Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Trang moclantim Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2011 lúc 8:11am

X Wales - Anh: “Bài test” khó vi “Tam sư

 

(Thể thao 24h) - Vẫn chưa có điểm nào sau 3 thất bại tại vòng loại Euro 2012, xứ Wales quyết tâm sẽ làm nên bất ngờ trong cuộc đối đầu thứ 100 trong lịch sử với “người anh em” hùng mạnh, đội tuyển Anh, trên sân Thiên niên kỷ tối nay.

Trong quá khứ, xứ Wales vẫn luôn bị coi là “đàn em” so với đội tuyển Anh và vị thế hiện tại của thày trò HLV Gary Speed cũng phản ánh chân thực điều đó. Trong khi Anh đang xếp thứ 2 tại bảng G với 7 điểm trong tay (kém đội đầu bảng Montenegro 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận) thì xứ Walesvẫn “lẹt đẹt” ở vị trí cuối bảng và chưa có điểm nào.

 

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Anh khi “Tam sư” đã giành chiến thắng tới 64 trận trong tổng số 99 trận đấu giữa hai đội trước đó. Ở lần gặp nhau chính thức gần đây nhất, Anh cũng đã thắng xứ Wales cả hai lượt (2-0 tại Old Trafford và 1-0 tại Cardiff) ở vòng loại World Cup 2006.

 

Thiếu vắng Garthe Bale là thiệt thòi lớn của xứ Wales

 

Thua cả 3 trận kể từ đầu vòng loại, cơ hội giành vé dự Euro 2012 với xứ Wales trở nên mong manh và nếu tiếp tục “trắng tay” trong cuộc tiếp đón Anh tối nay, thày trò Gary Speed có lẽ sớm trở thành “kẻ chầu rìa” trong cuộc đua vốn mới chỉ ở những chặng đầu tiên.

 

Hầu hết những cầu thủ xứ Wales đang thi đấu tại giải Ngoại hạng hoặc Championships (hạng Nhất) nên họ không xa lạ gì với tuyển Anh. Tuy nhiên, bất lợi với đội chủ nhà là họ sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao quan trọng nhất, Gareth Bale. Cầu thủ chạy cánh đang chơi rất nổi bật trong màu áo Tottenham mùa này vừa dính chấn thương gân khoeo và buộc phải trở thành “khán giả” ở trận đấu quan trọng này.

 

Vậy nhưng, sân nhà mới chính là thứ “vũ khí” đáng ngại nhất của xứ Wales, đặc biệt trong những cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” với tuyển Anh. Sân Thiên niên kỷ với sức chứa gần 80.000 khán giả luôn là động lực khích lệ tinh thần thi đấu của những “chiến binh” xứ Wales.

 

Đội bóng của Fabio Capello hành quân tới Cardiff trong một tâm thế không hoàn toàn thoải mái. Ngoài áp lực giành chiến thắng để bắt kịp điểm số vớiMontenegro, tuyển Anh còn đang “vương vấn” với những vấn đề trong chính nội bộ đội bóng cũng như vấn nạn chấn thương.

 

Nội bộ tuyển Anh không tránh khỏi xáo trộn sau vụ trao lại băng đội trưởng cho Terry

 

Trước thềm trận đấu này, báo giới xứ sương mù sôi nổi bàn luận về quyết định trao lại băng thủ quân cho John Terry của HLV Fabio Capello. Nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Italia đã không nhất quán trong vấn đề này khi từng “tước” băng đội trưởng của Terry để trao cho Rio Ferdinand (khi trung vệ của Chelsea dính tới scandal tình ái) cách đây hơn một năm. Chính bản thân trung vệ của MU cũng thấy bức xúc trước quyết định đó của Don Fabio và nội bộ tuyển Anh rõ ràng không tránh khỏi những xáo trộn không đáng có.

 

Bên cạnh đó, đội khách cũng gặp bất lợi về nhân sự khi hai trụ cột Rio Ferdinand và Steven Gerrard không thể tham dự do chấn thương. Thủ thành Foster và trung vệ trụ cột của Tottenham Dawson cũng phải rút lui khỏi danh sách vì lý do tương tự.

 

Đội hình dự kiến

 

Xứ Wales: Hennessey; Eardley, J Collins, Williams, Gunter; Crofts, Ramsey, Ledley, Vaughan; Bellamy, Morison.

 

Anh: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Lennon, Lampard, Wilshere, Young; Carroll, Rooney.

