Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Trang moclantim Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 6 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Trang moclantim
    Gởi ngày: 26/Feb/2011 lúc 9:12pm

HLV Ancelotti lí gii cho s tt hu ca Serie A

 

(Thể thao 24h) - Thành tích yếu kém của các CLB tại các cúp châu Âu vừa khiến Serie A để mất một suất dự Champions League về tay Bundesliga. Lí giải cho sự xuống dốc này HLV Ancelotti khẳng định bóng đá Italia quá chậm đổi mới.

Sau nhiều mùa thi đấu bết bát tại đấu trường châu lục, Serie A vừa phải nhận hậu quả là việc mất một suất dự Champions League từ mùa 2012/13. Theo Carlo Ancelotti, người từng có rất nhiều năm chinh chiến tại giải đấu này, các quan chức làm bóng đá nước nhà đã phạm sai lầm. 


Ancelotti rất lo lắng cho bóng đá Italia

HLV của Chelsea tin rằng bóng đá Italia chưa rút ra được bài học từ những thất bại trong quá khứ và ông sợ rằng các đội bóng Italia không thể theo kịp các đối thủ ở Premier League, nơi hoạt động đầu tư luôn diễn ra một cách ổn định, bền vững.

“Cuộc khủng hoảng của bóng đá Italia mang tính giao thời: đầu tư nhỏ giọt, thiếu tài năng và ĐTQG gặp nhiều khó khăn”, Ancelotti phát biểu trên tờ La Repubblica. “Trước đây chiến thuật của Italia từng tạo nên sự khác biệt nhưng giờ các đội khác đã theo kịp vậy nên cần phải có sự kiên nhẫn.

Các đội giành quyền vào vòng knock-out Champions League đều dựa trên lối chơi phản công. Trong bóng đá không có quá nhiều chỗ cho sự mới mẻ. Nhưng Italia không nhận ra điều này trong khi các quốc gia khác làm rất tốt. Với Chelsea, phản công chính là lối chơi hiệu quả nhất.

Tôi nghĩ cần phải có một cuộc cách mạng văn hóa tại Italia cũng như các CLB cần có SVĐ của riêng mình. Tại Italia, các sân bóng thường trong tình trạng nghèo nàn và đôi khi là xuống cấp. Điều này đã kéo dài suốt từ 1990 tới nay. Tại Anh người ta có thể ở cả ngày trong sân bóng”.

Trước câu hỏi của các phóng viên về việc liệu ông có tính chuyện trở về Italia dẫn dắt AS Roma, Ancelotti khẳng định: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại. Là một người Ý nhưng tôi thích nước Anh dù đôi khi báo giới nơi nay hay thổi phồng các sự việc, ví dụ như trường hợp của Gattuso.

Tôi đang hướng tới Champions League và vị trí thứ 4 là nhiệm vụ tối thiểu phải đạt được tại Premier League mùa này. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng: hãy nghĩ đến trận CK tại Wembley. Tôi đang nỗ lực rất nhiều vì mục tiêu đó”.

Các chuyên mục khác

·         tin moi  

·         tin tuc trong ngay hom qua 

·         bong da           

·         the thao       

·         tap chi lam dep           

·         meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 26/Feb/2011 lúc 9:26pm

Inter “cháy” hàng th trước trn đu vi Sampdoria

 

(Thể thao 24h) - Với chấn thương của Cambi***o và Ranocchia sau trận đấu với Bayern Munich, và Maicon bị treo giò do nhận đủ thẻ phạt, Inter đang đứng trước nguy cơ “cháy” cầu thủ trong trận đấu sắp tới với Sampdoria.

Những ngày vừa qua những tin xấu liên tiếp ập đến nửa xanh thành Milan. Sau thất bại cay đắng trước Bayern Munich ở Champions League, ngày hôm qua, Inter tiếp tục hứng chịu thêm một “hung tin” khác khi hai trụ cột của họ là Cambi***o và Ranocchia sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” trong thời gian sắp tới sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Bayern Munich.

 

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Ranocchia khi anh đã phải rời sân trên cáng ở phút 73 trận đấu. Theo chẩn đoán của giáo sư Combi, người phụ trách vấn đề y tế của Inter, tuyển thủ Italia đã tái phát chấn thương đầu gối mà anh đã gặp phải khi còn thi đấu cho Bari.

