Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: TUỔI THƠ NHỌC NHẰN Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Người gởi Nội dung
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 08/Oct/2011 lúc 9:32pm

Thuỵ Lam, Thuỵ Ý

 

Tổ Đình Quan Thế Âm, nơi Bồ Tát Thích Quãng Đức trụ trì nằm trên đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận. Ngày giải phóng bọn lính nguỵ chúng tôi đem quân trang, quân dụng trình diện tại đây súng chất đống như củi, mấy Thầy y chang như cán bộ ban quân quản, kiểm tra súng ống, xem xét lựu đạn nổ, lựu đạn cay. Thật chuyên nghiệp! sau cùng cấp cho giấy chứng nhận. Ngon lành !

 

Thầy Thích Thông Bữu Sư Trụ trì, đệ tử chân truyền của Ngài Bồ Tát Thích Quãng Đức mời Thuỵ Lam trang trí lại Chánh Điện và đấp một số tượng Phật, cùng với điện thờ Thầy

 

Vào thời gian này quý Thầy ở Sài Gòn không ai dám thuyết pháp trừ Thầy Thích Thông Bữu, tướng mập mạp rất vui tánh trưa Chúa Nhật Thầy giảng kinh Pháp Hoa, Thiện Nam Tín Nữ đến nghe giảng thật là đông. Thầy giãng kinh dông dài nhưng ít lạc đề như mấy vị Thầy khác,  mà thường chen vào những câu hỏi không giống ai, thí dụ anh Trụ Vũ hôm nay ngồi đâu ? Thuỵ Lam lên Thầy nhờ chút, Thạch Cầm đâu rồi v.v… lũ chúng tôi lăng xăng như khỉ đột  lúc núp góc cột này, khi ở nhà bếp, đôi lúc ngồi  ngay phòng Thầy uống trà nói dóc, không hiểu nổi !

Có gì đâu Thầy điểm danh ai có mặt, sau buổi giảng lên phòng Thầy uống trà được Thầy cho 5 đồng, sau đó nhập lại cả bọn đi nhậu, uống cà phê, mát trời ông địa.

Kinh Pháp Hoa chưa giảng hết, hà cớ gì không được giảng nữa ? có vấn đề. Thầy giao chùa cho mấy sư em, rồi đi du phương đâu đó, sau này nghe tín nữ Trúc Hạnh đệ tử ruột của Thầy nói bị đi đày chứ đi đâu!

 

Thuỵ Lam việt kiều Cambodia Hoạ sĩ, Điêu khắc gia, chuyên đấp những tượng Phật lớn nhất ở Việt Nam như :

-         Tượng Phật Di Lặc ở Thiên Cấm Sơn, Châu Đốc,

-         Tượng Phật Di Lặc, Phật A Di Đà ở chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Tiền      Giang.

-         Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở Bãi Bụt, Sơn Trà, Đà Nẳng  v.v…

Thời Lonnol Thuỵ Lam chạy về Việt Nam, nhà gần chợ Ông Tạ trên đường Cách Mạng Tháng Tám,  hẻm gần hồ bơi đi sâu vô trong.

Căn nhà đơn xơ mẹ già, vợ giáo viên dạy Pháp văn cùng mấy con nhỏ. Thuỵ Lam đi làm suốt ngày ngủ hết Chùa này đến Chùa khác.

Thuỵ Lam ít nói, hiền lành, tâm Phật, giản dị hoà đồng và cuộc sống rất bụi, nụ cười thật an lành.

