Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Trang thienthanyeu9x Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Trang thienthanyeu9x
    Gởi ngày: 02/Apr/2011 lúc 6:37am

Lampard: Những điều chưa biết về một ngôi sao

 

Hiện tại Lampard đã có tổng cộng 483 lần ra sân ở đấu trường cao nhất nước Anh trong 2 màu áo West Ham và Chelsea. Chỉ một thời gian ngắn nữa, tiền vệ có biệt danh “người không phổi” sẽ chinh phục cột mốc 500 trận, một cột mốc chói lọi mà không phải cầu thủ nào cũng làm được. Quãng thời gian từ khi còn là một cậu bé, trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham cho tới lúc trở thành một trong những tiền vệ xuất chúng nhất của bóng đá Anh một thập kỷ trở lại đây là một quãng thời gian thực sự đáng nhớ đối với tiền vệ điển trai này.

Ông Frank Snr (trái) khi còn trẻ và Lampard lúc nhỏ

Người đầu tiên có công phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Lampard chính là cha anh, ông Frank Snr. Ông kể lại rằng ngay từ những lần đầu tiên chứng kiến Lampard chơi bóng cho một CLB  bóng đá thiếu niên mang tên Heath Park boys, ông đã nhận ra rằng con trai ông sau này sẽ trở thành một siêu sao bóng đá. Chính vì thế ông đã không ngần ngại hướng cho cậu bé Lampard đi theo nghiệp “quần đùi áo số”, theo đúng truyền thống của dòng họ trong gia đình. Với tài năng của mình, Lampard khi đó hoàn toàn đủ tư cách để thi đấu cho đội bóng các trường trung học của nước Anh, tuy nhiên ông Frank Snr đã nhận ra rằng sự nghiệp của con trai ông sẽ không thể phát triển nếu chỉ thi đấu ở những giải bán chuyên nghiệp như vậy. Vì thế ông đã quyết định gửi Lampard tới West Ham nơi có chú của anh là Harry Redknapp đang làm HLV trưởng. Và ở CLB có biệt danh “những chiếc búa” này, Lampard đã thực sự trưởng thành và trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của nước Anh khi đó.

Ông Frank Snr nhớ lại những ngày đầu tiên của con trai khi thi đấu cho đội 1 của West Ham: “Trận đầu tiên của nó chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị, tôi thấy nó khởi động bên cạnh HLV Harry Redknapp và HLV của Coventry City, Gordon Strachan. Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với tôi và cá nhân nó.” Kể từ cái lần đầu tiên ấy, Lampard đã có 147 lần ra sân cống hiến cho West Ham trong 5 mùa giải từ 1995 đến 2000. Sau đó, để phát triển sự nghiệp, Lampard đã rời The Hammers để đầu quân cho Chelsea với giá 11 triệu bảng. Cũng theo cha của Lampard, có 5 khoảnh khắc đáng nhớ về sự nghiệp của cậu con trai mà ông không thể nào quên: một là khi Lampard thi đấu trận đầu tiên cho West Ham, hai là khi Lampard ra mắt The Blues ở Stamford Bridge, ba là lần đầu tiên thi đấu ở ĐT Anh cùng người anh em Jamie Redknapp trong trận giao hữu với Bỉ năm 1999, bốn là khi Lampard ghi hai bàn thắng quyết định trong trận gặp Bolton mang về chức vô địch cho Chelsea năm 2004, và cuối cùng là thời khắc lần đầu tiên Lampard ra sân với tư cách thủ quân Tam Sư trong trận đấu với Đan Mạch tại Wembley tháng 2 năm nay.

Lampard khi còn là một câụ nhóc ham mê đá bóng

Trong suốt sự nghiệp của mình, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Lampard chính là bàn thắng tuyệt vời vào lưới Bayern Munich ở cúp C1 khi anh khống chế bóng bằng ngực rồi xoay người tung cú vô lê không thể cản phá. Một bàn thắng mà theo ông Frank Snr là chưa từng thấy Lampard ghi bàn tương tự. Còn khoảnh khắc tồi tệ nhất, không phải là bàn thắng bị từ chối trong trận gặp Đức ở Nam Phi mùa hè vừa qua mà là trận thua MU trên chấm phạt đền ở CK cúp C1 mùa giải 2007/2008. Thời khắc xúc động nhất với Lampard, là khi anh ghi bàn thắng vào lưới Liverpool năm 2008 ở cúp C1, rồi sau đó anh đã chỉ hai tay lên trời để dành tặng bàn thắng quan trọng đó cho người mẹ đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 58. Khi đó Lampard đã khóc. Khi được hỏi điều gì ở con trai mình khiến ông tự hào nhất, Frank Snr đã không ngần ngại trả lời: “đó là tinh thần thi đấu, cứ mỗi lần ra sân là nó luôn chơi hết mình, cứ như thể đó là trận đấu cuối cùng của cuộc đời nó vậy.”

Lampard luôn dành sự kính trọng lớn nhất cho mẹ mình

 

Tag kèm bài viết:

tin hot

tin tuc viet nam          

video tin tuc    

su kien trong ngay          

tin quoc te         

bao cong an   

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 02/Apr/2011 lúc 7:50am

Lampard "bê tha" nhất ĐT Anh

Có lẽ về khoản "nhậu nhẹt", Lampard cũng "xuất sắc" chẳng kém những gì anh thể hiện trên sân cỏ.

Lampard là một trong những trụ cột của ĐT Anh được HLV Capello cho nghỉ trận giao hữu với Ghana. Yêu cầu mà chiến lược gia người Italia đưa ra cho Lampard và những người không phải thi đấu là: ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Lampard “đi nghỉ” ở quán rượu

Lampard có nghỉ ngơi nhưng anh lại chọn cách nghỉ ngơi khác người: nốc rượu tại các quán bar. Bình thường thì các ngôi sao vẫn thích tới hộp đêm đập phá để giảm stress. Nhưng Lampard thì chơi trội hơn hẳn: 1 đêm mò tới 3 quán rượu.

Nhóm chiến hữu của Lampard

Cùng một nhóm bạn (không phải giới cầu thủ), Lampard mở màn chiến dịch “bay đêm” bằng việc đáp xuống quán rượu Westbourne thuộc khu vực Notting Hill (phía Tây London). Tại đây nhóm khoảng 6 người của Lampard bắt đầu gọi rượu mạnh và nốc thật lực.

Đúng là một tấm gương xấu ngoài sân cỏ 

Sau màn “tráng miệng” ở Westbourne, ngôi sao của Chelsea cùng các chiến hữu tiếp tục tới quán The Metropolitan. Vào trong quán bar rất uy tín này, họ tiếp tục gọi đồ uống có cồn và cười nói vui vẻ. Được một lúc, cả đội lũ lượt ra về trong trạng thái đã ngà ngà hơi men. Tưởng rằng cuộc vui đã kết thúc, nào ngờ, Lampard tiếp tục đưa bạn mò tới quán The Oak. Rượu lại tuôn ra như suối và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Lampard ra về với vẻ mặt không còn biết trời đất là gì.

Từ lâu người ta đã phê phán cái gọi là “văn hóa nhậu nhẹt” của giới cầu thủ Anh, nhưng xem ra điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Cùng thời điểm Lampard đi uống rượu, Ashley Cole và hai ngôi sao Carton Cole và Wright-Phillips cũng đã mò đến hộp đêm chơi bời tới tận 5 giờ sáng.

Tag kèm bài viết:

de thi

de thi thu dh 2011 khoi a

so xo binh duong

anh dep the thao

f1 2011           

lich thi dau f1    

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2011 lúc 7:30am

Rooney có thể "thở phào" vì thoát án phạt?

 Nếu "trắng án", đây sẽ là một tin rất vui đối với cá nhân siêu tiền đạo của MU cũng như đội bóng chủ quản.