 

Mặc dù chấn thương của Ranocchia không nghiêm trọng như dự kiến ban đầu nhưng chắc chắn cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong một vài tuần tới.

 


Ranocchia tái phát chấn thương và phải nghỉ ít nhất một tuần tới.

 

Bên cạnh đó, Cambi***o cũng được chẩn đoán dính chấn thương ở vùng cơ và hiện tại, đội ngũ y tế của Inter vẫn chưa xác định chính xác khoảng thời gian nghỉ thi đấu của tiền vệ người Argentina này.

 

Ngoài chấn thương của hai cầu thủ trên, khả năng trở lại đội hình của Inter trong trận đấu cuối tuần với Sampdoria của Motta vẫn đang được bỏ ngỏ do cầu thủ này cần thời gian phục hồi thể lực.

 

Như vậy, HLV Leonardo sẽ phải đối diện với nguy cơ “cháy” cầu thủ phòng ngự trong trận đấu cuối tuần với Sampdoria khi trước đó, Cordoba đã dính chấn thương mắt cá chân, Samuel cũng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải và Maicon phải lĩnh án treo giò do nhận đủ thẻ phạt.

 

Hiện tại, Inter chỉ còn đúng 4 hậu vệ thực thụ trong đội hình là Lucio, Materazzi, Chivu và Nagatomo.

Các chuyên mục khác

·         lich thi dau world cup 2014      

·         game dao vang kieu uc  

·         lich thi dau world cup 2018       

·         lich thi dau euro 2012            

·         dao vang doi               

·         tro choi dao vang          

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 5:11am

Sampdoria - Inter: Bây gi hoc không bao giờ

 

(Thể thao 24h) - Trong bối cảnh hai đội đầu bảng là AC Milan và Napoli phải đụng độ với nhau trong trận cầu nảy lửa thì việc chỉ phải thi đấu với Sampdoria được coi là cơ hội tốt để Inter vượt lên, tạo lợi thế cho mình trong cuộc đua tam mã giành Scudetto.

 

Thất bại trước Bayern khiến Inter bộc lộ nhiều điểm yếu.

 

Với thất bại trước Bayern Munich trong trận đấu giữa tuần qua, dường như cơ hội đi tiếp của Inter ở đấu trường danh giá số một châu lục đã khép lại. Lại thêm một lần nữa người ta nhắc đến sự non nớt của Leonardo khi đội bóng của ông lại gục ngã ở thời điểm quyết định.

 

Rõ ràng, lối chơi tấn công điên cuồng mà Leonardo truyền tới các học trò chưa bao giờ thích hợp với đấu trường đầy rẫy những toan tính như Champions League. Thậm chí sau trận đấu, HLV Val Gaal, người trước đó đã nói bóng gió về khả năng Inter sẽ chơi phòng ngự, đã tỏ ra khá ngạc nhiên sau khi chứng kiến những vũ điệu tấn công của đối thủ.

 

Giờ đây, có lẽ mục tiêu khả dĩ hơn cho HLV Leonardo chính là cuộc đua đến Scudetto, nơi họ vẫn kém đội đầu bảng AC Milan 5 điểm.

 

Mặc dù vậy, khi mà hai đội dẫn đầu bảng là AC Milan và Napoli phải gặp nhau trong trận cầu quyết định ở vòng đấu này, việc chỉ gặp Sampdoria sẽ mang đến lợi thế không nhỏ cho Inter trong cuộc đua này.

 

Không thể phủ nhận, thánh địa Mar***i của Sampdoria là một trong những nơi khó san lấp nhất tại Serie A trong những năm gần đây. Thậm chí, đã 3 năm trôi, Nerazzurri chưa một lần “hát khúc khải hoàn” tại đây (thua 2 trận gần nhất) nhưng đó là khi Blucerchiati đang vươn mình mạnh mẽ và trở thành đội bóng khó chịu nhất Serie A.

 

Còn mùa giải này, khi mà những Pazzini, C***ano đã rời khỏi đội bóng, Sampdoria đã hóa tầm thường. Còn nhớ, mùa giải trước, Blucerchiati còn lọt vào top 4 và giành vé dự Champions League mà giờ đây, họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên BXH. Sân Mar***i, từ thánh địa bất khả xâm phạm mùa giải trước, nay đã 3 lần bị xuyên thủng.