 

Chùa Từ Tân hẻm 86 đường Trường Chinh, quận Tân Bình, giáp ranh với hàng rào kẻm gai vòng đai Phi Trường Tân Sơn Nhất, xa nữa là đường vòng đai nay là đường Nguyễn Thái Bình. Nơi này năm Mậu Thân việt cộng từ nghĩa trang của Pháp bò vào bị chết hơi nhiều. Tôi có kỹ niệm với Thuỵ Lam khi anh đấp tượng Thiện Tài Đồng Tử trong hồ sen trước chùa Từ Tân đường nét cách tân với những hoa văn tuyệt đẹp

Tôi đi xuống hậu liêu bàn thờ Hậu Tổ thấy treo hình Tổ Bồ Đề Đạt Ma, in trên giấy cứng được cắt bỏ chỉ còn thân người, bạn tôi đầu sói râu quai nón khoái lắm tìm hoài không gặp. Nhờ Thuỵ Lam xin , anh bảo lấy đi xin ai cho, rồi kéo Thầy trụ trì ra phía hồ nước nơi anh đang thi công, Tôi nhanh tay vội gở hình Tổ ra nhét vào áo, chào Thuỵ Lam rồi ra về.

Hiện nay Chùa Từ Tân được xây dựng rất lớn Thầy trụ trì là bạn thân với  Thích Chân Quang Quang con ông  Hồ Chí Nghĩa ở Đồng Tháp.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 08/Oct/2011 lúc 11:19pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2011 lúc 2:51pm

~::Trích Dẫn nguyên văn từ cao the

Thuỵ Lam, Thuỵ Ý

 

.......

Tổ Đình Quan Thế Âm, nơi Bồ Tát Thích Quãng Đức trụ trì nằm trên đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận....

 

Thầy Thích Thông Bữu Sư Trụ trì, đệ tử chân truyền của Ngài Bồ Tát Thích Quãng Đức mời Thuỵ Lam trang trí lại Chánh Điện và đấp một số tượng Phật, cùng với điện thờ Thầy

.........


Thuỵ Lam việt kiều Cambodia Hoạ sĩ, Điêu khắc gia, chuyên đấp những tượng Phật lớn nhất ở Việt Nam như :

-         Tượng Phật Di Lặc ở Thiên Cấm Sơn, Châu Đốc,

-         Tượng Phật Di Lặc, Phật A Di Đà ở chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Tiền      Giang.

-         Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở Bãi Bụt, Sơn Trà, Đà Nẳng  v.v…

Thời Lonnol Thuỵ Lam chạy về Việt Nam, nhà gần chợ Ông Tạ trên đường Cách Mạng Tháng Tám,  hẻm gần hồ bơi đi sâu vô trong.

Căn nhà đơn xơ mẹ già, vợ giáo viên dạy Pháp văn cùng mấy con nhỏ. Thuỵ Lam đi làm suốt ngày ngủ hết Chùa này đến Chùa khác.

Thuỵ Lam ít nói, hiền lành, tâm Phật, giản dị hoà đồng và cuộc sống rất bụi, nụ cười thật an lành.

 .....


Cao Thệ





Đây là tác phẩm của họa sĩ-điêu khắc gia Thụy Lam tại Tổ Đình Quan Thế Âm : cặp rồng trang trí bậc cấp lên tháp Lửa Từ Bi . Tháp thờ Trái Tim cố HT Thích Quảng Đức , theo lời Thụy Lam,  trái tim này thầy Trụ Trì Thích Thông Bửu đặt làm bằng thủy tinh giống như hình dáng thật , được trang trọng thờ trong bảo tháp .
Cặp rồng rất sống động , đẹp từ màu sắc , đường nét , cho đến từng chiếc vảy rồng .
Bên ngoài, cặp rồng sống động uy nghi hơn hình chụp .

Vì thường "
ngủ hết Chùa này đến Chùa khác", nên có nghệ danh THỤY LAM .Smile
mk


Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM



Tháp Lửa từ bi


Rồng trang trí ở bậc cấp






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 09/Oct/2011 lúc 3:20pm
mk
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2011 lúc 5:30pm

Chị Mỹ Kiều kính !

 

Cám ơn chị đã post cho mấy tấm hình rất đẹp

Câu ngủ hết chùa này đến chùa khác, nên tên là Thuỵ Lam,Thuỵ Lam thường nói như vậy với mọi người

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 09/Oct/2011 lúc 6:01pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2011 lúc 5:32pm

Thuỵ Lam thường nói, đệ tử anh cũng nhiều nhưng khi đấp tượng anh đứng trên cao đệ tử  ngồi dưới bị tín nữ nheo mắt dẫn đi hết giờ còn mình anh. Cho đến một ngày nhân Duyên dẫn đến “ Người yêu của Lính “ biệt danh nhà thơ Lý Thuỵ Ý xuất hiện anh lộn nhào.

