Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: TÔI YÊU Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 13 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Chủ đề: TÔI YÊU
    Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 10:28am
 
 
TÔI YÊU màu TÍM vì hồi nhỏ đi học mỗi ngày mang theo bình mực TÍM. Đến lớp ngồi viết (hay đồ theo các mẫu chữ) trong quyển vở với tất cả cố gắng tôi có được. Chiều về nhà bàn tay đầy mực! Có những lần làm đổ bình mực lấm hết áo quần về nhà bị rầy! Nhớ nhất là mấy lần đi hoc ghé vào ruộng bắt dế rồi bỏ quên bình mực TÍM ngoài ruộng, thật là phiền.
Nhưng tôi không biết vì lý do nào mà ngày xưa người ta chọn màu mực TÍM. Có phải vì lý do kinh tế chăng? 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 4:45pm
 
 
TÔI YÊU màu Tím hoa LILAS, hoa Lavande, hoa Phượng trước nhà ai, hoa Pétunia, hoa Bằng lăng,...
 
 
 
 
 
DUONG%20HOA%20BANG%20LANG
 
 
 HOA%20NGU%20SAC
 
 
              Hoa tím em cài lên áo trắng
 
 
                   Cám ơn các tấm hình của PT và P T Sắc
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 11:07pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 5:00pm
Ôi , hoa đẹp quá ! PT cũng thích màu tím nữa. PT thích nhất bài hát Ngàn thu áo tím , với điệu Valse thật dặt dìu
....Ngày xưa xa xôi em thích hoa màu tím
 Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Lướt trên đường phố hoa
Ngắm mây chiều lướt xa.....
Anh Lộ Công ơi , PT cũng không hiểu ngày xưa vì sao người ta làm mực tím . Nhưng có 1 điều đặc biệt là mực tím chỉ dùng cho học sinh Tiểu học thôi với bút cây ngòi lá tre , ngòi muỗng...viết chữ thật đẹp.  Có thể màu mực tím biểu hiện cho học sinh nhỏ phải không? Vì lên Trung học mình đổi bút máy và mực Paker màu xanh đen rồi !
 
Attached%20Image


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Jun/2008 lúc 5:11pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 5:22pm
Còn đây là ..hoa soan bên thềm cũ và trái soan.
Hình chụp bên ven bờ freeway 55
 
 
Attached%20Image


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Jun/2008 lúc 5:32pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 5:26pm
Phượng tím chụp gần
 
Attached%20Image


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Jun/2008 lúc 5:27pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 5:29pm
Hoa tím ngày xưa
 
Attached%20Image


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Jun/2008 lúc 5:31pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 7:36pm

Anh 15 viết về màu mực tím, Phan Thủy post hỉnh ảnh màu hoa tím.và tím ơi là tim...làm tôi nhớ thuở”bao cấp” – vì chính phủ giúp đở hơc sinh rất nhiều vào thời kỳ nầy- , đúng là bao cấp ở những năm 1944 -45  lùc đó mình học lớp”preparatoire  hay “Elementaire” (lớp 2 và 3 bây giờ) học trỏ thường được cho tập vở hay mực. Tập vở nếu học tró viết hết, thầy giáo  sẻ đổi cho quyền tập 50 hay 100 trang. Còn mực viết , mổi trò đều có bình mực riêng , khi hết mực , thầy giáo sẽ chiết mực “TÍM” (lại tím nửa – Tím cà chiếu hoang bàng bạc..) từ một cái chai l lít , rót vào bình mực cho học trò Lộ Công 15 hay Phan Hữu…… Anh 15 chắc chưa hề biến chế mực “tím” từ những trái “Mống tơi tím” lại “màu tím” tôi thương.... nửa làm sao những thằng học trò còn nhỏ nhưng thích màu tím..biết đâu ảnh hưởng màu sắc và âm thanh , âm thanh thí co` tiếng sáo diều , tiếng dế ốc tiêu hay dế lửa , hay hình dáng mành mai cá lia thia  trong lọ bằng thủy tinh trong suốt , nhìn cá lia thia “choang” nhau và nghe tiếng cọ  sát vào nhau giửa những cây tre vào buổi trưa..…nghe  kẹt kẹt –  lúc nhỏ đi qua đường làng  nghe tiếng kèn kẹt của hai cây tre cọ sát vào nhau , có đứa lớn hơn , dọa mình là tiếng ma thét , ma rên..đấy, thôi thì chạy  “muốn tụt luôn qu..  …”Vâng, cũng từ đó hinh ảnh sáo diều, tiếng sáo chiều , tiếng dế , hình bóng cá lia thia lượn mình trong lọ nước và máu mực tím..để rồi anh hưởng tuổi trẻ cũng tư lự biết mộng mơ ….và yêu màu tím như anh 15 và hp và...ai yêu màu tim nua.. đi lạc giửa rừng hoa màu tím..
Kỷ niệm  tuồi 10-16 phải không Lộ “công tử”  ,hỏi còn bao nhiêu người nhớ màu tím tìm mồng tơi để thích hát bài màu  tím hoa sim.  Big%20smile

 



Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 23/Jun/2008 lúc 9:44pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 9:42pm

Anh HP hỏi tôi có làm mực bằng trái mồng tơi không thì tôi xin trả lời có vì ngày xưa nhà tôi ở Cầu Huyện có dàn mồng tơi bên hông nhà và khi trái mồng tơi chín thì chị Mười Bốn tôi và tôi hái xuống làm mực tím. (...Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn....)

PT đưa mấy tấm hình rất đẹp. Cám ơn nhiều lắm. Trong các hình "Hoa" nào cũng đẹp và tươi cả.


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 23/Jun/2008 lúc 11:32pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 11:13pm
Xin gởi vài hình chụp tại vườn Hồng Princesse Grace de Monaco
 
 
 
 
 
 
 
                 Và phía ngoài
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 11:03pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 8:03am
HOA TÍM NGÀY XƯA
 
 
Nhạc và lời: Hữu Xuân

Con đường em về ban trưa
Hoa tím bâng khuâng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ lúc nào lòng cứ ngỡ
Nhớ người mà nào có hay
Nhớ người mà nào có hay!

Thời gian lặng lẽ trôi
Ðầy vơi nỗi nhớ thương
Về trường xưa mong gặp lại
Nghe đâu em đã bước vào đời

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Trang  of 13 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.