Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Cảnh cũ | |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:15pm |
1. Chợ Trương Minh Giảng, Sài Gòn 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:15pm |
Một tiệm bán xe đạp ở Chợ Lớn, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:16pm |
Nhìn từ cầu Trương Minh Giảng, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:16pm |
Kênh Barger, Chợ Lớn, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:17pm |
Một cảnh trên vỉa hè đường Trương Minh Giảng, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:24pm |
Tòa Đô Chính, Saigon, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:29pm |
Saigon, 1967 |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:30pm |
Con đường nằm giữa hai khu vườn "bồ rô"trên đây, nay là đường Trương Định thì phải?
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:31pm |
Vương Hồng Sển trong cuốn Sài Gòn Năm Xưa viết:
Bờ Rô là gì, đến nay còn phân vân bất nhứt, mạnh ai nấy nói và giải thích, không ai nhượng cho ai: - Một thuyết, do anh giáo Trần Văn Xường, dạy ở Chợ Lớn, nay đã khuất, Xường, tiếng Tàu, tức là Tường, vẫn cho rằng, hoặc người Tây coi sóc vườn có tên là ông Bureau, hoặc giả, ông nầy làm thêm văn phòng (bureau) và khi người phu muốn lãnh tiền thì lên "bureau" mà lãnh, nên gọi vườn như vậy. Nay anh Xường đã không còn, tôi xin miễn luận. - Một thuyết thứ 2 là theo như tôi đã nghe người tuổi tác dẫn giải cho biết, thì "Bờ Rô" có lẽ do chữ "préau" của Pháp. Vả lại, hiển nhiên "Préau" là sân có lợp nóc để tránh mưa gió của các tu viện, bịnh viện, ngục thất và học đường, mỗi lycée nào cũng có, trường ch***eloup có một préau, không biết nay ra thể nào, và préau nầy ở mé đường Lê Quý Đôn, sát cửa vào. Vậy tôi xin chừa danh từ "vườn Bờ Rô" cho người cao kiến dạy lại. Riêng như tôi biết và chứng cớ rành mạch thì nơi mé sân túc cầu, phía đường Huyền Trân, lúc đầu tôi có thấy một bệ khá cao và rộng, đời Tây, họ làm nơi diễn tuồng, diễn thuyết, có khi dọn làm sân đánh võ "boxe" và gọi là "préau". Qua năm có bày hội chợ, gọi kermesse, lối những niên 1930-35 gì đó, thì họ đặt thêm nhiều chậu kiểng cau vàng và lấy préau nầy làm "théâtre de verdure" - "rạp hát ngoài trời hoặc lộ thiên" gì gì đó, và vợ chồng tôi vẫn có đến dự. |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 15/Apr/2008 lúc 8:32pm |
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |