Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Thơ Thăm Bạn còn ở lại quê nhà Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Chủ đề: Thơ Thăm Bạn còn ở lại quê nhà
    Gởi ngày: 11/Dec/2007 lúc 11:01am

Thơ thăm bạn cụt chân còn ở lại VN.

 

 

Tao gởi về mầy trọn niềm tin

Đàn anh vất bỏ, thoát một mình.

Bên đó bạn bè pha vào rượu

sưởi lại lòng nhau chút nghĩa tình.

 

Tao biết lời tao như bãi bôi

Tha hương làm tớ, dạ nào nguôi.

Mĩa mai cho tụi bây ở lại

Ngẫm chuyện non sông cũng ngậm ngùi.

 

Tao biết tụi mầy lây lất sống

Mong ngày ngửa mặt vẩy cờ xưa.

Mặt tao rửa hoài không hết thẹn

Lở khóc lở cười, miệng đẩy đưa.

 

Muốn gởi về mầy que lửa nhỏ

Và thanh thổi sắt của thợ rèn

Bạn mầy mắt mù ngồi thổi lửa,

Mầy đe búa tạ đốt búa liềm.

 

Gởi về thêm chút máu trong tim

Thằng đui đủ sức hạ thằng điên.

Mạch đổ về hai tay còn mạnh

Băm sạch cờ thù, chào thế nghiêm.

 

Bên nầy tui tao còn xoay trở

Tiếp sức cho mầy chút thuốc men,

Ngày mai trời củ rừng rực sáng

Một chân mầy đứng, “Thúc quân” kèn…

IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 7:29am
 
 
          Hào khí can vân. Niềm tin son sắt. Tình nước đậm đà.
bx
IP IP Logged
GaiGia GoCong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 06/Nov/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 12
Quote GaiGia GoCong Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 9:14am
Nè ông Tăng Hòa, bài thơ ở dưới là của bạn ông nhờ tui chuyển qua.

Thơ hồi âm cho bạn bên xứ người...
 

Cụt cái chân, tao có tên “què”
Xưa má đặt tên phải nấu chè.
Giờ thì không cần xa xỉ nửa
Coi như tao mất, bụi trần che…

Hăm mấy năm trời tao bẻ bút
Không cầm viết nữa lại cầm cày.
Cuốc hả! tao cuốc sâu hơn thợ
Viết hả! tao ngu như “Út Hai”.       * Mầy còn nhớ thằng 30 ngu nhất xã mình?

Nghe nói tụi bây lắm đứa giàu,
Đổi thay như cắt ké đổi màu.
Lắm thằng “phú quí sanh trưởng giả”
Ở bên nầy tao vẫn là tao.

Đói thì tao ra đồng bắt dế
Ngày xưa đi học đá xôm trò.
Bây giờ nó lại hiếm như ngọc,
Nằng nặng lòng tao, chuyện đói no.   * Nồi dế chó kho khèo của tao

Xé sách rồi không thèm đọc chử
Cơm nguội lạt hay hơn làm thơ
Những năm đi học, dư khí phách,
Giờ thân tao như cá trong lờ.

Tao chống mắt xem chuyện đời nay
Xưa Thầy Mành bói tao phận cày…
Cụt chân, cụt cả tình yêu đó,
Mầy chắc còn nhớ chuyện mối mai?

Cám ơn mầy gởi tao chút tiền
Không dám xài sang, chuyện dĩ nhiên,
Vợ con tao cũng nhìn ra đó
Ừ thì còn được thằng bạn hiền.

