Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Em va toi Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Em va toi
    Gởi ngày: 02/Dec/2007 lúc 7:46am
 
  Gửi về nhà giáo họ PHAN và chiến sĩ họ NGUYỄN(TLT)
 
Ngày xưa ai làm nghề cô giáo,]
Ai làm lính chiến giữ quê hương.
Trên bục giảng, em dạy bài yêu nước
Súng cầm tay, anh ngắm mắt ghìm xa
Chống xâm lươc,  em yên lòng dạy trẻ
Bài yêu nước, yêu dân tộc, quê hương.
Nay quê mình, bên biển đông  biền biệt...
Em vẩn bám bục, quê người xứ tuyết
Cầm bằng nghề cô giáo thân thương.
Dạy  con mình quê hương quang phục,
Ôi quê hương, chốn xa biền biệt
Ngày tìm về  thăm thẳm xa xôi!!!!
 
 
Ghi vội bài nầy khi PT nói chuẩn bị đi dạy ,rồi đi "tu" ở Tây Bắc.


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 17/Jul/2008 lúc 5:36pm
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 02/Dec/2007 lúc 8:52am
Cám ơn Phan huynh đã gửi mấy vần thơ

Cô giáo ngày xưa cô giáo trẻ
Tuổi xuân đầy đặn sắc hoa xuân
Chút gió bên đường lay động nhẹ
Lụa tà áo trắng- Ý bâng khuâng...

Quê mình khói lửa tràn lan dậy
Tử biệt sinh ly chuyện thế thường
Có những người trai còn rất trẻ
Can trường cầm súng giữ quê hương...

Em hậu phương vui đời dạy học
Nét đẹp trang nghiêm đứng giảng bài
Anh hùng liệt sĩ đền ơn nước
Ngàn năm vẫn nhớ tiếc linh oai...

Một cánh hoa ttình vừa chớm nở
Của người lính chiến gái hậu phương
Lửa bom đè nặng duyên chồng vợ
Những cánh thư xanh- lửa chiến trường...!

Tàn rồi cuộc chiến sao mà đất
Quằn quại khóc rên hận sơn hà?!
Có áng mây mờ che trước mặt
Toàn dân nhục tủi dạ xót xa...

Từ đấy trời Nam một cảnh tù
Tiếng cười xưa đổi cảnh âm u
Biển Đông vạn chuyện đời oan trái
Lính trẻ năm xưa mắt rực thù..!

Đất người quên cảnh đời sương gió
Em vẫn vui đời dạy học xưa
Thân ta sau những năm tù tội
Vẫn khắc đậm lòng chữ gió mưa...

Cờ sẽ xoay- khỉ sẽ về rừng
Ta về sum họp lệ rưng rưng
Nắng đời rạng rỡ màu quang phục
Đất đá reo vang khúc nhạc mừng...
thylanthảo


Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 02/Dec/2007 lúc 8:54am
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 1:03am
Lại thêm 2 bài thơ này nữa ! Ôi , không ngờ anh Heichpe nhà mình ý thơ ngày càng phong phú. Anh vẽ vời cảnh tượng hay lắm. Lại thêm nhà thơ Thy Lan Thảo nữa , thơ anh làm quí thêm ý tưởng của Heichpe. Cám ơn các sư huynh đã phút chốc cho mình thoắt bay đến 1 giấc mơ thật đẹp.Xin cám ơn.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.110 seconds.