Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: về làm dâu ở Bà Rịa – Vũng Tàu Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: về làm dâu ở Bà Rịa – Vũng Tàu
    Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:34am

Cụ Nguyễn Thị Một, người Gò Công, về làm dâu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, đã để lại toàn bộ số tiền phúng điếu của mình cho Hội nạn nhân chất độc da cam.

Thứ năm, 11/10/2007, 07:46 GMT+7

Các con của cụ bà Nguyễn Thị Một (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) trao toàn bộ số tiền phúng điếu cụ cho Hội nạn nhân CĐDC tỉnh

Cụ bà Nguyễn Thị Một, sinh năm 1918, mất ngày 16-9 vừa qua, đã di chúc để lại toàn bộ số tiền phúng điếu của mình cho Hội nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tỉnh – nơi nâng đỡ, sẻ chia những nỗi đau của di chứng chất độc da cam. Cụ đã ra đi nhưng để lại cả tấm lòng của sự sẻ chia…

Cụ Nguyễn Thị Một, nguyên trú ở số nhà 67, Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu là một người phụ nữ đảm đang, gan dạ và kiên trung. Cụ sinh ra ở Gò Công Đông, Tiền Giang, quê hương nhiều phong trào yêu nước thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bà rời quê hương lên Vũng Tàu lập nghiệp.

Năm 1947, bà Một bị thực dân Pháp bắt và giam ở khám lớn Vũng Tàu vì lý do chồng là Việt Minh. Mặc tra tấn, cùng với mọi thủ đoạn dụ dỗ nhưng bà vẫn một lòng kiên trung, nhất quyết không khai, để bảo vệ chồng.

Hiệp định Giơneve (1954) được ký kết cũng là lúc chồng bà tập kết ra Bắc. Ở lại một mình, bà đưa các con về lại quê Nhị Bình, Mỹ Tho.  Năm 1959, bà đưa các con rời Mỹ Tho đến Sa Đéc, Đồng Tháp… nương nhờ nhà em gái.

Năm 1962, bà Một đưa các con trở lại Vũng Tàu, sau nầy, gia đình bà đoàn tụ. Dù hạnh phúc trọn vẹn cùng chồng và bốn người con, bà Một không quên góp sức xây dựng quê hương. Bà Nguyễn Thị Một cựu tù chính trị, một người vợ, người mẹ, người bà đã sống trọn đời để cống hiến cho quê hương, chung thủy sắt son vì hạnh phúc gia đình với tình yêu thương cao cả.

Ông Nguyễn Quế Lâm, con trai của cụ Một nói: “Sinh thời, cụ đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ bà con lối xóm có hoàn cảnh khó khăn. Trước lúc qua đời, cụ đã dặn chúng tôi đem toàn bộ tiền phúng điếu đến ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam. Và chúng tôi đã thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cụ”.



Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 20/Jan/2008 lúc 1:28pm
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.