Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: CON CÁ LÒNG TONG SỐNG NHỜ NƯỚC PHÈN Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Chủ đề: CON CÁ LÒNG TONG SỐNG NHỜ NƯỚC PHÈN
    Gởi ngày: 28/Jun/2008 lúc 12:50pm
Kính thưa Ông Bà Cô Bác và Anh Chị Em Hội Thân Hữu Gò Công-Hoa Thịnh Đốn.
 
Thưa quí vị,

Hội Thân Hữu Gò Công Hoa Thịnh Đốn thành lập đến nay đã 19 năm, thời gian đủ dài để chúng ta xây dựng tình người, tình quê, trên bước đường viễn xứ. Để chúng ta có đủ niềm tự hào về quê hương Gò Công của mình trong cộng đồng Việt Nam trên nước Mỹ.

Thật vậy, 19 năm qua, Hội Thân Hữu Gò Công luôn cố gắng mở ra những cơ hội cho đồng hương có dịp sinh hoạt và gắn bó với nhau. Sinh hoạt cuối Hè, đầu Xuân không gián đoạn, không dừng nghỉ. Và, những sinh hoạt ấy, càng lúc tổ chức càng nhịp nhàng , chu đáo hơn. Đó là kết quả của tình yêu thương quê Mẹ một cách thiết tha ở Anh, ở Chị; ở Cô, ở Bác. Từ trong chốn thâm sâu đáy lòng của mỗi chúng ta, Gò Công đã thành một QUÊ HƯƠNg lớn, một quê hương không thể dứt bỏ được bao giờ.

Chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến tất cả quí đồng hương Gò Công và thân hữu qua sự hỗ trợ, họp tác, nâng đỡ, đoàn kết, nhường nhịn, yêu thương mà quí vị đã trao ra trong thời gian qua. Chúng tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn đến những vị đã ân cần giúp đỡ, chăm sóc Hội từ vật chất đến tinh thần để Hội được tiếp tục hoạt động đến ngày hôm nay.

Thưa quí vị,

Rất ngại ngùng và đắn đo khi chúng tôi quyết định gửi những tâm tình nầy đến với mọi người để thưa rằng: đến nay, ngân khoản điều hành sinh hoạt Hội đã cạn kiệt.

Mấy năm nay, nguồn thu nhập của Hội chỉ trông chờ vào dịp Tết. Chi xuất dè dặt, cẩn trọng để mong có một ít bội thu chuẩn bị cho các chi phí cần thiết vào dịp Hè. Nhưng năm vừa qua, chúng ta không có sự thu nhập đó nên ưu tư cứ đè nặng trong lòng mỗi anh chi em trong Ban Điều Hành. Hội, lâu rồi không có yêu cầu và chủ tâm thu niên liễm, bây giờ cũng vậy. Cho nên, chúng tôi hướng lòng chờ mong với niềm tin yêu và trông chờ nơi quí vị. Hãy nối những bàn tay lại để cùng nhau tiếp sức cho Hội được tiếp tục hoạt động. Hãy trao nhau những tấm lòng để tưới mát

dòng sinh mệnh của HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG. Đằm thắm biết bao, ngọt ngào biết bao, hãnh diện biết bao khi chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ quí vị gửi về.

Hãy cho chúng tôi cơ hội tiếp tục dòng sinh hoạt của Hội như bao năm qua.

Hãy để quí vị có cơ hội bày tỏ nỗi lòng mến thương quê cũ một cách chân tình.

Rất cảm ơn và biết ơn quí vị với lời chào bình an.

Thay mặt BAN ĐIỀU HÀNH HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG- HOA THỊNH ĐỐN

TRƯỞNG BAN,

LÊ VĂN TUA



Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 24/Nov/2008 lúc 5:24pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.136 seconds.