Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: Chuyện cười nước Nga Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: Chuyện cười nước Nga
    Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 1:07am
PT xem đươc một loạt truyện vui cười của Nga. Nhân vật chánh là Vôva , một cậu bé láu lỉnh , dí dỏm , tinh ranh nói và nghĩ những điều không thể nín cười được.
 
    Điều bí mật
 
 
Hôm nay trên lớp cô giáo giảng về những điều bí mật, cuối giờ cô kết thúc:
- Các em thấy không, mỗi người đều có bí mật của mình.
Vôva thích lắm. Về đến nhà, gặp mẹ trong bếp:
- Mẹ, con biết điều bí mật của mẹ rồi!
Bà mẹ vội đưa cho Vôva 10 rúp:
- Này con, cầm chỗ tiền này đi chơi và đừng nói với ai nhé
Vôva phấn khởi chạy đi chơi, ra đến cửa thì gặp bố:
- Bố, con đã biết điều bí mật của bố rồi.
Bố Vôva vội đưa luôn 20 rúp:
- Con cầm chỗ tiền này đi chơi và đừng nói với ai nhé.
Vôva thấy kiếm tiền dễ quá, mừng lắm. Ra đến cổng gặp ông hàng xóm liền hí hửng tiếp:
- Bác Korolev cháu đã biết điều bí mật của bác rồi!
Ông hàng xóm mừng rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Ôi con trai yêu quý, sau bao năm, cuối cùng con cũng đã biết được điều bí mật này.
Vôva:
- ???!!!...



Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 1:30am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 1:14am
 
Đố vui
 
 Vôva , cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
- Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nào?
- Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
- Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
- Được.
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Vôva, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Vôva trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô.




Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 1:16am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 1:28am
 
Giờ hình học
 
Giờ hình học cô giáo vẽ lên bảng nửa đường tròn và hỏi học sinh:
- Các em có biết hình gi đây không?
Vôva xung phong
- Thưa cô, cái mông.
Cô giáo chạy ra khỏi lớp, khóc nức nở, nói với thấy hiệu trưởng là học sinh hư quá. Thầy hiệu trưởng chạy ngay xuống lớp quát học sinh
-Các em là một đám học sinh không biết xấu hổ, lếu láo. Cô giáo còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, sao lại trêu cô?  Mà, coi kìa ,  đứa nào vẽ cái mông lên bảng thế này ?



Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 1:31am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 9:34am
Vâng, một "người co nhiều chuyện hay lắm"(trich đọan trên của anh 15)... xin trang trải cho moi người "cộng hưởng" cái vui , chuyện "tếu". Un pour tous , một câu trong les tróis mousquetaires, phai không anh 15 , PT., hay nữ hoàng kể chuyện vui.
Hãy viết nửa đi , viết thêm đi..PT. Star
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 8:21pm
Dạ, PT xin cám ơn hai anh đã khuyến khích Embarr***edNói về truyện vui cười thì PT đây có sẵn lắm. Chỉ mong quí vị có thì giờ xem mà thôi. Xem nếu có cười thì khỏi uống thuốc bổ nhé !( 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ). Phải giải thích chứ nếu có ai không biết câu này thì hiểu tầm bậy tội nghiệp PT !
 
 
 
Đùa

Một cô gái đăng bản giới thiệu bản thân trong mục tìm bạn bốn phương trên 1 tờ báo :
"Nữ, ngoại hình trung bình, việc làm ổn định, muốn tìm một người bạn nam,
không quan trọng tuổi tác, ngoại hình, gia cảnh chỉ cần hợp nhau là được,
đặc biệt là phải vui tính và biết đùa... "
Một lâu sau cô gái cũng quen được một anh chàng, đẹp trai nhà giàu. Cô gái
rất mãn nguyện, cô rất yêu anh chàng và không tiếc gì với anh ta cả.
Yêu nhau được một thời gian cô gái đặt vấn đề hôn nhân thì anh chàng cười và
nói : "Í ... anh chỉ đùa thôi mà !"


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 8:24pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 8:26pm
Khiêm Nhường

Cô giáo đang giảng cho các học trò gái hiểu về sự khác nhau giữa hoa hồng
kiêu sa và hoa violet khiêm nhường:
“Các em hãy tưởng tượng, có một phụ nữ xinh đẹp, kiêu kỳ, ăn mặc diêm dúa,
đi trên đường chẳng thèm nhìn ai. Đó là hoa hồng, và sau người phụ nữ
kiêu sa, có một người khiêm tốn, cúi đầu đi, đó là...“
Có một giọng nói ở cuối lớp:
Đó là chồng của bà ta ạ!




Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 8:27pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 30/May/2008 lúc 8:36pm
Có Lý Do Chính Đáng
 

Ngày kia, có một anh tiều phu chặt cây ở ven bờ sông! Chẳng may cái búa
vuột tay văng xuống sông! Anh ta khóc lóc, than trời trách phận thì trên
trời bổng có tiếng vọng xuống:
“Sao con lại khóc vậy ?”
“Cái búa của con rớt xuống sông rồi! Con cần cái búa để nuôi sống gia đình!”
“Đừng khóc nữa… Ta sẽ lấy lại cho con!”
Vừa dứt lời thì một cái búa bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ!
”Có phải cái búa vàng này là của con không ?”
“Dạ, không phải!”
Tức thì cái búa bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh búa vàng!
“Có phải cái búa bạc này là của con không ?”
“Dạ, không phải!”
Lần này một cái búa sắt vọt lên nằm kế bên hai cái búa kia!
”Có phải cái búa sắt này là của con không ?”
“Dạ phải!”
Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà ngay thẳng của anh tiều phu nên cho
anh ta cả ba cái búa mang về nhà!
Sau đó vài tháng, anh tiều phu và vợ dạo chơi dọc bờ sông cũ! Bổng bà vợ
trượt chân té xuống sông chìm lỉm! Anh tiều phu không biết lội nên không
thể cứu vợ được! Anh ta lại kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng:

“Sao con lại khóc vậy ?”
“Ông Trời ơi! Vợ con vừa té xuống sông chìm lỉm rồi!”
“Thôi đừng khóc nữa… để ta giúp cho!”
Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên Thẩm Thúy Hằng…
”Có phải cô này là vợ con không ?”
“Dạ phải!”
”Nhà ngươi là tên dối trá! Thẩm Thúy Hằng không phải là vợ ngươi! Ta phải
trừng phạt nhà ngươi!”
”Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã! Nếu con
trả lời "không phải" thì ngài sẽ cho vọt lên Thanh Nga! Rồi con lại nói
"không phải" thì Ngài mới cho vọt lên vợ của con! Lúc đó con nói "Dạ phải"
thì Ngài sẽ lại ban cho con cả ba người! Thưa Ngài, con là kẻ nghèo khó…
thì làm sao con nuôi nổi ba cô vợ đây chứ… Hu…Hu…!?”

*** Qua câu chuyện này ta có thể rút ra một bài học: Mỗi khi một người đàn
ông mà nói dối, thì phải có một lý do chính đáng và vì lợi ích của kẻ khác
mà thôi …!



Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 30/May/2008 lúc 8:37pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 12:50pm

Good Idea

Hôm qua, Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia.

Hôm qua, Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc.

Hôm qua, Đọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao.

Hôm qua, Đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương..

Hôm qua, Đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ … đọc báo... !!! 



Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 14/Jun/2008 lúc 12:52pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 2:01pm
 
PT ơi
Wink
Tôi đã bỏ đọc báo từ lâu rồi vì báo có khi nói không đúng!
Sáng nầy từ Montreal về Quebec đi mua tờ báo để biết chương trình lễ 400 năm có Air show cuối tuần. Đến nơi thấy quên đem tiền mà cô bán hàng không chịu đề nghị của tôi thành ra phải cuốc bộ về lấy tiền. (mấy năm trước có người đem báo mỗi ngày nên không có problem) Wink
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 4:04pm
 
Tôi ghi vội bài nầy để tặng Ngô Phủ  ,thi bá  mong Ngô huynh
đọc để biết chuyện bà con mà có lần Ngô huynh hỏi tôi và......
Chỉ e Ngô huynh.không có thì giờ không vui để xem qua....
 
 
Chuyện vui  :  bà con.

Có ba người Việt ở Mỹ mới gặp ,kết bạn vì xa quê hương , gặp nhau hỏi chuyện vui vẻ , nhắc lại kỹ niệm ngày cũ , tuổi học trò , thời chiến tranh, kẻ còn người mất.  . Qua vài mẩu chuyện  lại đi vào lý lịch với nhau, một người bạn hỏi hai người kia tên họ, nguyên quán , gia cảnh..vân vân và vân vân..

Họ tự giới thiệu.

-Tôi tên Trấn Đời , ở đây hay nói tên trước họ sau, vì vậy thương gọi tôi Đời Trần., nếu nghe qua tưởng là tôi thuộc dòng dỏi đời Trần, thấy chưa ông và bà  bạn

-Còn tôi tên Trần thị Thân, như anh bạn nói lúc thì tên trước , hoặc bỏ luôn chữ lót, với tôi thường gọi Trấn Thân..nghỉ cũng vui vì mình quần quật làm việc một cách trần thân , khổ cực  , thôi gọi vậy cũng được , nhưng mấy người bạn Việt làm chung cứ gọi tôi là thân trần và cừoi Thân Trấn , nào tôi vẫn mặc kín đáo thân hình tôi che chắn kỷ mà cứ cười tôi thân trần, thật vô duyên không..hi...hi...

Ông bạn còn lại mau mắn , nói năng họat bát, thêm vào :

-Vậy hai anh chị có bà con vời nhau chứ , cùng họ Trần cả ?

Anh dòng dỏi đời Trần liền phán :

Anh bạn biết không , Đời Trần nay với Trần  Thân hay Thân Trần.. la …..“ bà” …..(yên lặng một  lúc , lấy hơi thở), ….nhưng chưa có... “con”

Bà Trần Thân liền” phạng” cho Đời Trần :

-Anh nầy vô duyên quá, ai có “con”….( nén thở )   mà gọi  “bà”

Anh thứ ba còn lại góp chuyện :

-Hai anh chị cũng hạnh phúc, vui vẻ  đáo để, « con bà »  mà nầy , nếu là « bà » thì là đã…..có .....« con »…,  tôi đây mới khổ, tên cha mẹ đặt là Phạm Tơi , đi làm mấy anh  bạn VN cứ gọi Tội Phạm hay Phạm Tội cũng là một , theo mấy bạn Viet Nam mình , gọi tên và cười chế diểu. Buồn không Đi đau cũng « phạm » hết.

..hi...hi... 



IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.172 seconds.