Các chuyên mục khác nên xem:

nghenhacmp3

songthannhatban

nhachotthang3            

nhacvangtuyenchon

nhachotthang1nam2011

hai2011

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2011 lúc 9:16pm

“Đt lên bàn cân” các tân binh ca MU mùa gii 2010/11

 

(Thể thao 24h) - Sau “nốt trầm” ở mùa giải năm ngoái với duy nhất một danh hiệu “an ủi” ở Carling Cup, nhiều người đã chờ đợi những kì chuyển nhượng sôi động tại MU. Tuy nhiên, cuối cùng thì Fergie chỉ đưa về Old Trafford 4 tân binh trẻ tuổi và còn ít tiếng tăm.

Kể từ ngày nhà Glazers tiếp quản MU cho đến nay, chẳng mấy khi người ta được chứng kiến “Quỷ đỏ” vung tiền tấn để mang các ngôi sao đã thành danh về Old Trafford. Và mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ khi 4 cái tên gia nhập “nhà hát của những giấc mơ” chỉ là Javier Hernandez, Chris Smalling, Bebe và thủ thành Lindergaard.

 

Javier Hernandez (giá 8 triệu bảng từ Chivas de Guadalajara, 16 bàn qua 34 trận)

 

Khi chi ra 8 triệu bảng để mang chân sút có biệt danh “Chicharito” này về thành Manchester, Sir Alex đã không ngần ngại tuyên bố rằng “MU đã giành được một báu vật thực sự”. Và “hạt đậu nhỏ” đã chứng minh nhận định đó của ông thầy lão luyện là hoàn toàn chính xác với một loạt màn trình diễn đầy ấn tượng.

 

Hernandez chính là bản hợp đồng thành công nhất của MU ở mùa giải này

 

 

Dù gặp không ít bất lợi về mặt thể hình trong môi trường Premiership nhưng bằng tốc độ và sự tinh tế của mình, Hernandez vẫn biết cách để tỏa sáng tại Old Trafford. 16 pha lập công cho đến thời điểm này ở mùa giải của ngôi sao trẻ 22 tuổi đóng một phần rất quan trọng vào vị trí đầu bảng ở Premier League cũng như hành trình tại Champions League và cúp FA của MU.

 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tân binh người Mexico còn mang đến một sự cạnh tranh cần thiết với hàng công của MU. Nếu như trước đây, Sir Alex buộc phải để Rooney “cày ải” hết công suất thì nay, trong tay ông đã có đến ba “khẩu pháo” hạng nặng.

 

Trước nguy cơ “mất chỗ” vào tay người đồng đội mới, cả Berbatov và Owen (hay thậm chí là Rooney trong giai đoạn sa sút) cũng đều phải nỗ lực hết sức mới mong có suất trong đội hình xuất phát. Hệ quả là dưới áp lực đó, Berba đã bùng nổ hơn để vươn lên dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” tại Premier League với 20 bàn thắng.

 

Sự bùng nổ của Berbatov một phần đến từ áp lực của sự cạnh tranh

 

 

Ngoài ra, với phong độ cao của Hernandez và Berbatov, gánh nặng ghi bàn đặt lên vai Rooney cũng đã giảm hẳn đi và “số 10” càng có “đất” để thể hiện sự đa năng của  mình, từ vị trí tiền đạo trái cho đến... tiền vệ công. “Tuy không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn”, Chicharito xứng đáng được xem là bản hợp đồng thành công nhất của MU ở mùa giải này.

 

Bebe ( giá 7,4 triệu bảng từ Vitoria de Guimaraes, 2 bàn qua 7 trận)

 

Bebe chính là cầu thủ đầu tiên được Fergie mua về mà “chưa hề xem anh ta thi đấu, dù chỉ qua băng hình”. Và có lẽ, từ nay về sau ngài Alex đáng kính không nên tái diễn một thương vụ theo cách tương tự như vậy nữa.

 

Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Bebe là một bản hợp đồng thất bại, tuy nhiên sau những gì tiền đạo trẻ này trình diễn tại Old Trafford, đã có nhiều ý kiến cho rằng MU đã bị “mua hớ”. Ngoài tốc độ và thể hình khá tốt ra, ở Bebe chưa có nhiều phẩm chất đáng chú ý. Nếu không nỗ lực nhiều hơn, sẽ rất khó cho cầu thủ trưởng thành từ trại trẻ mồ côi  này trụ lại được ở nửa “Đỏ” thành Manchester.

 

Chris Smalling (giá 12 triệu bảng từ Fulham, 1 bàn qua 26 trận)

 

Smalling hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Ferdinand hay Vidic trong tương lai

 

 

Không quá xuất sắc như Hernandez song Smalling vẫn rất biết cách để chứng tỏ mình, nhất là trong bối cảnh Rio Ferdinand thường xuyên gặp chấn thương còn Jonny Evans lại “chưa lớn”. Khi Ferdinand vắng mặt, cựu trung vệ Fulham chính là sự lựa chọn số một của Fergie cho vị trí đá cặp với thủ quân Vidic ở “trái tim” hàng thủ, thay vì Evans hay Brown.

