Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Làm Quen Nhắn Tin
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin
Message Icon Chủ đề: Ảnh người Gò Công Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: Ảnh người Gò Công
    Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 10:29pm

Xin phép gửi đồng hương những hình ảnh của người Gò Công vừa có dịp đến Mỹ , qua thăm bạn hữu tại Nam California

Từ trái : Anh Giác, chị Châu Loan, chị Đoái Thị Hoa( vợ của thiếu tá Sự ) , chị Đinh Thị Hoa( Hoa Đinh, bạn học của anh Lộ Công Mười Lăm, người ở Việt Nam mới qua thăm ), anh Minh( em của chị Kiều,  con Bác Tư Thế .
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 10:40pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 10:43pm
 
Hình này có : anh Giác , anh Sự , chị Hoa Đoái , chị Loan, chị Hoa Đinh .
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 10:45pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 10:59pm
Còn đây là tiệc họp mặt của những bà con , bạn hữu Gò Công.
Từ trái qua : Anh Huỳnh Huệ , Vợ chồng anh Huỳnh Phương( chú ruột của anh Huệ ) , vợ chồng chị Châu Thị Loan( em gái của thầy Châu Văn Giao ), anh  Phan Hữu , Phan Thủy , Thiếu tá Quận trưởng Phan Hiệp.
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 11:01pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 11:48pm
Hình này từ bên trái qua :
Anh Huỳnh Huệ , anh Phan Nam , anh Sự , anh Phan Hữu ( họ Phan hơi nhiều đó )
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 11:48pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 11:56pm
Hình từ trái qua :
Đứng : anh Minh, chị Kim Loan ( con thầy Ký Thanh , nhà thương Gò Công), Thiếu tá Quận trưởng Nguyễn Duy Sự
Ngồi : anh Giác, chị Châu Thị Loan, anh Phan Hữu , anh Phan Thế.
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 11:59pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Gởi ngày: 07/Jun/2008 lúc 10:55am
XEM ẢNH NGƯỜI GÒCÔNG CỦA PHAN THUY.
Xem ảnh Gò Công thấy lại các người thân xưa, thật không gì làm tôi vui sướng cho bằng.
Thưa chị Tư Hoa, em là Điểu(con Thầy Giáo Chè) bạn của Sáu Tài và Bánh Rế.
Thưa chị Châu Loan, em là Điểu bạn của Anh Chánh.
THưa Anh Minh Ngô(bánh Bàn) Còn nhớ thằng Điểu giáo Chè hay không?
Thưa Chị Kim Loan, tên Nguyễn văn Điểu vua phá phách Trường Khai Trí năm xưa, "Chim Sơn Ca" Gò Công còn nhớ không?
Thưa hai Chị và Hai Bạn, Nguyễn văn Điểu kính gởi lời thăm quí vị trên diễn đàn nầy. Phải nói 40 năm xa cách, tôi bổng nhớ tới câu thơ của Anh Sự là Nhà Thơ SƯƠNG MẠC LAM khi xưa :
                           BẠN BÈ DĂM ĐỨA VÌ CƠM ÁO
                          CŨNG VỘI VÀNG ĐI BỐN HƯỚNG TRỜI...
Bằng nhiều lý do mà chúng ta ra đi xa cách bạn bè, trong đó có vấn đề áo cơm, bỏ lại quê hương yêu dấu Gò Công với nhiều ray rức âu lo. Tôi, các chị, các bạn, đều mang hoài bảo trong lòng ,là gặp lại người thân gia đình và bạn bè. 40 mươi năm đâu phải là dài, ta gặp lại rồi đây. Tuy chưa tay bắt mặt mừng, nhưng ở trong lòng tôi, ở trong lòng các chị và các bạn, hình ảnh năm xưa đã hiện rõ trong trái tim nầy đây, trái tim của GÒCÔNG.


Chỉnh sửa lại bởi tramtumac - 07/Jun/2008 lúc 10:58am
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 09/Jun/2008 lúc 1:22am
Anh Điểu ơi , hôm họp mặt để ăn bánh giá tại nhà anh Sự , tụi này có nhắc đến anh nhiều lắm. Đó là lần đầu tiên Thủy mới biết là anh quá thân với các anh Sự , cả gia đình anh Năm Phát bánh rế, anh Minh bánh bàn và biết cả chị Châu Loan nữa.
Các anh chị ấy nhờ Thủy post hình lên để các bạn cũ Gò Công nhìn thấy vì các anh chị ấy không có computer đâu (ngoài anh Sự ). Những lời anh viết trên đây Thủy sẽ chuyển cho các anh chị ấy. Chắc chắn là các anh chị ấy rất mừng vì nhờ những tấm hình mà tìm được người quen.
 
PhanThuy-CA
IP IP Logged
koki2612
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jul/2008
Đến từ: France
Thành viên: OffLine
Số bài: 17
Quote koki2612 Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2008 lúc 11:38pm
Chị Phan Thủy ơi !! nhắn chị hỏi lại dùm chị Châu thị Loan có biết chú Tám Bích?(Châu văn Bích)hiện định cư ở Hoa Kỳ. Koki cũng liên lạc nhiều với con cháu dòng họ Châu ở Gò Công. Cảm ơn Chị nhé, hẹn gặp lại
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 08/Aug/2008 lúc 11:50pm
Chào Koki2612
 
Chà , vì đi Việt Nam cả tháng nay nên không thấy lời hỏi thăm của Koki mà trả lời.  Xin lỗi nhé. Được rồi , để PT hỏi chị Châu Thị Loan rồi sẽ trả lời cho Koki nhé.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
hoanglinhlan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 11/Sep/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 138
Quote hoanglinhlan Replybullet Gởi ngày: 01/Oct/2008 lúc 4:25am
Anh TRẦM TƯ MẶC ui
 
Đọc trang lý lịch trích ngang của anh mới rõ anh là  con trai của thầy giáo
 
Chè
 
Xin tự giới thiệu luôn tui là Nguyễn Thị Phụng chơi thơ với tên Hoàng
 
Linh Lan  láng giềng ví Trúc -em gái của anh- cũng là chị Hai của Kim Lan-
 
Bạn của Vui em anh- Tui cũng quen ví Vân nữa
 
Xin được mần quen để bàn về thơ văn nhé!
 
Mời anh mở bài "Lộ Me yêu thương" là thấu suốt về cuộc đời gian khổ của
 
KL thuở thiếu thời
 
Chào thân ái
 
HLL.


Chỉnh sửa lại bởi hoanglinhlan - 01/Oct/2008 lúc 4:51am
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.