Vụ lùm xùm của Rooney bắt đầu sau màn ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB West Ham của ngôi sao người Anh. Quá phấn khích với bàn thắng thứ 3 giúp MU vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2, đồng thời là cú “hattrick” của riêng mình, Wayne Rooney đã chạy tới ăn mừng với các CĐV đội nhà và trong lúc hưng phấn, siêu tiền đạo của MU đã lỡ mồm thốt ra một câu không mấy làm hay ho bằng tiếng Anh. 

Điều đáng nói là hành động thiếu kiềm chế của Rooney đã được được camera ghi lại và phát trực tiếp tới hàng triệu fan bóng đá đang theo dõi trận đấu qua TV. Chính điều đó đã khiến FA nhảy vào cuộc và với bằng chứng rành rành như vậy, có lẽ Rooney khó mà thoát khỏi án phạt. Đặc biệt vào lúc này, bóng đá Anh đang phát động chiến dịch bóng đá “đẹp” để quảng bá trên toàn thế giới. 

Ngôi sao của MU văng tục vì quá... phấn khích

 

Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu kết thúc, “Chàng hói” Rooney tỏ ra vô cùng “ăn năn hối lỗi” và đã gửi lời xin lỗi tới khán giả: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các khán giả, người xem truyền hình, đặc biệt là các bậc cha mẹ và những em nhỏ, những người đã theo dõi màn ăn mừng của tôi qua TV. Tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc đó. Những lời nói đó không có chủ ý nhắm vào bất cứ ai”.

 

 

Thông tin từ báo giới Anh cho hay, nhiều khả năng “gã Shrek” sẽ không phải nhận án treo giò, thay vào đó, FA sẽ cân nhắc việc áp dụng một án phạt “treo” với đứa con cưng của bóng đá Anh. Lý do là bởi ngay sau khi “phun châu nhả ngọc”, Rooney đã công khai thừa nhận sai lầm và cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Rooney có những hành vi văng tục. Trước đó, ở World Cup 2010, "gã Shrek" cũng đã dùng những lời lẽ phản cảm trước ống kính máy quay để biểu hiện thái độ tức giận khi bị CĐV nhà la ó.

 

Thay đổi đi, Rooney!

 

Tag kèm bài viết:

de thi

de thi thu dh 2011 khoi a

so xo binh duong

anh dep the thao

f1 2011           

lich thi dau f1    

 

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2011 lúc 8:11am

Justin Bieber trổ tài chơi bóng đá

Hoàng tử nhạc pop vừa có trận đấu "ra mắt" trong màu áo CLB bóng đá Barcelona đấy nhá!

Justin Bieber đang có tour diễn vòng quanh châu Âu. Điểm đến tiếp theo của chàng trai 17 tuổi này là Tây Ban Nha với 2 show diễn diễn ở Madrid, Barcelona.

Nhân lúc rảnh rỗi, Justin Bieber đã tranh thủ “xỏ giày” ra sân thi đấu với các “teen boy” địa phương. Trận “thư hùng” được tổ chức tại sân bóng của trung tâm thể thao El Val ở ngoại ô thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Justin Bieber có cái chân trái rất dẻo đấy nhé!

 Trong bộ trang phục của CLB Barcelona, Justin tự tin thể hiện những phẩm chất thiên bẩm của một… tiền vệ hàng đầu. Hoàng tử nhạc pop có cái chân trái rất khéo và mọi người thậm chí còn liên tưởng anh chàng với Lionel Messi, ngôi sao bóng đá người Argentina hiện đang thi đấu cho Barcelona.

 

Vào rồi!!!

 

Với cái ‘kèo trái” cực dẻo, Justin Bieber đã dễ dàng hạ gục thủ môn đội bạn để ghi một bàn thắng cho riêng mình.

 

JB Ăn mừng có giống Messi không nhỉ?

