Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Người Gò Công ở lung tung | |
<< phần trước Trang of 6 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 08/May/2008 lúc 8:11pm |
Nhìn phớt qua thì thấy người hơi quen quen. Vị nào nói trúng tên cuối Tuần tôi mời ăn phở (Copy from the ỏriginal text)
Anh TLT:
Nguyen van cua anh ghi day..."thay nguoi hoi quen quen.Vi nao noi trung ten..
Nao anh TLT có hỏi tên biễn đâu!
Thoi ,thua thì xin chịu thua di thi sĩ ơi. Cuối tuần thua độ vui ,cụng vui,
Tội nghiệp cho anh Lộ Công không biết tên người đẹp (Qui est-elle?!
Anh TLT chịu thua phở, ăn phở xong tôi sẽ cho biết tên, đồng ý chứ anh 15. Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 08/May/2008 lúc 8:51pm |
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 09/May/2008 lúc 6:05pm |
Anh 15 không biết mà nói ra nên thua 1 tô phở . Cấn qua Anh HP. OK?
|
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 09/May/2008 lúc 7:59pm |
Anh 15, anh Thy Lan Thảo men:
Hoi ơi, chỉ mổi một tên của người đẹp ma còn gặp rắc rối, nhiêu khê huống chi một dãi đất giang sơn gấm vóc phải có biết bao rối rắm, lật lọng, tráo trở để vùa hết, giủ chiếu đứng lên,biết bao bộ mặt cưng cưng, buồn đau, để người mất người, người gặp lại người....
Anh Thy Lan Thao cấn qua anh 15, tôi đứng giửa được cả hai tô, neu chúng mình FAIRLY PLAY. Mà ở xa quà, kẻ bắc, người nam, giồng như: Đời tôi cô đơn, nhưng hai tay(bên) hưởng ahi...tô..... Vui.
Mà nấy, anh 15 ơi, nêu anh Thy Lan Thảo dám hỏi như anh Thảo đôi Ré Majeur thành La Mineur, như anh Thảo nói anh hỏi tên biẽn, chứ nào hỏi tên người, toi cũng tiết lộ "Bí mật Dinh Độc Lập" , tên biễn thoat đâu giông "bãi sau" của Vũng Tàu, cũng trời xanh, nươc biễn xanh xanh, ôm vòng trái núi xám xám..nhìn thật kỷ, nếu cần như tôi thêm Magnifier thì hóa ra la CRYSTAL COVE.. ở đâu... đố biêt (không dám dùng chữ ai, để mình gài độ, kiếm thêm tô phở nứa Anh Thy Lan Thảo dám đố nửa đó anh 15. Nếu thắng tô phở nửa, mời anh 15 mua vé máy bay từ Paris trở về Wash.DC xơi phở với toi, hay anh 15 đưa ra lời đố, HP trả lời đúng, anh 15 thua, toi mời anh Thy Lan Thảo từ Houston lên DC ăn phở.
Vậy, ai đưa ra lời đố đây. Hi/ Hi.. Ha.. ha..Vui, ngày cưối tuân.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 10/May/2008 lúc 7:29pm |
Nguyễn Phước Tường chụp chung với vợ chồng nhà thơ Nhất Phương( năm 1 999)trong buổi ra mắt tập thơ " Tình Yêu Con Nước Một dòng sông"
http://i28.tinypic.com/rwsaw1.jpg Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 10/May/2008 lúc 7:30pm |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 12/May/2008 lúc 6:07pm |
Phạn bá Niên từ Chi Ca Go- Phan Thanh Kỳ- Nguyễn Minh Cảnh từ NewMexico Chụp chung trong đám cưới con Anh Hậu
http://i27.tinypic.com/xcvk37.jpg |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 13/May/2008 lúc 6:39pm |
Anh em Thành Minh- Thanh Nguyên chụp năm 94
http://i28.tinypic.com/2vvsu47.jpg |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 15/May/2008 lúc 8:55pm |
Chụp trước nhà-Võ thị Thảo- Tô Nguyệt Thu( Từ ca Lí ang) Thanh Thủy- Kím Sơn+ Nguyễn Phước Hải từ ca Li sang- TLT
http://i29.tinypic.com/ih3at2.jpg |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 19/May/2008 lúc 11:47pm |
Đây là hình ảnh Hội Ái hữu Gò Công Nam California đi thăm thầy Nguyễn Phước Hải ( Dạy Văn trường Trung học Gò công) bị bệnh tại nhà của thầy Hải tại Riverside( cách Little Sài gòn khoảng 40 miles). Hôm ấy Đại diện Hội đi tất cả 4 xe gồm 14 người.
Đây là phòng khách nhà thầy N P Hải
View Raw Image' jQuery1211257947140="13">
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 19/May/2008 lúc 11:53pm |
Ông Hội trưởng Trần Nghĩa Đời đại diện Hội cầu nguyện cho thầy Hải chóng lành bệnh. Người đứng bên thầy Hải là vợ của thầy , tức Trần Kim Sơn, học khóa 6. Người ngồi ngoài là Bác sĩ Bằng( trong ban chấp hành , nhưng vừa chuyển nhà qua Houston ở ) Gửi BS Bằng cho anh Thy Lan Thảo đó nha.
View Raw Image' jQuery1211258899968="13"> |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 20/May/2008 lúc 12:01am |
Hình này có thêm Phan Thủy vì PT là bạn cùng lớp Kim Sơn.Thầy Hải là thầy cũ sau gần 40 năm mới gặp lại View Raw Image' jQuery1211259295109="13">
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 6 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |