Chuyện về chuyến đi : Địa danh quê tôi.
Mổi chuyến đi đều có vài kỹ niệm còn vương lại để nhớ, một tuần đến California, vùng quận Cam.
Mua được vài bộ DVD tân nhạc và phim truyện, tôi thìch xem lại những tác phẩm viết về xã hội, tâm lý, tình cãm của văn hào Hồ Biểu Chánh. Được Tour Guide hướng dẫn đến cửa hàng chuyên bán về các văn hóa phẫm với giá đặc biệt..
Khi trở về Virginia, hôm sau tôi xem DVD phim truyện của ông Hồ Biểu Chánh, được nhà sản xuất phim Mỹ Vân dàn dựng. Một trong những tác phẫm của ông Hồ Biểu Chánh tôi đã xem , gợi lại nhiều kỹ niệm ngày xưa tuổi nhỏ quay về. Đó là phim truyện Ngọn Cỏ Gió Đùa.
Trong chuyện nầy biết bao địa danh nơi quê tôi, làng Vĩnh Thạnh (nay là Thạnh Trị) cũng là quê của bà nội của nhà văn Hồ Biểu Chánh, ông đã ghi lại nội dung câu chuyện có phần thực và một vài hư cấu. Những địa danh, như chợ Gò Công, Ụ giửa, làng (xã)Vĩnh Thạnh, đập ông Canh, chợ giồng (chợ giồng ông Huê, tôi đã viết bài Chợ Giồng ông Huê- trên trang Web và quyển đặc san Hội Thân Hữu Gò Công 2008) làng Vĩnh Hựu, làng Bình Phú Tây, Bình Thạnh Đông….Ôi, những địa danh trong tác phẫm Ngọn Cỏ Gió Đùa đã đưa tôi về tuổi niên thiếu. ngày nay còn nhớ lại là những người tuổi 6 hay 7 bó..Đối với những vị trẻ hơn không biết được vì cuộc đời nhiều biến đổi, xã hội, cơ cấu hành chánh…. tình người cũng đổi thay, quá khứ đôi lần cũng cần quên lãng hay không muốn gợi lại. Tôi thóang nhớ một vài câu văn đâu đây như :Oublier les tristesses de votre p***e lointain, autoriser le temps a accomplir votre destin !
Một điều mong mỏi là thân hửu hội Gò Công, nếu chưa xem qua các DVD dàn dựng theo những tác phẫm của Ông Hồ Biểu Chánh xin xem qua những DVD nầy để nhớ lai nhà văn của quê hương Gò Công, viết về tâm lý, tình cãm xã hội , làm người xem hay đọc tác phẫm của ông Hồ Biểu Chánh đều rơi nước mắt, như Ngọn Cỏ gió Đùa, Con Nhà Nghèo, Cay Đắng Mùi Đời…v..v..
|