Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: THỜ CÁ Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: THỜ CÁ
    Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:25pm

Trò chuyện cùng “Người đàn bà thờ cá”

(Dân trí) – Ở vùng sông nước Cửu Long có một nữ doanh nhân dành hết thời gian phát triển, bảo tồn và làm tăng chuỗi giá trị xuất khẩu cho con cá tra đặc sản. Đó là nữ doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco).

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, PV Dân trí đã có buổi trò chuyện với bà Diệu Hiền xung quanh việc phát triển bền vững cá tra đặc sản.

Bà có thể cho biết về ý nghĩa của tên gọi “Người đàn bà thờ cá”?

Hơn 5 năm tham gia kinh doanh ngành nuôi trồng, chế biến xuất khẩu cá tra cũng gặp không ít gian nan! Nhưng với quyết tâm và lối đi riêng của mình, Bianfishco đã trở thành một trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt Nam. Và công ty xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay cũng nhờ con cá tra mang đến. Hàng tháng tôi thấy vui nhất là được phát lương cho 5.000 công nhân và tôi càng vui hơn khi giúp cho hàng trăm hộ nông dân nuôi cá bị trắng tay sau những vụ mùa thất bát có cơ hội trả nợ và trở thành tỷ phú, …tất cả cũng nhờ con cá tra! Chính vì những điều đó, tôi đã quyết định lập miếu thờ ông cá bà cá để tri ân loài cá này.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Vì vậy tôi quyết định thành lập Viện nghiên cứu thủy sản Bình an. Sự ra đời của Viện chủ yếu là tập trung nghiên cứu về loài cá quý này cũng như nghiên cứu các bệnh về cá, thức ăn, môi trường, … giúp doanh nghiệp, người nông dân an tâm khi cá bị bệnh vì đã có nơi “khám và chữa bệnh” cho cá. Ngoài nhiệm vụ đó thì Viện cũng tập trung nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, từ đó làm tăng giá trị cho con cá tra Việt Nam. Tôi nghĩ đây mới là việc làm ý nghĩa cho con cá tra của Việt Nam.

Bà có thể nói rõ hơn về kế hoạch làm tăng giá trị xuất khẩu cho con cá tra?

Trong những lần Đại hội có những cổ đông nói vui với tôi: Làm ăn với Diệu Hiền không có lời! Vậy mà họ cứ mua cổ phần và còn giới thiệu bàn bè trong và ngoài nước đến làm ăn với công ty chúng tôi! (cười). Họ làm vậy là bởi vì trong kinh doanh tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, nói được là phải làm được.

Chính vì điều đó họ biết rõ trong 5 năm qua doanh số doanh số công ty liên tục tăng từ 100 tỷ đồng năm 2007 (năm đầu mới sản xuất) lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2009; năm 2010 doanh thu tăng lên 1.163 tỷ đồng. Kế hoạch 2011 doanh thu đạt 100 triệu USD. Toàn bộ lợi nhuận này các cổ đông quyết định cùng với Hội đồng quản trị đầu tư tiếp vào các hạng mục mới mang tính bền vững, như: Xây dựng viện nghiên cứu; Đầu tư kho lạnh 10.000 tấn; Nhà máy chế biến phụ phẩm; Xây dựng nhà máy giá trị gia tăng; Nhà máy sản xuất nước uống Collagen. Tất cả các dự án trên đã đi vào hoạt động và đang mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trong chuỗi các mặt hàng giá trị gia tăng này, tôi xin nhấn mạnh đến sản phẩm nước uống Collagen, vì đây là một sản phẩm được phát triển bởi Viện nghiên cứu thủy sản Bình An (Viện có sự góp sức của 20 giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, thủy sản, …) và toàn bộ dây chuyền sản xuất cũng như nguyên liệu làm nên loại nước uống cao cấp này được nhập từ Pháp. Công dụng chính của sản phẩm này là tăng cường sức khỏe và rất tốt cho làn da chị em phụ nữ. Cũng vì ưu điểm này mà thời gian qua công ty không đủ hàng để cung cho các đại lí. Do đó, chúng tôi đang đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng hệ thống bán lẻ rộng khắp thị trường trong nước và các thị trường tìm năng như: EU và Hoa Kỳ.