Lý Thuỵ Ý một Mai Lệ Huyền trên văn đàn, nam tính nên đường tình truân chuyên, thơ thất tình của Thuỵ Ý đọc lên cũng thấy vui như bản tính của chị, ồn ào tự nhiên nói cười thoải mái. Đến đâu thì không khí sinh động lên ở đó.

Một Thuỵ thì trầm ngâm sâu lắng, một Thuỵ thì sôi nổi họ gặp nhau, đây là  công án đời thường, Duyên khởi dành tặng Thuỵ Lam !

 

Ngày trước tôi cũng đã xem thơ Thuỵ Ý nhưng từ khi hai  Thuỵ gặp nhau, thơ của Thuỵ Ý bổng trở nên mượt mà hơn, dữ dội hơn và cũng già dặn hơn, nhiều bài thơ viết tốc hành nhưng thâm thuý, phơi trãi nội tâm nhiều sâu sắc.

 

Đường nét trên những bức tượng, hoa văn của anh bắt đầu bớt góc cạnh, mượt mà lã lướt hơn, tình yêu khai mở nhiều điều thật tuyệt vời.

Chuyện tình Thuỵ Lam Thuỵ Ý không hiểu vì sao, chị Thuỵ Lam biết được, chị đã ốm giờ gầy hơn, Bác gái cũng buồn.

Cho đến một ngày bạn bè hay tin Lý Thuỵ Ý bị bắt giam cùng đợt với Thầy Doãn Quốc Sỹ, không lâu Thuỵ Lam cũng được mời đi học.

Tình yêu hai Thuỵ tạm ngưng .

 

Những vị lãnh đạo tinh thần, trước khi rao giảng hoặc thuyết pháp vị nào cũng nhập thất có vị ba chục ngày, vị bốn chín ngày.

Duyên khởi đẩy đưa “ nhập thất “, sau ngày ra khỏi “ mật thất “ nhập vào cuộc sống Thuỵ Lam âm thầm phiêu bồng với ngày tháng, thăng hoa công việc của mình, khác với nhóm thầy tu trong Chùa, anh là, vị Thầy Tu trong Đời. Một bậc đáng kính !

Giữa Chùa với Đời, vị tu trong đời khó hơn bởi các pháp hành thực tập nhiều hơn mọi lúc mọi nơi.

 

Tôi nghĩ Giác Ngộ không có gì cao xa vi diệu cả, đơn giản là biết những việc mình đang làm, thế thôi ! vì vậy tôi cho anh là vị Đạo Sư tu trong đời đã giác ngộ.

 

Trong tù chẳng biết thế nào Lý Thuỵ Ý cặp bồ với vị cán bộ người Bắc còn trẻ làm thất thoát tiền nhà nước bị tù, thiệt là Duyên khởi lạ hết biết.

Sau ngày mãn hạn tù Lý Thuỵ Ý mời đến nhà chơi, bồng con ra chào bác, quá giỏi! Nhà Thuỵ Ý thật hoành tráng trong khu vực chợ Phạm Văn Hai trước giải phóng là khu nghĩa địa, còn cho biết có cả mẫu đất dưới Nhà Bè.

Sau cuộc tình Thuỵ Ý cũng thăng hoa, Hoa Đời !