 

Điểm mạnh nhất của trung vệ có chiều cao lên đến 1m93 này chính là lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng không chiến ấn tượng. Tuy nhiên, không ít lần Smalling vẫn còn bộc lộ những sai lầm chết người trong cách kèm người cũng như chọn vị trí.

 

Anders Lindegaard (giá 3,5 triệu bảng từ Aalesunds)

 

Được xem là “truyền nhân” của Peter Schmeichel vĩ đại song tính cho đến lúc này, Lindergaard vẫn chưa thể đóng góp gì nhiều cho MU. Ngoài việc phải chấp nhận vị trí dự bị cho “đàn anh” Van der Sar trong khung gỗ, thủ thành người Đan Mạch còn phải cạnh tranh với Tomasz Kuszczak cũng như Ben Amos. Có lẽ phải đến mùa giải sau, khi Van der Sar chính thức “treo găng” thì vai trò của Lindegaard mới trở nên quan trọng hơn ở Old Trafford.

Các chuyên mục khác nên xem

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua

bong da

the thao

tap chi lam dep

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2011 lúc 9:36pm

Chưa kp tr li, Owen Hargreaves đã dính thêm chn thương

 

(Thể thao 24h) - Những tưởng sau khi nhận được sự điều trị từ các chuyên gia về chấn thương đầu gối tại Đức, Hargreaves đã có thể trở lại thi đấu cho MU vào tháng tới. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp ra sân thêm phút nào thì tiền vệ này đã lại dính thêm chấn thương vai.

Trước đó, Hargreaves đã được gửi sang Đức để tiếp tục quá trình điều trị các chấn thương dai dẳn nơi hai đầu gối. Khi trở về Old Trafford, tiền vệ 30 tuổi đã có thể tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội tại trung tâm Carrington.

 

Hi vọng trở lại sân cỏ của Hargreaves lại bị đặt trước một dấu hỏi lớn

 

 

Với sự tiến triển tốt của Hargreaves, đã có thông tin cho rằng Sir Alex sẽ tung cựu ngôi sao Bayern Munich vào sân trong trận đấu với Bolton mới đây tại Old Trafford. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời của những Jonny Evans, Brown và Giggs là đủ để Fergie “vá” đội hình mà chưa cần mạo hiểm với Hargreaves. Dù vậy, các chuyên gia y tế của MU vẫn cho rằng tiền vệ này sẽ sớm quay trở lại thi đấu.

 

Tuy nhiên, hi vọng trở lại sân cỏ của Hargreaves xem ra lại một lần nữa đứng trước nguy cơ tan vỡ khi mới đây, ngôi sao gốc Canada lại dính thêm một chấn thương ở vai.

 

Theo kết quả chụp X-quang và những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, với những tổn thương trên dây chằng ở vai, dự kiến Hargreaves sẽ phải tiếp tục “làm bạn” với bệnh viện không dưới 4 tuần.

 

Điều này đồng nghĩa với khả năng cầu thủ đa năng này trở lại thi đấu ở mùa giải năm nay gần như trở thành con số không. Thậm chí, cơ hội cho Hargreaves ra sân trong màu áo đỏ cũng đang trở nên khá nhỏ nhoi bởi mùa hè năm nay, hợp đồng của anh với MU sẽ hết hạn.

 

Hargreaves mới chỉ thi đấu vẻn vẹn 6 phút cho “Quỷ đỏ” trong trận thắng Wolves 2-1 tại Old Trafford vào ngày 6/11 năm ngoái trước khi phải rời xa sân cỏ vì tái phát chấn thương đầu gối. Có lẽ lúc này chỉ có một điều kì diệu xảy ra mới mang Hargreaves trở lại thời đỉnh cao phong độ như ngày xưa được.

 

Các chuyên mục khác nên xem

tin thoi su

pikachu game

xem bong da tren sopcast

bongda24h

cup c1 chau au

diem chuan dai hoc 2010

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2011 lúc 9:51pm

H gc x Wales, Anh tr li ngôi đu

 

(Thể thao 24h) - Chiến thắng 2-0 khá dễ dàng ngay trên sân của “người anh em” xứ Wales tối qua, nhờ hai pha lập công ngay trong hiệp 1 của Frank Lampard và Darren Bent, giúp “Tam sư” vượt qua Montenegro để trở lại ngôi đầu bảng G vòng loại Euro 2012.

Được dự báo sẽ có chuyến hành quân khó khăn tới sân Thiên niên kỷ ở Cardiff nhưng trên thực tế, các học trò của HLV Fabio Capello đã hoàn toàn lấn lướt chủ nhà xứ Wales và giải quyết “nhanh gọn” trận đấu nhờ có liên tiếp hai bàn thắng chỉ sau chưa đầy 15 phút bóng lăn.

 

Frank Lampard mở tỷ số cho đội khách từ chấm penalty ở phút 7 sau pha phạm lỗi của trung vệ James Collins với người đồng đội ở Aston Villa Ashley Young. Khi mà đội hình gồm khá nhiều cầu thủ trẻ của xứ Wales vẫn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu sau bàn thua sớm thì “Tam sư” đã nhân đôi cách biệt nhờ công Darren Bent sau pha phản công thần tốc.

 

Lampard mở tỷ số cho tuyển Anh từ rất sớm

 

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, tuyển Anh có được thế trận rất dễ dàng trong khi xứ Wales chống trả khá yếu ớt và hiếm khi tiếp cận được cầu môn đội khách. Hàng phòng ngự Anh dưới sự chỉ huy của John Terry, người chính thức trở lại với cương vị thủ quân đội bóng xứ sương mù, chơi rất chặt chẽ khiến Bellamy hay mũi nhọn Morison bên phía xứ Wales hoàn toàn bất lực.

 

Chiến thắng này giúp thày trò Fabio Capello trở lại ngôi đầu bảng G với 10 điểm, bằng điểm với Montenegro nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, xứWales vẫn tiếp tục “trắng tay” với 4 trận toàn thua. Ở một trận đấu khác thuộc bảng G đêm qua, Thụy Sỹ hòa 0-0 với Bulgaria và chia nhau hai vị trí thứ 3 và 4.

 

Trở lại với trận đấu tại sân Thiên niên kỷ, HLV Capello bố trí Darren Bent ở vị trí mũi nhọn, trong khi Rooney đá lùi xuống cùng với Ashley Young trấn giữ hai cánh. Tài năng trẻ Jack Wilshere có tên trong đội hình xuất phát, đá cặp tiền vệ trung tâm với Frank Lampard.

 

Phận khách nhưng Anh nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng, bất chấp những tiếng la ó trên khán đài sân Thiên niên kỷ. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, “tam sư” đã sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số sau sai lầm của hậu vệ chủ nhà.

 

James Collins không cản được đường chuyền của Terry cho Ashley Young và trong nỗ lực cản phá, trung vệ này buộc phải đốn ngã người đồng đội tại Aston Villa trong vòng cấm. Trọng tài chính Benquerenca không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Lampard không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, đưa Anh vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng thứ 21 của “người không phổi” trong sắc áo “Tam sư”.

 

Bent ấn định chiến thắng dễ dàng cho "Tam sư"

 

Tuyến giữa Anh hoàn toàn áp đảo và giữ bóng rất tốt khiến xứ Wales hầu như không thể cầm bóng tổ chức tấn công. Trong khi đội chủ nhà vẫn chưa thể bắt nhịp với trận đấu thì Anh đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 14. Johnson khởi xướng pha phản công rất nhanh bên cánh phải để Young bứt tốc độ thoát xuống rồi căng ngang vào trong vòng cấm. Ở tư thế không bị ai kèm, Darren Bent dễ dàng đệm bóng tung lưới xứ Wales, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Cầu thủ trẻ đang được báo giới Anh rất quan tâm trong thời gian gần đây, Jack Wilshere, chơi rất chững chạc và hoàn toàn lấn lướt người đồng đội tại Arsenal nhưng ở bên kia chiến tuyến Aaron Ramsey.

 

Sang hiệp hai, Anh chủ động giảm nhịp độ trong khi xứ Wales vẫn không thể vượt qua hàng phòng ngự tổ chức rất tốt của đội khách, dù HLV Gary Speed đã tung Vaughan và Evans vào sân nhằm thay mới hàng công.

 

Trong khi đó, với cách biệt an toàn và thế trận chắc chắn, HLV Capello dần rút Rooney,  Wilshere rồi Parker ra nghỉ ở những phút cuối. Cách biệt thậm chí chút nữa được nâng lên 3-0 sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm khá nguy hiểm của cầu thủ vào thay người Downing ở phút bù giờ.

 

Đội hình thi đấu:

 

Xứ Wales: Hennessey, Gunter, J Collins, Williams, D Collins, Crofts, Ledley, Bellamy, Ramsey, King (Vaughan 65’), Morison (Evans 65’).

