Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: TÔI YÊU Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 13 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 8:05am
Con đường hoa tím
 
 magnify
 

Một mình trở lại cao nguyên. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn cho mình một cuộc hành trình đơn độc và xa xôi như thế. Có thể vì tôi đang cần phải đến một nơi nào đó thật xa, bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào náo nhiệt, bỏ lại những tháng ngày tất bật cùng sự bon chen danh lợi. Ừ, cũng có thể vì nơi phố núi ấy tôi đã có thật nhiều những kỷ niệm ngọt ngào và ấm áp. Xe lao đi, thành phố ban sáng nhạt nhòa phía sau ô kính. Tâm trí tôi trống rỗng không vui, không buồn.

Phố núi đón tôi bằng cơn mưa lất phất khiến tôi liên tưởng đó là nước mắt hạnh phúc trong ngày gặp lại. Cơn mưa bất chợt xua cái không khí lành lạnh mơn man da thịt. Tôi một mình ngược dốc. Ngày xưa nhà em ở phía cuối con dốc này. Đang mùa hoa bằng lăng, con đường sau mưa vương đầy những cánh hoa tím ngát. Ôi, cái màu tím sao mà cứ se sắt lòng ta đến vậy? Bao nhiêu kỷ niệm thời đi học bỗng ùa về tựa như một cơn gió cuốn:

Con đường em về ban trưa

Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ

Tuổi em vừa tròn mười bảy

Tóc em vừa chấm ngang vai

Tôi và em đã từng có bao năm dắt xe cùng nhau đi qua con dốc này sau những buổi trưa tan học. Ngày đó em để tóc đuôi gà và thường hay đòi anh hái những đóa hoa bằng lăng ép vào trong tập. Cánh hoa xưa giờ chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa như màu trang vở cũ và em cũng đã không còn ở bên tôi như thuở nào. Mới đó mà gần chục năm rồi. Con đường xưa vẫn vậy, hàng cây xưa vẫn còn đây mà tôi và em thì đã rẽ sang hai hướng khác. Căn nhà gỗ nằm cuối con dốc cũng đã thay đổi chủ. Em và tôi cách xa nhau gần nửa vòng trái đất biết đến bao giờ gặp lại nhau?

Con đường em về mưa bay

Ta đứng trông theo bao ngày

Tự bao giờ lòng cứ ngỡ

Yêu người mà nào có hay

Nghĩ lại cũng buồn cười thật. Hồi xưa lòng tôi đã thầm yêu em mà có dám bày tỏ gì đâu. Ngày em đi tôi chỉ biết đứng lặng như thân cây bằng lăng chỏng chơ đang mùa hạn, chẳng thốt được câu gì. Em đi liệu có bao giờ chạnh nhớ về khoảng trời xưa với con đường rợp bóng hoa bằng lăng tím biếc?

Con đường em về năm xưa

Có biết hay chăng bây giờ

Hoa tím thôi không chờ nữa

Chỉ còn ta đứng dưới mưa

Cơn mưa đã dứt từ lâu và chỉ còn mình tôi giữa con dốc dài hun hút. Cô đơn đến tê người. Tôi đang bấu víu vào kỷ niệm hay kỷ niệm mãi đeo đẳng theo tôi? Thì ra bao năm rồi ký ức vẫn còn ở đó nguyên vẹn và tinh khôi. Cuộc sống bộn bề vốn chẳng cho ta thời gian để sống cùng quá khứ và hồi tưởng. Tôi bỗng sợ đến một ngày nào đó trái tim mình không còn thổn thức khi vô tình bắt gặp đâu đó sắc tím bằng lăng.

(Nguồn: Áo trắng)


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 24/Jun/2008 lúc 8:10am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 8:13am
HOA TÍM NGƯỜI XƯA

Nhạc sĩ : Thanh Sơn

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương.

Đ.K.
Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm
Bởi một mầu hoa tím.
Còn lại đây những khung trời bơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
Ân tình suốt đời, giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi

Nhìn mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào.
Đâu đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu.
 