Có phải đây là “kế sách” để doanh nghiệp tiếp tục “nuôi” được công nhân và “cứu” người nuôi cá khi giá xuất khẩu cá tra phi lê không có lợi cho các doanh nghiệp?

Khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, tất cả các nước lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng. Cụ thể ở Việt Nam chúng ta, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, trong đó có nhiều doanh nghiệp thủy sản khốn khó. Riêng Bianfishco vẫn an bình trước cơn bão tài chính cũng như những thách thức mới về bài toán xuất khẩu cho con cá tra của Việt Nam như hiện nay.

Sở dĩ chúng tôi làm được việc này là vì đã có bước chuẩn bị từ trước, một mặt mở rộng diện tích vùng nuôi từ 50 ha lên 80 ha rồi lên 100 ha vào năm rồi. Ngoài ra chúng tôi còn lựa chọn các hộ nuôi cá biết trọng chữ tín (cam kết nuôi cá đúng kỹ thuật theo sự hướng dẫn của kỹ sư công ty), đảm bảo nguồn cá sạch, công ty sẵn sàng kí hợp động mua cá của nông dân từ 3 – 5 năm với giá cao. Đó cũng là lí do vì sao trong thời gian qua những lúc giá cá rớt thê thảm mà doanh nghiệp vẫn mua cao hơn các doanh nghiệp khác từ 500 – 800 đồng/kg.Trong lúc họ khó khăn mình chia sẻ với họ như vậy thì những lúc thị trường khan hiếm nguyên liệu, họ cũng không bỏ mình.

Thành công trong kinh doanh nhưng dường như bà không quên làm từ thiện và rất quan tâm đến công tác khuyến học của địa phương?

Theo tôi nghĩ làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm, phải lặng lẽ giúp người và chỉ mình biết việc mình làm thì việc đó mới ý nghĩa. Do đó những việc tôi làm mang ý nghĩa thuần túy là từ thiện thì cho phép tôi không nhắc đến. Còn những việc bấy lâu nay tôi làm mà báo chí đưa tin, như: đấu giá tranh ảnh, xây câu đường, tặng quà Tết cho người nghèo, xây nhà cho công nhân, … thì tôi xem đây là những hoạt động xã hội mà doanh nghiệp cần phải làm. Vì theo tôi nghĩ khi Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “ăn nên làm ra” thì ngoài việc doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước thì các doanh nghiệp cũng nên đóng góp cho xã hội, chia sẽ với địa phương mình.

Nhân tiện đây tôi cũng xin cám ơn báo Dân trí đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hỗ trợ một phần kinh phí trong việc xây dựng cầu Dân trí tại Cần Thơ và trao tập cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa trong dịp đầu năm học mới. Trong thời gian tới, doanh nghiệp chúng tôi rất vui nếu được đồng hành với báo Dân trí thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa khác.

Riêng công tác Khuyến học khuyến tài tôi rất tâm đắc với việc này, tuy nhiên trong 4 năm qua tôi chưa trực tiếp thực hiện mà chỉ hỗ trợ kinh phí cho Hội khuyến học Cần Thơ. Từ năm nay, công ty sẽ có chương trình cấp phát học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo, các tân thủ khoa và các em sinh viên xuất sắc thuộc khoa Thủy sản, Khoa khoa học trường ĐH Cần Thơ. Ngoài ra các em sinh viên thuộc 2 khoa này khi có đề tài hay thì đến Viện nghiên cứu đăng ký, chúng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí để các em thực hiện đề tài. Và đề tài của sinh viên nào có ý nghĩa thiết thực, áp dụng vào quy trình nuôi trồng, sản xuất thì doanh nghiệp sẽ khen thưởng.

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, là một nữ doanh nhân thành đạt bà chia sẻ điều gì trong ngày này?

Trong dịp này tôi cũng xin chân thành cám ơn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã trao cho tôi giải thưởng bông hồng vàng trong 4 năm liền. Niềm vinh dự này không chỉ của riêng tôi mà còn là niềm vinh dự của tất cả các nữ doanh nhân trong cả nước, bởi chính họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và cả những định kiến khắt khe của xã hội để phấn đấu vươn lên trở thành một doanh nhân đất Việt cùng với các lực lượng khác của xã hội để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngày doanh nhân Việt Nam chúng tôi được tôn vinh nhưng cũng là dịp chúng tôi nhìn lại mình. Các doanh nhân, mỗi người đều có những con đường khác nhau để đi đến thành công nhưng đối với tôi một doanh nhân muốn thành công thì trước hết phải nghĩ đến cho nhiều hơn là nhận.

Xin cám ơn bà!

Qua 5 năm kinh doanh, với những đóng góp tích cực doanh nhân Diệu Hiền được Đảng và nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba và 8 chữ vang: Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang; Giải thưởng “Bông hồng vàng” 2008,2009,2010. Và sản phẩm của Bianfishco vinh dự được Hội đồng thương hiệu Quốc gia trao giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia – 2010”.

Hải Hành

< id="hidNextUsing" value="/c76s82/doanhnghiep/trang-1.htm" ="">

Theo: Báo Dân Trí

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:29pm
Đại%20gia%20Diệu%20Hiền%20bị%20nông%20dân%20đến%20nhà%20đòi%20nợ

Đại gia Diệu Hiền bị nông dân đến nhà đòi nợ

Thứ Ba, 21/02/2012
 
.

Sáng 18/2, nhiều nông dân kéo đến cổng biệt thự của bà Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) ở Cần Thơ, giăng băng rôn, yêu cầu bà Hiền trả nợ tiền mua cá.

Khoảng 10g30 ngày 18/2, nhiều nông dân kéo đến cổng biệt thự của bà Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) trên đường 30.4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, giăng băng rôn, yêu cầu bà Hiền trả nợ tiền mua cá.

Bà%20Phạm%20Thị%20Diệu%20Hiền
Bà Phạm Thị Diệu Hiền

Trước đó, ngày 16/2, tại TAND quận Ô Môn, thẩm phán Nguyễn Phi Hùng đã chủ trì phiên hòa giải lần 2 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán cá” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Liền và bà Phạm Thị Mai (bị nợ hơn 20 tỷ đồng) với phía bị đơn là Bianfishco. Nhưng buổi hòa giải bất thành, do luật sư đại diện cho phía Bianfishco tìm mọi lý do để không công nhận nợ của 2 nông dân (dù trước đó phía công ty đã có văn bản ký xác nhận nợ).

Luật sư Nguyễn Trường Thành - đại diện phía nguyên đơn đề nghị: Khi đưa ra xét xử, yêu cầu tòa án triệu tập người đại diện theo pháp luật của Bianfishco để xác nhận nợ. Đồng thời, công ty đã thừa nhận nợ, để đảm bảo cho việc thanh toán nợ, nguyên đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp cấm xuất cảnh đối với bà Diệu Hiền; kê biên tài sản để đảm bảo cho việc thi hành án.

Việc trì hoãn, cố tình dây dưa tiền mua cá của “đại gia” Diệu Hiền khiến cuộc sống người dân khổ sở trăm bề. Trước tình cảnh trên, các hộ nông dân đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và lãnh đạo nhiều ban, ngành T.Ư và địa phương để nhờ can thiệp và giúp đỡ.

Theo Đức Khánh
Dân Việt

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:35pm
Đám cưới con !


Mới đây, đám cưới tưng bừng của con trai đại gia Thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền với hotgirl Quỳnh Chi làm báo chí tốn không ít giấy mực. Sự “trội” của đoàn rước dâu là ê kíp siêu xe nối đuôi nhau không ngớt và tuyên bố của bà Diệu Hiền có thể mượn máy bay để rước dâu vv… và sau đó là khoản nợ nông dân lên đến 200 tỉ đồng. Liên tiếp các ngân hàng đều từ chối khoản vay 350 tỉ đồng của bà Hiền, điều ấy chứng tỏ rằng "nội tình" kinh doanh của bà đang thực sự có vấn đề.

Nhưng điều khiến công chúng ngạc nhiên là việc bà được khá nhiều sao hạng A trong showbiz Việt: Đàm Vĩnh Hưng, Tăng Thanh Hà, MC Thanh Bạch, vợ chồng MC Ốc Thanh Vân, Giám đốc Venus Vũ Khắc Tiệp vv… đến phục vụ đám cưới.

Sau sự việc rùm beng bà bị chỉ trích là "nợ đầm đìa" nhưng vẫn "chịu chơi" và rất hoang phí.

Đám cưới thứ hai được nhắc đến là của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu mẹ ruột của chú rể, người đã đứng ra tổ chức "siêu" đám cưới theo kiểu "con trai của đại gia".

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ được mời hát tại đám cưới của con đại gia
Ảnh:TL

Tâm sự của bà Nguyễn Thị Liễu về việc tổ chức đám cưới cho con trai, cũng thật đặc biệt: "Tôi tìm mua thêm đất để chuẩn bị mặt bằng đủ rộng cho việc tổ chức. Rồi xem ti vi, tìm hiểu xem ca sỹ, MC… những người nào nổi tiếng, được đông đảo bà con yêu thích và phải liên hệ từ trước 6 tháng. Trước đó tôi cũng phải chọn lọc làm việc với công ty tổ chức sự kiện, thống nhất kịch bản chương trình đám cưới trước nửa năm".

Sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh… trong đám cưới con trai nữ đại gia chứng minh sự "đầu tư" của bà đối với đám cưới của con cái. Và phần cát-sê, âm thanh chi cho đám cưới lên tới 5 tỉ đồng. Như vậy, nếu ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng có nhận cát-sê lên tới 20.000USD cũng không có gì là lạ.

Phi Nhung là ca sĩ được mời hát tại đám cưới của con đại gia
Ảnh:TL

Đám cưới có showbiz hóa

Giữa một bên có tiền và một bên có danh tiếng, hai thứ ấy đã đẩy hai ngành nghề tưởng chừng không liên quan gì hỗ trợ nhau. Nhưng việc đám cưới được showbiz hoá đã khiến công chúng có một chút ngỡ ngàng bởi sự mới mẻ của những đám cưới con cái đại gia hiện nay.

Chơi trội hơn doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền ở chỗ, bà Liễu chưa phải nợ nần ai "kiểu cả nước biết" mà toàn bộ số tiền bà có được trong đám cưới sẽ được dành để ủng hộ cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương tại Bình Dương do bà Huỳnh Tiểu Hương sáng lập và làm giám đốc. Nhưng về kinh phí tổ chức "siêu" đám cưới cho con trai, bà Liễu "bí mật".

Hiện nay, đám cưới rình rang đã trở thành một hiện tượng bởi có sự tham gia của showbiz. Đám cưới trở thành một sân khấu, chứ không phải một đám cưới đầm ấm, đậm không gian ấm cúng của người thân, bạn bè nữa. Hiện nay chỉ có đại gia mới đủ tiền "mời" được các “sao” phục vụ trong đám cưới.

Trần Phát
 
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:38pm

Rước hotgirl Quỳnh Chi về làm dâu đại gia Cần Thơ

Vài ngày trước, người dân miền Tây đã bàn tán là nhà đại gia thủy sản sẽ rước dâu bằng trực thăng.

 

Sáng ngày 20/2, người dân Cần Thơ xôn xao khi thấy đoàn xe siêu sang gồm Roll - Royce Bentley, Lamborghini… vượt cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á tiến vào thủ phủ Tây Đô. Đến lúc này nhiều người mới biết cô gái trẻ bước xuống từ chiếc Bentley trắng tinh để vào căn biệt thự trên đường 30/4 (TP Cần Thơ) là MC 22 tuổi Quỳnh Chi.

Đoàn xe siêu sang đón dâu xuất hiện tại TP Cần Thơ. Ảnh: N.Duy

Tại dinh thự lộng lẫy bậc nhất ấy sẽ diễn ra lễ thành thân với hot girl Quỳnh Chi và quý tử của nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thủy sản Bình An. Bà này cũng là chủ nhân của chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng.

Hai ngày trước đám cưới này, mọi người bàn tán về thông tin bà Diệu Hiền sẽ đón dâu bằng trực thăng đáp xuống sân bay Cần Thơ vì nữ doanh nhân này được xem là một trong những người giàu có nhất ngành thủy sản. Vì vậy, sáng 20/2 rất nhiều người đổ xô lên Trà Nóc để tận mắt chứng kiến cảnh đón dâu bằng trực thăng có một không hai này nhưng chờ mãi không thấy. Sau đó mọi người mới biết bà Hiền chỉ đón dâu bằng ôtô khi thấy đoàn xe siêu sang chạy quanh các tuyến đường chính trong nội ô TP Cần Thơ.

Cha chồng MC Quỳnh Chi giới thiệu con dâu với bạn bè quan khách. Ảnh: N.Duy

Đúng 9h sáng chú rể Trần Văn Chương (hiện là phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần thủy sản Bình An) cử hành hôn lễ với cô dâu Quỳnh Chi. Hiện, chồng Quỳnh Chi mới 26 tuổi, hàng ngày Chương hay cầm trên tay đến 2 "con" Vertu có giá 400-600 triệu đồng. Làm lễ xong đoàn siêu xe rước dâu của thiếu gia miền Tây tiếp tục đảo quanh TP Cần Thơ cho đến 11h mới quay về biệt thự của bà Diệu Hiền để ăn tiệc.

Chiều cùng ngày, gia đình bên chồng MC Quỳnh Chi mở tiệc đãi khách tại Diamond Palaca, một trong những trung tâm tiệc cưới lớn nhất Cần Thơ. Do hôm trước đã đãi đại tiệc tại TP HCM nên tiệc cưới chiều ngày 20/2 chỉ có khoảng 500 khách chủ yếu là người thân, bạn bè của bố mẹ chú rể.

Khi sảnh ăn trên tầng một Diamond Palace đón đủ khách. Đèn tắt, nến lung linh trên bàn, mọi người hướng mắt về sân khấu, nơi có màn hình lớn đang chiếu lại cảnh rước dâu với đoàn siêu xe chạy các tuyến đường ở TP HCM vào ngày 19/2. Hàng trăm khách mời đám cưới còn được xem đoạn phim hài hước ngắn về cuộc sống của vợ chồng trẻ sau đám cưới, MC Quỳnh Chi bắt chồng cột tóc ba chùm, áo thun ba lỗ lau nhà, làm bếp, đi chợ…

Nhiều người thân của nữ doanh nhân Diệu Hiền từ quê lúa Long Mỹ lên Cần Thơ ăn tiệc không ngớt trầm trồ trước món ăn trên bàn tiệc.

Mẹ chú rể là nữ doanh nhân Diệu Hiền (áo dài xanh) vui văn nghệ tại tiệc cưới con trai. Ảnh: N.Duy

Đáp lễ với quan khách, nữ doanh nhân cùng chồng là ông Trần Văn Trí (nguyên Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long) đến từng bàn tiệc giới thiệu với mọi người về đôi uyên ương Quỳnh Chi - Văn Chương. Lúc này trên sân khấu cất lên tiếng gọi của MC dẫn chương trình mời: “Anh hùng hào kiệt đất Tây Đô Phạm Thị Diệu Hiền lên sâu khấu tham gia văn nghệ với các showbiz Việt". Ngoài giọng hát của nữ đại gia, buổi văn nghệ còn có sự góp mặt của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Sau tiệc rượu, đoàn siêu xe lại đưa đôi uyên ương với những người thân về lại dinh thự hoành tráng nhất Cần Thơ.

N.Duy

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:42pm

“Nữ đại gia” Diệu Hiền xuất cảnh để lại món nợ lớn

07/03/2012 08:14 (GMT+7)
 
.

Sau lễ cưới “khủng” cho con trai, “nữ đại gia” Diệu Hiền đã xuất cảnh để lại những món nợ được đánh giá là “khổng lồ”.

Hàng ngàn công nhân bị tạm cho nghỉ việc

Hai ngày 5 và 6/3, hàng ngàn công nhân Công ty cổ phần thủy sản Bình An (gọi tắt là Công ty Bình An - địa chỉ: Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) vô cùng lo lắng khi được công ty thông báo tạm thời cho nghỉ việc một tuần (từ ngày 5 đến 12/3), vì không còn nguyên liệu chế biến.

as
"Đại gia" Phạm Thị Diệu Hiền.

Trong khi đó, theo một nguồn tin, bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, đã xuất cảnh ra nước ngoài “điều trị bệnh” từ tối 23/2. Bà Diệu Hiền có thẻ doanh nhân APEC nên có thể xuất cảnh đi lại tự do ở một số nước mà không cần thị thực.

Trước khi xuất cảnh, bà Diệu Hiền đã ủy quyền cho ông Trần Văn Trí làm tổng giám đốc để điều hành công việc của công ty. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP.Cần Thơ) thì việc ủy quyền này trái với quy định của pháp luật do giấy ủy quyền không được công chứng, không thông qua HĐQT và trái với điều lệ công ty.

