Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: tâm tình Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Chủ đề: tâm tình
    Gởi ngày: 16/Jun/2008 lúc 12:25am

 

       Nó,cứ lặng lẽ ngồi từ gốc cây này sang cây khác,hết gốc dừa đến gốc chuối rồi lại gốc xoài,cuối cùng nó dừng lại ở gốc me,mở quyển tập ra đọc lẩm nhẩm vài câu rồi khép lại,mắt nó nhìn lảo đảo xa xăm rồi tiến lại gần,rồi dừng lại ở ngôi mộ cũ kỹ đã mười lăm năm rồi chưa một lần sơn quét lại,mẹ nó qua đời vì căn bệnh ung thư máu không thể điều trị được,khi đó nó chỉ mới ba tuổi đầu,tiếng gọi mẹ chưa thành câu,nó thèm khát được nằm trong vòng tay của người mẹ như bao đứa trẻ khác,như đứa em cùng cha khác mẹ với nó.Sau khi mẹ nó mất,ba nó bước thêm bước nữa,người chị ruột cách nó bốn tuổi theo ông bà ngoại về sống tại Sóc Trăng,còn nó…lặng lẽ theo ba.

Người mẹ kế không đánh đập,xua đuổi,không nặng nhẹ kiểu mẹ ghẻ,con chồng nhưng trong lòng nó lúc nào cũng cảm thấy  cô đơn ,lạc lõng,nó ao uớc được gọi ai nó là “mẹ”,nhưng nó lại gọi người mẹ kế là “dì”, nó thèm khát những câu hát ru, những chiều được mẹ chải tóc…. Nó buồn.

 

Ngày mẹ nó mất,nó mới ba tuổi-cái tuổi mà người ta thường gọi là trẻ con và chưa biết khái niệm như thế nào là “chết”,lúc người ta tẩn lịm  mẹ nó, đặt thi thể mẹ nó vào quan tài,nó chẳng hiểu người ta đang làm gì,chỉ đứng tựa vào ba nó rồi hỏi “sao người ta lại buột mẹ hả ba?.Sao lại để mẹ vào trong đó,làm sao mẹ ra được hả ba? ”. Người người như chết lặng đi vì những câu nói lấp bấp đầy vẻ ngây ngô của nó. Chiều hôm đó,cũng là lần đầu tiên nó không gặp mẹ lâu đến như thế,nó cứ khóc đòi mẹ tắm cho nó,ai vỗ về cũng không được,người ta đành phải nói dối với nó “mai mẹ con về ”, nhưng nó đâu biết rằng mẹ nó đi về cõi vĩnh hằng,không bao giờ trở về được nữa…. Nó chưa biết buồn.

 

Nó cứ đợi chờ,đợi chờ mãi và không biết tự bao giờ nó nhận ra rằng mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi,và nó biết như thế nào gọi là “chết”…Nó buồn.

 

Những luồng gió cứ êm đềm lướt nhẹ,xuyên qua làn tóc rối rồi đi tận đến phương xa,nó đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa,đôi mắt nó rưng rưng,buồn thăm thẳm,chưa bao giờ nó được gọi tiếng mẹ thân thương,cũng như chưa bao giờ nó được ai đó lau khô dòng nước mắt…Nó buồn thật sự !

 

***

Rangngocconson
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2008 lúc 12:43am
 
Phải NÓ chính là Bé Ròm không?
Thiệt là tội nghiệp !
Bé Ròm, sao cái tên nghe thương quá hà !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 12:15am

cảm ơn đã quan tâm,"nó" ở đây không phải là Bé Ròm,mà bé Róm viết về một người khác-một người rất tội nghiệp,

Rangngocconson
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 7:41am

NHỚ MẸ LÝ MỒ CÔI

 
Sáng tác: Trương Quang Tuấn

Mẹ qua đời khi con còn trong nôi
Cha bỏ con bơ vơ đi theo người
Cậu mang về cưu mang vì thương cháu
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào đời

Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi
Sao nhẫn tâm mợ đem con đi cho người
Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn
Hẩm hiu một mình lay lắt giữa chợ đời

Phương xa cha nào có hay
Mà chiều nay con giỗ Mẹ nơi này
Sáo bay tìm bầy khói hương mộ phần nghi ngút
Mỗi năm một lần con gái nhớ mẹ về đây

Phương xa cha nào có hay
Mà chiều nay con giỗ Mẹ nơi này
Ngỡ như Mẹ về với con hình hài sương khói
Gió thổi bên sông lòng con nức nở nghẹn ngào
Tủi thân con khóc nhớ Mẹ lý mồ côi



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 23/Jun/2008 lúc 7:53am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 7:45am
Ca sĩ Cẩm Ly: http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E580/
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 23/Jun/2008 lúc 8:06am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hanguyen
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Dec/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 9
Quote Hanguyen Replybullet Gởi ngày: 01/Dec/2008 lúc 11:15pm
Tội nhiệp quá. Nó không biết trò chuyệ. Nếu không thì vào đây cho đỡ buồn.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.