_________________________________________________


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 24/Jun/2008 lúc 8:16am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 9:12am
 
 
Anh Hùng ơi,
Hình con đường ở dâu mà đẹp quá vậy? Tôi sẽ đi dạo suốt ngày trên đường nầy cũng không thấy mệt đó anh ơi. Ôi màu tím!!!
Cám ơn anh nhiều lắm.
Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ở Đà Nẳng hay Huế thì phải? Như vậy chắc anh biết Thạch Trúc hay Trà Mi, Võ Thương(nhà sách Thương Thương)... chứ?
Hôm nào rảnh tôi sẽ tìm lại bài về hướng Đạo tại Viêt Nam mà tôi đã đọc lúc ở Paris.
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 10:31am
 
Mời quý vị vào web site nầy để nghe bài
 
                   Màu tím hoa sim
  
 
 
Enjoy!


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 24/Jun/2008 lúc 10:35am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 10:49am
 
Và đây mời PT vào đây nghe bài:
 
                               Ngàn thu áo tím
  
mà PT thích để cùng dìu nhau trong điệu Valse dịu dàng muôn thuở.
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 5:48pm
Cám ơn anh Lộ Công đã cho nghe lại cô Thái Thanh hát bài Ngàn thu áo tím hay quá. Phải , đó là bài hát kỷ niệm của PT. Nhớ 1 đêm vào năm 1980 trong 1 bữa tiệc vui vẻ cùng các bạn , PT hát bài  này ( thời đó ít ai dám hát nhạc vàng lắm ) thế là  đang hát PT khóc và làm 2 cô bạn nữa cũng khóc theo. 3 đứa cùng hoàn cảnh mất người yêu nên chạy vào buồng trong khóc ồ ồ , vui ghê.
Và cám ơn anh Hoàng Ngọc Hùng đã cho nghe bài Hoa tím ngày xưa cũng là 1 bài hát kỷ niệm sau này . Ôi, ...kỷ niệm nào cũng tím cả. Xin cám ơn .


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 24/Jun/2008 lúc 5:51pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 9:11pm
Trích Phanthuy :
''3 đứa cùng hoàn cảnh mất người yêu nên chạy vào buồng trong khóc ồ ồ , vui ghê.''
 
PT thật là vui,''khóc ồ ồ'' mà nói là ''vui ghê''.
 
Thôi mời xem mấy tấm hình hoa tím vừa mới chụp:
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 11:02pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 10:09pm
 
Ôi tuyệt ! Không ngờ nhờ đề tài này mà forum mình được những hình hoa tím thật đẹp. Những loại hoa tím này hoa nào cũng đẹp nhất là hình giữa có phải là pensee'  không anh 15? Rất cảm ơn công người trồng , người chụp và người scan vào nữa. Nhiều công lắm , cám ơn , cám ơn !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 10:43pm
Hình giữa đúng là Pensée loại nhỏ mọc đầy ngoài sân cỏ. Pensée thường thấy và hay ép vào tập, lớn hơn. Hình trên là Géranium (có đủ màu) và hình dưới là hoa cây hành lá loại nhỏ, ciboulette để làm salade.
Và sau đây mời xem thêm hoa tím nữa, trong thành phố Monte Carlo, Monaco:
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 24/Jun/2008 lúc 11:14pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 10:52pm
 
        Ở vùng Đồng Tháp Mười có loại cây Nua, bông tím giống như sim. Nhưng lúc đó, chúng tôi không có tâm tình để ngắm, mà chỉ hái trái đem về, đổ nước(phèn), đun sôi để nhuộm áo. Áo tù màu trắng, mặc đi đào kinh thì chỉ 1 ngày là đen thui. Một năm được phát 1 cái áo thôi. Nhuộm bằng trái Nua, áo có màu tím cũng dễ thương và chống được nước phèm, lâu mụt.
       Trái ăn chát và nhiều mủ, nhưng rất nhiều anh em hái trái Nua ăn đỡ đói.
        Tím có đẹp, nhưng đôi lúc cũng trộn vào những xót xa bởi không gian đang mang màu tím đó. Nếu những cây Nua ở Đồng Tháp đó mọc vào nơi khác, có thể được lưu tập vào những ảnh đẹp, và sẽ được thưởng ngoạn. Dường như con người cũng vậy.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 24/Jun/2008 lúc 10:55pm
kb
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 13 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.134 seconds.