 

 

Tag kèm bài viết:

xem tin tuc trong ngay        

bong da 24h      

tin the thao

meo vat lam dep

tap chi lam dep    

de thi thu dai hoc 2011

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 8:13am

Rio Ferdinand muốn "truy lùng" kẻ sát nhân trùng tên

Trung vệ của MU vừa lên tiếng khẩn thiết yêu cầu nhà chức trách nhanh chóng tìm kẻ sát hại một cầu thủ trẻ trùng tên với anh.

Rio McFarlane, một cầu thủ mới 18 tuổi và đang hứa hẹn có một tương lai tươi sáng với bản hợp đồng với đội bóng đang chơi ở Championship, Portsmouth. Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, trên đường trở về nhà, McFarlane đã bị sát hại trong cuộc thanh toán của các băng đảng tội phạm.

Nơi Rio McFarlane bị sát hại

Những kẻ giết người đã nhầm tưởng McFarlane là thành viên của một tổ chức mang Peckham Young Gunz và ra tay với anh. Tại hiện trường đã có tới 12 người nhìn thấy vụ án mạng nhưng không một ai chịu ra làm chứng do lo ngại bị trả thù.

Rio Ferdinand quyết tìm ra kẻ ám hại Rio McFarlane

Chính vì chuyện đó, mới đây trung vệ Rio Ferdinand, cũng là người sống cùng miền Nam nước Anh và mang tên giống như Rio McFarlane đã phải lên tiếng kêu gọi mọi người dũng cảm đứng lên vạch tội những kẻ thủ ác.

Rio muốn đem lại công bằng cho gia đình McFarlane

Thông qua Youtube, Rio đã truyền tải thông điệp mong muốn những ai có thể giúp gia đình McFarlaneđòi lại công bằng hãy đưa ra những bằng chứng cho cảnh sát. Trung vệ của MU còn sẵn sàng bỏ ra 10.000 bảng để cùng cảnh sát vận động nhân chứng giúp đỡ trong vụ án.

Phía cảnh sát đã hoan nghênh việc làm của Rio Ferdinand và kêu gọi mọi người hãy lắng nghe Rio để giúp cho họ tìm ra chân tướng của bọn tội phạm.

 

Tag kèm bài viết:

de thi cao dang 2011           

de thi tot nghiep 2010        

ket qua xo so binh duong      

de thi dai hoc nam 2010    

may anh       

video phim

           

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 09/Apr/2011 lúc 6:45am

Rooney mượn Pepsi để "trả đũa" Coca Cola?

Vừa muối mặt vì bị Coca Cola cắt hợp đồng, Wayne Rooney đã có màn trả đũa xứng đáng với nhãn hiệu nước giải khát hàng đầu thế giới.

Coca Cola đã quyết định chấm dứt hợp đồng triệu đô với Wayne Rooney sau những vụ bê bối mà “gãShrek” gây ra. Từ chuyện “ăn vụng” với gái làng chơi khi cô vợ Coleen mang thai và mới đây nhất là văng những câu tục tĩu giữa bàn dân thiên hạ.

Theo thông tin từ Coca Cola, những hành động của Rooney đã gián tiếp làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của hãng. Và về lâu về dài, điều đó sẽ tác động đến hiệu quả kinh doanh của Coca Cola và họ buộc phải đưa ra biện pháp mạnh với cầu thủ người Anh.

 

Rooney bị Coca Cola cho ra rìa

Nhưng dường như quyết định của Coca Cola lại khiến các đối thủ cạnh tranh mở cờ trong bụng. Ngay lập tức Pepsi đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rooney và theo nguồn tin thân cận “gã Shrek”, mọi chuyện thương thảo sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

Pepsi nhảy vào cuộc chiến giành chữ ký của Rooney

Chưa biết tình hình vụ đàm phán của Pepsi với Rooney sẽ diễn biến như thế nào nhưng dù thế nào đây cũng là cú ra đòn khá mạnh của tiền đạo MU đáp trả lại những gì Coca Cola đã làm với anh.

