Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: Học sinh cấp 2 bị lừa bán làm phu cà ph Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Học sinh cấp 2 bị lừa bán làm phu cà ph
    Gởi ngày: 19/Mar/2011 lúc 7:31am
(Tin tuc 24h) - Huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) có một số học sinh cấp 2 bị lừa ra Lâm Đồng hái cà phê. Hai em vừa được gia đình giải cứu, một em đã mất tích.
Căn nhà của vợ chồng ông Vũ Sỹ Lung (ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) mấy tháng nay vắng hoe, chiếc máy xay xát nhỏ không hoạt động. Hai vợ chồng ông tốn rất nhiều tiền để đi tìm con trai là Vũ Sỹ Huy (sinh năm 1997), học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Kiều, đi đâu không rõ từ tháng 10-2010 đến nay.
Ông Lung sụt sùi kể, hôm 28-10-2010, Huy đi học bình thường nhưng tối mịt vẫn không thấy về. Ông Lung chạy khắp xóm hỏi thăm, không ai biết. Sau đó mấy đứa bạn cho biết có thấy ông Hiếu chạy xe ôm chở Huy ra hướng chợ Mỹ An. Tìm gặp ông Hiếu, ông này chỉ nói ngắn gọn: “Thằng Huy đi Sài Gòn rồi”. Hôm sau, Huy điện thoại về báo tin có người thuê đi làm ăn xa ở Lâm Đồng rồi từ đó bặt tin luôn.
“Tôi đã nhờ người thân ở Lâm Đồng vào huyện Lâm Hà tìm cháu Huy. Cả bà con dòng họ đã đi khắp các rẫy cà phê, cao su ở Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước nhưng cũng không tìm được. Tôi và vợ bỏ công ăn việc làm, đã tốn gần 20 triệu đồng để đi tìm cháu, đêm nào vợ tôi cũng khóc vì nhớ con” - ông Lung nói.
Sau khi Huy mất tích năm ngày, đến lượt hai em học cùng lớp với Huy là Lý Minh Hiếu và Phạm Quốc Hảo cũng…biến mất. Theo thầy Nguyễn Hiền, Hiệu trưởng Trường Tân Kiều, ba em đều là học sinh loại khá trở lên, đạo đức tốt.

Gia đình các em này đi tìm và đều được ông Hiếu xe ôm cho biết đã chở các em ra Bến xe Tháp Mười đi Sài Gòn làm việc. Đến ngày 5-11-2010, em Hảo mượn được điện thoại của người bạn gọi về cho cha báo tin em đang bị bắt ép vào một đồn điền cà phê ở Lâm Hà để làm việc. Em Hảo khóc nức nở kêu cha lên giải cứu vì điều kiện ăn ở, làm việc quá cực nhọc. Hảo còn cho số điện thoại của người thuê lao động.
Ngày 6-11-2010, cha em Hảo thuê ôtô lên Lâm Hà. Năn nỉ hết lời, cuối cùng người thuê lao động đồng ý cho chuộc người với điều kiện gia đình không được báo tin cho công an. “Tôi đồng ý vậy nhưng họ hướng dẫn chạy lòng vòng thị trấn Lâm Hà mấy tiếng đồng hồ mới cho biết đồn điền cà phê ở thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Từ Sóc Sơn phải đi sâu vô rừng gần 20 km mới tới chỗ mấy đứa nhỏ ở” - cha em Hảo nhớ lại.
Khi đến nơi, ông thấy Hảo, Hiếu bị nhốt chung với hơn 20 em khác trong một lán trại giữa rẫy cà phê. Người đại diện cho ông chủ rẫy ra giá: Ông phải đóng tiền chuộc 1,5 triệu đồng/người (tiền mua lao động), trả tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày. Cha của Hảo đã bỏ tiền ra chuộc Hảo, Hiếu và một em quê ở Sóc Trăng, ngay trong đêm đó tức tốc chở về Tân Kiều.
Để biết thêm thông tin tổng hợp mời truy cập:
diem chuan
nhung dieu can biet ve tuyen sinh 2011
bong da so
mang thai
tin bong da
pikachu
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.158 seconds.