Trước tình hình trên, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành chức năng để nghe báo cáo về tình hình tài chính của Công ty Bình An.

Số nợ khổng lồ?

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, tổng số nợ của Công ty Bình An đến thời điểm hiện nay là rất lớn, trên cả ngàn tỉ đồng (chỉ riêng nợ của trên 40 hộ nông dân đã lên tới trên 300 tỉ đồng). Với số nợ này thì việc cân đối tài chính của Công ty Bình An sẽ vô cùng gian nan. Căn cứ số liệu nợ mà Công ty Bình An đã báo cáo thì mỗi ngày công ty phải trả lãi gần 1 tỉ đồng trong suốt 3 năm qua.

Hiện tại, 16 hộ nông dân nuôi cá tra tại các tỉnh khu vực ĐBSCL tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp lãnh đạo nhờ can thiệp về việc Công ty Bình An còn nợ hàng trăm tỉ đồng tiền mua cá gần một năm nay. Hiện có 3 cá nhân, đơn vị đã khởi kiện tại TAND Q.Ô Môn (Cần Thơ) do bị Công ty Bình An chiếm dụng vốn khoảng 18 tỉ đồng. Theo dự kiến, vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 16/3 tới.

sâd
Người dân căng biểu ngữ đòi nợ trước cổng dinh thự của bà Diệu Hiền tại TP.Cần Thơ.

Dấu hiệu bất thường từ rất sớm

Theo giới phân tích, ngoài yếu tố chung do khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng, ngân hàng siết chặt tín dụng, tăng lãi suất… thì việc Công ty Bình An tuột dốc chủ yếu là do sử dụng số tiền được vay không đúng mục đích như đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, mua USD, dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư vào những dự án trung hạn, không đưa dòng tiền vào
sản xuất…

Trước đó, những dấu hiệu bất thường đã lộ ra tại đơn vị này như thu mua cá tra giá cao hơn thị trường, chi tiền tỉ chỉ để tổ chức khánh thành nhà máy collagen, Chủ tịch HĐQT tổ chức đám cưới cho con trai xa hoa tại TP.HCM và Cần Thơ gây dư luận không tốt trong xã hội…

Thông tin mới nhất là vào lúc 14h ngày 7/3, Công ty Bình An sẽ tổ chức họp báo với nội dung: Trình bày về hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và định hướng phát triển những năm tiếp theo. Thư mời dự cuộc họp báo trên do ông “Tổng giám đốc Trần Văn Trí” ký.

Mắc nợ, vẫn tổ chức đám cưới xa hoa

Ngân hàng NN-PTNT - chi nhánh Cần Thơ đã chính thức từ chối một khoản vay trên 300 tỉ đồng đối với Công ty CP thủy sản Bình An (Cần Thơ) vì phía công ty không đảm bảo việc thanh toán nợ, không còn các khoản thế chấp tương ứng...

Trước đó, công ty này đã có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xin chủ trương thẩm định lại tài sản đã thế chấp để tiếp tục được vay, nhằm giúp công ty trả nợ. Công ty Bình An thừa nhận còn nợ nông dân trên 200 tỉ đồng và nợ nhiều ngân hàng khác. Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng giám đốc công ty, cho biết đơn vị đang thiếu vốn trầm trọng, không có tiền thu mua cá để sản xuất.

Mặc dù nợ tiền tỉ với nông dân, công ty thiếu vốn sản xuất, nhưng ngày 19/2 vừa qua, bà Diệu Hiền vẫn tổ chức đám cưới cho con trai mình một cách rình rang và xa hoa với hàng đoàn siêu xe rước dâu cùng nhiều ca sĩ tên tuổi từ TP.HCM về Cần Thơ.

Bất chấp việc trước đó hàng chục nông dân đã căng biểu ngữ đòi nợ trước cổng dinh thự của bà tại trung tâm TP.Cần Thơ, bà Diệu Hiền vẫn tổ chức lễ cưới cho con và thuê lực lượng bảo vệ đứng “đầy” từ cổng ra vào đến thùng tiền mừng cưới.

Theo Thanh niên http://www.phapluatvn.vn/phapluat/201203/Nu-dai-gia-dieu-Hien-xuat-canh-de-lai-mon-no-lon-2064418/


hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.