Gã Shrek gây nhiều tai tiếng trong thời gian qua

Dù vậy vụ lùm xùm nói bậy của Rooney vẫn chưa dừng lại, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định treo giò “gã Shrek” 2 trận để răn đe những cầu thủ khác đừng có làm hoen ố hình ảnh đẹp của bóng đá xứ sở sương mù trước ống kính truyền hình.

 

Tag kèm bài viết:

tin hot        

tin tuc viet nam

video tin tuc  

su kien trong ngay     

tin quoc te     

bao cong an   

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 09/Apr/2011 lúc 8:14am

Soi bộ sưu tập “dế cưng” của cầu thủ Việt

Xì ta cầu thủ nhà mình chuộng "dế" nào nhất nhỉ?

Thời đại hi-tech, rất nhiều cầu thủ Việt hứng thú với những món đồ công nghệ như laptop, ipad, máy ảnh….và đặc biệt là điện thoại. Hãy cùng tìm hiểu xem đã ngôi sao sân cỏ nhà mình chuộng loại điện thoại nào nhất nhé!

Từ điện thoại ngàn đô…

Dòng điện thoại cao cấp trị giá vài ngàn đô là “đích nhắm” của khá nhiều cầu thủ. Từ cách đây 4, 5 năm, cầu thủ Việt đã có thú chơi Vertu, Mobiado như Việt ThắngCông VinhNhư Thành… Hiện tại, cũng có khá nhiều cầu thủ chuộng dòng điện thoại hạng sang này. Trong bữa tiệc gặp gỡ HLV Calisto mới đây,Công Vinh đã khiến nhiều đồng đội “lác mắt” khi sử dụng cùng lúc 1 điện thoại Iphone 4 và 1 điện thoạiVertu Constellation Satin Black . Chiếc Vertu của Công Vinh có thương hiệu đi kèm hãng xe đắt bậc nhất bây giờ: Roll Royce, có giá khoảng 3600 USD (hơn 75 triệu VNĐ).

 Trung vệ Huy Hoàng (Sông Lam Nghệ An) lại chuộng thương hiệu Mobiado khi sở hữu chiếc điện thoạiMobiado Professional EM trị giá đến 2.200 USD (khoảng hơn 46 triệu VNĐ). Chiếc điện thoại này có vỏ được làm bằng hợp kim nhôm chuyên dùng để chế tạo... vỏ máy bay và xe đua công thức 1 (dòng xe của hãng Ferrari).

 

Huy Hoàng tậu cho mình Mobiado Professional EM.


Tiền đạo Việt Thắng cũng là một trong số những cầu thủ có niềm đam mê với đồ công nghệ. Vertu hay Mobiado, tiền đạo này đều đã từng dùng qua, nhưng có vẻ hai hãng điện thoại danh tiếng này chưa níu chân được chàng tiền đạo của V.Ninh Bình.

…đến điện thoại trăm đô

 

Những dòng điện thoại trên dưới ngàn đô hoặc vài trăm đô được các cầu thủ ưa chuộng hơn cả. Mẫu điện thoại được nhiều cầu thủ “cưng” nhất bây giờ là Iphone 4. Với tính năng tiện dụng, giao diện bắt mắt, tiện ích và thời trang, Iphone 4 đã thu hút được rất nhiều cái tên như Việt ThắngMai Tiến ThànhNhư ThànhHoàng Quảng…  và rất nhiều cầu thủ ở các CLB. Thậm chí, tiền đạo Công Vinh đã sở hữu 1 điện thoại Vertu hạng sang nhưng vẫn không quên “tậu” cho mình một chiếc Iphone 4.

 

Iphone 4 được lòng khá nhiều xì ta cầu thủ.