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 09/Oct/2011 lúc 8:07pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 10/Oct/2011 lúc 7:24pm

Hoạ Sĩ Vũ Hối

 

Vũ Hối có chân trong Hội Văn Bút Quốc Tế, từng được vào Nhà Trắng vẽ chân dung cho Tổng Thống Kenedy, thuở ấy anh thường đi xe đạp cuộc, tướng người cao dong dõng, chưa thấy mặt đã nghe cười, anh hiền lành vui vẽ hoà đồng, nhà anh lúc đó ở khu vực Nhà Thờ Vườn Xoài trên đường Trương Minh Giãng anh đa tài, hội hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh, thư pháp, làm thơ, trồng lan, giao thiệp rộng

 

Đã quen dần những ngày xã hội chủ nghĩa, máu nghệ sĩ nổi lên anh em tìm đến thăm viếng nhau, hẹn hò thăm bạn bệnh đau, rượu trà tâm sự văn nghệ để nhớ tưởng ngày xưa, nhóm chúng tôi khoảng 20 người hai vị lớn tuổi nhất ngang bằng nhau xem như là trưởng tràng :

-         Anh Cả Thi Sĩ Trụ Vũ tương đương như chức Bí Thư

-         Anh Hai Hoạ Sĩ Vũ Hối giống chức Chủ Tịch

 

Chúng tôi thường đến nhà Anh Thanh chị Quỳnh nằm trên đường Lê văn Sỹ phía sau Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình hiện nay.

 

Trong một ngày uống rượu tại nhà anh Thanh chị Quỳnh, gồm Anh Vũ Hối, Anh Trụ Vũ, Đoàn Yên Linh, Thạch Cầm, Chị Trúc Hạnh đệ tử Thầy Thích Thông Bữu , anh Thường Quân nhà thơ Đường dòng dõi hoàng tộc, ngồi nói chuyện dong dài cũng làm thơ xoay vòng,  đến hơn 12 giờ trưa, khi chia tay ra về tôi và anh Vũ Hối đi cuối cùng vì xe trong kẹt, vừa qua khỏi của nhà hai tên lạ mặt tiến lại đề nghị cho xem giấy tờ.

 

Mấy ngày sau hay tin anh Vũ Hối, Anh Thường Quân, Ca sĩ Huyền Trân đã vào hộp. Riêng anh bị đánh đập tra khảo đến mù mắt .

Sau mấy năm đi học Anh ra tù và được qua Mỹ hiện ở bang Maryland. anh Vũ Hối và tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc thăm hỏi nhau.

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2011 lúc 6:23am

Anh Chị Thanh Quỳnh

 

Chị Quỳnh dòng dõi Hoàng Tộc cháu Ngoại của Tuy Lý Vương con thứ mười một của Vua Minh Mạng

Trước gia đình ở Đà Lạt, sau 75 dọn về Sài Gòn. Rất đông con, các con chị học hành rất giỏi Các cô gái khởi đầu chử Giáng  hai con trai Nguyên, Đạm, rất trẻ đậu bằng Tiến Sĩ, báo chí Canada có loan tin khen ngợi, hiện sinh sống tại Canada người còn lại ở Việt Nam là Bác sĩ Tuyền dạy Đại Học Y Dược Sài Gòn.

Chị là quyển tự điển sống về văn học, anh chị giao du rất rộng rãi giới văn nghệ sĩ. Anh Thanh nhỏ con, nổi bật với hàng râu mép giản dị, vui vẽ, hoà đồng.

Lúc nào cũng cười khà khà

 

Qua anh chị Thanh Quỳnh, tôi được quen nhiều nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ như Lão Nhạc sĩ Tiền Bối Lê Thương, Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Nhạc sĩ Y Vân, ba vị này hiền lành dể thương vô cùng, tôi không thể nào hình dung được tác phẩm với con người lại đối chọi bóp chát với nhau. Hai ông nhạc  giựt gân, ông già hiền hậu ít nói mà nhạc oai hùng mạnh mẽ.

Nguyễn Ánh 9 rất xui lẽ ra anh đã đi Pháp cùng gia đình, nhưng vì tên anh  là số 9 , ông bà ta bảo 3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh chắc vì vậy mà anh bị giữ lại ngay  phi trường, ngày tháng chờ khiếu nại anh dạy dương cầm, vượt biên hoài không được.

Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương chị này là cháu nội của Tuy Lý Vương, chị em cô cậu với chị Quỳnh, anh thì không thơ văn, hiền lành ít nói thường chở chị đến nhà chơi vào ban đêm.

Nữ Hoạ Sĩ Hoàng Hương Trang tài hoa có giọng ngâm trời cho lay động lòng người, nhà chị ở khu vục Ngã Năm Gia Định trong một không gian hữu tình

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2011 lúc 8:37pm

Anh chị Nhạc sĩ Tuấn Khanh, với tôi ở cùng xóm trên đường Chi Lăng những năm 78-79 Chị ở nhà làm Patê gan rất tuyệt, bỏ mối kiếm sống qua ngày, Tuấn Khanh bạn với anh tôi nhạc sĩ trong ban nhạc Jo Marchel.

Anh Tuấn Khanh bảo với tôi :

-         Anh có công với cách mạng !

Nhìn qua đôi kính lão quan sát thấy anh thật lòng nên nói

-         Thôi đi , đừng thấy người ta sang, bắt quàng làm họ !

-         Thiệt mà em hảy ca bài Quán Nữa Khuya của anh xem.

Tôi ca liền:

-         Quán của tôi cà phê với hủ tiếu, cá kho tiêu thì ăn với bánh mì

Anh nhìn tôi nghiêm khắc :

-         Chú mày nghe đây, Sóc bom bo chập chùng bên ánh lửa … đoạn này  anh sáng tác đó !

-         Ừ thì có công với cách mạng !

Tôi đi vượt biên chung với anh và nhạc sĩ Trương Quang Ngọc ở xã Phước Hoà, Bà Rịa nằm ổ mấy ngày nhưng không được.

Chuyến sau các anh đi được hiện ở Mỹ, Trương Quang Ngọc định cư ở Úc.

 

Cũng tại đây tôi được gặp Nhà Văn, Thi Sĩ Quân Đội Cao Mỵ Nhân, Chị vui vẻ với mọi người và rất dể thương, nhiều chuyện vui kể ra cười muốn chết !

Chị tôi cùng một họ với nhau mà, rất là siêu trong một lần giặt áo cho chồng, chị phát hiện một sợi tóc dài, trong khi tóc chị thì ngắn, sợi tóc nằm quăn queo dấu mình trong túi áo anh, thế mà chị tìm được ” bát phở “ của chồng, tay nghề còn cao hơn 007 một bậc.

Chị hiện đã sang Mỹ, anh Vũ Hối nói cho tôi biết như vậy !

 

Cũng tại nhà này một hôm anh Trụ Vũ đến cùng với nhà thơ Cao Quãng Văn gốc Bến Tre cũng họ Cao,  Quãng Văn nhỏ tuổi nên làm em.

 

Mệ Bữu Lộc con gái là Cô Thuỷ chồng là Anh Sơn, Anh Sơn đánh đàn tay trái, thật giỏi, hát nhạc sến không nghe chất sến, mượt mà không chê vào đâu được, Cả ba vị hiền lành dễ thương vô cùng, nhà Mệ trong một hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ đối diện với Bệnh Viện Bình Dân

Sơn Thuỷ hiện định cư tại Mỹ

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2011 lúc 10:39pm

Thạch Cầm, Cẫm Tuyết

 

Trong nhóm chúng tôi Thạch Cầm, cao gần 1m8, đẹp trai sang trọng chải chuốt và tài hoa. Tên Đàn Đá nhưng lại sử dụng Đàn Tranh, những ngón tay chảy trên dây đàn phát ra âm thanh huyền hoặc lay động cả lòng người, Thạch Cầm có những khúc dạo đầu tuyệt diệu và đoạn kết ray rứt không chê vào đâu được, quyến luyến tựa như câu hát “ người ơi, người ở  đừng về ! “, ai mà về cho nổi.