 

Trước một Sampdoria không còn quá nguy hiểm, Inter nhiều khả năng giành được 3 điểm.

 

Không những thế, với sự ra đi của hai “họng pháo” chủ lực này đã biến Sampdoria trở thành đội bóng sở hữu hàng công “cùn” nhất Serie A với 23 bàn/26 trận.

 

Chính vì vậy, HLV Leonardo cũng yên tâm phần nào khi những hậu vệ trụ cột như Ranocchia, Cordoba, Maicon không thể ra sân không trận đấu đêm nay. Có lẽ, điều làm ông đau đầu hơn cả chính là tìm ra phương án xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc  mới chỉ để lọt lưới 8bàn/13 trận của Sampdoria.

 

Có thể, mọi sự kỳ vọng của Leo trong trận đấu này sẽ hướng vào chân sút Pazzini. Không chỉ bởi chân sút này được nghỉ ngơi do không phải thi đấu loạt trận Champions League giữa tuần qua mà Pazzini còn là cố nhân của Sampdoria khi anh đã có 2 năm khoác áo đội bóng này.

 


Pazzini sẽ có chuyến trở lại đội bóng cũ giàu cảm xúc.

 

Một tín hiệu vui cho những CĐV Inter là mới đây, trong lần trở lại gặp đội bóng cũ khác là Fiorentina, Pazzini cũng đã tỏa sáng để mang về trận thắng quý giá cho Inter.

 

Chia lửa cùng “gã điên” trong trận đấu này sẽ là Eto’o. Bộ đôi này sẽ nhận được sự trợ giúp đáng kể của Sneijder, cầu thủ đã chơi rất xuất sắc trong trận đấu với Bayern Munich.

 

Một chiến thắng trong trận đấu này có thể giúp Inter tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc đua giành Scudetto. Với động lực to lớn này cộng với lực lượng nhỉnh hơn đối thủ, rất có thể thày trò Leonardo sẽ có được điều mình muốn trong trận đấu này.

Các chuyên mục khác

·         tin moi  

·         tin tuc trong ngay hom qua 

·         bong da           

·         the thao       

·         tap chi lam dep           

·         meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 5:23am

Ro “béo” s tái xut gii VĐQG Nga?

 

(Thể thao 24h) - Mặc dù vừa tuyên bố giải nghệ nhưng không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ tái xuất sự nghiệp “quần đùi áo số” ở giải VĐQG Nga khi mới đây, “người ngoài hành tinh” nhận được lời mời hấp dẫn từ phía CLB Terek Grozny.

Mặc dù chỉ là một đội bóng vô danh ở châu Âu nhưng trong thời gian gần đây, Terek Grozny đã gây được rất nhiều sự chú ý của dư luận.

 

Sau thành công trong việc mời Ronaldo và những danh thủ lừng danh một thời của Brazil tham dự trận chia tay “người ngoài hành tinh” vào ngày 8/3 tới đây, CLB của ngài chủ tịch Ramzan Kadyrov tiếp tục gây cú sốc mới khi họ đang có ý định thuyết phục Ro “béo” trở lại sân cỏ.

 


Lời mời hấp dẫn từ Terek Grozny có khiến Ronaldo tái xuất?

 

Theo tin tức từ tờ nhật báo Tvoi Den cho biết, Terek Grozny sẵn sàng chi ra mức giá siêu khủng lên tới 8 triệu USD để “người ngoài hình tinh” góp mặt trong đội hình của đội bóng này trong vòng…1,5 năm.

 

Được biết, vào đầu năm nay, CLB của vùng Chechnya này đã thuyết phục thành công Ruud Gullit trở thành HLV trưởng của đội bóng với mức lương cao ngất trời.

 

Nếu gia nhập Terek Grozny, Ronaldo sẽ là đối thủ của R.Carlos khi hậu vệ 37 tuổi này cũng vừa gia nhập CLB Anzhi of Makhachkala với mức lương kỷ lục 9 triệu USD/năm.