 

Những dòng điện thoại cao cấp của Nokia được khá nhiều cầu thủ ưng ý. Thành Lương từ khá lâu đã sử dụng Nokia 8800 Arte Sapphire. Minh ChâuThái Dương  thì lại chọn cho mình N- series của Nokia để có thể xem phim nghe nhạc. Riêng tiền vệ Phan Thanh Hưng lại ưng dòng Motorola Aura với giá hơn 20 triệu đồng.

 

 

Thanh Hưng thích Motorola Aura bởi tính năng "xoay" độc đáo của nó. 

Tuy nhiên, những chiếc điện thoại khi thi đấu xa hay được sử dụng nhất lại là 1100i, 1202 của Nokia bởi “pin lâu, buôn chuyện thoải mái” – một cầu thủ chia sẻ. Hầu như mỗi cầu thủ đều sở hữu cho mình một “điện thoại pin lâu” để “buôn chuyện” với người yêu và gia đình mỗi khi ở xa.

 

Tag kèm bài viết:

de thi thu 2011         

diem chuan 2010       

so xo binh duong     

anh dep the thao        

f1 2011        

lich thi dau f1

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2011 lúc 7:26am

Bạch tuộc "chấm" Real Madrid trong trận “Siêu kinh điển”

Chú bạch tuộc Iniesta tại viện hải dương học Sealife Aquarium vừa làm nóng bầu không khí trước trận siêu kinh điển đêm nay bằng một dự đoán bất lợi cho Barcelona.

Iker và Iniesta là 2 con bạch tuộc được nuôi tại viện hải dương học Sealife Aquarium, Benalmadena, miền nam Tây Ban Nha. Hôm qua, một ngày trước trận “Siêu kinh điển”, cả 2 chú bạch tuộc đã được cho thử tài dự đoán kết quả của trận đấu này.

 

 

Tương tự như cách thức dự đoán của bạch tuộc Paul, các nhân viên mang tới 2 ống thủy tinh chứa logo của Real và Barca. Bên trong mỗi ống các nhân viên của Sealife Aquarium bỏ một chú cá mòi. Bạch tuộc chọn ăn cá trong tủ của đội nào thì đội đó xem như được dự đoán thắng cuộc.

 

[/IMG]http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/16/1604Octopus04.jpg[/IMG]

2 chú bạch tuộc Iker  Iniesta cũng được huấn luyện như vị tiền bối nổi tiếng Paul

Iker, chú bạch tuộc nặng 16 kg chén ngon lành cả 2 ống thức ăn có logo của 2 đội bóng, đồng nghĩa với việc sẽ có một kết quả hòa ở trận “Siêu kinh điển”. Trong khi đó, Iniesta lại chỉ ăn thức ăn bên ống thủy tinh có logo đội bóng hoàng gia Real Madrid, đồng nghĩa với một kết quả làm hài lòng các Madridsta.

 

Iniesta chọn Real

Đây mới chỉ là lần đầu tiên Iker và Iniesta trổ tài dự đoán, bởi vậy mức độ chính xác nó vẫn còn phải để kết quả của trận đấu “Siêu kinh điển” diễn ra vào rạng sáng mai trả lời.

 

Tag kèm bài viết:

tin hot     

tin tuc viet nam  

video tin tuc        

lam dep da mat    

lam dep tu nhien  

bao cong an

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2011 lúc 8:51am

Fan cuồng xăm hình HLV đội bóng “ruột” lên lưng

Một CĐV nhiệt thành của CLB Borussia Dortmund đã chọn cách thể hiện sự hâm mộ của mình với vị HLV trưởng của đội bóng bằng cách xăm hình vị HLV này lên… lưng.

Ung dung ở vị trí số 1 tại giải Bundesliga với 5 điểm nhiều hơn đội bóng xếp thứ 2, gần như chắc chắn Borussia Dortmund sẽ có chức vô địch Bundesliga lần thứ 7 sau nhiều năm chờ đợi. Chiến tích này có công rất lớn của vị HLV trưởng Jurgen Klopp.