Người nghệ sĩ túi thơ bầu rượu bấy nhiêu ấy đã hoắc cần câu rồi, anh còn ké theo bao thuốc lá, nhưng quan trọng nhất là chiếc túi đựng hộp quẹt, Cẫm Tuyết tặng chiếc nào mất chiếc đó, một hôm nàng bảo:

-         “ Đây là chiếc quẹt cuối cùng, mất nó là mất em ”

Thạch Cầm phải may chiếc túi nhỏ cất vào đeo bên mình, như các chiến hữu mang thẻ bài. Cũng lại mất, nhưng may mắn mất nó mà chẳng mất em !

 

Trong cốt cách trang nghiêm, ánh mắt nhìn người qua đôi kính cận, lại đào hoa hết biết, đám cưới tôi anh làm Phù Rể, phong cách lịch sự của chàng cô Phù Dâu như bị hốt hồn, còn một chút tôi bị phù mõ !

 

Nhà anh trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ rất gần nhà anh chị Thanh Quỳnh

 

Chị Cẫm Tuyết vợ anh phụ trách chương trình Khéo Tay Hay Làm trên Đài Truyền Hình, rất dể thương chị má lún đồng tiền, tướng học bảo “ Tuý Tửu” vậy nên Thạch Cầm say tối ngày !

 

Không biết do uống rượu hút thuốc, đã mang về cho anh chứng bệnh ưng thư vòm họng, Cẫm Tuyết người vợ tuyệt vời đã chăm sóc, lo lắng tự bấy đến nay.

 

IP IP Logged
Tran Ngoc Huong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 08/Oct/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote Tran Ngoc Huong Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2011 lúc 3:08pm

Anh Cao Thệ!

Tôi là Hương chứ không phải Huởng, Tôi không biết làm thơ, chĩ biết đọc thôi, Tôi rất buồn khi bị nhầm là Hưởng, tức thấy giaó Saú, người được Quốc Gia cấp học bổng học Sư Phạm cấp bổ túc ban 2 năm, Cũng giống như TA.T người anh vừa nhắc đến... Cả hai đều cầm viết, và dùng viết 2 maù ... Xanh và Đỏ.. Truớc 75, T.A. Taì từng là cán bộ thông tin tại ty thông tin Gò Công, anh đã dùng bút màu xanh viết nhiều baì bình luận chửi quỷ nghe đã lắm.. Vì rớt tú taì, anh đăng vaò Xây Dựng Nông Thôn, làm việc tại Gò Công ... Sau 75 anh trở maù.. bây giờ là ký giả  tại SG.. Anh viết bằng đầu đỏ.. Nhiều baì chửi " Nguỵ" đọc nghe cũng đã lắm.. Còn Thầy Giáo thì ca tụng chuá quỷ hết mình cũng bằng cây viết maù đỏ ..

             Loại nguời nầy giống như cỏ sậy, gió hướng naò .... Loại người nầy có cái lưng dẽo lắm.. Không đáng để cho mình nhắc tới.. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ngưỡng mộ

 Tôi thích cách diễn ý cuả anh

 Chúc anh viết đều tay .

 Thân Mến

 Tran Ngoc Huong

Nho mam tom cha
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2011 lúc 5:55pm

Anh Tran Ngoc Huong kính !

 

Bé cái lầm! Thành thật xin lỗi anh.

Tôi cũng nghe bạn bè thuật lại TA.T theo ông Trương gì đó ở Tân Bình, quê Bình Ân.

Trần Lâm lúc theo Viên Thuật đã làm cho Tào A Man đổ mồ hôi hột, lành lạnh sống lưng, thế mà ông ta còn dùng, huống hồ …

 

Kính tặng anh bài thơ

 

VỊNH CON CẦY

 

Khen ai khéo đẻ, đẻ con cầy

Mũi giỏi tìm mồi, chạy nhảy hay

Rượt vịt, đuổi gà, công góp chủ

Dằn đau, nén nhục, tớ nghe thầy

 

Gầm người, gừ chó, chân lòi vuốt

Đóp phẩn, ăn dơ, mặt dạn dầy

Chực chủ vò đầu khoe chót lưỡi

Vừa thôi, hết thỏ đến thân mầy !

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 16/Oct/2011 lúc 5:56am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.