Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Hoạt Động Dã Ngoại
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Dã Ngoại
Message Icon Chủ đề: Trại Hè tháng 7 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Chủ đề: Trại Hè tháng 7
    Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 5:53pm

SINH HOẠT HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG HOA THỊNH ĐỐN.

SINH HOẠT HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG HOA THỊNH ĐỐN.

@@@

TRẠI HÈ THÁNG 7 (2007)

* TRẦM TƯ MẶC.

Xem hình ở http://www.youtube.com/watch?v=48vYUDNZSB8

Chúa nhật, ngày 29 tháng7 năm 2007, Hội Thân Hữu GòCông Hoa Thịnh Đốn tổ chức trại Hè họp mặt sinh hoạt ở công viên Hồ Fairfax (Lake Fairfax Park) tại Reston Virginia.Thời gian từ 10 giờ 00 sáng và dự trù bãi trại khoảng 3 hoặc 4 giờ trong ngày.

Mỗi năm vào độ Hè Xuân, Hội Thân Hữu Gò Công có tổ chức trại Hè dã ngoại, để bà con đồng hương Gò Công và thân hữu ở đây ,cùng các nơi xa về dự họp mặt vui vẻ.

Trại Hè năm nay mang tên “Trại Hè Tháng 7” (theo ý người viết), vì ở trong tháng 7 mỗi năm, tại đây thời tiết nóng bức, không khí oi nồng, nên Hội nhất trí chọn tháng nầy làm mùa giải nhiệt bổ ích.

Công viên Hồ Fairfax là một địa điểm lý tưởng cho nhiều đoàn thể, hiệp hội, cộng đồng các sắc dân địa phương, thường đến đây tổ chức vui vẻ, nhóm họp bạn bè cho tập thể đoàn viên và gia đình. Hội Thân Hữu Gò Công cũng vậy, năm nào Ban Lãnh Đạo cũng chọn nơi đây như là một thông lệ cố hữu, để cùng nhau gặp gỡ vui chơi, giải trí, vừa hàn huyên hỏi han tâm sự, vừa thưởng thức các món ăn thuần túy VN và món đặc sản Gò Công. Năm nay, số hội viên tham dự có phần ít hơn các năm khác, tuy nhiên Trại Hè vẫn tạo được vui nhộn và thích thú. Các đồng hương và thân hữu rất hớn hở, gặp gỡ, hỏi han, bà con đồng hương ở đây và ở quê nhà Gò Công : Ông Bà Cha Mẹ có khỏe không? Thân nhân bên đó sanh sống như thế nào? Ai còn ai mất? Nghe tin bên Gò Công mọi người thân nhân của chúng ta vui sống an lành, con cháu học hành tiến bộ đỗ đạt. Số các em sinh viên Gò Công xuất ngoại du học càng ngày càng nhiều, qua Mỹ hoặc các nước tự do khác : Úc, Pháp, Đức, Anh, Canada , Nhật Bản…

Người Gò Công hải ngoại về VN xây cất nhà cửa cũng khá đông, điển hình như gia đình anh chị Sáu Dần , gia đình anh chị Năm Đức, gia đình anh chị Năm An. Gia đình anh chị Nguyễn văn Điểu thì xây nhà bên quê vợ tại Thủ dầu Một, thành phố Bình Dương và đặt tên là: Gia Viên Nguyễn Đặng để kỷ niệm 2 họ của 2 bên nội ngoại. Riêng về phát triển làm ăn đầu tư, cũng có nhiều đồng hương thành công ở nước ngoài gởi tiền về cho thân nhân kinh danh , sản xuất , nuôi trồng hải sản, vườn cây ăn trái, cây công nghiệp cao su…