Các chuyên mục khác

·         lich thi dau world cup 2014      

·         game dao vang kieu uc  

·         lich thi dau world cup 2018       

·         lich thi dau euro 2012            

·         dao vang doi               

·         tro choi dao vang          

 

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 28/Feb/2011 lúc 11:46am

Van Persie l trn chiến vi Barca ti Nou Camp

 

(Thể thao 24h) - Sau thất bại cay đắng trước Birmingham ở chung kết Carling Cup, Arsenal còn chịu một tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Van Persie dính chấn thương khá nặng và sẽ vắng mặt khi Arsenal đối đầu Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

 

Dù chơi khá lấn lướt nhưng Arsenal lại bất ngờ để thua Birmingham 1-2 ở trận chung kết Carling Cup. Đây được coi là thất bại ê chề của thầy trò HLV Wenger bởi họ để lỡ cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2005 đến nay.

 

 


Chấn thương của Van Persie đẩy Arsenal vào thế khó khăn

 

Không những vậy, HLV Arsene Wenger còn đón nhận một hung tin khi tiền đạo chủ lực Van Persie dính chấn thương ở đầu gối khá nặng. Theo xác định của các bac sỹ CLB, ngôi sao người Hà Lan sẽ không thể ra sân khi Arsenal hành quân đến sân Nou Camp ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

 

Van Persie bị đau sau khi nỗ lực ghi bàn cho Arsenal ở phút 39 và ra hiệu muốn được ra sân. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn để anh tiếp tục thi đấu cho đến phút 70 mới ra nghỉ nhường chỗ cho Nicklas Bendtner.

 

Sau khi tiến hành chụp phim, bác sỹ CLB xác định vết đau của Van Persie là khá nặng và anh cần 2 tuần để điều trị. Đây là tin khá xấu với Wenger bởi ngoài Van Persie, Arsenal còn nhiều cầu thủ quan trọng đang dính chấn thương như The Walcott hay Cesc Fabregas.

 

HLV Wenger cho biết: “Van Persie bị thương rất nặng ở đầu gối, chúng tôi vẫn chờ đợi sự phục hồi sớm từ cậu ấy. Tôi chưa thể khẳng định trước điều gì và mong muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp với Robin”.

 

Ở trận lượt đi với Barca, chính Van Persie ghi 1 bàn giúp Arsenal giành thắng lợi 2-1 tại Emirates. Nếu tiền đạo này không thể ra sân, người được chọn thay thế có thể là Chamakh hoặc Bendtner.

Các chuyên mục khác

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua 

bong da           

the thao       

tap chi lam dep           

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 28/Feb/2011 lúc 11:55am

Messi-Villa-Pedro, b ba hoàn ho ca Barcelona

 

(Thể thao 24h) - Barcelona đang hướng tới việc phá vỡ kỷ lục ghi 107 bàn/mùa ở Liga của Real Madrid thời Toshack trong quá khứ. Và với bộ ba Messi-Villa-Pedro đang đạt phong độ cao, cơ hội lập nên kỳ tích đó là hoàn toàn có thể.

 

Sau khi cả Henry lẫn Ibrahimovic ra đi, Guardiola phần nào lo lắng về sự ổn định của hàng công. Nhưng bên cạnh một Messi luôn giữ được sự ổn định, tân binh Villa đã hòa nhập quá nhanh với đội bóng mới và Pedro ngày càng trưởng thành hơn, Barca vẫn sở hữu một hàng công mạnh nhất thế giới.

 

 


Bộ ba MVP cùng nổ súng ở chiến thắng trước Mallorca

 

Kể từ đầu mùa giải, bộ ba Messi-Villa-Pedro (MVP) đã ghi đến 83 bàn thắng trên mọi mặt trận. Ở trận thắng gần đấy nhất trước Mallorca với tỷ số 3-0, cả ba đều ghi tên mình ở bảng điện tử tại sân ONO.

 

Messi vẫn là ngôi sao số 1 ở Barcelona khi đã có được 42 bàn thắng mùa bóng năm nay. Siêu sao người Argentina dẫn đầu danh sách Pichichi với 26 lần lập công ở Liga (hơn Ronaldo 1 bàn). Ngoài ra, El Pulga đã có 6 bàn ở Champions League, 7 ở Cúp Nhà vua và 3 ở Siêu Cúp TBN (gặp Sevilla)

 

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Messi hoàn toàn có thể phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn ở sân Nou Camp. Tài năng trẻ Pedro cũng tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành khi lập công hầu hết các trận đấu và với 20 bàn trên mọi mặt trận, Pedro xứng đáng là trụ cột quan trọng của Los Blaugrana.