 

Triết lý bóng đá vừa tấn công đẹp mắt, vừa phòng ngự hiệu quả đã được Klopp áp dụng rất thành công tại Dortmund, giúp cho đội bóng vùng mỏ này xô đổ hàng loạt kỷ lục trong mùa giải 2010/2011.

 

Dortmund đang bay cao cùng Klopp

Để “tưởng nhớ” công lao của HLV Klopp, Martin Hueschen, một CĐV trung thành của Dortmund đã nén đau xăm hình vị HLV này cùng với chiếc đĩa bạc tượng trưng cho chức vô địch Bundesliga lên lưng.

Mặc dù hình xăm “vĩ đại” choán hết phần lưng này khiến “khổ chủ” tốn không ít tiền của cũng như thời gian, tuy nhiên nếu nhờ đó mà Dortmund vẫn giữ vững phong độ và kết thúc mùa giải ở vị trí quán quân thì quả thực đây là một phần thưởng xứng đáng cho anh chàng fan cuồng Martin Hueschen.

Hình xăm tuyệt đẹp trên lưng Martin Hueschen 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có chuyện fan cuồng mượn hình xăm để thể hiện tình yêu với đội bóng con cưng. Hồi đầu năm, một CĐV Manchester United có tên John Retter cũng đã chịu đau trong vòng 16 tiếng để các nghệ nhân xăm biểu tượng của đội bóng yêu quý lên lưng.

 

 

Tag kèm bài viết:

tin tuc

tuyen sinh 2011

ket qua xo so binh duong         

tintuc

trailer phim

lich phim truyen hinh

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 24/Apr/2011 lúc 2:19am

Sự xuất hiện của bộ ba sát thủ Higuain- Kaka- Benzema trong chuyến làm khách trên sân Mestalla của Valencia đã làm người xem "mãn nhãn".

Phải làm khách trước đối thủ khá "cứng" là Valencia tại vòng đấu thứ 33 tại La Liga, Real nhanh chóng có những cơ hội rõ nét đầu tiên. Và đến phút 22, Benzema đã cụ thể đường căng ngang của Higuain bằng một pha dứt điểm gọn gàng, đem về bàn mở tỷ số cho Kền kền trắng.

 

Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Mourinho thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều. Và hệ quả là bộ ba Higuain- Kaka- Benzema tiếp tục có nhiều tình huống phối hợp ăn ý để có thêm ba bàn thắng nữa trước khi hiệp một kết thúc lần lượt do công của Kaka và Higuain (2 bàn).

 

 Benzema ăn mừng sau bàn mở tỷ số

Sang hiệp hai, Real chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chính vì vậy mà Valencia đã có được nhiều pha lên bóng hơn. Thế nhưng, trong một đợt phản công đầy bất ngờ ở phút thứ 53, Higuain đã hoàn tất cú hattrick của mình.

 

Dù Soldado đã gỡ lại một bàn cho Valencia tuy nhiên ngay sau đó, Real lại tiếp tục có bàn thắng thứ sáu trong trận đấu với cú cứa lòng hết sức điệu nghệ của Kaka. Trong khoảng thời gian còn lại, Valencia cũng có thêm hai bàn thắng danh dự để khép lại một trận cầu hết sức mãn nhãn tại SVĐ Mestalla.

 


Dường như Kaka đang lấy lại phong độ cao nhất của mình 

Thắng lợi 6-3 trước Los Che cũng tiếp tục kéo dài hy vọng của Real tại La Liga. Nhưng có lẽ, với Mourinho, điều quan trọng nhất chính là việc ông đã tìm lại điểm rơi phong độ cho những trụ cột quan trọng khác trước khi phải đối mặt với Barca trong trận bán kết Champions Leagua giữa tuần sau.

 


Mourinho thực sự là một bậc thầy về tài năng sử dụng con người

Tag  kèm bài viết:

de thi dai hoc nam 2010  

sự quyến rũ của vợ

ty le choi 2011      

lam dep da mat    

lam dep tu nhien  

de thi dai hoc 2010

 

IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.143 seconds.