Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Lời nhắn gửi cho người Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 17 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 14/Mar/2010 lúc 2:38pm

 

 
 
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 16/Mar/2010 lúc 3:51pm
 
 
 

  

 Xin bấm nút "play" để nghe:  
 

Xuân buồn xứ lạ
 

Thơ : Phương Vy
Nhạc : Dân Chu
Hoà âm : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Thùy An  

 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 16/Mar/2010 lúc 3:53pm
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 16/Mar/2010 lúc 7:57pm

Bậu thôi nhớ nữa

 


Bậu thôi nhớ nữa

Bậu thôi nhớ nữa... thì thôi !
chối quên chi để em rơi lệ sầu
nghe lòng nhoi nhói niềm đau
màu yêu như đã trở màu biệt ly

Bậu thôi nhớ nữa, buồn gì ?
để em xót dạ ôm ghì nhớ thương
hẩm hiu một bóng tơ vương
nghĩ thêm tủi phận đôi đường chia xa

Phải chi bướm đừng cợt hoa
bậu đừng viết mãi lời tha thiết tình
phải chi em mãi lặng thinh
tim không có cớ si tình, ươm mơ

Bậu thôi nhớ nữa, làm ngơ!
thôi em trả bậu một bờ tương tư
ai thèm yêu ghét, thừa dư
nói thì nói vậy, dạ như rối bời

Bậu thôi nhớ nữa... thì thôi !
khổ, cam chịu khổ, thiệt thòi cũng quen
đời treo thêm nhánh sầu đêm
tiếng thương trót lỡ... sao quên hỡi mình!

Hò ơooooooo ......

Bậu thôi thương nhớ, cũng đành
tình em như lá lià cành bay xa ...

***

http://my.opera.com/Ph%C6%B0%C6%A1ngVy/blog/show.dml/4324187

- Thơ Phương Vy
- Nhạc Tống Hữu Hạnh
- Tiếng hát Phương Dung




Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 16/Mar/2010 lúc 7:58pm
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2010 lúc 3:50pm
Cám ơn huynh HoangNgocHung ghé thăm và rinh thơ phổ nhạc PV về tô điểm thêm sắc màu cho vườn thơ PV nhé  
 
Mong được quý Huynh Tỷ, Cô Chú Bác và quý Thân Hữu GòCông ghé thường đọc thơ nghe nhạc sẽ là niềm khích lệ, rất vui đối với PVy áh  
 
Mến chúc huynh HNH một ngày thật đẹp vui nhen.
 
PV 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 18/Mar/2010 lúc 4:29am
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2010 lúc 3:54am
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 13/Jun/2010 lúc 12:22am
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 13/Jun/2010 lúc 12:48am
 
 
 
 
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 15/Jun/2010 lúc 6:54am
Lâu ngày ghé lại thăm, mới thấy PVy có những tranh thơ thiệt đẹp và lại được thưởng thức bài BẬU THÔI NHỚ NỮA cũng thiệt hay nà
Cảm ơn anh HNH đã rinh về để SMai có cơ hội được nghe a
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2010 lúc 11:15am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai

Lâu ngày ghé lại thăm, mới thấy PVy có những tranh thơ thiệt đẹp và lại được thưởng thức bài BẬU THÔI NHỚ NỮA cũng thiệt hay nà
 
 
Cám ơn chị SM ghé thưởng thức tranh thơ và nhạc nhé.
 
Thương mến chúc chị luôn vui và nụ cười luôn nở trên môi nghen Heart


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 16/Jun/2010 lúc 11:15am
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2010 lúc 12:18pm
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 16/Jun/2010 lúc 12:19pm
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 17/Jun/2010 lúc 12:09pm
 
 
 
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 17 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.