Tất cả tin tức đồng hương trao đổi nghe phấn khởi thích thú, làm cho chúng ta rất vui lòng, tự hào cho quê ta “ăn nên làm ra”. Xứ Gò Công vốn được mệnh danh “Đất hiền nhân kiệt”, nên mọi vấn đề dường như được “Tổ đãi”, dù ở quê nhà hay ở hải ngoại. Tại Mỹ, vừa rồi trong năm nay, Hội Thân Hữu chúng ta hoạt động có tầm cỡ phát triển trong cộng đồng và ngoài xã hội. Thành tựu đáng kể nhất là BS Trần văn Sáng, lãnh đạo Hội Thân Hữu Gò Công đã tổ chức được ngày y tế cộng đồng, phối hợp với chánh quyền quận Fairfax và trung tâm Skills Source Center. Tổ chức y tế nầy đã liên kết cùng với các Bác sĩ, Y sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ cùng làm nên một “ Ngày Y Tế Miễn Phí” rất là hữu ích cho tất cả đồng hương Gò Công và cư dân cư ngụ trong quận Fairfax cùng vùng lân cận. Sự thành công của tổ chức đã gây được tiếng vang vùng thủ đô HTĐ.

Ngoài các phục vụ y tế thường thức như : Thử nghiệm viêm gan , để tìm ung thư gan . Dịch vụ còn bao gồm thử đường, thử mỡ, thử máu, thử tim mạch, hướng dẫn cách phòng ngừa và điều trị bệnh cho phụ nữ, như ung thư cổ tử cung và bệnh dời ăn (herpeszoster). Ngoài việc y tế nói trên, tổ chức còn có phục vụ giúp đỡ mọi việc liên quan kiến thức đời sống của hội viên Gò Công và người dân trong khu vực. Trung tâm Skill Source của quận đã giúp đỡ tận tình về sự cần thiết của cộng đồng, về các vấn đề di trú, thi vào quốc tịch, thuê mua nhà cửa, bảo hiểm sức khỏe, tìm kiếm việc làm, các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội SSI, SSA, Medicaid, Medicare. Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, đều loan tin rất thiết tha và ước mong Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Ái Hữu Quãng Đà, Tổ chức CĐVN và chánh quyền quận Fairfax còn phục vụ nhiều lần nữa. Riêng BS Trần văn Sáng, giới truyền thông đã kể sự khởi xướng, tham gia và dấn thân của ông, để bước ra ngoài phòng mạch phục vụ xã hội. Đó là tấm lòng nhân ái của một người thầy thuốc mang danh Hội Thân Hữu Gò Công.

Trở lại sinh hoạt trại Hè năm nay, ban tổ chức giới thiệu được chương trình thể thao hấp dẫn cho các bạn trẻ cùng tham gia. Chúng ta tham dự vui chơi đánh bóng chuyền, đánh cầu lông, đá bóng, nhảy dây. Mỗi môn đều được các em cháu nam nữ, thích thú dự phần.

Trại Hè cũng bất ngờ được có sự tham dự của nữ ca sĩ Phương Dung, mà nhà thơ kiêm soạn giã ca kịch cải lương trước 75 là Kiên Giang Hà Huy Hà, đã đặt cho cô mỹ danh “con nhạn trắng Gò Công” ở vào thời đang lên nhất tại Saigon. Được biết cô đến vùng thủ đô để hoạt động xã hội, gây quỹ, mang về cứu giúp đồng bào bệnh tật ở quê nhà. Cô có tổ chức đêm văn nghệ được hầu hết Hội Thân Hữu Gò Công chúng ta tham dự ủng hộ, đóng góp vật chất và tinh thần. Chúng ta hoan nghênh việc làm hữu ích của Phương Dung. Gia đình nữ ca sĩ Phương Dung gốc gác người làng Tân Thành GòCông cùng 2 cô con gái cũng là ca sĩ, là Hoàng Ly và Phương Vy, đã hát rất hay, bài ca chọn lộc, mang sắc thái xã hội quê hương, tình tự dân tộc.