 

Cuối cùng, David Villa đã bùng nổ ngay mùa đầu tiên ở Barca và anh xứng đáng thay thế vị trí Ibrahimovic để lại. Cựu cầu thủ Valencia đã có 21 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 14 bàn cho Barcelona tại La Liga. Dù mới thi đấu hơn nửa chặng đường nhưng El Guaje đã có số bàn thắng nhiều hơn Ibra năm ngoái.

 

Điều đáng chú ý là David Villa đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu liên tiếp của Barca vào lưới Sporting Gijon, Arsenal, Bilbao và Mallorca. Guardiola hy vọng “số 7” sẽ tiếp tục bén duyên khi tái ngộ CLB cũ Valencia tại Mestalla ngày 2/3 tới.

Các chuyên mục khác

tim viec lam    

viec ban thoi gian           

diem chuan 2011    

diem thi 2011        

diem thi 2012       

game vui     

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 01/Mar/2011 lúc 9:41am

Messi-Villa-Pedro, b ba hoàn ho ca Barcelona

 

(Thể thao 24h) - Barcelona đang hướng tới việc phá vỡ kỷ lục ghi 107 bàn/mùa ở Liga của Real Madrid thời Toshack trong quá khứ. Và với bộ ba Messi-Villa-Pedro đang đạt phong độ cao, cơ hội lập nên kỳ tích đó là hoàn toàn có thể.

 

Sau khi cả Henry lẫn Ibrahimovic ra đi, Guardiola phần nào lo lắng về sự ổn định của hàng công. Nhưng bên cạnh một Messi luôn giữ được sự ổn định, tân binh Villa đã hòa nhập quá nhanh với đội bóng mới và Pedro ngày càng trưởng thành hơn, Barca vẫn sở hữu một hàng công mạnh nhất thế giới.

 

 


Bộ ba MVP cùng nổ súng ở chiến thắng trước Mallorca

 

Kể từ đầu mùa giải, bộ ba Messi-Villa-Pedro (MVP) đã ghi đến 83 bàn thắng trên mọi mặt trận. Ở trận thắng gần đấy nhất trước Mallorca với tỷ số 3-0, cả ba đều ghi tên mình ở bảng điện tử tại sân ONO.

 

Messi vẫn là ngôi sao số 1 ở Barcelona khi đã có được 42 bàn thắng mùa bóng năm nay. Siêu sao người Argentina dẫn đầu danh sách Pichichi với 26 lần lập công ở Liga (hơn Ronaldo 1 bàn). Ngoài ra, El Pulga đã có 6 bàn ở Champions League, 7 ở Cúp Nhà vua và 3 ở Siêu Cúp TBN (gặp Sevilla)

 

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Messi hoàn toàn có thể phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn ở sân Nou Camp. Tài năng trẻ Pedro cũng tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành khi lập công hầu hết các trận đấu và với 20 bàn trên mọi mặt trận, Pedro xứng đáng là trụ cột quan trọng của Los Blaugrana.

 

Cuối cùng, David Villa đã bùng nổ ngay mùa đầu tiên ở Barca và anh xứng đáng thay thế vị trí Ibrahimovic để lại. Cựu cầu thủ Valencia đã có 21 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 14 bàn cho Barcelona tại La Liga. Dù mới thi đấu hơn nửa chặng đường nhưng El Guaje đã có số bàn thắng nhiều hơn Ibra năm ngoái.

 

Điều đáng chú ý là David Villa đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu liên tiếp của Barca vào lưới Sporting Gijon, Arsenal, Bilbao và Mallorca. Guardiola hy vọng “số 7” sẽ tiếp tục bén duyên khi tái ngộ CLB cũ Valencia tại Mestalla ngày 2/3 tới.

Các chuyên mục khác

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua 

bong da           

the thao       

tap chi lam dep           

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 01/Mar/2011 lúc 9:51am

Torres tha nhn chưa thích nghi vi Chelsea

 

(Thể thao 24h) - Vẫn chưa một lần “nổ súng” trong màu áo CLB mới, Fernando Torres thừa nhận anh vẫn đang nỗ lực để thích nghi với sơ đồ chiến thuật tại Chelsea.

