt; tuổi thanh xuân của các em nồng nàn như men rượu, để anh chưa nếm đã say bởi mùi hương quá ngọt ngào. Anh chú Cuội trần gian còn các em là tiên nữ cung Hằng. Cám ơn ba má ngày xưa thương nhau đứt ruột, để cuộc đời nầy nay có thêm em. Cám ơn hương lúa đòng đòng, tiếng cá quẫy ngoài sông; cám ơn cả dòng nước đục ngầu phù sa mùa lũ; vị chát vị chua của cọng rau dại sau vườn… để em luôn nhớ rằng nơi ấy quê hương.

Ngâm:

Cái đêm sao sáng đầy trời
Cái đêm sương sớm ngỏ lời với hoa
Cái đêm ấy – cái đêm là
Có người con gái hiện ra giữa đời.


VỌNG CỔ

V. Đêm nay dường như tất cả các nụ hoa đều ngượng ngùng dấu mặt và vầng trăng trên cao kia cũng phải nghiêng mình trước bao nhan sắc yêu… kiều. Có phải là em đấy không người con gái quê mình. Chiếc áo bà ba mặn mà lam lũ cũng tuyệt vời đâu thua gì gấm lụa xa hoa. Đất đồng bằng có vựa lúa mênh mông, có cây trái bốn mùa khoe sắc. Nay có thêm em người con gái nhỏ, cô bé lọ lem đã hóa thân thành nàng công chúa mỹ miều.

VI. Đối với anh các em luôn là hoa hậu của đời, của những người nghệ sĩ biết tôn vinh cái đẹp. Hãy trân trọng những gì mình có được, cái đẹp tâm hồn cũng sẽ tỏa ngát hương. Anh chúc các em tất cả sẽ đăng quang, dù chỉ là ngôi vị trong lòng người ngưỡng mộ. Nếu ước ao nào cũng thành sự thật, anh ước chi các em ai cũng có một vương miện để cài.

Đêm nay trăng mọc trên sân khấu
Có những nàng tiên ghé xuống trần
Có một gã khờ thành thi sĩ
Làm thơ tình ca ngợi giai nhân.


-------------
hoangngochung@ymail.com



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info