Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: TÔI YÊU Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 13 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 1:13pm
 
 
Cô PT nầy cũng lạ thật cứ nghe bài hát nào cũng khóc hết, lại nói là vui ghê. Nếu tôi có dịp găp PT tôi sẽ "hát" một bài thế nào cô cũng vừa cười vừa khóc. Có hai lý do: một là vì tôi hát quá dở,
"Vừa khóc vừa cười, ăn...."
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 2:15pm

Bao năm nhớ về bài hát !

 

Ngưòi nhắc ta ngày xưa tiếng hát,

Tuyệt vời chất chứa nét thân thương.

“Ngàn thu áo tím” bài ca đó,

Kỷ niệm nào ở tuổi bốn mươi.

            Giọng hát cao vút, ngàn tay vổ,

            Ánh sáng tưng bừng chào đón em.

            Muôn màu quyện nhau luôn xoay chuyển,

            Không gian lắng đọng tiếng hát buồn.

Đêm dạ hội , người nguời mặc đẹp,

Nhạc tấu dặt dìu âm điệu Valse,

Ánh đèn màu đan quyện vào nhau,

Ánh sáng nào sao bằng dáng em.

            Nhạc trữ tình , chân lê sàn nhảy,

            Từng đôi vòng tay, âu yếm theo.

            Nhịp ba bốn , lời nhạc khoắc khỏai,

            « Ngàn thu áo tím » hoa tím bay.

Tiếng hát ngắt , tình người đồng cãm,

Không khí chùn ,  lắng đọng thanh âm,

Nhạc ngừng thông cãm nổi buồn đau,,

Nghẹn ngào thổn thức ai thương nhớ.

            Khóc đi em nổi buồn sầu khổ,

            Hạnh phúc nầy ai nở buông xuôi.

            Cố nắm bắt , kéo níu chơi vơi,

            Phá ãm đạm màu đêm  đen tối.

Thắp lên dù một chút nến nhỏ,

Để soi đường dẩn bước ta đi.

Hày đứng vững  tiếp nối cuộc đới,

Khóc than rên siết cáng thêm khổ..

            Cất cao tiếng cười như ngạo nghễ,

            Nổi lòng tan nát ai biết cho.

            « Cười là tiếng khóc khô không lệ,

            Ta gắng cười để thế nhân vui » (*)

 

(*) Mượn ý thơ của ai đó..

 

 



Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 25/Jun/2008 lúc 2:44pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 8:44pm
 
 
Đây là một hình khác của cây MUA:
 
 
 
Khi chín trái mua nứt làm hai theo chiều ngang vì ruột nở ra, cơm có màu đen ăn vô hơi ngọt ngọt, dắng đắng, và ăn một hồi cái lưỡi đen thui
 
Anh Gs Phạm Hoàng Hộ trong cuốn"Cây cỏ Việt Nam", trang II/81 gọi là cây Muôi Đa Hùng, tên khoa học: Melastoma affine, thuộc họ Melastomataceae, bộ Myrtales. 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Jun/2008 lúc 9:06pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 9:02pm
 
 
Hình nầy đẹp hơn.
 
 
 
Lê Hồng Hải viết: "Biết là cây hoa Sim và cây hoa Mua khác hẳn nhau nhưng thông thường trên các vùng đồi núi thì tôi thấy đa số là cây Mua, với lại màu tím biếc của hoa Mua đập vào mắt người rỏ nét hơn là màu tím hồng nhạt của hoa Sim, do đó rất nhiều người (phải nói là đa số) lầm tưởng hoa Mua là hoa Sim."
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Jun/2008 lúc 9:03pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 9:27pm

 

Cô PT nầy cũng lạ thật cứ nghe bài hát nào cũng khóc hết, lại nói là vui ghê. Nếu tôi có dịp găp PT tôi sẽ "hát" một bài thế nào cô cũng vừa cười vừa khóc. Có hai lý do: một là vì tôi hát quá dở,

"Vừa khóc vừa cười, ăn...." (Nguyên văn của Lộ Công Tứ.

 Xin hói anh Lộ Công , tệ hạ hay nghỉ vớ vẩn , bỏ lửng câu văn như thế , thôi thỉ xin thêm cho đủ ý , không biết trúng hay sai !
 
VỨA KHÓC , VỨA CƯỜI , ĂN TƯơI NUỐT SỐNG (NUỐt TRỌN CŨNG CHÌNH ĐẤY , LỘ HUYNH).Hi...hi...
 
Má nấy huynh ơi , thường dân dả hay nói " Hát không hay, không hay bắng HAY HÁT. Vậy "Hát nửa đi anh , hát nửa đi anh..."
Thấy vui ghê chưa anh 15 , Người đến đâu là đem tiếng cười đến đấy..
 
"Chuyện màu Tím xem chừng cuốn hút,
Lắm người vào góp ý Forum....
Màu tím  Lavande  tình Provence,
Likas tím  , Bàng Lăng hoa SIM tím..."
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 9:43pm
               
 
                    "Bông mua ai bán mà mua
             mẹ không gả giá cho vừa lòng quan…”


 
Thêm hình hoa MUA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Và đây là hoa MUA trắng
 
 
 
 
 
                           (tài liệu: diển đàn Đai học Cần thơ)
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Jun/2008 lúc 9:48pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2008 lúc 4:44pm
Chuyện màu Tím xem chừng cuốn hút,
Lắm người vào góp ý Forum....
Màu tím  Lavande  tình Provence,
Likas tím  , Bàng Lăng hoa SIM tím..."
           hp.
Anh Lộ Công ơi, anh Hòang Ngọc Hùng ơi :
Gia đình tôi vừa qua chuyện âu lo. Giờ ngôi nghe lại nhạc:
1- Ngàn thu áo tím
2- Thơ màu tím hoa sim và
3= Hoa tím ngày xưa
Số nhạc phẩm và thơ trên do quý anh Lộ Công và Hoàng Ngọc Hùng đã posted trong trang "Tôi yêu" của anh Lộ Công , hôm nay ngồi đâyxem các loại hoa màu tím và trắng  , nghe lại nhac  , ngẩm nghỉ cuọc đời , cãm thấy hay làm sao khi nghe những tác phẩm trên.
Xin hai anh nhận lời biết ơn của người thưởng thức.


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 08/Jul/2008 lúc 4:49pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2008 lúc 1:10pm
 
Anh HP thân mến,
Nếu nhạc và hình ảnh bông hoa màu tím đã làm anh bớt "căn thẳng" phần nào thì mời anh xem các hìn cá màu TÍM sau đây: 
 
 
Tôi yêu màu TÍM
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 10/Jul/2008 lúc 1:45pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2008 lúc 1:23pm
 
Và thêm vài hình nữa
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 10:59pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2008 lúc 2:26pm
Anh 15 ơi:
Cám ơn anh đã cho lên mạng hình ảnh đủ màu sắc xanh đỏ trắng vàng tím... , cảnh vật tuyệt đẹp ở các nơi anh đi qua và giờ đây thêm những con cá đủ màu lượn mình trong làn nước trong xanh óng ánh , thật đẹp.
Cám ơn thượng đế , cám ơn thiên nhiên và cám ơn người nuôi tạo và cám ơn ông anh 15 đồng cảm , hiểu tâm trạng của tôi vả  gửi về những hình ảnh nấy.
Cám ơn anh.. 
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 13 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.