 

Anh: Hart; Johnson, Dawson, Terry, Cole; Lampard, Parker (Jagielka 87’), Wilshere (Downing 82’), Young; Rooney (Milner 68’), Bent.

 

Các chuyên mục khác nên xem

 

 

nhacmp3

nghenhachotthang2nam2011

nghenhachotthang3

videosongthannhatban

nhacraphaynhat

nhachotthang4nam2011

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 27/Mar/2011 lúc 3:55am

Capello thừa nhận sai lầm

Lần đầu tiên HLV trưởng đội tuyển Anh nhìn nhận những rắc rối trong vấn đề chức danh đội trưởng. Tối nay ông và các học trò làm khách trên sân của xứ Wales ở vòng loại Euro 2012.

Từ khi dẫn dắt đội tuyển Anh, Fabio Capello chưa đem lại thành công cụ thể nào nhưng đã có không ít vấn đề bất cập nảy sinh. Trong đó có chuyện chỉ định người đeo băng đội trưởng.

Sau nhiều cuộc thử nghiệm, Capello quyết định chọn John Terry. Tuy nhiên sau khi trung vệ của Chelsea dính vào bế bối tình ái với bạn gái cũ của đồng đội Wayne Bridge, ông đã quyết định trao lại chiếc băng đội trưởng cho Rio Ferdinand.

Nhưng mới đây Capello đã cách chức Ferdinand và trả lại chức danh đội trưởng cho Terry. Khi đưa ra quyết định trên HLV người Italy không hề thông báo trước cho Ferdinand.

"Đôi khi tôi cảm thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra. Lẽ ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn", Capello thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển xứ Wales. "Dẫu sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ".

Lý giải cho quyết định trao lại băng đội trưởng cho Terry, HLV Capello cho rằng đó là do thời gian gần đây Ferdinand cũng như đội phó Steven Gerrard thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. "Tôi đã phải suy nghĩ khi nhìn thấy chiếc băng đội trưởng cứ phải chuyển qua hết người này đến người khác trong trận đấu ở Copenhagen (gặp Đan Mạch hôm 9/2)".

"Tôi thấy thật không công bằng với Terry khi phải chứng kiến điều đó, và nghĩ rằng đây là thời điểm để Terry trở lại sau một thời gian bị trừng phạt".

HLV Capello nhiều khi tỏ ra thiếu nhất quán trong các vấn đề ở đội tuyển Anh.

"Tôi đã nói chuyện với toàn đội cũng như gặp riêng một số khác trước khi đưa ra quyết định về việc trả lại băng đội trưởng cho Terry. Và tất cả mọi người đều cảm thấy vui bởi Terry luôn là một người đứng đầu quan trọng trên sân và trong đội".

Capello đã thất bại khi muốn gặp Ferdinand để giải thích về sự việc lần này. "Tôi đã cố gắng liên hệ với cậu ấy khi MU gặp Marseille (trên sân Old Trafford ở Champions Lague), nhưng cậu ấy đã nói không. Đã không có cuộc gặp nào diễn ra, cậu ấy đã không đến. Tôi hôm đó đã ngồi trong khu kỹ thuật. Nếu cần một lời giải thích các bạn hãy hỏi cậu ta".

Tuyển Anh bước vào trận đấu tối nay với tư cách đội nhì bảng, với ba điểm ít hơn nhưng còn một trận chưa đá so với đội đầu bảng Montenegro. Đội tuyển xứ Wales trong khi đó đã thua cả ba trận.

Các chuyên mục khác nên xem

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua

bong da

the thao

tap chi lam dep

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 27/Mar/2011 lúc 4:18am

Xavi nhận được 'món quà' đặc biệt từ giới hâm mộ

Độc giả tờ Marca đánh giá Xavi là cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển bóng đá nam Tây Ban Nha, vài giờ trước khi Tây Ban Nha gặp CH Czech ở vòng loại Euro 2012.

87,7% trong số độc giả bình chọn đã đồng ý với quan điểm Xavi là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển vô địch World Cup 2010. Cuộc bình chọn bắt đầu ba ngày trước, thu hút hơn 6.000 độc giả.

Xavi đã đi vào lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha với chiến công lẫy lừng tại hai giải đấu lớn.

Cuộc bình chọn đã cho thấy giới hâm mộ đánh giá Xavi cao hơn hẳn Andres Iniesta - cầu thủ ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010, hay David Villa - tiền đạo ghi 10 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2008 và World Cup 2010.

Theo giới chuyên môn, Xavi không trực tiếp lập công nhưng có vai trò rất lớn đối với các chiến thắng của đội tuyển. Các kỹ năng phân phối bóng, giữ nhịp trận đấu và chuyền “dọn cỗ” của cầu thủ này thường xuyên đem lại nhiều ưu thế và bàn thắng cho đồng đội.

