Print Page | Close Window

Cũng là chuyến đi

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tiếu Lâm
Forum Discription: Những mẫu chuyện vui hình ngộ nghĩnh. Xin đừng đăng hình ảnh chuyện tục.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1063
Ngày in: 05/Aug/2024 lúc 7:45pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Cũng là chuyến đi
Người gởi: HEICHPE
Chủ đề: Cũng là chuyến đi
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 10:05am

 

Cùng là chuyến đi..

Khỏang thập niên 1960, ..Amstrong phi hành gia người Mỹ lên đến mặt trăng để khảo sát , có đặt quốc kỳ Mỹ trên đây. Cả thế giới đều biết thành công rực rỡ của nước Mỹ nói chung , của Amstrong nói riêng .

Buồn cười thay sau 1975 , Việt Nam có những “anh hùng dỏm” , sự hiểu biết thông thái như thế nào vào Sài Gon để “dạy” lớp người “không may mắn” còn lại đây. “Ông thầy” nầy giãng là “các ông bà có biết không , “cơ của tổ quốc ta” được “đồng..chí ta” lên được cung trăng và đặt cờ tổ quốc ta trên đó. Mổi đêm trăng sáng , đồng bào ta lấy “cái chậu đầy nước ” đặt cái gương soi vào đó , các anh chị sẽ thấy lá cờ tổ quốc màu “đỏ …vàng” phất phới trên đó. Lời giãng “rất đỉnh cao” , vì không khí lớp học quá nghiêm , nên các “học viên” không dám vổ tay và cũng không dám cười hay đặt câu hỏi !! Quả là chuyến “du lịch” rất “vĩ đại” không bao giờ nhìn màu cờ trong chậu nước với tấm kiếng soi mặt. Hoan hô hay “hô hõang”. Hi…hi… (Câu chuyện  được giãng và nghe thật 100%..  Khi Pháp và Nhựt tranh giành nước VN , và được truyền tụng là cờ ba màu -xanh trắng đỏ- của Pháp ,có người hiếu kỳ cũng làm như lời nói của “Ông thầy“ nầy ,  dân mình chuyền miệng và tìm hiểu. Thế thôi , chi là bảy màu  .). Nghỉ gì về câu chuyện của một chuyến đi rất "vĩ đại này" !!! Người đi xa , mình cũng đi. Chuyện vui xem qua rồi ghét..Hi...Hi...Big%20smileBig%20smile




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info