Mất chân nhưng tao chưa mất trí,
Còn hai tay và một trái tim.
Mong tụi bây về, cờ phất lại,
Có một chân, tao vẫn đứng nghiêm…

Gò Công 12 tháng 12, năm 2007




Chỉnh sửa lại bởi GaiGia GoCong - 12/Dec/2007 lúc 9:14am
IP IP Logged
GaiGia GoCong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 06/Nov/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 12
Quote GaiGia GoCong Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 9:24am
Chị Bích Thủy cho Gái giã làm sư muội luôn thểEmbarr***ed
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 10:48am
 
 
            Bây giờ Tàu cộng lấn sân chơi
            Cũng cùng trang sách đó mà thôi
            Nhà của người ta nhào vô chiếm
            Lại vỗ tay khen giải phóng rồi
 
            Vậy hãy mừng cho Hoàng, Trường Sa
            Từ nay, phố phố, nhà sạch nhà
            Trống lỏng, trống trơn, thiệt trụi lủi
            Còn ca vừa gặp ai đêm qua
 
             Tàu cộng có bài ca đại thắng
             Nhờ ơn vĩ đại bác hồng Mao
             Trận Hoàng Sa, Trường Sa thần thánh
             Đánh tên phản động Triết lăn nhào
 
              Cuối tháng mười hai kêu trình diện
              Đưa vùng cực Bắc để chăn cừu
              Cứ gọi văn hoa là cải tạo
              Đừng nói ai nghe chúng ở tù 
 
               Gậy đập lưng ai, sao đập ông
               Lấy đất bao nhiêu cứ mặc lòng
               Đừng lấy đô la đau lòng vợ
               Hốt xong trận chót nữa là dzong
 
                Đất ta còn rộng, tiếc làm chi
                Mấy đảo ngoài khơi nghĩa lý gì
                Nói với anh Ba đừng nổi nóng
                Đã hứa nhau rồi, yên chí đi
 
                 Biểu tình? Tụi nhỏ biết gì đâu
                 Có đám công an dẹp rất mau
                 Cha Lý còn cho người bịt miệng
                 Đảng ta, lợi lộc phải đi đầu
 
                                 
              
             
            
bx
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 12:58pm

    

       Ước mơ sẽ biến thành sự thật

Mầy ở trong tù lớn

Tao mơ sử ngược dòng

Hai tay mình siết lại

Tái chiếm thành Thăng Long.

 

Có hiện loài quỉ dử

Là sẻ có thánh thần

Tao trời tây sóng dậy

Mầy bên nhà nước dâng.

 

Đã nhục, ta chia nhục

Rồi vinh, sẽ vinh chung

Chống mắt xem trong đục

Thời thế tạo anh hùng.

 

Tao không cần vủ khí

Mầy góp tiếng phản công

Trời Nam mình sấm nổ

Chôn sạch lủ chó ngông.

 

Tao mầy vững niềm tin

Non sông của chúng mình

Sẽ có ngày rửa mặt

Xóa tan vận cùng đinh.

 

Nhà nhà vang pháo nổ

mừng đón người quang minh

Đất nước ta xây lại

Mơ ước thành hiển linh...

IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 1:01pm
Cám ơn bà Gái Già...già... bên đó. Chèn ơi! lêu lêu..., bây giờ lại dành sư tỷ của đạo Mít nữa... Ừ! chia sư tỷ cho đó  Tongue
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2007 lúc 2:10pm
Chị Gái Gò công ơi , Thật cảm động khi đọc thơ chị dù thỉnh thoảng mới có, và cũng thật cảm động khi biết chị muốn gọi PT là sư tỉ. Nhưng mèn ơi , chị xưng Gái già Gò công mà đòi làm sư muội của PT thì người ta sẽ gọi PT là Phan Bà bà thì chết !  Vậy thì :- một là chị đổi tên là Gái Gò công như PT từng gọi chị , hai là PT làm sư muội của chị như trước đây PT đã từng xin . Dù sao PT cũng luôn hâm mộ chị , người phụ nữ Gò công đầu tiên mà PT kính nể về phương diện thơ văn hào sảng vô cùng. PT hứa sẽ yem trợ chị hết mình vì ở quê nhà chị đang gặp nhiều khó khăn. Liên lạc với PT chị nhé !( cho địa chỉ hay số phone...)
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.203 seconds.