Tại Euro 2008 Xavi chơi không quá nổi bật, nhưng ban tổ chức đánh giá cao đóng góp thầm lặng và bầu anh là cầu thủ hay nhất giải.

Tại World Cup 2010 Xavi là cầu thủ duy nhất chuyền hơn 600 lần – 669 lần trong 7 trận, hơn 104 lần so với cầu thủ xếp thứ hai Bastian Schweinsteiger, Đức.

Tính đến trận gặp CH Czech tối 25/3, Xavi có tròn 100 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Trong 99 trận trước cầu thủ này ghi 8 bàn thắng.

Trong hai năm 2009 và 2010 Xavi đều xếp thứ ba trong danh sách Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Cầu thủ dẫn đầu là đồng đội của Xavi tại Barca, Lionel Messi.

Các chuyên mục khác nên xem

ket qua bong da

line98

game pikachu

game dao vang

game kim cuong

lich thi dau bong da

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 28/Mar/2011 lúc 6:47am

Chán Bundesliga, Van Nistelrooy kiếm đường tr li Premier League

 

(Thể thao 24h) - Theo thông tin từ báo giới Anh và Đức, chân sút Ruud Van Nistelrooy đang liên hệ để chuyển đến thi đấu tại Premiership khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng Sáu tới.

Đây không phải là lần đầu tiên, cây săn bàn có biệt danh “Van Gol” này lên tiếng đòi chia tay Hamburg. Trước đó, Van Nistelrooy đã rất muốn được quay trở lại Real Madrid vào tháng Một vừa rồi. Tuy nhiên, cuối cùng thìHamburg đã không đồng ý “nhả người” và Los Blancos đành phải chuyển sang mục tiêu Adebayor.

 

Nistelrooy vẫn mơ về ngày trở lại nước Anh

 

 

Dù vậy, “lão tướng” người Hà Lan vẫn chưa thôi ý định rời khỏi Bundesliga để tìm kiếm một “bến đỗ” mới trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Theo đó, đích đến mà cựu tiền đạo MU nhắm đến là được đầu quân một đội bóng ở Premier League.

 

Phát biểu trước báo giới, chân sút 34 tuổi cho biết anh sẽ rời Hamburg vào cuối mùa giải này và đích ngắm kế tiếp sẽ là trở lại giải đấu cao nhất xứ sương mù trước khi “treo giày”:

 

“Tôi đang nghĩ về một đội bóng giàu tham vọng ở nước Anh khi mùa giải năm nay khép lại. Bên cạnh đó, một lời mời từ Tây Ban Nha cũng sẽ được tôi xem xét một cách kĩ lưỡng.

 

Dù vậy, tôi không nghĩ rằng một đội bóng như Real Madrid có thể đưa ra lời đề nghị tương tự như trong kì chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. Sau những nỗ lực bất thành để trở lại Real vào tháng Một, bây giờ tôi muốn được đến Premier League hơn”.

 

Hiện tại, Tottenham và Blackburn được cho là đang nỗ lực để tiếp cận Nistelrooy. Nếu đến Blackburn, “Van Gol” sẽ có nhiều cơ hội để ra sân hơn tuy nhiên, Tottenham cũng có thể trở thành “miền đất hứa” với Nistelrooy nếu anh chấp nhận cuộc chiến để cạnh tranh vị trí nơi đây.

Các chuyên mục khác

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua

bong da

the thao

tap chi lam dep

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 28/Mar/2011 lúc 7:05am

Mourinho tiết l tng suýt dn dt ĐT Anh

 

(Thể thao 24h) - Phát biểu trước báo giới mới đây HLV Jose Mourinho khẳng định đã được chào mời cơ hội dẫn dắt ĐT Anh năm 2007. Tuy nhiên ông quyết định từ chối vì muốn thường xuyên ra sân cùng các học trò.

Năm 2007 ĐT Anh lâm vào cuộc khủng hoảng HLV sau khi Steve McClaren bị sa thải do không thể giúp đội nhà giành suất dự Euro 2008. Khi đó có nhiều tin tức cho rằng LĐBĐ Anh đã mời Mourinho nhưng thông tin này không được các bên liên quan xác nhận. Phải đến hôm qua, trả lời trên tờ L'Equipe, chiến thuật gia người BĐN mới tiết lộ lí do từ chối cơ hội này.