Gia nhập sân Stamford Bridge với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng, Torres nhận được rất nhiều kỳ vọng từ phía BLĐ cũng như HLV Ancelotti. Tuy nhiên, đã một tháng trôi qua, tiền đạo người TBN vẫn chưa “khai hỏa” dù anh được Ancelotti xếp đá chính ở những trận gần đây.

 

Torres vẫn chưa "khai hỏa" trong màu áo Chelsea

 

Trong trận thắng 2-0 trước Copenhaghen ở lượt đi vòng knock out Champions League mới đây, Torres đã có màn trình diễn được đánh giá là tốt hơn rất nhiều so với những trận trước đó, dù anh vẫn chưa ghi bàn. Cựu tiền đạo Liverpool thừa nhận anh cần phải thích nghi với lối chơi của những đồng đội trên hàng công như Didier Drogba hay Nicolas Anelka để cải thiện tình hình.

 

“Tôi cần phải hiểu những người đồng đội của mình hơn nữa ở trên sân để tạo nên sự kết hợp ăn ý trong mọi sơ đồ chiến thuật. Ở trận đấu với Copenhaghen vừa rồi, tôi và Anelka đã cho thấy những dấu hiệu rất lạc quan. Với sơ đồ 4-4-2, chúng tôi tạo được sự cân bằng rất tốt cả về công lẫn thủ”, Torres phát biểu trên trang web của CLB.

 

Cuộc đại chiến với MU đêm nay sẽ là cơ hội để Torres chứng tỏ khả năng và lấy lại duyên ghi bàn của mình. Khi còn khoác áo Liverpool, El Nino từng không ít lần làm tung lưới “Quỷ đỏ” thành Manchester, điển hình như chiến thắng 4-1 ngay tại Old Trafford mùa 2008/09.

Các chuyên mục khác

tim viec lam    

viec ban thoi gian           

diem chuan 2011    

diem thi 2011        

diem thi 2012       

game vui     

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 02/Mar/2011 lúc 8:50am

Th quân Bayern ch trích chiến thut ca Van Gaal

 

(Thể thao 24h) - Trước thềm trận Bán kết cúp QG với Schalke đêm nay, nội bộ Bayern đang diễn biến bất lợi khi thủ quân Philipp Lahm vừa có những chỉ trích đối với chiến thuật của HLV Van Gaal…


Sau thất bại đau đớn 1-3 trước Dortmund tại Bundesliga, hy vọng bảo vệ chiếc đĩa bạc của Bayern đã hòan toàn tan thành mây khói. Mọi hy vọng của họ tại đấu trường trong nước chỉ còn là chiếc cúp QG. Tuy nhiên trước trận Bán kết với kình địch Schalke đêm nay, nội bộ đội bóng xứ Bavaria đang lục đục bởi đội trưởng Philipp Lahm vừa công khai “chê” chiến thuật của HLV Van Gaal.

 


Hàng thủ Bayern không ít lần bị xuyên thủng mùa này

 

Theo hậu vệ người Đức, Bayern cần điều chỉnh cách tấn công để không quá mất sức và để lộ sơ hở ở hàng thủ. “Chúng tôi cần phải xem lại cách tạo dựng thế trận. Bayern đã đánh mất quá nhiều điểm và để lọt lưới nhiều bàn thua bởi những sai lầm trong khi triển khai tấn công từ sân nhà”, Lahm phát biểu trên tờ Bild.

“Chúng tôi thường quá mạo hiểm trong khâu phòng ngự. Đôi lúc Bayern cũng tự làm khó mình một cách không cần thiết. Không nên lúc nào cũng nhất thiết phải chuyền bóng cho đồng đội bên phần sân nhà. Kể từ nay trở đi tốt nhất là hãy phá bóng lên và sau đó tranh chấp với đối phương từ giữa sân trở lên”.

Đồng thời thủ quân của Bayern cũng thừa nhận “Hùm xám” mùa này quá bất ổn. “Chúng tôi quá thiếu ổn định vậy nhưng lại phải chiến đấu vì 3 danh hiệu khác nhau cho đến tận cuối mùa giải”.

