( http://www.24h.com.vn/ - tin nhanh ) - Đã rất nhiều lần
trong mùa giải này, MU đưa NHM đến sự
căng thẳng tột độ bằng
những bàn thắng (hoặc bàn thua) ở
những phút cuối. Và thật khó hiểu ở chỗ,
đa phần những đối thủ
đó đều chỉ là những kẻ
dưới cơ Quỷ đỏ.
Đã không ít người
tắt TV đi ngủ trước khi tiếng
còi kết thúc trận MU - Wolves vang lên. Trong
ngày kỷ niệm 24 năm Sir Alex dẫn dắt Quỷ
đỏ, MU đã trình diễn một bộ
mặt hết sức nhợt
nhạt. Đồng ý rằng việc
thiếu vắng hàng loạt trụ cột
đã khiến sức mạnh của
họ suy giảm rõ rệt. Nhưng
nên nhớ, đối thủ của
MU chỉ là Wolverhampton
đang đứng áp chót bảng xếp hạng
và sở hữu một đội
hình không có cơ so sánh
với nhà Á quân Premier
League.
Vậy mà
phải nhờ tới một
pha bóng “lên đồng” của Park Ji Sung ở những giây cuối
cùng, khán đài Old Trafford mới
nổ tung vì sung sướng sau những phút nín lặng vì màn trình diễn tệ hại
của các bóng áo đỏ. Cần phải
ca ngợi sự quyết tâm tới
cùng, thứ vũ khí tinh thần lợi hại
của MU. Đó là phẩm chất đã giúp họ
không biết bao nhiêu lần vượt qua nghịch
cảnh. Nhưng điều đáng nói là
MU mùa này đang phải
làm điều đó trước cả những
“miếng mồi” được cho là “dễ
xơi”.
Trước
trận đấu vừa qua, cũng tại
Old Trafford, ở đấu trường Carling Cup, MU cũng chỉ vượt qua Wolves nhờ
bàn thắng ở phút 90 của Chicharito. Cũng chính “hạt đậu nhỏ”
giải cứu MU ở Stoke City bằng
một bàn thắng ở phút 86. Xa hơn,
một lần nữa trên sân nhà, MU thi đấu thất
vọng và chỉ có thể vượt
qua Liverpool nhờ màn
thăng hoa tuyệt đỉnh của Berbatov với
pha ấn định tỷ số
ở phút 85. Tại Champions League, Chicharito
cũng giúp MU rời Valencia
với 3 điểm bằng một
pha lập công ở phút 85. Như vậy, chỉ
riêng trong hơn một tháng qua, Quỷ đỏ đã “sống
sót” bằng hàng loạt những bàn thắng
được ghi trong 5 phút cuối cùng.
Không thể
chỉ sống với những
"khoảnh khắc người hùng". Ảnh:
http://www.24h.com.vn/ - tin tuc
Thói quen ấy
đang có chiều hướng gia tăng và sẽ trở thành một
căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Bởi không phải
lúc nào những người hùng cũng thay nhau xuất hiện giống
cái cách mà Park Ji Sung vừa
làm. Sự áp đặt về thế
trận, tạo cơ hội,
ghi bàn và không cho đối
thủ “bật lại” bằng
một phong cách phòng ngự vững chắc
mới là điều mà MU phải thể hiện.
Đó chính là lối chơi quen thuộc trong những năm thành công vừa qua.
Tuy nhiên, vào thời
điểm hiện tại, MU không còn đủ
mạnh để triển khai ý đồ
đó. Trước Wolves, Quỷ đỏ có một
bộ tứ hậu vệ
gần như “chuẩn” nhất.
Đó là Brown, Ferdinand, Vidic và Evra. Đây là những
người đã đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tích giành Champions League
của MU hai năm trước. Vậy mà, khi đối
đầu với những chân sút không tên tuổi của
Wolves, tất cả đều có một
màn trình diễn nghèo nàn.
Ferdinand đã không còn là chính anh kể
từ khi trở lại sau chấn
thương với rất nhiều
những pha xử lý lúng túng. Vidic mắc lỗi trực
tiếp dẫn đến bàn gỡ
của Wolves. Trong khi
Brown và Evra không có được
những pha hỗ trợ tấn
công hiệu quả ở hai cánh.
Từ chỗ là hậu phương
vững chắc và làm nền tảng cho thành công, hàng phòng ngự MU đang xuống dốc và trở
thành nỗi lo của Sir Alex. Từ đầu mùa, chỉ
riêng ở Premier League,
MU đã thủng lưới 13 lần (5 tại
Old Trafford) và hậu quả là họ mất
những điểm số hết
sức đáng tiếc trước những
“con mồi” như Everton, Fulham, West Brom,
Bolton. Và chính sự mong
manh ấy khiến hàng công của MU luôn phải gồng mình tới
những giây cuối cùng để tìm bàn thắng. Ý chí chiến đấu của
MU rất đáng ngợi ca, nhưng họ sẽ
đủ sức tái diễn điều đó thêm bao nhiêu lần nữa?
Và sẽ còn bao nhiêu lần những con tim yêu mến
Quỷ đỏ phải run lên vì hồi
hộp? Không ai biết. Chỉ biết
mùa giải mới chỉ trôi qua chưa
được một nửa chặng
đường, và việc cứ phải
“vật vã” tìm chiến thắng rõ ràng không phải
là hình ảnh của một ứng
cử viên vô địch như MU.
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - tin nhanh bong
da | http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - tin nhanh the
thao | http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin tuc
trong ngay | http://www.24h.com.vn/thoi-trang-c78.html - thoi
trang
[RIGHT]24h.com.vn[/RIGHT]
|