Mourinho thích sự bận rộn khi dẫn dắt CLB hơn ĐTQG

“Khi ấy tôi chỉ còn cách vị trí HLV ĐT Anh vài giờ đồng hồ. Tôi suýt chút nữa đã chấp nhận thay thế Steve McClaren. Nhưng vào phút cuối tôi tự nhủ “nếu chấp nhận dẫn dắt một ĐTQG thì mỗi tháng chỉ có 1 trận đấu, thời gian còn lại chỉ là ngồi văn phòng hoặc theo dõi các trận đấu. Sau đó phải đợi đến tận mùa Hè mới có thể tham dự các kỳ Euro hoặc World Cup”. Và tôi quyết định công việc ấy không phải dành cho tôi”, Mourinho nói.

“Bởi vậy ở phút cuối cùng tôi quyết định rút lui, chờ đợi một công việc phù hợp hơn trong tương lai, ở một CLB lớn với những thử thách đủ khiến tôi thích thú. Và đó chính là Inter Milan”. HLV của Real Madrid đồng thời khẳng định rằng ông có cảm giác mình sẽ đưa đội nhà đến được với vinh quang miễn là BLĐ CLB chấp nhận cá tính của mình.

“Vấn đề không phải một người có quyền lực tới đâu mà quan trọng là người đó có tin chắc vào thành công hay không. Các CLB cần phải hiểu rằng với tôi việc huấn luyện không chỉ dừng lại ở động viên các cầu thủ, chuẩn bị cho các trận đấu, bố trí đội hình, đưa cầu thủ này vào thay cầu thủ kia ra. Nếu chấp nhận tôi là HLV thì phải chấp nhận mọi cá tính của tôi”.

Nhận xét về phong độ của chân sút Karim Benzema thời gian gần đây, “người đặc biệt” tỏ ra rất hài lòng: “Cậu ta đã cải thiện được rất nhiều bởi tôi là một HLV đòi hỏi rất cao. Tôi đã yêu cầu cậu ấy có một thái độ khác cả trên sân tập lẫn khi thi đấu”.

Các chuyên mục khác

ket qua bong da

line98

game pikachu

game dao vang

game kim cuong

lich thi dau bong da

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 28/Mar/2011 lúc 7:38am

ĐT Italia có ý “khinh thường” Ukraine?

 

(Thể thao 24h) - Trong trận giao hữu với Ukraine vào giữa tuần, HLV Prandelli có thể sẽ chỉ sử dụng phần lớn tuyển thủ dự bị mới mục đích chính thử nghiệm đội hình.

Sau chiến tích thắng 1-0 trước Slovenia ở vòng loại Euro, trận giao hữu với Ukraine vào giữa tuần tới sẽ là cơ hội tốt cho HLV Prandelli tiếp tục thử nghiệm những cầu thủ còn lại.

 

Điều này có thể thấy rõ trong những buổi tập mới đây của Azzurri khi cựu HLV Fiorentina đã đưa ra tới…7 sự thay đổi so với trận đấu với Sloveniavừa qua.

 

Theo đó, trong khung gỗ, thủ thành Viviano (Bologna) sẽ được thử nghiệm thay thế cho Buffon. Chơi ở phía trên anh, bộ tứ vệ của Italia trong trận đấu sắp tới sẽ là Maggio, Gastaldello, Chiellini và Criscito. So với đội hình ra quân ở trận đấu với Slovenia, chỉ có vị trí hậu vệ cánh phải Maggio và trung vệ Chiellini là giữ nguyên

 


Rossi có thể được đá chính trong đội hình Italia vào giữa tuần này.

 

Trong khi đó, hậu vệ của Sampdoria, Gastaldello đang hứa hẹn có trận đấu ra mắt trong màu áo Thiên thanh. Bên cạnh đó, hai hậu vệ còn lại là Santon và Astori nhiều khả năng sẽ vào sân từ ghế dự bị.

 

Ở tuyến tiền vệ, HLV Prandelli cũng chỉ giữ lại đúng cậu học trò cưng của mình là Montolivo. Những cầu thủ sẽ đá cặp với đội trưởng của Fiorentina trong trận đấu với Ukraine sẽ là Marchisio và Nocerino.

 

Trong số hai người chơi cùng Montolivo ở trận đấu trước, Motta sẽ được “cất” lên ghế dự bị trong khi đó, Aquilani sẽ thay Mauri đá hộ công dưới hai tiền đạo. Được biết, trong trận đấu với Slovenia vừa qua, “hoàng tử nhỏ” cũng được “thày” Prandelli xếp chơi ở vị trí hộ công trong khoảng 25 phút cuối trận.

 

Ngoài những sự thay đổi ở tuyến dưới, hàng tiền đạo Italia cũng chứng kiến sự thay đổi lớn khi bộ đôi “sát thủ” C***ano – Pazzini sẽ được thay thế bằng cặp tiền đạo Rossi và Gilardino. Ngoài hai thử nghiệm này, Matri cũng có thể được HLV Prandelli để mắt tới trong trận giao hữu này.