Trong khi đó HLV Van Gaal đang ra lệnh cho các học trò phải thắng trận Bán kết đêm nay bằng mọi giá bởi đó là cơ hội tốt nhất để họ tránh nguy cơ trắng tay: “Bayern phải giành chiến thắng. Đây chính là vấn đề sống còn. Schalke cũng muốn giành quyền dự cúp châu Âu vậy nên họ không muốn thua trận này”.

 


Bayern buộc phải thắng Schalke đêm nay

Có một điều thú vị đó là 4 năm trước HLV của Schalke hiện nay Felix Magath đã bị Bayern sa thải dù 2 mùa liên tiếp trước đó đều đoạt cú đúp. Trong trận đấu đêm nay, nếu ông có thể đánh bại Van Gaal thì đây là một cuộc “phục thù” thật ngọt ngào bởi rất có thể đến lượt HLV người Hà Lan phải “ra đường”.

Phát biểu trước trận đấu, Magath cũng đầy quyết tâm giành chiến thắng: “Đây chính là cơ hội cho chúng tôi có một danh hiệu mùa này bởi đội thắng trận chỉ phải gặp một đội bóng hạng hai ở Chung kết. Đoạt cúp QG cũng có nghĩa là chúng tôi có quyền dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng trận BK này lại là miếng bánh khó “xơi” nhất. Sẽ không dễ để chiến thắng”.

Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất tại các giải chính thức, thành tích đối đầu giữa 2 đội là rất cân bằng với cùng 2 trận thắng và 1 trận hòa. Lượt đi mùa giải năm nay Schalke là đội chiến thắng với tỷ số 2-0.

Các chuyên mục khác

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua 

bong da           

the thao       

tap chi lam dep           

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 03/Mar/2011 lúc 8:36am

FA tính dùng MUTV đ trng pht... Sir Alex

 

(Thể thao 24h) - Sau trận thua tức tưởi trước Chelsea tại Stamford Bridge, Sir Alex đã lên tiếng chỉ trích nặng nề vị “vua áo đen” Martin Atkinson. Vì lẽ đó, FA đang tiến hành điều tra vụ việc trên và thậm chí, cơ quan này còn tính đến việc sử dụng cả... MUTV để chống lại Fergie.

Không lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Stamford Bridge, HLV Alex Ferguson đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên MUTV, kênh truyền hình của chính “Quỷ đỏ”. Trong đó, vị chiến lược gia nổi tiếng nóng nảy này đã “tặng” cho trọng tài Martin Atkinson không ít lời chỉ trích thậm tệ.

 

Có lẽ nào MUTV lại đi chống lại Sir Alex!

 

 

Tất nhiên với động thái đó, Fergie khó có thể tránh được bị FA “sờ gáy” và thực tế, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Anh cũng đã vào cuộc để thu thập bằng chứng quanh vụ việc này.

 

FA đã gửi đến MUTV yêu cầu cung cấp đoạn băng ghi lại những lời phát biểu của Sir Alex hôm đó. Tuy nhiên, MUTV không nằm dưới sự quản lí của FA và vì thế, kênh truyền hình này “chẳng dại” gì mà lại cung cấp những bằng chứng bất lợi đối với vị HLV của MU.

 

Hiện tại, do không thu thập được những chứng cứ liên quan, FA vẫn chưa thể ra án phạt đối với hành vi chỉ trích trọng tài này của Fergie. Do đó, “ông già gân” vẫn sẽ xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của MU trong chuyến làm khách tại Anfield vào thứ Bảy tới.

 

Đây không phải là lần đầu tiên, Alex Ferguson công kích trọng tài Martin Atkinson sau các trận đấu của MU. Còn nhớ sau thất bại 0-1 trước Portsmouth trong trận tứ kết cúp FA năm 2008 khiến MU lỡ cú ăn ba vào cuối mùa giải, Fergie đã thốt lên rằng các quyết định của Atkinson ngày hôm đó, mà điểm nhấn là việc đuổi Tomasz Kuszczak và cho đội khách hưởng quả penalty là “không thể chấp nhận nổi”.

Các chuyên mục khác

tin moi  

tin tuc trong ngay hom qua 

bong da           

the thao       

tap chi lam dep           

meo vat lam dep

 

IP IP Logged
Trang  of 6 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.189 seconds.