| CỤ BÀ TRÊN 100 TUỔI ĐOẠT HUY CHƯƠNG V
 
 In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
 Category:  Đời Sống - Xã Hội
 Tên Chủ Đề:  Thể Thao
 Forum Discription:  Những đề tài về thể thao.
 URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12938
 Ngày in: 30/Oct/2025 lúc 11:30pm
 Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
 
 
 Chủ đề: CỤ BÀ TRÊN 100 TUỔI ĐOẠT HUY CHƯƠNG V
 Người gởi: Nhom12yeuthuong
 Chủ đề: CỤ BÀ TRÊN 100 TUỔI ĐOẠT HUY CHƯƠNG V
 Ngày gởi: 02/Jul/2019 lúc 8:29am
 
 
        
          | Cụ bà 103 tuổi giành huy chương vàng trong cuộc thi chạy 100m
https://www.dkn.tv/doi-song/cu-ba-nguoi-my-chia-se-bi-quyet-danh-duoc-nhieu-huy-chuong-vang-va-hanh-phuc-cuoc-song-o-tuoi-103.html/print/ -
 Mặc dù, cụ bà Julia Hawkins, 103 
tuổi, không lập kỷ lục tại đường đua 100 mét như 2 năm về trước cụ từng 
xuất sắc hoàn thành, nhưng giờ đây cụ vẫn được mọi người gọi với cái tên
 đầy ngưỡng mộ: “Bão”.
 
 Theo ABCnews, tại Đại hội Thể thao cấp 
cao 2019 diễn ra tại Albuquerque, New Mexico, Mỹ, cụ Julia đã xuất sắc 
hoàn thành đường đua và nhận được tấm huy chương vàng ở cả nội dung 50 
và 100 mét dành cho nữ, trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất giành chiến
 thắng.
 
  Cụ bà Julia Hawkins, 103 tuổi giành chiến thắng ở giải đường đua 50 mét tại in Albuquerque, New Mexico. (Ảnh: Abcnews) Chia sẻ với tờ Today, cụ Julia nói: “Tôi
 rất thích chạy. Tôi luôn nghĩ mình chạy đến để trả lời điện thoại nên 
tôi nghĩ rằng mình có thể chạy được”.
 Năm 2017, khi vừa bước qua tuổi 100, cụ Julia Hawkins đã lập kỷ lục thế giới với nội dung 100 mét.
 Ngay từ những năm tháng còn trẻ, cụ 
Julia đã có một niềm đam mê sâu sắc với thú vui đạp xe và làm vườn. 
Trong mảnh đất nhỏ tại ngôi nhà ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, cụ 
Julia đã trồng hàng chục cây bon sai.
 Cụ chia sẻ với tờ Today: “Tôi sẽ đạp xe 
cho tới lúc mình già đi”. Tuy nhiên, sau một tai nạn bị ngã và trật khớp
 khuyủ tay và những khóa đạp xe lên núi trở nên khó khăn hơn đối với 
người cao tuổi, cụ Julia quyết định chuyển từ thú vui đạp xe sang chạy 
bộ.
 Thật không ngờ, cụ đã đạt được rất nhiều
 thành tích xuất sắc đối với thú vui tuổi già bất chợt này. Theo Hiệp 
hội Thể thao cấp Quốc gia (Hoa Kỳ), cụ là người phụ nữ lớn tuổi nhất 
tham gia các đường đua tại Mỹ.
 
  Cụ Julia (ngoài cùng bên phải) tại Albuquerque, New Mexico. (Ảnh: Abcnews) Chia sẻ về bí quyết làm sao giữ gìn sức 
khỏe khi tuổi tác đã cao, cụ Julia nói với tờ Abcnews: “Tôi luôn chăm 
chút đối với vấn đề ăn uống, ăn thực phẩm lành mạnh và luôn giữ cân nặng
 ổn định”.
 Không những vậy, cụ luôn bận rộn với các
 bài tập thể dục mỗi ngày. Cụ chia sẻ mặc dù không được đào tạo bài bản 
như các vận động viên, nhưng cụ luôn cố gắng luyện tập đều đặn. Ngoài 
việc tham gia các cuộc thi chạy bộ, cụ thường uốn dẻo và tản bộ quanh 
nhà, vừa dạo mát và thăm nom đám cây trong vườn.
 
   Cụ Julia có thú vui đạp xe từ ngày còn trẻ. (Ảnh: Today)
 Tuy nhiên, bí quyết quan trọng nhất để 
dành được chiến thắng sau nhiều chặng đua mà cụ Julia chia sẻ mới thật 
bất ngờ, đó chính là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài 70 năm. Dù cụ 
ông Murray, Giáo sư giảng dạy Vật lý đã ra đi ở tuổi 95, nhưng cụ Julia 
chia sẻ cụ tin rằng mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc bởi cụ có một 
người chồng luôn ủng hộ và hỗ trợ mình. Cụ kết hôn với cụ ông Murray 
không phải chỉ bởi tình yêu mà còn bởi sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đó 
chính là bật mí của cụ về một cuộc sống viên mãn.
 Trong căn nhà nhỏ của cụ Julia, rất 
nhiều tấm huy chương ghi lại kỷ niệm và niềm vui được đặt trong chiếc 
hộp. Cụ nói: “Tôi có rất nhiều, tôi giữ chúng ở đó và ở đây. Chồng tôi 
đã giúp tôi làm một chiếc hộp để cất giữ chúng”.
 Nói về dự định cho những chặng đường đua tiếp theo, cụ Julia chia sẻ với tờ Abcnews rằng:
 
 
Bạn không bao giờ biết được… Khi bạn 103 tuổi, mỗi ngày sẽ là một phép màu. Tôi chỉ biết mình sẽ thức dậy và ở đây.  
 -------------
 Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
 
 |  
 
 |