Một bất ngờ lý thú nữa, là sự xuất hiện tham dự trại Hè của cựu Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại, một cấp bậc cao (cấp tướng) của ngành Hải Quân, thuộc QLVNCH trước 75. Phó Đề Đốc Thoại trình làng quyển sách “Can Trường Trong Chiến Bại” mà ông đã dày công sưu tầm, thống kê, những diễn biến quân sự VNCH lúc bại trận (thua cuộc). Quyển sách nói lên tất cả sự thật, về các chi tiết chung quanh cuộc chiến đấu giữ nước, chống lại cộng sản xâm lăng vào những tháng sau cùng, mà ông là một chứng nhân sống, còn lại hôm nay, không cần phải dấu diếm. Tướng Hồ văn Kỳ Thoại không ca tụng cá nhân mình, mà nói lên được sự can trường của các tướng tá, của các binh sĩ quân lực thời đệ nhị cộng hòa, đã chấm dứt vào năm oan nghiệt (Tháng 4 đen năm 1975) . Đồng hương Gò Công đọc quyển sách “Can Trường Trong Chiến Bại” đều thương xót cho vận nước, thương cảm cho tất cả chiến sĩ QLVNCH của ta. Lật từng trang sách mà nghe cay đắng, ngậm ngùi. Xin cảm ơn Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại, người con của Gò Công qua nhiều đời, kể từ danh tiếng của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Trong niềm hân hoan vui vẻ, gặp lại bất ngờ các nhân kiệt của Gò Công. Người Gò Công rất tự hào có được tiền nhân làm nên danh dự cho quê hương. Nếu ngày trước sự rủi ro không lám mất đi tiến sĩ Nguyễn Văn Bông, mà chánh quyền Cộng Hòa thời đó dự trù mời Ông ra làm Thủ Tướng VNCH, thì ta có thêm nữa một điểm son, sau Nam Phương Hoàng Hậu. Người Gò Công luôn luôn thương tiếc tiến sĩ Nguyễn văn Bông.

Thưa quí độc giả và đồng hương, người viết kể hết các hoạt động trại Hè hôm đó, nên kể luôn phần ẩm thực, do gia đình anh chi Thông Lô thiện nguyện đảm trách. Anh chị đã cho người Gò Công ăn rất ngon và “no” hết cở. Có nhiều món mà gia đình anh Thông, nhất là bà xả và ái nữ chế biến không thể nào chê được : Thịt gà rô ti, thịt heo quay bánh hỏi, xôi nếp nấu đậu phộng, đặc biệt là món “bánh ít trần” ngon không thể làm ngơ, cho nên hầu hết đồng hương đều có ăn bánh ít trần. Người viết tiết lộ có người đã ăn một mạch tới 10 cái mà còn liếm mép. Ngoài ra còn có các thứ khác của các gia đình đồng hương đóng góp như : chả giò, mì xào nấm và tôm , chè thạch. Bánh chuối của gia đình Tám Điểu, do con gái của anh học hỏi và làm thử lần đầu tiên. Không biết bánh chuối có ngon hay không mà “mau hết quá”.

Kính thưa quí vị, trọn một ngày Hè vui vẻ, dường như đã tạo cho tất cả đồng hương Gò Công và thân hữu niềm hân hoan thích thú trong lòng. Từ Ông Bà cao niên, anh chị em, đến các cháu nhỏ thiếu nhi đều rất mản nguyện. Cho nên, chấm dứt ngày dự Trại Hè, đồng hương Gò Công thẳng luôn đến rạp hát, ủng hộ đêm văn nghệ của nữ ca sĩ Phương Dung, gây quỹ cứu giúp người nghèo khuyết tật ở quê nhà. Mỗi đồng hương tặng từ 50 đồng trở lên. Có người đã tặng 500 đồng… thật là nghĩa cử cao đẹp./-

Tháng 7/2007.

TRẦM TƯ MẶC.

IP IP Logged
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 5:56pm
Kính thưa quí vị.
Bài viết nầy cách đây một năm, vì đã bị bỏ quên, nên hôm nay Trần Tư Măc mạo muội gởi lên diễn đàn, phục vụ quí vị.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.