 

Rõ ràng, ở thời điểm này, hàng công của Italia vẫn khiến vị “thuyền trưởng” này phải đau đầu khi những cặp tiền đạo được ông sử dụng trong những trận đấu gần đây đều chưa tìm được tiếng nói chung.

 

Đội hình Italia thi đấu với Slovenia: Buffon - Maggio, Bonucci, Chiellini, Balzaretti - Aquilani, Thiago Motta, Montolivo , Mauri - Pazzini, C***ano.

 

Đội hình dự kiến của Italia thi đấu với Ukraine: Viviano - Maggio, Gastaldello, Chiellini ,Criscito -Montolivo, Marchisio,Nocerino-Aquilani- Rossi, Gilardino.

 

Các chuyên mục khác

nhacmp3

nghe nhac hot thang 2 nam 2011

nghe nhac hot thang 3

video song than nhat ban

nhac rap hay nhat

nhac hot thang 4 nam 2011

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2011 lúc 8:43am

AS Roma chính thc v tay triu phú Mỹ

 

(Thể thao 24h) - Thông báo chính thức của gia đình Sinsi, chủ sở hữu AS Roma khẳng định họ đã hoàn tất việc chuyển giao CLB cho chủ mới người Mỹ Thomas DiBenedetto…

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử đội bóng thủ đô Roma. Vốn dĩ đã chìm trong nợ nần từ gần 10 năm nay và có những thời điểm bị đem gán cho ngân hàng để lấy tiền trả lương cho các cầu thủ, việc gia đình nhà Sensi phải chia tay Giallorossi là điều đã được dự báo từ lâu. Mặc dù giá trị thương vụ không được tiết lộ nhưng theo tin tức từ Italia Thomas DiBenedetto phải chi khoảng 77 triệu euro.

 


Di Benedetto – ông chủ mới của AS Roma

Thông báo chính thức của đội bóng này khẳng định DiBenedetto sẽ sở hữu 60% cổ phần của AS Roma, 40% còn lại thuộc về ngân hàng UniCredit S.p.a. “Italpetroli S.p.a., UniCredit S.p.a. và DiBenedetto AS Roma LLC thông báo đã đạt được thỏa thuận cơ bản về việc mua lại quyền kiểm soát AS Roma S.p.a.

Căn cứ trên thỏa thuận này, việc mua lại sẽ cho ra đời một công ty mới với 60% cổ phần thuộc DiBenedetto AS Roma LLC và 40% cổ phần của ngân hàng UniCredit S.p.a. UniCredit S.p.a có thể xem xét việc bán cổ phần của mình cho các nhà đầu tư Italia khác.

Trong vòng vài ngày tới chúng tôi sẽ hoàn tất nội dung cuối cùng của bản cam kết trên cơ sở những điều khoản đã đạt được hôm nay. Trong đó sẽ bao gồm cả cam kết về việc tăng cường lực lượng cũng như sự phát triển trong tương lai của AS Roma. Việc ký kết thỏa thuận này có thể được hòan tất trong vòng 20 ngày nữa”, đội bóng Italia khẳng định.

Trước đó, ngay từ đầu tuần, triệu phú Mỹ Thomas DiBenedetto đã xuất hiện trước công chúng với những lời kết cam về việc tăng cường lực lượng cho đội bóng bằng 5-6 bản hợp đồng mới. Mục tiêu của nhà đầu tư mới này là đưa đội bóng vào hàng ngũ những CLB xuất sắc nhất thế giới.

“Mục đích của chúng tôi là biến Roma trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Mối quan tâm chính lúc này là phải có được một đội hình mạnh. Và chiến thắng của đội bóng chính là cách duy nhất để chúng tôi thu lợi từ khoản đầu tư này”, DiBenedetto phát biểu trên Gazzetta dello Sport.

Đồng thời ông chủ mới của AS Roma cũng có ý định xây một SVĐ mới theo kiểu các SVĐ ở Anh để giúp bầu không khí mỗi trận đấu thêm náo nhiệt. “Chúng ta cần phải có một SVĐ mới theo kiểu các sân bóng tại Anh để có thể tạo cảm hứng cho các cầu thủ. Roma chưa có được điều đó. Olimpico không còn phù hợp với sự nhiệt huyết của các tifosi bởi các khán đài quá xa mặt sân khiến bầu không khí bị giảm đi rất nhiều”.

 

Các chuyên mục khác nên xem:

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua

bong da

the thao

tap chi lam dep

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.175 seconds.